Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL VI: LONG THẦN QUỐC GIORDAL

Chương 237: Thánh ca tế lễ

24 Bình luận - Độ dài: 2,920 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“À đúng rồi.”

Ta sực nhớ ra chuyện cần hỏi và cất giọng gọi viên giám mục, kẻ vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn về phía Erdomaid và Naya nãy giờ.

“Phải làm sao mới gặp được giáo hoàng của Giordal?”

Tuy nhiên, dường như mọi thanh âm của thế giới lúc này lại chẳng thể nào lọt vào tai của gã. Viên giám mục cứ thế thẫn thờ đi ngang qua mặt ta.

“...Ôi… Thiên phụ thần vĩ đại… Rồi còn cả thánh nhân được thần linh lựa chọn để lập minh ước nữa…”

Hắn quỳ xuống trước Erdomaid và Naya, chắp tay gửi lời cầu nguyện.

“Xin gửi lời cảm tạ sâu sắc tới thiên mệnh vì đã cho con được gặp hai đấng chân mệnh thiên tử. Không biết phận tín đồ hèn mọn đáng thương này có thể nói ra mong ước của mình không?”

Naya bối rối quay sang nhìn Erdomaid.

Ở trong tình huống khó xử này, gã vẫn phởn như bình thường.

“Này này, đừng có hiểu lầm chứ. Người ngươi nên cúi đầu không phải là ta đâu.”

Có vẻ như viên giám mục khá sốc khi nghe được những lời ấy từ Hỏa âm tử vương, gã ngẩng mặt lên, biểu cảm mơ hồ khó hiểu.

“Kẻ trị vì đất nước của bọn ta đứng kia kìa, Quỷ vương đấy. Ta cũng chỉ là phận đi theo hắn thôi. Lễ nghi của các ngươi là bỏ qua chủ tọa mà cúi đầu với bậc đầy tớ hay sao? Hử?”

Viên giám mục hoang mang đáp lại.

“Nh, nhưng mà… Thần linh là tồn tại tối cao đứng trên cả vua chúa. Nếu chàng trai đó là vua thì chẳng phải chính ngài là người đã ban tặng vương quyền đó hay sao? Người lập minh ước với ngài cũng là cô gái trẻ đứng ở đây. Thân là một tín đồ sùng đạo, thiết nghĩ con nên cúi đầu với hai vị trước tiên mới đúng với lễ nghi phụng sự thần linh ạ.”

“Kakaka. Vậy thì nhân dịp này hãy khắc cốt ghi tâm đi. Quỷ vương chính là tồn tại đứng trên những vị thần. Vốn dĩ, trật tự của Thiên phụ thần cũng là do Quỷ vương Anos Voldigoad cướp đoạt rồi ban cho ta đấy.”

“Sao cơ…?”

Viên giám mục nhìn ta với ánh mắt kinh hãi.

“Tồn tại đứng trên thần linh, cướp đoạt sức mạnh của thần rồi ban cho người khác. Há chẳng phải <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques hay sao…?”[note56918]

Lần này hắn chuyển sang quỳ gối trước mặt ta và trưng ra bộ dạng khẩn cầu một cách kính cẩn.

“Con thật sự ngu ngốc vì đã không giác ngộ được chân tướng của ngài. Tuy nhiên, lời của thần linh đã ban xuống thì con chỉ biết nghe theo thôi. Người đứng trên các vị thần, Quỷ vương Anos Voldigoad-sama. Thứ lỗi cho con vì sự giới thiệu muộn màng. Con là Milano Emu Cisarado, giám mục của Giordal. Xin hãy thứ lỗi cho hành vi bất lễ của con khi nãy.”

“Không sao, cơ mà ngươi cứ thoải mái đi. Ta không phải Eques, cũng chẳng phải kẻ mà ngươi nên tôn thờ. Chỉ đơn thuần là một quỷ tộc trên mặt đất thôi.”

Milano lặng lẽ gật đầu.

“Là như vậy sao ạ? Tuy nhiên, dù không phải <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques đi chăng nữa, sự thật rằng ngài là tồn tại đứng trên thần linh vẫn không thay đổi. Con không thể nghi ngờ lời nói của thần linh được.”

“Vậy thì tùy ngươi.”

“Quỷ vương Anos-sama. Chuyện gặp gỡ giáo hoàng Giordal hãy để con thu xếp. Ngài là người có thể khiến thần linh quy phục mà không cần tới sự trợ giúp của minh châu. Chắc chắn giáo hoàng sẽ sẵn lòng đồng ý ngay thôi. Tuy nhiên trước đó, ngài có thể lắng nghe thỉnh cầu từ phận tín đồ hèn mọn này được không?”

“Cứ nói đi.”

Viên giám mục chắp tay cầu nguyện và nói với giọng điệu kính cẩn nhất có thể.

“Tại Giordal, đất nước tôn kính, thờ phụng, ca ngợi thần linh này, có một kẻ ngu ngốc đã rơi vào dị giáo. Hắn báng bổ thần linh, khinh miệt giáo hoàng, cười nhạo tín đồ, đi khắp nơi phủ định sự tồn tại của <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques. Mặc dù tên vô đạo láo xược đó không có ở trong thành phố này, tuy nhiên hắn cứ liên tục rình cắn trộm những cuộc tế lễ linh thiêng. Thực sự không thể nào để yên được nữa.”

“Fumu. Tên của kẻ tà đạo sa ngã đó là gì?”

“Cựu hồng y giáo chủ của Giordal, Ahide Alobo Agatze. Vì sa ngã vào tà đạo, giáo hoàng đã tước bỏ thánh danh của hắn. Giờ chúng con chỉ đơn thuần gọi gã là Ahide thôi.”

Quả nhiên là Ahide à. [note56919]

Bị tước bỏ thánh danh, vậy có nghĩa hắn không còn là thánh chức giả nữa rồi.

“Hễ tới lễ hội tế thần là hắn lại xuất hiện và phỉ báng thần linh. Đã từng có một lần hắn bị bắt và tống vào ngục giam như tội phạm. Tuy nhiên, giờ nghĩ lại con vẫn còn thấy rùng mình.”

Dường như Milano đang nhớ lại ký ức nào đó không mấy tốt đẹp, toàn thân của gã bắt đầu run lẩy bẩy.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cứ như thể hắn bị vong theo ấy. Tỉnh dậy đi, tại sao vẫn chưa tỉnh dậy? Biểu cảm của hắn lúc lặp đi lặp lại những câu đó chẳng khác nào một con ác ma hoang dại cả. Sự kỳ dị đến mức ghê tởm đó khiến cho những tín đồ sùng đạo nhất cũng phải sởn tóc gáy, thậm chí việc nhìn thẳng vào mắt hắn thôi cũng đòi hỏi một ý chí vô cùng vững vàng. Thế là nhân lúc lính canh rời mắt, Ahide đã vượt ngục thành công.”

“Kể cả có canh phòng lỏng lẻo đi chăng nữa thì với sức của mình hắn, ta nghĩ vẫn khó lòng mà thoát nổi mới đúng chứ?”

Viên giám mục gật đầu xác nhận.

“Đúng như phán đoán sắc sảo của ngài. Theo như tôi được biết thì có vẻ như tên đần độn Ahide đó đã gia nhập Gadesiola, dị giáo tôn thờ nghịch thần. Thật sự không thể biết được chúng sẽ gây ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa.”

Fumu, thì ra là vậy. Hắn đã cấu kết với những tín đồ của dị giáo để lan truyền thông tin rằng thần linh không tồn tại à.

Tuy nhiên thời điểm ta đeo vòng cổ cho Ahide cách đây chưa lâu. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, việc kết nối được với dị giáo xem chừng hơi bất khả thi. Thiết nghĩ hắn đã cấu kết với Gadesiola từ trước thì sẽ hợp lý hơn.

“Hiện nay giáo đoàn Giordal đang truy lùng tung tích của Ahide. Hắn sẽ không thể trốn thoát khỏi thành phố này, cũng như xuất hiện trước mặt dân chúng một cách dễ dàng được. Đồ ăn thức uống thiếu thốn, chỉ có thể hớp bùn qua ngày rồi chết thôi, tính ra thì hình phạt này vô cùng xứng đáng với một kẻ vô đạo như hắn. Tuy nhiên, vấn đề là ngày mai sẽ có một lễ tế thần quy mô lớn được tổ chức trong thành phố.”

Hiểu rồi. Tức là giáo đoàn có thể truy bắt được Ahide, nhưng đồng thời cũng không muốn hắn phá hoại lễ hội.

“Ngươi muốn ta giúp các ngươi sao?”

“...Ôi, con nào đâu dám ạ. Đây chỉ là lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của con thôi. Tất cả đều thuận theo ý chí của đấng thần linh vĩ đại. Dù lời cầu nguyện này có được đáp lại hay không, con cũng không có ý kiến gì về quyết định của <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques cả.”

Không ngờ có mỗi mình tên Ahide thôi mà đám này phải khổ sở như vậy.

Nếu giáo hoàng là tuyển chọn giả, vậy thì một kẻ đã mất đi sức mạnh của thần như Ahide thì có gì đâu mà vẫn để nhởn nhơ tới tận bây giờ?

Đám long nhân Gadesiola đứng sau hậu thuẫn cho hắn đáng dè chừng đến vậy hay sao?

“Lễ tế thần quy mô lớn mà ngươi nhắc tới là gì?”

“Cứ 100 ngày, Giordal sẽ lại tổ chức một thánh ca tế lễ. Mọi người sẽ cùng nhau dâng những bản thánh ca lên thần linh và cầu chúc sự phồn thinh cho đất nước. Đây là một trong những lễ hội thần thánh và linh thiêng nhất tại Giordal. Riêng sự kiện này, bọn con không muốn có bất cứ sự cố nào xảy ra cả. Cái tên ngu xuẩn với ý niệm ác nghiệp đó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, mặc cho có biết điều đó là nguy hiểm với hắn thế nào đi chăng nữa.”

“Địa điểm ở đâu?”

“Lễ hội diễn ra khắp nơi trên Giorheise, tuy nhiên riêng bản thánh ca thì sẽ được tổ chức tại thánh địa của thần long. Nó cũng ngay gần chỗ này thôi, để con dẫn đường cho mọi người nhé?”

Có Arcana rồi nên cũng chẳng cần thiết cho lắm.

“Thôi khỏi. Giao cho ngươi chuyện hẹn gặp với giáo hoàng đấy.”

Nói xong, ta vẽ một ma pháp trận khổng lồ bao phủ toàn bộ đống đổ nát của giáo hội dưới tầng hầm.

Ma thuật thức của Sáng Tạo Kiến Trúc <Ibis> khởi động, cả tòa nhà ngay lập tức được tái tạo lại trong nháy mắt. [note56920]

“Ồ! Oooo… Kỳ tích… Đây chính là phép màu của thần linh…!!”

Viên giám mục lại chắp tay nguyện cầu trong niềm vui sướng.

“Thể theo ý nguyện của ngài, <Đấng toàn năng huy hoàng>.”

“Vậy thôi hẹn mai gặp lại. Ta sẽ đem Ahide tới làm quà gặp mặt giáo hoàng.”

Nói rồi ta định quay lưng bước đi thì khựng lại bởi chợt nhớ ra vẫn còn việc cần phải hỏi.

“Quanh đây có nhà trọ nào tốt không?”

Viên giám mục rụt rè đáp.

“...Mai là ngày diễn ra thánh ca tế lễ, rất nhiều người hành hương từ những nơi khác tới Giordal để tham dự. Cả giáo hội lẫn nhà trọ đều không còn phòng nào trống cả. Tuy nhiên nếu ngài cần thì con nhất định sẽ sắp xếp. Không biết tất cả có bao nhiêu người ạ?”

Fumu. Sắp xếp ở đây nghĩa là hắn sẽ đuổi bớt những người hành hương và thành viên của giáo hội để nhường lại cho bọn ta à?

“Không cần thiết phải như thế đâu. Ta chỉ cần mượn một khu đất trống nào đó là được. Dưới lòng đất cũng chẳng sao.” [note56921]

“Bãi đáp của rồng ở gần đây là do con quản lý, xin người cứ thoải mái sử dụng.”

“Cảm ơn nhé, vậy thì đỡ rồi.”

“Thể theo ý nguyện của ngài, <Đấng toàn năng huy hoàng>.”

Viên giám mục cung kính cúi đầu chào tạm biệt nhóm bọn ta, cả đám rời khỏi giáo hội.

Bên ngoài, có một thiếu nữ vẫn đang đứng chờ.

“Arcana.”

Cô nàng quay đầu hướng về phía phát ra giọng nói của ta.

“Thánh địa của thần long ở đâu?”

“Theo tôi.”

Cả nhóm đi theo sự dẫn đường của cô. Càng ngày, ta càng nghe rõ hơn tiếng hát của long nhân từ phía trước vọng lại.

Đích đến là một quảng trường được quy hoạch trên nền đất rộng rãi.

Có một cái hố khá nông nhưng lại chiếm diện tích khá lớn nằm ở chính giữa, cùng với đó là một bệ đuốc cỡ đại.

Ngọn lửa cháy hừng hực trên một chiếc trụ cao thẳng đứng, ít cũng phải vài chục mét.

Chắc là xương rồng rồi.

Vây quanh bệ đuốc là một đám người đang ngân nga khúc thánh ca xa lạ.

“Ủa, nhóm Elen kìa?”

Eleonore nhanh nhảu chỉ tay.

“Ừ ha, họ đang làm cái gì vậy trời?”

Sasha cũng bị bất ngờ và bày tỏ sự thắc mắc.

Những cô nàng trong hội Fanunion đang hòa tấu cùng thánh quân ca của Giordal trước tế đàn.

Nay bọn chúng cũng mới chỉ nghe thánh ca của Giordal lần đầu thôi, ấy vậy mà đã vui vẻ cất giọng như thế kia rồi.

Dần dà, bài hát kết thúc. Nhóm Elen quay sang bắt tay với những người trong đoàn thánh quân ca.

“Quả là một giọng hát tuyệt vời, Elen. Nghe nói các cô cũng là thánh quân ca đúng không? Chẳng hay mọi người từ đâu tới vậy?”

“Dilhayd ạ. Một đất nước xa xôi tít phía trên mái vòm này.”

Vừa nói, Elen vừa đưa tay chỉ lên đầu mình.

“Bên trên mái vòm?”

Cô gái trong đoàn thánh quân ca nghiêng đầu khó hiểu.

“Ngốc này, Elen! Sao cậu lại nói chuyện đó?”

“Aaa! À… Quên mất, ahaha…”

Nhận ra mình vừa đưa cuộc trò chuyện vào trong tình huống khó xử, Elen chỉ biết cười trừ để lấp liếm. Thấy vậy, cô gái kia cũng mỉm cười theo.

“Cô thú vị thật đấy. Tôi là Irina Ars Amina, đội trưởng của đoàn thánh quân ca Giorheise.”

“Elen Mihaith, trực thuộc đoàn thánh quân ca của Quỷ vương.”

Những cô gái khác trong Fanunion cũng lần lượt giới thiệu rồi trao đi những cái bắt tay hữu nghị.

“Các cô mà tới Giorheise sớm chút nữa là tôi nhờ mọi người đảm nhiệm lai thánh phùng ca cho thánh ca tế lễ ngày mai rồi.”

“Lai thánh phùng ca…?”

“Cô không biết à? Có một nghi thức riêng đối với những người hành hương tới thánh ca tế lễ tổ chức tại Giorheise này. Đó chính là dâng tặng cho thánh địa một ca khúc mới, và nó được gọi là lai thánh phùng ca.”

Irina tiếp tục giải thích cho nhóm Elen hiểu.

“Ngày trước, có một bài ca do thánh nhân nọ mang tới vùng đất này đã trở thành thần linh, đẩy lùi tai ương hiểm họa. Bắt đầu từ đó, nghi thức lai thánh phùng ca ra đời. Ngay kể cả trong thời điểm thánh ca tế lễ thì nó vẫn là một nghi thức vô cùng quan trọng. Việc liên tục hòa nhập những ca khúc mới từ bên ngoài vào chính là minh chứng cho việc thần linh đang bảo vệ chúng ta. Tất cả đều thể theo ý nguyện của <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques.”

“Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng mà nghe hay nhỉ. Có cả một bài hát là thần linh luôn!”

Hài lòng trước câu trả lời của Elen, Irina mỉm cười vui vẻ.

“Ở bất cứ đâu trong thành phố thì mọi người vẫn có thể nghe được thánh ca. Tuy nhiên nếu được thì mong ngày mai các bạn hãy đến tận đây để thưởng thức. Cầu chúc sự phù hộ của <Đấng toàn năng huy hoàng>.”

Cô đội trưởng chắp tay cầu nguyện.

Những cô gái trong Fanunion cũng cúi đầu hành lễ, sau đó lần lượt rời khỏi phần sân tế đàn.

“Thú vị đấy chứ.”

Nghe thấy tiếng ta gọi, đám Fanunion bất ngờ khép nép lại một bên.

“A, Anos-sama… Chúng em xin lỗi vì đã tự tiện ạ…”

“Có gì đâu, chính ta là người đã cho phép các ngươi tự do làm gì thì làm mà. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Bài hát mới lần đầu nghe mà các ngươi đã hát tốt như vậy sao?”

“Dạ vâng… một phần cũng do bài đó khá dễ hát nữa. Kia là đoàn thánh quân ca của thành phố. Ban nãy em đang đứng nhìn và nghĩ sao bài hát hay thế thì họ qua rủ bọn em hát cùng luôn.”

Đó là lý do chúng đồng ca với nhau à.

“Ca nhạc rất thịnh hành ở Giorheise. Qua những bài nhạc, long nhân có thể tạo ra nhiều hình thức giao lưu văn hóa khác nhau.”

Arcana giải thích thêm.

“Ngày mai có thời gian rảnh không Anos-sama?”

“Các ngươi muốn đi xem thánh ca tế lễ à?”

“Dạ, đấy là nếu trống lịch thôi ạ. Còn có việc khác phải làm thì bọn em cũng không đòi hỏi gì đâu.”

“Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để trải nghiệm văn hóa của Giordal. Ngày mai tất cả cùng đi xem luôn vậy.”

Gương mặt của Elen sáng bừng lên.

“Yay! Em cảm ơn nhiều ạ!”

Những cô nàng trong Fanunion hớn hở đập tay nhau ăn mừng.

“Tuy nhiên, các ngươi cần phải chú ý một điều.”

Elen ngơ ngác nhìn lại ta.

“Sẽ có vài tên vô lại tới phá đám tế lễ đấy.”

———————————————————————————————————

Tác note:

Thánh ca tế lễ, sao nghe mùi bất ổn quá ta…

NIT note:

Tính ra thanh niên giám mục dễ tin người phết nhờ :)))

Cơ mà vẫn hóng thêm hành cho tên Ahide, nghĩ thấy cứ phạt nhẹ nhẹ

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: đâu, đấng tuổi :))) )
(NIT: đâu, đấng tuổi :))) )
[Lên trên]
(NIT: tính ra hắn ăn đòn này vẫn còn nhẹ, tàn bạo lên nốt oi)
(NIT: tính ra hắn ăn đòn này vẫn còn nhẹ, tàn bạo lên nốt oi)
[Lên trên]
(NIT: rồi mắc mớ gì nãy giờ để nguyên, định để dân trên kia hú hồn con chồn hay zề)
(NIT: rồi mắc mớ gì nãy giờ để nguyên, định để dân trên kia hú hồn con chồn hay zề)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Thằng này phật chứ quỷ gì?)
(Sinhsieusao: Thằng này phật chứ quỷ gì?)
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Bủh 😁
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lmaolmao :)))
Xem thêm
ahh bao cát lại xuất hiện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đấm thêm nào :D
Xem thêm
Sắp tới mong là combat căng với dài xí chớ anh nốt chưa gì cho bay màu nhanh quá thì ko đã :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cơ bản thì bộ này combat căng cũng có combat căng, nhưng để đánh với nốt căng như dây đàn thì hẳn dàn nv phụ vô dụng luôn
Xem thêm
Sao tôi tưởng tượng ra viễn cảnh bác sinh với bác NIT sắp phải dịch một đoạn nào đó khủng khiếp vậy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ờ thì, điểm nhấn của fanunion, vol nào cũng phải nhấn cho hả dạ hay sao á :D
Xem thêm
Sắp gặp lại thằng điên Ahide rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ờm, vẫn mong thêm hành chứ để yên hắn thế kẻo drama
Xem thêm
Tạ ơn Đấng Toàn Năng Huy Hoàng đã cho con chap mới để đọc <(") 🤡
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đấng nốt hay đấng eques :D
Xem thêm
Sure kèo sau arc này lại có một bài "thánh ca" mới =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ờm, hint này thì né k nổi, kiểu gì chả sáng tác rồi tạo thần :D
Xem thêm
Ông giám mục ngoan phết, thấy người có quyền năng là tôn thờ liền, nói gì cũng nghe!!
Còn ông nốt, thấy người ta tôn sùng mình thì nhập vai thần thánh lo lắng cho tín đồ luôn ạ!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
như vậy mới đỡ bị chơi ngu.
nốt sắm vai thần thì bậy quá, bởi hắn hành động cũng giống thần vờ cờ lờ :"D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừa :))
Xem thêm
Vừa khóc khi xem No Way Home xong r vào đây đọc thấy xả stress vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
No way home chỉ thấy nhện dại thôi, nhiều cái dại chán chả buồn nói
Xem thêm
@OVer_NIT: Nhưng phải công nhận kết hơi buồn nếu là fan MCU
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời