Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 150: Bí ẩn từ 2000 năm trước

195 Bình luận - Độ dài: 2,971 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Đứng trước cánh cửa đôi ngoại cỡ trước mặt, ta vươn tay đẩy nhẹ, hướng ánh nhìn vào khung cảnh phía sau.

Nổi bật lên giữa không gian căn phòng rộng thênh thang, chính là tế đàn của mê cung dưới lòng đất.

“Fumu. Xem ra chúng đã bỏ đi hết rồi nhỉ.”

Trên đường tới đây, ta cũng không gặp bất cứ một tên quỷ nhân nào được bố trí canh phòng cả.

Chắc hẳn bọn chúng đã kéo nhau lên những tầng trên để tiện bề lục soát rồi. Biết được mục đích của ta là hạ bệ Avos Dirhevia, không có lý do gì mà giờ này chúng lại mò xuống kiểm tra mấy tầng bên dưới chỗ lúc nãy bọn ta vừa xuất hiện cả.

Ở góc căn phòng tế đàn còn có một cánh cửa khác nữa. Ta tiến tới mở nó ra và bước vào bên trong.

Không xa lạ gì, đó chính là phòng báu vật.

“Ban nãy cậu có nói là sẽ thi triển một đại ma pháp nhỉ, cụ thể là làm cái gì vậy?”

Sasha tò mò hỏi.

“Có gì đâu, chẳng qua là ta muốn tìm hiểu vài chuyện thôi.”

“À, nhắc mới nhớ, trước khi xuất phát cậu cũng từng đề cập qua rồi. Thế, tính điều tra thứ gì ở chỗ này đây?”

“Chuyện thứ nhất, về Đại tinh linh Reno. Lý do tại sao cô ấy lại chết”

Leina nhìn quanh căn phòng báu vật trống trơn một vòng, cuối cùng cô dừng tầm mắt lại ở chỗ ta. [note28852]

“Thêm một chuyện nữa, về Tinh linh vương. Khả năng cao gã đó chính là Shin, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với hắn.”

Leina lắng nghe từng câu từng lời mà ta nói, lặng thầm siết chặt nắm đấm lại trong tay.

“Cuối cùng là chuyện của Misa. Về việc cô ấy đã sinh ra như thế nào.”

Eleonor ngước lên nhìn ta trong khi vẫn đang sắp xếp lại đống suy nghĩ hổ lốn trong đầu mình.

“Hừmmm, chung quy lại thì là cậu muốn tìm hiểu về cái gì?”

“Ta đoán mọi thứ đều bắt nguồn từ 2000 năm trước. Khi một bán linh bán quỷ chào đời, nó sẽ lấy một lời đồn và lưu truyền vừa mới được hình thành làm nửa căn nguyên cho mình. Mà lời đồn và lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương thì lại xuất phát từ 2000 năm trước. Ngay khi ta chuyển sinh đi, Anh hùng Kanon đã bắt đầu cho lan truyền nó đi khắp thế gian.”

Sắc mặt của Rei chùng xuống, biểu cảm toát lên vẻ ủ rũ nặng nề.

“Vậy thì chắc chắn Misa cũng đã ra đời từ 2000 năm trước mới đúng. Tất nhiên, với tư cách là con gái ruột của Đại tinh linh Reno.”

Tinh linh được sinh ra từ lời đồn và lưu truyền. Tuy nhiên, bán linh bán quỷ thì lại vừa sở hữu cả thân xác lẫn căn nguyên của quỷ nhân nữa. Nếu chỉ có mỗi lời đồn và lưu truyền thì chúng sẽ chẳng thể xuất hiện trên cõi đời này được đâu.

Thêm một điều nữa, đám tinh linh có nói rằng Misa là con ruột của Reno. Mọi tinh linh trên đời thì đều là con của Reno cả rồi. Cái từ “con ruột” ở đây được dùng chắc chắn bởi vì cách thức chào đời của cô ấy khác với mọi tinh linh còn lại. Nói cách khác, Reno đã trực tiếp mang thai Misa trong bụng của mình.

Vậy thì, Misa phải có một người cha, một người cha mang trong mình dòng máu quỷ tộc.

[note28853]

“..........Cậu nói cô ấy chắc chắn đã ra đời từ 2000 năm trước, thế nhưng mà phần ký ức sống thì lại chỉ có vỏn vẹn 15 năm thôi……….”

Rei bổ sung thêm một chi tiết.

“Vả lại em ấy cũng chẳng biết tí gì về thời đại thần thánh cả. Tôi nghĩ Misa được sinh ra và lớn lên trong Thời đại ma pháp này thôi.”

Ta gật đầu đồng tình.

“Nhất định phải có một nguyên nhân nào đó. Cả Shin cũng vậy. Năm xưa ta đã ra lệnh cho hắn bảo vệ, kiêm luôn hộ tống Đại tinh linh Reno. Thế rồi sau khi ta chuyển sinh, đã có một chuyện gì đó xảy ra và khiến cho hắn trở thành Tinh linh vương như hiện tại. Lý do mà hắn chọn con đường đối địch với ta là gì, cần phải ưu tiên làm sáng tỏ điều đó.”

Misha hơi cúi đầu xuống trầm ngâm suy nghĩ.

“…Để bảo vệ cho Misa?”

“Cũng có khả năng đó. Nếu lời đồn và lưu truyền về Avos Dirhevia biến mất, Misa sẽ mắc phải tinh linh bệnh. Đến lúc ấy thì chỉ còn biết chờ ngày tận diệt mà thôi.”

Tinh linh vương muốn ngăn cản số mệnh này chăng.

“Bởi thế nên tại đại hội ma kiếm, hắn đã lập nên kế hoạch đe doạ và thao túng hành động của Rei. Hắn không muốn để ta biết Rei là Kanon, không muốn để ta phát hiện ra thân phận thực sự của Quỷ vương giả mạo Avos Dirhevia. Tất cả mọi chuyện, tất cả kế hoạch từ đầu đến cuối, đều chỉ để phác hoạ nên một nhân vật viễn tưởng có tên là Avos Dirhevia.”

Trong trận chiến với Azeshion, chân tướng của Avos Dirhevia đã bị bại lộ. Mặc dù vậy, nó cũng kéo theo đông đảo con người biết về lời đồn và lưu truyền của Bạo nghịch Quỷ vương hơn nữa.

Đến đây là coi như đã quá đủ điều kiện để cho Đại tinh linh Avos Dirhevia thức tỉnh.

Không khéo, tất cả mọi việc từ trước đến nay đều đi theo kế hoạch của Tinh linh vương và Nousgalia cũng nên.

“Nhưng mà cho dù Misa có đúng là con gái của Đại tinh linh Reno đi chăng nữa thì Shin cũng có phải cha của em ấy đâu đúng không? Một người đàn ông đã từng trung thành với cậu đến cực đoan như thế, vậy mà giờ lại quyết định bảo vệ Misa thay vì cậu à?”

Rei gợi thêm một điểm cần phải xem xét.

Nếu Misa cũng là con của Shin thì ta có thể hiểu được đó là nỗi lòng và trách nhiệm của hắn trên cương vị một người cha.

Tuy nhiên, theo kết quả của cuộc so tài đấu trí giữa ta và Zeek, Misa không thể nào là con của Shin được.

“Cũng chưa chắc mọi chuyện là để bảo vệ cho Misa đâu. Ta cũng không biết nữa, nhưng vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng 2000 năm trước đã có gì đó xảy ra. Hệ quả của nó đã khiến cho Shin bây giờ phải hành động như thế này.”

Một người đàn ông không có dã tâm.

Ta không nghĩ kẻ như hắn lại bị mưu kế của đám thần tộc đánh lừa.

Từ những gì mà ta biết, Shin chắc chắn không thể nào là kẻ đứng đằng sau lập nên cái âm mưu thế này được.

2000 năm trước, liệu có thứ gì đã làm thay đổi hắn đến mức tựa như biến thành một con người khác hẳn.

“Cả Shin và Misa đều có liên quan mật thiết tới Đại tinh linh Reno. Khả năng cao  cái chết của cô ấy chính là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện.”

Ta không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng đó tuyệt không phải là điều tốt đẹp.

Một thảm kịch thấm đẫm nỗi đau và nước mắt, có thể lắm chứ. Tấn bi kịch khủng khiếp tới nỗi mà ngay cả Đại tinh linh Reno lẫn Shin, người được mệnh danh là cánh tay phải của ta, cũng không thể nào chống đỡ lại được. [note28854]

Ở trong thời đại loạn lạc ấy thì mấy chuyện bi kịch thảm khốc chẳng phải điều hiếm hoi kỳ lạ gì cả.

Tuy nhiên khác ở chỗ là hệ luỵ của nó vẫn mãi tiếp diễn cho đến hiện tại này.

Ta phải khám phá cho bằng được.

“Uhm, hiểu rồi. Nhưng mà làm sao để có thể tìm hiểu được đầu đuôi câu chuyện đó đây? Đại tinh linh Reno, Tinh linh vương, cả Misa-chan nữa, câu chuyện xoay quanh 3 người đã xảy ra từ 2000 năm trước rồi còn gì?”

Eleonor lên tiếng hỏi.

“Ta sẽ sử dụng Truy Vượt Thời Gian<Levalon>, một ma pháp ứng dụng từ Thao Tác Thời Gian<Levido> để quay ngược trở về 2000 năm trước.”

Mọi người ai nấy đều tỏ vẻ mơ hồ khó hiểu.

“..................Nếu điều đó là có thể thì sao ngay từ đầu Arnos không làm thế đi chứ? Như vậy thì mọi chuyện cũng đã không chuyển biến đến mức tồi tệ thế này rồi.

Rei là người đầu tiên đặt câu hỏi. Nối tiếp theo sau đó là lời của Sasha.

“Thao Tác Thời Gian thì cũng chỉ đảo ngược được cùng lắm 100 năm thôi mà đúng không?”

Misha gật đầu với chị mình.

“…Đối tượng còn bị giới hạn nữa.”

“Đúng thật là Thao Tác Thời Gian lấy bản thể đối tượng làm khởi nguồn, thời gian mà nó đảo ngược cũng chỉ mang tính chất cục bộ một phần là nhiều lắm rồi. Niên đại thì lại bị giới hạn trong khoảng 100 năm mà thôi. Đã thế ma pháp Truy Vượt Thời Gian này còn tiếp tục bị thu ngắn quãng thời gian có thể ngược dòng thêm vài phần nữa. Thế nhưng, đấy chỉ là đang nói về trường hợp chỉ sử dụng bể ma lực của mỗi một mình ta mà thôi.”

Ta bắt đầu vẽ vòng ma pháp trận của Truy Vượt Thời Gian lên căn phòng báu vật. Bước tiếp theo là kết nối căn nguyên của tất cả mọi người lại bằng Quân Đội Quỷ Vương <Gais>.

“…Dùng cả ma lực của bọn tôi?”

Ta gật đầu đáp lại câu hỏi của Misha.

“Nếu tập hợp ma lực của cả đám lại thì chúng ta sẽ có thể đi xuyên về quá khứ xa hơn 100 năm trước.”

“Nhưng mà để bay tới tận 2000 năm trước thì tôi nghĩ có bồi thêm cả ma lực của Linh thần nhân kiếm cũng không đủ đâu?”

“Ờ. Từng đó cũng không thể đủ được.”

Ta ung dung tiến lên vài bước, khẽ thì thầm một câu trong miệng.

“Xuất hiện đi.”

Tấm mạng che ma pháp được gỡ bỏ, vô vàn những ma pháp cụ ta cất giữ trong phòng báu vật bắt đầu hiện ra. [note28855]

Khẩy nhẹ ngón tay, một ma pháp cụ từ xa bay tới yên vị trong lòng bàn tay của ta.

Cây lưỡi hái mang phần chuôi đặc thù có hình dạng tựa như đầu ngọn thương. [note28856]

“Chúng ta sẽ dùng cái này.”

Misha chớp chớp mắt quan sát thứ đồ đang hiện hữu trước mặt mình.

“...............<Đại liêm của thần thời gian>..........”

Đây là chiến lợi phẩm mà ta hốt được lúc trước sau khi đánh bại Phiên thần thời gian Eugo La Raviaz. [note28857]

“Đây là thứ ma pháp cụ mà Phiên thần thời gian đã sử dụng để thao túng thời gian. Nếu kết hợp ma lực của tất cả chúng ta cùng với sức mạnh của cây lưỡi hái này thì khả năng sẽ bay về được gần sát 2000 năm trước.”

“Thế giả sử có thể quay về được thời điểm của 2000 năm trước, chúng ta sẽ giải quyết mọi việc bằng cách thay đổi quá khứ là xong nhỉ?”

Ta lắc đầu rũ bỏ ý kiến của Eleonor.

“Thật không may, thay đổi quá khứ không phải chuyện đơn giản như cô tưởng tượng đâu. Nếu lịch sử và hiện tại xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể khoả lấp được, đến lúc chúng xảy ra xung khắc với nhau thì quá trình cải biên quá khứ sẽ bất thành. Hơn nữa, lời đồn về Avos Dirhevia là quá rộng. Còn thêm cả nhiều sự kiện từ 2000 năm trước. Chung quy lại việc khiến Avos Dirhevia chưa từng sinh ra trên đời này là không thể rồi.”

Misha liếc nhìn ta.

“…Chỉ xem rồi về?”

“Ờ. Chúng ta sẽ quay về thời điểm 2000 năm trước, tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với Misa, Shin và Reno. Nhiêu đó thôi chắc cũng là giới hạn cho chuyến đi này rồi.”

“...........Anou, tôi cũng muốn……..”

Leina nãy giờ im ắng không nói câu nào, bất chợt rụt rè lên tiếng.

“Tôi cũng muốn đi cùng…...có được không vậy?”

Tuy hơi ngại ngùng nhưng cách trình bày của cô thì lại rất rõ ràng và thẳng thắn.

“..........Hiện giờ Dilhayd đang rơi vào tình trạng báo động trầm trọng, tôi chỉ là một kẻ ngoại lai, chẳng giúp ích được gì trong chuyện này cả. Thế nhưng…….”

Cô gái nhìn ta với ánh mắt tha thiết khẩn cầu.

“.......Ký ức mà tôi lãng quên đi, có lẽ…...chính là ở thời điểm 2000 năm trước đó…….”

Avos Dirhevia đã thức tỉnh hoàn toàn, đáng nhẽ đám yêu tinh Titi phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của con gái Reno mới đúng. Ấy thế mà bằng một cách nào đó, chúng lại đồng ý giúp đỡ Leina.

Không thể nào chỉ là do cô ta may mắn được.

“Không cần phải lo lắng như vậy. Tất cả sẽ cùng nhau quay về quá khứ.”

Leina mỉm cười nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh.”

“Rồi, bắt đầu thôi..”

Ta giơ tay lên và đổ ma lực vào ma pháp trận của Truy Vượt Thời Gian.

Rei rút thanh Linh thần nhân kiếm ra  khỏi vòng ma pháp mà cậu vừa mới tạo hình, cắm thẳng vào giữa vòng ma pháp trận.

Truy Vượt Thời Gian tiếp nhận nguồn ma lực khổng lồ của cây thánh kiếm thậm chí có thể chém đứt cả định mệnh đã được sắp đặt.

Zesia lấy Quang kiếm Enhalle cắm sát ngay cạnh Linh thần nhân kiếm của Rei. Cô bé cũng bắt chước mọi người, dồn ma lực xuống vòng ma pháp trận dưới nền nhà.

Xung quanh Eleonor nổi lên vô vàn những ký tự ma pháp.

Chúng lơ lửng giữa không trung, đi theo những đường viền hình cầu và bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô.

Thánh thuỷ bắt đầu sản sinh ra từ đống ký tự ma pháp, tạo thành một thuỷ cầu lấy Eleonor làm trung tâm.

Đây là dạng kết hợp của Căn Nguyên Mẫu<Eleonor> cùng với Thánh Vực<Asuk> bao bọc bên ngoài. Những cảm xúc đã được sinh ra, tất cả sẽ được chuyển hóa thành ma lực hết.

“Ma pháp tuyến đã được kết nối xong rồi đó. Hãy gom cả cảm xúc của 10.000 Zesia dưới lòng đất lại nữa.”

“Tôi biết rồi.”

Eleonor nhắm mắt lại tập trung, cảm xúc của một vạn Zesia ở thành phố dưới lòng đất dần dần truyền tới.

Thánh Vực giúp thực hiện quá trình chuyển hoá chúng thành ma lực rồi dùng toàn bộ chúng bổ sung cho Truy Vượt Thời Gian.

Misha và Sasha nắm lấy tay nhau, cả hai cùng thi triển ma pháp dung hợp để gia tăng ma lực của bản thân lên theo cấp số nhân. Chỗ ma lực khổng lồ ấy cũng trở thành nguồn tiếp tế cho ma pháp trận mà ta đã dựng.

“À mà nói trước, đây là lần thử nghiệm đầu tiên. Lỡ mà đáp xuống lệch thời đại thì phải chờ cho tới tận thực tại bây giờ đấy.” [note28858]

“Đừng có dọa người ta như thế chứ…….”

“…Sẽ thành công.”

Trái với Sasha bị câu nói của ta hù cho hốt hoảng, Misha không có vẻ sợ sệt gì cho lắm.

Ta vận ma lực, cưỡng chế điều khiển <Lưỡi hái của Thần thời gian>. Cây liềm tỏa ra một luồng ánh sáng trắng bạc mạnh mẽ. Nắm chặt phần tay cầm, ta vung một vòng rộng, chẻ đôi ma pháp trận của Truy Vượt Thời Gian.

Cả căn phòng biến thành một thế giới trắng xoá vô tận.

Khoảng không gian bị cây lưỡi hái chém vào xuất hiện một vết nứt lớn, tựa như bức màn che đậy cả thế gian đã bị bạo lực xé toang ra.

Vô vàn những hình ảnh cùng với cảnh tượng khác nhau vụt hiện lên rồi biến mất ngay tắp lự khắp xung quanh không gian trắng xóa với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Mọi thứ đang bắt đầu đảo lộn và thụt lùi về quá khứ.

Thời gian, đang đảo ngược——

———————————————————-

Tác note:

Cây lưỡi hái thó được ở cuối vol một cuối cùng cũng đã có đất diễn rồi.

NIT note:

Chương cuối của bom tết tây đây.

Mọi người năm mới vui vẻ nhá, háp bi niu dia...

Chương này thì… lưỡi liềm tái xuất r, mừng vl, mà cũng phải công nhận hàng ngon phết chứ đùa, không có thím Ravias cúng cho thì không time travel đc ròi :))

Mà về quá khứ rồi sao nữa, 1 màu drama xám cmn xịt -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt cày view nhiệt tình nha, kéo tương tác lấy động lực quay lại tiến độ 2 chương 1 tuần nào.

Dòng này là để kêu gọi ae đô nếch ủng hộ tiền sắm đồ tết.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: ơ, a bị vét sạch tài sản r à -_-)
(NIT: ơ, a bị vét sạch tài sản r à -_-)
[Lên trên]
(NIT: đến đây rồi thì cua thế quái nào đc nữa)
(NIT: đến đây rồi thì cua thế quái nào đc nữa)
[Lên trên]
(NIT: Dramaaaaa :(( )
(NIT: Dramaaaaa :(( )
[Lên trên]
(NIT: moá, làm t tưởng Avos lên ngôi xong ưu tiên đi vơ vét tài sản của nốt chứ)
(NIT: moá, làm t tưởng Avos lên ngôi xong ưu tiên đi vơ vét tài sản của nốt chứ)
[Lên trên]
(NIT: quả này ngó hơi lệch minh hoạ…)
(NIT: quả này ngó hơi lệch minh hoạ…)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Hết thắc mắc cái liềm đâu rồi nhé// NIT: khi giờ cứ tưởng mang đi cắt cỏ r :( )
(Sinhsieusao: Hết thắc mắc cái liềm đâu rồi nhé// NIT: khi giờ cứ tưởng mang đi cắt cỏ r :( )
[Lên trên]
(NIT: nói cho có thôi, chứ nốt thất bại thế quái nào đc)
(NIT: nói cho có thôi, chứ nốt thất bại thế quái nào đc)
Bình luận (195)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

195 Bình luận

L-Liemhaiho____ :))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi OVer_NIT
Liềm xịn vl, cắt cỏ là thế nào =]]
Xem thêm
Nếu Nốt mà k chuyển sinh thì sẽ ra sao nhỉ :=D
Xem thêm
Ui zùi ui, tò mò quá
Xem thêm
nam moi vv nha admin :=D
Xem thêm
Vậy Misa là Arnos giả + Misa, còn tinh linh vương là khác nữa phải ko mn? Hơi lú đoạn này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ukm, t lại thấy rõ ràng phết mà nhỉ
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Liềm cắt cỏ đã trở lại tưởng tác giả quên r chứ
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xém quên thật :))
Xem thêm
Tưởng cái liềm cắt cỏ bị đem đi phá rùi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
t lại tưởng bác shuu quên sự tồn tại của nó cmn luôn
Xem thêm
@OVer_NIT: thôi thì cho cái liềm cắt cỏ đó lên sàn 1 lần :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời