Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 122: Trí tuệ của Quỷ vương

483 Bình luận - Độ dài: 4,486 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Chắc hẳn Zeek cũng đã đoán được rằng kiểu gì ta cũng sẽ ưu tiên chỉ điểm lời nói dối về việc liên quan tới đứa con của thần từ trước rồi.

Bởi vì đó là chuyện ta đang muốn biết nhất lúc này, đồng thời cũng là việc mà hắn buộc phải che giấu bằng bất cứ giá nào.

Chính vì lẽ đó nên hắn mới chọn chỉ định nói dối về một sự vật, sự việc khác mà không liên quan tới đứa con của thần. Chứ nếu không thì chỉ với câu hỏi vừa nãy ta đã thắng luôn mất rồi.

Nhưng mà tại sao hắn lại sẵn sàng đánh đổi cả thông tin về đứa con của thần chỉ để thắng trận đấu này thôi chứ? Làm gì có ích lợi xứng đáng với cái giá đó đâu, cùng lắm cũng chỉ là lấy được mạng của Melheis mà thôi.

Vậy thì xem ra nên tính đến trường hợp thứ mà hắn thật sự muốn che giấu đến nay vẫn còn đang nằm trong bóng tối, như thế những bánh răng lý luận sẽ ăn khớp hơn nhiều.

Zeek không nói dối về những chuyện liên quan tới đứa con của thần.

Tuy nhiên, ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào những điều mà hắn đã nói được.

Cho dù không nói dối về đứa con của thần đi chăng nữa, hắn có thể vẫn còn có cách để lươn lẹo, che giấu thân phận thực sự của kẻ đó.

Giả sử như hắn chỉ định sẵn là sẽ nói dối về những điều có liên quan tới Đại tinh linh Reno.

Để có thể dẫn dụ ta tới giả thuyết Misa là đứa con của thần, Zeek đã cho ta xem những hình ảnh chiếu về thông qua Viễn Cách Thấu Thị< Lim Net>. Bởi vì đã cung cấp thông tin rõ ràng như thế, nên ở câu hỏi lúc nãy của ta, tất nhiên hắn phải trả lời Misa và Đại tinh linh Reno có liên quan gì tới đứa con của thần hay không rồi.

Nếu không có thì câu trả lời tất nhiên phải là không.

Và không được quên rằng, hắn có thể nói dối những thứ liên quan tới Đại tinh linh Reno. Không loại trừ khả năng hắn đã nói dối việc Đại tinh linh Reno đã mang trong mình đứa con của thần kia được.

Nếu ta bắt đầu suy luận theo hướng đó, với mục đích cố gắng che đậy thân phận thật sự cho đứa con của thần là một kẻ khác, hắn đã cố tình khiến ta hướng những mũi tên suy luận sai lầm về phía của Misa. [note26272]

“Fumu. Vậy thì câu hỏi tiếp theo”

Còn 6 lần đặt câu hỏi và 3 lần chỉ điểm nói dối nữa.

Để xem, hỏi như thế nào thì mới có thể vạch trần được lời nói dối của Zeek đây….

“Đứa con của thần linh chỉ có 1 người thôi sao?”

Càng hạn chế về quy mô câu hỏi thì hắn lại càng không thể nói dối được.

Nếu chỉ hỏi về số lượng người thôi thì có xoáy kiểu gì cũng chẳng thể bẻ lái được sang thứ nào khác mà không có liên quan trực tiếp với đứa con của thần linh như khi nãy được.

Dù sao ta cũng kiểm chứng xong Zeek không nói dối về những điều liên quan tới đứa con của thần linh rồi mà.

Còn nếu trong trường hợp hắn vẫn cố tình nói dối được, thì có nghĩa thứ hắn đã chỉ định ở đây chính là số lượng người. Cơ mà khả năng này có lẽ khá thấp, ai đời thách người ta so tài đấu trí mà bản thân lại có thể đưa ra quyết định không thể ngáo ngơ hơn thế nữa.

Tóm lại, câu hỏi này sẽ chỉ có thể được hồi đáp bằng sự thật mà thôi.

“Chính xác là như vậy. Đứa con của thần linh chỉ có đúng duy nhất một người. Nousgalia đã kể lại với tôi như thế và cũng đảm bảo điều đó là sự thật.”

Nếu hình dạng Misha và Sasha dung hợp lại với nhau là đứa con của thần linh thì cũng có thể đếm đó là 1 người.

Vậy thì với dữ kiện này, ít nhất ta có thể lập luận rằng trong số Misa, Zesia, Misha và Sasha, sẽ có 2 hoặc 3 người trong đó không phải đứa con của thần. Mặc dù trước đó Zeek đã cố gắng lèo lái ta đi theo hướng suy luận sai lệch hoàn toàn so với giả thuyết này.

Vấn đề bây giờ cần giải mã, đó chính là việc hắn đã chỉ định lời nói dối cho sự vật sự việc nào để có thể đưa ra câu trả lời tạo cảm giác sai lệch rằng đứa con của thần có tới những trên 2 người như vậy. [note26273] Cách đơn giản nhất có lẽ là nhắm lấy mục tiêu xoay quanh đám thuộc hạ của ta.

Trong trường hợp này, hắn có thể đưa ra câu trả lời không đúng sự thật cho tất cả những câu hỏi có liên quan đến đám Misa, Eleonor, Zesia, Misha và Sasha.

Thế thì ta chỉ cần kiểm chứng chuyện đó ở câu hỏi tiếp theo là xong.

“Câu hỏi tiếp theo. Misha và Sasha có cùng tuổi với nhau không?”

Ta cố tình ra một câu hỏi mà cả ta và hắn đã quá rõ ràng câu trả lời.

Nếu Zeek thiết đặt chỉ định nói dối về những chuyện xoay quanh người quen hay thuộc hạ của ta thì theo luật hắn sẽ buộc phải đưa ra một câu trả lời sai lệch cho câu hỏi này, tuyệt đối không được phép trả lời đúng.

“Vì bọn họ được sinh ra cùng ngày, thế nên đương nhiên có cùng độ tuổi.”

Zeek đưa ra câu trả lời chính xác.

Giờ thì đã sáng tỏ sự vật sự việc mà hắn chỉ định nói dối không có liên quan gì đến người quen hay thuộc hạ của ta, hoặc chí ít cũng là Misha và Sasha rồi.

Vậy rốt cuộc làm thế nào hắn có thể trả lời một đáp án không phạm luật mà vẫn có thể gây ấn tượng rằng đứa con của thần là trên 2 người được đây.

Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên, Zeek nói hắn đã được nghe kể lại trực tiếp từ chính miệng Nousgalia, tên thần kia cũng đã hứa đảm bảo không có chút gian dối nào hết.

Giả sử hắn chỉ định nói dối về Nousgalia thì ngay tại câu hỏi đầu tiên, hắn có thể thuận lợi trả lời theo hướng đưa tất cả mọi người vào trong diện tình nghi rằng chính là đứa con của thần cả thảy như vậy.

“Ta sử dụng một quyền chỉ điểm nói dối. Ngươi đang nói dối về những điều liên quan tới Nousgalia.”

“Đáng tiếc, ngài trượt rồi.”

Vậy là hắn cũng không nói dối về Nousgalia luôn à.

Đứa con của thần cũng đã xác nhận là đúng chỉ có duy nhất một người.

Thế nhưng ở câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất, Zeek đã tường thuật lại y như kiểu đứa con của thần có tới 3 người lận.

Ta đã lập luận rằng hắn nói dối về 2 hoặc tất cả 3 người đó, thế nhưng giờ dù có nghĩ thế nào thì cũng rất khó để mà đưa ra câu trả lời hợp quy như vậy trong khi chỉ định nói dối cho một sự vật sự việc nào khác.

Có nghĩa đó không phải là nói dối rồi.

Ít nhất thì hắn chỉ xướng lên mùi khả nghi ở câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất mà thôi, còn có phải đứa con của thần thật hay không thì thật sự không biết. Suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở mức có khả năng.

Misa là đứa con mà Đại tinh linh Reno trực tiếp mang trong bụng mình, lưu truyền của cô dưới danh phận một tinh linh chính là tiêu diệt Bạo nghịch Quỷ vương.

Eleonor thì bị Thiên phụ thần Nousgalia nhúng tay can thiệp vào, là một ma pháp được sinh ra với chức vị sản sinh ra một vật chứa hoàn hảo cho thần linh. Vật chứa ấy hiện nay chính là cô bé Zesia kia.

Còn về phía Misha và Sasha, nếu như không có sự can thiệp của ta thì chắc chắn bọn họ đã hợp nhất cơ thể lại thành một, mang theo ý chí cũng như nguồn ma lực to lớn của thần linh theo đúng như những gì mà chúng toan tính rồi.

Trong số 3 giả thiết trên, có ít nhất 2 cái là đúng, 2 người không phải là đứa con của thần.

Nói chính xác hơn thì 2 trong số họ không phải là trật tự tiêu diệt Bạo nghịch Quỷ vương. [note26274]

Đứa con của thần mà đề tài của cuộc đấu trí này xoay quanh thuận theo như lời kể của Nousgalia, nó là một vị thần mang trật tự huỷ diệt Bạo nghịch Quỷ vương. Khế Ước<Zekt> cũng đã được thiết lập như thế.

Và rồi như ban nãy ta đã kiểm chứng, đứa con của thần chỉ có duy nhất đúng một người.

Thế thì ở đây ta có thể lập luận rằng, 2 người còn lại đang nắm giữ trật tự bảo vệ trật tự tiêu diệt Bạo nghịch Quỷ vương kia, như vậy điểm khúc mắc sao lại có nhiều vật chứa của thần rồi là mang ý chí cũng như sức mạnh cường đại của thần linh các thứ, cả thảy cũng sẽ được lý giải trọn vẹn.

Vậy thì ta chỉ cần tìm đích danh đứa con của thần là ai thôi, cứ men theo hướng này mà hỏi và kiểm chứng thì chẳng có gì khó cả.

“Câu hỏi tiếp theo. Đứa con của thần là ai?”

Ta vẫn còn 3 câu hỏi còn lại.

“Zesia.” [note26275]

Hắn không thể nói dối những gì liên quan tới đứa con của thần được.

Còn nếu như câu vừa rồi là nói dối, thì chắc chắn thứ hắn chỉ định nói dối chính là khi ta đưa ra những câu hỏi liên quan trực tiếp đến danh tính.

Trong trường hợp này, không chỉ riêng câu đứa con của thần là ai, mà ngay cả những câu như Bạo nghịch Quỷ vương là ai, hay Hoả âm tử vương là ai, chắc chắn hắn cũng phải nói dối.

Còn một giả thuyết nữa, đó là trong trường hợp hắn chỉ định nói dối về con của Đại tinh linh Reno.

Đại tinh linh Reno là đức thánh mẫu của muôn vàn tinh linh, thế nên số lượng con của cô ta cũng được tính tương ứng với số nhiều như vậy. Misa cũng là một trong số đó.

Giả sử Misa chính là đứa con của thần linh mà ta tìm kiếm thì ắt hẳn câu trả lời đúng cho câu hỏi về danh tính vừa rồi sẽ là Misa.

Nhưng vì hắn buộc phải nói dối về những điều liên quan tới con của Reno theo như khế ước, thế nên nghiễm nhiên không thể trả lời là Misa được.

Nếu mọi thứ đúng như thế này thì có nghĩa đứa con của thần thực sự là Misa, tuy nhiên vì tính chất của sự vật sự việc chỉ điểm trước, hắn buộc phải trả lời thành Zesia.

Trước hết thì kiểm tra thử vế đầu đã.

“Vậy ta hỏi tiếp. Bạo nghịch Quỷ vương là ai?”

Ta còn hai lần ra câu hỏi.

Zeek trả lời.

“Chủ nhân của tôi, Eldemade-sama.”

Fumu. Vậy là xem như gần chắc chắn luôn rồi.

“Ta sử dụng quyền chỉ điểm nói dối. Ngươi đang nói dối về những thứ liên quan đến danh tính và thân phận.”

Zeek lặng lẽ mở miệng trả lời.

“Đáng tiếc, ngài trượt rồi.”

“.................Hoh”

Vậy là hắn cũng không nói dối về những điều liên quan tới danh tính.

Thế việc Zeek có thể đưa ra câu trả lời không đúng về câu hỏi ‘Bạo nghịch Quỷ vương là ai’ trước đó, bởi vì hắn đã chỉ định nói dối về những thứ liên quan đến ta hay sao.

Suy ra câu hỏi đứa con của thần là ai hắn sẽ không thể nào trả lời sai lệch đi được.

Điều đó đồng nghĩa với việc Zesia là đứa con của thần đã xác thực chắc chắn.

“.........................”

Thật kỳ lạ.

Số lần đặt câu hỏi còn lại là 2, số lần chỉ điểm nói dối còn lại là 1.

Điều kiện chiến thắng của ta là phải đoán đúng sự vật sự việc mà Zeek đã chỉ định nói dối sẵn.

Và hắn đang nói dối về những điều liên quan tới ta.

Tại sao hắn lại chỉ định lời nói dối như thế?

Hắn có thể nói dối những thứ liên quan tới ta, chẳng hạn như danh tính của Bạo nghịch Quỷ vương. Tuy nhiên khi làm vậy thì coi như hoàn toàn không thể che giấu được thân phận cho đứa con của thần.

Có may mắn thắng được trận đấu trí này thì cùng lắm thứ hắn đạt được cũng chỉ là tính mạng của Melheis. Rốt cuộc thì Zeek sẽ đạt được lợi ích gì khi đánh đổi cả thông tin về đứa con của thần chỉ để giết chết một thuộc hạ của ta cơ chứ?

Không, việc này quá khó hiểu.

Chắc chắn hắn phải vừa che giấu hoàn toàn được thân phận cho đứa con của thần, vừa thắng được trận đấu trí này thì mới gọi là chiến thắng trọn vẹn được.

Thế thì Zesia thực sự không phải là đứa con của thần ư?

Hay là việc tiêu diệt Melheis mang lại lợi ích gì đó sánh ngang với thông tin về đứa con của thần ấy?

Cơ mà, giả dụ việc tiêu diệt Melheis thực sự đem lại lợi ích sánh ngang với thông tin về đứa con của thần thì hắn đã không chọn chỉ định nói dối về sự vật sự việc liên quan đến ta, mà phải là một cách nào đó nắm chắc phần thắng hơn rồi.

Vậy điều đó có nghĩa là——

“Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao, Quỷ vương Arnos?”

Zeek nói trong khi cặp môi nhoẻn cười một cách man rợ.

“Thế nhưng quá trễ rồi. Ngay từ thời khắc mà ngài chấp nhận cuộc đấu trí này với tôi thì coi như phần thua đã là của ngài rồi!”

Zeek giăng một kết giới phản ma pháp và ma pháp tường chắn ra trước mặt.

‘Gashaaaaahhhhh’——âm thanh của những cửa kính vỡ vụn vang lên.

4 tên quỷ nhân phá vỡ cửa sổ của tháp Union và xông vào bên trong.

Hai tên quỷ nhân thủ sẵn trong tay thanh ma kiếm Gablade.

Hai tên còn lại thì cũng đang cầm theo ma kiếm, tuy nhiên thứ đó ta lại chưa nhìn thấy bao giờ.

Khởi động ma nhãn và nhìn vào bên trong thanh kiếm, ta biết được tên của nó là Đột tử kiếm Giderest. Tuy rằng xét theo hình dạng của nó thì thanh kiếm này chỉ có thể sử dụng với đòn đâm, thế nhưng bù lại phần ma lực nó phóng ra lại mang theo đặc tính phá huỷ căn nguyên. [note26310]

Mục đích của Zeek giờ hiện rõ như ban ngày rồi. Nếu ta muốn đẩy lui hay đánh chặn đòn tấn công của 4 tên quỷ nhân kia thì bắt buộc phải can thiệp vào màn kết giới phản ma pháp và ma pháp chướng ngại mà Zeek đã giăng ra.

Thế nhưng theo Khế Ước, cho đến khi trận đấu trí kết thúc, ta không được phép tấn công hắn.

Chỉ cần ta phóng ma pháp ra, nó sẽ bị cưỡng chế biến mất ngay lập tức khi vừa chạm vào màn phản ma pháp và ma pháp chướng ngại của Zeek mà thôi.

Mà, dù sao cũng vẫn nằm trong dự đoán của ta hết.

Nhưng đúng thật cũng có một chút hơi chệch ray tí.

Hay là hắn nhận ra ta sắp tiến gần tới vạch đích của đáp án thực sự rồi nên mới cho bắt đầu cái kế hoạch dự phòng mà hắn đã đặt ra phòng khi sự tình chuyển xấu?

“Ta từ bỏ tất cả quyền đặt câu hỏi và chỉ điểm nói dối.”

Với điều này, trận đấu trí sẽ kết thúc.

Đúng như hình phạt mà Khế Ước đã thiết đặt, trong vòng 5 giây, ta sẽ không thể sử dụng ma lực của mình.

“Thật đáng thất vọng, Quỷ vương Arnos à! Tôi sẽ chẳng cần tới 5 giây đâu!”

2 quỷ nhân dùng ma kiếm Gablade xông tới phá huỷ ma thuật thức của Thao Tác Thời Gian<Levido> đang niệm lên Melheis, 2 tên còn lại nắm Đột tử kiếm Giderest trong tay đâm thẳng vào căn nguyên ở đó của hắn.

“Kết thúc rồi.”

Zeek triệu hồi ma pháp trận và rút một thanh Đột tử kiếm khác ra từ đó.

Hắn chọc khoét một lỗ to trên căn nguyên của Melheis như thể xem đó là một đòn kết liễu.

“Được rồi, còn 2 giây nữa! Mệnh lệnh tiếp theo đây. Hãy tấn công Bạo——”

Zeek quay đầu lại và nhìn thẳng về phía ta, cũng chính ngay khoảnh khắc đó, hắn đã đánh mất đi thần sắc của mình.

Mồ hôi hột nhễ nhại hết cả khuôn mặt.

“Sao nữa, mệnh lệnh tiếp theo làm sao? Ngươi muốn làm thêm chuyện gì nữa à?”

Ta hiện đang giẫm lên trên hai kẻ tấn công khi nãy, sau khi tay không vung một đòn hạ sát. Tên khác thì cổ bị gãy ngủng ngoẳng đang bị ta nắm lấy, tên còn lại thì cũng đã bị xuyên thủng một lỗ ngay trên ngực. Cả 4 tên quỷ nhân đã tạch từ khi nào không biết.

Zeek bất chợt đứng hình, chắt ra được từng câu từng chữ một.

“...............Không, không thể…….những binh lính tinh nhuệ được tuyển chọn gắt gao của ta đã…….”

“Ngươi thực sự nghĩ rằng phong ấn ma lực lại là có thể thắng được ta hay sao?”

Ta sút bay xác của mấy tên quỷ nhân văng ra chỗ khác. [note26276]

“Nhưng mà, phải công nhận ngươi dễ bị dắt mũi thật đấy, Zeek. Vừa mới thấy ta bị phong ấn ma lực là đã tưởng có thể nắm được cơ hội chiến thắng rồi, không ngần ngại mà tiêu diệt căn nguyên của Melheis luôn. Điều đó coi như đã tự nói lên rằng ngươi ưu tiên việc giết chết Melheis lên hàng đầu rồi nhỉ.”

Để có thể quan sát động thái của hắn một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất, ta đã cố tình tự huỷ bỏ quyền hỏi và chỉ điểm nói dối của mình và nhận lấy hình phạt.

Và thế là kết quả như bây giờ đây. Đúng là một tên tay nhanh hơn não.

“Sự tồn tại của Melheis chẳng có chút giá trị gì đối với Hoả âm tử vương và Thiên phụ thần cả. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?”

“..............Ngài nghĩ tôi sẽ nói hay sao……….?”

“Mà, chắc là không rồi.”

Ta bước một bước tới gần hắn.

“............Muốn giết thì giết đi. Tuy chỉ là trò chơi đấu trí đơn giản nhưng tôi đã thắng được Bạo nghịch Quỷ vương rồi. Giờ có chết cũng chẳng còn gì để mà hối tiếc……….”

“Fumu. Nghe tên tham mưu của Hoả âm tử vương nói gì chưa?”

Ta vừa dứt lời, một giọng nói khác vọng lại từ phía cầu thang.

“Dù chỉ là trò chơi thôi nhưng dám mộng tưởng thắng được chủ nhân của ta cũng là tội bất kính đấy.” [note26277]

Kẻ đi lên từ dưới cầu thang chính là một lão già với mái tóc dài bạc phơ.

Thất ma hoàng lão Melheis Boran.

“Ngươi không nghĩ như vậy sao? Tham mưu của Hoả âm tử vương, Zeek Ozma-dono.”

Zeek không thể mở miệng trả lời câu hỏi đó ngay lập tức.

Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, vào sâu trong cái căn nguyên đang hiện hữu đó của Melheis, điều này thật quá viển vông đối với hắn.

“.............Tôi chắc chắn đã tiêu diệt đến tận căn nguyên của ông ta rồi cơ mà……..Đột tử kiếm Giderest là thanh ma kiếm được chế tác ra sau khi ngài chuyển sinh…….Vậy nên chắc chắn Tái Tạo Căn Nguyên<Argonemut> không thể nào sử dụng được…….”

“Cái căn nguyên ngươi đã tiêu diệt đó cũng chỉ là hàng giả mà ta đã đánh tráo thôi.”

“...............Đánh tráo ư………..? Nó không khác tí gì so với căn nguyên của Melheis mà……….?”

Zeek lẩm bẩm, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

“Gần đây ta vừa mới học thêm được một ma pháp mới. Vừa mới nãy ngươi cũng đã được xem qua Viễn Cách Thấu Thị rồi còn gì.”

Khi ta nói đến đó, Zeek giật mình như đã nhận ra điều gì.

“Không lẽ, là Căn Nguyên Mẫu<Eleonor> hay sao……!? Không thể nào, nhưng mà, tôi không thấy ngài đã đổi thế thân sinh mạng cho ông ta lúc nào hết……..?”

“Quả nhiên sự thật đó thật khó chấp nhận với ngươi nhỉ. Với ứng dụng của Căn Nguyên Mẫu, ta đã tạo ra một căn nguyên bản sao nhưng không mang ý thức bên trong. Thực chất nó không phải một sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng nếu nhìn từ bên ngoài vào thì sẽ giống hệt căn nguyên thôi”

“............Vô, vô lý………..cuộc chiến tranh kia kết thúc còn chưa được bao lâu……..Ngài chắc chắn chưa thể nào có thời gian để mà nghiên cứu Căn Nguyên Mẫu như vậy được……….”

“Gì chứ, ta bất chợt nghĩ ra nên đem xài thử mà thôi. Cỡ đó thì cần gì phải nghiên cứu này nọ đâu.”

“..............Một ma pháp căn nguyên tầm cỡ như thế………...Một ma pháp chỉ vừa mới học được……….Còn không thèm nghiên cứu gì hết, vậy mà………..!?”

Zeek buông lời than thở trong tuyệt vọng.

“Nếu ngươi nói là đã điều tra ta một cách kỹ lưỡng rồi thì hẳn phải biết điều đó đối với ta là chuyện dễ tựa như trở bàn tay rồi chứ? Xem ra việc theo dõi và điều tra của ngươi vẫn là chưa đủ rồi”

Zeek nghiến chặt răng ken két.

Hắn vừa thăm dò xem có kẽ hở nào để chạy thoát không, vừa hỏi ta tới tấp nhằm mục đích câu giờ.

“Vậy rốt cuộc là khi nào, ngài đã hoán đổi căn nguyên của Melheis đi cơ chứ…….?”

“Chính là lúc ngươi đưa ta thanh Gablade đấy. Vào lúc đó, ngươi đã liên tục cảnh giác hai chuyện. Thứ nhất là việc ta có nhận ra 4 tên quỷ nhân kia đang mai phục hay không. Thứ hai là việc ta có lấy Gablade để chém vỡ ma thuật thức của Khế Ước hay không. Và bởi vì quá tập trung cảnh giác vào hai chuyện đó, ngưoi đã không phát hiện ra việc ta đã sử dụng Căn Nguyên Mẫu để hoán đổi căn nguyên giả vào thế chỗ cho căn nguyên của Melheis.”

Mà, hắn còn không biết đến  công năng của ma pháp ta dùng mà, hay chính xác hơn là không có tí thông tin nào về ma pháp đó cả, có thể nói đây là điểm mù của hắn.

Sau đó ta chỉ việc hồi sinh Melheis lại sau khi 5 giây hình phạt kết thúc là xong.

“Thời khắc ngươi thách thức ta trò đấu trí này, ngươi đã thua luôn rồi——mà không phải.”

Ta thong thả bước từng bước tiến tới, dạy cho hắn một sự thực hiển nhiên.

“Thời khắc mà ngươi quyết định chọn chống lại và chiến đấu với ta, ngươi đã thua rồi.”

Nhận ra việc chạy trốn của bản thân đã là chuyện không thể nữa rồi, khuôn mặt của Zeek tràn ngập một màu tuyệt vọng và chán nản.

Hắn khuỵ gối xuống như con rối bị dứt dây.

Nếu thế này thì Zeek sau đó sẽ niệm Chuyển Sinh<Silica> để mà đánh bài chuồn rồi nhỉ. [note26278]

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi chạy chắc.”

Ta sắp xếp lại một phần của ma pháp thuật thức, can thiệp vào sự chuyển sinh của hắn.

“Tại thời đại hoà bình thế này mà ngươi lại tự thân tới thách thức ta rồi thua cuộc như vậy. Hẳn là đã phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tương đương cho chuyện đó rồi chứ nhỉ?”

Ta vẽ một vòng ma pháp xuống dưới sàn. Ngay lập tức những hạt phân tử ma lực trôi nổi lên, một con cú xuất hiện ra từ đó.

Đây là một ma pháp mang tên Tôi Luyện Quỷ Tộc<Azheb>. [note26279]

“Thế nào, một vật chứa khá tốt đúng không. Ta vẫn còn nhiều điều muốn hỏi ngươi lắm đấy.”

Biểu cảm của Zeek nhăn lại trong cơn chán chường tuyệt vọng.

“...........Ku………..Tôi còn không thể đáp trả lấy lại một đòn nào hết……….Xin hãy tha thứ cho tôi, hỡi Hoả âm tử vương-sama…….”

Zeek ngã rạp về phía trước.

Ta dùng Hoả Viêm<Grega> thiêu rụi cơ thể của hắn.

“Tới đây, Zeek.”

Con cú chuyển sinh hoàn thiện xong bay tới đậu trên tay của ta, như đang cố gắng thể hiện lòng trung thành của một con sử ma vậy.

——————————————

Tác note:

Xin lỗi mọi người nha, tập mới hơi trễ một chút.

NIT note:

Chương trước lú 7, thì chương này lú 10 luôn á. Dù đã rất cố gắng làm rõ nội dung, nhưng có vài chỗ vẫn còn tối nghĩa, mọi người có thắc mắc đoạn nào thì cứ cmt nhá

Sau cùng thì cũng chả có dữ kiện nào đc xác nhận chắc chắn cả, nên con thần là ai vẫn chẳng thể đoán đc.

Cơ mà giết k giết, lại thu làm đệ, rốt cuộc thằng nốt định làm nhân đạo quỷ vương đến khi nào nữa đây -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, đọc 1 lần lú thì đọc lần 2 cho bớt lú, xong r thì cmt, cày view tiếp chứ mấy nay view tụt quá, tau buồn.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: ngắn gọn nó là thế này. Giả dụ zeek nói dối về reno. Hắn nói dối reno sinh ra đứa con thần và là misa. Ở đây vì động chạm đến reno nên có thể nói dối chứ k phải chủ đích nói dối về đứa con thần// NIT: đọc note lú lại thêm lú)
(Sinhsieusao: ngắn gọn nó là thế này. Giả dụ zeek nói dối về reno. Hắn nói dối reno sinh ra đứa con thần và là misa. Ở đây vì động chạm đến reno nên có thể nói dối chứ k phải chủ đích nói dối về đứa con thần// NIT: đọc note lú lại thêm lú)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Câu trả lời của câu 1//NIT: tức là trong câu 1 thì hắn trả lời kiểu như toàn bộ đều là con thần v)
(Sinhsieusao: Câu trả lời của câu 1//NIT: tức là trong câu 1 thì hắn trả lời kiểu như toàn bộ đều là con thần v)
[Lên trên]
(NIT: nhắc cho đỡ lú, misha với sasha được tính là 1 người nha)
(NIT: nhắc cho đỡ lú, misha với sasha được tính là 1 người nha)
[Lên trên]
(NIT: ơ, đẹt, nói dối đúng k)
(NIT: ơ, đẹt, nói dối đúng k)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Nhờn :)) )
(Sinhsieusao: Nhờn :)) )
[Lên trên]
(NIT: đệ hưởng thơm lây, phán câu ngầu vl)
(NIT: đệ hưởng thơm lây, phán câu ngầu vl)
[Lên trên]
(NIT: định chơi bài chuồn, nhưng nhầm chỗ rồi em zai)
(NIT: định chơi bài chuồn, nhưng nhầm chỗ rồi em zai)
[Lên trên]
(NIT: ma pháp dùng lên emilia nhá)
(NIT: ma pháp dùng lên emilia nhá)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Đột tử ở đây là đâm và chết, chứ k phải đột tử chết luôn đâu nhé)
(Sinhsieusao: Đột tử ở đây là đâm và chết, chứ k phải đột tử chết luôn đâu nhé)
Bình luận (483)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

483 Bình luận

Mé đọc lú qué
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
trí tuệ thì lại chả lú :D
Xem thêm
Thề trans có dịch ntn nó cx rối vcl thôi:/🐸🙉
Xem thêm
Này lên anime làm tệ vl
Xem thêm
Ơ, thế rốt cuộc ai là đứa con
Xem thêm
Thằng kia k nói dối về vụ misa, elernor với misha thì chắc là misa là con của shin thật à. Thế quả bố vợ này k biết chào con rể thế nào =]]
Xem thêm
Anh Nốt khét quá!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi chimyen2000
Mất não quá
Xem thêm
Nếu vụ reno không bịp thật thì Misa được xem như cháu của nốt vì Shin, tay phải đắc lực của Nốt là ba của ẻm :))
Xem thêm
alo ai giải thích hộ với nếu biết từ đầu thằng kia âm mưu giấu 4 đứa để phá căn nguyên rồi thì vụ đấu trí này ngoài việc cho nốt có thêm thông tin thì còn gì nữa mà sao tác giả phân tích với lập luận kĩ thế thắng hay thua game đấu trí thì nốt vẫn win mà
Xem thêm