Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Lời kết ~Ký ức của Quỷ vương~

362 Bình luận - Độ dài: 3,638 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~

“Các ngươi bình thân được rồi. Kẻ nào muốn đứng thì cứ việc đứng, kẻ nào muốn ngồi thì cứ tự nhiên mà ngồi.”

Ta giơ tay lên phẩy nhẹ một cái. Tức thì, có tiếng nhạc từ đâu đó bắt đầu nổi lên. [note31491]

Hòa âm của đàn, trống và kèn tây tạo nên một bản giai điệu hết sức hào hùng và cuốn hút.

“Sau 2000 năm thì ta cũng đã tìm thấy một thứ rất đỗi tuyệt vời tại thế giới này. Âm hưởng tinh khiết xứng đáng với buổi lễ đánh dấu nền hòa bình thịnh vượng, những giọng ca thiên phú tựa như làn gió cuốn bay đi hết bao nỗi suy tư ưu phiền.”

Ta giang rộng hai tay sang hai bên rồi thi triển vòng ma pháp trận. 8 cô gái lần lượt xuất hiện trên sân khấu cùng với một chùm ánh sáng chói lòa.

Fanunion.

Tất cả đều diện bộ đồng phục của Học viện Quỷ vương ở bên trong và khoác thêm chiếc áo choàng đen lộng lẫy dành riêng cho những buổi lễ nghi trang trọng phía ngoài.

“Để ta giới thiệu cho các ngươi. Đây là những cô gái luôn dành tặng cho ta vô số các ca khúc tuyệt vời, Đoàn Thánh ca của Quỷ vương.” [note31492]

Đối diện với đám đông nghìn nghịt quỷ nhân đang ở tụ tập ở quảng trường, 8 cô gái từ từ ngẩng đầu lên và thẳng mắt nhìn về phía trước.

Mặc dù cảm giác như đang bị cả thế giới vây quanh quan sát, thế nhưng nụ cười rạng ngời trên môi những cô nàng quả cảm vẫn không hề có dấu hiệu lung lay.

Bọn chúng bắt đầu khẽ cất giọng.

Nhờ vào ma pháp nên cho dù có ở xa đến mấy cũng vẫn nghe thấy rõ ràng từng câu chữ.

“Một khoảng thời gian trước đây, chúng tôi đã có một cuộc đàm đạo với mẫu thân của Arnos-sama.” [note31493]

“Người đã kể cho chúng tôi rất nhiều điều.”

“Về chuyện ngay sau khi Arnos-sama chuyển sinh”

“Món ăn ưa thích của Arnos-sama.”

“Thứ mà Arnos-sama cực kỳ trân trọng.”

“Chúng tôi cũng đã phần nào hiểu được Arnos-sama nhìn thời đại ma pháp hòa bình này bằng con mắt như thế nào.”

“Một Quỷ vương được người đời kinh sợ và gắn lên danh xưng cái mác bạo nghịch, thế nhưng sự thật là gì? Thông qua bài hát này, chúng tôi sẽ cho mọi người thấy bản chất, về tính cách thật sự của Arnos-sama.”

“Xin hãy lắng nghe. Ca khúc tuyên dương Quỷ vương — bản giao hưởng số 5 [Hoà bình].”

Vốn ban đầu tên nó là [Ca khúc cổ vũ Arnos-sama, dàn hợp xướng số 5] cơ. Nhưng mà tại một buổi lễ trịnh trọng với cả biển khán giả thế này thì nghe hơi bị quê mùa một chút. Thế nên chúng mới quyết định đổi lại thành như vậy.

Bản thân ta thì thấy nó chẳng khác nhau chút nào.

Thông qua ma pháp, phần nhạc nền được dàn hợp xướng ngự trong lâu đài đệm lên vang đi khắp mọi ngóc ngách của Midhayes.

Khúc dạo đầu êm ả làm ngây ngất lòng người kết thúc, Đoàn Thánh ca của Quỷ vương hít một hơi thật sâu.

Và rồi, những câu từ xuất hiện——

“——Tay phải này, không cần kiếm——”

Một giai điệu nhẹ nhàng như xoa dịu,  khiến cho con người ta điềm tĩnh.

“——Tay trái này, không cần khiên——”

Từng câu từng chữ đi thẳng vào trái tim của người nghe.

“——Nào, hãy cởi bộ giáp hèn nhát đó ra. Cho dù có không sử dụng được ma pháp, cho dù cái tên trong quá khứ có bị cướp đi. Ta vẫn chỉ là ta——”

Âm hưởng lắng đọng lại sâu trong tâm trí.

“Cùng với tình yêu ngự tại trái tim này——”

Tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi thứ âm thanh nhẹ nhàng toát lên màu thần thánh, và rồi——

“Thân xác này của ta, không một chút bày vẽ ♪ Luôn sống đúng với bản chất của mình ♪ ”

“ “ “Sống đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“Đúng với bản chất của mình ♪ ”

“ “ “Sống đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“Và ta sẽ đến gặp em, trong bộ dạng như thế— ♪ ”

“ “ “Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ” ” [note31494]

“ “ “Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ” ”

Một đoạn ngân bất ngờ.

Thỉnh thoảng giữa bài có vài đoạn thế này nghe cũng hay. Chắc có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng  ‘Rềnn La Rề La Rế La’ chỉ là những câu từ thêm vào cho có vần có điệu.

Song cái đó trong ngôn ngữ ma pháp cổ đại có nghĩa là ‘Hãy cùng kết nối con tim lại với nhau và hoà làm một’. Câu nói biểu trưng cho nền hòa bình lý tưởng.

“Dẫu cho thân xác này không có kiếm ♪ ”

“Thì cứ việc sống đúng với bản chất là được ♪ ”

“Giữ nguyên tình yêu và chém. Ta không cần cầm kiếm lên đâu—— ♪ ”

“ “ “Sống đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“ “ “Đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“ “Rềnn La Rề La Rế La ♪ ” ”

“ “Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ”

“Thanh ma kiếm!!!! Của Quỷ vương~~~♪♪♪”

Tâm trí toàn thể thần dân Dilhayd như bị giai điệu kia chấn động.

Tựa như đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng, song mọi người đã may mắn cầm cự vượt qua cơn nguy kịch. Chúng duy trì khuôn mặt nghiêm trang nhất để hợp với không khí của buổi lễ thiêng liêng này. Tuy nhiên, từ góc nhìn của ta thì thấy những biểu cảm đó có phần hơi cố quá thì phải.

Đoạn điệp khúc ngày càng dồn dập hơn nữa, nó không có dấu hiệu buông tha cho bất cứ ai.

“Tình yêu không được phép thay đổi ♪ Kẻ chém phải là ngươi ♪ Tay trong tay, ta và ngươi cùng kết~nối với nhau— ♪ ”

“Hai mảnh tình yêu sẽ ♪ ”

“ “ “Sống đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“ “ “Đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“ “Rềnn La Rề La Rế La ♪ ” ”

“ “Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ”

“Tăng thành vô tận ♪ ”

Kẻ thì hoang mang, kẻ thì nheo mắt lại, kẻ khác tự bấu lấy đầu gối của mình, và cũng có những kẻ chỉ biết lặng câm chịu trận.

Mọi người trưng ra rất nhiều những sắc thái biểu cảm khác nhau, nhưng nếu phải tóm tắt lại trong một từ thì đó sẽ là…..sốc.

Kuhaha, ta bật cười trong vô thức.

Vẫn như mọi khi, đúng là một bài hát êm ái ăn tươi nuốt sống người nghe.

Hòa bình nó phải thế này mới đúng.

Nhưng hình như bọn chúng vẫn còn chút căng thẳng thì phải.

Đã vậy thì Quỷ vương ta đây phải chủ động ra tay mới được.

Ta giơ cao hai tay lên và bắt đầu dạy cho bọn chúng cách thưởng thức bài hát ý nghĩa này. Canh thật chuẩn nhịp điệu và tiết tấu, ta điềm tĩnh há miệng ra.

“Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là ♪ ” [note31495]

Đám quỷ nhân phía dưới mắt chữ A mồm chữ O, toàn thân đứng cứng như trời trồng trong khi chiêm ngưỡng màn trình diễn của ta. Cảm tưởng như chiếc cằm sắp sửa rơi và một mớ những con ngươi chuẩn bị rớt ra ngoài đến nơi vậy.

Ta vẫn không dừng lại.

Thậm chí còn dồn thêm hơi từ bụng.

“Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là ♪ ”

Cánh tay phải của Quỷ vương đứng bên cạnh thấy vậy bèn ngay lập tức thể hiện lòng trung thành. Bằng một ánh mắt sắc lạnh, Shin cất giọng.

“Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là ♪ ”  [note31496]

Tiếp theo là Reno, Rei và Misa.

Tình hình trên lễ đài đột nhiên biến chuyển, Meilheis, Ivis và các Thất ma hoàng lão khác cũng tức tốc hành động.

Khuôn mặt của cả đám căng thẳng còn hơn cả lúc chiến đấu tại Azeshion.

Tất nhiên là phải thế rồi, đây là khoảnh khắc then chốt chiến đấu cho đền hòa bình của đất nước mà.

“ “ “Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ” ”

Các ma hoàng trên hàng ghế danh dự cũng vào tư thế sẵn sàng và chuẩn bị hoà âm vào lời hát.

Một người, hai người, rồi dần dần những quỷ nhân đang nghe phía dưới bắt đầu làm theo.

Giai điệu ‘Rềnn La Rề La Rế La’ ngân vang khắp chốn.

Và rồi——

“——Nếu như người không thể buông kiếm—— ♪ ”

Sang lời hai.

“——Nếu như ngươi vẫn phải cầm khiên—— ♪ ”

Người nghe lại được khai phá một tầng nghĩa mới khác hoàn toàn so với khi nãy.

“——Ta sẽ cướp đoạt chúng và lột bộ giáp hèn nhát của ngươi ra. Xóa sổ cái tên đau buồn trong quá khứ. Ta vẫn chỉ là ta——”

Âm hưởng vi diệu xuyên thủng lớp phòng thủ trong tâm hồn của bất cứ ai.

“Cùng với tình yêu ngự tại trái tim này—— ♪ ”

Quả tim mỏng manh yếu đuối của mọi người bị giằng xé và cướp đi một cách trắng trợn.

“Thân xác này của ta, không một chút bày vẽ ♪ Luôn sống đúng với bản chất của mình ♪ ”

“ “ “Sống đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“Đúng với bản chất của mình ♪ ”

“ “ “Sống đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“Và ta sẽ đến gặp em, trong bộ dạng như thế— ♪ ”

Khoảnh khắc tiếp theo, Midhayes đã phải rung lên vì tiếng hát.

“ “ “Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ” ” 

“ “ “Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ” ”

Toàn bộ quỷ nhân tại tụ họp lại nơi đây đã tạo nên một dàn hợp xướng khổng lồ.

Giọng hát của hàng vạn người dân nhanh chóng trở thành một cơn đại hồng thủy nhấn chìm bầu không khí căng thẳng lúc trước. Các cô gái trong Đoàn Thánh ca của Quỷ vương cũng không hề chịu kém cạnh, chúng cố gắng cất lên những âm thanh trong trẻo rung động nhất, làm tiền đề để khuấy động không gian.

“Tình yêu không được phép thay đổi ♪ Kẻ chém phải là ngươi ♪ Tay trong tay, ta và ngươi cùng kết~nối với nhau— ♪ ”

“Hai mảnh tình yêu sẽ ♪ ”

“ “ “Sống đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“ “ “Đúng với bản chất của mình ♪ ” ” ”

“ “Rềnn La Rề La Rế La ♪ ” ”

“ “Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ”

“Trở thành một ♪ ”

Dilhayd chỉ vừa mới thống nhất thôi.

Sẽ có những kẻ mang tư tưởng và suy nghĩ khác nhau. Việc hòa hợp không thể diễn ra một sớm một chiều được.

Vì vậy ít nhất bằng cách hát vang ca khúc hòa bình này, ta muốn tất cả mọi người hãy vui vẻ cùng nhau trước đã.

Như một Quỷ vương thực thụ đang chào đón người dân của mình, ta giơ cao hai tay lên trời.

“Rềnn La Rề La Rế La ♪ ”

Tiếp nối lời của ta,

“ “ “Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ” ”

Dân chúng Midhayes hò reo ngay sau đó.

“Rềnn La Rề La Rế La ♪ ”

Cứ như thể Quỷ vương ta là người đệm nhạc cho chúng vậy.

“ “ “Rề~ Lá Rế Là ♪ ” ” ”

Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là——

Hãy cùng kết nối con tim lại với nhau và hoà làm một.

Tựa như một khẩu hiệu kết nối quỷ tộc thành một thể thống nhất.

Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.

Không có hoàng tộc, cũng chẳng có hỗn huyết. Kiếm và khiên thì vứt bỏ hết cả đi.

Cởi bộ giáp hèn nhát ra và sống đúng với bản chất của mình.

Mỗi lần tất cả cùng nhau cất giọng là một nỗi u phiền mà bọn ta phải gánh chịu lúc trước được xua tan.

Từng chút từng chút một, quỷ tộc đang dần trở về với bản chất đúng đắn vốn dĩ của nó.

Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là

Rềnn La Rề La Rế La, Rề~ Lá Rế Là——

Thanh âm hòa bình ấy cứ mãi vang vọng khắp Midhayes.

***

Khi không khí của buổi lễ bắt đầu dịu xuống, ta quay trở lại bên trong Delzogade.

Đích đến là phòng ngai vàng. Ta bước vào đó và thư thả ngồi lên trên ngọc tọa.

Giọng hát của người dân và Đoàn Thánh ca của Quỷ vương vẫn vang vọng lại từ xa. Vừa nghe nó, ta vừa chậm rãi đưa tay lên phía trước mặt.

Một vòng ma pháp được vẽ ra, và ta đổ ma lực vào trong đó.

“…Cậu đã vất vả rồi.”

Bất thình lình, Misha xuất hiện từ phía sau ngai vàng.

Sasha cũng ở ngay bên cạnh. [note31497]

“Không ngờ mọi người lại hưởng ứng bài hát ấy đến vậy, nổi hết cả da gà………”

Sasha không khỏi tỏ ra khó hiểu.

“Fumu. Điều đó chứng minh rằng tận sâu trong tim mọi người không ai muốn những cuộc tranh chấp xảy ra cả”

“Cái đấy thì tôi không phủ nhận. Nhưng mà kiểu bọn họ cứ như đang phải gắng gượng lắm ấy.”

Cô tự tin khẳng định một câu chắc nịch.

“Cơ mà các cô làm gì ở chỗ này vậy?”

“…Đợi.”

Misha trả lời.

“Ta ư?”

Cô nàng gật đầu.

“Có một chuyện mà tôi cứ thắc mắc mãi, suốt từ hồi chiến đấu với Avos Dirhevia tới giờ. Mà có vẻ như cậu cũng đang định làm gì đó với nó phải không?”

“Ý cô là Surge El Donave?”

Trần nhà được ma lực của ta truyền vào và trở nên trong suốt, khung cảnh bầu trời bên trên đần được thu trọn vào bên trong đôi đồng tử.

<Mặt trời hủy diệt> nay đã chuyển thành dạng bóng.

Việc thu hồi nó lại thành Diệt lý kiếm có hơi mất thời gian một chút, thế nên hiện giờ vẫn đang ở trong trạng thái kia.

Cơ mà cũng sắp hoàn thành rồi.

“…Lúc Surge El Donave chiếu xuống, bọn tôi đang ở bên ngoài.”

Misha tham gia vào hội thoại.

“…Tại sao lại vô sự?”

“Arnos lúc đó đang ở trong phòng ngai vàng, việc bảo vệ tất cả bọn tôi chẳng phải hơi quá sức hay sao? Một ma pháp với quy mô siêu khổng lồ như thế thì toàn bộ quỷ nhân trong Midhayes mất mạng cũng chẳng có gì kỳ lạ.”

Những vệt đen hắc ám cứ thế liên tục trào ra từ vòng ma pháp trận.

Trạng thái bóng của <Mặt trời hủy diệt> đang trôi nổi trên trời giờ đây đã bị khuyết đi mất một phần, thay vào đó là chiếc bóng mang hình dạng một phần thanh kiếm cũng đang dần hoàn thiện, lơ lửng một khoảng bên trên vòng ma pháp mà ta thiết đặt.

Mất thêm chút ít thời gian, Surge El Donave rồi cũng đã biến mất hoàn toàn.

Thanh trường kiếm hắc ám hiện nguyên hình dạng ngay trước mặt ta.

“Dễ hiểu thôi chứ có gì đâu. Surge El Donave không xem các cô là kẻ địch. Nó chỉ tiêu diệt duy nhất mình Avos Dirhevia thôi.” [note31498]

“...........Ừm, thì bọn tôi đang không hiểu chỗ đó ấy. Tại sao lại như vậy? Thần hủy diệt là kẻ địch của Arnos mà đúng không?”

“Nói là kẻ địch...thì cũng đúng. Nếu không đánh rụng Aberneyu thì sẽ có rất nhiều sinh mệnh không thể cứu sống. Tuy nhiên——”

Ta đã không nói hết câu đó.

Chính xác hơn là không thể.

Cố lục lại đến cả phần sâu nhất trong ký ức của bản thân, nhưng mà——

“........Tại sao lại như vậy……...à”

“…Sao thế?”

Misha lo lắng quan sát gương mặt với biển hiện khác thường của ta.

“Fumu. Chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của ta đấy”

Ta đứng dậy và đưa tay về phía thanh trường kiếm hắc ám.

Vừa nắm lấy phần chuôi, hình dạng của Diệt lý kiếm đã hiện ra hoàn toàn rõ rệt.

“Misha. Cô còn nhớ lúc du hành về 2000 năm trước, Diệt lý kiếm đã được đặt sẵn trong tòa tháp để ta có thể dễ dàng cứu Igares không?”

Cô gật đầu xác nhận.

“Trên thế giới này, kẻ điều khiển được Diệt lý kiếm không có nhiều. Ta cứ thắc mắc rốt cuộc đó là ai, nhưng khi nghĩ lại thì không khéo đáp án lại cực kỳ đơn giản cũng nên.”

Misha tò mò chớp chớp mắt.

“Tức là, có thể chính ta trong quá khứ đã dự đoán bản thân mình sẽ dùng Thao Tác Thời Gian<Levido> để trở về từ 2000 năm sau và khởi động sẵn Diệt lý kiếm trước khi chuyển sinh.”

“Arnos 2000 năm trước đã khởi động sẵn Diệt lý kiếm? Nhưng mà cậu thắc mắc đó giờ cơ mà?”

“Có thể là do ta không nhớ ra thôi”

“...........Hả?”

“Ngay cả bây giờ, ta cũng không thể nhớ chính xác những chuyện liên quan tới Aberneyu nữa.”

Vừa nói, ta vừa thi triển vòng ma pháp lên Diệt lý kiếm và đưa nó trở lại Delzogade.

“Đây là lần đầu ta chuyển sinh. Cứ ngỡ tất cả quá trình đã diễn ra hết sức thuận lợi, không ngờ đến bản thân ta còn chẳng nhận ra mất mình đã quên đi vài thứ.”

Nếu Sasha không hỏi sự tình cụ thể, ta đã chẳng phát hiện ra rồi.

Thần hủy diệt Aberneyu năm xưa đã bị ta đánh hạ xuống nhân gian và được chuyển hóa thành Delzogade.

Trật tự của Thần hủy diệt là mối đe dọa lớn nhất đối với tất cả mọi sinh vật sống trên thế giới này.

Tuy nhiên, lý do mà ta chiến đấu với cô ấy chắc chắn không chỉ có vậy.

Vào lúc ánh sáng của <Mặt trời hủy diệt> chiếu xuống, ta bỗng dưng có một niềm tin cực kỳ mạnh mẽ. Niềm tin vào việc nó sẽ không làm tổn thương tới đồng đội của ta và những quỷ nhân khác đang hiện hữu tại Midhayes.

Thế rồi ta ngay lập tức dùng ma nhãn để thăm dò bản chất sâu thẳm bên trong Surge El Donave, và phát hiện ra đích ngắm hủy diệt của nó chỉ hướng đúng vào ả Quỷ vương giả mạo kia, điều đó đã khiến niềm tin của ta càng trở nên xác thực.

Nhưng mà tại sao?

Ta không tài nào nhớ ra lý do tại sao bản thân lại tin vào điều ấy.

“Thế có nghĩa là…………”

“Mà, bỏ đi. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả”

Lần này đúng thật là lần đầu ta thực hiện phép Chuyển Sinh<Silica>. Cơ mà cho dù có là thử đi chăng nữa thì ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ thất bại.

Nhưng việc bị khuyết đi một phần ký ức là sự thật.

Rốt cuộc là tại sao, tại sao việc chuyển sinh của ta lại không hoàn thiện——?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Vol 4 kết thúc và để lại một bí ẩn to đùng.

Ngày mai vol5 sẽ bắt đầu, mong mọi người ủng hộ.

NIT note:

Bài thánh ca kia thì không lẫn vào đâu đc, vẫn phong cách tra tấn dịch giả và đậm mùi Yaoi như thường lệ, hoà bình đâu không thấy…

Quả end vol này là nguyên cái bí ẩn to đùng r, mà cảm giác như lần này nốt sẽ sai, chứ làm sao mà quên đi ký ức về Aberneyu lại bình thường được.

Mà sau cùng chả thấy phản ứng cha mẹ nốt đâu luôn

VOL IV: ĐẠI TINH LINH chính thức khép lại, cùng đón chờ VOL V thôi nào.

Rồi, mọi người hóng truyện vui vẻ, đổi bìa rồi, nhớ cmt tương tác nhiệt tình nha,

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Oh shit, here we go again)
(Sinhsieusao: Oh shit, here we go again)
[Lên trên]
(Sinhsieusao:....//NIT:…)
(Sinhsieusao:....//NIT:…)
[Lên trên]
(NIT: rồi phản ứng của 2 người đâu r)
(NIT: rồi phản ứng của 2 người đâu r)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: những từ này phát ra âm thanh)
(Sinhsieusao: những từ này phát ra âm thanh)
[Lên trên]
(NIT: cảm giác kinh hãi cực mạnh, dù biết là thanh niên seiyuu của nốt hát cũng khá hay nhưng tương lai mịt mờ quá)
(NIT: cảm giác kinh hãi cực mạnh, dù biết là thanh niên seiyuu của nốt hát cũng khá hay nhưng tương lai mịt mờ quá)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: rồi ai cũng phải thành trúa hề cả thôi )
(Sinhsieusao: rồi ai cũng phải thành trúa hề cả thôi )
[Lên trên]
(NIT: lâu lắm rồi mới thấy lại 2 em)
(NIT: lâu lắm rồi mới thấy lại 2 em)
[Lên trên]
(NIT: Suy ra Aberneyu không có máu Yan, buồn cho mấy bác =)) )
(NIT: Suy ra Aberneyu không có máu Yan, buồn cho mấy bác =)) )
Bình luận (362)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

362 Bình luận

Đuma 1 năm trước tôi đã die of cringe vì chap này và bây giờ cũng thế 💀
Xem thêm
Cringe của đoàn FanUnion hề chúa thì.. =))
Xem thêm
Gần hết vol 5 và vẫn ko giải đáp nổi thắc mắc của anh Nốt. Ko lẽ đang chuyển sinh thì vô tình Aber cạp mất 1 ít ký ức 🥲 , hay do a thành hỗn huyết nên mới zậy, hay là lại cần thức tỉnh như lúc còn 1/10 sức mạnh z
Xem thêm
Ám ảnh =]]] cơ mà có vẻ vol sau là đi tìm vợ 4 vợ 5 rồi
Xem thêm
Tối ngủ cứ rền la rề la rế la chắc t chết mất:D
Xem thêm
Chương này hài quá douma =)))))))))
Xem thêm
Ác mộng mang tên : Hoà bình
Xem thêm
Đọc lại k biết bao nhiêu lần nhưng tới đoạn nốt cất tiếng hát là t cười như điên:))
Xem thêm
Xin lỗi trans dù là lần thứ 2 tôi đọc lại nhưng tôi vẫn phải lướt qua bài hát ấy, trầm cảm thật sự
Xem thêm
Bắt đầu đội mũ thôi :))
Xem thêm
Vừa đọc đến "giọng ca thiên phú" t đã cười suốt 1h
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cái đó thì, bất lực thiệt sự :))
Xem thêm