Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Ra Khơi (chương 28 ~ 47)

Câu Chuyện 34

6 Bình luận - Độ dài: 1,037 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Đôi lời: Tuần trước bận quá thành ra không có chương mới :|

__________________________________

Trên lớp lá cây, có dấu vết những con quái vật khổng lồ bị lôi đi.

Tôi giả định nếu lần theo dấu vết, chúng tôi sẽ khám phá ra tổ của lũ masmascarl.

Kỹ Năng Tìm Kiếm đã chỉ ra quanh đây có hàng đống quái vật.

Tuy tôi không thấy, nhưng có vẻ chúng không phải là quái vật khổng lồ.

“Im lặng nào”

Ayl nói trong khi nắm chặt thanh kiếm treo ở thắt lưng.

Tôi không biết Velsa nghĩ gì, nhưng cô ấy đang nhìn chăm chăm vào đám lá trên mặt đất.

Tôi đưa Misanga chống đột tử.

“Lá này là thật”

Khi đưa Misanga cho Velsa, cô ấy thì thầm câu đó vào tai tôi.

Ừm, ừ, sau cùng, chúng vẫn rơi đó thôi; chúng rõ ràng là thật rồi.

Trong khi nghĩ thế, tôi nhận thấy Velsa đang cố nói gì đó.

Tôi nghĩ đàn masmascarl đã đem những con quái vật khổng lồ vào hầm ngục để lũ quái vật được hầm ngục sản sinh có được dưỡng chất.

Nhưng đó lại là chuyện khác nếu thực vật có dưỡng chất tồn tại.

“Kêu chúng đi trồng đậu có được không ta?”

Nếu muốn protein, thì trồng cây họ đậu là được rồi.

Nhắc mới nhớ, hồi còn ở thế giới cũ, tôi có cảm giác mình đã ăn rất nhiều đậu.

Natto, đậu hũ, nước tương, miso và sữa đậu nành, tất cả những món thân quen với người Nhật đều là đậu.

Nếu muốn canxi, những cây như rau bina mù tạc Nhật Bản và lá củ cải là được.

“Ngay cả vậy, sao chúng lại ra ngoài và săn lũ quái vật khổng lồ dẫu cho không cần chứ?”

“Bởi chúng không có kiến thức về việc trồng trọt?”

Trong khi Velsa và tôi thảo luận vấn đề, Ayl đã cảnh giác đi về phía trước.

“Vào là biết ngay thôi”

Ayl nói đúng.

Đừng phân tâm khi tiến lên; Nếu tiến lên, chúng tôi sẽ khám phá ra thôi.

“Tuy nhiên...”

“Chúng đang quan sát chúng ta đó, na”

“Un”

Lũ quái vật xung quanh đang lén nhìn về phía này, quan sát chúng tôi.

Chẳng biết sao, ngay cả khi cô nói chẳng thành vấn đề vì chúng tôi đã bị phát hiện ra rồi, thế mà chúng vẫn đến và theo dõi chúng tôi mà chẳng hề phát ra một tiếng động.

Chỉ là, tôi chẳng thấy hình thù của chúng.

Phải chăng chúng là loại quái vật núp trong bóng tối?

Đột nhiên, Ayl đang tiến lên đã dừng bước.

Trên đường mà con quái vật khổng lồ bị kéo lê, có bóng dáng của tên Elf trẻ đeo cung trên vai.

“Có người sống trong hầm ngục ư?”

Cạnh bên tôi, Velsa đã giật mình.

Còn tôi thì nhíu mày, theo dõi tình hình.

“Các ngươi có việc gì ở khu rừng của bọn ta hả?!”

“Ah, không, chúng tôi chỉ muốn đi thêm chút xíu mà thôi”

Ayl đáp lại tên Elf trẻ.

Ayl vốn đã chuẩn bị chiến đấu.

Trước lúc tên Elf trẻ gắn tên vào cây cung, trận chiến đã bắt đầu luôn rồi.

Tên Elf trẻ dùng cây cung tiếp đòn tấn công của Ayl, lấy khoảng cách với một cú lộn vòng ra sau.

Cây cung của tên Elf đã tách làm đôi.

Về phần Ayl, cô ấy vung thanh kiếm vòng vòng.

“Heeh, Kỹ Năng Taijutsu. Ngươi cũng dùng kiếm sao?”

Tên Elf rút thanh kiếm bạc mỏng sáng bóng trông như thanh saber từ sau lưng ra.

Từ khoảng không giữa những cái cây xung quanh, tôi có thể thấy mình bị mũi tên nhắm vào.

Lúc này, tôi sẽ dựng lá chắn phòng ngự lên và chuẩn bị diệt trừ.

“A,Anh đang làm gì thế?”

Velsa hỏi.

“Cô hỏi gì chứ; tôi diệt trừ lũ quái vật chặn đường thôi. Nguy hiểm lắm, nên đừng bước khỏi ma trận”

“Quái vật – đấy là Elf mà”

“Aa, cứ coi đi”

Tôi lấy thuốc hồi phục cao cấp còn dư trong Túi Vật Phẩm ra và đổ vào bình xịt.

Làm loãng với chút nước, sau khi điều chỉnh vòi xịt, vũ khí để đẩy lùi lũ Elf giả mạo đã xong.

“O~i! Ayl! Đừng giỡn nữa, kéo hắn lại đây~!”

Trong khi cười, tôi kêu Ayl, người đang nhận đòn và né đòn của tên Elf.

“Rõ rồi! Tôi gửi hắn qua liền nè~!”

Ngay khi tôi nghe tiếng bang~, Ayl đã đánh tên Elf giả mạo bay đến đằng này.

Tôi phun thuốc hồi phục đã pha loãng từ vòi xịt ra.

“GyaaaaAAAAA!!!”

Cùng với tiếng kêu thảm khốc, ánh sáng tuôn trào từ miệng và mắt của tên Elf giả mạo, rồi hắn tan biến tựa như làn khói.

Sau đó, thứ bị bỏ lại là chất lỏng màu đen với một viên ma thạch.

Từ xung quanh, những mũi tên đồng loạt bắn ra.

Với kiếm thuật vung xung quanh của Ayl còn tôi với Velsa đang ở trong ma trận, chúng tôi không nhận lấy bất kỳ vết thương nào.

Và tôi chú ý thấy điểm đỏ đang chạy trốn mà chẳng hề phát ra tiếng động nào với Kỹ Năng Tìm Kiếm.

“Là dầu đó, ne. Tôi nghĩ đây là Ghost Terror cao cấp”

Velsa, người đang múc chất lỏng màu đen lên và ngửi, đã nói.

Trước đó, tôi đã diệt trừ lũ Ghost Terror mô phỏng con người ở Công Hội Mạo Hiểm Giả.

“Nhưng mô phỏng thành Elf à. Loài này chỉ có thể mô phỏng thôi, vậy là ở đây cũng có Elf thật ư?”

“Sống trong hầm ngục à. Không biết nữa, phải chăng họ dựng một ngôi làng ẩn để sống ở nơi đây?”

“Fufufu, chúng là loài quái vật với vài kỹ năng đấy. Tôi cảm thấy vậy ~!”

Khi Velsa và tôi đang thảo luận vấn đề, Ayl lại bước tiếp vào rừng.

“Ma, chúng ta sẽ khám phá ra được sau khi lần theo dấu vết, phải không nào?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm
tks
tui bóc tem nha
Xem thêm
Thank you
Xem thêm