Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL VI: LONG THẦN QUỐC GIORDAL

Chương 231: Hình hài tình yêu

50 Bình luận - Độ dài: 2,933 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Hai cột sáng khổng lồ xuyên thủng bầu trời trên khu rừng ma thụ.

Lay triệu hồi Linh thần nhân kiếm bên tay phải thông qua vòng ma pháp cậu vừa vẽ.

Trong trận chiến với Ahide, nó đã bị chuyển hóa thành kiếm của đấng toàn năng Rivinegirma. Sau phải nhờ Arcana giúp mới phục hồi lại nguyên trạng.

Thánh Vực Tình Yêu <Theo Asuk> chuyển hóa tình yêu giữa Lay và Misa thành ma lực rồi đem nó bao phủ lên Linh thần nhân kiếm. Nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ, lưỡi kiếm của Evansmana ngay lập tức trở nên to dài hơn bao giờ hết.

Lay bước lên trước vài bước.

“Misa.”

Cậu dịu dàng nở một nụ cười ấm áp với người con gái đang dõi theo bờ lưng mình ở phía sau.

“Cho anh vài lời có cánh đi.”

“...Ờ, ừm… Ề tồ…”

Cô nàng xấu hổ cúi mặt xuống, chỉ dám thẹn thùng hếch mắt lên và nói.

“...E, em muốn nhìn thấy anh Lay yêu dấu chiến thắng…”

Chỉ trong một khoảnh khắc, nguồn năng lượng ánh sáng bùng nổ đến mức cực đại. Hào quang rực rỡ mà Thánh Vực Tình Yêu bao phủ quanh Linh thần nhân kiếm trở nên chói lòa không tưởng.

Có thể nói, tình yêu của hai người ngay lúc này là lấp lánh nhất. Hơn cả khi chiến đấu với Avos Dirhevia, thậm chí thời khắc đánh bại vương long cũng chẳng lấp lánh bằng.

Thêm vào đó, đối thủ mà họ phải đương đầu không ai khác chính là ta cùng với Shin.

Ma pháp có thể thua, kiếm thuật có thể kém, chứ riêng Thánh Vực Tình Yêu thì đôi trai tài gái sắc này còn lâu mới chịu nhường. Điều này sẽ giúp thúc đẩy mối gắn kết giữa Lay và Misa, thổi bùng ngọn lửa tình yêu vốn vẫn đang cháy rực giữa hai người bọn họ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dành sự âu yếm để ngắm nhìn khối kết tinh của tình yêu đó. Bằng chứng là có một gã đàn ông đang trừng mắt nhìn họ như thể đang lườm về phía mối thù ngàn năm.

Cậu một mình bước lên phía trước, hiên ngang đối đầu với Lay.

“Xin phép chủ nhân. Đầu tiên, hãy để tôi cho cậu ta thấy tình yêu thực sự là như thế nào.”

“Được, cho họ thấy đi.”

Ta đưa cho Shin thanh kiếm sắt.

Những hạt ánh sáng tụ lại bao bọc quanh lưỡi kiếm. Đây mà ma lực ta chuyển hóa từ tình yêu thông qua Thánh Vực Tình Yêu vẫn còn đang kích hoạt.

“Đây là lần thứ bao nhiêu tôi và cậu chạm trán nhau nhỉ, Lay Glanzudlii?”

“Biết được, chắc là không đếm nổi đâu.” [note54957]

Cả hai tiến lên phía trước vài bước, nhẹ thủ thanh kiếm ánh sáng trong tay, trao nhau ánh nhìn sắc lẹm.

“Kể từ sau buổi thỉnh giáo kiếm thuật hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi đã tự thề với lòng…”

Nụ cười thường thấy trên gương mặt Lay vụt tắt, nhường chỗ cho nét biểu cảm nghiêm túc hiếm gặp.

Thái độ này giống hệt với lúc nói câu không cho ta đi để bảo vệ ta. Không, thậm chí nó còn khí thế hơn nữa cơ. [note54958]

Rõ ràng, đây là điều mà Lay vô cùng da diết.

“Rằng lần tới khi đối đầu, tôi nhất định phải chém được cậu một nhát.”

“Khẩu khí khá lắm. Nhưng trước đó thì tôi đã chém được mười nhát rồi.”

Đôi mắt của Shin sắc lạnh hệt như lưỡi gươm được mài giũa đến bén ngọt.

Luồng sát khí chết người mà cậu tỏa ra khiến ta nhớ về cái lần đầu mà cả hai gặp mặt.

Dòng cảm xúc mâu thuẫn đầy ắp lồng ngực này cũng tương tự hồi ở trong không gian của Ẩn lang Jennull. Shin đối đầu với ta trong tâm thế sẵn sàng đón nhận cái chết.

Giờ đây, cậu thực sự đang nghiêm túc.

2000 năm trước, hay kể cả xa hơn thế đi chăng nữa, chưa bao giờ hai người họ chiến đấu với một nỗi niềm cảm xúc lớn đến nhường này.

Người thách thức là Lay, còn kẻ nghênh chiến là Shin.

Không bên nào chịu thua bên nào. Họ truyền sức mạnh tình yêu to lớn của mình vào trong lưỡi kiếm.

“Chuẩn bị này.”

“Tôi sẽ chém hạ cậu.”

Lay và Shin đồng thời thủ thanh kiếm tình yêu lên trên đầu.

Không có bất cứ mánh khóe, tiểu xảo hay kỹ thuật nào ở đây cả.

Chỉ có tình yêu đối đầu với tình yêu, cảm xúc đối đầu với cảm xúc thôi.

Một bước lùi nhỏ cũng đồng nghĩa với thất bại.

“...Phù…!!”

Lay nhẹ thở một hơi lấy sức rồi chủ động di chuyển trước.

Cậu xông thẳng về phía Shin và vung thanh kiếm ánh sáng ngoại cỡ xuống.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!”

Toàn thân Lay phóng ra vô số những hạt phân tử ánh sáng, tựa như thể muốn chứng minh tình yêu của mình cho cả thế giới.

Nếu dùng ma nhãn nhìn vào, chắc chắn không ai có thể phủ nhận cảm xúc ấy được.

——Nếu con thắng thì bố hãy nghe một thỉnh cầu từ con nhé!——

“Hét càng to không có nghĩa là tình yêu càng mạnh đâu…!”

Shin giậm chân xuống đất lấy đà để vung thanh quang kiếm phát ra thứ ánh sáng như bùng nổ lên đánh chặn. Khí thế cậu tỏa ra rõ ràng là muốn cự tuyệt cảm xúc của Lay một cách thẳng thừng.

——Bớt lảm nhảm đi! Chém được ta một nhát rồi nói gì thì nói! Ranh con!—— [note54959]

‘Choenggggggggg!’

 Âm thanh va chạm giữa hai thanh quang kiếm vang lên.

——Bố nhất định phải nghe con nói!——

——Không nghe!——

——Phải nghe! Chuyện này rất quan trọng. Có liên quan đến con gái của người đấy!——

‘Uỳnhhhhhh!!’

Xung chấn tạo nên một vụ nổ ánh sáng cuốn phăng mọi thứ xung quanh.

Phản lực kinh hoàng khiến Shin bị trượt chân trụ và bay về phía sau.

“...Bố…!”

Misa lo lắng thốt lên.

Đây quả thực là một đòn Bạo Liệt Thánh Ái Trảm <Theo Trearos> được nhào nặn tới mức cực đại.

Nó chứa đựng cả sự kiên trì mãnh liệt của người con rể muốn thể hiện tình yêu to lớn của mình cho ông bố vợ cứng đầu khó bảo kia.

Misa thấp thỏm hướng cặp ma nhãn của mình nhìn vào trung tâm vụ nổ, có lẽ cô cho rằng ngay cả Shin thì cũng khó lòng mà bình yên vô sự trước xung chấn kinh hoàng như vậy.

Vụ nổ ánh sáng dần lắng xuống, cảnh vật từ từ lấy lại được sắc màu vốn có của chúng.

Shin vẫn còn sống.

Không, thậm chí cậu đã hoàn toàn chặn đứng đòn Bạo Liệt Thánh Ái Trảm của Lay.

“Tình yêu giữa hai người chỉ tới mức này thôi sao?”

“Chưa đâu chưa đâu…!”

Cảm xúc dâng lên, tình yêu hạ xuống. Lay liên tục chém Bạo Liệt Thánh Ái Trảm lên thanh kiếm của Shin.

Tuy nhiên, Shin vẫn hiên ngang đỡ hết tất cả.

——Chuyện này thực sự quan trọng lắm bố ơi. Bố phải nghe con. Con xin đặt cược tình yêu này!!——

——Không nghe không nghe không nghe không nghe!!! Ngươi chỉ có vậy thôi sao, nhãi ranh!——

Người không chịu nghe, chiêu không chịu thấm.

“...Hộc…Hộc…”

Cả hai lại rơi vào thế giằng co không lối thoát. Hơi thở của Lay giờ đã bắt đầu xao động.

Hai đường kiếm vẫn giao nhau mãnh liệt, hai ánh mắt vẫn lườm nhau nảy lửa.

“Lay, biết lý do vì sao Bạo Liệt Thánh Ái Trảm của ngươi đều bị Shin chặn đứng hết không? Đây cũng là một hình hài của tình yêu đấy——”

Lay nhất quyết không từ bỏ, cậu tiếp tục kích nổ vô số đòn Bạo Liệt Thánh Ái Trảm. Cảnh tượng này trông cứ như kiểu một chàng trai lì lợm quỳ dưới hiên nhà giữa đêm đông lạnh giá để cầu xin bố của người yêu lắng nghe tiếng lòng vậy.

Tuy nhiên, thanh kiếm của Shin vẫn cự tuyệt lại tất cả.

Mặc cho người yêu của con gái của quỳ lạy khẩn khoản thế nào đi chăng nữa, Shin vẫn chỉ dành cho cậu một cái nhìn ngập tràn thù hận. Đối với Shin, Lay là tên sẽ cướp đi con gái cậu vào một ngày nào đó. Thử hỏi làm sao Shin có thể để cho kẻ tội đồ ấy vào nhà được đây. Tình yêu to lớn vụng về và có phần thái quá này thực sự khó lòng mà đo nổi.

“——Bạo Kích Thánh Ma Ái Hận Trảm <Dio Grezeas>”

Cùng với tiếng vang của giọng ta, căn nguyên của Lay lần lượt nổ tung từng cái một.

Cậu chết năm lần, rồi lại hồi sinh năm lần. Tiếp tục chết thêm năm lần, rồi lại hồi sinh với số lần tương ứng.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngã xuống đất, Lay đã ăn tổng cộng 10 nhát chém.

“V, vừa rồi là…?”

“Ta mới sáng tạo ra đó. Bạo Kích Thánh Ma Ái Hận Trảm là một đòn kích nổ hỗn hợp tình yêu và thù hận. Thay vì đan xen tình yêu của hai người lại với nhau thì ta đan xen tình yêu và thù hận để kích hoạt Thánh Vực Tình Yêu <Theo Trias>.”

“Thù hận ư…? Thế thì còn gì là ma pháp tình yêu nữa…?”

Misa cảm thấy thắc mắc.

“Nếu chỉ đơn thuần là sự thù hận thì đúng là như thế thật. Tuy nhiên, đôi lúc một tình yêu vượt qua ranh giới cũng có thể trở thành thù hận đấy. Đây chính là ái hận. Cảm xúc bồn chồn không yên đối với bạn trai của con gái. Thứ tình yêu vụng về quyết không chịu nhường bước. Tấm lòng của bậc cha mẹ, Bạo Kích Thánh Ma Ái Hận Trảm chính là lưỡi gươm được sinh ra để chém nát Bạo Liệt Thánh Ái Trảm, là sự đối đầu với tình yêu song phương giữa hai người.

Tình yêu của Shin dành cho con gái có thể hơi thái quá. Bởi vậy nên nỗi hận đối với Lay, kẻ tính cướp cô đi, là không thể xem thường. Tuy nhiên, đó không phải là nỗi hận xuất phát từ đáy lòng. Bản chất của nó xuất phát từ tình yêu. Hận mà yêu, yêu mà hận.

Nếu phải nói tới điểm yếu của thứ ma pháp có thể dễ dàng khuất phục Bạo Liệt Thánh Ái Trảm của Lay này thì, có lẽ là điều kiện thi triển. Nó chỉ có thể được sử dụng trong trận chiến đối đầu giữa Shin và Lay thôi.

Nói cách khác, không đem cái này đi chiến đấu với kẻ địch khác được.

“Nào, giờ thì hiểu rồi chứ? Hình hài tình yêu đó của cô cậu vẫn chưa thể vượt qua được tình yêu của bậc cha mẹ đâu. Đừng ém sức nữa. Sử dụng Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm <Rigaro Til Trearos> đi.”

Misa lo lắng nhìn vào người đàn ông vừa phải đo đất mà cô đang cố dìu lên vai.

“...Nói ra câu này nghe hơi thảm hại, nhưng… Em có thể cho anh mượn sức mạnh đươc không…?”

Cô nàng cúi đầu rồi đáp “vâng” một tiếng dịu dàng.

Cánh tay Misa nhẹ nhàng giương thẳng lên trên. Ngay lập tức, một luồng khí đen trào ra bao bọc lấy cơ thể của cô.

“...Cho anh mượn được không? Đừng nói mấy câu nghe như thể chúng ta là người dưng nước lã vậy chứ…”

Vô số tia sét chạy quanh đám hắc vân bao quanh cô gái.

Bất ngờ, một tia chớp lóe lên như cắt tan bóng tối. Nhân ảnh của người thiếu nữ cuối cùng cũng được phơi bày.

Khoác trên mình bộ váy màu cau đen, phía sau lưng là sáu chiếc cánh tinh linh xinh đẹp.

Cô nàng nghiêng chiếc cổ nhỏ nhắn, khiến cho mái tóc mềm mại đầy vẻ bí hiểm của biển sâu khẽ rung rinh trong gió.

Đúng vậy, hiện thân lúc này của Misa chính là chân thể của cô.

Đại tinh linh mang trong mình lưu truyền của Bạo nghịch Quỷ vương.

“Cả cơ thể lẫn tâm hồn của tiểu nữ từ lâu đã thuộc về chàng rồi mà.”

Misa đưa tay ra một cách đầy thanh lịch. Lay liền nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi quay hướng nhìn về phía trước

Chướng ngại tình yêu to lớn nhất trên đời.

“Phụ thân.”

Đối diện với ánh nhìn hiên ngang của con gái, Shin buộc phải hếch mắt sang hướng khác một chút.

“Phụ thân, xin hãy nghe chúng con nói. Người có thể nhìn thẳng vào mắt con không?”

“Đang trong tiết học. Ta không phải cha của con.”

Bất ngờ thay, Shin thẳng thừng phủ nhận.

“...Con hiểu rồi. Thế thì đành ép phụ thân nghe bằng vũ lực vậy.”

Lay cất Linh thần nhân kiếm vào trong vòng ma pháp trận. Thay vào đó, cậu rút Nhất ý kiếm ra.

Cả hai cùng nắm chặt lấy nó.

“Chúng con sẽ đánh bại phụ thân bằng tình yêu này. Cho dù có phải ép buộc, nhất định hôm nay cha phải nghe chúng con nói.”

Lay và Misa hòa chung một nhịp thở, họ chĩa thẳng mũi kiếm về phía Shin.

Cả tâm hồn lẫn thể xác của hai người giờ đã được đan xen và hòa quyện thông qua Thánh Vực Tình Yêu. Tuy nhiên so với ban nãy, ánh sáng mà họ tỏa ra rõ ràng là mạnh mẽ và nghi ngút hơn gấp mấy lần.

“Tới đi, ta tiếp hết.”

Ái hận trong cơ thể Shin cũng bốc lên ngùn ngụt, nó tạo thành một cột xoáy ánh sáng dữ dội khổng lồ như chọc thủng thiên không.

“Lay, hôm nay tiểu nữ… Chàng hãy hòa theo tiểu nữ nhé…?”

“Anh yêu em.”

Đôi má Misa chợt ửng đỏ.

Vừa ngoảnh mặt đi, cô vừa nói.

“...Có cần nói ra như thế không? Tiểu nữ biết rồi mà…”

Hào quang của Thánh Vực Tình Yêu giữa hai người vốn đã bừng sáng nay lại còn rực rỡ hơn. Cột sáng cứ thế bốc lên mà dường như không biết điểm dừng.

Lay đã hoàn toàn đồng bộ hóa động tác với Misa.

Cơ thể và tâm hồn của hai người như hợp nhất lại thành một. Giờ đây, đôi uyên ương trẻ đang đối đầu với tồn tại vĩ đại nhất mang tên bố vợ.

““Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm””

Đối diện với kiếm kích mạnh mẽ ngập tràn tình yêu đang lao thẳng về phía mình như vũ bão, Shin dồn sức nặng xuống đôi bàn chân, nghiến răng gồng sức, chuẩn bị sẵn Bạo Kích Thánh Ma Ái Hận để nghênh đón.

Ánh sáng xung đột ánh sáng, tình yêu xung đột tình yêu.

“...Misa, có lẽ rồi một ngày nào đó, con sẽ rời khỏi vòng tay của ta. Tuy nhiên, bây giờ con vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Để ta dạy cho con biết. Thứ trò chơi tình yêu trẻ con đó, còn lâu mới sánh được tình phụ tử của ta…”

Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm của Lay và Misa bị Shin đẩy lùi một chút.

“Hự…!!”

Lay nghiến răng nghiến lợi, vận hết sức bình sinh để chống cự. Nhiêu đây đủ chứng minh rằng uy lực của Bạo Kích Thánh Ma Ái Hận là lớn đến nhường nào.

Chỉ cần sơ sẩy một li thôi là cũng có thể bị đè bẹp trong nháy mắt.

Bất chợt, Misa cất giọng.

“...A, mẫu thân…”

Theo bản năng, Shin quay đầu lại ngay tắp lự.

Tất nhiên, đằng sau cậu chả có ai cả.

“Cơ hội!”

“Đúng là không địch lại em mà, Misa.”

Shin để lộ sơ hở trong khoảnh khắc. Ngó lơ giữa trận chiến, đây có thể xem là sai lầm nhục nhã cả đời đối với một người mang danh hiệu cánh tay phải của Quỷ vương như cậu.

Để có được sự chấp thuận từ bố, Misa thậm chí đã phải dùng đến cả mưu hèn kế bẩn như thế này. Tuy nhiên, trái tim đang yêu của cô không hề cảm thấy xấu hổ về việc đó chút nào.

Giờ mà không đáp lại tấm chân tình của cô ấy thì còn xứng mặt gì làm đàn ông nữa.

Thanh kiếm tình yêu bùng cháy dữ dội.

“Anh yêu em!!”

“Tiểu nữ cũng yêu chàng!”

Đứng trước vụ nổ ánh sáng kinh thiên động địa và nhiệt lượng tình yêu vô tận của hai người, cả Shin lẫn thanh kiếm ái hận đều bị nuốt trọn.

————————————————————————————————————

Tác note:

Thế này có được tính là chào hỏi ra mắt không nhỉ?

NIT note:

Pha này Shin buồn lắm

Con gái vì mê trai mà chơi xỏ luôn

Reno đâu ra song kiếm hợp bích dạy lại con rể nào.

Xong chương hôm thứ 6 rồi mà nay mới up, tại nay sinh nhật NIT mà :))))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Ăn nói cỏ lúa bằng nhau thế này bảo sao bố vợ ghim// NIT: t là t cũng ghim)
(Sinhsieusao: Ăn nói cỏ lúa bằng nhau thế này bảo sao bố vợ ghim// NIT: t là t cũng ghim)
[Lên trên]
(NIT: ủa, não cá vàng của thèn NIT quên chỗ nào r )
(NIT: ủa, não cá vàng của thèn NIT quên chỗ nào r )
[Lên trên]
( Sinhsieusao: Vcl =))) Lần đầu tiên Shin nói chuyện mà không dùng kính ngữ// NIT: Có vẻ như lúc gả con gái thì hình tượng người cha điềm tĩnh bay mất tiêu )
( Sinhsieusao: Vcl =))) Lần đầu tiên Shin nói chuyện mà không dùng kính ngữ// NIT: Có vẻ như lúc gả con gái thì hình tượng người cha điềm tĩnh bay mất tiêu )
Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Tiếc là reno k có đất diễn=))
Xem thêm
Shin: "chơi mà chơi méc mẹ dậy con"
=))))
Xem thêm
Chơi bẩn vãi chưởng:))
Xem thêm
Tưởng tượng mất 2000 ngàn năm để bảo vệ con gái trong âm thầm, thương con tới nỗi phản bội lại chủ nhân Anos, mà Shin mang căn nguyên ma kiếm khi nhận chủ nhân thì sẽ cực kì trung thành là thấy quý con tới mức nào, xong thằng đối thủ lớn nhất ngày xưa chuyển sinh cướp con của mình cái một thì lại ko cay
Xem thêm
Đọc chap mà cười ẻ vl=)))
Xem thêm
Vạn vật thua nóc nhà 🌚
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có cái nóc nhà chờ 2000 năm chả thua :D
Xem thêm
buồn của shin 🤣
Xem thêm
vạn vật thua mẫu thân =))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khúc đó kiểu shin vửa lơ con gái, shin hơi rén :))))
Xem thêm
vx ko đỡ mổi quả gọi mama
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
rõ nóc nhà ở đâu liền
Xem thêm
Úp ko lại ta gọi mama. Còn cái nữa là chúc mừng sinh nhật nit nha, chúc nit có nhiều sức khỏe, học hành tới nơi tới chốn, làm ăn như ý để có tgian edit chap cho ae đọc ạ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đi làm òi học hành gì tầm này nữa :))))
còn quả chơi gọi mama thì shin k lường được :))))
Xem thêm