Shinsei-maou no Venus-Hun...
Koregane Ryuuji 是鐘リュウジ Niro にろ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 07 - Nghi lễ tình dục của Công chúa

3 Bình luận - Độ dài: 2,532 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 07

*ngôi kể của Spica*

“Ahhhhhhhhhhhiiii, ahhhhhhhh... t-ta đang raaaaaaaa nữa rồi...!!”

Hôm nay, tôi cứ tưởng mình có thể chịu đựng điều này mà không tạo ra tiếng động.

Ấy vậy mà...!

“Này, chờ đã! T-Ta nó là ta đang ra, ta vừa mới ra...!”

Dù tôi có nói thế nào đi nữa, tay của Juno vẫn không dừng lại.

Bọn tôi hiện đang ở trong phòng của hắn.

Tôi được ôm từ phía sau và để hắn tùy ý làm những điều mà mình muốn.

Hắn xoa bóp bộ ngực mềm mại và liên tục chơi đùa với đầu ti của tôi.

Tôi đang làm những việc xấu hổ với người đàn ông này đến ngu cả người. Ahhh, nhưng mà...!

“HiiiAHHHHHHHHH!”

Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng khi từng đợt khoái cảm cứ ập tới.

Eo tôi thắt lại. Sống lưng thì lạnh đi.

Uuu, đây đã là lần thứ tư rồi.

“Ahh...Juno...Nnnnnn!”

“Spica, biểu cảm rất tuyệt đấy. Ta nghĩ điều này sẽ khiến đàn ông hưng phấn.”

“I-im đi! Cái này chẳng sướng đâu...AHHH!”

Hắn ôm chặt lấy tôi, ngăn tôi chống cự lại.

Tôi có thể cảm nhận được từng cơ ngực cuồng cuộn sau lưng tôi.

Mùi của Juno... Tôi có thể ngửi thấy.

Hơn nữa, hắn đang hoàn toàn trần truồng.

Cái thứ to lớn ấy đang chạm vào người tôi.

Cũng nhờ vậy tôi có thể cảm nhận rất rõ.

Xuyên qua quần lót của mình, tôi có thể cảm nhận được nó đang co giật mãnh liệt.

“Ahhhhh... Mông của ta... nóng quá...”

Thật to... thật cứng... thật mạnh mẽ...

Như một thanh sắt nóng, Hắn bắt đầu chà cái thứ đó lên mông tôi.

*haah*, Ugh... Spica...”

Giọng của Juno rung lên và khuôn mặt như thể hắn đang rất thỏa mãn.

Ngay khoảnh khác đó – tim tôi đập loạn lên.

Hắn có lẽ đang cảm thấy sướng khi sử dụng cơ thể tôi.

Khi tôi nghĩ thế, không biết sao nữa tên Quỷ Vương này trông rất dễ thương... Chờ đã! Đừng để bị lừa!!!

“Ahhhh! Juno... C-Chỗ đó.... Đừng màaaaaaaaa!”

Tôi đầu thật mạnh trong khi cơ thể tôi rung lên vì khoái cảm ngay lúc mà *** tôi bị cấu nhẹ.

Tên này không dễ thương tý nào cả! Hắn là Quỷ Vương. Là kẻ xấu, chính là kẻ xấu xa nhất.

Trong khi tôi đang cố gắng chống cự lại,

“Haha... Spica-san, biểu cảm tốt thật đấy~”

Lilith chảy máu mũi cầm máy quay ma thuật hướng về phía này.

“Ahhnnn... Này, đừng quay mà!”

“Không không, thật quá lãng phí nếu không ghi lại khoảnh khắc cô phát điên lên vì điều này.”

“Lãng phí cái quái gì chứ, baka!”

Trong khi tôi đang la hét, tôi chợt để ý là Juno hình như khá hứng thú với cái máy quay ma thuật đó.

“*hahh*... Ugh. C-cái máy quay đó, dùng để làm gì thế?”

“Oh cái này à? Đây là một ma pháp cụ dùng để quay lại những việc đang diễn ra. Ngài có thể xem lại những khoảnh khắc tuyệt vời với Spica bất cứ khi nào ngài muốn.”

Lilith ngay lập tức giải thích cho hắn.

Juno chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ho...” như thế rất kinh ngạc.

Hiểu rồi. Hắn chẳng biết gì về cái máy quay ma thuật đó vì hắn mới chỉ vừa hồi sinh sau ba trăm năm.

Khốn nạn thật... Nghĩ lại thì hắn như ông già vậy không phải sao?! Để một ông già làm mình ra nhiều lần như thế, mình....!”

“...Hey, Spica. Ngay bây giờ, cô đang nghĩ về những thứ kỳ hoặc phải không?”

*ba-dump*

“S-Sao ngươi biết?!”

“Mỗi khi ta chạm vào đầu ti của cô, ta có thể cảm nhận được. Nó như có tiếng nói riêng vậy.”

“Ngươi... Ta không hiểu ngươi nói gì cả!!!”

Tuy nhiên, sẽ thật tệ nếu tôi thừa nhận điều đó. Sau đó, Juno quay qua phía Lilith và nói với cô ấy trong khi tiếp tục vuốt ve chúng.

“Cái này gọi là trừng phạt. Lilith khởi động kết giới xung quanh chúng ta. Như đã bàn từ trước... Hm... Có lẽ ta nên hỏi trực tiếp Spica xem cô ấy thích gì nhỉ? Kukuku...”

“Vâng!! Giờ thì, Spica-san♪ Cô sắp làm những chuyện cực kỳ xấu hổ đấy~”

Juno và Lilith đều mỉm cười xấu xa. C-cái gì đó cực kỳ xấu hổ?!

“...*ực*”

“Spica-san. Cô đang rất mong đợi đúng không?”

Lilith nói trong khi nhìn tôi bằng một khuôn mặt rất nguy hiểm. *jiiiiiii*

“K-Không đời nào ta lại mong đợi điều đó, okay?! Ku... Ta đã ra rất nhiều lần rồi... không phải đến lúc thả ta ra sao...”

Tuy nhiên, tôi vừa nói đến đấy.

Lilith đã gõ nhẹ lên nền nhà và khởi động ma thuật không gian của cô ấy.

Khung cảnh xung quanh chúng tôi đột nhiên thay đổi.

-Ngoài trời. Một bầu trời xanh. Nền cỏ xanh mướt và tường thành trắng tinh.

Có rất nhiều người đang nhìn chằm vào bọn tôi như thể bọn tôi đang ở giữa một đấu trường vậy.

“Nơi này... không lẽ...”

Đây là hoa viên trong cung điện hoàng gia của Thánh quốc Artemis! Tôi đã từng tham dự và phát biểu ở đây rất nhiều lần với tư cách là công chúa.

“Cái... Emil, Sofia, Ryuko?! Và những người khác điều có mặt ở đây, b-bằng cách nào mà?!”

Mắt tôi không rời khỏi đám đông đó.

Họ là những người thường làm việc chung với tôi trong đội kỵ sĩ!

Phía sau bọn họ còn vô số các quý tộc và thương nhân. Ah, còn có phụ vương và mẫu hậu nữa!

Tuy nhiên, có cái gì đó không đúng lúc này.

Họ nhìn tôi với khuôn mặt đỏ gay, những người khác thì che mặt hoặc biểu cảm như thể đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn lắm.

“Hoho-, có nhiều khán giả quá nhỉ~♪”

“Muahaha. Buổi trừng phạt công khai bắt đầu, ta nghĩ rằng điều này khiến cho ‘vũ khí’ của ta cứng hơn đấy.”

“Lilith, Juno!... AHHhhhhhhhhhh!”

Khi hắn ấn **** của hắn vào giữa mông của tôi, tôi khẽ rên lên một tiếng bằng một giọng đáng xấu hổ.

Sau đó, tôi ngay lập tức im lặng.

Vậy là khung cảnh xung quanh đã thay đổi nhưng mà chúng tôi vẫn như lúc đầu... vậy có nghĩa là...

Bộ ngực của tôi vẫn phô ra như thế...!

Một người đang nhìn tôi bị tên Quỷ vương ôm chặt lấy!

“Không hổ là Lilith. Một kết giới thật chân thực.”

“Đây là vinh dự của em khi được ngài khen ngợi♪ Em đã tạo ra không gian này từ trí nhớ của Spica mà em lấy được. Nhờ vậy mà nó nhìn rất thật.”

“Tất cả những thứ này... là giả à?!”

Không thể tin được.

Ma thuật của cô ấy có thể chính xác đến như vậy ?!

“Chờ- dừng lại... Ahhhnn!”

Juno cạ *** của hắn một lần nữa và một âm thanh dâm dục vang lên.

“Spica-sama... thật dâm đãng.”

“Nhìn những thứ hư hỏng mà cô ta đang làm kìa.”

“Là một công chúa... Cô ta không biết xấu hổ à?”

“Sự tồn tại của cô ta là sự sỉ nhục của vương quốc.”

Đám đông ném ra những từ ngữ lăng mạ với vẻ mặt chán ghét.

“Cái... Mọi người, đừng nhìn mà! Đừng nhìn tôi như thế!”

Nhưng mà-Ahhh, sướng quá.

Dù cho bọn họ đang nhìn tôi, tại sao? Tại sao nó lại cảm thấy sướng hơn mọi khi-?!

Emil, Sofia, Ryuko.

Phụ vương, mẫu hậu, và những người khác nữa, họ đang nhìn tôi raaaaaa...!

“M-Mọi người! Cái này không phải.... Không phải tôiiiiahhhhhhhhhh!”

Sự thật là tôi luôn thấy mệt mỏi với suy nghĩ của những người này.

Tuy nhiên, trong hơn mười năm qua-

Tôi đã nghĩ là Emil và những người khác là bạn tôi.

Đất nước này đang mục rữa từ bên trong.

Và cái đất nước đang thối nát này là lý do mà mọi người phải dựa vào tôi.

Cùng chính vì thế, nếu tôi có thể làm chủ được [Confession Magic] và dùng nó thay đổi thế giới này-

Tôi sẽ có thể cứu được tất cả bọn họ!!!

“C-cái nghi lễ này là cần thiết để ta mạnh hơn ahhhhhhhhh! Nannnnn, ahhhh... không-không có gì là xấu hổ cả ahhhhhhhh...!”

Mou, tôi đã quen với việc quần lót của mình hoàn toàn ướt sũng như thế này rồi.

“Ahhh tôi... tôi đang raaaaaaaa! Trước mặt mọi người, tôi đang r...?”

Đột nhiên, cơn sóng khoái cảm biến mất như một làn khói.

“Kukuku, sao thế?”

“Uuuuu, Juno...!”

Khi tôi đang sắp sửa lên đỉnh, Quỷ vương dừng di chuyển tay của hắn.

Hành động này còn độc ác hơn những gì mà hắn đã từng làm trước đây.

Hắn vuốt ve tôi mãnh liệt, nhưng lại dừng mỗi khi tôi sắp sửa lên.

Di chuyển đi mà... tôi muốn hắn tiếp tục di chuyển các ngón tay...

Tôi nghĩ là hắn sẽ đưa ra những điều kiện gì đó trong khi tôi chìm trong khoái lạc.

... Những mệnh lệnh xấu hổ với điều kiện là hắn sẽ tiếp tục di chuyển tới khi kết thúc.

Nhưng mà! Hắn...

“Phù... Tay ta tự nhiên mỏi quá nhỉ. Ohh? S-Sao thế Spica? Nhìn cô giống như sắp khóc vậy.”

... Hắn lại nói như câu vô liêm sỉ như thế mỗi khi dừng lại.

Chỉ chút nữa thôi mà.

Chỉ cần di chuyển thêm chút nữa thôi và tôi sẽ lên đỉnh!

“Auu...euuu...”

Mou, tôi không còn có thể nói được từ nào nữa. Phần phụ nữ của tôi đang nhộn lên, và nội tâm tôi thì đang đau khổ.

Tôi muốn hắn ôm tôi chặc hơn nữa-

Khi tôi vừa nghĩ như thế, hắn đã ra điều kiện với tôi.

“Spica, nếu cô thừa nhận bản thân như là một quỷ nhân ở tại nơi này, ta sẽ tiếp tục.”

Thật hèn hạ! Hắn là một tên xấu xa thật sự!

Tim tôi đang gào thét phẫn nộ trong lồng ngực.

Nhưng mà-

Tôi có thể nghe một giọng nói vang lên từ một góc trong tim tôi.

“Cơ thể này vốn đã là quỷ rồi, vậy có gì không ổn nếu mình thừa nhận chứ”

“Mình muốn sướng hơn nữa.”

“Vì mình cần [Confession Magic] để cứu đất nước này, ổn thôi mà.”

“... Tôi sẽ làm.”

Tôi nói với một giọng khàn khàn.

“...Tôi, Spica Von Spiegelberg... Theo ý nguyện của Quỷ vương, Juno-sama, t-t-tôi sẽ phục vụ ngài như một q-q-quỷ nhân...”

-Tôi đã nói. Tôi đã thừa nhận nó.

Ngay lúc đó, cảm giác được giải thoát chạy khắp cơ thể tôi cũng như những gánh nặng còn sót lại được nhấc khỏi vai tôi.

“Nói hay lắm, Spica.”

Juno xoa đầu tôi.

Tay của ngài ấy to... ấm áp và nhẹ nhàng.

“Từ giờ cô là một phần trong gia đình quý báu của ta.”

“Vâng...”

“Giờ thì, tiếp tục nào...!”

“Vâng... Ahhhh! AhhhhhhhHHnnnnn!!”

Ngón ta của ngài ấy nhanh hơn.

Khoái cảm chạy khắp sống lưng của tôi.

Cuối cùng.

-Cùng với tiếng hét của tôi, dấu hiệu của lên đỉnh tuôn ra.

Emil, Sofia, Ryuko và những người khác ở trước đám đông điều bị ướt .

Những đồng đội của tôi và đám đông hét lên.

Ah... xong rồi... cuối cùng cũng xong.

Tôi nói lời tạm biệt với quá khứ của mình.

Với những lời đó trong đầu, tôi gục xuống.

... Hoặc là do tôi nghĩ thế, nhưng-

“Spica, một lần nữa, chào mừng cô đến với thế giới của quỷ.”

Juno ôm lấy tôi và bế tôi lên với đôi tay mạnh mẽ của ngài ấy.

Đây là.. bế kiểu công chúa.

“Juno...”

Tôi vòng tay qua cổ cúi đầu sát vào người ngài.

Nhiệt độ cơ thể của ngài đã giải thoát khỏi sự giằn vặt mà tôi cảm thấy từ những thứ mà tôi đã mất...

Nó là thứ gì đó là tôi luôn mong muốn khi còn là công chúa.

Không thể nào, đừng nói là tôi sẽ để người này trở thành người biến giấc mơ của tôi thành sự thật.

Tôi cố lấy lại thái độ thù địch với người này nhưng- tôi không thể.

Ý tôi là, bởi vì...

Đây là lần đầu tôi được bế dịu dàng như thế này từ lúc sinh ra tới giờ-

Khung cảnh xung quanh dần tan biến.

Kết giới được giải và chúng tôi trở về phòng của Juno.

“Cô làm rất tốt, Spica.”

Ngài ấy đặt tôi lên giường và xoa đầu tôi như tôi là một cô gái ngoan.

Tôi liếc mắt đi chỗ khác nhưng mà không phản kháng lại.

Không hề hối hận.

Người này độc ác, dâm đãng và tự phụ.

Nhưng ngài ấy nghĩ về tôi từ tận đáy lòng.

Ngón tay ngài ấy rất nhẹ nhàng mỗi khi mơn trớn tôi.

Tôi có thể cảm nhận được những gì ngài ấy nghĩ về tôi cho đến khi kết thúc.

Nếu không phải thế, tôi sẽ không thể cảm thấy kích thích mỗi khi ngài ấy thì thầm vào tai tôi.

Mùi của ngài ấy không là dịu được tâm trí của tôi.

Và sau khi lên đỉnh, tôi sẽ không cảm thấy hài lòng với mỗi điều này... Tất nhiên là không.

“Juno, tôi.. th-thí..”

Ngay lúc tôi muốn thú nhận với ngài ấy những suy nghĩ của mình với đầy tình cảm trong ngực...

“Trời trời, Maou-sama, ngài phải chịu đựng nhiều lắm đúng không?”

Lilith ngắt lời tôi định nói với câu nói vô tư của mình.

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào **** của Juno.

Trong tầm mắt đang vẫn còn mơ hồ của tôi, tôi cũng nhìn qua nó-

“Ah...”

Tôi thốt lên trong vô thức.

**** của Juno vẫn chưa trở về trạng thái bình thường.

“Ehehehe ♪ Giờ thì, để Lilith vô sỉ này chăm sóc nó cho ngài nhé~”

Thiên thần sa ngã bé nhỏ tên Lilith bắt đầu tiến đến gần.

Cô ấy quỳ gối trước Quy vương và kính cẩn nói những câu như “để em chăm sóc nó nhé.”

“*hahh*...Ughhh, Lilith... tuyệt lắm.”

“MNnnn~ Biểu cảm của ngài thật tuyệt đấy, Maou-sama ♪ Em sẽ nhận tất cả mọi thứ từ **** của ngài, Maou-sama~”

Juno và Lilith đang đắm đuối nhìn nhau

Nhìn hai người họ như thế, tôi...

...

Lồng ngực tôi nóng lên.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cay đắng và đau khổ như thế từ khi sinh ra tới giờ.

Tuy nhiên tôi chẳng thể làm được gì lúc này...

Mí mắt tôi nặng dần và ý thức của tôi dần chìm vào màn đêm,

-Spica Von Spigelberg. Confession magic [Slash style] Khúc mở đầu – ‘Giã từ quá khứ’ đã học-

Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ hư không.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

QBU
*chậc*
Xem thêm