Shinsei-maou no Venus-Hun...
Koregane Ryuuji 是鐘リュウジ Niro にろ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 09 - Quỷ Vương hồi sinh và Xưng tội ma thuật sư hoàng kim

8 Bình luận - Độ dài: 3,563 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 09

[Tên] Artemis

[Chủng tộc] Thần linh

[Nghề nghiệp] Nữ thần của Hexagram, ma pháp sư

[Sức mạnh] [Phòng thủ][Khéo léo][Tốc độ][Hiểu biết] Không rõ

[Ma lực] 610+

[Ham muốn] 790~

[Sở thích] Trộm đồ lót

Quỷ nhãn cho thấy được một lượng thông tin và chỉ số đáng kể.

Hình như ả đã dùng một số biện pháp để chống lại khả năng của ta vì vậy có một vài thứ ta không thể nhìn thấy.

Còn về [Sở thích] trong số những thứ ta có thể thấy... nhưng mà vậy là ý gì đây?

“Hah. Ta có thể thấy tất cả mọi thứ về ngươi, Artemis. Ta sẽ nghiền nát ngươi trước đám thiên sứ của ngươi!”

Có nhiều thứ ta không biết nhưng ta sẽ đánh lạc hướng ả.

Dù sao thì ít nhất ta cũng phải giữ được phong thái của một Quỷ Vương.

Artemis hất mái tóc óng bạc của ả và đáp,

“Quỷ nhãn à,... một phép thuật hèn hạ phù hợp với bọn quỷ đấy. Chà, sao cũng được, mau chóng kết thúc chuyện này nào. Sự tồn tại của các ngươi là một tội lỗi rồi.”

Ả ta nhanh chóng phất tay ra hiệu.

*soạt*

Bọn thiên sứ phía sau đồng loạt giương súng ma thuật.

Vô số nòng súng đang chĩa vào ta.

Bởi sát khí từ bọn thiên sứ nên tín đồ của ả bắt đầu hò hét trên đường.

Họ đứng dậy và hoảng sợ rời khỏi nơi này.

Tất cả bọn thiên sứ khát máu này điều là những cô gái trẻ.

Bọn chúng mặc một bộ đồ trắng và áo giáp bạc. Vòng sáng màu bạc trên đầu và hai cánh trên lưng.

“Maou... giọng ngươi thật kinh tởm.”

“Tôi cá hắn chỉ được cái vẻ ngoài thôi.”

“Không đâu, khuôn mặt của hắn chẳng có chút thiện cảm nào cả.”

“Ngươi nên chết vì đã nhục mạ Artemis-sama!”

Tất cả bọn chúng nhìn ta như nhìn một con bọ vậy.

Mặc dù bọn chúng đã cười nhạo khi ta chế giễu Artemis đẫy đà lúc nãy.

Tuy nhiên, ta không có quá nhiều thời gian.

Ý chí chiến đấu của bọn chúng đang tăng cao.

Artemis cũng đã bắt đầu tích tụ ma năng.

Khoảnh khắc đó, ta nhận ra điều gì đó rất quan trọng.

“Artemis... Đừng nói với ta là chúng ta sẽ đánh ở ngay trong thị trấn này đấy nhé.”

Bọn ta đang ở con đường cái của Artemill.

Có rất nhiều tín đồ ở đây và thậm chí có cả tượng của ả nữa.

Nếu phang nhau ở đây thì nơi này sẽ thành cái gì đây? Chắc chắn thị trấn này sẽ chìm trong biển lửa.”

“Chà... cái này...”

Ả ta hơi ngập ngừng.

“M-Mệnh lệnh của nữ thần Venus là tối cao! Ta rất tiếc cho các tín đồ của ta bị kéo vào chuyện này... nhưng họ sẽ được xem xét trở thành những tử đạo cao quý.”

Cái danh hiệu tử đạo đó tiện thật nhỉ - bọn nữ thần luôn làm thế.

“Nhưng mà Artemis-sama...”

Spica sửng sốt khẽ thốt lên.

“Đất nước này luôn được soi rọi trong ánh sáng thánh thiện của ngài... Hi sinh những người vô tội vì một lý do vô lý như thế... không...”

Spica nói trong khi loạng choạng bước đến gần ả ta.

Cô ấy sinh ra là trong hoàng tộc của đất nước này. Dù đã trở thành quỷ nhân, cô ấy vẫn không thể từ bỏ được niềm tin của mình đã được xây đắp từ nhỏ một sớm một chiều được.

Artemis cắn môi và nói.

“Ma lực này... Ồ, đệ tứ công chúa. Cô đã trở thành quỷ rồi à?... Không thể làm được gì nữa rồi. Theo mệnh lệnh của nữ thần Venus, ít nhất ta sẽ cố để cô...”

Ả chĩa cây trượng trăng khuyết vào Spica.

“trở thành tử đạo...!”

Một tia sáng bạc bắn ra từ đầu cây trượng.

“SPICA!!”

Ta không chần chừ nhảy qua phía Spica.

Đòn tấn công đến gần cô ấy trong khi cô ấy cô gắng đáp lại Artemis với một từ “Cái...”.

Ta ôm Spica với toàn bộ sức mạnh.

Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên.

Tay ta... nóng.

Thứ rơi ra khỏi tay ta là một mũi tên chứa đầy ma lực.

Dám bắn Spica.... Artemis khốn kiếp.

“Cô sẽ chết nếu bị thứ đó bắn trúng đấy, Spica. Ả ta hoàn toàn nghiêm túc đấy.”

“Không thể nào...!”

Spica bắt đầu khóc với khuôn mặt đỏ ửng trong vòng tay của ta. Nữ thần mà cô ấy luôn tôn sùng đột nhiên muốn lấy mạng cô ấy. Ta có thể tưởng tượng được cảm xúc của cô ấy.

“Cô hiểu rồi chứ? Bọn nữ thần là như thế đấy. Thứ cần đánh bại không phải là bọn quý tộc hay hoàng gia của vương quốc; bọn nữ thần mà cô đang tin tưởng mới chính là nguyên nhân khiến đất nước này sụp đổ.”

“...!”

Mắt Spica mở to ra kinh ngạc.

Nhưng dường như cô ấy nhanh chóng chấn chỉnh lại trang bị trong khi ý chí chiến đấu bừng cháy trong mắt cô ấy.

Sau đó cô ấy rời khỏi tay ta.

Cô ấy rút thanh kiếm ra trong khi nhìn lên đám thiên thần trên trời.

“Artemis-sama... Không, Artemis. Tại sao ngươi có thể vô lý như thế?”

Và trái với câu hỏi nghiêm túc của Spica,

“C-chà... đó là lệnh của nữ thần Venus.”

Artemis chỉ khẽ đáp lại.

Có gì đó không đúng thì phải. Chuyện gì đang xảy ra vậy?... nữ thần thịt.

- Spica bị giết theo lệnh của nữ thần, Venus.

- Thái độ và hành động của Artemis không hề dứt khoát.

- [Sở thích] của ả là trộm đồ lót.

Trong khi ta đang suy nghĩ, Artemis đột nhiên thay đổi thái độ.

Ả nói trong khi dùng ngón tay quấn tóc.

“Năm mươi năm trước, vị trí Goddess Queen đã đổi chủ. Bởi vì Venus chính thức lên ngôi, ta đã hút lương tâm và lòng trắc ẩn của các tín đồ và biến chúng thành ma năng để duy trì Thiên giới.”

Chờ đã, lạ thật.

“Để duy trì Thiên giới cần một lượng lớn ma năng, ta biết điều đó chứ. Nhưng từ thưở sơ khai, đó đã là trọng trách của Goddess Queen. Không phải bản thân Venus tạo ra được lượng ma năng cần thiết để duy trì Thiên giới sao? Tại sao bây giờ lại để con người gánh vác công việc đó?”

Khi ta hỏi ả ta, ả chỉ ngạc nhiên và đáp lại,

“Là bởi vì... Goddess Queen hiện tại nói rằng đã chán việc tập luyện để tạo ra lượng ma năng đó, vì vậy ngài không chịu làm nữa. Mou, bọn ta chỉ bị ép thôi.”

“?!?!”

Spica, Lilith và ta đều chết lặng đi.

Ả ta khiến thế giới này thành một mớ hỗn độn như thế chỉ vì lý do này thôi sao? Nếu lương tâm và lòng trắc ẩn của người dân bị lấy đi hết thì đừng hỏi tại sao cái kinh đô kia lại thối nát như thế.

“Hình như mấy người để cho một con ngốc lên làm Goddess Queen. Các ngươi nên ném con ả đó đi ngay đi!”

Cơn giận này ta không thể chịu được nữa. Thật lố bịch.

Nhưng mà Artemis nghĩ thế nào về việc này?

“Goddess Queen... Venus-sama cực kỳ dễ thương khi làm việc. Ngài ấy là một cô gái lười biếng nhưng những mặt vô dụng của ngài ấy cũng rất ư là dễ thương... không, ngài ấy siêu cấp dễ thương. Mệnh lệnh của ngài ấy, chẳng thể làm gì hơn ngoài hi sinh các tín đồ của ta!”

“Một Goddess Queen lười biếng và vô dụng...”

Lilith cũng kinh ngạc thốt lên. Chắc em ấy cũng chịu thua luôn rồi.

“Chỉ vậy sao?? Vậy còn đất nước này thì sao?!”

Vai Spica rung lên. Ta có thể thấy lửa giận đang cháy phừng phừng sau lưng cô ấy.

“Ta đã nghĩ là ngươi sẽ yêu thương con người. Nhưng mà ta đã lầm. Nếu ta biết Artemis là người như vậy, ta...”

“Nếu cô ta nói là những rắc rối mà nhân giới đang gặp đơn giản là do cuộc chiến phân cao thấp của Quỷ và Thần, ta sẽ nói rằng kịch bản đó cũ nhưng không quá nhàm... nhưng mà lần này thì không thể chấp nhận được.”

“Juno, Tôi lên đây! Ai đánh trước người đó thắng-!!”

u20074-d2fcbbfb-b7e5-4369-afbe-ff7cf3eee10f.jpg

Spica hét lên và nhảy lên không trung.

Cái thái độ bẽn lẽn lúc nãy đâu rồi? Với ý chí chiến đấu sôi sục, vung thanh đại kiếm của cô ấy và áp sát Artemis.

Ma năng của cô ấy truyền vào kiếm, Spica kích hoạt năng lực đặc biệt của thanh kiếm.

“Hạ ả, hỡi sấm vàng – [Lighting – Death – Bringer]-!!!”

Kiếm của cô ấy được bao phủ với những tia chớp.

Từng tia chớp phóng ra từ lười kiếm.

Sau khi ta dùng Magic tuning nên cô ấy, ma lực và sức mạnh của cô ấy được tăng đáng kể.

Tuy nhiên,

Ngay trước khi cô ấy có thể ra đòn,

“Heh. Vô dụng thôi...”

Cơ thể của Artemis được bao bọc trong một khối cầu.

Khối cầu tạo ra một vùng tách biệt rõ ràng màu bạc. Nó tỏa ra thứ ánh sáng khó chịu như Thánh quang vậy.

Đây là- kết giới ma thuật.

Tiếng kim loại va chạm vang khắp Artemill.

Kiếm ma thuật của Spica.

Kết giới ma thuật của Artemis.

Cú va chạm đó tạo ra những tia chớp đầy trên bầu trời.

Nhưng chẳng duy trì được bao lâu.

“Kyaaaaaaaa!”

Người bị văng ra là Spica.

Ta nhảy lên đón cô ấy ngay lập tức và nhẹ nhàng tiếp đất.

“Hiểu rồi. Cái kết giới ma thuật đó khá là rắc rối đây.”

“Không- Không thể nào... Kiếm của tôi... Tôi đã nghĩ là mình đã mạnh lên rồi chứ...”

Spica khẽ rung lên trong vòng tay ta.

Artemis thì đứng đó với một nụ cười tự mãn.

“Ufufu. Ta đã mất ba trăm năm để tạo ra được cái kết giới này đấy. Ta có thể phòng ngự và tấn công chỉ với thứ này. Ta gọi đây là [Arte - Shelter (nơi trú ẩn)]”

“Lần này ta sẽ biến ngươi trở thành tử đạo thật sự-“

Nói xong, ma lực của Artemis tăng lên chóng mặt.

Kết giới ma thuật của ả to ra và vô số mũi nhọn xuất hiện.

-Chúng là tên ma thuật.

Với lượng ma năng này nó còn mạnh hơn cả cái đã bắn trúng Spica lúc đầu.

Cái kết giới giờ đã biến hoàn toàn thành dạng cầu gai rồi. Nó được tạo bởi hoàn toàn bằng Thánh năng nhưng mà hình dạng của nó thì lại mang tới một cảm giác quỷ dị.

Nếu ả ta tấn công, cả thị trấn này sẽ thành cát bụi-.

“Làm như ta sẽ để ả tự tung tự tác vậy. Thị trấn này, người dân, cả đất nước này nữa, tất cả chúng sẽ là của ta. Ta sẽ không thể để ả cản bước Kế hoạch Quỷ hóa Liliaheim của ta đâu...!”

Ta ra lệnh cho Lilith đang đứng phía sau ta.

“Con người trong thị trấn này, dịch chuyển chúng đến một nơi an toàn! Cả thú nuôi và gia súc nữa!”

“Đã rõ~! Ma năng của em sẽ cạn kiệt sau vụ này đấy, vì thế ngài nhớ đền bù thật nhiều cho em đấy nhóe Maou-sama ♪”

Nói xong, Lilith kích hoạt ma thuật dịch chuyển. Nhiêu đây có thể bảo đảm sự an toàn của người dân.

Nhưng mà vẫn không thay đổi được sự thật là Kết giới ma thuật của Artemis là một mối nguy thật sự.

Cách duy nhất để bảo vệ nhà cửa ở đây nhiều nhất và nghiền nát ả và bọn thiên sứ nhãi nhép của ả.

“Chỉ còn cách đó thôi...”

Ta ra lệnh cho Spica.

“Chúng ta sẽ dùng Confession Magic của cô tại đây. Nếu chúng ta có thể đánh bại Artemis thì chúng ta có thể thay đổi được đất nước của cô. Vậy nên hãy cho ta mượn sức mạnh của cô!”

Nghe những lời này của ta-

Spica gật đầu.

“Tôi sẽ cứu mọi người khỏi bọn nữ thần!... như một Quỷ nhân!”

Cô ấy cất kiếm vào bao và hét to lên. Sau đó cô ấy nhẹ nhành nhắm mắt lại và dang rộng hai tay ra.

Và rồi một vòng xoáy ma năng xuất hiện sau lưng cô ấy.

Vòng xoáy nhanh chóng lớn hơn.

Quỷ năng mà cô ấy đang tỏa ra- cùng với ánh sáng màu vàng xung quanh tạo thành một vòng trong ma thuật.

Ánh sáng ngày càng chói hơn.

Nhưng mà ta có thể cảm nhận được.

Một vòng tròn ma thuật đáng kinh ngạc được tạo bởi sức mạnh của một quỷ nhân!

Confession Magic.

Điều kiện để có thể kích hoạt là phải thú nhận những tội lỗi trong lòng cô ấy.

Những gì mà cô ấy thú nhận sẽ như thần chú và nó sẽ trở thành chìa khóa để kích hoạt được sức mạnh lớn nhất của cô ấy.

“Tôi sẵn sàng để hát rồi...”

Cơ thể Spica bay lên khỏi mặt đất.

Ma mạch trong toàn bộ cơ thể cô ấy được kích hoạt. Quỷ năng chảy khắp cơ thể cô ấy và lan ra xung quanh.

Sau đó.

“Tôi thừa nhận... mỗi đêm, tôi đã viết thơ và đọc chúng trong đêm. Ahh, một sở thích thật kỳ hoặc và tội lỗi. Bằng cách cho mọi người đến từ Thần giớiđang có mặt ở đây cùng biết, nó sẽ là niệm khúc cho [Confession Magic] của tôi...!”

Mắt Spica mở to,

“-Confession Magic [Slash style] Khúc mở đầu ‘Giã từ quá khứ’... tôi sẽ hát!”

Cô ấy bắt đầu với chỉ một câu chú.

“Số phận đẩy đưa tôi đến ngày hôm nay ♪”

“Mang trong mình những kỳ vọng và hy vọng, sinh ra là một công chúa nhưng sống như một chiến binh ♪”

“Rồi một ngày ta sa vào Quỷ đạo, tuy thế trái tim tôi lại được lấp đầy ♪”

“Lòng ái mộ vô hạn, chỉ là đơn phương, nhưng lại vô cùng quý giá ♪”

“Ueeee...”

“Uwa.........”

Artemis và thuộc hạ của ả đang lay động.

Ít nhất cũng phải thế chứ.

Bỏ qua những đáng nghi trong lời bài hát của cô ấy, ma năng của cô ấy tăng lên trong khi hát.

“Sở thích âm nhạc thật quái dị... Đau lòng khi nói điều này nhưng ả ta thật sự rất nghiêm túc. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng! Các tử đạo!”

Trong tầm mắt ta ngay lập tức chỉ còn một màu bạc.

Tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ.

Vô số thiên sứ bắt đầu khai hỏa.

Mục tiêu tất nhiên là Spica.

Tuy nhiên, tất cả đã nằm trong dự tính của ta.

Ta nhảy lên phía trước Spica và dang rộng tay ra.

“Cứ để ta lo! Heh, Spica. Bỏ qua cái khiếu thơ thẩm của cô thì ma năng của cô rất tuyệt và xấu xa đấy!”

Nói xong, ta kích hoạt ma thuật hỗ trợ. Ta thay đổi toàn bộ đường đạn và hướng chúng về phía ta.

Ta sẽ trở thành lá chắn của cô ấy trong khi cô ấy niệm [Confession Magic] và hút toàn bộ đòn tấn công.

Chỉ khi tiếng hát của cô ấy ngừng thì vô số tiếng súng cũng ngừng lại.

Ma năng màu bạc lóe lên trong khi một con mưa đạn trút xuống cơ thể ta.

Bùm, bùm, bùm, bùm!!!

“Kukuukuu... Ngươi nghĩ lũ tép riu các ngươi có thể làm ta bị thương sao?”

Nhưng mà ta không hề né; chẳng cần phải né.

Quần áo ta bị rách đến không còn nhìn ra được nữa, những cơ thể thì không có lấy một vết trầy.

Bọn thiên sứ rõ ràng đang rất hoang mang.

“Hắn chịu được?!”

“Sức phòng ngự thật phi thường!”

“Oh, hắn có sáu múi kìa...”

“Ngực hắn cũng đẹp nữa... không, lũ ngu này! Nạp đạn! Nạp đạn nhanh!”

“Vâng! Artemis-sama!”

“Kuuuuuu...”

Artemis giận dữ nhìn ta và hét lớn.

“[Arte- Shelter], ta ra lệnh cho ngươi! Biến tên này thành cái rổ đi!”

Theo lệnh của ả, vô số mũi tên phép bắn ra từ cái kết giới của ả.

Thánh năng tràn ra.

Tiếng tên xé gió vang lên không ngừng nghỉ.

Những mũi tên phép chứa đầy Thánh năng phủ khắp đường phố Artemill một màu trắng bạc.

“Hoho. Tên phép tầm này có thể giết bất cứ Quỷ nhân nào.”

Tuy nhiên,

“...Đáng tiếc ta không phải là Quỷ nhân. Ta là Quỷ Vương Juno.”

Đùng-

Vô số mũi tên đâm vào kết giới của Artemis.

“Cái-?!”

Tất cả mọi người ở đó điều há hốc mồm.

Cái biểu cảm đó không hề vô lý chút nào vì con bài tẩy của Artemis lại phản lại ả.

Ta chẳng làm gì nhiều.

Ta nhẹ nhàng vung tay chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

“Hah. Nữ thần thịt thà ngu ngốc kia. Tên phép cấp độ này, ta có thể dùng tay không phủi chúng như phủi bụi thôi ngươi biết đấy.”

“Ah. Uuu... nhưng...”

“Oh Artemis, những gì ngươi làm trong ba trăm năm rồi chẳng bằng một góc so với ta!”

Ngay lúc đó, khúc hát của Spica ngừng lại.

Ta chẳng nghe được cô ấy, nhưng hình như là cô ấy đã niệm xong.

“Juno...”

Cô ấy gọi tên ta trong khi từ từ hạ xuống.

“-Cảm ơn vì đã biến tôi thành Quỷ. Tôi đã xấu hổ muốn chết... nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình có thể chịu được tất cả.”

Ngay tức thì.

Một thanh kiếm mỏng dài xuất hiện trên thắt lưng của cô ấy.

Lưỡi kiếm cong nhẹ về phía sau.

Một nguồn ma năng khác thường đang ở trong đó.

Có lẽ Artemis và đội quân của ả đang rung sợ bởi hào quang của nó, bọn chúng hoảng sợ lùi lại vài bước.

“Hiiii.”

“Điềm xấu rồi.”

“C-Chạy ngay đi-!”

“Các- các ngươi! Đừng chạy! Các ngươi không tin tưởng vào [Arte - Shelter] của ta à?!”

Thánh năng của Artemis đang rung lên.

Ả truyền một lượng lớn Thánh năng vào kết giới và gia cố nó. Ả thu toàn bộ tên phép lại và tập trung vào phòng ngự.

Hơn nữa, bọn thiên sứ tự mình kích hoạt ma thuật phòng ngự bản thân.

Những kết giới hình cầu xuất hiện đầy trên đường phố.

“Ta là Spica Von Spiegelberg của Quỷ tộc...”

Spica siết chặt chuôi kiếm.

Sau đó, cô ấy vào tư thế chiến đấu.

“Ta sẽ hạ hết những kẻ ngáng đường- Cùng với Quỷ vương, chúng ta sẽ thay đổi đất nước này!!!”

Cô ấy hét lớn và rút kiếm ra.

Sau đó, ánh sáng vàng phủ khắp bầu trời.

“-Giờ thì?”

Artemis lẩm bẩm và im lặng ngay sau đó.

*Tsu*- Sau đó,

Một tia sáng mỏng xuất hiện trên kết giới mà ả luôn tự hào.

*Rắc*

Kết giới của Artemis bị cắt làm đôi trước khi vỡ thành trăm mảnh.

Nhưng không chỉ thế.

Chỉ với một nhát, tất cả kết giới của bọn thiên sứ đều bị cắt thành như thế.

“Ah...”

Những tiếng hét hoảng loạn vang lên.

Cả Artemis và lính của ả vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra vì chúng chẳng nhìn thấy được đường kiếm của cô ấy.

“Thật tuyệt vời... Xưng tội Ma thuật sư yêu quý của ta.”

Ta bước lại gần và vuốt mái tóc dài vàng óng của cô ấy.

Ta đã nghĩ là cô ấy sẽ đỏ mặt nữa, nhưng

“Cảm ơn, Juno.”

Cô ấy đáp với một nụ cười dịu dàng.

Như thể biểu cảm đó là của một người khác vậy.

“Với sức mạnh này.. tôi có thể thay đổi cả đất nước này... không cả thể giới này!!”

“Heh, tuyệt lắm, Spica. Cô là một phần trong gia đình quý báu của ta nên bọn nữ thần này chả là cái thá gì cả.”

Spica gật đầu mạnh mẽ.

“Cứ để bọn thiên sứ cho tôi. Tôi không cảm thấy là mình có thể thua chúng lúc này!”

“Umu. Ta trong cậy vào cô vậy!”

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy sau đó bình tĩnh bước về phía trước.

“Giờ thì, đã đến lúc trừng phạt rồi.”

Artemis dường như không thế dấu nổi sự kích động của mình ngã quỵ xuống đất.

“Kết... kết... kết giới của ta...”

Chà thôi kệ vậy. Ta không cần phải đợi ả phục hồi lại.

Ta cúi người xuống và đặt tay lên vai ả. Nhẹ nhàng thì thầm vào tai ả.

“Không cần phải sợ đâu. Chuẩn bị sướng đến điên nào.”

Ta búng tay- kích hoạt kết giới ma thuật xung quanh bọn ta và bắt đầu thưởng thức cuộc săn nữ thần-

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hóng sml
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
Chiến tranh ko ai chết ?
Quỷ nhân bảo vệ nhân loại ?
Hình như t đang lạc lối :3
Xem thêm
Eng mà drop thì đẹp luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
eng không thấy thông báo drop mà dạng như hôm nào thích mới có :")))
Xem thêm
Phịch nữ thần
Xem thêm
Sắp đến đoạn hay rồi
Xem thêm