Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 13: Ông chú chế tạo kiếm

93 Bình luận - Độ dài: 4,974 từ - Cập nhật:

Sáng sớm ngày hôm sau, ông chú Zeros sử dụng ma pháp trận Magic Training để chế tạo linh kiện cho máy thổi hạt.

Lúc này ông chú đội một chiếc mũ rơm trên đầu, cổ treo khăn lông, áo khoác màu cà phê nhạt và quần dài màu xanh lục, phong cách nông dân làm việc.

Máy thổi hạt vốn chỉ nông cụ để tách vỏ trấu khỏi hạt gạo, nhưng ông chú hơi cải tiến một chút, khiến cỗ máy có thể phân loại được hạt gạo.

Gạo trong thế giới này sẽ thay đổi tính chất tùy theo kích cỡ lớn hay nhỏ, bắt buộc phải phân loại, cho nên cần thiết phải có công năng đó. Đổ thóc vào phễu, gạo và vỏ trấu sẽ trượt xuống theo sườn dốc, cùng lúc đó sử dụng sức gió để phân loại gạo theo kích cỡ lớn hay nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên ông chú chế tạo loại máy nông nghiệp như thế này.

Thứ này không giống với máy sấy khô, có không ít linh kiện tinh vi phức tạp, chế tạo rất mệt. Hơn nữa thế giới này không có linh kiện chốt khóa như bu lông, cho nên ông chú phải chế tạo linh kiện dạng khớp ghép nối, sau đó lại làm ra linh kiện chốt khóa để cố định vị trí ghép nối, cuối cùng chế tạo ra cỗ máy khá là kiên cố.

Thiết kế ban đầu là dùng tay quay để tạo gió, nhưng bởi vì làm vậy quá phiền phức, ông chú chế tạo cả động cơ sử dụng Magic Stone để làm quay cánh quạt sinh ra gió. Chế tạo ra ba cỗ máy để thí nghiệm tính năng, trong đó một chiếc thuần thủ công dùng tay để thao tác, hai chiếc còn lại là vật thí nghiệm để điều chỉnh sức gió, lỡ như thí nghiệm có thất bại thì cũng chỉ cần tháo chúng ra, nung chảy thành thỏi sắt trở lại là được.

Thiết kế thành cấu tạo cực kỳ đơn giản, lắp ghép lại không tốn quá nhiều công sức, cho nên chẳng mất bao nhiêu lâu đã lắp ráp hoàn thành.

Ba cỗ máy thổi hạt mang vẻ ngoài chẳng ra gì đứng song song nhau.

Bản thân thiết kế máy thổi hạt đã gần như hoàn hảo, thêm một chút cải tiến, về mặt bản chất vẫn chỉ là một cỗ máy thổi ra gió mà thôi, ông chú cho rằng khả năng thất bại là quá thấp. Nhưng bên trong lại có khảm Magic Stone, khiến trong thâm tâm ông chú cứ nổi lên một cảm giác bất an.

"...Cảm giác lần này sẽ thất bại. Rõ ràng mình đã kiểm tra đi kiểm tra lại ma pháp thuật thức rất nhiều lần, không biết vì sao lại cứ có cái suy nghĩ như vậy."

Ông chú buồn phiền một mình. Tuy máy thí nghiệm đã chế tạo xong xuôi, nhưng không thử khởi động thì không thể biết được tột cùng là thành công hay thất bại. Chắc hẳn sẽ không đến nỗi cỗ máy đột nhiên phát nổ, nhưng không hiểu sao ông chú cứ cảm thấy bất an.

"Chào buổi sáng, Zeros-sensei."

"Chào buổi sáng, tiểu thư Luseris."

Jane cùng với tiểu đội lính đánh thuê ba người toàn nữ đi theo sau Luseris.

Có lẽ họ đến vì chuyện sửa kiếm ngày hôm qua đã nói.

"Ông chú, bọn cháu đến rồi này."

"Không nghĩ tới phía sau giáo hội lại có xây dựng nhà… biệt thự… không, khu đồng ruộng thật là rộng lớn."

"Chào buổi sáng. Mà đúng thật là không biết nhà được xây xong từ lúc nào, Công ty Hamba cũng lợi hại thật đấy chứ…"

Trong thành Santol, Công ty Hamba đúng là rất nổi danh về nhiều mặt.

Mấy danh hiệu ngoại hạng được truyền lưu rộng khắp: "Đoàn thợ mộc điên cuồng", "Lũ rậm lông ngoan cố", "Chiến binh thủ công", "Thợ thủ công nhảy múa cuồng nhiệt"... Đặc tính nổi bật là tốc độ thi công nhanh đến phi thường, kỹ thuật cao siêu tương ứng với thanh danh, lại còn ca hát khiêu vũ như đại minh tinh giới giải trí. Một đám bệnh nhân tâm thần bất chấp thủ đoạn lẫn đạo đức vì niềm vui làm việc, không tiếc chi phí đầu tư kỹ thuật mới, rèn luyện tay nghề thủ công lẫn vũ đạo từ sáng tới tối.

Hơn nữa đặc tính khi làm việc của họ còn lây lan sang cho đồng nghiệp, thợ thủ công hợp tác với bọn họ, sau khi kết thúc công việc đều biến thành đồng loại của họ hết cả. Thợ thủ công ca hát nhảy múa bắt đầu dần dần lan tràn khắp đất nước.

“Không chừng sớm muộn gì ngay cả nông dân cũng sẽ bắt đầu ca hát khiêu vũ…”

“Có ý gì vậy?”

Elise nghiêng đầu nhìn ông chú đang thả tầm mắt vào không trung xa xôi.

Nghĩ đến quang cảnh các loại thợ thủ công và thương nhân trong nước vừa ca hát khiêu vũ vừa làm việc, sau lưng ông chú Zeros tự nhiên thấy lạnh toát. Có lẽ nhờ vậy mà mỗi ngày sẽ đều náo nhiệt như lễ hội, mỗi ngày trên thị trấn đều trình diễn nhạc kịch, xét theo khía cạnh nào đó thì đúng là rất hoà bình. Nhưng cái thế giới kỳ ảo ca hát khiêu vũ như phim hoạt hình đó vừa hiện lên trong đầu, ông chú đã cảm thấy rằng đó thực sự là một thế giới kỳ lạ và bất thường.

“Sửa kiếm đúng không? Xin chờ một lát, tôi phải cho chúng vận hành thử xem sao đã.”

“Thứ này là cái gì?”

“Đây máy nông nghiệp chú chế tạo ra ạ?”

“Chưa từng thấy thứ này bao giờ, dùng làm gì vậy?”

Bộ ba bối rối nghiêng đầu nhìn cỗ máy chưa bao giờ được thấy, ông chú không trả lời, bấm công tắc khởi động..

Chong chóng gió được khắc ma pháp thuật thức hệ Wind phát ra tiếng kêu “ong ong”, bắt đầu xoay tròn, và gió bắt đầu thổi ra phía sau cỗ máy thổi hạt.

Trong nháy mắt đó ông chú cho rằng mình đã thành công, nhưng mà gió thổi ra dần dần mạnh lên, thậm chí máy thổi hạt bắt đầu di chuyển, cũng từ từ gia tốc. Dự cảm không lành trong lòng trở thành sự thật, ông chú vội vàng ấn nút ngừng.

“Hử? Nhấn nút ngừng rồi mà vẫn không dừng lại được…”

Ông chú Zeros vòng ra phía trước chặn cái máy thổi hạt lại, nhưng cỗ máy vẫn gia tốc liên tục, lực đẩy hướng lên xuất hiện trong nháy mắt khi ông chú ngã xuống đất vì mất thăng bằng, cỗ máy thổi hạt thuận đà bay lên, bay cao bay xa vào không trung.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện máy nông nghiệp chinh phục bầu trời.[note18983]

“ “ “ “…………” ” ” ”

“… Chú ơi, nó bay đi rồi kìa?”

“Mẫu thí nghiệm số một… bộ phận điều chỉnh sức gió phát sinh lỗi, ma pháp thuật thức kiểm soát sức gió có khiếm khuyết, cần phải kiểm tra lại…”

Máy thổi hạt thoát khỏi xiềng xích của lực hấp dẫn, tự do bay lượn trên không trung.

Có ba chiếc máy thổi hạt thí nghiệm. Mẫu số một hoàn toàn tự động, vấn đề mới phát hiện trước mắt là tốc độ chong chóng quay quá nhanh, hơn nữa ma pháp thuật thức khởi động cũng có khiếm khuyết. Bởi vậy tình hình của một cỗ máy khác cũng khiến người ta phải lo lắng.

“Mẫu thí nghiệm số hai, khởi động.”

“Xin chờ một chút! Máy nông nghiệp thí nghiệm vừa mới bay lên trời kìa? Giờ thì nên tạm dừng thực nghiệm mới đúng chứ?”

Cùng lúc với tiếng can ngăn của Luseris vang lên, nút khởi động lại bị ấn xuống.

Mẫu thí nghiệm số hai cải tiến ống tạo gió thành hình cánh quạt, đặc trưng ở chỗ vẻ ngoài không còn là hình trụ hộp mà là hình trụ tròn. Máy số hai phát ra âm thanh sắc bén “Hong hong hong ong ong ong ong!”

Cấu tạo hình trụ tròn tập trung áp lực không khí vào một điểm, cho nên gió phun ra còn mạnh hơn mẫu số một.

Máy thổi hạt phát ra một tiếng “Đùng!”, gia tốc cực nhanh, phá hủy mặt đất xung quanh tường vây và bay lên, bò trườn trong không trung như rắn trườn vì chênh lệch áp suất không khí, cuối cùng phá tan bầu trời.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện máy nông nghiệp đột phá vận tốc âm thanh.[note18984]

“… Có vẻ là hình trụ tròn cũng không được rồi, xóa bỏ toàn bộ từ thiết kế cơ bản, làm lại thôi…”

Dự định ban đầu là chỉ cần thổi ra gió ngang với quạt điện là đủ, nhưng Mana bên trong Spell Stone tăng mạnh hiệu quả phép thuật, khiến trang bị tạo gió bên trong xoay tròn cao tốc, phun ra luồng gió mạnh hơn dự kiến.

Cứ tưởng tượng là tăng pin kết nối với động cơ lên khiến mô tơ động cơ quay nhanh hơn là được. Đương nhiên bởi vì máy thổi hạt không được cố định vào mặt đất nên sẽ bắt đầu di động dưới tác dụng gia tốc.

Muốn truy cứu sâu hơn, một bộ phận cũng là vì nồng độ Mana ông chú nạp vào trong viên Spell Stone quá đậm đặc..

Nói một cách đơn giản, hai cỗ máy nông nghiệp sinh ra hiện tượng mất kiểm soát cùng lúc khi quạt thổi gió bị hỏng.

(Nhức đầu thật… mình đã cố gắng sử dụng viên Magic Stone khá nhỏ rồi mà, nghĩa là thực ra phải dùng viên Magic Stone nhỏ hơn nữa? Nhưng mà nhỏ quá thì khắc ma pháp thuật thức lên phải tỉ mỉ lắm. Cho dù có thể sử dụng phương pháp kết tinh Mana để giải quyết vấn đề ma pháp thuật thức, nhưng không chế tác linh kiện mở rộng mạch ma thuật thì không thể gia tăng khống chế…)

“Hey, xin lỗi làm gián đoạn chú trầm tư suy nghĩ, nhưng không phải là cái thứ đó quá nguy hiểm à? Rốt cuộc chú làm cái gì vậy!”

“Đó đã không còn là máy móc nông nghiệp nữa rồi, bay cả lên trời…”

“Hay là chú định chế tạo tên lửa?”

Có định thu hồi cái máy thổi hạt đã bay đi mất thì cũng không biết nó đã bay đi đâu, chưa kể có một máy còn vượt qua vận tốc âm thanh.

Vậy nên đành phải từ bỏ thu hồi, dù sao chỉ cần tiêu hao hết Mana, chúng sẽ tự rơi xuống vì tác dụng của trọng lực.

Chỉ cần vẫn tồn tại trong trọng lực, sớm hay muộn sẽ bị trọng lực đưa về mặt đất.

“Zeros-sensei… Nếu như cái thứ đó rơi xuống trúng vào người ta thì…”

“Vậy thì là một đại bi kịch rồi. Chỉ hy vọng ít nhất nó sẽ rơi xuống chỗ không có bóng người.”

Cỗ máy nông nghiệp thần bí được giải phóng khỏi xiềng xích của trọng lực, biến mất ở phía bên kia bầu trời tự do.

Ông chú chỉ biết thầm cầu nguyện không ngừng "Xin đừng rơi xuống đất nước này."

Luseris mặt xanh mét cũng chỉ có thể cầu nguyện thần linh mong rằng sẽ không có nạn nhân nào xuất hiện. Rõ ràng kẻ làm ra cỗ máy là Zeros, nhưng cô gái lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhân tiện, máy thí nghiệm số ba được thiết kế thành dạng thủ công dùng tay thao tác hoàn toàn, cho nên sẽ không xuất hiện vấn đề mất kiểm soát.

Nhưng bởi vì chỉ cải tiến tự động hóa mình công năng phân loại hạt, thể tích máy số ba lớn hơn hai cỗ máy thí nghiệm trước đó rất nhiều.

Cho nên lại tăng thêm một bước phiền toái, tháo ra, mang đi, rồi lắp lại.

Máy móc theo đuổi sự tiện lợi, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ kéo theo thể tích gia tăng. Nếu muốn thu nhỏ kích cỡ, buộc phải tối ưu hóa và thiết kế lại hoàn toàn, rất hao tốn cả công sức lẫn thời gian.

Trong lòng ông chú âm thầm quyết định phải chậm rãi nghiên cứu phương án cải tiến.

==========

“Được rồi, xem kiếm của Jane nào…”

“Ông chú định coi như chưa từng có chuyện máy móc nông nghiệp bay đi mất chứ gì?”

“Nếu đã không thể thu hồi, ta cũng không thể lo nghĩ mãi đúng không? Bay nhanh bay xa như thế, rơi xuống chỗ nào cũng không biết. Hơn nữa trong đó một cái còn vượt qua vận tốc âm thanh gia, hay là tiểu thư Elise đi thu hồi chúng về nhé?”

“Hả? Không thể nào. Máy nông nghiệp tốc độ siêu âm kiểu đó, cháu có biết bay cũng không đuổi kịp.”

Cho dù là ma thuật phi hành của ông chú Zeros cũng không thể bay nhanh như chiến đấu cơ cánh quạt.

Chưa kể đến việc thân thể con người không thể chịu nổi đột phá vận tốc âm thanh.

“Không có ý gì đâu, nhưng thật sự ông chú biết tạo kiếm ạ? Cho dù là Pháp Sư cũng không thể làm được việc của thợ rèn đâu?”

“Ý kiến của Jane rất là hợp lý, nhưng thật ra chuyên ngành của ta là sản xuất. Không chỉ có thể chế tạo kiếm, ta còn biết chế tác Magic Items nữa đấy. Haiz, nhưng nếu là có người ủy thác, ta sẽ yêu cầu đối phương tự chuẩn bị nguyên liệu mới được.”

“Cảm giác ngay cả mấy thứ như Healing Potions cũng có cách chế tạo ra được ấy, tôi có ảo giác rằng bất cứ việc gì Zeros-sensei cũng làm được cả.”

“Có thể chứ sao không!? Chỉ vì quá phiền toái nên ta mới không làm. Có chút nguyên liệu phải tiêu diệt quái vật hung bạo mới lấy được, cho nên ta chỉ làm vừa đủ cho mình dùng thôi. Thừa ra bao nhiêu sẽ mang lên thị trấn bán đi.”

Ông chú biết rõ sức mạnh của mình vượt quá mọi lẽ thường, chỉ cần muốn, làm ra bao nhiêu vũ khí nguy hiểm đều được. Nhưng ông chú không muốn mấy thứ đó bị sử dụng trong chiến tranh.

“Chỉ cần sử dụng Magic Training thì chế tạo nhanh lắm, hàng ta sản xuất ra không tồi đâu.”

“Bởi vì vừa mới bị lừa, cho nên tôi không yên tâm cho lắm… Chú thật sự có thể chế tạo ra vũ khí tốt?”

“Thứ cô muốn là kiếm thép có chứa Mithril đúng không? Không tốn quá nhiều công sức, mà thuộc tính tăng cường thêm thì là cái gì bây giờ? Muốn làm thành ma kiếm hay là thánh kiếm kháng Undead? Còn có rất nhiều loại thuộc tính khác nhau, tự chọn thuộc tính mình thích đi Jane.”

“Chứa Mithril thì đã có sẵn khả năng chống Undead rồi, nên phiền ngài làm thành ma kiếm. Tôi muốn thuộc tính lửa.”

Vừa nói xong, ông chú Zeros triển khai ma pháp trận Magic Training, sẵn sàng đúc kiếm bất cứ lúc nào.

Magic Stone tuy còn cứng hơn cả kim cương, nhưng sẽ trở nên mềm đi khi có Mana vô thuộc tính được nạp vào.

Nghiền nát viên Magic Stone đã mềm thành bột, đặt thanh kiếm gãy lẫn khối quặng Mithril vào trong ma pháp trận Magic Training, khởi động.

“Ngoại hình thanh kiếm thế nào là được? Bình thường? Hay là thêm một ít đặc trưng cá nhân?”

“Haiz, đặc điểm cá nhân để làm gì cơ chứ? Bình thường là được rồi! Xin đừng làm ra thứ gì kỳ quái!”

“Thế thì vẻ ngoài là một thanh kiếm bình thường, thô tháo và không hề có điểm đặc thù?”

“Ừm… Tôi không thích vẻ ngoài quá hào nhoáng, bình thường là được.”

Kiếm ở thế giới này được chế tạo chủ yếu bằng cách đúc, không sử dụng phương pháp rèn qua nhiều bước kéo dài như Katana Nhật Bản. Tuy nhiên chỉ cần sử dụng Magic Training là có thể bỏ qua toàn bộ những công đoạn làm việc phức tạp ấy, khiến kim loại trực tiếp kết hợp lại thành kiếm. Vấn đề duy nhất là cả Level Skill của các Class Thợ Rèn, Luyện Kim Thuật Sư và Pháp Sư phải đủ cao mới sử dụng được, còn tiêu hao rất nhiều Mana, cho nên thứ kỹ thuật đó không phải là ai cũng dễ dàng thực hiện nổi.

Để đạt đến trình độ này cần phải trải qua quá trình tôi luyện không hề ít, cư dân của thế giới này cần phải tiêu tốn cả đời mới có thể đạt tới trình độ sử dụng được Magic Training. Đương nhiên ai cũng có thể thông qua chiến đấu để tăng Level, nhưng gần như toàn bộ Pháp Sư đã chú tâm vào nghiên cứu thì chẳng bao giờ đi tham gia thực chiến, bởi vậy không có ai đạt tới lĩnh vực này cả.

“Thứ này… Là ma pháp trận ngày trước đã dùng để sửa kiếm? Thứ này có thể dùng để chế tác luôn?”

"Chế tạo mới từ đầu còn đơn giản hơn là sửa chữa. Hồi trước ta sửa chữa vị trí thanh kiếm bị hư hại, nhưng làm cái việc tinh tế tỉ mỉ như vậy rất phiền phức, vừa phải điều tra xem xét vị trí hư hỏng, vừa phải chữa trị từng vết nứt bé xíu, tiêu hao Mana nhiều gấp đôi chế tạo mới, không thực dụng tẹo nào. Trực tiếp chế tạo một thanh kiếm mới tinh còn nhanh hơn."

Ông chú dùng cái giọng đầy lười biếng trả lời câu hỏi của Rena, trong khi đó hai tay vẫn không ngừng hoạt động, thanh kiếm gãy và những nguyên liệu đã chuẩn bị trước hiện lên trong ma pháp trận dung luyện, nhúc nhích bất quy tắc như một con Slime thủy ngân.

Thêm một ít bột than vào để gia tăng nguyên tố Carbon, sử dụng Thẩm Định để kiểm tra tình hình kết hợp của phân tử kim loại, cho thêm bột Magic Stone vào, khiến khối kim loại chưa từng bị lửa nung nóng đỏ biến thành hình dạng thanh kiếm một lần nữa.

Toàn bộ công trình tiêu hao tổng cộng ba mươi phút, nhưng đối với một người lần đầu tiên được nhìn thấy kỹ thuật Magic Training như Luseris thì đó thật sự là một khung cảnh vượt quá xa sức tưởng tượng.

“Ma thuật thật là lợi hại, cả việc như thế này cũng làm được…”

“Trước đó tôi cũng được nhìn thấy một lần rồi, nhưng không ngờ tới có thể chế tạo ra vũ khí nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Nếu thợ rèn có thể sử dụng kỹ thuật này, chắc hẳn sẽ tạo ra thanh kiếm tuyệt vời.”

Luseris giật mình một cách thành thật, còn Jane lại há hốc mồm mà cảm thán.

“Hai người vốn đã biết nhau từ trước đúng không? Ta cảm thấy hai người giống như bạn bè thân thiết hiểu nhau chứ không chỉ là người quen.”

Vừa thi triển kỹ thuật luyện kim, ông chú vừa quẳng ra một câu nghi vấn.

Ông chú đã bắt đầu chú ý từ tối hôm qua nhìn thấy hai cô gái gặp nhau ở nhà hàng rồi.

“Em và Jane cùng lớn lên trong cô nhi viện, sau khi trưởng thành mới đi theo hai con đường khác nhau. Em đến Thần Điện tu hành, còn Jane gia nhập hiệp hội lính đánh thuê."

“Luseris giúp tôi rất nhiều. Khi tôi bị thương, bởi vì cô ấy biết phép hồi hồi phục, lúc nào cũng lấy giá trị liệu rất rẻ.”

“Mình chỉ đang bắt chước vị linh mục trưởng đã nuôi dạy mình nên người mà thôi. Mình thấy nhờ vậy mà giúp được càng nhiều người thì càng tốt, hơn nữa mình còn là thần quan thực tập, đang muốn lấy được tư cách thần quan chính thức nữa mà.”

“Cả mình cũng không dám ngẩng đầu lên khi đối mặt với ngài linh mục, bị bà ấy dạy dỗ rất nhiều.”

“Xem ra nhân phẩm của ngài linh mục trưởng đó khá là cao thượng nhỉ… Hửm?”

Ánh mắt hai người đột ngột quay ra phía khác khi nghe được lời khen ông chú Zeros thuận miệng nói ra.

Bầu không khí vô cùng xấu hổ tràn ngập hiện trường.

“Ngài linh mục à, chậc… Nên nói như thế nào đây, là một người có đôi chút quái dị…”

“Không chỉ cực kỳ yêu thích, lại còn rất biết uống rượu, đánh bạc, cả kiếm thuật cũng vô cùng cao siêu. Là một người phụ nữ nóng nảy thô bạo, giận lên là ra tay đánh luôn.”

“… Bà ấy là linh mục thật à?”

“Đúng ra là đại tư tế. Hình như gặp phải phiền toái gì đó nên mới bị điều tới quản lý cô nhi viện, thực tế chẳng ai biết bà ấy vốn làm gì. Tuy rằng bọn em đều biết lý do đại khái khiến người ta rất đau lòng…”

“Bà ấy cũng là sư phụ dạy kiếm thuật cho tôi. Câu cửa miệng là "thần đã chết", "thần là kẻ địch", "nếu thần không giết thì ta giết", nhiều lắm…”

Là tư tế lại vô kỷ luật, không sợ cả thần.

Hơn nữa ngày khi bà ta sa đà vào uống rượu và đánh bạc thì không còn xứng với cái chức danh linh mục nữa rồi.

“Thần Điện của Tứ Thần Giáo thiếu người đến như vậy cơ à? Nghĩ kiểu gì thì nghĩ, bà ấy vẫn không thể là tu sĩ được.”

“Không, không phải như vậy…”

“Bà ấy rất trọng tình trọng nghĩa, lại là người theo chủ nghĩa thực lực chứ không ỷ lại vào thần linh. Lúc giảng đạo cũng sẽ nói "Đừng có mong rằng thần sẽ giúp ngươi mọi thứ! Tội lỗi của nhân loại phải do nhân loại ra tay xử phạt! Các ngươi thật sự cho rằng chỉ cần tin vào thần thì thế giới sẽ được thanh tẩy sao? Quá ngu xuẩn!?". Tuy rằng là có một chút quái tính, chỉ làm theo ý mình, nhưng không biết vì sao lại rất được lòng mọi người.”

“Cái này thì không chỉ là có chút quái tính thôi đâu? Rõ ràng là dị nhân!”

Tuy làm việc theo cách lung tung rối loạn, danh vọng lại rất cao. Một lần nữa ông chú Zeros thấy rõ con người trên thế giới này thật sự là muôn hình muôn vẻ.

“Woah ah! Còn xinh đẹp hơn thanh kiếm cũ!?”

“Đúng thế. Tôi có nên nhờ ông chú giúp một phen luôn không? May mắn vẫn còn nguyên liệu.”

Elise và Rena đứng bên cạnh nhìn quá trình Magic Training vận hành, vừa buồn phiền không biết chính mình có nên nhờ ông chú Zeros hỗ trợ chế tạo vũ khí hay không.

Tuy còn chưa đạt đến "vũ khí ma thuật cải tạo", nhưng ông chú vẫn làm ra một món vũ khí không tồi.

“Hoàn thành. Tuy... Có lẽ còn hơi nóng, nhưng có thể thử xem cảm giác thế nào.”

“Được… Woah, thật sự còn hơi âm ấm này.”

Nếu sử dụng Magic Training để chế tạo vũ khí hoặc dược phẩm, không biết vì sao chúng sẽ có nhiệt độ y như nhiệt độ cơ thể người. Cảm giác thực tế tuy có khác biệt đôi chút tùy vào người chế tạo và sản phẩm, nhưng có đôi khi sẽ gây ra cảm giác vô cùng ghê tởm.

Jane thử vung kiếm rất nhiều lần để xác nhận cảm giác. Bộ ngực cũng đong đưa kịch liệt theo.

Đối với một ông chú không có cơ hội ở cùng phụ nữ, cảnh tượng này rất xấu hổ.

“Thật tuyệt vời, cảm giác rất vừa tay.”

Jane nở nụ cười đầy thỏa mãn, trong khi ông chú hài lòng thưởng thức bộ ngực cô gái lắc lư dữ dội. Sướng mắt quá...[note18985]

u17587-6c1c339b-083c-4da1-8eed-c8f1d8d68f86.jpg

“Nạp Mana vào là thanh kiếm có thể phóng ra Burning Bullet, xin đừng làm thử ở đây nhé.”

“Tôi biết. Có thanh kiếm này thì giết được lũ gà kia rồi…”

“Gà? A, có phải đang nói đến Wild Kokko? Mọi người định đi báo thù?”

“Đương nhiên!? Việc này liên quan trực tiếp đến cuộc sống của bọn tôi.”

“Ừm…”

Ông chú rất muốn nuôi gà, bắt đầu suy nghĩ tính toán liệu có cơ hội thu phục đàn gà mà đám Jane đang theo dõi hay không.

“Nếu vậy, để ta xử lý chúng. Vừa hay ta cũng đang muốn nuôi gà.”

“ “ “ “?” ” ” ”

Trên mặt bốn người lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thể tin nổi.

“Ze… Zeros-sensei... Ngài muốn nuôi Wild Kokko?”

“Thì ra chú nghiêm túc… Bọn chúng cực kỳ hung mãnh, hai chữ “hoang dã” không đủ để diễn tả đâu!”

“Cháu thành thật khuyên chú là đừng. Chú sẽ rơi vào cái cảnh phải chiến đấu với gà mỗi ngày đấy?”

“Zeros-sensei, bọn chúng chỉ có vẻ ngoài là giống gà thôi, chứ thực tế là ma vật đấy? Quá nguy hiểm…”

Ông chú không thể phân biệt nổi gà bình thường với Wild Kokko.

Đã không thể phân biệt rạch ròi là ma vật hay là động vật, việc phân chia này hoàn toàn vô nghĩa.

Ngoài ra, lúc này ông chú vẫn còn quá coi thường Wild Kokko.

“Đã nghe nói trứng của chúng ăn rất ngon, đương nhiên càng muốn ăn thử xem sao rồi!?”

“Vậy xin hãy mang tại hạ theo cùng đi chinh phạt lũ quái vật đó.”

Không biết xuất hiện từ lúc nào, thiếu nữ High Elf với mái tóc xanh trong tựa pha lê mở miệng xen vào cuộc đối thoại. Người mới đến là cô nàng Maple, mặc trang phục Miko nhưng lại khao khát bước lên Tu La Đạo.

“Maple? Em đến đâu từ khi nào vậy?”

“Cô nhóc vẫn luôn trốn trong chỗ tối. Cô bé vẫn luôn tìm cơ hội ép ta phải rút kiếm…”

“Quả nhiên là ngài đã nhận ra. Tại hạ vốn định tìm cơ hội xem bản lĩnh của ngài cao siêu đến mức nào, thật đáng tiếc, hoàn toàn không thấy thời cơ.”

Thực ra ngày từ đầu cô nhóc đã che giấu hơi thở, định tìm cơ hội đánh lén ông chú.

Nhưng trước đó ông chú đã nhận Maple, đánh lén chưa kịp bắt đầu đã kết thúc trong thất bại.

“Nên mới định gia nhập thực chiến à? Ừm, dù sao đối thủ cũng chỉ là gà, chắc là không thành vấn đề. Rốt cuộc còn có ta đi cùng.”

Ông chú thật lòng muốn có Wild Kokko, quái vật cũng chẳng sao, trứng ăn ngon là ổn cả.

Hồi tưởng đến món Tamago Kakegohan đầy hoài niệm, lúc này ông chú mới phát hiện một việc.

“… A, không có nước tương… Nhức đầu rồi, mình còn chưa từng làm, hương vị…”

Đến lúc này mới phát hiện ra vấn đề, trong nháy mắt cảm xúc của ông chú tụt hẳn xuống. Tamago Kakegohan mà không có nước tương, về cơ bản không được tính là thành phẩm.

May mà trời không chặn đường người, lúc này đột nhiên xuất hiện một người vươn tay giúp đỡ.

“Nước tương? Tại hạ còn một chút, ngài cần không?”

“Có à? Làm ơn chia cho ta một ít! Tamago Kakegohan mà không có nước tương thì cũng chỉ là cơm với trứng gà bình thường mà thôi!”

“Vậy, điều kiện để trao đổi, xin cho phép tại hạ đi theo cùng chinh phạt ma vật được không? Tại hạ muốn thử khả năng của.”

“YES! Vì nước tương, ta sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ.”

“Tại hạ là quỷ dữ à…”

Ông chú Zeros trả lời ngay lập tức. Dường như kỹ thuật sản xuất nước tương vẫn được bảo tồn ở đảo quốc quê hương của Elf.

Bởi vậy, có thể nói rằng mọi trở ngại ngăn cách ông chú đến với Tamago Kakegohan đã bị diệt trừ.

“Được, dẫn đường đi. Để tự tay ta cướp lại Tamago Kakegohan!”

“Đêm nay Kogarashimaru (Khô Mộc Hoàn) [note18986] đang thèm khát máu tươi… Ku fu fu fu...”

“Maple à, bây giờ vẫn đang là ban ngày mà…?”[note18987]

Hai người khí phách dâng trào, đã không thể nào ngăn cản được nữa. Nhóm của Jane cảm thấy hai người đã không nghe nổi âm thanh của bất cứ ai, chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Dường như Luseris lo lắng về việc hai người sẽ bị thương, và có vẻ hơi run, không biết phải làm gì tiếp.

Cứ thế, Pháp Sư mạnh nhất tạm thời trở thành cộng sự với cô nàng kiếm sĩ High Elf xinh đẹp hiếu chiến.

Kẻ khao khát máu tươi đi cùng với kẻ bụng đói kêu vang, hai người tiến về phía trước vì mục đích của riêng mình…

Ghi chú

[Lên trên]
Máy bay cánh quạt =))
Máy bay cánh quạt =))
[Lên trên]
Máy bay cánh quạt siêu thanh :))
Máy bay cánh quạt siêu thanh :))
[Lên trên]
To không anh em ;))
To không anh em ;))
[Lên trên]
Kogarashi nghĩa là cái cây khô héo. Kogarashimaru có thể hiểu là "Khô Mộc Hoàn", khô héo chứ không phải là chết. Hàm ý sự ngoan cường trong cuộc sống.
Kogarashi nghĩa là cái cây khô héo. Kogarashimaru có thể hiểu là "Khô Mộc Hoàn", khô héo chứ không phải là chết. Hàm ý sự ngoan cường trong cuộc sống.
[Lên trên]
Bé Elf Chuunibyou thì phải????
Bé Elf Chuunibyou thì phải????
Bình luận (93)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

93 Bình luận

Nhìn ông chú dâm ác, ko biết có chế thuốc dâm tiện bất năng di ko
Xem thêm
sao ông chú k làm mọe dụng cụ phi hành đi, thấy dùng tí mana vô magic stone đã gắt v thì dụng cụ phi hành cũng dễ thôi mà nhẻ, còn việc cơ thể ng k thể chịu đc vận tốc siêu thanh thì dùng ma thuật giải quyết chứ sao :vvv mỗi lần dùng phép bay móe tác giả cứ nói ngốn mana vcl làm khó chịu vãi
Xem thêm
ít nhất thì nó đỡ hơn 'Chun chun maru' =))))
Xem thêm
Tướng phu thê đấy đợi bé Elf lớn r hốt luôn nhỉ ông chú :))
Minh hoạ vẽ sơ sài quá nhỉ thà vẽ đơn giản nhưng nét nào ra nét đó chứ kiểu này vừa đơn giản vừa sơ sài.
Xem thêm
Mẫu thứ 3 hẳn là đục xuyên lõi hành tinh :)
Xem thêm
Nghe nó phèn :)))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Ơ gen elf kìa ông chú lấy luôn đi chứ
Xem thêm

Máy nông nghiệp chinh phục bầu trời =]] và máy nông nghiệp hệ siêu âm
cái ảnh minh hoạ sao giống con Jane nó mặc quần lót không vậy ? Hay tôi nhìn nhầm
Xem thêm
Đám thỏ dị giới cũng thích con nhỏ này
Xem thêm