Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL VI: LONG THẦN QUỐC GIORDAL

Chương 228: Ba mảnh ký ức

55 Bình luận - Độ dài: 3,099 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“Fumu. Chuyện này kỳ lạ đấy.”

Sasha không phải người duy nhất sử dụng được <Ma nhãn hủy diệt>.

Tương tự đối với <Ma nhãn sáng tạo>.

Militia cũng sở hữu đôi mắt ấy.

Mà, lẽ dĩ nhiên thôi. Cô là vị thần cai quản trật tự sáng tạo, không có bất cứ sức mạnh nào liên quan tới ma pháp sáng tạo mà cô không sở hữu cả.

Dù sao đi chăng nữa, hai cặp ma nhãn ấy cũng không phải là thứ vốn có độc quyền của Misha và Sasha.

Tuy nhiên, Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh <Dino Jikses> thì lại khác.

“Việc hai cá thể có thể đồng hóa qua ma pháp dung hợp, đồng thời cũng sở hữu <Ma nhãn hủy diệt> và <Ma nhãn sáng tạo> chắc chắn là một chuyện vô cùng hiếm. Trên hết, Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh còn là ma pháp do Ivis sáng tạo ra nữa.”

Đây là bí thuật của nhà Necron.

Người ngoài không cách nào biết được.

“Arcana, cô bị mất ký ức từ lúc nào?”

“Hơn 1000 năm trước.”

“Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh được sử dụng lần đầu lên Misha và Sasha. Đó là chuyện chỉ mới xảy ra 15 năm về trước. Ít nhất thì trên mặt đất này, chưa từng có ghi chép về trường hợp nào khác mà <Ma nhãn hủy diệt> và <Ma nhãn sáng tạo> dung hợp với nhau cả.”

Xét đến việc Arcana đã từng nhìn thấy nó thì ắt hẳn phải là dưới lòng đất.

“Thần phi lý Genudunub sở hữu <Ma nhãn phi lý> và mái tóc trắng bạc. Đó là vị thần nung nấu lý tưởng phá hủy trật tự của thế giới. Có thể trước đây tôi từng gặp qua ở đâu đó cũng nên.”

Arcana đưa ra ý kiến.

“Tức là bản thể dung hợp của Sasha và Misha… Fumu, không có tên hơi khó gọi nhỉ. Aisha thì sao? Nếu không thích thì ta sẽ nghĩ cái tên khác.”

Thiếu nữ tóc bạc gật đầu.

“Aisha là hợp rồi.”

“Tên rất hay. Tôi thích lắm.”

Giọng của Sasha và Misha vang lên.

“Còn cặp ma nhãn dung hợp từ <Ma nhãn sáng tạo> và <Ma nhãn hủy diệt>, hãy gọi nó là <Ma nhãn sáng diệt> đi. Arcana, có phải cô muốn nói rằng Aisha chính là Thần phi lý Genudunub không?”

“Đúng vậy. Thần phi lý Genudunub là vị thần liên tục đối đầu với những trật tự khác. Thần khi chuyển sinh thì vẫn là thần. Tuy nhiên Thần phi lý thậm chí còn kháng cự lại quy tắc đó. Sau khi chết, Genudunub đã chuyển sinh thành quỷ nhân. Cụ thể là thuộc hạ của Bạo nghịch Quỷ vương, kẻ tiêu diệt những vị thần. Tất cả là để lật đổ trật tự của thế giới.”

Sau cùng thì đây vẫn chỉ là giải thuyết thôi. Tuy nhiên không thể phủ nhận khả năng mà nó có thể xảy ra được.

“<Ma nhãn sáng diệt> là <Ma nhãn phi lý>. Không biết chừng nó đã bị Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh phân tách thành <Ma nhãn sáng tạo> và <Ma nhãn hủy diệt> cũng nên.”

Vậy tức là <Ma nhãn sáng diệt> không phải được sinh ra do Sasha và Misha dung hợp lại. Mà chính do sự phân tách lúc cô mới chào đời, <Ma nhãn sáng diệt> đã tạm thời bị mất đi.

“Nếu Sasha không bị Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh tác động thì chị ấy vốn đã có <Ma nhãn sáng diệt> sao?”

Misha hỏi.

“Fumu. Một căn nguyên bị chia làm hai nửa. Nếu như cơ chế hoạt động không phải là chia đôi sức mạnh vốn có trong căn nguyên làm hai phần bằng nhau, mà là phân tách hai đặc tính của nó ra hai cá thể riêng biệt thì chuyện này hoàn toàn hợp lý.”

Từ khi chào đời, Sasha đã sở hữu <Ma nhãn sáng diệt>. Tuy nhiên dưới tác động phân tách của Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh, nó đã bị chia ra làm hai bản ngã nhỏ hơn. <Ma nhãn sáng tạo> của Misha và <Ma nhãn hủy diệt> của Sasha.

“Chúng ta là thần linh?”

“Chịu, chị không có cảm giác ấy chút nào. Một mảnh ký ức còn không có nữa là.”

Aisha tự vấn, tay thì đưa lên vò đầu suy nghĩ.

“Chuyển sinh xong bị mất ký ức là chuyện thường tình. Arcana nói cô ấy từng nhìn thấy <Ma nhãn sáng diệt> trước khi quên mất thần danh. Vậy thì cũng có khả năng đó không phải là Thần phi lý, mà trước kia Aisha đã từng xuất hiện dưới lòng đất cũng nên.”

“Dưới hình hài long nhân?”

“À, hiểu rồi. Vậy có nghĩa trước đó tôi là long nhân, rồi sau mới chuyển sinh thành quỷ nhân hả?” (NIT: mé, rốt cuộc đoạn này là suy luận hay khẳng định thế nhờ, suy luận gì chắc nụi thế :D )[note54020]

Sasha cảm thấy khá thuyết phục trước câu hỏi mang tính chất đặt tiền đề của Misha.

 “Arcana. Có một điều làm ta hơi thắc mắc. Cô nói mình đã quên mất thần danh, vậy cô có nhớ bản thân quên nó đi như nào không?”

“Nó nằm trong phần ký ức bị lãng quên của tôi rồi.”

Không nhớ à.

“Sức mạnh của phiên thần giấc mơ Lieno Ga Loas cũng không giúp cô nhớ lại được sao?”

“Phải.”

Kỳ lạ thật.

Làm cách nào để một thần tộc vứt bỏ thần danh của mình?

Rồi cả việc đánh đổi ký ức để lấy cảm xúc từ trái tim nữa.

“Không phải cô đã chuyển sinh đấy chứ?” [note54021]

Arcana hơi đắn đo suy nghĩ trước câu hỏi của ta. Một lúc sau, cô trả lời.

“Thần linh dù có chuyển sinh thì vẫn là thần linh. Cho dù quên mất ký ức thì trật tự vẫn còn đó, đồng thời cũng không thể có được cảm xúc như con người. Tuy nhiên——”

“Nếu là Thần phi lý Genudunub thì chuyện này hoàn toàn có khả năng, đúng không? Một vị thần thậm chí có thể chuyển sinh thành quỷ nhân thì việc cướp tên và trao cho cô cảm xúc chẳng có gì là khó cả.”

Suy đoán của Arcana mà không sai thì đây là trường hợp khả dĩ nhất.

“Đúng vậy.”

“Có thể trước đây cô đã từng gặp Thần phi lý Genudunub và nhìn thấy <Ma nhãn phi lý>. Hoặc cũng có thể chính nó đã khiến cô chuyển sinh thành một vị thần không tên.”

Ta chuyển ánh nhìn sang phía Aisha và nói tiếp.

“Và rồi bây giờ, đang xuất hiện khả năng Thần phi lý ấy chính là Aisha. Cô ấy đã chuyển sinh thành một quỷ nhân mang tên Sasha. Mục đích là để trở thành thuộc hạ của Bạo nghịch Quỷ vương ta, người sẽ chuyển sinh tới thời đại này. Tuy nhiên cô lại quên mất đi phần ký ức khi còn là Thần phi lý, đồng thời cũng bị ma pháp Phân Ly Dung Hợp Chuyển sinh tách thành Misha và Sasha.”

Aisha chớp mắt ngơ ngác.

Hoặc cũng có khả năng do sự việc tách đôi căn nguyên nằm ngoài dự đoán của Aisha nên cô ấy mới quên đi phần ký ức mà đáng lẽ vẫn còn nhớ tới giờ.

“Nếu vậy thì không biết chừng ta cũng từng gặp Thần phi lý rồi cũng nên.”

“Gặp bọn tôi á?”

“2000 năm trước?”

Misha và Sasha đồng loạt hỏi.

“Nhớ không Misha? Lần đầu tiên khi xuống thành phố dưới lòng đất của Midhays do ta xây dựng, cô đã nói rằng mình từng nhìn thấy nó đâu đó trước đây.” [note54022]

Thành phố ấy là bản tái hiện dựa trên khuôn mẫu của Dilhayd từ 2000 năm trước.

“Có thể nói đó chính là bằng chứng chứng minh những mảnh ký ức vụn vặt trước khi chuyển sinh vẫn còn sót lại đâu đó sâu thẳm trong tâm trí của các cô.”

Aisha nhắm mắt lại như thể cố gắng nhớ về quá khứ.

“Sau khi chuyển sinh, ta đã quên mất ký ức về việc từng gặp Thần phi lý Genudunub. Vậy nên khi gặp hai người ở thời đại này, ta đã chẳng thể nào nhận ra được.”

Thiết nghĩ, nếu trước kia ta và Arcana có quan hệ gì với nhau cũng chẳng phải chuyện lạ.

Cô ấy và người em gái tên Arcana trong giấc mơ sáng nay chưa chắc đã là hai người giống tên.

Nếu giả thiết trên là đúng thì thần linh đã trở thành em gái ta kiểu gì? Thật không tài nào hiểu được.

“Rất có thể 2000 năm trước, ba người chúng ta đã gặp nhau. Và bằng cách nào đó, sau khi chuyển sinh, cả đám đã quên sạch ký ức về chuyện ấy.”

Bởi vậy nên khi gặp nhau trong thời đại này, chẳng ai nhận ra ai cả.

“Liệu đây có chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp không?”

Bảo Arcana chuyển sinh để vứt bỏ thần danh thì ta có thể gật đầu.

Thần phi lý Genudunub chuyển sinh thành quỷ nhân. Do thần chuyển sinh xong vẫn là thần, vậy nên cô ta phải che giấu đi trật tự đang nắm giữ. Bảo vì lý do đó mà quên mất ký ức thì cũng không có gì kỳ lạ.

Tuy nhiên, việc ngay cả ta cũng không nhớ gì thì thật không thể nào lý giải nổi.

Liệu có nên kết luận luôn chuyện của Aisha và Arcana chỉ là tình cờ ở đây không?

“Không thể nào như thế được. Vẫn còn khả năng có kẻ nào đó đã cướp đi ký ức của ba chúng ta.”

“Kẻ nào đó ư………?”

“Thần tộc?”

“Nói đến tồn tại công khai đối địch với ta thì lũ thần tộc đúng là đứng đầu thật. Tuy nhiên nhiêu đây vẫn chưa đủ để khẳng định ngay được. Nếu thực sự có kẻ nào đó đã cướp đi ký ức của ta, chắc chắn hắn phải cướp luôn tất cả những phần ký ức có liên quan tới mình.”

Tức là ta sẽ không thể nhớ được kẻ đã đối địch với mình là ai.

“...........Kẻ địch có khả năng cướp đi ký ức của Anos……….?”

“Không nhớ nổi luôn á, nghe có vẻ hơi toang nhỉ?

Giọng nói của Misha và Sasha tràn ngập sự bất an.

“Có gì đâu mà lo. Việc hắn xóa đi ký ức của ta chứng tỏ trong đó phải chứa thông tin gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần lần theo phần ký ức bị lãng quên, danh tính kẻ đứng sau mọi việc sẽ sáng tỏ ngay thôi.”

Khoảng trống trong ký ức của bản thân chính là nơi để lại nhiều manh mối nhất.

“Việc này có liên quan đến phán quyết tuyển chọn. Xuống dưới lòng đất thử xem, biết đâu lại tìm được mảnh ghép nào cũng nên.”

“À mà cậu bảo định làm gì đó với phán quyết tuyển chọn đúng không? Cụ thể là làm gì cơ?”

Sasha sực nhớ lại chuyện lúc trước và hỏi.

“Người ta nói rằng phán quyết tuyển chọn được thành lập dựa trên trật tự phán quyết.”

Arcana trả lời.

“Thế tức là chỉ cần tiêu diệt vị thần phán quyết đó là xong à?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên vị thần nắm giữ trật tự phán quyết tuyển chọn thậm chí còn chưa từng xuất hiện trước mặt các vị thần khác bao giờ. Một vị thần chưa ai nhìn thấy.”

Aisha nghiêng đầu thắc mắc.

“Rồi làm sao mà tìm?”

“Không biết. Không có thần nhưng vẫn tồn tại trật tự phán quyết. Xét từ sự việc kỳ lạ này, người dân dưới lòng đất và một số bộ phận thần linh đã nghĩ ra tồn tại mang tên <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques. Nói cách khác, tất cả mọi vị thần đều là cánh tay của <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques đó. Bởi vì phán quyết tuyển chọn là trật tự do chính <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques ban xuống, vậy nên không ai có thể thấy bóng dáng tồn tại nắm giữ nó cả.”

“........Ờm, thế tức là, <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques thực chất không phải thần linh, mà chỉ đơn giản như kiểu một khái niệm do các long nhân tưởng tượng ra thôi à?”

Arcana gật đầu đáp lại câu hỏi của Sasha.

“Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. <Đấng toàn năng huy hoàng> có thể có thật mà cũng có thể không. Tin hay không tin tùy vào cách suy nghĩ của mỗi người.”

“Fumu. Nếu kẻ cướp đi ký ức của ta là tên <Đấng toàn năng huy hoàng> đó thì nhanh rồi. Có thể giải quyết mọi chuyện một lượt luôn.”

Aisha nhìn ta với khuôn mặt ngán ngẩm.

“Giải quyết trong một lượt…… Lỡ như cái tên Eques kia mà có thật thì chẳng phải hắn có thể sử dụng được sức mạnh của tất cả các vị thần hay sao? Rồi cậu tính như nào? Bản thân nó là thế giới luôn đấy.”

“Cũng đúng.”

Ta cất lên tràng cười ngạo nghễ rồi nói.

“Vậy thì, ta có nên hủy diệt luôn thế giới không nhỉ?”

Aisha bất giác thu mình lại theo bản năng mách bảo.

Fumu. Lỡ làm mặt hung bạo quá rồi.

“Đùa thôi. Việc đó thì ngay cả ta cũng không làm được. Cứ xem tình hình rồi nghĩ dần vài cách hiệu quả là xong.”

“Nghe chẳng giống đùa tí nào………”

“Ác quỷ……..”

Ta đưa mắt nhìn Arcana.

“Ban nãy cô nói có một vị thần khác cai quản ký ức rộng hơn phiên thần giấc mơ nhỉ. Chỉ cần sử dụng được trật tự đó, khả năng cao cả ta, cô và Aisha cũng sẽ lấy lại được ký ức luôn.”

Tất cả những gì đang nói hiện giờ suy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán thôi.

Tuy nhiên một khi ký ức quay trở lại, sự thật chắc chắn sẽ được sáng tỏ.

“Đó là vị thần khắc ghi dấu tích lên thế giới, Ngân tích thần Revalishned. Nghe nói hiện đang ngủ say ở Long Thần Quốc Giordal.”

Long Thần Quốc Giordal, đất nước của Ahide à?

“Tới đó thôi.”

“Ờm….. Vậy chắc giờ không phải lúc để lên lớp nữa nhỉ?”

“Nghỉ?”

Sasha và Misha trao đổi nhỏ với nhau.

“Không hẳn. Sự tồn tại của thế giới dưới lòng đất nay đã sáng tỏ. Những mầm non sau này sẽ trở thành ma hoàng trị vì Dilhayd mà không tận mắt chứng kiến và đánh giá nó thì đâu có được.”

“..............Chị có một linh cảm xấu……………...”

“...............Linh cảm xấu…………….” [note54023]

“Các cô tới học viện trước đi. Ta qua chỗ Erdomaid và Shin bàn chút chuyện rồi tới sau.”

Aisha gật đầu rồi vẽ một vòng ma pháp lên bản thân.

Cùng với chùm sáng phát ra, Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh được hóa giải. Cơ thể Aisha phân tách trở lại thành Misha và Sasha.

“Vậy lát nữa gặp sau nhé.”

Sasha buông lời tạm biệt, còn Misha thì khẽ vẫy chào với bàn tay nhỏ nhắn.

Cứ thế, cả hai rời khỏi phòng và lên đường tới học viện.

Khoảng vài chục phút sau——

Địa điểm thay đổi, đây là cơ sở giáo luyện số 2, Học viện Quỷ vương Delzogade.

Tiếng chuông báo hiệu tiết giảng bắt đầu đã vang lên.

Cánh cửa mở ra, Hỏa âm tử vương Erdomaid khoan thai bước từng bước nhẹ nhàng vào trong lớp học với một phong thái vô cùng hí hửng.

Shin, cánh tay phải của Quỷ vương theo sau lặng lẽ đóng cánh cửa lại rồi tới đứng cạnh Erdomaid.

“Kakaka. Tin tốt, tin tốt, tin tốt đây hỡi các học trò của ta!”

Hỏa âm tử vương giơ hai bàn tay nắm chặt lên, giọng nói nghe có vẻ vô cùng hứng khởi.

“Hôm nay cả lớp có thể tham dự tiết giảng đặc biệt mà ta đã biên sẵn từ lâu lắm rồi!”

Gã cao hứng dậm chân một nhịp, sau đó dùng cây trượng vẽ vòng ma pháp lên bảng đen.

Một ánh chớp lóe lên. Hơn chục con bồ câu bay ra kèm với tràng pháo giấy bắn tung tóe.

“Đoán xem, tiết học hôm nay!!”

Erdomaid xoay người tại chỗ với tốc độ cao rồi đột ngột dừng kít lại, chĩa cây trượng về phía đám học viên.

“Đại - giáo - luyện - Quỷ - vươngggggg!!”

Vòng ma pháp trận Dịch Chuyển <Gatom> hiện lên trên bục giảng.

Khoảnh khắc tiếp theo, hình dáng của ta, Anos Voldigoad trong bộ pháp choàng Quỷ vương liền xuất hiện.

Shin ngay lập tức quỳ gối, Erdomaid cũng tức khắc hành lễ theo.

‘Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch’.

Một loạt âm thanh hỗn loạn của những chiếc ghế bị kéo, bị đẩy ra trong sự hoảng hốt và cuống cuồng. Đám học viên không để chậm trễ một giây nào, đầu gối tất cả đều quỳ xuống, trán gần như dí đến sát sàn.

Ta đứng trên bục giảng, cất lời với một giọng điệu êm dịu.

“Bắt đầu từ hôm nay, Bạo nghịch Quỷ vương Anos Voldigoad ta sẽ đảm nhiệm chức vụ giảng viên tạm thời, phụ trách dẫn dắt các ngươi trong tiết giảng đặc biệt mang tên đại giáo luyện Quỷ vương. Mà, không cần phải quá cứng nhắc như vậy đâu.”

Ta chưng ra một nụ cười thân thiện để chào đám bạn học cũ trước kia của mình.

“Mọi người, lâu lắm không gặp.”

Gương mặt của phân nửa số học viên nhuốm trong màu tuyệt vọng. [note54024]

————————————————————————————————

Tác note:

Cuối cùng tiết giảng của Quỷ vương cũng bắt đầu rồi——

Ơ thế còn Anoshu-kun thì tính sao?

NIT note:

Chương này nói hinht cũng không phải, nói suy đoán thì cứ như thật vậy, thôi thì hết vol sẽ rõ :)))

Cơ mà a nốt à, a cúp học nhiều quá, bạn bè lâu ngày k gặp nên ngại thôi, chứ chúng không sợ do khi trước khịa a đâu =)))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: mé, rốt cuộc đoạn này là suy luận hay khẳng định thế nhờ, suy luận gì chắc nụi thế :D )
(NIT: mé, rốt cuộc đoạn này là suy luận hay khẳng định thế nhờ, suy luận gì chắc nụi thế :D )
[Lên trên]
(NIT: người người chuyển sinh, nhà nhà chuyển sinh, riết rồi hiện tại là cái ổ của đám tổ tiên =)) )
(NIT: người người chuyển sinh, nhà nhà chuyển sinh, riết rồi hiện tại là cái ổ của đám tổ tiên =)) )
[Lên trên]
(NIT: mọi người xem lại chương 149 nhé)
(NIT: mọi người xem lại chương 149 nhé)
[Lên trên]
(NIT: tui cũng thấy tội đám con cháu nốt r đó =)) )
(NIT: tui cũng thấy tội đám con cháu nốt r đó =)) )
[Lên trên]
(NIT: thấy cũng tội mà hoi cũng kệ =)) )
(NIT: thấy cũng tội mà hoi cũng kệ =)) )
Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

đợi 3 tuần rùi chưa có chương mới buồn ge:v
Xem thêm
Ổng sợ hủy diệt thế giới xong không có chỗ ở thôi đúng không =))) Chứ muốn anh làm cái một 😝
Xem thêm
Riết rồi ai cũng chuyển sinh, đứa nào không làm đc cúi cúi cái đầu xuống
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mấy đứa không làm đc chắc do chưa nhớ thôi, nghi còn chuyển sinh ngầm :))))
Xem thêm
Nghĩ ra mấy quả tên chối thế nhờ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
aisha hay mà
Xem thêm
Rồi xong luôn, đám con cháu chắc khóc trong lòng ko ít :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
coi thường chủ tịch xong hóng cái kết :))))
Xem thêm
Cuối cùng cũng đọc tới chương mới nhất 😆
Xem thêm
Chap này có hơi rối não, nhiều thắc mắc quá. Nhưng mà đọc xong thì t lại nhớ tới hồi vol 4, nhỏ nhu kiếm cương kiếm gì đấy nói Misha với Sasha là "đứa con của thần", còn nói Misha là "đã thức tỉnh" nữa. Hmmmm
Xem thêm
T cần thay não dự phòng, não chính thất bị overload quá =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chuẩn bị thêm vài cái sơ cua đi :D
Xem thêm