Masou Gakuen HxH
Masamune Kuji Hisasi, Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 499 từ - Cập nhật:

“Yurishia…..cậu, tại sao….cậu, vẫn còn sống?”

Đôi mắt xanh của Scarlet Fairchild- chủ lực đội Masters đang nhìn chằm chằm vào người đồng đội cũ của mình với ánh mắt sợ hãi.

Tình trạng khác thường của Scarlet khiến Aine và Himekawa ngưng cuộc nói chuyện phù phiếm và tập trung vào hai người kia.

Yurishia cười với vẻ mặt băn khoăn và tiến gần tới Scarlet.

“Tự dưng cậu nói cái gì thế. Ngay từ đầu, tớ đâu có nhớ là mình đã chết.”

Yurishia cố đặt tay lên vai Scarlet để tỏ ra vui mừng khi được đoàn tụ với bạn mình. Song, bàn tay đó chạm vào chân không. Scarlet lui mình lại và né bàn tay đó, tóc đuôi ngựa màu đỏ dài tới tận eo lắc lư dữ dội.

Tay Yurishia bối rối không biết đi tới đâu. Cô ấy than vãn thở dài và các ngón tay chơi đùa với mái tóc vàng óng, như thể trấn tĩnh trái tim mình lại.

“Này, Scarlet. Có lẽ nào, cậu nghĩ rằng tớ đã chết ư?”

Bờ vai Scarlet giật nảy lên.

“T, tại vì, Heart Hybrid Gear của Yurishia…..Cross…..”

“Hm?”

Yurishia nghiêng đầu.

“Để đổi lấy năng lực của thiết bị…...nó gột sạch.”

“Aah trời ơi, tớ không hiểu cậu đang nói về chuyện gì. Nói rõ hơn cho tớ hiểu đi!”

Yurishia không thể kiên nhân được nữa và hét toáng giọng lên. Như thể phản ứng lại với cô ấy, Scarlet cũng hét ầm lên.

“Tớ bảo rồi! Nguồn năng lượng của Cross. Nó là sự sống của cậu đúng không!?”

“……..Eh?”

Nét mặt của Yurishia rắn lại.

“Nó chuyển động nhờ sử dụng năng lượng sống của cậu, đó là lý do Cross đặc biệt, tớ được nghe vậy! Đó là lý do nó còn mạnh hơn cả Heart Hybrid Gear của bọn tớ. Vì nó hoạt động bằng cách gột sạch sinh mệnh của cậu…..Lý do đấy.”

Kizuna, Aine, Himekawa và cả Kei, tất cả mọi người chỗ đó hoàn toàn chết lặng trong sự ngạc nhiên.

‘Cô ấy nói….Dùng sinh mệnh như là năng lượng ư?’

Kizuna lặp lại những lời của Scarlet trong thâm tâm nhiều lần.

“Đó là lý do tại sao….đó là lý do nếu Hybrid Count của cậu thành không, cậu đã dùng cạn kiệt sinh mệnh mình, người mặc Cross sẽ chết, đó là những gì tớ nghe—“

{Thôi ngay cái tin đồn ngu ngốc đấy đi.}

Một giọng nói vang lên thông qua một cái loa như để chặn lời Scarlet. Sau đó, tiếng cánh quạt dữ dội của một chiếc trực thăng đang tiến tới gần.

“Gì, gì vậy?”

Khi họ nhìn lên, một chiếc trực thăng vận chuyển đang trong quá trình hạ xuống từ trên trời.

Cánh cửa bên sườn máy bay mở rộng ra. Từ đó, chủ sở hữu giọng nói ngả người ra phía trước và đi ra.

“Nee-chan?”

Hida Reiri xuất hiện với vẻ mặt hung dữ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận