Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 174: Cùng với cảm xúc của cô ấy

398 Bình luận - Độ dài: 3,550 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~

Chuyển tầm nhìn trở lại khung cảnh bên trong phòng ngai vàng.

Rei lướt đi nhanh như một cơn gió, Linh thần nhân kiếm Evansmana trong tay cậu lóe lên ánh thiểm quang.

“............Hayaaaa………!”

Avos Dirhevia bọc một lớp Tường Bích Tứ Giới<Beno Yeven> lên toàn bộ cơ thể, đòn công kích từ thánh kiếm chém xuống vai ả dễ dàng  bị đánh bật trở lại.

“Ngục Viêm-Hủy Diệt Pháo<Geo-Grays>.”

Rei nhảy lùi lại về phía sau để tránh đòn tiểu hắc dương nhắm thẳng vào vị trí của cậu.

Sàn nhà lãnh trọn đòn công kích và thủng một lỗ to đến ngớ ngẩn. Tàn dư của của ngọn lửa đen vẫn còn đang bùng cháy dữ dội ,chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ sớm lụi tàn.

“Ara, khá là bất ngờ đấy. Hình như anh không lo lắng cho Arnos Voldigod  chút nào nhỉ.”

Quả thực, vừa mới đây thôi, ta đã bị tinh linh thần ẩn, Ẩn lang Jennull nuốt vào trong bụng.

Tuy nhiên, Rei không hề bận tâm về điều đó một chút nào. Cậu vẫn thản nhiên lao tới vung kiếm về phía Avos Dirhevia.

“Bộ rảnh lắm hay sao mà lại đi lo lắng cho Arnos chứ? Trên đời này có điều gì vô nghĩa hơn việc đó không?”

Rei thủ chắc Linh thần nhân kiếm bằng cả hai tay. Cậu chăm chú quan sát người con gái trước mặt.

“Thế còn cô thì sao, không phải tính toán đang chệch khỏi đường ray à?”

“Chuyện gì cơ?”

Avos Dirhevia giữ nguyên nụ cười táo tợn trên môi và đáp lại.

“Cô muốn tránh giao chiến với Linh thần nhân kiếm phải không? Bạo nghịch Quỷ vương mà.”

“Ôi trời, cứ tưởng anh sẽ nói gì ghê gớm lắm, hóa ra là chuyện đó à?”

Sấm sét đen tuyền dần dần ngưng tụ lại quanh tay phải của Avos Dirhevia.

Dòng xoáy mãnh liệt biến thành một cơn bão điện từ, nó nhắm thẳng tới Rei mà công phá.

Khởi nguyên ma pháp, Ma Hắc Lôi Đế<Girasd>.

Cả căn phòng bị cày nát dữ dội. Đi kèm với tiếng nổ gắt đến nỗi như muốn xuyên phá cả đôi tai. Một cột hắc lôi hủy diệt đúng nghĩa, tuy nhiên nó đã bị Linh thần nhân kiếm của Rei hóa giải chỉ bằng một nhát chém.

“Anh hùng Kanon à. Anh nỡ xuống tay giết chết tiểu nữ sao?”

“Đó là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Chính tôi là người đã khiến cô được sinh ra.”

Khoảnh khắc mà Rei vừa mới dứt lời, Avos Dirhevia đã thình lình xuất hiện ngay trước mặt cậu.

“.........Fuh……..!!”

Rei nhắm chính xác thanh Evansmana vào bả vai của ả.

Avos Dirhevia chỉ nhẹ nhàng phất chiếc váy qua một bên và tránh nó đi.

Bất thình lình, đầu mũi của thanh Linh thần nhân kiếm chuyển hướng. Thoát hoàn toàn ra khỏi quỹ đạo ban đầu, nó hướng thẳng lên và tấn công Avos thêm lần nữa.

Tuy nhiên, đòn kiếm kích ấy đã không thể đến được mục tiêu.

Lý do là bởi Avos Dirhevia đã kịp thời ghì chặt lấy cổ tay của Rei lại.

“Đừng cố quá như thế chứ. Cứ cho là anh có đủ sức mạnh để giết chết tiểu nữ đi, nhưng mà thế thì đã sao nào? Trái tim của anh đang gào thét cự tuyệt điều đó kia kìa”

Ả nhẹ nhàng đưa cánh tay phải lên định chạm vào khuôn mặt của Rei.

Tuy nhiên, cậu đã dùng tay trái để nắm nó lại.

“Tôi đã lầm……..Vốn dĩ mục đích ban đầu khi lan rộng lời đồn về Quỷ vương hư cấu là để tôi có thể hy sinh như một người anh hùng thực sự. Ngu ngốc thật đúng không, cách làm như vậy sao có thể thành công được cơ chứ. Tư tưởng công lý sai lệch của tôi đã phải trả giá. Đúng vậy, cô đó, Avos Dirhevia. Cô chính là tồn tại bất hạnh được sinh ra từ lỗi lầm của tôi”

Rei dồn sức lực vào cánh tay phải đang cầm thanh Linh thần nhân kiếm.

Avos Dirhevia cũng càng siết chặt tay hơn để giữ nó lại.

“Đáng lẽ cô không nên sinh ra mới phải.”

“Ara? Anh có chắc chắn về câu mình vừa nói không thế?”

Ả lặng lẽ mỉm cười.

“Day dứt lắm phải không?”

Avos Dirhevia đang cố gắng làm cho Rei dao dộng.

“Nếu không có tiểu nữ thì Misa cũng đã chết ngay sau khi vừa mới chào đời rồi.”

Ả tập trung cao độ, cặp ma nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Rei hòng soi thấu tâm can của cậu.

Bất giác, Avos mỉm cười.

“Anh yêu cô gái đó lắm nhỉ?”

“........Phải………”

“Vậy thì, hãy quy phục tiểu nữ đi.”

Avos Dirhevia vận lực vào cả hai tay. Thoạt trông qua thì nó có vẻ mảnh khảnh và yếu đuối, thế nhưng đó đích thị là hai cánh tay của Quỷ vương. Sức mạnh thể chất của Rei vốn rất lớn, người bình thường sẽ không thể so bì lại với cậu. Tuy nhiên khi đứng trước sự tồn tại mang tên Quỷ vương này thì nó lại bị lép vế một cách dễ dàng. [note30907]

Rei không thể vung được Linh thần nhân kiếm. Ở phía bên kia, cánh tay trái của cậu cũng đang dần yếu thế đi trước độ khỏe vô lý của Avos. Cuối cùng thì đầu ngón tay của ả cũng chạm vào má Rei.

“Trở thành người đàn ông của tiểu nữ đi nào, Kanon. Hình dáng tạm thời ban đầu giờ đã thức tỉnh thành chân thể rồi. Tiểu nữ vừa là Avos Dirhevia, nhưng đồng thời cũng là Misa đấy”

“........Cô khác quá nhiều so với bạn gái của tôi…….”

“Đừng để ý mấy chuyện lặt vặt đó làm chi. Cảm xúc của Misa cũng được đồng hóa với trái tim của tiểu nữ mà. Tiểu nữ thật sự yêu thương anh đó.”

Ánh mắt Rei đanh lại và lườm người phụ nữ trước mặt.

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Thế thì tiểu nữ đành phải mạnh tay một chút thôi. Tiểu nữ sẽ biến anh trở thành vật sở hữu của riêng mình bằng bất cứ giá nào, cho dù có phải xé xác anh ra thành trăm mảnh, hay là tách rời rồi nhồi tất cả đống căn nguyên đó vào một cái bình ma lực để mang theo bên mình.”

Avos Dirhevia đang mân mê gò má của Rei thì bỗng dưng đầu ngón tay ả được nhuộm một sắc đen u tối. Căn Nguyên Sát Tử<Vebuzd>.

“.........Cảm giác yêu thương đối với tôi mà cô cảm nhận thấy, nó không phải là của cô……”

Rei nắm chặt lấy bàn tay được bao bọc bởi Căn Nguyên Sát Tử của Avos Dirhevia. Chỗ cổ tay của ả liên tục phát ra tiếng ‘xì xì’.

“Đó là cảm xúc của cô ấy. Misa vẫn đang sống bên trong cơ thể của cô.”

“Đáng tiếc thay, cô gái đó chỉ là phần tính cách ở dạng tạm thời của tiểu nữ mà thôi. Nó chẳng khác gì một người đại diện thay thế ngắn hạn cả. Tồn tại mang tên Misa đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này rồi. Hãy chấp nhận và bỏ cuộc đi, anh hùng Kanon.”

Móng tay nhuộm Căn Nguyên Sát Tử của Avos cào rách mặt Rei, máu tươi bắt đầu chảy xuống.

Rei hơi cau mày lại trong thoáng chốc. Cậu trừng mắt lườm Avos Dirhevia rồi vận hết sức bình sinh để đẩy hai tay của ả ra.

“....................!?”

Sức mạnh thể chất của cậu đột nhiên tăng vọt chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mới đây thôi nó còn không hề có cửa trước Avos Dirhevia cơ mà, sự tăng tiến sức mạnh bất ngờ ấy buộc ả ta phải tròn mắt ngạc nhiên.

“Cô là kẻ giả mạo, Avos Dirhevia.”

Toàn thân Rei bọc trong vầng hào quang chói loá.

Từng dòng cảm xúc dần chuyển hóa thành ma lực, sức mạnh của cậu như được nâng lên một tầm cao khác hẳn.

“...........Đây là…………..?”

Avos Dirhevia hướng ma nhãn của ả về phía bên trong mình.

Có thứ gì đó đang rò rỉ ra khỏi căn nguyên của ả. Một thứ cảm xúc mà đáng lẽ ra đã phải biến mất hoàn toàn mới đúng.

Ma pháp mà Rei thi triển chính là Thánh Vực Tình Yêu<Theo Asuk>.

Hòa quyện tình yêu chân thành của hai người lại làm một và chuyển hóa nó thành nguồn ma lực khổng lồ, đây mới chính là quân bài tủ của Anh hùng.

Và trên thế giới này, chỉ có duy nhất một người có thể hòa quyện được với tình yêu của cậu ấy.

“.........Haaazzzzz…………..!!”

Cả hai lao vào giao chiến.

Ngay khoảnh khắc Avos Dirhevia đang cố dốc sức đẩy lùi Rei lại, cậu lập tức chuyển sang một tư thế uyển chuyển tựa như dòng nước cuộn, lấy nhu khắc cương. Thế công của ả bị đánh bật đi, phần khớp xương bị tổn hại nghiêm trọng do lực tác động quá đột ngột.

Avos Dirhevia tiếp tục gồng thêm sức mạnh, ả muốn thổi bay Rei đi bằng sức mạnh đơn thuần mà chẳng cần hoa lệ. Cơ mà cậu đã kịp thời thả cánh tay đang nắm chặt ra và chọn cách không đối đầu với trực diện với ả

Hai người giữ một khoảng cách nhất định với nhau. Chừng này vừa hay đủ để cho Rei vung kiếm.

“Bạo Liệt Thánh Ái Trảm<Theo Trearos>!!”

Linh thần nhân kiếm Evansmana tỏa ra ánh hỏa quang cháy bỏng rực rỡ . Vệt lửa tàn dư lưu lại giữa không gian của đường kiếm kích chém thẳng từ trên xuống tạo ra một vụ đại địa chấn với sức bộc phá kinh thiên động địa.

Avos Dirhevia vội vàng dùng phản ma pháp để làm chệch hướng đòn tấn công ấy đi. Tuy nhiên nó chẳng ăn thua chút nào. Cơ thể ả bị chém rách một nhát cực sâu, máu tươi cứ thế trào ra xối xả.

“...........Anh dám…….”

Avos bừng bừng sát khí lườm Rei với ánh mắt cay độc. Đáp lễ, cậu hướng mũi của Linh thần nhân kiếm lại phía ả ta.

“Ma pháp này chính là bằng chứng. Cô ấy vẫn đang sống ở bên trong cô, vẫn đang cùng tôi chiến đấu để đánh bại cô. Cho dù thân xác có trở thành Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia thì tình yêu ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi mãi mãi.”

Rei bước một bước lên phía trước. Ở bước thứ hai, cậu đột ngột tăng tốc và áp sát lại Avos Dirhevia.

“Ara, thế cũng được sao? Nếu điều đó là sự thật thì anh đang định chém người con gái mình yêu đấy. Không cảm thấy sợ sệt hay do dự chút nào à?”

“Cô đúng là chẳng biết gì về cô ấy cả. Một chút, dù chỉ một chút cũng không!”

Ánh thiểm quang lóe lên, Linh thần nhân kiếm được vung đi với một tốc độ vô cùng kinh ngạc. Avos Dirhevia chỉ kịp thời né tránh trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên thì ngay sau đó, cơ thể ả đã trúng phải vụ nổ xung kích đi kèm của Bạo Liệt Thánh Ái Trảm và bị thổi phăng đi.

“Ước nguyện của cô ấy là được chứng kiến quỷ tộc thống nhất lại với nhau vào một ngày nào đó. Vì thế nên cô, một người mang tư tưởng chủ nghĩa hoàng tộc là tất cả như cô….Misa sẽ không bao giờ tha thứ đâu.”

Rei phóng theo Avos Dirhevia đang bị đẩy lùi về phía sau để tung thêm đòn truy kích.

“Để có thể bảo vệ cho tôi và đánh bại được cô, chắc chắn Misa sẽ sẵn sàng mang cả tính mạng của mình ra đặt cược. Nếu nghi ngờ điều đó thì coi như tôi đã mất tư cách để yêu cô ấy rồi!” [note30908]

Rei vung thanh Evansmana theo một vòng cung rộng.

Thấy vậy, Avos Dirhevia liền tung ra một đòn Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo phiên bản cực đại để tiếp chiêu. Thế nhưng mà, đẳng cấp lần này lại khá chênh lệch, đòn kiếm kích của Rei đã cắt đứt vầng thái dương đen đặc, chém đứt hoàn toàn đòn tấn công với uy lực kinh hồn.

Vụ nổ hắc hỏa hình thành bởi việc phá huỷ tiểu hắc dương đã đưa cho mọi thứ xung quanh trở về với cát bụi. Những bức tường bốc hơi như chưa từng tồn tại trên cõi đời.

Rei được đà tiếp tục phóng tới. Phía còn lại, Avos đã bọc một lớp Tường Bích Tứ Giới toàn thân để chống đỡ lại đòn chém ngang của Linh thần nhân kiếm.

Đòn Bạo Thiệt Thánh Ái Trảm mà Rei dồn toàn bộ sức bình sinh vào đã cắt xuyên qua được lớp hào quang bóng tối của Avos Dirhevia. Tuy nhiên đồng thời, bụng của cậu cũng bị cánh tay đen nhánh của ả xuyên thủng.

“Tử Diệt Hoại Ma Chú<Deguzzegud>”

Những vết thâm đen hình con rắn nổi lên khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể của Rei.

Nguyền chú độc xà bắt đầu lây lan dữ dội, chúng cắn xé và ngấu nghiến căn nguyên như đàn thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Thế nhưng mặc kệ điều đó, Rei vẫn không hề tỏ ra nao núng một chút nào.

“Anh sẽ cắt đứt định mệnh Bạo nghịch Quỷ vương và mang em trở lại………”

Rei hét lên thật to để thể hiện sự quyết tâm không bao giờ chùn bước.

“Misa, hãy tiếp thêm sức mạnh cho anh!!” [note30909]

Thánh Vực Tình Yêu hình thành một cơn lốc bên trong cơ thể của Rei, mạnh mẽ thổi bay ma thuật thức của Tử Diệt Hoại Ma Chú.

“Bạo Liệt Thánh Ái Trảm!!!”

Thời điểm cậu tung đòn là cực kỳ hoàn hảo, đối phương không có lấy một kẽ hở nào để né tránh——

Quả nhiên Anh hùng Kanon chính là thiên địch của Avos Dirhevia, kẻ mang lời đồn và lưu truyền của Bạo nghịch Quỷ vương.

Thanh thánh kiếm phá vỡ phản ma pháp của Quỷ vương, ngay vào khoảnh khắc mà nó chuẩn bị đâm thủng căn nguyên của ả——

Giọng nói của ai đó bỗng dưng cất lên.

“Nguôi ngoai đi nào, thanh kiếm của thần. Lời của thần linh là tuyệt đối.”

Linh thần nhân kiếm đột ngột mất đi ánh hào quang, Avos Dirhevia ngay lập tức dùng tay không chộp lấy nó.

Sức mạnh tiêu diệt Quỷ vương của thanh kiếm thánh đã không cánh mà bay.

“Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận<Zora E Dipto>”

Avos Dirhevia thiết lập một ma pháp trận.

Những sợi dây xích được hình thành nên từ hắc hỏa chia ra và tấn công Rei từ bốn phương tám hướng.

Linh thần nhân kiếm giờ đã mất đi ánh hào quang rực rỡ vốn có. Kết quả là Rei đã không thể chém đứt được những sợi ngục viêm xích mạnh mẽ kia. Tứ chi cậu dễ dàng bị chúng trói chặt.

Ngọn lửa hắc ám bùng cháy dữ dội, nó thiêu rụi luôn cả Rei lẫn Thánh Vực Tình Yêu đang bao bọc lấy cơ thể cậu.

“Hahaha”

Cùng với điệu cười khô khan vô nhân đạo ấy là sự xuất hiện của Nousgalia.

“Tất cả đều đi theo kế hoạch của thần linh. Anh hùng Kanon, nhiệm vụ tạo ra Avos Dirhevia của ngươi đã kết thúc. Kịch bản mà những vị thần vẽ ra là ngươi sẽ bị chính người mình yêu giết chết và biến mất vĩnh viễn.”

Ma pháp khởi nguyên, Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận. Một ma pháp với thuật thức có thể phong ấn cả chuyển động và ma lực của đối phương cùng lúc.

Tiếp theo là kích hoạt Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo, lượng ma lực được đổ vào trong đó lớn đến nỗi có thể hủy diệt cả một quốc gia.

Cột năng lượng khủng khiếp hướng thẳng lên trên trời.

Avos Dirhevia khẽ mở miệng.

“Tạm biệt, Rei. Giá mà anh chịu ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của tiểu nữ thì đã không đến nông nỗi này.”

Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận triệu hồi lên một mặt trời đen tuyền ngay giữa trung tâm nơi Rei bị khống chế.

Khối hắc hỏa cầu khổng lồ nuốt chửng lấy cậu.

“Chết đi, tan biến theo cùng mớ căn nguyên của mình.”

Avos Dirhevia truyền tất cả lượng ma lực đã chuẩn bị sẵn vào ma pháp trận rồi bắn Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo đi.

Tuy nhiên, ngay trước khoảnh khắc đó, vầng hắc dương đột nhiên vỡ tan như tấm kính thuỷ tinh  lãnh phải va chạm. Mọi dấu vết của nó bị xóa sổ đi chỉ trong nháy mắt.

Avos Dirhevia giật mình, ả nhanh chóng vận ma nhãn để nắm bắt tình hình.

“..............<Ma nhãn hủy diệt>............”

Ma thuật thức của Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận cũng nát vụn ngay sau đó, Rei nhanh chóng được giải phóng khỏi những sợi ngục viêm xích gông cùm.

“Kịch bản gì mà nghe chán ngắt thế, Nousgalia?”

Ta và Shin xuất hiện ra từ trong bụng của tinh linh thần ẩn. Nousgalia liền hướng sự chú ý của hắn sang phía này.

Thái độ của hắn lúc này vẫn khá thản nhiên và cợt nhả.

“Thú vị hơn rồi đấy, kẻ không phù hợp. Ta sẽ cướp đi mọi thứ của ngư——ưuuuuiiiiii!!”

Trước khi Nousgalia kịp nói hết lời, ta đã đấm hắn văng đi và dính bẹp vào tường. [note30910]

“Đầu của ngươi ngẩng hơi cao rồi đó, đồ hạ đẳng. Muốn mở miệng nói gì thì cứ áp mặt xuống đất đi rồi tính tiếp.”

Ta thong dong bước thẳng tới chỗ Nousgalia.

“Ara, anh tính đi đâu vậy? Ở lại chơi với tiểu nữ đã nào.”

Avos Dirhevia đứng ra chặn đường ta lại.

Hai tay của ả được bọc sẵn lớp Tường Bích Tứ Giới chồng thêm Ma Hắc Lôi Đế bên trên.

Ma nhãn của ả không rời khỏi ta dù chỉ một khắc.

Tuy nhiên, ta vẫn mặc kệ điều đó và tiến bước như không có gì chắn ngang trước mặt.

Avos đanh mắt lại thủ thế. Tất nhiên, ả không thể hiểu nổi ta đang nghĩ gì trong đầu rồi.

Liệu ta sẽ tấn công trước hay là dụ ả tấn công? Avos cảnh giác cao độ, thành thử ra chân của ả không hề nhúc nhích lấy dù chỉ một bước.

‘Cộp’, tiếng bước chân vang lên.

Shin cũng bắt đầu di chuyển. Khoảnh khắc Avos Dirhevia vừa chuyển ánh nhìn sang phía cậu ấy, ta đã ở sát ngay bên cạnh ả.

Một luồng sát khí sắc lạnh ập tới đâm xuyên qua người ta.

Hai cánh tay được nhuộm đen kịt bởi dòng hắc lôi mạnh mẽ vung lên, tuy nhiên giữa chừng ta vỗ nhẹ vào vai của Avos.

“Từ từ đã nào, cứ chơi tạm với Rei một lúc đi.”

Nói xong, ta ung dung bước ngang qua Avos Dirhevia.

“Nousgalia.”

Thiên phụ thần đang trong bộ dạng thảm hại bết bát cùng cực ngồi phệt xuống dưới đất, vô lực tựa lưng vào bức tường mà chính hắn vừa mới dùng thân đánh vỡ.

 Ta giơ ngón tay và chỉ thẳng vào mặt hắn.

“Ngươi cần phải được nếm mùi sợ hãi.”

---------------------------------------------------------------

Tác note:

Bắt đầu từ Nousgalia trước.

NIT note:

Thế này thì lại hóng chương sau quá r

Chỉ mong 1 chương phê, chữ ê kéo dài hoi

Còn cái dòng note của bác tác kia, chẳng nhẽ đã đến lúc end drama r sa, k, k thể nào v đc, chẳng nhẽ quả bìa vol cũng là 1 pha drift -_-.

Mà nói gì thì nói, shin đang đứng đó, và nốt bảo Avos choảng vs Rei. Thế này end vol r lại bạo lực gia đình à =))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt và cày vew nhiệt tình nha.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: nhắc lại cho ae là th nốt có thể dễ dàng ném bay cái lâu đài của sasha đi như đbrr luôn, và đó là 1/10 pow)
(Sinhsieusao: nhắc lại cho ae là th nốt có thể dễ dàng ném bay cái lâu đài của sasha đi như đbrr luôn, và đó là 1/10 pow)
[Lên trên]
(NIT: cẩu lương thì phải như này, duyệt)
(NIT: cẩu lương thì phải như này, duyệt)
[Lên trên]
(NIT: đúng ý kiểu a hùng, hú hét cực mạnh)
(NIT: đúng ý kiểu a hùng, hú hét cực mạnh)
[Lên trên]
(NIT: chưa thoả mãn lắm, nhưng vẫn phê )
(NIT: chưa thoả mãn lắm, nhưng vẫn phê )
Bình luận (398)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

398 Bình luận

A nhịn chú m hơi lâu rồi đấy :v
Xem thêm
T chờ việc này hơi lâu rồi từ lúc bắt đầu vol là t đã mong ngóng cảnh thằng thần tiểu cường này ăn hành mà phải đút vào tận mồm chừng nào miệng không chứa đc nữa thì nhét tiếp từ dưới nhét lên vậy mới xứng với con bọ này
Xem thêm
Con nhõi NousGalia này :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi dltiendat1208
Về cơ bản nousgalia vẫn là nốt 🐧
Xem thêm
kịch bản như mài thì ai đọc truyện nx 🐧
Xem thêm
Cm m có bt độc giả chờ m lm ntn lâu lắm r ko nốt
Xem thêm
Đợi hơi bị lâu rồi đấy thằng thần chết tiệt :))
Xem thêm
m có biết là t chờ cái ngày này lâu lắm r k ml Nousgalia:))
Xem thêm
Đợi ngày này hơi bị lâu rồi đấy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đợi bón thật nhiều hành :))
Xem thêm
Con gián lol cứ mở miệng ra là đã đúng theo kế hoạch của thần linh bốc phét quen thói:))
Xem thêm
Thằngn Nou toàn chưa gây xong đã bị đấm rồi
Xem thêm