Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 170: Kẻ nắm giữ mọi thứ trong tay

245 Bình luận - Độ dài: 3,649 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Ủa rồi sao mấy bác lại cố đi spoil vậy chứ, đến cả t cũng có public minh hoạ mấy vol sau câu view đâu chứ.

Cho ai k biết thì đó là lý do chương này k đc up hôm qua, do t quạo -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ

~~~~~~~~~~~~

Bọn ta đang chạy trong khuôn viên của Quỷ vương thành Delzogae.

Bất chợt bóng hình một người phụ nữ khoác áo choàng đen, thấp thoáng đôi tai dài quen thuộc được thu vào tầm mắt.

Là Menou. Cô ấy có mặt ở chỗ này tức là đã nắm được vị trí của bọn Nousgalia rồi sao? [note30777]

“Menou.”

Ta kết nối đường truyền Thần Giao Cách Cảm<Leaks> với cô.

Sau đó thì lột bỏ tấm màn vô hình của Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> cho tiện bề nói chuyện.

“Thế nào rồi? Đã tìm thấy chưa?”

Vì ta đột ngột xuất hiện nên Menou thoáng chốc tròn xoe mắt bất ngờ. Xong cô liền gật đầu xác nhận.

“Cũng không hẳn là chắc chắn 100%.....Nhưng tôi vẫn sẽ nói cậu nghe những điều mình tìm hiểu được. Avos Dirhevia hiện đang ở sảnh nghi lễ, còn Tinh linh vương thì hình như bên phòng ngai vàng. Riêng Nousgalia thì không thấy bóng dáng đâu cả.”

“Nhiêu đó là đủ rồi. Cơ mà cô không chắc chắn 100%, tức là có thể bọn chúng đã thay đổi hình dạng hoặc kiểu gì đó tương tự à?”

Menou nhẹ gật đầu.

“Tôi nghĩ rằng Avos Dirhevia và Tinh linh vương đều đang ẩn mình bằng Ảo Ảnh Ngụy Trang. Ma nhãn của tôi chỉ thấy được thấp thoáng một phần của ma thuật thức.”

Fumu. Thủ pháp tinh vi đấy.

Xem ra chúng sẽ không lộ diện để đối đầu trực tiếp với ta một khi chưa kiểm soát được Diệt lý kiếm đây mà.

“Thế còn nơi những học sinh bị giam cầm thì sao?”

“Tôi có thể dẫn đường đấy. Cơ mà mấy chỗ đó lại nằm rải rác, chứ không phải chỉ duy nhất một phòng tập trung.”

Cái này cũng là trò câu giờ nốt à.

“Thế thì Eleonor và Zesia, hãy cùng cô ấy đi giải cứu những người bị bắt đi”

Ta niệm Ảo Ảnh Ngụy Trang và Ẩn Giấu Ma Lực<Najila> lên cả ba người để che giấu sự hiện diện cũng như ma lực của họ.

“Vậy tôi đi nhé.”

Eleonor hăng hái chào tạm biệt ta.

Dẫn đầu bởi Menou, ba người nhanh chóng lên đường thực thi nhiệm vụ.

“Phòng ngai vàng là tòa nhà trung tâm. Còn sảnh nghi lễ thì nằm ở phía tây.”

Vừa tiến bước, ta vừa đối thoại với Rei qua Thần Giao Cách Cảm.

“Cố tình tách rời nhau ra như thế, có lẽ đúng như những gì mà Arnos dự đoán rồi nhỉ. Đối phương không muốn để tôi chiến đấu với Avos Dirhevia đây mà. Toàn bộ lâu đài đều đã được giăng kín phản ma pháp Dịch Chuyển<Gatom>. Nên là khả năng cao ngay cả kẻ địch cũng không thể tự do dịch chuyển được nhỉ.”

Lỡ như Dịch Chuyển được sử dụng kịp thời thì cặp đấu mà chúng đã mất công sắp đặt sẽ bị xáo trộn mất.

Phương án phòng vệ thỏa đáng nhất rồi còn gì.

“À mà còn vụ dấu vết của ma pháp Ảo Ảnh Ngụy Trang bị Menou-sensei nhìn ra, có lẽ đó là……..”

“Chủ đích chứ còn gì nữa. Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia không thể che giấu hoàn toàn ma lực ư? Hoang đường.”

Sảnh nghi lễ có Avos Dirhevia, còn Tinh linh vương thì ở bên phòng ngai vàng.

Tuy nhiên, cả hai đều đang sử dụng Ảo Ảnh Ngụy Trang.

Kết nối mấy mánh khoé này lại, thì kẻ ở sảnh nghi thức hẳn sẽ là Tinh linh vương chứ không phải Avos Dirhevia. Và Avos Dirhevia thật sự chính là kẻ hiện đang đợi sẵn ở bên trong phòng vương toạ.

Nhưng mà chúng đã cố tình cho Menou phát hiện ra việc sử dụng Ảo Ảnh Ngụy Trang, có khi nào đó mới chính là cú lừa không?

“Ảo Ảnh Ngụy Trang chỉ là trò giả tạo, vị trí của cả hai đã bị thay đổi. Chúng muốn chúng ta suy nghĩ như thế và thực chất thì lại giống hệt như thông tin Menou cung cấp.”

“Và cũng có khả năng kết luận vừa rồi mới là ý định thật sự của đối phương, còn thực tế bọn chúng vẫn đổi chỗ, đúng không?” [note30778]

Lời Rei nói cũng rất chi là chí lý.

“Tuy nhiên thế này thì hai tên kia cũng không thể chắc chắn được mình sẽ đối đầu với ai. Việc đấu với đối thủ mong muốn cho trường hợp này sẽ hoàn toàn dựa vào vận may.”

“Thế tức là, lại xuất hiện thêm trường hợp Avos Dirhevia đều không ở cả hai địa điểm đã được nêu ra.”

“Kẻ đang chờ sẵn ở phòng ngai vàng và sảnh nghi lễ là Nousgalia và Tinh linh vương?”

Rei gật đầu. 

“Cả hai chúng ta cùng đi với nhau thì tất cả sẽ đâu lại vào đấy ngay thôi. Tuy nhiên, không thể biết trước các quỷ nhân hỗn huyết có thể chịu đựng được áp lực của Ám Vực<Demera> này tới bao giờ. Cần phải nhanh chóng đánh bại Avos Dirhevia càng sớm càng tốt. Xem ra kẻ địch cũng đã đọc vị được cả việc chúng ta bắt buộc phải chia nhau ra mà hành động”

Nousgalia và Shin, có phải đấu với ai trong số hai tên đó thì ta cũng không thể nào thua được.

Linh thần nhân kiếm vô dụng trước Nousgalia. Nên nếu Rei gặp phải hắn thì xem chừng sẽ khá khổ chiến đấy. Ngược lại, cậu có thể dốc hết toàn lực chiến đấu nếu đối thủ là Shin.

Shin là quỷ nhân, vì thế nên thanh Linh thần nhân kiếm được tạo ra với mục đích tiêu diệt Quỷ vương chắc chắn sẽ hoạt động hết công suất của nó. Tuy chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng tuyệt đối trận chiến sẽ không một chiều giống như hồi ở Aharthern đâu.

Sau cùng thì mọi chuyện cũng lại quay trở về kế hoạch mà ta đề ra khi nãy, chiến thuật tốt nhất đối với bọn chúng là để Rei cho Nousgalia xử lý, còn ta sẽ phải một mình đương đầu với cả Shin và Avos Dirhevia.

Nhưng theo những gì đúc kết ra được từ tình hình hiện tại, nghĩ kiểu gì thì việc ai đấu với ai cũng đều phó thác hoàn toàn cho may rủi cả thôi. Thế chẳng thà cả ba tên Nousgalia, Shin và Avos Dirhevia tập trung lại cùng chờ bọn ta tới khéo còn đỡ hơn.

Hay là, thực sự tồn tại một cách nào đó có thể giúp chúng chắc chắn gặp được đối thủ dễ xơi với mình?

“...........Fumu. Ra thế”

Ta đã đọc được đại khái gần hết mục đích của chúng rồi.

“Rei, ta sẽ tới phòng ngai vàng.”

“Cậu biết ai sẽ ở đâu rồi à?”

“Cũng không hẳn. Bọn chúng đang cố gắng khiến ta lầm tưởng rằng đây chỉ đơn thuần là một trò phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi, thế nhưng thực tế thì cho dù ai đi về hướng nào cũng sẽ đều có lợi cho bên kia thôi. Và giờ chúng ta sẽ lợi dụng ngược lại điều đó để lật kèo.”

Đúng lúc ấy có một cơn gió thổi tới từ hướng chính diện.

Ma pháp Phong Ba<Shua>.

Xem ra việc núp lùm cũng tới giới hạn rồi.

Mà đằng nào lát đánh với Avos Dirhevia ta cũng phải hiện nguyên hình ra thôi.

Tốt hơn hết là dọn luôn cái đống này ngay tại nơi đây, chứ để lát nữa đám này lao vào phiền nhiễu thì rách việc.

“Hắn đây rồi, kẻ không phù hợp. Tất cả vào tư thế chiến đấu!”

Sau khi tiếng hiệu lệnh được cất lên, hàng loạt ma pháp trận phát sáng rực rỡ hiện lên trước mặt ta.

Đứng nổi bật trên hàng tiên phong là Ruche cùng với mười mấy tên quỷ nhân từ 2000 năm trước nữa.

Ta hội ý với Rei về kế hoạch tác chiến thông qua Thần Giao Cách Cảm.

“Ok.”

Dứt lời, Rei liền phát động ma pháp ngay lập tức.

Ánh sáng thần thánh dần tích tụ lại một điểm, cậu triệu hồi thanh Linh thần nhân kiếm và nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay.

“Bắn….!!”

Cả một nùi ma pháp với đa dạng các thuộc tính khác nhau từ hỏa, băng, rồi cho tới sấm sét đồng loạt phóng ra như thác lũ.

Bởi vì không nhìn thấy được ta do công dụng ẩn thân của Ảo Ảnh Ngụy Trang vẫn đang được duy trì, thế nên chúng xả đạn vô tội vạ kín khắp lối đi luôn.

“........Fuh……..!”

Phần tay cầm của Linh thần nhân kiếm lóe lên ánh thiểm quang.

Hắc hỏa, tinh băng, lôi thần, tất cả đều bị thanh thánh kiếm của cậu chém tan trong nháy mắt.

“.........Đó là, Linh thần nhân kiếm…….!? Anh hùng Kanon à, đúng như những gì Avos Dirhevia đã tiên liệu. Nhưng mà chiêu vừa rồi……”

Bất chợt, đôi ma nhãn của Ruche trợn trừng.

Mười mấy gã thuộc hạ đi theo cô ả đã nằm đo đất từ lúc nào không hay.

Trong số đó có cả những quỷ nhân từ 2000 năm trước nữa.

“Mẹ kiếp……!”

Ruche rút ma kiếm ra, cô dùng ma nhãn để thăm dò vị trí của nguồn ma lực vừa mới phát ra và tung một đòn chém ngang.

Rei khéo léo tránh được nhát kiếm, tuy nhiên ma thuật thức của Ảo Ảnh Ngụy Trang yểm trên người cậu đã bị đòn tấn công kia phá vỡ.

Chắc có cả phản ma pháp đính kèm theo thanh ma kiếm kia rồi. Thành ra nhân dạng của Rei không còn che giấu được nữa.

“Chết mày rồi!”

Ruche thu hẹp khoảng cách và chém đòn tiếp theo bằng thanh ma kiếm trong tay với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Ấy vậy mà, điều đó đã dễ dàng bị Rei nhìn thấu. Lưỡi kiếm đã chệch khỏi mục tiêu mà lao theo quán tính, chính xác thì nó sượt qua cậu chỉ với khoảng hở chưa đầy vài milimet mà thôi.

Và chỉ trong khoảng thời gian tránh né ngắn ngủi, Rei dùng tay trái rút Nhất ý kiếm ra và cắm thẳng vào ngực của Ruche. Màn phản công chớp nhoáng này cũng đã vượt quá tốc độ phản xạ của nhận thức thông thường.

“.............Kh, khặc………….”

Ruche đưa tay trái lên rồi nắm chặt lấy phần lưỡi của thanh Nhất ý kiếm.

Thế nhưng, dường như sức lực trong người cô ta đã bị bay biến đi đâu hết cả rồi.

“..........Thanh ma kiếm này, còn cả chiêu thức đó nữa……...Tại sao, nó là của Shin-sama cơ mà………”

Rei rút Nhất ý kiếm ra, Ruche như con rối mất dây vô lực ngã gục xuống đất.

Ta giải trừ Ảo Ảnh Ngụy Trang và Ẩn Giấu Ma lực trên người mình đi.

Tiếp đến là thi triển vòng ma pháp trận của Giả Tử<Indoru> và Hắc Hỏa Rực Cháy<Griado>, ta kết hợp hai ma pháp này lại và thiêu sống cả đám.

Xong, như này thì tạm thời chúng sẽ không thể ngáng chân bọn ta được.

“Rei, ngươi hãy tới sảnh nghi lễ đi. Có lẽ cảnh vệ sẽ rất đông đấy, không cần nương tay quá đâu. Quỷ nhân 2000 năm trước sẽ không dễ gì mà bỏ mạng, ngươi hiểu mà đúng chứ?”

“Tôi sẽ làm vậy.”

Bọn ta chia nhau ra tại ngã rẽ. Rei hướng về phía sảnh nghi lễ ở tòa nhà phía tây.

Còn ta và Leina thì tiếp tục đi thẳng, mục tiêu là phòng ngai vàng toạ lạc ngay tại tòa nhà trung tâm trước mặt.

Đám binh lính quỷ tộc nhanh chóng tập kết để cản đường bọn ta.

Cả thảy 47 tên.

Đúng là gần phòng ngai vàng có khác. Tất cả vệ binh đều là quân tinh nhuệ từ 2000 năm trước.

“Kẻ không phù hợp, đừng nghĩ rằng bọn ta sẽ cho ngươi tiến thêm một bước nào nữa!”

“Giết hắn! Tên cẩu tặc chủng hỗn huyết dám chống đối lại chủ nhân!”

Cẩu tặc chủng hỗn huyết cơ à.

“Fumu. Các ngươi cũng có phải là hoàng tộc đâu nhỉ?”

Nghe ta xoáy lại, có một gã quỷ nhân trợn trừng mắt lên và quát lớn.

“Bọn ta đã được Avos Dirhevia-sama trao cho tước vị hoàng tộc danh dự rồi!”

“Đúng thế, bọn ta hoàn toàn khác kẻ không phù hợp như ngươi!!”

Ta thở dài một hơi rồi trừng mắt lườm bọn lính canh.

“Lũ đần độn.”

Ngôn từ của ta khiến cho bọn cho chúng phải co rúm lại vì sợ hãi.

“Hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ khuôn mặt này. Ma nhãn của các ngươi chỉ để làm cảnh thôi à, thử soi tới đáy vực sâu của bản chất đi. Nếu như làm đến cỡ vậy mà vẫn không ngộ ra được thì coi như các ngươi không đủ tư cách làm thuộc hạ của ta. Sau khi trận chiến này kết thúc, hãy cuốn gói hành trang và biến khỏi nơi này.”

Đám binh sĩ đang chuẩn bị triển khai ma pháp bỗng dưng khựng lại một nhịp. Chúng nới lỏng sức mạnh ra một chút và tập trung dùng ma nhãn quan sát lấy ta.

“Ta không hỏi lại lần thứ hai nữa đâu. Nói xem, ta là kẻ không phù hợp sao?”

Cảm xúc của đám quỷ nhân hoang mang đến tột độ, khuôn mặt chúng méo mó như vừa mới ăn phải ngải đắng.

“........Q……….Quỷ vương, sama…….? Không thể nào……..”

“Sao có chuyện thế này được……..Tôi……….”

“Người mình nguyện trung thành phục vụ là Avos Dirhevia-sama, suốt từ 2000 năm trước rồi mà………..?”

“.........Cái quái gì đang xảy ra thế này……...Ta không hiểu……...Đau đầu…….quá…….!”

Đám lính canh ôm đầu quằn quại, chúng đang bị một cơn đau vô hình dày vò sâu trong tiềm thức.

Từ đằng sau lưng, một thứ gì đó đen ngòm mang lượng lớn ma lực nồng độ cao thoát li khỏi cơ thể và bao bọc lấy phần đầu của lũ quỷ nhân.

“Guu…….Ặc……..Aaahhhh!”

Đám vệ binh lần lượt rút ma kiếm ra, trông chúng như đang bị thứ hắc ám kia điều khiển vậy.

“.......X, xông lên! Giết chết hắn……..!!”

“Fumu, vùng vẫy khá lắm. Phải thưởng cho các ngươi rồi.”

Ta búng nhẹ ngón tay.

47 tên vệ binh bị bao bọc trong ngọn hắc hoả đen tuyền của Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo<Geo Grays>, tất cả đồng loạt khuỵu chân xuống.

“Chờ ở đây một lát đi. Ta sẽ sớm mang thuốc về cho các ngươi”

Bỏ đám lính quỷ nhân vẫn đang bị ngọn lửa đen thiêu đốt lại sau lưng, ta tiếp tục tiến bước.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa của phòng ngai vàng đã hiện ra trước mặt.

“Leina. Khi nào tới lúc thì hẵng vào, giờ cứ tạm thời chờ ở bên ngoài đi. Ta sẽ giăng sẵn phản ma pháp và ma pháp tường chắn cho. Chỉ cần cô không ra khỏi nó thì sẽ an toàn thôi.”

“Ừm.”

Ta vận một chút ma lực vào đầu ngón tay để mở cánh cửa ra.

Tiến vào trong được vài bước thì ta đã đối mặt với hắn. Kẻ mang trên mình bộ giáp đen cùng chiếc mặt nạ, Tinh linh vương.

Gã ngồi trên ngọc tọa và nhìn xuống ta với một dáng vẻ hết sức điềm tĩnh.

“Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, Avos Dirhevia.”

Vừa nói dứt lời, thì ngay lập tức ma pháp Ảo Ảnh Ngụy Trang trên người hắn cũng được hóa giải.

Kẻ xuất hiện chính là Avos Dirhevia, cô ta khoác bên ngoài một chiếc áo choàng ngoại cỡ màu xanh đen hắc ám.

Avos tháo chiếc mặt nạ đang đeo ra, ngay lập tức nó hóa thành những phân tử ma lực rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

“Chính xác. Khá khen cho anh vì đã nhận ra được đấy”

Cô ta nhẹ vuốt ngược mái tóc suôn dài tựa màu đáy biển sâu của mình lên và mỉm cười thư thái.

“Chẳng có mánh khóe nào ở đây hết. Ngươi chỉ đơn giản là sử dụng Căn Nguyên Dung Hợp Đẳng Phân<Je Dishysis> thôi đúng không? Căn nguyên của ngươi và Nousgalia được chia thành hai phần bằng nhau rồi dung hợp lại. Nói cách khác, kẻ đang ở trước mặt ta vừa là Avos Dirhevia, mà cũng vừa là Nousgalia nhỉ.”

Ta cũng đã từng sử dụng phương pháp này để vượt qua bài thử thách vận may hồi ở cầu thang Gniere.

“Nếu người đến đây là ta, thì ngươi sẽ giải trừ Căn Nguyên Dung Hợp Đẳng Phân đi và lấy lại nửa phần căn nguyên gốc từ chỗ bên kia của mình. Ngược lại, khi Rei xuất hiện thì phần căn nguyên của ngươi dung hợp ở nơi này sẽ được chuyển qua phía bên kia, thế chỗ cho Nousgalia quay về, ta nói đúng chứ.”

Avos Dirhevia ung dung nở một nụ cười trên môi.

“Kết quả sau cùng là dù bọn ta có quyết định thế nào, thì các ngươi vẫn nắm trong tay quyền định đoạt đối thủ mà bản thân cần giao chiến.”

“Không sai. Tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của tiểu nữ rồi, kể cả định mệnh của các anh nữa.”

Nghe đến đó, ta không nghĩ ngợi gì mà cười phá lên.

“.........Ku, kukuku, kuhahaha. Quả không phụ lòng kỳ vọng của ta, đúng là lời lẽ của bọn giả mạo có khác.”

Avos Dirhevia tỏ ý khinh thường khi thấy ta đây cười như được mùa.

“Ara, anh đang cay cú vì bị rơi vào bẫy đấy à? Hay việc Anh hùng Kanon đấu với Nousgalia thực chất là ý định ban đầu của anh nhỉ?”

“Fumu. Ngươi có thực sự được sinh ra từ lưu truyền của ta không thế? Đừng bảo vì cái phần tư tưởng chủ nghĩa hoàng tộc độc tôn ngu xuẩn của lưu truyền mà đầu óc của ngươi cũng chậm tiêu theo đám kia luôn đấy nhé?”

Nét điềm tĩnh của Avos Dirhevia vẫn không hề suy chuyển, nên ta thản nhiên tiếp tục.

“Rei, ngươi có nghĩ vậy không?”

Có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau.

Rei băng qua cánh cửa và tiến vào trong đại sảnh.

“Xét theo cặp đấu lý tưởng nhất cho các ngươi thì kẻ xuất hiện trước mặt ta sẽ luôn luôn là Avos Dirhevia. Dẫu sao ngươi cũng là trật tự sinh ra để hủy diệt ta cơ mà.”

Lúc nãy ta còn đang tính đến trường hợp Shin đang ở đâu, tuy nhiên kiểu gì thì Avos Dirhevia cũng sẽ tự sắp xếp để bản thân được đấu với ta thôi.

“Vậy đấy, cần gì phải chia nhau ra đâu nhỉ.”

Chỉ cần xác nhận tên Quỷ vương hàng giả xuất hiện xong là gọi Rei vào thôi, quá đơn giản.

“Ara, ra là vậy sao? Thế có nghĩa Kanon đang trên đường hướng tới sảnh nghi lễ chỉ là một trong số các căn nguyên đã tách ra thôi à?”

Lúc Rei quần thảo với Ruche một trận thì cậu đã phân tách sẵn ra làm hai rồi.

Bản chính của Rei với 4 căn nguyên trong người đã sử dụng Ảo Ảnh Ngụy Trang và đi cùng ta từ lúc ấy tới giờ.

Màn chia nhau ra hành động chỉ là chút diễn xuất cơ bản mà thôi. [note30779]

“Nửa kia của tôi mang đến tận 3 căn nguyên đấy. Cũng không thể nói nó chỉ là bản phân thân hay giả mạo đâu. Tiếc là không thể thu hồi lại Nhất ý kiếm trên đường đến đây được.”

Rei vẽ một vòng ma pháp trận ra trước mặt và triệu hồi Linh thần nhân kiếm mà cậu đã đưa cho nửa kia, bất chấp khoảng cách vật lý hiện tại.

Dăm ba cái kết giới do quỷ nhân dựng lên sao có thể ngăn cản được Thánh kiếm tiêu diệt Quỷ vương.

“Nào, Avos Dirhevia. Ban nãy ngươi có nói mình nắm giữ tấy cả mọi thứ trong lòng bàn tay nhỉ? Thế tình huống này cũng là một phần tính toán của ngươi luôn nhỉ?”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Nói chung châm ngôn sống của Quỷ vương chúng ta là méo bao giờ tiết lộ chiến thuật trước khi đánh.

NIT note:

Chương bù của mọi người đây, bác Sinh không bao giờ thất hứa đâu, nên đừng hối, bác ấy buồn.

Chương này cơ bản thì.. có hơi hạn não tí, nhưng thôi, ngó màn khịa cộng quả note của bác trans là cười như đc mùa, hết đau não r :))

Ngó chương sau đánh nhau to nhể, mà ngó đau cho cặp đôi cẩu lương kỳ cự của chúng ta quá.

Chẳng nhẽ nốt đứng đó coi phim sao…

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt kéo tương tác nào. Nhắc nhỏ với mấy bác là cố gắng cày view cày tương tác đi, rồi sẽ có ngày tiến độ tăng gấp rưỡi thôi :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: ahh, đúng là chương trước diễn sâu thật)
(NIT: ahh, đúng là chương trước diễn sâu thật)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Dm tha// NIT: hack trúng cái đám não to như này thì lộn hết xà bần)
(Sinhsieusao: Dm tha// NIT: hack trúng cái đám não to như này thì lộn hết xà bần)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Gặp đúng nghệ sĩ nhân dân đã xuất sắc đoạt giải Oscar 3 vol liền)
(Sinhsieusao: Gặp đúng nghệ sĩ nhân dân đã xuất sắc đoạt giải Oscar 3 vol liền)
Bình luận (245)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

245 Bình luận

Cũng chỉ là hàng fake
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhái nhưng quên update xíu :D
Xem thêm
@OVer_NIT: đến cả bản ngã còn k có k xứng để nốt ra tay =))
Xem thêm
Quỷ vương á rà á rà với quỷ vương fufuhaha à =]]
Xem thêm
Quỷ vương Fumu vs Quỷ vương Ara :)))
Xem thêm
Rei khuyên ko đk, quay qua Arnos xin giết em nó vài lần :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nghe mà tội rei =))
Xem thêm
TRANS
Bộ này toàn diễn viên kỳ cựu :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Toàn dân nằm vùng, tận từ vol 2 đến giờ :))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Dow
Bình luận đã bị xóa bởi Dow
CHỦ THỚT
TRANS
hửm, đoán, spoil mấy vol sau mà đoán :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS

"Spoil có rất nhiều hình thức
Và thứ bác làm t nghi ngại chính là những "suy đoán" thiếu căn cứ, nhưng lại mang tính khẳng định cao, "suy đoán " đi ngược lại cả 1 đoạn giải thích rõ ràng mà tác giả đã thêm vào chính truyện. Chỉ vì những biểu cảm k quan tâm nửa vời bên manga mà chối bỏ cả nội dung bám sát raw bên novel mà bác đang suy đoán.
Nếu đúng là bác k spoil, thì t xin lỗi, như làm ơn đừng thêm bất cứ cmt nào liên quan "suy đoán" đó nữa, chỉ tổ kéo đám spoil thật sự vào thôu"
trích lại 1 cmt của t về việc đánh giá cmt nào mang tính spoil


Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
IQ vô cực:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác cứ thích chơi thợ lặn
Xem thêm
@OVer_NIT: thì dạo này tui có gặp tí việc ấy mà
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cảm giác như Nốt tính cả rồi, nhưng đọc tới đọc lui lại có cảm giác hình như ăn may :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nếu check qua luôn mấy vol trước cũng y v, khử kẻ thù thì k ai chết, còn giải quyết biến cố chỉ toàn...ăn may
Xem thêm