Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Ra Khơi (chương 28 ~ 47)

Câu Chuyện 46

4 Bình luận - Độ dài: 1,185 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hito

___________________________

Sáng sớm, chúng tôi đã hướng đến trung tâm hòn đảo.

Thành viên trong nhóm gồm Ayl, Hắc Long, và tôi.

Cả bọn đều mặc trang phục có khâu ma trận kháng trên ngực, trên lưng, và những chỗ khác.

Suốt quãng đường tới chỗ hang động mà con rồng zombie đang ở, chả có con quái vật nào tấn công chúng tôi.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của những con quái vật dạng ếch ở vùng đầm lầy gần đấy.

Sau đó, tôi dạo quanh qua đầm lầy và diệt trừ càng nhiều con quái vật đã hóa thành zombie càng tốt.

Dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi xác định vị trí con rồng zombie.

Càng đi vào trong hang, nó càng sâu, nhưng nó không hề chia tầng ra.

Trong hang chẳng có con quái vật nào khác ngoài con rồng zombie; ngay cả khi có, thì chúng chỉ là những con quái vật nhỏ như Masmascarl và Poison Spider thôi.

Nếu cứ thế này, thì kế hoạch A sẽ ổn.

“Nếu ngài có điều cần hỏi về sư phụ của mình, thì hỏi ngay và luôn đi”

“T-Ta, ta á?”

Hắc Long hỏi lại tôi.

“Tôi nghĩ cách này tốt hơn, nhưng mà... tôi đã có sự chuẩn bị rồi, và tôi không nghĩ sẽ diễn ra tình huống sư phụ của ngài truyền đạt lời trăn trối ngay khoảnh khắc bị đánh bại đâu, nên là...”

Ayl cũng vậy, với cái việc không muốn xem sư phụ của Hắc Long là thứ gì khác ngoài mục tiêu chinh phạt làm lý do cho mình, nói “Tôi không đi với lý do đó đâu”.

“Tôi đang quan sát với Kỹ Năng Tìm Kiếm, nên nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ chạy đấy”

Sau khi tôi nói nhiều đến thế, Hắc Long tán thành.

“Ta hiểu”

Và tự mình vào trong hang.

Trong khi quan sát tình hình giữa Hắc Long và con rồng zombie với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi đi lên nền đất phía trên cái hang.

Đến được điểm mà tôi đã quyết định, tôi làm phẳng mặt đất.

Dường như Hắc Long và con rồng zombie đã chạm mặt.

Trước khi Hắc Long bắt đầu quay lại nơi đây, tôi đã vẽ ma trận trên mặt đất bị san bằng.

Vẽ xong, tôi lấy bình xịt có chứa thuốc hồi phục và mang vào.

Trong khi đợi Hắc Long, tôi kiểm tra lần cuối với Ayl.

Thanh kiếm của Ayl đã yểm phước lành của Xích Long, nên nó đang lấp lánh ánh đỏ.

Tôi bắt đầu nặn ma trận xuyên suốt cơ thể.

Ze~

Với dáng đi chậm rì, Hắc Long đến trước mặt chúng tôi.

Hắc Long miễn cưỡng mở miệng với vẻ trang nghiêm.

“Giết ta đi, là những gì người nói”

“Hiểu rồi”

Tôi cúi đầu thật sâu trong khi nhớ lại những lời đêm qua Hắc Long nói.

“Một con rồng trắng tuyệt sắc. Dịu dàng, nhưng không kém phần nghiêm khắc. Và cũng mạnh khủng khiếp nữa”

“Ngay cả bây giờ, ta vẫn không hiểu tại sao sư phụ lại để thua tên anh hùng nữa”

Ayl và tôi trùm đầu với cái mũ và mang mặt nạ lên.

Hắc Long rời khỏi ma trận được vẽ dưới chân chúng tôi.

Tôi nạp ma lực vào ma trận mình đã nặn.

Zun~

Với cái tiếng đó, mặt đất chậm rãi hạ xuống.

Thứ mà tôi vẽ là ma trận trọng lực.

Ngay bên dưới chúng tôi là sư phụ của Hắc Long đã bị biến thành zombie, Quang Long.

Hắc Long thiết tha dõi theo vận mệnh từ cái lỗ được mở ra trên mặt đất.

Về phần mình, tôi bị Hắc Long nhìn chằm chằm trong khi nạp ma lực vào ma trận.

Từ trong cái lỗ, với độ tròn chính xác của ma trận, tôi có thể thấy bầu trời xanh buổi sáng.

Càng xuống sâu, cái lỗ ánh sáng càng nhỏ, tôi có thể nghe được tiếng hét của con rồng bên dưới.

Ngay tức thì, đất đá phía dưới chúng tôi sụp xuống, và Ayl với tôi rơi tự do trong không trung.

Khi nhìn xuống, căn phòng ngập tràn làn sương độc màu tím, và tôi có thể thấy hai cái bóng đang quằn quại.

Ngay lúc tôi nhận ra cái bóng đen ấy là cổ và đuôi của con rồng zombie, Ayl đã lao đến cổ nó.

Con rồng zombie với cả cơ thể bị chôn vùi trong lớp đất đá đã lấy lại tự do và phun làn sương độc, đồng thời cất tiếng thét xung trận.

“GYAAAAAAAAA-!!”

Với tiếng hét chết chóc cất lên khi cổ và đầu rơi xuống đất đang quằn quại ngay cả bây giờ.

Tôi mới đáp xuống đất đã phun thuốc hồi phục lên cổ và đầu đang quằn quại, rồi nó tan chảy.

Sau đó, việc nhẹ lương cao cho Ayl, cô ấy chỉ việc đào lên và phân tách cơ thể bị chôn vùi, và tôi làm chúng tan chảy.

Làn sương độc tuôn ra thông qua cái lỗ trên trần.

Tôi cũng đã đưa mặt nạ cho Hắc Long, nên chắc không sao đâu.

Khi cả cơ thể của con rồng zombie đã tan chảy, tôi ra bên ngoài trong khi phun thuốc hồi phục vào những con quái vật nhỏ trong hang.

Hắc Long đợi ngoài hang.

Tôi giao viên ma thạch cỡ lớn nằm trong ngực con rồng zombie cho Hắc Long.

Khi Hắc Long nhận viên ma thạch, mặt ông ta hướng lên bầu trời trong khi run rẫy và thét lên, biến thành dạng con rồng đen khổng lồ.

Giữ chặt viên ma thạch trân quý vào ngực mình, ông ta vỗ đôi cánh to lớn tráng lệ và vút cao lên bầu trời.

Về phần chúng tôi, chúng tôi không biết mối quan hệ giữa Hắc Long và Quang Long đã hóa thành zombie là gì.

Thế nhưng, chúng tôi có thể nói đó là người bạn quý giá của Hắc Long.

Ayl và tôi sẽ không bao giờ quên những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt của Hắc Long.

Ayl và tôi đi xung quanh đầm lầy, liên tục tìm kiếm những con quái vật bị hóa thành zombie, giết càng nhiều càng tốt.

Nếu chúng tôi quay lại, thì chúng tôi dám chắc sẽ bị mọi người hỏi Hắc Long đã có chuyện gì.

Trong khi chúng tôi thu hoạch nọc độc đột tử từ Aero Frog trong đầm lầy, Hắc Long dạng người đã quay lại.

Mắt ông ta thì đỏ hoe còn quần áo thì xộc sệt.

“Thứ lỗi. Ta đã ép ngươi phải làm chuyện khó chịu”

“Không đâu, đó là nghề của tôi mà”

“...Cảm ơn ngươi”

Ngay bây giờ, bầu trời trong xanh đã bị những áng mây che phủ.

Bên dưới bầu trời nhiều mây ấy, ba người chúng tôi quay về 'Trường Luyện Thi của Hắc Long', nơi mọi người đang đợi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
thanks :)
Xem thêm