Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 112: Minh chứng của Quỷ vương

684 Bình luận - Độ dài: 3,124 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

1/ Vì có tí sai sót, team đã dịch nhầm 1 đoạn ở keyword vol 4. Cụ thể là đoạn về Tứ tà vương tộc,  đó là những người chỉ đứng sau Arnos ở "sức ảnh hưởng" thôi, còn phần sức mạnh không hề được đề cập đến, mạnh yếu ra sao thì chả ai biết được.

2/ Mọi cmt liên quan chủ đề hen*ai như r*pe, NTR sẽ bị xoá không báo trước, về nguyên nhân xoá thì, nó ảnh hưởng đến tâm trạng thằng rep cmt của mọi người đấy. Đây không phải độc đoán, đây là vì mục đích chọn lọc những cmt văn minh.

3/ Hãy nghĩ đến cảm nhận của mọi người xung quanh, bạn biết trước không có nghĩa bạn là thượng đẳng, nên đừng spoil, đừng spoil, đừng spoil, điều quan trọng phải nằm ở mục 3 và nhắc 3 lần.

Rồi, mời mọi người đọc truyện

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước câu nói của Eldemade, cả lớp học bất chợt xôn xao như thuỷ triều dậy sóng.

“Có bị ngu không vậy.”

“Đừng có mà đùa với bọn này.”

“Khác gì đang trơ tráo phỉ báng cả hoàng tộc không hả.”

Lẫn theo những tiếng gào thét phản đối đó là giọng của đám Fanunion.

“Cuối cùng cũng đến rồi…”

“Thời đại của Arnos-sama.”

“Tấm rèm hé lộ về những trang sử hào hùng của Arnos-sama đã được vén mở”

Cái lớp học hiện giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả.

Dannnn—tiếng đập bàn vang lên, một nam học viên đứng dậy.

Là người của hoàng tộc phái.

“Xin hãy chờ một chút. Cho dù có là sensei đi chăng nữa thì những lời vừa rồi em không thể nào xem như không có gì được. Ngài nói Arnos là Bạo nghịch Quỷ vương ư? Hắn ta là kẻ duy nhất bị gắn mác không phù hợp ở cái Học viện Quỷ vương này đấy. Sensei chắc hẳn cũng phải biết rằng, đây là kết quả của bài kiểm tra mức độ tương thích với Bạo nghịch Quỷ vương mà đúng không?”

Gã học viên của hoàng tộc phái trình bày lý lẽ một cách tự nhiên và vô cùng chặt chẽ.

“Phải rồi đấy. Ừ thì sensei là người bên hợp nhất phái đi, nhưng mà đừng có truyền dạy mấy thứ kiến thức sai lầm cho bọn này chứ!”

“Đúng thế đúng thế. Này chẳng phải là đang lạm dụng quyền hành rồi hay sao?”

“Cơ mà, trước giờ chưa từng nghe qua vụ giáo viên mà lại là bạch phục đâu đấy. Chả cần biết ông là quỷ nhân từ 2000 năm trước hay gì cả, không phải giống như kiểu một lão già khọm vẫn còn cố bám víu lấy thời đại này à.” [note25209]

Một tràng phê phán chỉ trích tuôn ra như thác lũ đến từ đám học viên bên hoàng tộc phái.

Menou định nói điều gì đó, thì Eldemade lấy tay chặn lại.

“Thật là ngu muội”

Gã nói với một giọng chán nản.

“Ta không sai, thứ sai là lịch sử của quỷ tộc, cũng như cách giảng dạy của Học viện Quỷ vương từ lúc thành lập cho đến giờ. Tất cả là vì mục đích bảo vệ Bạo nghịch Quỷ vương mà quỷ tộc từ 2000 năm trước đã cố tình truyền đạt lại sự thật sai lầm cho thế hệ đời sau đấy.” [note25210]

Vẻ mặt đám học viên hoàng tộc phái vẫn lấp đầy vẻ nghi hoặc.

“Trận chiến giữa Azeshion và Dilhayd vừa mới diễn ra không lâu đây, có lẽ nó vẫn còn mới tinh trong trí nhớ của đám ngu muội cô cậu nhỉ. Azeshion đã lên kế hoạch suốt bao lâu nay để có thể tiêu diệt Bạo nghịch Quỷ vương ngay khi thành công đầu thai sang 2000 năm sau. Chính vì thế, quỷ tộc mới nghĩ ra cách bịa ra một câu chuyện khác về Bạo nghịch Quỷ vương để đánh lừa Azeshion. Về khúc này thì rất chi là phức tạp, ta chỉ nói đến kết cục của nó thôi.”

Eldemade hùng hồn phát biểu như muốn khẳng định lại sự thật một lần nữa.

“Tên Quỷ vương giả mạo đó không ai khác, chính là cái tên Avos Dirhevia là đám nhóc cô cậu đã luôn tin vào cho tới tận ngày hôm nay đấy.”

Tên thì biểu cảm như kiểu đang nghe một câu chuyện hoang đường, tên thì mặt cau mày có vì tức giận, tên thì phì cười cho rằng chuyện này thật quá mức ngu ngốc, chung quy lại cả đám hoàng tộc phái hầu như chả ai tin vào lời gã này nói cả.

“Phù hiệu kẻ không phù hợp mà Quỷ vương thật sự, Arnos Voldigod đang đeo là để nhằm phòng hờ không cho kẻ nào nhận ra thân phận thực của cậu ấy. Quả đúng như mong đợi, cũng nhờ công của hoàng tộc phái các cô các cậu mà bí mật này không bị lộ sang phe của nhân loại. Giờ tên đầu sỏ bên phía Azeshion đã chết, chẳng còn lý do nào để che giấu chân tướng của Quỷ vương thực sự nữa rồi”

Eldemade thi triển vòng ma pháp trận.

“Mở to mắt ra mà nhìn vào hiện thực đi. Chính chiếc phù hiệu kẻ không phù hợp của cậu ấy là minh chứng không thể chối cãi cho danh hiệu Bạo nghịch Quỷ vương thực thụ”

Ma pháp vừa được khởi động là Khế Ước<Zekt>.

Trên đó đã được ghi lại, rằng sẽ bảo đảm những gì mà Eldemade vừa mới nói chắc chắn không phải là giả dối. Sự trả giá khi phá bỏ khế ước chính là tính mạng của hắn.

Rất nhiều tên tuổi của quỷ nhân trong thời đại này cũng đã được ký kết lên trên đó, tuy nhiên thứ nổi bật và đáng chú ý nhất là 7 cái tên trên cùng.

“Này………...chờ đã, cái dấu ấn trên tờ Khế Ước kia. Melheis-sama, Ivis-sama rồi là…….Ydol-sama…….”

“Đ, đầy đủ dấu ấn ký kết của Thất ma hoàng lão luôn ư!”

“Đùa đấy à……...Thế nghĩa là, Thất ma hoàng lão đã công nhận Arnos là Bạo nghịch Quỷ vương rồi sao?”

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể. Hắn là kẻ không phù hợp mặc bạch phục mà……..!”

“Hắn không mang sự cao quý mà chúng ta có……..”

Eldemade lại một lần nữa hướng ánh mắt nhìn ta.

“Arnos Voldigod.”

Hắn dạt ra một bên để mở đường lên trên bục giảng.

“Lên trên này.”

Fumu. Hắn định làm gì đây?”

Ta đứng dậy rồi từ từ bước lên phía trên bục giảng.

“Biến đi”

Lời Eldemade vừa mới buông, toàn bộ bàn ghế trong lớp học đồng loạt biến mất.

Đám học viên đang ngồi bị mất đi điểm tựa, không giữ được thăng bằng mà lăn oạch ra đất, cả đám từ từ chỉnh lại tư thế.

“Tuy ta không phải thuộc hạ của Quỷ vương, nhưng cái thái độ của cô cậu quả thực làm ta rất chướng mắt. Thời đại này hòa bình cỡ nào đi chăng nữa, vẫn phải răn đe đúng lúc đúng chỗ mới được.”

Những kẻ phản ứng lại ngay lập tức chính là đám Fanunion.

Các cô gái đồng loạt quỳ xuống.

Tiếp theo sau đó là Sasha, Misha, Rei và Misa cũng bắt đầu hành lễ.

“Các ngươi còn đang làm gì vậy?”

Eldemade quát lũ học viên vẫn đang đứng đực ra, hẳn vẫn chưa thể ngấm nổi tình hình hiện tại.

“Trước mặt là Quỷ vương đấy. Chẳng phải đầu các ngươi đã ngẩng quá cao rồi sao.”

Đến cả Menou cũng phản ứng trước lời đó và quỳ xuống trước mặt ta.

Ta quay sang phía đó, cô khẽ thì thầm.

“Tôi đã nghe Melheis-sama kể lại hết rồi.”

Thấy Menou làm vậy nên những học viên khác cũng lần lượt bắt chước theo.

Những tên học viên vẫn còn đứng trong lớp hiện tại toàn mỗi bọn hoàng tộc phái.

Cũng bởi sự thật mà bọn chúng vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng cho đến ngày hôm qua, thì hôm nay lại đùng một phát bị lật như bánh tráng.

Làm sao mà có thể chấp nhận dễ dàng được.

“Tại sao không quỳ? Hay đó là thể hiện ý chí chống đối lại Bạo nghịch Quỷ vương?” [note25211]

Eldemade hỏi tên học viên dám đứng lên ý kiến ý cò ban nãy.

“...................K, không phải……….nhưng mà…...câu chuyện mà bọn tôi được dạy từ trước đến giờ…………”

“Một tên nhóc ngu muội. Ta đã bảo rồi, đó chỉ toàn là giả dối”

“Nhưng mà đột nhiên bảo là giả dối như thế, làm sao chúng tôi có thể tin………”

“Ta chả quan tâm suy nghĩ hay ý kiến của cô cậu ra sao cả.”

Eldemade phủi bay hoàn toàn ý kiến khiếu nại của gã học viên.

“Tất cả chỉ là một mộng tưởng được dàn dựng. Hoàng tộc cũng chẳng phải dòng máu cao quý hay gì cả. Các cô các cậu cũng chẳng có bất cứ đặc quyền gì hết. Bình đẳng, đó là điều mà Quỷ vương luôn nói.”

Đám học viên nghiến chặt hàm răng.

“Cánh gà đã khép lại rồi. Vai trò của hoàng tộc và tổ chức bù nhìn hoàng tộc phái bây giờ cũng đã không còn cần thiết đối với Dilhayd nữa. Sân khấu giờ cũng hạ màn rồi mà vẫn còn giữ đất diễn cho các cô cậu nữa thì chẳng phải thành trò hề rồi hay sao, hử?”

Đám học viên cúi gằm mặt xuống, biểu cảm cay đắng xen lẫn sự tủi nhục.

Nhưng mà Khế Ước cùng đống ấn ký kia thì vẫn thù lù ra đấy.

Có Thất ma hoàng lão đứng ra làm chứng, bọn chúng có muốn cũng không thể phản bác lại được.

Rốt cuộc thì mọi thứ mà hoàng tộc phái đạt được và gây dựng nên cho đến ngày hôm nay đều là nhờ công Thất ma hoàng lão hỗ trợ.

Khuôn mặt đám học viên nhuốm một màu nhục nhã, chân tay chúng run run trong khi từ từ quỳ gối xuống sàn.

“Xin đôi lời phát biểu.”

“Phải rồi nhỉ.”

Ta nhẹ đưa ngón tay lên vẽ một số lượng ma pháp trận tương ứng với số học viên đang hiện diện trong lớp học.

Ngay lập tức, những chiếc bàn ghế vừa mới ban nãy bị xoá bỏ đã hiện ra trở lại.

“Mà, thôi thì ngồi đi.”

Bọn chúng nghe ta nói vậy tỏ ra khá ngập ngừng.

“Dilhayd nay đã hòa bình rồi. Bạo nghịch Quỷ vương hay gì đó, cũng chẳng còn cần thiết nữa. Kẻ nào muốn công nhận ta thì công nhận. Còn kẻ nào không muốn công nhận thì ta cũng chẳng quan tâm. Tất cả mọi người, cứ việc sống theo ý mình. Đây là thời đại cho phép các ngươi có quyền đó. Cứ trung thành với niềm tin của bản thân.” [note25212]

“VÂNG, thưa Arnos-sama!!”

Đám học viên dõng dạc trả lời.

Phần lớn chủ yếu đến từ đám Fanunion, nhưng số lượng hẳn là nhiều hơn thế.

Những học viên bạch phục, khuôn mặt bọn chúng trông cực kỳ rạng ngời.

Ngược lại, biểu cảm của đám hoàng tộc phái thì tràn đầy đau khổ và cay đắng.

Mà, cũng không trách được. Điều mà Kanon truyền lại cho Dilhayd đời sau chỉ có mỗi việc Bạo nghịch Quỷ vương sẽ chuyển sinh vào gia đình trực thuộc hoàng tộc. Và thế rồi nó dẫn tới sự hình thành tư tưởng chủ nghĩa thuần huyết là trên hết, tự lập ra cái phe phái hoàng tộc và tôn cho mình những đặc quyền mà vốn không biết từ đâu chui ra. Nói chung tất cả vấn đề đều nằm ở bản thân bọn chúng.

Việc cho vài người trong Thất ma hoàng lão qua bên hoàng tộc phái âu cũng là để kiểm soát những việc làm quá đà của bọn chúng sẽ không đi quá xa.

Bây giờ ngay tại đây, những thứ như sự hổ thẹn nhục nhã hay lo sợ về sự thật, tất cả chẳng qua chỉ là do những cảm xúc xấu xí trong tâm can bọn chúng sinh ra mà thôi. Từ giờ trở đi, lịch sử của quỷ tộc sẽ được viết lại đúng như những gì vốn có của nó, bọn chúng chắc sẽ gặp nhiều khó khăn và cay đắng lắm đây. Mà, tự làm thì tự chịu thôi.

Không có cách nào khác ngoài tự thân mình vượt qua cơn giông bão lúc này.

“Bắt đầu từ bây giờ, lịch sử sẽ được chỉnh sửa lại cho thật chính xác, và rồi ta chắc rằng các ngươi sẽ sớm hiểu ra thôi. Tuy rằng ta chẳng cần phải cố dùng lời lẽ để giải thích làm gì, nhưng có một điều duy nhất mà ta cần phải khẳng định lại ngay cho các ngươi hiểu”

Cũng không biết bọn chúng có chịu ngộ ra hay không.

Nhưng ta vẫn cần phải nhấn mạnh điều này lại thêm một lần nữa.

“Dòng máu của ta tuyệt đối không phải thứ cao quý gì cả. Chẳng có tí ti gì khác biệt so với máu của quỷ nhân bình thường. Cả sức mạnh này cũng thế, âu cũng không có chút gì gọi là cao quý. Nếu có thì chỉ có thứ ẩn chứa trong con tim của bản thân mà thôi. Sự cao quý của sức mạnh là gì, tự dùng lý trí và niềm tin của các ngươi mà quyết định. Và khi đó, đừng quên tự mình mài giũa trái tim của bản thân. Cứ việc trăn trở, phân vân, và cạnh tranh lẫn nhau đi. Giá trị của sự cao quý không có rẻ rúng đến nỗi các ngươi vừa ngồi chơi xơi nước mà cũng có thể sở hữu được đâu”

“VÂNG, thưa Arnos-sama!!”

Đám học viên trả lời.

Những khuôn mặt nhuốm màu nhục nhã của bọn hoàng tộc phái chỉ biết cúi gằm xuống nhìn chằm chằm một chỗ dưới sàn nhà.

“Thứ mà bản thân tin tưởng tuyệt đối, hoá ra chỉ là sự giả dối không hơn không kém, mấy chuyện như thế cũng chả phải hiếm hoi gì cả. Tuy rằng sự việc lần này quy mô lớn như vậy, nhưng xét ra thì nó cũng chung một khuôn đúc với cái ví dụ đấy thôi. Đừng bao giờ giao niềm tin và giá trị của bản thân cho kẻ khác. Nếu không chắc chắn các ngươi sẽ bị phản bội lại một cách dễ dàng. Hãy sống, không phải với thân phận một hoàng tộc, cũng không phải với thân phận một hỗn huyết, chỉ đơn giản là một quỷ nhân bình thường thôi”

“VÂNG, thưa Arnos-sama!!”

“Nãy ta cũng đã nói rồi, ngồi đi. Ta hiện giờ chỉ là một học viên bình thường”

Nghe lời ta nói, tất cả đồng loạt ngẩng mặt lên.

Rei, Misha và Sasha ngồi vào ghế xong, những kẻ khác cũng yên tâm phần nào mà làm theo.

“Được rồi. Giờ thì lấy lại tinh thần và chăm chú nghe tiết giảng của Eldemade-sensei đi nhé. Nếu có vấn đề gì về những buổi học lúc trước thì cứ đến phòng học của khối 3 gặp cô mà thảo luận nhé. Hoặc là——”

Menou nhìn qua phía ta.

“Arno…..Arnos-sama…….?”

“Cứ gọi ta bình thường như trước giờ là được rồi. Ta cũng đâu có bắt buộc thuộc hạ của mình phải dùng kính ngữ nói chuyện đâu mà nhỉ.”

“........Thế thì, ừm, Arnos-kun, cậu vẫn tiếp tục đi học hả?”

Ta hướng ánh nhìn sang phía Eldemade.

Vẻ mặt chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì, chỉ thơ thẩn nhìn vào khoảng không hư vô.

“Đằng nào ta cũng chẳng có việc gì để làm cả. Tạm thời cứ ở đây tận hưởng sự hoà bình một thời gian đã.” [note25213]

“Cô hiểu rồi.”

Sau khi đáp lời ta, Menou nói với đám học viên.

“Cũng có nhiều chuyện xảy ra thế này, cô nghĩ có lẽ mọi người cũng sẽ khá vất vả. Nhưng mà dù sao thì cũng cố gắng lên nhé. Nếu cần thì cô sẽ tư vấn bất cứ vấn đề nào cho các em cũng được. À còn nữa, về chuyện của Bạo nghịch Quỷ vương thì có lẽ sẽ có một bài công bố trước toàn thể Dilhayd trong thời gian sắp tới, nên là các em tạm thời giữ bí mật đến lúc đó nhé. Chỉ thế thôi, chào mọi người.”

Menou rời khỏi lớp học.

“Vậy thì giờ ta bắt đầu tiết học thôi. Bạo nghịch Quỷ vương, trở về chỗ ngồi của mình đi.”

“Hoả âm tử vương Eldemade.”

Ta hỏi hắn.

“Tại sao ngươi lại tới Học viện Quỷ vương?”

“Chỉ là tự dưng muốn đổi gió một chút mà thôi.”

“Thì ra là vậy”

Ta hiểu khá rõ rồi.

Ta nhẹ nhàng ung dung cất bước, lúc đi ngang qua Eldemade.

Giữa chừng, ta cất giọng.

“Màn cải trang dở tệ thật đấy, Nousgalia.” [note25214]

Hắn nhìn ta, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nãy giờ, không có tí ti suy chuyển.

“Phải cướp hẳn vật chứa của một quỷ nhân, thế thần linh có việc gì muốn làm ở đây nào?”

Hắn lúc này mới mở miệng.

“Ta nói là về chỗ của mình đi, Bạo nghịch Quỷ vương. Hôm nay ta sẽ đích thân giảng bài cho cậu.”

--------------------------------------------

Tác note:

Tự nhiên thần linh tới đây để dạy học…….

NIT note:

Bùm, cua phát văng luôn cả mũ bảo hiểm, may là não còn nguyên

Có ai dám đoán cốt truyện tiếp theo sẽ như nào k nhể, t thấy mông lung như 1 trò đùa rồi ấy nha :))

Cơ mà nốt đc công nhận r, chả biết về nhà mama nốt sẽ nghĩ gì nữa đây ta, hổng lẽ cố gắng phủ nhận thực tại lần nữa???

Vẫn đợi cảnh mía lùi của nốt vs harem

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nay up trước lịch 1 ngày như vẫn đảm bảo chương trước hơn 50k view, ngon lành liền :D. Mọi người nhớ cmt và cày view nhiệt tình nhá, cố gắng leo top 8 toàn thời gian và top 3 theo dõi trước khi anime end nào mọi người ơi :D.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: cháu với chả chắt, bố láo bố toét)
(Sinhsieusao: cháu với chả chắt, bố láo bố toét)
[Lên trên]
(NIT: giờ lại thêm tí Erik :)) )
(NIT: giờ lại thêm tí Erik :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Thường thì đây là lời của bọn phản diện, còn đám hoàng tộc phái là main và đang quyết tâm k đầu hàng cái ác. Thường thì là vậy)
(Sinhsieusao: Thường thì đây là lời của bọn phản diện, còn đám hoàng tộc phái là main và đang quyết tâm k đầu hàng cái ác. Thường thì là vậy)
[Lên trên]
(NIT: ơ, thế rốt cuộc là như nào, mục đích thằng nốt là gì thế, sống tốt sống đẹp à :)) )
(NIT: ơ, thế rốt cuộc là như nào, mục đích thằng nốt là gì thế, sống tốt sống đẹp à :)) )
[Lên trên]
(NIT: ơ, thế là như nào, quỷ vương nghiện đi học chăng)
(NIT: ơ, thế là như nào, quỷ vương nghiện đi học chăng)
[Lên trên]
(NIT: cho ai không nhớ thì hắn đã xuất hiện trong chương mở đầu vol 4)
(NIT: cho ai không nhớ thì hắn đã xuất hiện trong chương mở đầu vol 4)
Bình luận (684)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

684 Bình luận

Quay chắc cx ko gắt đâu🙄
Xem thêm
Tôi: mũ hỏng, đầu còn nguyên :))
Thằng bạn thân: đây là ai? tôi là đâu? (bung não)
Xem thêm
Góc này, cua gắt quá
Xem thêm
drift quả này khét thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quả này còn nhẹ mà :))
Xem thêm
??? Cua kiểu gì dị???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thêm nhân vật tí làm gì căng =))
Xem thêm
Cua khét :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới cua có tí :))
Xem thêm
Ủa, cảnh 10k Zesia gọi "Papa" quan trọng nhất đâu rồi, chán tác giả ghê :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Làm phát chắc cha mẹ nốt sốc bất tỉnh
Xem thêm
Cua khét quá suýt nữa bể mũ bảo hiểm r
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tưởng mua mũ mới luôn chứ :))
Xem thêm
Đề nghị tịch thu bằng lái của lão tác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bằng này chắc thủ tướng cấp cmnr :))
Xem thêm