Shinsei-maou no Venus-Hun...
Koregane Ryuuji 是鐘リュウジ Niro にろ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02 - Sự hồi sinh của Quỷ vương và Kế hoạch lấy lại thế giới

15 Bình luận - Độ dài: 3,651 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 02

Ta không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ khiến ta ra liên tục hơn mười một lần trong phòng tắm...

Sau khi ra hết tất cả, thứ vũ khí hắc ám ở háng ta cuối cùng đã trở nên mềm nhũn.

Ngay lúc này đây ta cảm thấy tâm tĩnh lặng như một thánh nhân.

...Và sau đó, trong khi ta lau khô người trong phòng thay đồ ở sau phòng tắm, ta bảo Lilith giải thích lại tình hình thế giới một lần nữa.

Tóm tắt lại là, tình hình thế giới hiện tại đã trở thành như thế này,

*Sau khi ta bị phong ấn, thế giới “Liliaheim” được chia thành sáu quốc gia.

*Mỗi quốc gia có một tôn giáo riêng. Bên cạnh “Godess Queen”, Venus, sáu nữ thần của Hexagram được tôn thờ ở mỗi quốc gia mà họ cai quản. Nhưng đáng chú ý là nữ thần ngự trị lâu nhất, Venus, được tôn thờ bởi toàn thể nhân loại.

*Ngôi làng này tọa lạc tại một miền quê ở Thánh quốc Artemis, nơi mà người dân tôn thờ một trong sáu nữ thần tên là Artemis. Quốc gia này trước đây được gọi là Vương quốc Spielgelberg, nhưng nó đã đổi tên từ khi Artemis cai trị nơi đây.

*Có khoảng năm trăm Quỷ nhân đang sống ở đây. Người dân ở đây dùng ma thuật để cải trang thành nhân loại và sống qua ngày bằng việc buôn bán với các ngôi làng và thành phố ở xung quanh đây.Giờ thì,

Giờ chắc hẳn là lúc ta nên nghĩ câu trả lời cho câu hỏi, “Ta nên làm gì tiếp theo đây?”

Nhưng ngay lúc đó, ta nghe thấy tiếng Lilith gọi.

“Nào nào , Maou-sama, đến đây nào ♪”

Một nụ cười thật dễ thương. Em ấy vừa mới được bao phủ bởi đống chất lỏng màu trắng nhớt nháp trước đó, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ, làn da cô ấy trở nên tươi tắn hơn.

“...Umu. Ta sẽ ngồi đây vậy.”

Ta ngồi xuống một chiếc ghế.

Sau khi rời khỏi khu thay đồ, bọn ta đến tòa ăn ở khu xưởng.

Lilith mặc một bộ đồ đen giống như lúc ta được hồi sinh.

Ta thì mặc [Áo quỷ vương].

Nó là một chiếc áo choàng xa hoa bằng lông thú. Nó tạo nên một cảm giác nham hiểm nhưng vẫn mang vẻ ngoài quý tộc.

Dường như Lilith đã thiết kế lại nó trong suốt những năm em ấy tìm cách hồi sinh ta.

Bây giờ đã là đầu giờ chiều rồi.

Tòa ăn không quá lớn, nhưng cũng đủ để không phải nhồi nhét nhiều người.

Nhân tiện, nơi trong giống xưởng này được xây dựng để đặc biệt nghiên cứu ma thuật hồi sinh để mang ta trở về.

Sau khi ta bị phong ấn trong Thánh không, Lilith là người đã khởi xướng và quyết định xây dựng nơi này.

Lúc đầu, dường như chỉ có vài người tham gia vào công việc nghiên cứu.

Nhưng số lượng người tham gia ngày một nhiều, và giờ đây có khoảng hai mươi người trong đội nghiên cứu với Lilith là người đứng đầu. Ở đây em ấy được gọi là [Trưởng đội nghiên cứu ma thuật].

Một nửa cấp dưới của em ấy là những Quỷ nhân đã sống trong ngôi làng này từ trước.

Nửa còn lại là những người được sinh ra trong ba trăm năm vừa rồi.

“Đ~ược thôi ♪”

Ngay lúc mà Lilith ngồi xuống kế bên ta,

*Ùng ục!!!* Dạ dày của ta tạo nên một âm thanh kỳ lạ.

Lúc này mới nghĩ lại thì ta đang chịu đựng một đợt tấn công kỳ lạ từ bên trong mà ta chưa bao giờ cảm thấy trước đó. Nó là cái gì...

Sau đó, Lilith cười khúc khích và nói,

“Maou-sama, ngài đói rồi phải không? Ngài đáng yêu quá đi!”

Em ấy đứng dậy và tiến về phía bếp ăn ở phía sau.

“Vậy là ta đang đói à…”

Hiểu rồi, vậy ra đây là đói bụng. Ta chưa bao giờ cảm thấy thế này trong quá khứ, nhưng ta đoán rằng đây là điều bình thường khi ta có một cơ thể của con người. Thật rắc rối.

Ta chỉ vừa mới thở dài, Lilith đã quay trở lại.

Em ấy cầm theo một cái khay hình vuông.

“Chỉ còn lại một ít đồ ăn của buổi trưa thôi! Em có một ít supd rau củ và bánh mì nâu… *soạt*, hãy ăn cùng nhau nào ♪”

“Được rồi.”

Lilith lấy cái thìa và bắt đầu húp súp. Sau đó, em ấy xé nhỏ bánh mì và cho chúng vào miệng.

Dường như trong suốt thời gian em ấy dành tình yêu cho nữa dưới của ta, cấp dưới của em ấy đã dung xong bữa trưa. Giờ nghĩ lại thì bọn ta đã ở trong phòng tắm hơi bị lâu.

“Mmmm~ ngon quá đi! Có phải nhờ vào những bài tập ecchi mà chúng ta đã làm trong phòng tắm không nhỉ? Bánh mì và súp hôm nay có cảm giác đặc biệt ngon~ ♪”

Lilith trông có vẻ rất hạnh phúc với nụ cười thoải mái trên khuôn mặt em ấy.

Không phải ăn rất là phiền sao?

Trong khi ta đang suy nghĩ mông lung về việc ăn uống, ta bắt trước động tác của em ấy và bắt đầu húp súp và ăn bánh mì.

“...MMmh!?”

Ngay khoảnh khắc đó, mắt ta mở to ra. Cái cảm giác mà ta đang cảm thấy trong miệng lúc này... gọi là vị giác đúng không nhỉ ?!

Trước đây ta không cần phải ăn uống gì cả. Vì vậy, ta không biết về vị giác. Nhưng giờ đây... ta có thể nói rằng...

Sống mà không có vị giác là một mất mát lớn nhất trong cuộc đời của ta!

“Nhoăm, nhoăm, nhoăm.... *sụt*...*sụt*...!!!”

Toàn bộ tâm trí ta dồn vào việc ăn, ta nhai ngấu nghiến bánh mì trong khi húp súp.

Ngon thật. Như thế này thật là tuyệt! Sở hữu một cơ thể của Nhân tộc thật tuyệt vời!

“Ohh! Maou-sama, ngài sành ăn thật!”

“Lilith, cho ta thêm một chén súp nữa nào. Bánh mì nữa... lấy thêm cho ta!”

“Vâng vâng~ ♪”

Bánh mì, súp, bánh mì, bánh mì, súp.

Cứ thế một lúc sau, ta dựa lưng vào ghế với cái dạ dày no căng đầy thỏa mãn.

“Hahh... Ta cảm thấy no quá đi. Thật là dễ chịu khi có một cái dạ dày no căng...”

“Từ sinh lý tới ăn uống, cơ thể ngài cảm thấy thỏa mãn chưa ạ?”

“Oh, khá là thỏa mãn đấy. Cảm giác thật tốt khi đáp ứng được các nhu cầu cần thiết của cơ thể.”

Cơ thể này chắc hẳn cũng có nhu cầu được ngủ vào ban đêm. Nhu cầu được ngủ... chắc hẳn cũng là một phần của cơ thể của ta. Ta khá là mong đợi đó.

Sau đó. Lilith đứng dậy và nói.

“Maou-sama, làm vài bài tập nhỏ hỗ trợ tiêu hóa nào!”

“Bài tập à, ý em là... Đ-Được rồi. Ta cũng muốn điều đó.”

Ta cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đến gần cô ấy.

“...Nhưng mà, nó có vẻ không thể bắn được nhiều lắm sau buổi tắm rửa lúc nãy...”

Khi ta đang cảm thấy lo lắng về vấn đề đó, Lilith tạo ra một tiếng *phì* như thể cô ấy không thể nhịn cười được.

“Không có đâu, Maou-sama, ngài dâm quá đi! Em không có nói về việc tạo mưa đó đâu, ý em là muốn kiểm tra sự tương thích giữa cơ thể và linh hồn của ngài thôi!”

“Ugh...”

Ta hiểu sai ý em ấy à. Khỉ thật, thật mất mặt. Tại sao mặt của ta lại nóng như thế này? Cái cơ thể nhân loại này bất tiện quá đi!

Ta cố gắng xua đi sự xấu hổ, ta thấp giọng nói với em ấy.

“E hèm. Được rồi, Lilith. Những mà không có cơ thể quỷ giáp đen của ta... liệu ta có thể sử dụng hết sức mạnh của ta trong cơ thể này không?”

Cơ thể giáp đen-

Ba trăm năm trước, cơ thể của ta được làm bằng giáp cho tới khi bọn nữ thần phong ấn ta.

Ta không hề có một cơ thể bằng xương bằng thịt.

Khi mà linh hồn của ta hòa làm một với bộ giáp ma thuật, đó cũng là lúc mà Quỷ vương Juno xuất hiện trên thế giới này.

Nếu ta có thể sử dụng một phần sức mạnh của ta trong cơ thể này thôi...

Lilith trả lời toàn bộ câu hỏi của ta.

“Tất nhiên rồi, Maou-sama ♪ Em đã dành một trăm năm mươi năm để phát triển kỹ thuật dung hợp mà em đã thực hiện lên linh hồn và xác thịt này của ngài, tất cả để ngài có thể giữ lại toàn bộ sức mạnh của ngài khi còn ở trong bộ giáp.”

“Đến đây nào, Lilith!!”

“Maou-sama~!”

Khi ta dang rộng cánh tay mình ra, Lilith nhảy vào lòng ta.

Ta ôm em ấy và bọn ta nhảy cùng nhau một lúc.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn còn phần hai,

“Tuy là nói vậy nhưng hiện tại ngài vẫn chưa thể dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, Maou-sama. Linh hồn và cơ thể của ngài phải từ từ dung hợp với nhau một cách hoàn hảo trước khi ngài có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình.”

“Được rồi, cũng ổn thôi.”

Nếu ta vẫn còn sống trong cơ thể này, ta cuối cùng cũng sẽ lấy lại được sức mạnh thôi.

“Bây giờ thì em nghĩ ta có thể dùng [Demonic eyes of inquisiton] (Giám định Quỷ nhãn) không?

“Chắc chắn là được thôi! Ngài có muốn thử không?”

Ta gật đầu và thả Lilith xuống đất.

Với toàn bộ sức mạnh, ta tập trung ma lực của mình lên mắt.

Demonic eyes of inquisiton.

Đó là một năng lực được ban tặng cho Quỷ tộc.

Tác dụng thì rất đơn giản nhưng mà cực kỳ hưu dụng.

Bằng cách nhìn vào đối phương khi kích hoạt đôi mắt, cho phép người dùng biết được đối phương mạnh đến cỡ nào.

Nhưng mà lượng thông tin có thể nhìn thấy được lại dựa theo kỹ năng của người dùng.

“Được rồi, Maou-sama~”

Theo tiếng mời gọi tinh nghịch từ Lilith, bằng một ánh mắt say đắm, ta đáp lời em ấy.

“Mọi thứ của Lilith... Hãy cho ta thấy tất cả.”

Trong khi ta đang nghĩ có nên để em ấy có nên để em ấy ngồi trên sàn nhà trong tòa ăn này, em ấy đã ngồi xuống và bạo dạng dang chân ra.

Vùng kín của em ấy được phủ bởi một miếng da màu đen đột nhiên đưa ra phía trước.

Em ấy vuốt tóc với một cử chỉ cường điệu và nhìn ta với một ánh mắt quyến rũ...

“!!!”

Đồng tử ta co lại. Ta nhìn chằm chằm vào tư thế táo bạo mà em ấy đa phô diễn ra bằng cơ thể nhỏ bé của em ấy.

Hiểu rồi, đúng là Lilith có khác.

Nhờ vào sự kích thích thị giác với tư thế phô diễn vùng kín ra như thế, nó khiến ta dễ dàng kích hoạt đôi mắt hơn!

Ma năng tập trung vào mắt ta thành từng lớp bao phủ vào nhãn cầu.

Và sau đó-

“Ta thấy được rồi!..., hả?”

Lilith trong tầm mắt của ta. Và kế bên cô ấy là một tấm bảng trong không khí.

Trong quá khứ, ta có thể nhìn thấy được tên, chủng tộc, nghề nghiệp, sở thích, vũ khí, tiền trong túi, sức mạnh, khả năng chịu đựng, tốc độ, ma lực, mana, và số kỹ năng mà đối phương sở hữu cùng với thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, giờ thì...

<Tên> Lilith <Ngực> Lép <Eo> Nhỏ <Mông> Dễ thương.

... WTF. Ta gần như ngã quỵ xuống sàn.

“C-c-c-cái... đéo... gì... đây.”

Chỉ có thế sao?! Đây là tất cả những gì ta có thể thấy sao? Cái danh sách mọi khi đâu rồi?!

Ngực và mông? Cái kỹ năng này chẵng lẽ dựa trên dục vọng của ta sao?

Không, chờ đã.

Giờ nghĩ kỹ lại thì, sau khi ta vào cơ thể này, ta chỉ mới bắn cái...

Khỉ thật. Vậy đây là hậu quả của việc đó à?

“Maou-sama, đừng quá thất vọng!”

Lilith chạy đến bên ta, dường như em ấy đoán được những gì đang diễn ra với kỹ năng của ta.

Em ấy vỗ vai an ủi ta.

“Nó sẽ ổn thôi. Một khi linh hồn và thể xác ngài dung hợp hoàn toàn với nhau, quỷ nhãn và sức mạnh của ngài sẽ trở lại bình thường thôi!... Vậy nên, Maou-sama, ngài nhìn thấy được gì sau khi nhìn cơ thể em vậy?”

“Ờ thì, ta không nên nói thì tốt hơn.”

Ta quay mặt đi và đứng dậy với một phong thái như một vị minh quân. Ta phải tìm cách đánh trống lảng mới được.

“Được rồi, ta đã luôn tự hỏi, ta nên làm gì tiếp theo đây?”

Đây là điều mà ta luôn quan tâm từ lúc đầu.

Lilith đã hồi sinh ta, và sức mạnh của ta phải từ từ mới hồi phục.

Điều đầu tiên mà ta nghĩ ta nên làm là...

“Về việc đó, tất nhiên là không gì khác ngoài hạ bệ bọn nữ thần đã phong ấn ngài và chiếm lại Liliaheim!”

Lilith nói trong khi đưa ngón tay trỏ của em ấy lên. Mắt em ấy sáng rực lên.

“Yup, vậy là em cũng nghĩ như thế.”

Ta xoa cầm và tiếp tục nói.

“Khi ta bị giam cầm trong Thánh không đó là điều duy nhất ta nghĩ đến. Để có thể hành hạ bọn nữ thần xinh đẹp mà đáng ghét đó, ta đã tạo ra một phép thuật mới dùng riêng cho việc đó.”

Ma thuật mới đó được gọi là Magic tuning.

Khi Lilith nghe ta nói thể, hơi thở em ấy trở nên nặng nề bởi sự kích động.

“Nếu đã thế, mọi chuyện sẽ còn dễ dàng hơn nữa! Báo thù, chúng ta sẽ phục thù cho ngài! Với sức mạnh của ngài, Maou-sama, chúng ta sẽ làm chấn động cả Liliaheim. Chúng ta hãy gọi đó là Kế hoạch Quỷ hóa Liliaheim!”

Kế hoạch Quỷ hóa Liliaheim-

“...”*ực*

Ta vô thức nuốt nước bọt sau khi nghe những từ ngữ đậm mùi tà ác đó.

Ah. Tuy nhiên, ta khẽ lắc đầu. Sau đó, ta nói với em ấy trong khi ta nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình.

“Khi ta ôm cơ thể của em, Lilith, ta nhận ra rằng sự ấm áp đó thật quý giá, và ta nghĩ về em như một người vô cùng quan trọng với ta lúc này. Nếu chúng ta gây chiến với bọn nữ thần lúc này, sẽ có rất nhiều sự hy sinh.”

Ta siết chặt ta thành nắm đấm và ngắm nhìn Lilith trong khi tiếp tục nói.

“Ta không muốn mang lại đau thương cho những ta yêu quý nữa. Ngay lúc này, ta không nghĩ rằng sống cùng mọi người trong ngôi làng yên bình này là một ý kiến tồi. Đó là những gì ta cảm nhận.”

“Maou-sama...”

Lilith dừng lại một giây trước khi em ấy nói.

“Đó là lý do mà em yêu ngài, Maou-sama...”

Má em ấy từ từ nhuộm đỏ. Dường như em ấy hiểu được những gì ta vừa trả qua.

Ta thở dài nhẹ nhõng.

“Lúc này, nhân loại đang được bọn nữ thần trong nom mà đúng chứ? Đức tin chả là gì ngoài mối quan hệ tin cậy. Nếu họ đã tin tưởng chúng như thế, có lẽ Quỷ tộc có thể sống bình yên trong góc của thế giớ...”

Khi ta nói tới đây, em ấy đột nhiên ngắt lời ta,

“Oh yeah, Maou-sama. Liliaheim bây giờ thực sự rất hủ bại.”

Sau đó, em ấy niệm một thần chú ngắn và chạm tay vào sàn nhà.

Một giây sau, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên nền nhà.

Những ánh sáng màu hồng nhạt nhảy múa xung quanh em ấy. Ánh sáng này là nét đặc trưng của Lilith khi sử dụng ma thuật.

“Đây là... ma thuật viễn thị?”

Ở giữa vòng tròn ma thuật, hình ảnh của một thị trấn xuất hiện.

Có thể thấy được những ngôi nhà là bằng đá và gạch. Và ta còn thấy được nhân loại đang đi lại trên con đường được lát đá.

Những tòa nhà này có lẽ là nhà ở hoặc một cửa hàng nào đó.

Tuy nhiên khi nhìn vào những người đang đi ở đó, ta không tin vào mắt mình.

“Cái quái... gì đây?”

Bất kể nam nữ già trẻ, tất cả bọn chúng có đôi mắt như đã chết rồi vậy. Bọn chúng bước chân nặng nề, lưng thì còng xuống, khuôn mặt thì tối tăm.

Sau đó, khung cảnh trong vòng tròn lại thay đổi.

Bây giờ thì có một đám đông người đang đánh nhau. Mắt họ chảy máu còn nắm đấm thì nhuộm đỏ...

“Thành phố ngài vùa thấy thuộc Thánh quốc Artemis.

“Artemis... nói cách khác là quốc gia mà chúng ta đang ở...”

Lilith gật đầu.

“Cứ thế này, đất nước sẽ bị phá hủy. Hoàng gia, hiệp sĩ và bọn binh lính nữa, chúng đâu?”

Ta chau mày, hình ảnh trong vòng tròn lại thay đổi một lần nữa.

Đây là... bên trong cung điện hoàng gia.

Trong một tòa nhà được xây bằng đá cẩm thạch bóng loáng, một buổi tiệc đang được tổ chức, tiếng đàn hát vang vọng khắp nơi.

Dựa theo quần áo bọn chúng đang mặc, đây có lẽ là bọn quý tộc, hoàng tộc,... còn có bọn binh lính và hiệp sĩ...

Bọn chúng bỏ mặc dân chúng kiệt quệ và các thành phố hoang tàn, chỉ để làm những gì chúng...

Phía sau bọn chúng hình như là một bức tượng nữ thần.

Tóc dài mượt, mắt to và hai quả núi to đùng.

Và cơ thể hoàn hảo đó... không hề có một khuyết điểm. Đây là tượng của Atermis, môt trọng sáu nữ thần của Hexagram.

Thật buồn cười, bọn nữ thần đang dẫn mọi người xuống tận cùng hủ bại của nhân loại à?

Nhưng mà, dù vậy làm thế nào mà mọi thứ lại đến mức này...?”

“C-còn các quốc gia khác thì sao?”

Sáu nữ thần của Hexagarm có một quốc gia riêng cho mình.

Không phải bàn cãi gì nữa đất nước ta vừa thấy đã mục nát từ bên trong rồi, nhưng ta không chắc phần còn lại của thế giới có như thế không.

Tuy nhiên Lilith lắc đầu.

“Quốc gia nào cũng thế, chúng không ít thì nhiều đang trở nên mục nát. Toàn thể nhân loại giữ cương vị lãnh đạo và dẫn dắt đất nước giờ không khác gì là rác cả. Tuy nhiên, không một nữ thần nào lên tiếng cả...”

Vậy là do bọn nữ thần đang ngồi trên cao đó không hề quan tâm, rồi để cho dân chúng sống khổ cực trong khi họ tận hưởng cuộc sống xa hoa phóng đã à...

“Vậy mà không có trong nhân loại đứng lên chống lại bọn chúng à?”

“Thỉnh thoảng có người nổi loạn ở đâu đó, nhưng, ừm... họ điều phải nhận kết cục đẫm máu... Như thể bọn nữ thần muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng của thế giới này.”

Ta hoàn toàn khô lời.

Ta không thể hiểu được những gì đang xảy ra, nhưng điều này rõ ràng không bình thường.

Cái quái gì đã xảy ra với Liliaheim trong ba trăm năm không có ta vậy?

“Nếu đã thế, không lẽ ta chỉ biết đứng nhìn thôi sao...?”

Khí nóng dâng lên trong lồng ngực ta.

Khi ta nhìn về phía Lilith, ta gật đầu mạnh mẽ.

“Kế hoạch Quỷ hóa Liliaheim!!! Chính là nó, Lilith!!!”

“Hurrayy~! Đó mới giống Quỷ vương Juno mà em biết chứ~!”

Cô ấy nhảy nhót xung quanh với đôi mắt lấp lánh.

Và rồi, mục tiêu của ta đã rõ ràng.

Sau khi ta nghiền nát con nữ thần bất tài Artemis, không có khả năng trị vì đó, ta sẽ thống trị nhân loại giùm ả.

“Em sẽ giúp ta chứ, Lilith?”

“Tất nhiên rồi~♪”

Ngay lúc bọn ta đồng lòng cho kế hoạch.

*bíp!* *bíííp!*

Một âm thanh chói tai vang lên từ vòng tròn ma thuật trên sàn nhà.

“Đây là... không thể nào, có kẻ địch đang tiến đến đây?”

“Trong giống thế... Tuy vẫn còn khá xa nhưng bọn chúng đúng là đang tiến về phía ngôi làng!”

Hình ảnh trong vòng tròn thay đổi. Đây là phía bên trong khu rừng.

Quân phục trắng và giáp bạc, đây là một đội kỵ binh trang bị đầy đủ vũ khí.

Có khoảng năm mươi tên.

Bọn chúng có thế thấy bọn chúng được huấn luyện rất bài bản qua cái cách bọn chúng vượt qua núi mà không hề gặp trở ngại.

“Được rồi. Chúng ta sẽ tiếp đón chúng, Lilith.”

“Vâng, Maou-sama!”

Ta đã quyết định lấy lại quốc gia này từ tay bọn nữ thần, vì vậy ta sẽ không quay lưng cho dù chuyện gì xảy ra.

Ta sẽ giẫm lên tất cả mọi thứ cản đường ta với ma thuật mạnh nhất lịch sử!

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hay lắm ad-sama. Thịt cno ssi
Xem thêm
Thanks ôg trans nhé
Xem thêm
Quỷ vương cứu nhân loại khỏi tay nữ thần?
Xem thêm
Thanks! ❤
Xem thêm
Thông ass mấy con nữ thần thôi
Xem thêm
Sivis pacem, para bellum
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thâm thúy thế
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời