Shinsei-maou no Venus-Hun...
Koregane Ryuuji 是鐘リュウジ Niro にろ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 03 - Cuộc chinh phạt đầu tiên của Quỷ vương hồi sinh

14 Bình luận - Độ dài: 3,787 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 3

Xin chúc mừng! Người thống trị thế giới, trên hành trình trả thù của mình, vị vua của khoái cảm Quỷ Vương Juno. Và đây là khoảnh khắc ngài hạ kẻ thù đầu tiên của mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình như bọn người đang đến gần ngôi làng là đội hiệp sĩ được dẫn đầu bởi Đệ tứ công chúa của quốc gia này.

Theo Lilith,

“Mmmm... khoảnh khắc ngài hồi sinh, Maou-sama, một làn sóng ma thuật bùng nổ xung quanh khu vực của chúng ta. Em đã nghĩ là không có gì xảy ra cả vì nó chỉ diễn ra có một lúc thôi... nhưng có vẻ nhưng đám người của công chúa đang ở gần đây vào lúc đó.”

“Có một kết giới được đặt xung quanh ‘Địa ngục thôn’ để những người ở bên ngoài không thể cảm nhận được sức mạnh của chúng ta. Nhưng mà ma lực của ngài quá mạnh, Maou-sama. Làn sóng đó đã xuyên qua kết giới và ngoài kia đã cảm thấy được có điều bất thường.”

Đó là những gì em đã nói với ta.

“Nhưng một công chúa làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này?”

“À... đúng rồi. Em sẽ giải thích cho ngài.”

Lilith nói là xã hội loài người đã thay đổi rất đáng kể trong suốt ba trăm năm qua.

Lúc ta bị phong ấn, sáu nữ thần đã được chia cho cai quản sáu quốc gia.

Nói cách khác tôn giáo dần trở thành một thứ cực kỳ quan trọng ở mỗi quốc gia.

Cũng chính vì thế, quyền lực của hoàng gia ngày càng yếu đi.

Sau đó, một ngày nọ một việc bất ngờ xảy ra.

Trong cuộc lùng sục tàn dư của quỷ tộc, anh hùng của quốc gia lúc đó đã mất mạng.

Anh hùng à... Những tên được gọi là anh hùng luôn là lũ rắc rối của nhân tộc.

Bên cạnh đó, dòng dõi của anh hùng cũng đã hoàn toàn kết thúc lúc sự việc đó xảy ra.

Anh hùng là một biểu tượng của hy vọng đối với người dân. Vụ việc xảy ra đã gây ra chấn động lớn khắp toàn quốc gia.

Ngay lúc đó Hoàng đế đương nhiệm đã lên tiếng rằng, ‘Hoàng tộc sẽ tiếp bước trên con đường của vị anh hùng quá cố.’.

Vì cố gắng phục hồi lại quyền lực của hoàng gia, bọn chúng trở thành biểu tượng của hy vọng với người dân.

“-Nhưng dù vậy, người có cơ hội kế vị ngôi vua lớn nhất của hoàng thất hiện tại lại suốt ngày đắm chìm trong tiệc tùng ở trong cung điện hoàng gia...”

Em ấy kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài.

Vậy là trên thực tế thì dẫu cho công chúa đang làm nhiệm vụ của anh hùng nhưng cơ hội kế vị ngai vàng lại rất nhỏ vì cô là người có địa vị thấp nhất trong hoàng tộc.

Kể cả khi cô ta phải ra ngoài tiêu diệt những con quái vật hung ác, giải quyết tranh chấp giữa người dân và tham dự các nghi lễ như một biểu tượng của hy vọng với người dân...

“Hoho, vậy nói cách khác, công chúa của quốc gia này là một con tốt thí hử?”

Mắt ta bị thu hút bởi hình ảnh của cô gái trong vòng tròn ma thuật.

Mái tóc dài màu vàng tươi xinh đẹp. Làn da trắng và một đôi mắt to.

Dáng cưỡi ngựa của cô ta rất đẹp (Edit mấy chú có nghĩ giống anh không ( ͡° ͜ʖ ͡°) ), và nét mặt cực kỳ mang dáng anh hùng.

Và trên hết, cặp ngực đó thật là khủng... Khi cô ta cưỡi trên con ngựa trắng, ta có thấy chúng nảy một cách dâm dục.

Tuy nhiên nét mặt lại quá cứng.

Khi ta đang nghĩ về lý do đó – theo bản năng ta nở một nụ cười nguy hiểm.

“Không quan tâm cặp ngực gợi cảm đó có nảy đến cỡ nào, cô ta vẫn là kẻ thù. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai gây bất cứ tổn hại nào đến gia đình thân yêu của ta!”

“Yeah, đi hạ bọn chúng thôi!”

Lilith gõ nhẹ lên sàn nhà của tòa ăn. Sau đó một ma pháp trận khác xuất hiện.

Vẫn là một vòng tròn nhưng lần này thì lớn hơn. Cái này là cổng của ma thuật dịch chuyển.

Sau đó, em ấy suy nghĩ một lát và quay lại nói với ta bằng một khuôn mặt lo lắng.

“U-um... chỉ có hai người liệu có ổn không ạ?”

“Không thành vấn đề, những tên chúng ta sắp đối đầu rất hoàn hảo để ta thử nghiệm cơ thể mới.”

Và cũng bởi vì,

“Cơ thể của ta là thành quả mà em đã tốn công nghiên cứu, Lilith, ta tin tưởng em từ sâu thẳm trong tim ta.”

“Maou-sama...!”

Với hai bên má ửng đỏ, Lilith đáp lại trong khi hai tay em ấy nắm chặt trước ngực.

Ta nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng-

Sau đó bọn ta bước vào vòng tròn ma thuật.

Lối ra của cổng dịch chuyển là ở trong khu rừng.

Bọn ta đang ở trên một con đường mòn được bao quanh là những cây vừa được chặt xuống. Con đường này chỉ rộng đủ để một chiếc xe ngựa đi qua.

Con đường này dẫn tới Địa ngục thôn. Ta không thể để ả công chúa đi qua đây.

“...Hmm”

Cái khí chất thần thánh này làm ta nổi da gà. Có lẽ công chúa được bọn nữ thần ban phúc.

“Maou-sama kế hoạch tác chiến của chúng ta là gì?”

Lilith từ bên cạnh hỏi ta.

“Khi ta ra hiệu, thiết lập một kết giới và tách công chúa ra khỏi bọn lính của ả. Vậy thôi.”

“H-Hiể...... cái gì? Chỉ vậy thôi sao?”

“Cô lập cô ta thôi là đủ.”

Ta đưa tay phải lên và bẻ khớp ngón tay.

“Với [Magic tuning] mà ta đã mất ba trăm năm để tạo ra – Ta sẽ thu phục ả công chúa tóc vàng đó.”

“*ực*... C-Cuối cùng, em sẽ được chiêm ngưỡng ma thuật đó sao?!”

Ta đã giải thích đơn giản cách mà [Magic tuning] hoạt động cho Lilith rồi.

Ma thuật điều khiển xúc cảm mạnh nhất lịch sử, liệu ta có thể vấy bẩn cô công chúa kiêu ngạo và cao quý này đến mức nào đây...?

Tim của ta đậm mạnh hơn khi những suy nghĩ này nảy ra.

“ *hít*...*thở*... Yup. Không khí trong rừng thật trong lành. Nào nào, Lilith hít thở thật sâu với ta nào. Chúng ta có thể bình tĩnh hơn nếu làm cùng nhau.”

“Đ-Được ạ. *hít* *thở*. Bình tĩnh nào. Bớt hứng nào. *hít* *thở*...”

Hai người bọn ta kiềm chế lại sự kích động của bản thân trong khi đợi cô ta. Bọn ta phải chắc chắn là không để ma lực rò rĩ ra ngoài vì bọn ta đang dụ cô ta vào trò chơi nhỏ của ta.

Một lúc sau,

Không bắt bọn ta phải đợi quá lâu, những vị khách của chúng ta đã lộ diện.

Đi đầu là con ngựa trắng đang tiến ra từ những phía sau những bóng cây, công chúa và đội hiệp sĩ đang tiến lại gần phía này.

Chúng vẫn chưa chú ý đến sự tồn tại của bọn ta.

Sau đó công chúa dẫn đầu đoàn tiến đến chào bọn ta với một nụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt.

“Xin lỗi vì sự vô lễ này, thưa ngài. Có thể cho chúng tôi đi qua chỗ này không? Tôi là Spica Von Spiegelberg. Có lẽ ngài cũng biết rồi, Đệ tứ công chúa của thánh quốc Artemis.”

Có lẽ ngài cũng đã biết rồi” là ý gì đây? Ngoài ra, hình như cô ta đang nghĩ ta là một quý tộc do bộ trang phục quỷ vương ta đang mặc chăng.

“Công chúa cao quý và quý phái của chúng tôi đã cảm nhận được một luồng sức mạnh tà ác ở phía trước.”

“Giờ thì hãy tránh qua một bên để công chúa xinh đẹp nhất lịch sử đi qua.”

Đám nữ tùy tùng của công chúa tiếp tục với những câu từ tung hô cô ta.

-Nhưng vào khoảnh khắc đó,

Đệ tứ công chúa, Spica, hơi chau mày lại. Từng chuyển động đều toát lên sự xinh đẹp của cô ta.

Tuy nhiên cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và nói,

“Tôi muốn ngài thật bình tĩnh khi nghe những điều tôi sắp nói. Dường như là Quỷ vương đã hồi sinh ở gần đây. Dấu vết ma lực của hắn vẫn còn quanh đây...”

Cô ta đang nói giữa chừng,

“Oh Spica. Quỷ vương mà cô đang tìm kiếm-”

“Có phải hắn cũng có ma lực giống thế này~?”

Lilith và ta đồng thời giải phóng ma lực tích tụ trong cơ thể cùng lúc!

*ục**ục**ục**vù**vù*

Một cái hố bắt đầu hình thành bọn ta khi làn sóng ma thuật tỏa ra.

Từng làn sóng ma thuật tà ác xoáy vào nhau như một cơn lốc.

Cây cối xung quanh bọn ta đổ xuống bởi áp lực gió.

Có lẽ quá bất ngờ con ngựa của cô ta nhấc chân trước lên cao và hí dữ dội.

“Cái-!?”

Hai mắt cô ta mở to ra, Spica hoảng loạn kéo dây cương để con ngựa bình tĩnh lại.

Không phải quá vô lý khi ngạc nhiên như vậy, cô ta theo dấu ma lực của quỷ vương đến tận đây và bất ngờ nguồn ma lực đó lại phát ra từ một người đàn ông đứng trước mặt cô ta.

Xem ra bọn ta đã thành công mĩ mãn.

“Hahahaha! Nhìn mặt của cô công chúa kìa Lilith!”

“Uwahh, Cô ta sợ xanh mặt rồi kìa! Mất mặt quá đi!”

Đây là một lời khiêu khích nhưng ả công chúa vẫn cắn câu.

“Dám chế nhạo ta như vậy...! Mọi người, Quỷ vương đã xuất hiện! Chúng ta sẽ hạ hắn ngay tại đây!”

“*Hahh!*, Spica-sama!”

Ba mươi hoặc hơn tùy tùng của ả đồng thanh trả lời.

Chúng nhanh chóng xuống ngựa và chuẩn bị sẵn sàng vũ khí. Đơn kiếm, kiếm dài, giáo và chùy... Dường như sau ba trăm năm vũ khí mà con người sử dụng không khác biệt mấy.

Sau đó, cái khoảnh khác đợi chờ từ lâu, công chúa Spica cũng đã xuống ngựa.

“Trả lời ta. Ngươi là Quỷ vương Juno?”

Ả ta hỏi ta trong khi mạnh mẽ rút thanh gươm ở thắt lưng và nhìn chằm chằm vào ta với một đôi mắt đầy sát khí.

“Chính xác. Ta chính là Quỷ vương Juno. Và đây là Lilith, thiên thần sa ngã trẻ tuổi đã dành ba trăm năm để hồi sinh ta. Giờ đây ta đang mang trên mình hình dạng của con người.”

Ta trả lời cô ta một cách vô tư lự.

Sau đó, giọng của vài cô gái trẻ vang lên từ phía sau Spica.

“Anh chàng soái ca đó là Quỷ vương?”

“Wow, đẹp trai quá đi...”

“Anh ta thật đẹp trai.”

“Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của hắn!”

“Yeah, đúng vậy. Spica-sama nhìn đẹp hơn hắn nhiều!”

“Chuẩn bị đi – Quỷ vương Juno!”

Spica vung thanh gươm được khảm đá quý lòe loẹt lên trên đầu.

Đội nhiên ta hơi bối rối chút.

Tùy tùng của Spica đang trốn sau lưng cô ta.

Mặc dù họ đều đã rút vũ khí ra nhưng chúng không hề vào đội hình gì cả...

Một lúc lâu, bọn nữa tùy tùng bắt đầu hét lên,

“Sức mạnh lớn nhất cho công chúa bất khả chiến bại Spica mà chúng ta yêu quý và kính trọng!!”

“Vì Thánh quốc Artemis, hooray!”

“Hãy mang ý chí này đến trái tim của Spica-sama...”

Ma lực bắt đầu tỏa ra từ đám tùy tùng của cô ta.

“Gửi đến công chúa mà chúng ta yêu quý và kính trọng, chúng tôi sẽ trao tất cả cho ngài!”

“Sự sống và hy vọng của toàn thể người dân quốc gia này, hãy đến với Spica-sama!”

“Bông hoa rực rỡ nhất trong lịch sử, niềm tự hào của Thánh quốc Artemis của chúng ta!”

Sau đó, tất cả mana từ những người đó tụ họp lại vào thanh gươm của Spica.

Lưỡi gươm ngay lập tức tỏa ra một ánh sáng màu vàng kim.

Luồng sáng đó ngày càng sáng chói hơn. Ma thuật thần thánh tuôn ra xung quanh và bắt đầu thiêu đốt ta.

Người phụ nữ tên Spica này...

“Hiểu rồi. Vậy ra cô là một ma thuật kiếm sĩ.”

Ta nói thế trong khi khung cảnh xung quanh đang nhuộm trong ánh sáng vàng kim.

Một thanh gươm ma thuật có thể chức ma lực bên trong nó.

Hơn nữa, những gì bọn chúng đang làm là một kỹ thuật được gọi là ma thuật kiếm hợp nhất. Cô ta đang cố giải phóng luồng mana được kết hợp lại từ đám người kia thành một đòn tấn công cực mạnh.

Kỹ thuật này đã có từ ba trăm năm trước. Sức mạnh của chiêu thức này phải nói là cực kỳ mạnh.

Mặc dù vậy, ta không biết tại sao nhưng-

Mỗi khi cô ta được bọn chúng tung hô, nét mặt của cô ta lại nhăn đi một chút.

Theo những gì cô ta đang nghĩ thì- Ta đã biết câu trả lời.

Ta nói lớn với một nụ cười chế nhạo

“Nói cách khác người duy nhất đang chiến đấu ở đây là ngươi, Spica. Bọn tùy tùng ngu ngốc của ngươi chỉ đang lợi dụng người như một lá chắn thịt thôi và truyền mana của chúng từ một chỗ an toàn...”

“...*!!*..’

Ngay lúc đó, chân mày của cô ta chau lại.

Khuôn mặt của cô ta co lại khi cô ta nghiến răng.

“N-n-n-n-ngươi đang nói nhảm gì thế!? H-Họ là những người đồng đội quý giá của ta!”

“Ohoho?”

Một câu trả lời thật trung thực. Ta chắc chắn đã nói trúng tim đen của cô ta rồi.

“Được rồi, để ta xác nhận lại nhé được không?”

Ta tập trung ma lực vào mắt mình để kích hoạt [Demonic eyes of inquisition].

Ta có thể cảm nhận được linh hồn và thể xác mình đang hoàn hợp với nhau tốt hơn cả lúc trước. Ta có lẽ sẽ thấy được nhiều thông tin hơn-

Một giây sau, nhiều mục và con số nhảy ra xung quanh Spica.

[Tên] Spica Von Spiegelberg

[Chủng tộc] Nhân tộc thuần chủng

[Nghề nghiệp] Công chúa, Ma thuật kiếm sĩ

[Sở thích] Ngâm thơ

[Sức mạnh] khoảng 100?

[Phòng ngự] [Trang bị] [Tốc độ] [Tiền bạc] Tất cả điều bình thường

[Ma lực] khoảng 80 – 120

[Trí tuệ] 20

[Ham muốn] 880

[Áp lực] trên 320

“Hmm... hiểu rồi.”

Được rồi. Hình như nó đã bắt đầu cho ta thấy nhiều mục đứng đắn hơn so với lúc ta dùng với Lilith.

Có lẽ sức mạnh và ma lực của cô ta được tăng lên nhờ phúc lành của nữ thần.

Nếu ta dùng chuẩn của con người ba trăm năm trước, một phụ nữ nhân loại chỉ có thể đạt được từ 40 đến 50 cho dù họ có tập luyện thế nào đi nữa. Còn về ma lực thì hầu hết con người đều dừng ở mức 0.

Kế bên cột [Trí tuệ] thấp thảm hại, những gì ta nhìn thấy là-

Cột [Áp lực],

Không thể nào nó có thể có giá trị cao hơn 320 được. Với con người, đây là một áp lực không thể tưởng tượng được, nó đủ để làm một người mất lý trí...

Đây là những giá trị thực do [Demonic eyes of inquisition] đánh giá.

Nó cho biết cả những thông tin về tình trạng tâm lý của đối phương từ đó có thể tìm ra điểm yếu một cách dễ dàng.

Bọn tùy tùng trốn sau lưng cô ta. Những kỳ vọng được đặt vào. Những biểu cảm khó chịu của cô ta.

-Ta đã tìm đủ chìa khóa cần thiết để cô ta sa ngã rồi!

Ngay lúc đó một thanh kiếm gâm xuống mặt đất gần chỗ ta. Một người trong đoàn tùy tùng của Spica đã ném nó qua cho ta.

Spica, người đang được bao phủ bởi luồng ma lực vàng kim, nói với một nét mặt cứng đơ.

“Quỷ vương Juno, nhặt thanh kiếm đó lên đi. Là Đệ tứ công chúa của Thánh quốc Artemis, ta sẽ không tấn công một người không có vũ khí!”

Không hề chậm trễ, đám tùy tùng bắt đầu nhốn nháo lên.

“Đúng như mong đợi từ Spica-sama!”

“Oh, thanh gươm tự hào của Đức vua!”

“Lòng nhân từ của Spica-sama luôn luôn làm em cảm động.”

“Hooray! Spica-sama! Thánh quốc Artemis, hoorya!”

Ma lực của cô ta đang từ từ tăng lên. Nhưng biểu cảm khó chịu của cô ta cũng tỉ lệ thuận với nó.

“M-Maou-sama...”

Lilith lo lắng nhìn sang phía ta.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em ấy và nói sau khi bước lên phía trước.

“Chuẩn bị kết giới đi. Tuy nhiên, không được kích hoạt cho đến khi ta ra hiệu.”

Ta bước lên nhặt lấy thanh kiếm được cắm xuống đất-

-hoặc không. Ta nhẹ nhàng đá nó đi và tiến về phía trước mà không hề phòng bị tí nào cả.

“C-cái..!?

Mắt của Spice mở to ra. Đám tùy tùng kia cũng thế.

“Ta không cần một thanh kiếm để giết một công chúa vô dụng.”

Ta điềm tĩnh tiến lại gần Spica trong khi ngắm nhìn cô ta.

“Không cần giáo, không cần chùy... Kết thúc sinh mạng của một công chúa nhỏ nhoi không là vấn đề gì cả. Vì đó là ta, Quỷ vương, Juno.”

“Kuuh...!”

Trong chớp mắt, sự thù hận trong Spica bừng lên. Cô ta dồn hết sức của mình lên thanh gươm.

Thanh gươm cô ta đang giữ trên đầu đã tích đủ mana. Nó đã hút hết tất cả mọi thứ từ bọn tùy tùng của cô ta.

Nếu đã vậy –đến đây nào.

“Hỡi nữ thần ở thiên đường. Artemis-sama hãy ban cho con sự bảo hộ rực đỏ.”

Spica hét lên.

Một luồng lửa được tạo ra bắn lên tận trời.

Trong nháy mắt, ta có thể cảm nhận được cái nóng thiêu đốt từ nó.

Với một tiếng hét xung trận, cô ta vung thanh gươm ma thuật đang rực cháy xuống.

“Crimson – Infernal!!!” (Rực cháy – hỏa ngục)

Một luồng nhiệt đến gần ta. Ta đang chịu một đòn tấn công chứa đầy năng lượng thần thánh.

Dù vậy. Ta không hề tránh.

Cơ thể giáp đen của ta. Sức phòng ngự của nó vẫn tồn tại trong cơ thể xác thịt này.

Ma thuật hay những đòn vật lý, không quan tâm nó mạnh cỡ nào-

Không cần phải tránh tất cả đòn tấn công đều sẽ bị vô hiệu.

-Chấn động.

Đòn tấn công của thanh kiếm ma thuật đánh thẳng xuống trán ta.

Một tia sáng lóe lên. Nhiệt lượng bùng nổ. Năng lượng thần thánh chạy khắp cơ thể ta.

Cây cối xung quanh bị thổi bay đi. Một cái hố khổng lồ được tạo ra.

Ta có thể nghe thấy những tiếng la hét của đám tùy tùng đi theo Spica.

Tầm nhìn của ta bị nhuộm đỏ. Ta chỉ thấy được ngọn lửa. Hoh... vậy đây là vũ khí ma thuật mạnh nhất của nhân tộc sao.

“Hahaha...”

Tuy nhiên, ta cười lớn.

“Cầu mong sực bảo hộ thần thánh của nữ thần cho cái ‘ đòn tấn công địa ngục’... Vậy đây là giới hạn của một người sở hữu giá trị trí tuệ 20?”

Tầm nhìn của ta rõ lại sau khi đòn hủy diệt do Spica gây ra kết thúc

“...~...!?”

Trước mặt ta là một đám khó coi đang bị sốc mà khô lời.

“C-c-c-cái...!”

“Không thể nào....!”

Những khuôn mặt bối rối và hoảng loạn.

Ta, hoàn toàn không có lấy một vết thương, nói với Lilith,

“Lilith. Ta lại mang ơn em lần nữa rồi... đây là cái cơ thể tuyệt nhất ta từng có.”

“E-E-Em vui lắm ạ, Maou-sama! Đây là sự nỗ lực suốt ba trăm năm!”

Bởi vì ta đã chắn cho em ấy, Làn da xinh đẹp và mềm mịn của Lilith không hề bị tổn hại.

“Giờ thì... lên nào. Đến lúc phản công rồi.”

Ta búng tay. Ra hiệu cho em ấy.

“Ý nguyện của ngài là mệnh lệnh của em, Maou-sama!”

Không hề chậm trễ, Lilith giậm mạnh lên mặt đất đã bị xới lên bởi đòn tấn công của Spica.

Mục tiêu là Đệ tứ công chúa, Spica.

“...!! Spica-sama, cẩn thận-“

-Khung cảnh thay đổi và thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Bọn tùy tùng với trực giác khá tốt dường như đã nhận ra, nhưng đã quá trễ rồi.

Spica, Lilith và ta đã được dịch chuyển đến một không gian hắc ám quỷ dị.

Được bao phủ toàn một màu tím (mộng mơ). Một không gian ngọt ngào đầy quỷ khí mờ ảo.

“Ughh...!”

Spica cúi người như thể cô ta đang đau đớn vì phải hít thở bầu không khí này vậy.

Tuy nhiên, cô ta liếc nhìn ta và nói trong khi cô ta cố chịu đựng.

“B-Bọn hèn hạ...! Các ngươi định làm gì với ta?!”

“Ngươi sẽ không còn là công chúa từ ngày hôm nay nữa đâu Spica. Ngươi sẽ trở thành đầy tớ trung thành của ta.”

“Hah, không đời nào chuyện đó sẽ xảy ra! Ta là đệ tứ công chúa của Thánh quốc Artemis, người có ma lực mạnh nhất trong hoàng tộc, Spica Von Spiegelberg. Ta sẽ không bao giờ đầu hàng một kẻ như ngươi!”

“Hoho. Ngươi nghĩ xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu với kỹ năng vuốt ve của đây?”

Trong khi giữ một khuôn mặt thân thiện, ta xòe bàn tay ra trong khi tiến lại gần cô ta.

Mục tiêu của ta là cặp dưa hấu trưng tết trên ngực cô ta.

Đây là sự chuẩn bị cần thiết để sử dụng [Magic tunning]. Ta không hề làm vì ham muốn hay tò mò đâu.

Ta thề đó, không phải là vì mấy cái lý do đó đâu...

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Uk thì thề
Xem thêm
Ta thề đó .....................
Xem thêm
thanh niên đã nghiện còn ngại
Xem thêm
Thanks! ❤ ❤ ❤
Xem thêm
Nghiện còn ngại cạn lời
Xem thêm
Còn hem vậy ?
Xem thêm
TRANS
Hóngg.. ty trans
Xem thêm
Ba mươi hoặc hơn ba mươi thì cứ để là hơn ba mươi đi thớt
Xem thêm