Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 119: Tấm bia đá của Hồng bia vương

418 Bình luận - Độ dài: 3,807 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Ma pháp trận thổ hoả thuỷ phong của Eleonor vẽ ra bao bọc lấy cả bốn bức tường, tạo thành một kết giới bao trùm lên toàn bộ căn phòng.

Ở bên trong Tứ Chú Ấn Kết Giới<De Igeria>, quỷ nhân sẽ bị phong ấn ma lực lại và chiến lực bị suy yếu đến mức giới hạn. Tuy nhiên, trông vẻ mặt Zabulo thì lại không hề nao núng chút nào.

“Vô ích thôi, vô ích thôi. Xem đây này.”

Một vòng ma pháp trận nổi lên từ dưới chân Zabulo.

Một thứ ánh sáng đen kịt ma mị tựa như cắn nuốt đi ánh sáng bốc lên và bao trọn lấy hắn, tạo thành một kết giới hình cầu.

“Lãnh Địa Hắc Ám<Igleana>”

Khoảng không hắc ám mà Zabulo vừa mới tạo ra triệt tiêu đi tác dụng của Tứ Chú Ấn Kết Giới, không chỉ dừng lại ở đó, nó đồng thời còn tăng cường thêm ma lực cho hắn nữa.

“Đúng là dăm ba cái thứ ma pháp mà lũ con người viết ra. Thứ này mà không có thánh thuỷ thì cũng chỉ là rác rưởi bỏ đi mà thôi.”

Chế giễu xong vài câu, Zabulo thọc tay về phía trước.

Tại đó, một đa trọng ma pháp trận được hình thành. Số lượng ước chừng rơi vào khoảng 40.

Càng chồng nhiều vòng ma pháp lên nhau thì hiệu năng của ma pháp đó sẽ càng tăng cao. Nhưng mà để chồng một lúc ngần ấy vòng ma pháp trong một khoảng thời gian ngắn thế này rồi thi triển nó thành công, tuyệt đối không phải chuyện những tay mơ của thời đại này có thể thực hiện được. Quả không hổ danh quỷ nhân 2000 năm trước, mà đây lại còn là phụ tá của Hồng bia vương nữa. Thực sự không phải hạng thuật giả tầm thường.

“Xem cho rõ này.”

Nói rồi Zabulo giơ hai tay lên trên đỉnh đầu, và ngay lập tức, đa trọng ma pháp trận cũng được khuếch đại và dần dần bay lên. Dù có chạm đến trần nhà, ma pháp trận vẫn chưa dừng lại. Nó tiếp tục đâm thủng rồi trôi nổi tít lên tận khoảng không cao vút.

“Nhận lấy đi”

Thứ đột nhiên hiện ra từ loạt ma pháp trận trên không chính là những tấm bia đá màu đỏ rực. Đếm sơ sơ qua thôi cũng phải lên tới khoảng vài trăm cái rồi.

Chúng rơi thẳng xuống khu vực thành Midhayes như một cơn mưa xối xả.

‘Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm’—loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên không ngừng nghỉ.

Tường thành, cửa sổ, trần nhà rồi cho đến sàn nhà, mọi thứ trong lâu đài hầu như đều đã bị đống bia đá từ trên trời rơi xuống phá huỷ không thương tiếc.

Và tất cả những điều đó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong đúng có vài giây.

Quang cảnh tòa thành giờ chìm trong cảnh tiêu điều đổ nát, mặc dù có lẽ phân nửa chỗ đó vẫn còn chưa hư hại gì nhiều. Khung cảnh trông thật thê lương làm sao.

“Làm thế này mọi người sẽ chết mất đó.”

Eleonor đã giăng 7 lớp Tứ Chú Ấn Kết Giới để bảo vệ Zesia và đám Ledriano khỏi đống đổ nát cũng như những tấm bia đá ‘sao băng’.

“Kekeke. Đúng là con bé khờ khạo. Ngươi nghĩ rằng ma pháp lão sử dụng chỉ đơn giản dừng lại ở mức giết người thôi sao?”

Zabulo hạ hai cánh tay đang giang rộng xuống đất.

“Bia đá, cả thảy chúng đều là ma pháp cụ cho phép dự trữ ma lực và niêm phong, cất giữ ma pháp vào trong. Trận mưa bia đá vừa rồi đổ ụp xuống tòa thành này chính là cơn mưa ma lực của Hồng bia vương-sama được nén lại đấy. Mở to mắt ra và nhìn cho kỹ những ký tự ma pháp được khắc trên đó đi.”

Eleonor đưa mắt sang ngang nhìn vào tấm bia đá đang cắm trên mặt sàn gần đó.

Ma pháp trận và ma thuật thức tương ứng được khắc lên tấm bia xuất hiện những ký tự ma pháp của Binh Đoàn Hủ Tử Quỷ <Gore Gulum>.

“Hỡi con cháu của quỷ tộc. Những kẻ sống trong sự thối rữa, hãy biến thành những kẻ trung thành với Hồng bia vương-sama như ta đi nào.”

Tấm bia đá đột nhiên chuyển sang ánh sáng màu tím đậm, bắn ra vô vàn những tia ma pháp tuyến. Nó kết nối tất cả những tấm bia đá vừa dội xuống toà thành lại với nhau, vẽ nên một ma pháp trận khổng lồ.

Sột soạt sột soạt, âm thanh gì đó giống như tiếng kéo lê của những đôi chân trần trên nền đất.

Một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa trong không khí, những tiếng rên rỉ kêu la vang vọng khắp mọi nơi.

“Chà chà, nó tới rồi đó.”

‘Dooganggg’—cánh cửa bị bạo lực phá vỡ, kẻ xuất hiện ra ở đó chính là người quản gia đã dẫn đường cho Eleonor lúc nãy.

Da dẻ của hắn đã thối rữa toàn bộ, con mắt đỏ ngầu nhìn rõ được từng sợi mao mạch, trên đầu thì mọc ra hai chiếc sừng trông thật rợn người.

Và trên hết, ma lực phát ra từ hắn mạnh tới nỗi không thể nghĩ rằng kẻ này và tên quản gia lúc nãy thực chất lại là cùng một người.

“.........Guuuu……..”

Giọng nói của hắn ậm ừ rên rỉ như một con thú hoang. Cộng thêm cái địch ý hướng thẳng vào mặt Eleonor thế kia, không còn nghi ngờ gì nữa, tên này đã đánh mất lý trí của mình rồi.

Tiếng loảng xoảng vang lên của những tấm kính bị vỡ.

Eleonor quay lại nhìn thì thấy những binh sĩ của lâu đài vừa mới phá vỡ cửa sổ và chui vào bên trong căn phòng.

Có khoảng tầm từ 5 đến 6 người gì đó.

Tất cả bọn chúng đều mang hình hài giống hệt với tên quản gia, da thịt thối rữa, mắt đỏ, đầu mọc hai sừng.

“............Giống như Zombie, nhưng có cái gì đó hơi khác……..”

Eleonor lầm bầm tự hỏi bản thân.

“Keke. Lần đầu trông thấy chứ gì. Bọn chúng là những con Ghoul. Ta đã cải tiến cái ma pháp yếu ớt Hủ Tử<Iglum> mà tên Arnos đã sáng tạo ra đấy. Không những lũ lính được sinh ra mạnh hơn gấp nhiều lần, mà chúng còn tuyệt đối trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân nữa cơ. Đánh đổi lại chỉ là căn nguyên của bọn chúng sẽ bị ăn mòn và thối nát mà thôi.” [note25978]

Eleonor nhìn đám quỷ nhân đã bị hoá Ghoul với một đôi mắt u buồn đầy thương cảm.

“............Thật là một ma pháp tàn độc làm sao………”

“Thế này có đáng là gì, đem so sánh với Căn Nguyên Mẫu<Eleonor> thì nghiên cứu của lão về căn nguyên vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Thật tò mò không biết phải kết nối thuật thức ra sao thì mới có thể tạo ra căn nguyên clone đây. Chỉ cần lĩnh hội được điều đó, chắc chắn lão sẽ tiến thật nhanh tới đáy vực sâu thẳm tận cùng của ma pháp mà thôi.”

Zabulo lảm nhảm như đang khoe khoang về thành quả nghiên cứu của mình vậy.

“Sao có thể hy sinh người khác cho mục đích nghiên cứu ma pháp được cơ chứ.”

“Con nhóc ngờ nghệch này. Lão có hy sinh ai đâu nào. Căn nguyên của bọn chúng vẫn còn ở đó thôi. Ngược lại bọn chúng nên cảm tạ ta mới đúng ấy, ma lực tăng lên vùn vụt như thế kia mà.”

“...........Ông điên thật rồi.”

“Điên? Ngươi bảo lão điên hay sao? Keke. Quả đúng là đầu óc bã đậu. Ngươi chẳng hiểu tí gì về nghiên cứu ma pháp cả”

Zabulo chỉ tay vào phía Eleonor.

“Thịt nó đi.”

Đám Ghoul chậm rãi tiến lên từng bước.

“...........Guuuuuuu……….”

Vừa phát ra những tiếng rên rợn cả tóc gáy, chúng vừa cầm ma kiếm lao tới tấn công cô.

“.........Không được……...đánh nhau……”

Zesia chém Quang thánh kiếm Enhalle xuống.

Ánh sáng bắn ra từ Enhalle và nhân ra thành 8 thanh thánh kiếm.

Enhalle là Quang thánh kiếm. Đặc tính của nó chính là lấy thanh kiếm gốc làm nguồn sáng, và rồi những luồng sáng phát ra từ nó sẽ cho phép nhân bản ra thêm nhiều thánh kiếm khác nữa. Điều này lý giải cho câu hỏi vì sao một vạn Zesia lại đều sở hữu Enhalle trong tay như vậy. 

5 thanh thánh kiếm trôi nổi giữa không trung bay tới chém bật những thanh ma kiếm trong tay lũ Ghoul thuận theo ý chí của Zesia.

“............UGaaaaahh……………!!”

Thế nhưng bọn Ghoul vẫn không hề run sợ, mặc cho tay không tấc sắt, cả đám vẫn nhằm phía 2 cô gái mà cật lực lao tới.

“Zesia, chúng ta phải chạy tới chỗ nào đó rộng rãi hơn đã”

Eleonor bắt đầu quay người chạy đi.

Giữa chừng, cô niệm Tứ Chú Ấn Kết Giới và phủ nó lên người Ledriano, Heine và Laos.

“Xin lỗi nhé mọi người. Nhất định tôi sẽ quay lại cứu các cậu, gắng gượng lên!”

“Keke. Vô ích thôi. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi bọn nhóc biến thành lũ Ghoul mà thôi. Đừng hòng thoát ra khỏi vòng vây Binh Đoàn Hủ Tử Quỷ của Hồng bia vương-sama”

Ra được khỏi căn phòng, Eleonor và Zesia chạy dọc men theo lối hành lang.

Ngay thời khắc cô rẽ vào khúc quẹo thì.

“........................Guuuuuuuuuuuhhhhhhh……………!!”

“........................Gaaaaaaaaaaahhhhhhh……………!!”

Trước mặt cô là mấy chục con Ghoul đã chực chờ sẵn nãy giờ. Chúng lúc nhúc đứng chặn kín lối đi chật hẹp, đến nỗi một con kiến con cũng khó mà tìm thấy kẽ hở để chui qua.

“Chúng ta sẽ đẩy bọn họ ra ngoài. Chú ý vừa phải đừng để ai chết cả nhé!”

“..........Thịt, xiên……..”

Sử dụng Tứ Chú Ấn Kết Giới như tấm lá chắn, Eleonor và Zesia lao vào giữa đàn Ghoul hung hãn.

Zesia thủ Enhalle trong tay, rất nhiều thanh Quang thánh kiếm đang xuất hiện trước mặt cô bé. Cùng lúc Enhalle được đâm đi, những thanh kiếm lơ lửng trên không ấy cũng đồng loạt xiên thẳng vào ngực đám Ghoul như đang xiên thịt.

Lợi dụng sơ hở được tạo ra trong gang tấc bởi sự nao núng của bầy Ghoul, Eleonor và Zesia đẩy mạnh tấm lá chắn Tứ Chú Ấn Kết Giới và đột phá khỏi bức tường thịt xác sống.

“Đằng đó”

Vừa luồn lách tránh né mấy con Ghoul đang lao tới, 2 cô gái vừa chạy về hướng trung tâm của thành Midhayes.

“............Chắc chắn là nó phải ở đâu đó quanh đây……….”

Hai con mắt của cô đảo khắp xung quanh đến chóng cả mặt, sau khi băng qua một khu vườn rộng lớn, cuối cùng thứ mà cô tìm kiếm đã xuất hiện.

“..........Tìm thấy rồi……..”

Đó là một tấm bia đá đỏ thẫm, có thể dễ dàng nhận thấy rằng nó to hơn hẳn so với những cái khác, đến nỗi khiến người ta phải ngẩng đầu ngước lên nhìn mới bao quát trọn vẹn được. Cả lượng ma lực được dự trữ bên trong nó nữa, quả thật xứng đáng được xếp vào hàng cực đại. Tấm bia đá này chắc chắn chính là cái khung sản sinh ra ma thuật thức cho Binh Đoàn Hủ Tử Quỷ rồi.

“Chỉ cần phá huỷ thứ này thì sẽ không còn ai bị biến thành Ghoul nữa.”

Eleonor niệm Tứ Chú Ấn Kết Giới bao trùm lên tấm bia đá và làm giảm nhịp độ ma lực của nó đi.

“...........Phá...huỷ……..”

Zesia truyền ma lực vào thanh Enhalle.

Lưỡi kiếm ánh lên, ánh sáng trong nó tăng cường như muốn bùng nổ. Enhalle hóa thành một thanh đại thánh kiếm ngoại cỡ.

“................Hây a…………..!!”

‘Gaakiiiiiiiiiiiiiii’—một âm thanh chói tới mức muốn đâm thủng cả màng nhĩ.

Màn đọ sức giữa thánh kiếm và tấm bia đá diễn ra khá là kịch liệt, những hạt phân tử ma lực tàn dư bị bắn văng ra ngoài thổi bay luôn mọi thứ vô tình nằm trên đường bay của nó.

Thế nhưng, một pha nảy lửa theo đúng nghĩa đen như vậy cũng chẳng thể nào để lại một vết xước nhỏ lên trên bề mặt tấm bia.

“Keke. Ta đã bảo là vô ích rồi mà. Đó là tấm bia đá mà Hồng bia vương-sama đã truyền vào 2000 năm công lực. Nó không phải là thứ phế phẩm tới nỗi có thể bị phá huỷ bởi hai ả nha đầu ngốc nghếch các ngươi đâu.”

Zabulo từ đâu đó trên trời dần dần hạ thấp độ cao.

“Nhìn xung quanh mà xem. Trò rượt bắt cũng nên kết thúc luôn ở đây thôi”

Cùng với tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian, chính là bóng dáng của bầy Ghoul đang nhung nhúc tiến lại gần.

Số lượng chắc chắn không dưới 500 con.

Đám Eleonor đã hoàn toàn bị bao vây và cô lập.

Ánh mắt của cô bất chợt bắt gặp một người quen trong số đó.

“.........Guuuuuuuu…….”

Ledriano.

Hắn đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí và hoá thành một con Ghoul như những quỷ nhân khác.

“...........Ledriano-kun………..”

Và không chỉ riêng có mình hắn.

Trong bầy xác sống lai quỷ kia còn lẫn cả hình bóng của Laos và Heine.

Tất cả bọn chúng đều đã bị biến thành Ghoul và toả sát khí về phía cô.

“...........Laos-kun……….Heine-kun……….”

“Đáng buồn quá nhỉ. Mà cũng không cần bận tâm quá làm gì, ta sẽ nhanh chóng mổ xẻ, moi móc, và biến cái cơ thể đó của cô thành một tài liệu nghiên cứu, những thứ không còn cảm thấy được đau buồn ngay thôi.” [note25979]

Zabulo đưa hai tay lên trời.

“Trước hết thì ta phải phong ấn đi đống ma lực phiền phức đó của ngươi cái đã.”

Những tấm bia đá gần đó thắp lên một ánh sáng màu đen. Ma pháp tuyến lại được đồng loạt bắn ra và kết nối tất cả những tấm bia đá khắp trong khuôn viên lâu đài lại với nhau, tạo thành một ma pháp trận quy mô lớn.

Mặc cho mặt trời vẫn chưa hề khuất dạng, khắp cả nền đất bên trong lâu đài ngay lúc này đây đã được phủ lên bởi một tấm màn màu đen nhạt u ám.

Ma pháp vừa được khởi động chính là Lãnh Địa Hấp Ma Hắc Ám<Gino Igleana>.

Ánh sáng của Quang thánh kiếm trong tay Zesia bị yếu đi trông thấy, Tứ Chú Ấn Kết Giới bao phủ tấm bia đá kia cũng đã bị phủi bay từ lúc nào.

“..........Ma lực, đang bị lấy đi………..”

“Keke. Thấy Lãnh Địa Hấp Ma Hắc Ám của ta thế nào hả? Ma lực của tất cả mọi kẻ địch đứng trong phạm vi của lãnh địa hắc ám đều sẽ bị rút đi. Xem nào, chắc còn tầm khoảng 1 phút nữa thôi là ma lực của ngươi sẽ cạn sạch nhỉ.”

“..............Ch……………”

Eleonor lẩm bẩm điều gì đó.

“Hửm? Cái gì nào? Ta không có nghe thấy gì hết á. Ngay đến cả sức để mà mở miệng nói chuyện cũng không còn nữa hay sao?”

Eleonor ngẩng đầu lên và lườm chặt lấy Zabulo.

“Cho dù ông có xin lỗi thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho đâu đấy nhé!”

Thánh Vực<Asuk> bao trùm lấy toàn cơ thể của Eleonor và Zesia.

“Keke. Nhà ngươi đúng thật là chả hiểu tí gì về ma pháp cả. Hãy nhìn thật rõ vào thâm sâu ma pháp này nữa đi. Không thể nào khai thác được sức mạnh của những ma pháp tác động ra bên ngoài Lãnh Địa Hấp Ma Hắc Ám được đâu. Mặc cho ngươi có cố sử dụng Thánh Vực cỡ nào đi chăng nữa, nếu mà không thu thập được những cảm xúc quý giá thì cũng chẳng có ích gì cả. Chắc là ngươi định mượn sức mạnh từ 10.000 Zesia kia chứ gì, nhưng mà xui thay cho nhà ngươi.”

“Cảm xúc thì vốn ở đây đã có quá đủ rồi.”

Những ký tự ma pháp bắt đầu hiện lên xung quanh Eleonor.

Chúng trôi nổi trong không khí và lan toả ra một khoảnh cách nhất định quanh cô.

Thánh thuỷ tràn ra từ những ký tự ma pháp ấy, nó ngưng tụ lại thành dạng khối cầu và bao bọc lấy cơ thể của Eleonor.

“Căn Nguyên Mẫu<Eleonor>”

“Cáiii……quái gì…………,,..!?”

Zabulo kinh ngạc không thốt lên được rõ câu từ.

“.............Sao lại………...Thế quái nào………..Căn Nguyên Mẫu tự động vận hành ư………? Không thể nào……….Rốt cuộc là cấu trúc thuật thức kiểu gì mà lại……..?”

Thế nhưng sự nghi vấn đó của Zabulo chẳng mấy chốc mà biến mất đi, thế chỗ cho một sự bàng hoàng khác ập đến tấn công tinh thần hắn.

Ánh sáng của Thánh Vực bùng nổ cường đại lên gấp mấy chục lần.

“...........T………...Thánh Vực đang………!? Chuyện này là thế nào……..!? Nhà ngươi rốt cuộc là đang lấy ma lực từ đâu…….!?”

“Cảm xúc chính là thứ ẩn giấu và trú ngụ bên trong căn nguyên của mỗi người. Tôi thì lại là Căn Nguyên Mẫu, một ma pháp sản sinh ra căn nguyên.”

“Đừng hòng lừa ta! Ngươi có sinh ra căn nguyên ở đây đâu! Ở đây chỉ có mỗi hai đứa bay với lũ Ghoul kia!”

“Nếu mà sinh ra căn nguyên thì nó lại thành chuyện lớn mất. Thế nên thứ tôi sinh ra, chỉ có mỗi mình cảm xúc và nguyện ước bên trong căn nguyên mà thôi.”

Zabulo cứng đờ cổ họng.

“..........Không thể nào………...Chuyện ngu ngốc như vậy………..Thi triển Căn Nguyên Mẫu, mà chỉ sinh ra riêng cảm xúc thôi ư………..!? Sao có thể làm như thế được……….!?”

Eleonor nâng hai tay lên trước mặt. Ma pháp trận nổi lên và hình thành hình dạng của một chiếc nòng pháo.

Ánh sáng của Thánh Vực bắt đầu tụ vào trong đó.

“Nhận lấy hình phạt dành cho tội ác của ngươi đi.”

Viên đạn pháo ánh sáng, Thánh Vực Quang Pháo<Theo Trias> được cô bắn đi. Nó vụt bay với tốc độ kinh người, để lại đằng sau nó một vệt sáng trải dài như chiếc đuôi phát sáng của chùm sao băng tinh khôi. Phát quang pháo bắn trúng vào tấm bia đá khổng lồ.

Âm thanh dữ dội phát ra, do chính sự va chạm và triệt tiêu ma lực của hai luồng sức mạnh đối cực nhau mà thành. Nhưng chỉ một lúc sau, ánh sáng bắt đầu dịu xuống.

Tấm bia đá khổng lồ đã bị thổi bay không còn chút vết tích, nó bị phá tan tành thành hàng vạn mảnh vụn nhỏ li ti.

Sự ảnh hưởng của Lãnh Địa Hấp Ma Hắc Ám dần biến mất, màn đen trải dài khắp cả mảnh đất tiêu tan, trả lại sự trong lành vốn có của nó.

“...............Gu……...Kh….Không thể nào……...phản ma pháp của lão……….chỉ với một đòn ma pháp công kích mà đã………...Chuyện vô lý như thế này……...sao có thể có được…………..”

Zabulo bị cuốn vào những làn sóng dư chấn của Thánh Vực Quang Pháo, giờ đang lê lếch thảm hại trên nền đất. Có vẻ hắn đã sử dụng hết ma lực để dựng phản ma pháp nên bây giờ đến đứng dậy thôi cũng là quá khó khăn.

“Kết giới, biến mất rồi.”

Zesia nói, Eleonor gật đầu theo.

“Được rồi, chúng ta phải hồi phục cho mọi người nữa”

Ánh sáng của Thánh Vực lan rộng ra, trải khắp cả toà thành.

Một ma pháp trận khổng lồ được vẽ lên trên nền đất.

“Thánh Vực Tái Sinh<Theo Ingal>”

Một luồng sáng ấm áp và mềm mại lan toả khắp mọi ngóc ngách của lâu đài.

Những cặp sừng của đám Ghoul dần dần biến mất, lớp da thối rữa cũng được phục hồi trở lại như cũ, căn nguyên từng người một được làm dịu và chữa lành.

Tất cả lấy lại hình dáng ban đầu của mình và đổ gục hết xuống nền đất. Có lẽ chỉ là mất ý thức tạm thời mà thôi.

“....................Không thể nào…………..Không thể nào không thể nào………….chuyện như thế này…………? Tại sao cơ chứ……? Đội quân Ghoul được tấm bia đá của Hồng bia vương-sama tạo ra tại sao lại…….có thể bị một ma pháp dạng người………..?”

“Ông nên học thêm kiến thức ma pháp cơ bản đi thì hơn đó.”

“.............Cái…...gì cơ!? Ngươi bảo ta không hiểu kiến thức ma pháp cơ bản ở chỗ nào hả!?”

“Thế này nhé, công hiệu và sức mạnh của ma pháp có phải thuật giả nào thi triển cũng giống nhau không?”

Zabulo cau mày gằn giọng.

“Cái đó tất nhiên là phụ thuộc vào ma lực của thuật giả rồi. Thế ta mới nói tại sao cái thứ ma pháp nửa vời như ngươi lại có thể phá vỡ được tấm bia đá của Hồng bia vương-sama cơ——”

Nói đến đó, Zabulo chợt nhận ra điều gì đó và nuốt lại hơi của mình ngược vào trong cổ họng.

“Ừ. Bia đá của Hồng bia vương-sama thì cũng ghê đấy.”

Vừa nở một nụ cười nhẹ trên môi, Eleonor vừa chỉ thẳng ngón tay lên.

“Nhưng tôi lại là ma pháp của Quỷ vương-sama cơ.”  [note25980]

—————————————————————

Tác note:

Thánh Vực một người nó mới dữ dội làm sao……….

NIT note:

Hồi trước xem siu nhơn thì thằng nào đổi phe là lại yếu vl, này thì ngược lại, nguyên cái thánh vực mà chơi solo luôn thì ai đọ nổi.

Hóng cái kết cục hết mực “tươi sáng” cho lão này, chứ để yên kiểu gì cũng thêm nạn nhân.

Mà thắc mắc là sao đến end chương Eleonor mới tung bài….

Thôi thì cho qua đi, vì đang vui mà, cho ai k để ý thì bộ mình lep top 2 theo dõi r nha, đến chủ nhật chắc leo lên đc top 7 toàn thời gian luôn đấy, ghê chưa ghê chưa J)

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt, cày view nhiệt tình luôn nè, ai chưa tim ra tim leo top 1 luôn nà(dù hơi bất khả thi)

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: riêng thằng này là thấy vô hậu nhất r đấy, khi ai chứ khinh nốt là sai cmnr)
(NIT: riêng thằng này là thấy vô hậu nhất r đấy, khi ai chứ khinh nốt là sai cmnr)
[Lên trên]
(NIT: loại này mà nốt để hắn chuyển sinh tiếp thì nghỉ làm quỷ vương đê, bệnh hoạn vkl)
(NIT: loại này mà nốt để hắn chuyển sinh tiếp thì nghỉ làm quỷ vương đê, bệnh hoạn vkl)
[Lên trên]
(NIT: vợ 3 chốt câu ngầu vl :)) )
(NIT: vợ 3 chốt câu ngầu vl :)) )
Bình luận (418)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

418 Bình luận

vcb mana vô tận à 🐧
Xem thêm
Hack nhg ko bằng thg nốt🐧
Xem thêm
Cheat nhiều quá phải ban thôi :))
Xem thêm
Vợ 3 xịn vl
Xem thêm
sao không một phát cho bay luôn lúc mới gặp đi lại còn chạy vòng vòng xong giả vờ cho thằng kia nói hết mới tung unti là sao :))))))
Xem thêm
Chuyển phe một phát là ăn ngay một tấn status effect thời hạn vĩnh cửu luôn. Định lý Gao Bạc ko được chấp thuận ở đây rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không chỉ gao bạc dính cái nerf đó :))
Xem thêm
Hết Rei đến Eleo, chơi bản v, chơi gì kì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ng ta hiện thân công lý mà lị :))
Xem thêm
Vợ 3 này bủh wa
Mà có khi vợ 3 này thành ma pháp sản sinh ra căn nguyên thứ thiệt chứ ko phải clone nữa ko ta :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
clone là do spam ra căn nguyên zesia đấy bác, mớ clone cũng như căn nguyên thật thôi
Xem thêm
Ukm ông kinh đấy top 1 đồ
Mà..... tui thân vs AD nên R.I.P
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
này là admin mạo danh r :))
Xem thêm
Câu chốt ngầu vler
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
V mà vẫn chưa chốt slot harem -_-
Xem thêm