Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL VI: LONG THẦN QUỐC GIORDAL

Chương 230: Tiết học của Quỷ vương là địa ngục trần gian

54 Bình luận - Độ dài: 3,510 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Tại khu rừng ma thụ đằng sau Học viện Quỷ vương.

Vô số những vòng ma pháp Dịch Chuyển <Gatom> liên tiếp hiện lên, đám học viên trong lớp dần dần dịch chuyển tới.

Có vẻ toàn bộ đã tụ họp đông đủ.

“Vậy thì, bắt đầu thôi.”

Ta vẽ vòng ma pháp lên người đám học viên.

Đối tượng của ma pháp chính là căn nguyên của bọn chúng.

“Nghiền ngẫm đi.”

Dứt lời, ta truyền ma lực của mình vào căn nguyên của đám học viên thông qua đường ma pháp tuyến đã nối liền trước đó.

“Hãy nghĩ về tương lai mà các ngươi muốn hướng tới và cảm giác hiện thực khi đạt được nó. Lặn thật sâu, thật sâu, thật sâu xuống để ngắm nhìn bản chất của vực thẳm. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một. Đó là đánh thức tương lai đang ngủ say dưới đáy căn nguyên của mình và hiện thực hóa lý tưởng lên thực tại.”

Theo lời ta nói, đám học viên bắt đầu tập trung ngắm nhìn vực thẳm của bản thân và định hình lý tưởng ở trong đầu.

Dần dần, cơ thể của một hai đứa được bao bọc bởi những chùm sáng rực rỡ.

Hiện tượng này chỉ xảy ra khi tương lai mà chúng nhắm tới trong tưởng tượng được vẽ nên một cách rõ ràng.

Đường viền của chùm sáng chói lòa bắt đầu trở nên méo mó và chia thành hai nửa.

Càng chuyên tâm ngắm nhìn vào vực thẳm lý tưởng, càng nghiền ngẫm thâm sâu về nó, tiến trình phân tách sẽ diễn ra càng nhanh.

“Lý Sáng Tưởng <Edonica>.” 

Tấm màn ánh sáng che đi tầm nhìn dần dịu xuống, thứ hiện ra trước mặt các học viên chính là một bản thể khác, là bản thể trưởng thành của chính mỗi người.

“.......C, cái quái gì đây? Tên này………..giống hệt mình………..!”

Ramon giật mình ngã ngửa ra đất, miệng không ngừng thốt lên những tiếng thất thanh.

Không cần phải nói, trước mặt hắn cũng có một Ramon khác do Lý Sáng Tưởng của ta tạo ra.

Từ chiều cao, thân hình, cơ bắp… Không có bất cứ đặc điểm gì mà bản gốc hơn được bản sao cả.

Nhìn vào nét mặt quả cảm kia nếu không quen khéo còn lầm tưởng đây là hai người khác nhau.

“Lý Sáng Tưởng chính là hình mẫu trong tương lai mà sau này các ngươi hướng đến. Dựa trên bản phác thảo lý tưởng và một phần căn nguyên của các ngươi, ta đã bồi thêm ít ma lực để hiện thực hóa khả năng ấy lên thực tại.”

Nói cách khác, Lý Sáng Tưởng trước mặt mỗi người ở đây chính là một trong những đỉnh cao của chúng.

“Hãy chiến đấu và sao chép những kỹ thuật, hấp thu lấy sức mạnh từ bản thân khác của mình đi. Sau khi đã đạt tới đỉnh cao, hay nói đúng hơn là đạt đến trình độ của ‘bản thân’ trước mặt, hãy tiếp tục nghiền ngẫm. Khi lý tưởng của các ngươi thay đổi, Lý Sáng Tưởng cũng sẽ thay đổi và tiến hóa theo. Có điều, một lý tưởng vượt quá tầm tay mình thì tất nhiên nó sẽ không thể hiện thực hóa được. Vậy nên các ngươi phải vận dụng ma nhãn để quan sát cho thật kỹ, xem đâu mới là giới hạn trong Lý Sáng Tưởng của bản thân. Khi đó, ta chắc chắn các ngươi sẽ biết thứ gì phù hợp và không phù hợp với mình.”

Bản thể Lý Sáng Tưởng của đám học viên đồng loạt chạy đi cùng một lúc.

“Ê ê, tụi bay đi đâu đấy……!?”

Ramon hốt hoảng đuổi theo bản thể Lý Sáng Tưởng của mình.

“Lý Sáng Tưởng bình thường có thể hiện thực hóa được sức mạnh và kỹ thuật, chứ còn suy nghĩ thì hơi khó. Dù ta có truyền cho bao nhiêu ma lực đi chăng nữa, đầu óc chúng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tất cả chỉ đơn thuần là những con quỷ chiến đấu thuần khiết. Tuy nhiên——”

Ta đưa tay ra, lòng bàn tay úp xuống dưới đất.

Vô số những hạt phân tử ma lực khổng lồ bốc lên từ Delzogade ở phía sau. Trong khoảnh khắc, chúng đã quy tập hết lại về phía ta.

Một cái bóng đen mang dạng hình thanh kiếm dần dần xuất hiện.

Nó nhẹ nhàng nổi lên không trung, phần cán tinh tế chìa ra trước mặt ta.

Khi ta đưa tay nắm hẳn lấy, Diệt lý kiếm Venus Donoa mới chính thức hiện thực hóa hoàn toàn.

Ta cắm mũi kiếm xuống mặt đất và truyền ma lực vào trong.

“Luân lý đó sẽ bị hủy diệt.”

Phần bóng của Venus Donoa vươn ra và kết nối tới toàn bộ Lý Sáng Tưởng.

“Này, Ramon.”

Có được suy nghĩ thông qua Diệt lý kiếm, Lý Sáng Tưởng của Ramon lên tiếng.

“S, sao cơ?”

“Mày nghĩ mày khôn lắm đúng không………? Để tao nói cho mà biết, mày ngu bỏ mẹ ra. Ngu từ nay đến mãi mãi về sau luôn. Tuy nhiên, đầu đất cũng có cách chiến đấu của đầu đất. Hôm nay tao sẽ đích thân dạy cho mày!”

Lý Sáng Tưởng của Ramon vẽ ra một vòng ma pháp trận.

Ngay lập tức, một tiểu hắc dương hừng hực hiện ra từ bên trong.

“..........Vãi cả nhái………..! Mình đang thi triển Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo <Geo Grays> kìa!”

Ramon vội vã tháo chạy ra sau những lùm cây.

“Mày nghĩ như thế thì có thể phòng thủ hay trốn được đòn tấn công này à? Vứt não đi, cứ tung hết sức mà đỡ thôi. Đơn giản là vì mày đần mà!”

Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo dễ dàng thiêu rụi thảm thực vật vô tình nằm trên đường bay của nó và đâm thẳng vào Ramon.

“Gyaaaa! Gyaaaaaaaaaaaaaaaa……!!”

Trước sức nóng địa ngục của hỏa ma pháp cấp mạnh nhất, cơ thể Ramon nay chỉ còn lại đống tro tàn.

Khoảnh khắc tiếp theo, ta sử dụng Tái Sinh <Ingal> để đưa sinh mệnh của hắn quay trở lại.

“Các ngươi chết bao nhiêu lần cũng được. Cứ chuẩn bị tinh thần làm quen với việc hồi sinh đi. Khi nào nắm được bí quyết rồi thì tự mình thi triển lấy. Dù không thành công thì ba giây sau các ngươi vẫn sẽ sống lại như thường.”

Ramon ngước nhìn Lý Sáng Tưởng khi nó bước tới gần mình.

“Hiểu chưa thằng đần, Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo là dùng như thế đấy. Nếu vẫn chưa hiểu thì hãy nhớ bằng cơ thể đi!!”

“............Con mẹ nó chứ……!! Mày là thằng quái nào hả!? Chắc chắn không phải tao!”

Ramon hùng hục lao thẳng tới bản thể Lý Sáng Tưởng.

Lác đác khắp nơi trong khu rừng ma thụ, các học viên khác cũng đang đương đầu với Lý Sáng Tưởng trong hoàn cảnh y hệt.

Đối phương sở hữu một sức mạnh áp đảo, đẳng cấp hoàn toàn chênh lệch. Chưa kể, nó còn biết tất tần tật những gì bản gốc có thể làm.

Không có cách nào để kháng cự, đám học viên cứ thế chết đi như ngả rạ.

Bị đẩy vào tình thế đứng trước bờ vực của cái chết, chỉ còn cách ngưỡng cửa diệt vong đúng một bước chân, căn nguyên sẽ càng trở nên mạnh mẽ và rực rỡ hơn nữa. Nói vậy không có nghĩa là ta lấy cớ tranh thủ hành hạ chúng làm gì. Quan trọng là phải tích lũy đủ trải nghiệm thích hợp để có thể phát triển. [note54834]

Đây là cách nhanh nhất để chúng cảm nhận được khoảng cách giữa hình mẫu lý tưởng và bản thân ở thời điểm hiện tại. Từ đó có thể tôi luyện và rèn rũa để tiến gần tới lý tưởng đó hơn. Chưa kể, Lý Sáng Tưởng còn giúp nâng cao cái trần của lý tưởng ban đầu phát triển lên hơn thế nữa.

Nhận được lời khuyên và sự chỉ dạy từ chính hình mẫu lý tưởng của bản thân mình, chẳng mấy chốc đám học viên sẽ có thể nâng cao sức mạnh và kỹ thuật lên tầng cao mới. Đương nhiên, cái giá phải trả là vô số lần ra ra vào vào cánh cửa của tử thần.

Khi phần căn nguyên được sử dụng để tạo ra Lý Sáng Tưởng quay trở về bản thể chính, sức mạnh của đám học viên chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc.

Tiếng kêu thét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng, cứ như thể tiết học này là địa ngục trần gian không bằng.

Bất chợt, ánh mắt của ta dừng tại một cô gái.

Đó là người mà Erdomaid đã đặt cho biệt danh thứ hai, Naya ở lại lớp.

Bản thể Lý Sáng Tưởng đứng trước mặt cô nãy giờ vẫn chôn chân tại chỗ.

Xét vẻ bề ngoài thì hầu như cả hai chẳng có gì là khác nhau.

“Kakaka!”

Hỏa âm tử vương ung dung bước tới chỗ Naya với vẻ mặt khoái chí trong khi tận hưởng cảnh khổ chiến của đám học trò.

“Làm gì mà mặt mũi ỉu xìu vậy, ở lại lớp?”

Erdomaid chống cây trượng xuống rồi quan sát nét mặt của Naya.

Cô thì thầm trả lời, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

“..........Em thật sự vô phương cứu chữa rồi…….Ngay đến cả Lý Sáng Tưởng của ngài Quỷ vương ban cho cũng không chịu cử động…….”

Hỏa âm tử vương im lặng lắng nghe hết những lời mà cô giãi bày.

“Không giống như mọi người, lượng ma lực của Lý Sáng Tưởng tạo ra từ em hầu như chẳng khác gì bản thân em hiện tại cả……Chứng tỏ em chẳng có tiềm năng phát triển gì rồi………”

“Kakaka, không có tiềm năng phát triển? Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

“Thì bây giờ ma pháp và ma nhãn của Quỷ vương đều nhận định em thế này rồi còn gì……?”

Tông giọng của Naya nghẹn ngào thất vọng.

“Không sai không sai. Ma nhãn của Quỷ vương là tuyệt đối, Lý Sáng Tưởng của Quỷ vương cũng hoàn hảo. Nhìn bản thể tạo ra từ Lý Sáng Tưởng như thế này ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ cô là đồ không có tí tố chất thiên phú nào thật.”

Nghe xong, Naya càng cúi gằm mặt ủ rũ hơn nữa.

Erdomaid dồn trọng lực cơ thể vào cây trượng đang chống, ánh mắt đưa xuống nhìn cô gái nhỏ tràn ngập sự coi thường bên trong.

“Tuy nhiên, với Hỏa âm tử vương này thì khác.”

Naya ngước lên nhìn gã ngay lập tức. Không cần phải nói, sắc mặt cô lúc này đang hết sức ngỡ ngàng.

“Ở lại lớp, trò có biết chuyện này không? Trong kỳ thi đầu vào của Học viện Quỷ vương, tại phần thi đo lường ma lực, có một quỷ nhân đã cho ra kết quả là con số không tròn trĩnh. Sau khi nhập học chính thức, quỷ nhân đó bị mọi người trong học viện khinh thường vì cái mác kẻ không phù hợp.”

“Thầy đang nói tới…….”

“Đúng vậy, đó chính là Bạo nghịch Quỷ vương Anos Voldigoad. Một người sở hữu lượng ma lực thiên thượng thiên hạ như thế mà cũng từng bị đánh giá là không có chút ma lực nào đấy.”

Naya suy ngẫm một hồi rồi rụt rè phản bác lại.

“.......Nhưng, sai lầm phát sinh căn bản là do lỗi của phương pháp đo lường ma lực mà. Quỷ nhân thời đại này đâu thể nào tham chiếu được sức mạnh của ngài Quỷ vương đâu……..”

“Đúng đúng, đúng là như vậy, ở lại lớp à. Nói tóm lại là nó cũng giống nhau hết cả thôi.”

“Giống nhau? Giống cái gì cơ?”

Erdomaid nhoẻn miệng cười ranh mãnh.

“Bạo nghịch Quỷ vương đã sai chứ còn sao nữa! Sức mạnh ẩn chứa trong cô lớn đến nỗi ngay cả Quỷ vương cũng không thể nhìn thấu tương lai được!”

Naya ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Chuyện bất kính như thế, làm sao có thể chứ……”

Cô nàng lo lắng thấp thỏm lén liếc nhìn về phía ta.

Tuy nhiên Erdomaid chẳng hề đoái hoài tới chuyện đó, gã tiếp tục bồi thêm.

“Chuyện bất kính? Không thể? Tại sao? Quỷ vương chắc chắn sẽ rất vui khi có một tồn tại vượt qua mình được sinh ra tại học viện này ấy chứ. Đương nhiên, sau cùng thì gã đàn ông đó sẽ lại vượt qua tồn tại đã vượt qua mình thôi.”

‘Kakaka’.

Erdomaid nở một nụ cười khoan khoái.

“Lý Sáng Tưởng chẳng qua cũng chỉ là một phương pháp đo lường. Nó chỉ đơn thuần là một bài huấn luyện không hơn không kém. Tương lai của cô có khả năng vượt qua nhận định của Bạo nghịch Quỷ vương. Chẳng phải điều đó rất tuyệt vời hay sao!”

Hỏa âm tử vương liên tục ba hoa về một viễn cảnh thơ mộng, nhìn hắn có vẻ rất vui.

“Rốt cuộc cô không có tiềm năng phát triển, hay là do không ai có thể phán đoán được. Đến ta cũng chẳng biết nữa. Không biết, không xác định, nhưng như thế mới hay. Đó chính là thứ mà người ta gọi là khả năng đấy. Dẫu cho nó chỉ là một tia hy vọng mỏng manh đi chăng nữa. Hỏa âm tử vương ta rất hứng thú với những điều không chắc chắn như vậy.”

Erdomaid cao hứng nói, tông giọng toát lên một khí chất vô cùng kỳ lạ.

Ánh mắt của Naya dần trở nên lấp lánh. Có vẻ như gã thực sự đã truyền được dũng khí cho cô.

Thế rồi Hỏa âm tử vương lấy chiếc mũ chóp đang đội trên đầu xuống rồi rút ra một cây trượng từ bên trong. Đó là ma pháp cụ được gọi là <Trượng tri thức>.

“Ta sẽ dạy cô cách dùng thứ này. Vắt mũi còn chưa sạch thì làm sao biết được giới hạn nghĩa là gì. Chừng nào sống tới tầm tuổi như ta rồi hẵng nói gì thì nói.”

Naya đưa tay lên dụi mắt rồi nhận lấy cây <Trượng tri thức>.

Biểu cảm chán chường khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

“Vâng! Xin được chỉ dạy, Hỏa âm tử vương-sensei!”

Chỉ thế là nhanh thôi. Cứ hễ thấy ai có tiềm năng trở thành kẻ địch của ta là hắn lại xông xáo một cách thái quá như vậy. [note54835]

Mà, kệ đi. Cứ giao cô ấy cho hắn lo cũng được.

“Nè, Anos.”

Sasha tới bắt chuyện với ta.

Misha cũng đi theo cùng.

“Có mỗi bọn tôi là chưa có Lý Sáng Tưởng này….?”

Cả Lay, Misa, Eleonore và Zesia cũng vậy.

“Tất nhiên. Các cô đã vượt qua ngưỡng tập luyện cùng Lý Sáng Tưởng từ lâu rồi.”

“Thế giờ sao?”

“Yên tâm, vừa hay có một đối thủ xứng tầm với mọi người đây.”

Ta lấy viên minh châu tuyển chọn ra rồi truyền ma lực vào nó.

Những vòng ma pháp liên tục xuất hiện, chúng kết tầng tầng lớp lớp dày đặc ở bên trong.

“Thần Tọa Thiên Môn Triệu Hồi Tuyển Chọn <Guala Nate Forteos>.”

Cùng với ánh sáng triệu hồi, nhân ảnh thiếu nữ tóc bạch kim của thần tuyển chọn Arcana dần dần xuất hiện.

“Xuống dưới lòng đất thì phải tập làm quen chiến đấu với thần đã.”

Sasha trừng mắt lườm ta như muốn nổi điên.

“.........Lúc nào cũng thế, sao bài huấn luyện của cậu lại kinh khủng thế hả….?”

Misha gật đầu bày tỏ quan điểm đồng tình.

Thấy vậy, ta chỉ biết nhoẻn miệng cười.

“Sử dụng Phân Li Dung Hợp Chuyển Sinh <Dino Jikses> đi. Trạng thái hiện tại của các cô không đủ để trở thành đối thủ của Arcana đâu.”

Arcana đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Địa điểm huấn luyện là chỗ đó.”

Lý do cô nàng chọn nơi huấn luyện xa như vậy có lẽ là vì không muốn ảnh hưởng tới những học viên khác.

Cả ba cùng bay lên rồi nhanh chóng rời khỏi chiến trường này.

“Eleonore và Zesia thì tạm thời đấu cặp với nhau đi.”

“Đã hiểu.”

“..........Em sẽ……..cố gắng……….”

Hai chị em cũng chọn cho mình một vị trí khuất sâu trong khu rừng ma thụ.

“Giờ còn Lay và Misa.”

Họ quay qua nhìn ta.

Ở phía sau, Shin lặng lẽ xuất hiện.

“Ma pháp tình yêu hai người sử dụng khi chiến đấu với vương long khá được đấy.”

“A….Ahahaha……Em không muốn nhớ lại chuyện lúc đó chút nào đâu…….Ước gì có cái lỗ nào ở đây để em chui vào luôn cho rồi….”

Misa cúi gằm khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống.

Bỗng dưng, có tiếng nghiến răng ken két từ đâu đó đằng sau vọng lại.

“Sao vậy? Có vấn đề gì với ma pháp tình yêu của bọn tôi à?”

“Đây mới chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Nhưng có lẽ ma pháp đó có tác dụng với toàn thể thần tộc đấy.”

Dựa theo lời kể của Arcana, có thể thấy tình yêu và sự dịu dàng là yếu tố gây nên sự hỗn loạn cho trật tự.

Vậy thì khả năng cao ma pháp tình yêu chính là thiên địch của thần.

“Gần đây ta mới thử nhìn vào vực thẳm của ma pháp tình yêu. Sợi dây tình cảm giữa hai người nhất định sẽ còn kéo dài hơn nữa. Để tôi luyện nó một cách hiệu quả nhất, thiết nghĩ nên cho hai cặp sử dụng ma pháp tình yêu đấu tập với nhau.”

“Đấu tập thì cũng được thôi, nhưng mà……”

Vừa nói, Lay và Misa vừa nắm lấy tay nhau để khởi động ma pháp tình yêu.

Ánh sáng phát ra từ Thánh Vực Tình Yêu <Theo Asuk> bao phủ lấy hai người rồi tạo thành một cột năng lượng xuyên thủng bầu trời.

“Thánh Vực <Asuk> thì còn nói, chứ ma pháp tình yêu….Anos-sama có dùng được đâu? Phải đan xen tình yêu lên nhau mà?”

Cả Lay lẫn Misa đều tỏ ra vô cùng khó hiểu.

Giữa tình thế đó, Shin bước tới và rút một thanh kiếm sắt ra khỏi vỏ.

Cậu kính cẩn đưa nó cho ta rồi quỳ một chân xuống đất, đầu cũng phủ phục hành lễ.

Ta nghiêm nghị chạm nhẹ mũi kiếm lên vai Shin.

Khoảnh khắc tiếp theo, một cột sáng khổng lồ bùng lên từ chỗ ta và Shin xuyên thủng thiên không.

“...........Ơ………Đây là………….?”

“Không lẽ………Anos, cái cậu này………….”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cặp đôi, ta đáp.

“Tưởng không phải người yêu của nhau thì ta không thể sử dụng được Thánh Vực Tình Yêu sao?” [note54836]

Dẹp biểu cảm ngán ngẩm qua một bên, hai người ngay lập tức lấy lại tinh thần và tỏa ra bầu không khí vô cùng nghiêm túc.

“.........Cứ nghĩ có thể ung dung tận hưởng tiết học, nhưng có vẻ trận này không thắng không được rồi.” [note54837]

“.........Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể thua được……..”

Trong một trận mà cả hai bên đều thi triển ma pháp tình yêu, độ sâu của tình cảm chính là yếu tố quyết định việc thắng bại.

Nếu tình yêu giữa đôi nam nữ không thể vượt qua ta và Shin, đây chắc chắn sẽ trở thành vết thương lòng không thể nào hàn gắn.

Tuy nhiên, cũng chính nhờ vậy mà tình cảm giữa họ có thể phát triển thêm.

“Ta không thể tiết chế tình yêu của mình đâu. Dùng hết sức mà đánh.”

Lay và Misa gửi ta một ánh nhìn đầy thách thức.

Ngược lại phía bên này, ta và Shin vẫn điềm tĩnh đón đợi đối phương.

“Để ta cho các người thấy tình yêu muôn hình muôn vẻ như thế nào.”

——————————————————————————————————

Tác note:

Tiết học tình yêu của Quỷ vương bắt đầu rồi—— [note54838]

NIT note:

Chương này là tập hợp của 1 đống thứ đáng nói

Lấy công trả tư thù nè, a nốt nói không nhưng ai tin :)))

Hint về 1 cô nàng có vẻ ao chình đống học viên còn lại nè, nhưng t thấy khả năng lão Hỏa âm tử vương sai 90% rồi.

Quên reno, cho reno ở nhà coi nhà nè, reno biết reno giận

Và cả 2 ông đực rựa đi phối hợp giảng bài tình yêu.

Chắc là không đáng suy ngẫm đâu -_-

T4R

~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: lời nói không có chút thuyết phục nào cả…)
(NIT: lời nói không có chút thuyết phục nào cả…)
[Lên trên]
(NIT: ra là kế hoạch cả, nhưng nhờ vậy mà thành hình mẫu giáo viên tốt thế này vẫn ôkee)
(NIT: ra là kế hoạch cả, nhưng nhờ vậy mà thành hình mẫu giáo viên tốt thế này vẫn ôkee)
[Lên trên]
(NIT: lạy chúa, cứ tưởng cho Reno lên sàn, ông nốt giành luôn chỗ của vợ ng ta r)
(NIT: lạy chúa, cứ tưởng cho Reno lên sàn, ông nốt giành luôn chỗ của vợ ng ta r)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Thua quả này thì nhục vl, tình yêu không bằng tình đồng chí)
(Sinhsieusao: Thua quả này thì nhục vl, tình yêu không bằng tình đồng chí)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Má cái câu cấn thật sự)
(Sinhsieusao: Má cái câu cấn thật sự)
Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Wtfffff
Xem thêm
Ê nma tính ra Rei là ng nảy ra ý tưởng về Ma Vương fake, nên cũng nhắm mắt chấp nhận được Rei gián tiếp sinh ra Misa =))) Cuộc chiến giữa Ba Ruột và Ba Đường =))
Xem thêm
ncl chap này hơi gêi 🤣
Xem thêm
Bỗng nhiên giờ tôi để ý, cái hội anos ai cũng khủng khiếp hết trơn (cả về sức mạnh lẫn danh tính) chỉ riêng Sasha với Misha là bình thường, có khi nào...... Chắc phải check lại xem hint về 2 bé này
Xem thêm
Tình yêu là phù du, chỉ có tinh đồng chí với dầu neptune là chân ái =))
Cơ mà cây diệt lý kiếm của Anos bá vãi, từ không não chém phát thành não to luôn.
Xem thêm
Chương này cấn cấn thật sự =))
Xem thêm
Trên tình chủ - tớ
Dưới tình yêu ( Gei )
Xem thêm
Thanks nhóm
Gey quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tự nhiên 1 chương bình thường mà đọc cmt bất bình thường quá :D
Xem thêm
『Gei quá』
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không gei k gei :)))))
Xem thêm
đã cumback sau chuỗi ngày chạy đồ án
anh Nốt vẫn đỉnh cao thật sự :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đồ án của bác phải đỉnh cao như a nốt nhá :D
Xem thêm