Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 145: Ba ngôi

283 Bình luận - Độ dài: 4,681 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

[note28692]

Ta ra khỏi lâu đài bia đá, quang cảnh xung quanh trở về với hành lang bằng mây trải dài như vô tận ban nãy.

Đánh tầm mắt về phía tận cùng, ta bắt gặp ngay điểm đứt quãng của con đường mây trắng xoá. Cây cầu cũng đã được bắc lên sẵn, tiếp nối lối đi dẫn đến mảnh đất um tùm cây cối ở đầu bên kia. Và nổi bật lên giữa trung tâm khu vườn ấy, vẫn là một toà lâu đài nhỏ trơ trọi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này chắc chắn đó là lâu đài của Tinh linh vương chính hãng rồi.

Nhún chân nhẹ một cái, và chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo thân ảnh của ta đã xuất hiện ngay trước cửa lâu đài.

Với lấy cái tay nắm, ta mở toang nó ra.

Khung cảnh bên trong trông mới thật hoang tàn làm sao. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy tàn dư của trận chiến giữa Rei và Tinh linh vương để lại.

Sàn nhà nứt toác cả ra, cột trụ thì đổ nát, phần lớn tường đá đã bị thổi bay, hiện trường khắc sâu vô vàn vết chém.

Tuy nhiên, mấy thứ đó không có quan trọng. Thứ đáng để lưu tâm hơn cả chính là thanh âm tồn tại ở chốn này.

Tĩnh lặng quá.

Chỉ mới đây thôi Rei và Tinh linh vương còn giao tranh nảy lửa đến thế cơ mà.

Nếu nó vẫn còn đang tiếp tục thì sao có thể không có lấy một tiếng động nào phát ra như thế này được cơ chứ.

Vậy tức là trận đấu đã kết thúc từ lâu rồi ư?

Ta cất bước, hướng tới nơi đặt chiếc ngai mà tinh linh vương từng ngồi.

Không có ai hết. Rei, Misa, hay đến cả Tinh linh vương, chẳng còn bóng dáng một ai trong số họ xuất hiện tại nơi đây.

Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một vũng máu lớn.

Và một viên bảo thạch màu đỏ rơi ngay giữa chỗ đó.

“Fumu.”

Ta với tay ra thu lấy viên bảo thạch ấy vào trong lòng bàn tay.

Niệm một ma pháp trận hình cầu bao bọc bên ngoài nó, ta tiếp tục vẽ thêm vòng ma pháp quấn trọn 4 phương 8 hướng xung quanh luôn.

“Giải Phong Phục Nguyền Pháp <Raelente>”

Một ma pháp chuyên dụng dùng để giải trừ phong ấn, lời nguyền, hay tháo bỏ sự ràng buộc nào đó. [note28693]

Viên bảo thạch dần dần xuất hiện những vết nứt, chẳng mấy chốc mà nó đã vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh vụn lấp lánh.

Thân ảnh của Rei hiện ra cùng với một làn ánh sáng mờ nhạt, khắp người cậu chi chít toàn là những vết thương.

Xem chừng ngay đến cả việc đứng cho vững thôi Rei cũng không còn đủ để duy trì sức nữa rồi, cậu cứ thế mà ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà.

Thấy vậy, ta bèn đến bên cạnh và đưa tay ra đỡ cậu đứng lên.

“Biết là không được dùng cả Linh thần nhân kiếm lẫn Nhất ý kiếm, thế nhưng ta vẫn không ngờ là ngươi lại chiến bại thế này cơ đấy.”

Ta thi triển Tổng Ma Trị Dũ Hoàn Toàn<Ei Shear> và chữa lành thương thế cho Rei.

“Misa đâu…….?”

Rei hỏi câu này chứng tỏ là cậu đã bị phong ấn vào trong viên bảo thạch trước khi kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với Misa.

Nếu cô ấy chết rồi thì ít nhất di thể cũng phải còn sót lại nơi này mới phải.

Hắn mang Misa đi vì mục đích là để ngăn ta không cho dùng Tái Sinh<Ingal> cứu cô ấy hay sao?

Nhưng việc đó thì có ý nghĩa gì đối với Tinh linh vương cơ chứ.

Không lẽ hắn muốn giết Misa để có thể hạ Rei một cách dễ dàng hơn.

Tuy nhiên nghĩ đến đây lại xảy ra một mâu thuẫn khó hiểu nữa. Tuy Tinh linh vương đã phong ấn Rei lại, nhưng rốt cuộc thì hắn ta vẫn không giết cậu.

Hay là bởi không đủ thời gian để hắn hoàn toàn huỷ diệt hoàn cả 7 căn nguyên của Rei.

Nói cách khác gã muốn chạy trốn trước khi ta tới được chốn này hay sao?

Nếu như mục đích ban đầu là kết thúc sinh mạng của Misa, hắn đã chẳng cần phải chọn cách làm vòng vo dài dòng như thế này rồi.

Chỉ cần xưng danh là cha của cô ấy, bảo có nguyện vọng muốn gặp mặt và cho gọi Misa đến là xong, vừa đỡ khiến ta để mắt chú ý tới.

“Bị Tinh linh vương dẫn đi rồi, nghĩ qua nghĩ lại chỉ có hướng đó là hợp lý nhất.”

“..........Hắn định dùng cô ấy……...để làm con tin chăng………..?”

“Hoặc, Misa chính là đứa con của thần mà ta đang tìm kiếm. Khả năng là hắn muốn lợi dụng sức mạnh đó để thực hiện mục đích nào đó của bản thân.” [note28694]

Fumu. Sự việc hơi bị rối ren rồi đây.

Liệu có tình tiết quan trọng nào mà ta lại vô tình bỏ sót không?

Khoan đã, có cái gì đó vẫn còn thiếu ở đây.

Chỉ cần một mảnh ghép nhỏ thôi, một lý do, một nguyên nhân cơ bản, ta sẽ có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh lúc này ngay lập tức.

“Arnos. Tinh linh vương, có lẽ là…….”

“Shin chứ gì?” [note28695]

Rei gật đầu xác nhận.

“Mặc dù đã cố gắng che giấu đi đa phần kỹ năng kiếm thuật, nhưng ở đâu đó nó vẫn mang những nét đặc trưng của Shin. Không biết có phải nhờ sức mạnh của tinh linh không mà cậu ta đã trở nên mạnh mẽ hơn 2000 năm trước gấp bội.”

Trong số đám quỷ nhân từ 2000 năm trước, kẻ có thể áp đảo được Rei tới cỡ này chắc cũng chỉ có mình Shin mà thôi.

Điều này khiến cho bí ẩn về tên thuộc hạ của Nguyền vương nắm trong tay nửa thanh ma kiếm cũng đã được giải mã.

Giste có nói Tinh linh vương đã tồn tại suốt từ 2000 năm trước mà nhỉ.

Vậy tức là Shin đã không chuyển sinh sao?

Không ngờ hắn lại không thực hiện lấy nguyện vọng mà chính bản thân đã đề nghị với ta cơ đấy.

Hay là tình thế không cho phép hắn làm điều đó?

Khả năng điều đó có liên quan mật thiết đến những việc mà hắn đang làm đây.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi ta chuyển sinh?

Và tại sao hắn lại lên ngôi Tinh linh vương?

“Arnos!”

Quay đầu sang phía tiếng gọi truyền tới, ta thấy Sasha và Misha đang chạy lại từ phía cánh cửa vào. Đằng sau họ còn có cả Eleonor và Zesia.

Có vẻ họ cũng đã thành công vượt qua được thử thách rồi nhỉ.

“…Xem này! Ma pháp truyền hình từ Dilhayd!”

Misha chiếu đoạn hình ảnh được ghi lại qua Viễn Cách Thấu Thị<Lim Net> ra cho ta xem.

Địa điểm là phòng ngọc toạ bên trong Quỷ vương thành Delzogade. [note28696]

Có một kẻ đang ngồi tại vị trí đó.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị, khoác sau lưng bộ áo choàng dài hơn cả thân người.

“Hỡi con dân của quỷ tộc.”

Gã mở miệng, giọng nói đầy uy quyền và trang nghiêm được phát ra.

Cảm giác như hắn đang vào vai Bạo nghịch Quỷ vương vậy.

“Qua trận chiến vừa rồi, chúng ta đã thấy rõ được sự ngu ngốc của đám con người. Và không chỉ riêng gì mỗi nhân loại. Thế giới này đã và đang mục nát lắm rồi. Bởi thế nên, đây chính là lúc quỷ tộc chúng ta phải đứng ra và sửa chữa lại nó.”

Giọng nói ấy giống hệt với âm giọng phát ra từ chiếc mặt nạ Avos mà Rei đã từng đội trước kia.

“Những kẻ thuộc dòng dõi hoàng tộc mang trong mình huyết quản cao quý của thuỷ tổ, hãy quy tụ hết về đây, về dưới trướng của Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia này. Ta và các ngươi sẽ cùng đưa thế giới về hình thái đúng đắn nhất rồi cai trị lấy nó, bây giờ và mãi mãi về sau.”

Sai, quá sai rồi. [note28697]

Tà niệm và sự hiểm độc tràn ngập trong từng câu từng chữ, không thể tin được tên Tinh linh vương vừa mới ở đây vài phút trước lại có thể rành mạch nói ra những lời như vậy.

“Còn những hỗn huyết hạ đẳng xa vời dòng máu cao quý của thuỷ tổ kia. Hãy ngoan ngoãn quy phục và chịu khó làm vật hy sinh vì bọn ta đi. Chỉ những kẻ mang huyết thống thuần chủng của ta mới được hưởng ân sủng tuyệt đối trong cái đất Dilhayd này.”

Tên quỷ nhân đeo mặt nạ bắt đầu đứng dậy và giang rộng hai tay.

“Đến đây, hỡi 7 quỷ nhân mà ta đã sinh ra.”

Bảy vòng ma pháp trận nổi lên giữa đại sảnh, tương ứng với 7 quỷ nhân được dịch chuyển đến thông qua Dịch Chuyển<Gatom>.

Thất ma hoàng lão. Tất cả bọn chúng đều đang quỳ gối và cúi mặt thấp đến mức trán chạm đến nền nhà, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với gã quỷ nhân đeo mặt nạ kia.

“Nói ta nghe, Thất ma hoàng lão. Ta là ai?”

Cả thảy 7 người cùng đồng thanh cất giọng.

“Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia-sama. Chủ nhân vĩ đại sẽ thống trị cả thế giới này.”

“Chủ trương của ta là?”

Thất ma hoàng lão tiếp tục trình bày.

“Chỉ hoàng tộc mới có quyền tiếp quản thế giới, thực hiện lý tưởng đúng đắn và hoàn mỹ nhất”

Gã quỷ nhân đeo mặt nạ tiến lên phía trước một bước.

“Tuy nhiên, có một tên hỗn huyết dám đi ngược lại lý tưởng cao cả ấy của ta.”

Thêm một bước nữa, lần này hắn giang rộng hai cánh tay ra.

“Vậy nên, thông báo đến cho toàn thể quỷ tộc.”

Âm giọng của gã hùng hồn và khí thế, kèm theo một sự độc ác ngập tràn bên trong.

“Tìm và giết kẻ được gắn mác [không phù hợp].”

Thêm một lần nữa như muốn khẳng định chắc nịch lại.

“Giết chết Arnos Voldigod cho ta!” [note28698]

Từng câu từng chữ được nhồi thêm ma lực, hoá thành một lời nguyền hiểm ác bám sâu vào cơ thể của đám Thất ma hoàng lão.

Không chỉ dừng lại ở đó, nó thậm chí còn thẩm thấu xuyên qua cả Viễn Cách Thấu Thị nữa. Lời nguyền tựa như một cái bóng đen vụt bay tới và ám lên người đám Rei, Misha và Sasha.

“Cái quái gì thế này?”

“…Nguyền ngôn.”

“Tôi cảm thấy có một sức mạnh cưỡng chế tinh thần vô hình đang khuấy đảo bên trong, cơ mà có vẻ như cũng không mạnh cho lắm nhỉ.”

Rei lẩm bẩm.

“Gớm thấy cụ cố à.”

Sasha trừng mắt lên, <Ma nhãn huỷ diệt> chỉ trong tích tắc đã triệt tiêu lời nguyền ấy hoàn toàn.

Thì ra là thế.

Mọi chuyện là như vậy à.

“Tên kia không phải là Tinh linh vương.”

Ta niệm Dịch Chuyển để quay trở lại Quỷ vương thành Delzogade, tuy nhiên, nó đã không thành công. Có một phản ma pháp anti Dịch Chuyển đang được giăng lên, bao phủ khắp chốn này.

Nhưng bởi nó được thiết kế sao cho đồng minh của mình không bị chịu giới hạn, thế nên chắc chắn sẽ có một vài lỗ hổng ở chỗ nào đó. Nếu chỉ là một lượng ma lực nhỏ thì ta đoán vẫn có thể xuyên qua được.

Nghĩ vậy rồi, ta trích xuất ma lực và tạo nên một ma pháp thể giống hệt bản thân minh. [note28699] Việc tiếp theo tất nhiên là niệm Dịch Chuyển và gửi nó đi thôi.

Ta tập trung ý niệm cao độ, quang cảnh xung quanh khắp nơi đều nhuộm một màu trắng xoá. Đập vào tầm mắt của ta ngay trong khoảnh khắc tiếp theo chính là bộ dạng của Avos Dirhevia.

“Cái gì……….!?”

Thất ma hoàng lão Gaios giật mình thốt lên khi bất chợt thấy ma pháp thể của ta.

“Trò chơi bí ẩn cũng khá oái oăm đấy chứ. Cơ mà ta đã biết đáp án là gì rồi.”

Vừa nói, ta vừa ung dung cất bước chân.

Cả đám Thất ma hoàng lão đồng loạt đứng phắt dậy, chúng quay về phía ta và niệm sẵn ma pháp trận.

Avos Dirhevia giơ tay ra ngăn cản, hắn lẳng lặng nhìn xuống.

Ta tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở với một giọng thủ thỉ.

“Đại tinh linh Avos Dirhevia, lưu truyền là lời đồn xuất phát từ danh xưng Bạo nghịch Quỷ vương.”

Gã quỷ nhân đeo mặt nạ ngay lập tức phản ứng với câu nói đó.

“Chân thể của ngươi đấy à, Misa.”

Avos Dirhevia không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ta chằm chằm. [note28700]

“Trong trận so tài đấu trí với Zeek, ta đã hỏi hắn một câu thế này, [Bạo nghịch Quỷ vương là ai?]. Câu trả lời của hắn là Eldemade. Rõ ràng đó là một câu nói dối trắng trợn mà ai cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Thế nhưng đó lại không phải một câu nói dối đối với sự vật sự việc liên quan đến danh tính.” [note28701]

Nếu vậy thì chỉ còn trường hợp hắn nói dối về những điều liên quan tới ta mà thôi. Tuy nhiên nghĩ kỹ một chút thì điều đó hơi bất khả thi.

Không có lý do, hay đúng hơn là hắn không ngu gì mà chọn ta để thiết đặt sự vật sự việc được phép nói dối cả.

“Zeek còn nói thế này nữa. Rằng [15 năm trước, Đại tinh linh Reno và cánh tay phải của Quỷ vương, Shin Reglia đã hạ sinh với nhau một đứa con. Kẻ đó không ai khác chính là Misa Iriolog. Tuy nhiên, điều đó lại đúng y như ý đồ của Thiên phụ thần Nousgalia. Lưu truyền của Misa dưới danh phận một tinh linh chính là trật tự tiêu diệt Quỷ vương. Và rồi nơi lưu truyền và lan rộng nó không phải trong nhân giới hay quỷ giới, mà là trong thần giới – nơi mà thần tộc ngự trị.]”

Đứa con của thần sinh ra với sứ mạng tiêu diệt ta chỉ có duy nhất một người, và kẻ đó đang nằm trong số những thuộc hạ của ta.

“Câu đó chính là nói dối. Hắn đã thiết đặt lời nói dối xung quanh ‘đứa con của Đại tinh linh Reno’. Giữa Reno và Shin chẳng có bất cứ đứa con nào hết, trật tự tiêu diệt ta cũng không phải lưu truyền hình thành nên Misa. Thứ lưu truyền và lời đồn đúc kết nên căn nguyên cho Misa chính là Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia”

Lưu truyền của Misa dưới danh phận một tinh linh, hay nói cách khác có thể hiểu đó là đứa con của thần. Một nửa hắn nói thật, nửa còn lại thì che mắt ta bằng câu nói dối rằng đó là trật tự tiêu diệt Quỷ vương.”

“Bởi hắn biết Misa chính là Bạo nghịch Quỷ vương, thế nên đối với câu hỏi [Bạo nghịch Quỷ vương là ai?] hắn có thể trả lời là ta, Misa, hoặc Avos Dirhevia. Hiển nhiên theo mạch suy luận từ nãy tới giờ, Misa vừa là Avos Dirhevia, vừa là con của Reno. Có nghĩa là, câu trả lời của câu hỏi trên sẽ liên quan tới cả đứa con của Đại tinh linh Reno—sự vật sự việc nói dối đã thiết đặt từ trước. Thành ra hắn mới phải nói dối sạch sành sanh tất cả như vậy”

Kiểu nửa đúng nửa giả ví dụ như ta, Arnos Voldigod cũng không được. [note28702] Thành ra cuối cùng hắn đã nói dối là Eldemade. [note28703]

“Zeek biết ta sẽ cảm thấy có gì không đúng nên đã nhanh chóng kết thúc trận đấu giữa chừng.”

Tất nhiên, chỉ qua mỗi trò đấu trí đó thôi thì ta không thể tìm ra câu trả lời thực sự được.

“Lý do các ngươi muốn thủ tiêu Melheis, đơn giản chỉ để ngăn không cho hắn thông báo về vụ khai mạc buổi lễ chúc mừng sự tái thế của Quỷ vương mà thôi. Chứ không cứ để thế thì kiểu gì việc Avos Dirhevia là Quỷ vương giả mạo cũng sẽ bị lan truyền ra khắp Dilhayd mất. Lúc đó lời đồn và lưu truyền sẽ dần bị quên lãng, Misa mắc tinh linh bệnh, kết quả là cũng không chuyển hóa sang dạng chân thể được luôn.”

Thực tế thì trong tình huống tệ nhất, bọn chúng không thủ tiêu được Melheis cũng chẳng sao cả.

Một khi biết bản thân mình bị nhắm vào, Thất ma hoàng lão không còn lựa chọn nào khác ngoài phương án tự giấu mặt để bảo vệ bản thân.

Buổi lễ chào mừng cũng vì thế mà phải trì hoãn lại, từ đó mà lời đồn và lưu truyền của Avos Dirhevia nghiễm nhiên câu thêm được chút ít thời gian trước khi sự thật phơi bày ra ánh sáng.

Đợt tấn công bất ngờ lần đó của chúng quả thực đã góp phần xây dựng thêm cho ý niệm về nhân vật Avos Dirhrvia mà trước giờ vẫn được lưu truyền.

“Thuộc hạ của Nguyền vương đã cố gắng ám sát Misa, ngay đến cả Tinh linh vương cũng vậy. Hẳn mục đích là muốn đẩy cô ấy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, qua đó cưỡng chế ép buộc thức tỉnh sức mạnh của dạng chân thể ra chứ gì.”

Nghĩ theo hướng này thì sẽ ra ngay lý do tại sao phải hành Rei bán sống bán chết như thế.

Thấy người yêu gặp nguy hiểm, Misa sẽ tự động giải phóng sức mạnh thật sự đang ngủ yên trong cơ thể cô. Đứa con ruột của Reno đã có một màn ra mắt như vậy đấy.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải hình thái chân thể 100%. Thân phận con ruột của Reno chỉ nắm giữ một nửa sức mạnh thực sự của Misa trên danh nghĩa tinh linh mà thôi.

Chân thể Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia cũng đã cùng lúc thức tỉnh, chẳng qua là tiến trình có hơi bị trễ đi một chút.

“Cái mặt nạ đó hẳn đã phỏng theo hình dạng của thứ mà Kanon đã dùng để vào vai Avos Dirhevia nhỉ. Trước khi trận chiến với loài người được khơi mào, cậu có đội nó và xuất hiện trước mặt dân chúng Dilhayd một lần. Hình dáng của tinh linh vốn được lời đồn và lưu truyền định đoạt, thành ra nó sẽ thay đổi rất nhiều tùy theo ấn tượng và suy nghĩ của người đời.”

Tinh linh sinh ra từ lời đồn và lưu truyền. Trong suốt lịch sử 2000 năm của thế giới, có lẽ lời đồn và lưu truyền về nhân vật tưởng tượng không có thật Avos Dirhevia đã ăn sâu vào ý nghĩ của quỷ tộc và nhân tộc hơn bất cứ thứ gì khác.

Chính tư niệm mang tính cổ tích thần thoại lâu đời như thế đã tạo cho Misa một căn nguyên đặc biệt mạnh mẽ, không phải chịu nỗi đau do tinh linh bệnh dày vò cho dù cô có là một bán linh bán quỷ.

“Có lời nào phản biện không, Misa?”

Cô ta mở miệng cất lời. Vẫn với giọng của Misa mọi khi.

“Misa Iriolog chỉ là thân phận tạm thời mà thôi.” [note28704]

Avos Dirhevia nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc mặt nạ và gỡ nó ra.

Tác dụng cải trang phần đầu của nó biến mất, để lộ ra dung mạo thật sự phía đằng sau. Mái tóc dài mượt mà màu đáy biển sâu thăm thẳm, bồng bềnh và hơi hướng khẽ xõa hẳn ra.

Khi chiếc áo choàng quá khổ khoác sau lưng được tháo bỏ, bộ váy màu đen quý phái ở phía dưới cũng xuất hiện.

Tuy có pha trộn chút nét trưởng thành của người lớn, thế nhưng khuôn mặt ấy đích thực là của Misa Iriolog mà ta quen.

u33103-d097f61c-d053-421f-9007-f5114d531afe.jpg

“Tiểu nữ tên là Avos Dirhevia. Người sẽ dẫn dắt vương quốc hoàng tộc Dilhayd cũng như toàn thể thế giới này đi trên con đường đúng đắn nhất. Chính vì thế nên là Bạo nghịch Quỷ vương Arnos Voldigod ơi, tôi sẽ phải tiêu diệt anh đấy, kẻ mạo danh không phù hợp ạ.”

Tinh linh có hai hình dạng, cơ thể tạm thời và chân thể.

Dạng chân thể sẽ mang lại cho tinh linh ấy một nguồn ma lực khủng khiếp hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên đổi lại thì tâm tính của họ khi còn ở dạng cơ thể tạm thời sẽ bị phai nhạt đi dần. Chuyện này rất hay xảy ra, không phải quá đỗi hiếm hoi gì.

Bây giờ Misa đã chuyển sang dạng chân thể, phần tính cách thường ngày của cô ấy sẽ ẩn sâu vào bên trong, nhường đất diễn lại cho phần tính cách Avos Dirhevia. [note28705]

Lời đồn và lưu truyền về Avos Dirhevia qua miệng kể thế gian của Dilhayd và Azeshion bấy lâu nay giờ thực sự đang hiện hữu tại đây, một cơ thể bằng xương bằng thịt hẳn hoi.

“Anh có làm gì thì cũng vô ích hết á. Ma pháp truyền hình này đang được trực tuyến đi khắp mọi vùng lãnh thổ trên mảnh đất Dilhayd này đấy. Nói thử xem, liệu quỷ tộc có thể không công nhận tiểu nữ là Bạo nghịch Quỷ vương không cơ chứ? Biết sao không, vì tiểu nữ đây chính là tinh linh được sinh ra từ lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương cơ mà.”

Thất ma hoàng lão bắt đầu truyền ma lực vào trong ma pháp trận.

“Chính xác như vậy. Ngài ấy đích thị là Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia, vị vua cai trị quỷ tộc của chúng ta.”

Melheis lên tiếng.

Đại tinh linh được hình thành nên từ lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương sở hữu sức mạnh hiện thực hoá, hay nói cách khác là cô ta đã mang trên mình thân phận Bạo nghịch Quỷ vương rồi.

Giống như việc Aharthern là một khu rừng bí ẩn, giống như việc Đại tinh linh Reno là mẹ của muôn vàn tinh linh, cho dù ai có nói gì đi chăng nữa, cô ta vẫn là Bạo nghịch Quỷ vương. [note28706]

“Ta đã thấy rõ âm mưu của ngươi rồi. Là Diệt lý kiếm có đúng không. Ngươi muốn sở hữu nó, thế nhưng việc đó lại rất tốn thời gian. Chính vì thế mà ngươi mới dựng kết giới ngăn không cho ta dịch chuyển tới đây ngay lập tức. Chứ còn không thì bây giờ cứ việc giết quách kẻ không phù hợp ta đây đi là xong rồi mà nhỉ.”

“Câm mồm lại tên ngu muội kia, sao ngươi dám nói như thế với Bạo nghịch Quỷ vương.”  [note28707]

Ivis quát lên, đám Thất ma hoàng lão đồng loạt bắn Chước Nhiệt Hắc Viêm<Griado> về phía ta.

Ma pháp thể của ta bị ngọn lửa đỏ thẫm thiêu đốt dữ dội.

Và bởi nó là ma pháp thể nên không kháng cự lại được bao nhiêu.

Mặc dù thông qua nó ta có thể trò chuyện dễ dàng, nhưng lượng ma lực thì không đủ để đem ra chiến đấu.

“Fumu. Ngươi khờ thật đấy, Avos Dirhevia à.”

Cô ta nghe vậy bèn nở một nụ cười lạnh tanh khinh bỉ.

“Anh mới đích thị là trò hề ở đây đấy. Arnos à, mọi thứ thuộc về anh đều đã bị cướp đi hết rồi. Tên tuổi, thuộc hạ, ngay đến cả lâu đài này cũng vậy nữa. Lần này, anh sẽ thực sự trở thành một quỷ tộc vô danh bình thường, lụi tàn ngày qua ngày mà không ai biết đến.”

Mặc cho ngọn lửa bao trùm ngày càng cháy to, đôi môi của ta vẫn không thể ngừng mím lại.

Kukuku, tiếng cười phát ra từ tận sâu trong đáy bụng, không cách nào mà nén lại được.

“Kukuku, Kuhahahahaha. Mọi thứ thuộc về ta? Đã bị cướp đi? Bởi ai cơ? Ngươi á?”

Ma lực của cô ả Avos Dirhevia đang đứng trước mặt tuyệt không phải thứ tầm thường. Dẫu sao thì cũng là tinh linh sinh ra từ lời đồn và lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương cơ mà. Chỗ ma lực đó đủ để có thể để đánh ngang cơ với ta một trận ra trò đấy.

Thế nhưng mặc cho có là một Đại tinh linh tầm cỡ như vậy, ta vẫn thoải mái chưng ra một nụ cười ngạo nghễ không chút đắn đo.

“Đừng có mà tinh tướng lên mặt, thứ hàng nhái kém chất lượng kia. Ngươi có cướp tên, cướp thuộc hạ, hay cướp thành của ta đi chăng nữa, thì cũng còn lâu mới cướp được việc bản thân ta đây chính là ta.”

Tầm mắt ngập trong lửa cuộn, ma pháp thể từ từ tan biến đi sau khi buông ra những lời hiên ngang cuối cùng.

“Cứ việc mơ giấc mơ huy hoàng cho đã vào. Ngồi đó mà chờ Quỷ vương đích thực quay trở lại đi.”

————————————————————

Tác note:

Chắc mọi người đều đoán ra cả rồi nhỉ, nhân vật hư cấu ban đầu Avos Dirhevia thực sự là một tinh linh có tồn tại. Phải chăng tất cả đều là kế hoạch của đám thần linh? Vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, mọi việc sau này sẽ được tiết lộ dần dần thôi.

À nhưng mà, có vẻ kèo này là một thử thách khá lớn đối với Rei đây.

NIT note:

Trước khi note t sẽ nhấn mạnh 1 điều, là bộ này k có NTR, và t chúa ghét NTR đấy nhé, thân ái.

Quả tổng hợp thông tin chương này phải gọi là lú não thật sự, nói dối nói thật 1 hồi lú hết cả ra.

Cơ mà quả này Avos không quay xe đc nữa rồi, nghịch ngu thế thì khó sống lắm, đợi ngài misa comeback và bón cẩu lương thôi, t tin drama của ẻm chỉ có vậy thôi, ưm, chắc chắn là thế.

Về nhan đề của chương, có thể đúc kết lại đơn giản như này: Misa = con Reno = Avos Dirhevia, so với a  Rei của chúng ta: Rei = Kanon = Avos Dirhevia thì quả là có tướng phu thê nhể J)

À mà quên nữa, rốt cuộc thì tại sao Shin lại nhứng tay vào chuyện này chứ, bí ẩn lại thêm 1 nữa rồi, thôi hóng tiếp phần sau vậy.

Chương 4.38 aka 145 này sẽ là kết thúc của phần đầu vol IV, sang chương sau sẽ  là khởi đầu cho nửa sau gay cấn hấp dẫn hơn nhé, hóng thoi.

Ròi, mọi người đọc truyện vui vẻ, xong bom quà noel rồi đây, cơ mà t đã nhiệt tình up bom thì mấy bác cũng nhiệt tình cày view vs cmt giúp nhá, bom 17/12 cmt lẹt đẹt thấy mà thương.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Ai theo đạo Thiên chúa thì chắc sẽ biết ba ngôi là gì. Tam vị nhất thể, Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Còn theo chương này thì cứ hiểu là cà phê sữa 3 trong 1 là được rồi)
(Ai theo đạo Thiên chúa thì chắc sẽ biết ba ngôi là gì. Tam vị nhất thể, Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Còn theo chương này thì cứ hiểu là cà phê sữa 3 trong 1 là được rồi)
[Lên trên]
(NIT: chìa khoá vạn năng ver ma pháp à)
(NIT: chìa khoá vạn năng ver ma pháp à)
[Lên trên]
(NIT: Dramaaaaa~)
(NIT: Dramaaaaa~)
[Lên trên]
(NIT: pha này hint rõ quá, sai thế quái nào đc)
(NIT: pha này hint rõ quá, sai thế quái nào đc)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Kiểu như chiếu đường, có ngai vàng và đại sảnh lớn)
(Sinhsieusao: Kiểu như chiếu đường, có ngai vàng và đại sảnh lớn)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Con m* mày, đ*o phải như thế =)) Nốt said)
(Sinhsieusao: Con m* mày, đ*o phải như thế =)) Nốt said)
[Lên trên]
(NIT: nước đi này sai r k đi lại đc đâu nha, thân ái và quyết thắng)
(NIT: nước đi này sai r k đi lại đc đâu nha, thân ái và quyết thắng)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Ma pháp thể : cơ thể làm bằng ma lực)
(Sinhsieusao: Ma pháp thể : cơ thể làm bằng ma lực)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Chuẩn bị vào một mớ giải thích, não ae đã reddy chưa?)
(Sinhsieusao: Chuẩn bị vào một mớ giải thích, não ae đã reddy chưa?)
[Lên trên]
(NIT: xem lại chương 121)
(NIT: xem lại chương 121)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: vì còn misa và avos nữa nên chưa đúng hết)
(Sinhsieusao: vì còn misa và avos nữa nên chưa đúng hết)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Trả lời là nốt~> đúng 1 nửa~>vì misa cũng là câu tl đúng~>tl đúng về misa~>về đứa con của reno~>out)
(Sinhsieusao: Trả lời là nốt~> đúng 1 nửa~>vì misa cũng là câu tl đúng~>tl đúng về misa~>về đứa con của reno~>out)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: uầy, chất giọng và phong thái của tiểu thư con nhà quý sờ tộc, gia giáo lễ phép và đâu đó chanh sả hơn cả Sasha luôn)
(Sinhsieusao: uầy, chất giọng và phong thái của tiểu thư con nhà quý sờ tộc, gia giáo lễ phép và đâu đó chanh sả hơn cả Sasha luôn)
[Lên trên]
(NIT: dù đang drama nồng nặc, nhưng vẫn liên tưởng đến bé seele đang cày bên HI3)
(NIT: dù đang drama nồng nặc, nhưng vẫn liên tưởng đến bé seele đang cày bên HI3)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Khá giống với trật tự của thần ở một khía cạnh nào đó)
(Sinhsieusao: Khá giống với trật tự của thần ở một khía cạnh nào đó)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: con với chả cái, đẻ đau ***)
(Sinhsieusao: con với chả cái, đẻ đau ***)
Bình luận (283)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

283 Bình luận

tạo ra trật tự để diệt 1 thằng nằm ngoài trật tự 🐧mấy khứa thần này hơi kém k
Xem thêm
Đm ae não tui tải thông tin như con iphone 10 load đc genshin impact v
Xem thêm
tha cho nó đê, mủ lắm r
Xem thêm
@khiotaku5193: :))))
Xem thêm
căng đét và khét lèn lẹt


chắc ae sẽ cần
images?q=tbn:ANd9GcRDKswp0p_cjaH6JfrXwJ-hmnTfN3rJno2XOg&usqp=CAU
Xem thêm
Cua khét vl :-))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi khiotaku5193
Xin lỗi ae và dù biết con mụ kia đếch phải Misa nhưng trong lòng t, thiện cảm với em nó đã giảm từ 1000/100 thành 1:0/100 rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kiểu sinh ra chọi nốt thì thiện cảm thế quái nào đc
Xem thêm
Chả lẽ lại cho ăn hành như thằng ở vol 1, chết đi sống lại, zombie hóa :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hành thế thì lại đau tim rei
Xem thêm
TRANS
Nhận vơ là vợ thằng Nốt Nhân :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi, nhận vợ nốt là chết vs rei =))
Xem thêm
Tuy
đúng là bằng này chưa đủdoi-rat-nhieu-mu-bao-hiem-noi-vay-luon-cho-chac.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lần đầu trải nghiệm bộ này đúng là ấn tượng sâu sắc :))
Xem thêm