Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 06: Ông chú trộm Moto bay

66 Bình luận - Độ dài: 5,641 từ - Cập nhật:

Hai giờ sau khi ông chú Zeros xâm nhập vào thành phố di tích, Elise cùng đám lính đánh thuê bên ngoài rảnh rỗi đến phát sợ.

Thỉnh thoảng lại có âm thanh thứ gì đó tan nát truyền ra từ bên trong cổng khiến cho bọn họ biết rằng ông chú Zeros vẫn còn sống, đồng thời cũng kích thích các lính đánh thuê.

Trong di tích có rất nhiều Magic Items hoặc vật trang sức hay châu báu, đây là cơ hội tuyệt hảo để làm giàu cấp tốc.

Nhưng bên trong lại có quá nhiều quái vật mà bản thân không thể đối phó nổi, đám lính đánh thuê đành trơ mắt nhìn cơ hội kiếm tiền vụt qua.

Phải nhắc lại, nơi đây là công trường quốc gia, phát hiện di tích ở đây cũng không được phép vào trước khi có mệnh lệnh cho phép từ quốc gia.

Dù sao cũng là di tích cổ đại, mà còn đang vận hành, suy xét đến giá trị to lớn của nó thì đây là hợp lý.

Ngoài ra, vấn đề di tích đã được báo lên cho Công tước Delsasis, ít nhiều gì cũng nhờ sự hoạt động của “Johnathan Siêu Tốc” nên hôm qua mới gửi báo cáo đi, hôm nay đã thấy sắc lệnh Công tước ở trước cổng vào di tích.

Đã có sắc lệnh do Công tước ban hành, đám lính đánh thuê cũng không thể xâm nhập vào di tích nữa.

Một phần lớn nguyên nhân sắc lệnh chính thức được ban hành là sự xuất hiện của quái vật hệ Undead và những Magic Items bị nguyền rủa. Quái vật hệ Undead là sản phẩm sinh ra khi Mana bị ô nhiễm bởi quá nhiều tình cảm mặt trái, di tích nào có nhiều Undead cũng sẽ phát hiện rất nhiều Items bị nguyền rủa.

Ảnh hưởng xấu đến chỉ số năng lực cũng không thành vấn đề, nhưng trong số đó cũng có những Items nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng kẻ sử dụng.

Tình huống xấu nhất là có không ít người bị trang bị nguyền rủa cướp đi tinh thần, thay thế. Trường hợp đó xảy ra thì chỉ có cách giết chết nạn nhân. Để tránh hy sinh vô ích, di tích bị các công nhân phong tỏa tạm thời.

Hiện tại kỵ sĩ đoàn và quân đoàn Pháp Sư của phe Solistiea đang chuẩn bị tiến về đây, với lý do là trường hợp đặc biệt, Công tước hạ lệnh cho phép ông chú Zeros tiến vào di tích trên thân phận nhân viên điều tra.

Tuy là kiểu xử lý chắp vá khi sự đã rồi, nhưng vẫn tốt hơn là có người phải hy sinh.

Có điều đám lính đánh thuê lại không đủ thông minh để chấp nhận lý do này.

Không, trong tình huống hiện tại, phải gọi bọn họ là một lũ thiếu cả lương tâm và tri thức.

“Sao cái tên Pháp Sư kia lại được phép vào trong?! Báu vật bị hắn độc chiếm hết thì sao bây giờ!”

“Đúng thế, Skeleton thì bọn này cũng đối phó được mà! Cho bọn tôi vào!”

“Làm gì có chuyện quái vật mạnh lại tự tiện đột ngột xuất hiện! Đừng lảm nhảm linh tinh nữa, để bọn tôi vào!”

Đám lính đánh thuê bắt đầu tỏ thái độ.

Hoàn toàn có thể hình dung bọn họ bằng một câu tục ngữ rằng "Chó càng yếu thì càng hay cắn bậy", Level thì thấp, mỗi ngày chỉ làm việc đến lúc kiếm vừa đủ tiền sống cho ngày mai là nghỉ, lại còn coi bất cứ người mới nào có năng lực là cái đinh trong mắt.

Những kẻ kém cỏi cả năng lực lẫn nhân cách tụ tập lại cùng nhau làm ầm ĩ.

Lính đánh thuê thuộc phe thành thật chỉ đứng xa xa quan sát.

Đám thợ thủ công, bao gồm cả nhân viên của Công ty Hamba thì đang trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào lũ lính đánh thuê.

Thường xuyên làm việc tại những công trường khắc nghiệt, thực lực của đám thợ thủ công này mạnh hơn xa lính đánh thuê bình thường, lại còn thường xuyên chiến đấu với đạo tặc và quái vật, phải gọi bọn họ là những chiến binh công nhân mới đúng.

“Nơi này là công trường của quốc gia, tàn tích trong kia còn chưa được điều tra nên không biết trong đó còn có những thứ gì. Hơn nữa một khi đã có ma vật hệ Undead sinh ra thì rất có thể đồ đạc bên trong đã bị chướng khí làm ô nhiễm cả rồi.”

“Thế thì đã sao?”

“Tức là bên trong có rất nhiều thứ chỉ cần chạm vào thôi cũng bị nguyền rủa. Ta hoàn toàn không thèm quan tâm chuyện mấy người bị nguyền rủa, nhưng những thứ đó không được phép trôi nổi vào thị trường!”

“Ai thèm quan tâm! Tôi muốn tiền, chờ cái lũ trực thuộc quốc gia tới thì tất cả sẽ bị tịch thu hết chứ còn đâu nữa!”

Những kẻ đã bị lòng tham che mờ trái tim sẽ không nghe được tiếng người.

Còn những lính đánh thuê khác lại đang trong tình trạng giống đám thợ thủ công, chuẩn bị bùng nổ.

“Cái đám lính đánh thuê mềm xèo vô dụng này, muốn đánh nhau hả? À há?”

“Hợp ý ta lắm! Lão lùn thối tha, để ta cạo sạch đống râu ria trên mặt lão giùm cho!”

Rầm!

Nắm đấm của Nagri và gã lính đánh thuê lướt qua nhau, giáng lên mặt đối phương.

Nhưng kẻ bị đánh bay ra ngoài lại là lính đánh thuê, trên mặt Nagri thậm chí còn không có nổi một vết trầy.[note33179]

Tay lính đánh thuê văng ra ngoài, quay cuồng lăn lộn trên mặt đất rất nhiều lần, đến tận khi húc vào vách đá mới dừng lại nổi, hai mắt trợn trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

“Chậc! Chỉ được cái to mồm mạnh miệng. Trình độ cỡ này mà cũng dám làm lính đánh thuê, lâu la nhãi nhép.”

“Khoan đã! Lão già thối này, ông dám ra tay thật à!?”

“Ta lại không nhớ mình có đứa con nào ngu si thối tha như mi cả?! Có ý kiến gì thì tự mình tiêu diệt quái vật Level hơn 500 đi đã! Tay Pháp Sư vừa mới bước vào kia làm được một mình đấy!”

“Quái vật cỡ đó thì sao có nhiều được! Tránh ra cho ta!”

“Đừng hòng! Chặn lũ ngu này lại anh em!”

“ “ “ “Hu ra ra ra ra!” ” ” ”

“ “ “ “Đừng cản trở bọn này giàu to!” ” ” ”

Thế là một trận ẩu đả loạn xạ bắt đầu.

Lũ ngu xuẩn bị lòng tham kiểm soát hỗn chiến với thợ thủ công cứng đầu ngoan cố chỉ yêu công việc, tung nắm đấm ẩu đả lẫn nhau.

Tuân theo luật bất thành văn mà tất cả mọi người đều ngầm hiểu, loại ẩu đả này không được phép dùng vũ khí, một lũ đàn ông phân thắng bại bằng đôi tay trần.

Lúc này mà dám lấy vũ khí ra, bất kể là lính đánh thuê hay thợ thủ công đều sẽ mất sạch uy tín.

Cuộc tranh cãi của đàn ông không dùng đến ngôn ngữ, mà dùng nắm đấm để thảo luận và kết luận.

Bất kể là kẻ thối nát đến tận xương tủy hay kẻ ngoan cố tới tận máu thịt, sâu trong nội tâm vẫn có những quy tắc không thể vứt bỏ.

“Đàn ông đúng là một lũ ngốc… Bao nhiêu tuổi vẫn cứ như trẻ con.”

“Rena… Đã nghĩ vậy rồi thì cậu đi ngăn bọn họ lại nhé? Sao mà cứ u buồn thở dài bên đó vậy?”

“Không. Nếu bên đó có Shota dễ thương mà tôi thích thì còn nói chuyện, nhưng cả lũ toàn đàn ông bẩn thỉu dơ hầy.”

“Rena… Cậu nói hơi bị đúng quá mất rồi. Thế chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Nhiệm vụ của họ là hộ vệ thợ thủ công và tiêu diệt quái vật dưới lòng đất chứ không bao gồm thăm dò di tích, hơn nữa mấy cô gái còn chưa nhận được lệnh cho phép tiến vào di tích.

Đã vậy thì việc phải làm bây giờ đã rất rõ ràng.

“Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hộ vệ là hơn. Tự tiện hành động sẽ trở thành tội phạm, chỉ lãng phí thời gian, sẽ không tâm sự tình cảm với những cậu bé đáng yêu được nữa.”

“Quán triệt sở thích cá nhân đến cùng… Xét theo khích cạnh nào đó thì cậu là lính đánh thuê rất đáng tin cậy đấy. Tuy cái lĩnh vực đó tôi không thể hiểu nổi…”

“Shota rất tuyệt mà? Không bẩn thỉu chút nào, vừa hồn nhiên lại vừa đáng yêu. Một khi đã thành người lớn rồi thì chỉ là thứ đồ chơi tàn tạ đã bị sóng gió hiện thực dập vùi thôi, dơ bẩn không chịu nổi.”

“Rena… Nói vậy là phạm tội đấy?”

Rena kiên định không thể lay chuyển nổi, ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào cũng đều là Shotacon hiên ngang vững chãi.

Không thăm dò di tích bởi vì cô nàng cảm thấy trở thành tội phạm rồi bị bắt thì quá lãng phí thời gian, khoảng thời gian đó cô nàng đã có thể làm được biết bao nhiêu chuyện vui sướng với những bé Shota rồi.

Rena là kẻ sinh ra và tồn tại vì thứ tình yêu vặn vẹo méo mó đó.

Tạm thời mặc kệ chuyện đó đã, trong đám đàn ông đang đánh lộn cũng có những kẻ gian xảo khôn lỏi, những kẻ ác bé nhỏ mà gian cũng nhỏ bé, ngay cả một chút tôn nghiêm ít ỏi cuối cùng lẽ ra không thể vứt bỏ cũng không có nốt.

Hắn trốn thoát khỏi trận ẩu đả hỗn loạn, một mình lén lút chạy về phía cổng vào di tích.

“Ha, để cho cái lũ ngu ngốc kia tự mà đánh lẫn nhau. Báu vật để cho ta… Khặc khặc khặc.”

Những kẻ dám đánh lộn một chọi một, dù cá tính bản thân có kỳ cục đến mấy vẫn còn có thể tín nhiệm đôi chút.

Nhưng gã đàn ông này thậm chí còn không nằm trong số đó, chỉ biết khoe khoang thể hiện cái sự khôn lỏi vặt, thiển cận mà vụ lợi, rình mò ở bên kẻ mạnh chờ cơ hội đâm ngang kiếm chác, lần này hắn giành trước hành động không hề do dự.

Trước mắt hắn đã có bốn người lính đánh thuê lắc la lắc lư tiến tới, còn là người quen mà hắn nhận ra.

“Ma, Marcus! Còn có Putchinov… Bọn mày vẫn còn sống!”

Những lính đánh thuê đó là đồng bọn của hắn.

Hôm trước cả bọn cùng nhau uống xong rượu, đám đồng bọn này đã chạy vào di tích trước khi hắn còn say rượu chưa tỉnh.

Sau đó không trở lại.

“Ê, này… Mấy người không sao chứ?”

“A… A a…”

Hình như đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, đám đồng bọn của hắn phát ra những âm thanh vô nghĩa không thể hiểu nổi.

Nhìn bộ dáng bọn họ, tên đàn ông bắt đầu do dự không biết có nên đi vào hay không.

Gã lính đánh thuê tên Marcus là một kẻ to gan lớn mật không biết đến sợ hãi, nói khó nghe một chút thì là kẻ thô lỗ thiếu não, nhưng cực kỳ đáng tin cậy khi chiến đấu.

Một người như vậy vào lúc này lại bước tới trong bộ dạng tiều tụy mất hết sức sống.

Gã đàn ông cho rằng đồng bọn của mình bị ảnh hưởng bởi lũ Wrath, chúng là loại Undead  sẽ cưỡng ép hút đi Mana từ người sống.

Không cần biết là lý do gì, nếu hắn vứt bỏ mặc kệ cả đồng bọn suy nhược gầy yếu, sẽ mất đi sự tín nhiệm của gần như tất cả lính đánh thuê.

Tuy rằng đây cũng chẳng là những người đồng đội tin tưởng lẫn nhau từ tận đáy lòng, nhưng chính kẻ khôn vặt như hắn lại phải để ý xung quanh, suy xét đến ánh mắt của người khác, hắn buộc phải lại gần Marcus.

“Này, Marcus! Sao…!”

Trong nháy mắt khi hắn lại gần, kẻ mà hắn gọi là Marcus vồ lấy hắn, ngoạm vào cổ.

Sau đó dốc toàn lực cắn xé máu thịt trên người hắn.

“A a a a a a a a a a a a a a a a a!”

Cùng với máu tươi bắn tung tóe là tiếng gào thét thảm thiết vang lên, âm thanh đó khiến trận hỗn chiến ngừng lại.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, ánh mắt ngưng đọng nơi những tên lính đánh thuê đang ăn gã đàn ông ngã xuống trong vũng máu.

“Ê này này… Bọn họ… Đang làm gì?”

“Họ đang ăn… Thịt người…?”

“Thế, cái đó… Chẳng lẽ là…”

“Ghoul… Không thể nào, mới cách đây chưa lâu cả đám đó vẫn là người bình thường…”

“Khoan đã, mọi người nhìn bên trong kìa!”

Trong góc tối bên hông cánh cửa đã rộng mở, Skeleton liên tục tràn ra.

Lẫn lộn trong đó là một ít người mà họ từng quen biết.

“Bọn họ biến thành Ghoul nhanh đến vậy à? Làm sao có thể…”

“Số lượng lũ Skeleton kìa… Tên Pháp Sư ấy đang làm gì vậy!”

“Ông ta có mạnh đến mức nào cũng chỉ là một người! Bên trong lại cực rộng, một mình không thể xử lý hết sạch sẽ toàn bộ được!”

Quái vật hệ Undead không ngừng gia tăng.

Cứ tiếp tục như vậy, nơi này sẽ bị vô số Skeleton và Ghoul nhận chìm.

“Chậc! Anh em, dựng tường phòng ngự!”

“ “ “ “Hura! Gaia Controls, Rock Formation!” ” ” ”

Hành động đầu tiên chính là thợ thủ công của Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba.

Hành động cấp tốc, dựng tường phòng ngự, bọn họ đã quá quen với việc gặp phải tai nạn đáng sợ.

“Tập trung tấn công tên nào vượt qua được tường phòng ngự!”

“ “ “ “Hu ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra!” ” ” ”

Lũ Ghoul và Skeleton đã bị cách ly trong thời gian quá dài, gần như không còn năng lực suy nghĩ.

Giống như những cỗ máy vô tri, chỉ biết tấn công người sống để hấp thụ sinh khí, duy trì sự tồn tại cho bản thân, động tác khô cứng đơn điệu nhưng số lượng lại cực kỳ đông đảo.

“Chúng ta cũng lên nào, Elise dùng ma thuật hỗ trợ giảm bớt số lượng quân địch!”

“Biết!”

“Tôi sẽ cố hết sức diệt bớt Skeleton. Nhưng lính đánh thuê ở đây cũng không ít, cẩn thận không lại đánh phải đồng minh mất.”

Skeleton và lũ Ghoul định vượt qua tường phòng ngự nhưng lại trèo không đến, động tác chậm chạp khiến chúng không phải là mục tiêu khó để triệt hạ.

Trong tình hình này, sôi động hoạt bát đến mức khiến người ta phải sáng cả mắt lên chính là công nhân của Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba.

“Oraa! Tới đây, ta sẽ gõ nát tất cả chúng bây!”

“Đúng lúc bọn này đang stress vì không được làm việc! Xem ông đập nát chúng mày!”

“Mấy người này là thợ thủ công thật hả? Sao mạnh quá vậy…”

“Trời biết! Rốt cuộc chúng ta vừa đánh nhau với thành phần gì thế này…”[note33184]

Đám người lùn múa rìu vung búa đập vụn Skeleton dễ dàng.

Level của lũ Skeleton còn cao hơn nhiều đám lính đánh thuê đang có mặt tại hiện trường, lại bị người lùn hạ gục bằng một đòn, trách sao đám lính đánh thuê lại kinh ngạc đến thế.

Một phần rất lớn nguyên do là vì đám người lùn sử dụng ma thuật kiến trúc liên tục.

Lượng Mana của người lùn tuy cao, nhưng về mặt cơ bản thì họ thuộc hệ chiến binh. Đám người lùn ở đây thì lại nhờ vào việc xây dựng công trình kiến trúc hàng ngày mà tăng cường khả năng thao túng Mana lẫn trữ lượng Mana của bản thân, tự nhiên mà khống chế Mana thoải mái hơn.

Skeleton thiên về dạng sống Mana thuần túy hơn là dạng sống Mana được thực thể hóa như Lesser Demon hay Demon, chúng rất yếu ớt. Thể Mana bám vào xương cốt nếu nhận đòn tấn công trực tiếp từ vũ khí có chứa Mana, hiệu quả của Mana sẽ truyền theo xương, gây tổn thương trực tiếp lên thể Mana ẩn bên trong.

Tổn thương đó sẽ khiến Mana bị khuếch tán, không thể duy trì sự tồn tại của bản thân nữa và bị tiêu diệt.

Mặc kệ những nguyên lý sâu xa phía sau, hình ảnh đám người lùn oai phong lẫm liệt đối đầu trực diện với hàng đàn hàng lũ Skeleton, tấn công hạ gục lần lượt từng đợt quái, thật sự quá chấn động, khiến những kẻ mang nghề nghiệp là lính đánh thuê nghẹn lời không nói nổi.

Không có chỗ cho những lính đánh thuê vốn chuyên chiến đấu.

“Mấy đứa kia, đừng có đứng ngu người ở đó nữa! Động tác mà chậm, ta sẽ trộn tụi bay vào xi măng, đúc thành móng nhà!”

“ “ “ “Dạ! Đại ca!” ” ” ”

Nagri đã kiểm soát đám lính đánh thuê.

So với đám lính đánh thuê lẽ ra vốn phải là chuyên gia chiến đấu, thợ thủ công mạnh hơn quá nhiều.

Đã vậy, kẻ nắm quyền chỉ huy đám thợ thủ công như Nagri cũng đương nhiên nắm luôn quyền chỉ huy các lính đánh thuê.

Bởi vì chẳng có ai đáng tin cậy trong đám lính đánh thuê đó cả.

“Chậc, lại một đàn nữa tới kìa.”

“Không sao hết, cứ đập nát hết là được!”

Kẻ thì múa may cây búa khổng lồ càn quét Skeleton, người vận dụng chiếc xẻng linh hoạt như một đòn bẩy hồi lực, vung xẻng chẻ đôi quái vật thành hai nửa, có kẻ lại sử dụng dây xích cần cẩu di chuyển lên xuống, vừa tấn công vừa phòng thủ.

Đám thợ thủ công chiến đấu giỏi tới mức khiến người không hiểu nổi rốt cuộc bọn họ có phải là thợ thủ công thật hay không.

Những chiến binh thủ công ở đây là chuyên gia, phối hợp nhuần nhuyễn linh hoạt cả hai Class kiến trúc và chiến binh.

“Đến lúc cho ma thuật tấn công! Air Blasting!”

Môi trường dưới lòng đất không phù hợp để sử dụng ma thuật hệ lửa nên Elise sử dụng phép hệ gió đánh bay cả Skeleton và Ghoul ra ngoài. Một đòn triệt hạ cả đám Skeleton tụ tập đông đúc, còn mấy con Ghoul cũng bất động vì gãy xương toàn thân.

Dù sao vốn cũng đã là thi thể rồi, chẳng có gì để băn khoăn lo ngại.

“Hây a!”

Jane chặt đứt con Ghoul bằng thanh đại kiếm, thuận tay tiêu diệt Skeleton đang tiến lại gần, đồng thời phát động ma thuật được phong ấn trong thanh kiếm, thiêu sạch cả đám Skeleton phía sau.

Đây là thanh kiếm mà ông chú Zeros chế tạo, lưỡi kiếm sẽ bốc cháy khi có Mana truyền vào, cũng có thể ngưng tụ ngọn lửa thành hỏa cầu phóng ra, thường được gọi là Magic Weapon.

“Đứng có phóng hỏa khắp nơi thế chứ Jane? Gây hỏa hoạn ở chỗ này không ổn đâu.”

“Tôi đâu có phóng hỏa!”

Rena dùng lá chắn chặn thanh kiếm con Skeleton chém tới, hóa giải đòn công kích, rồi dùng đao gõ vỡ đầu Skeleton.

Tránh bị bao vây, Rena di chuyển không ngừng, một khi nắm được cơ hội sẽ truyền Mana vào đao tấn công kẻ địch.

Trong cả ba cô nàng lính đánh thuê, có lẽ Rena là người có kỹ thuật tốt nhất, nếu không có sở thích với niềm đam mê kỳ quặc kia thì cô nàng chính là một lính đánh thuê mẫu mực, nhưng đáng tiếc thay… 

“Đánh gục Skeleton chẳng có cảm giác gì cả, toàn xương là xương.”

“Cũng may là xương cốt lâu năm nên đều giòn yếu, nếu là xương mới thì không dễ đối phó thế này đâu… Ghoul thì rất khó chơi.”

“Cảm giác mọi chuyện đang ngày càng thêm phiền phức… Để tôi thanh tẩy một lượt! Mana Purification!”

Ma thuật thanh tẩy diện rộng chuyên dụng cho Undead được kích hoạt, tiêu diệt Skeleton và Ghoul.

Nhưng số lượng quân địch vẫn cứ còn rất nhiều, không ngừng có quái vật mới tràn ra từ bên trong cánh cổng, điều may mắn duy nhất là tốc độ di chuyển của chúng rất chậm mà thôi.

“Mana Blasting! Bảy phát liên tiếp!”

Đạn Mana tinh khiết đậm đặc bắn ra, tiêu diệt vài tụ điểm Skeleton tụ tập.

Trong phạm vi hiệu quả ma thuật tác động, tất cả đều là hài cốt Skeleton vỡ vụn thảm hại.

“Mạnh thật… Hay tôi cũng đi học ma thuật nhỉ?”

“Ông định đi thương hội Solistiea mua hả? Đắt lắm đấy?”

“Nhưng uy lực đáng thèm thuồng thật chứ! Tăng cường phương pháp đối phó mỗi khi phải chiến đấu!”

Lính đánh thuê muốn mua ma thuật phải thông qua hiệp hội lính đánh thuê hiệp hội tra xét, phê duyệt, được chấp nhận mới có thể mua.

Lý do là trong số lính đánh thuê có rất nhiều kẻ bất lương trà trộn vào, đã từng xảy ra trường hợp có kẻ sa ngã thành đạo tặc rồi sử dụng ma thuật để phạm tội. Học sinh của Học viện ma thuật Istall thi đã khai báo họ tên ngay từ khi nhập học nên được tự do khá lớn khi muốn mua ma thuật, nhưng chủng loại được phép mua vẫn bị giới hạn bởi thành tích học tập và cấp bậc màu sắc áo choàng.

Đặc biệt là giai đoạn gần đây, luật pháp quy định liên quan đến việc lính đánh thuê mua Magic Scroll ngày càng trở nên khắt khe hơn khiến không ít người bất mãn.

Đây là phương án được đưa ra do tầng lớp lãnh đạo dự đoán tỷ lệ phạm tội phát sinh sẽ gia tăng vì ma thuật mới dễ sử dụng hơn hẳn ma thuật cũ. Nhưng lính đánh thuê hoàn toàn không có hứng thú với chính trị, không quan tâm, nên mới liều lĩnh không báo cáo mà tự tiện xâm nhập vào di tích chưa được điều tra nhằm kiếm chác chút lợi lộc

Cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm, bị biến thành Ghoul.

“Ghoul thật sự khó xử lý. Động tác nhanh hơn Skeleton, lại còn rất mạnh…”

“Đúng vậy, mấy tên đó cũng biến thành như vậy rồi… Kiểu chết ngu xuẩn thật.”

Về mặt cơ bản thì Ghoul và Skeleton chẳng khác nhau là mấy, đều là quái vật sinh ra do linh hồn kẻ chết bám vào thi thể.

Khác biệt ở chỗ lượng linh hồn bám lên là cá thể đơn độc hay là số nhiều, số lượng linh hồn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh, khiến năng lực tối đa của thi thể bị thao túng cũng thay đổi.

Bởi vì vốn đã là thi thể nên không hề có giới hạn về mặt cơ thể vật lý, lại còn có thể vận dụng ký ức khi còn là người sống, nên nếu kẻ chết vốn là chiến binh thì quái vật tạo thành sẽ có năng lực chiến đấu không tệ, hơn nữa thi thể càng tươi mới thì năng lực cơ thể lại càng mạnh mẽ.

Tổng hợp lại thì cơ thể mới chết bị oán hồn ám vào trở thành Ghoul sẽ có sức mạnh cực lớn.

Lúc này con Ghoul cực mạnh đó đang lao về hướng Elise.

“Elise!”

“Nguy, nguy hiểm!”

Đến tận khi con Ghoul tiếp cận sát ngay trước mặt, Elise mới phát hiện ra kẻ tập kích.

Con Ghoul vung kiếm định tiêu diệt kẻ địch ngáng đường.

Elise nhìn chằm chằm đối thủ, Rune Staff trên tay khua một vòng rồi quật từ dưới lên nhanh như tên bắn, đánh nát hàm dưới con Ghoul.

“Kyai a a a!”

Cùng với tiếng hò hét không rõ nghĩa, Elise đâm mạnh liên tục bằng cây trượng gỗ, sau đó dùng lòng bàn tay tung chưởng đánh văng con Ghoul bay ra ngoài.

Lúc này lại có một con Ghoul khác vung kiếm tập kích từ phía sau lưng Elise.

Hơi hơi nghiêng người né đòn khiến lưỡi kiếm bổ vào mặt đất, Elise không bỏ qua cơ hội phản công, chống cây trượng phép làm điểm tựa vung chân tung cú đá móc vòng cung giáng thẳng vào đầu con Ghoul.

“Ky a a a a…”

“Nhìn thấy rồi… Tôi thấy được động tác của Ghoul rồi! Xin cảm tạ sư phụ Meikei…”

Elise ngẩng đầu nhìn lên khoảng không vốn trống rỗng chẳng có gì, thấy hình ảnh con Kokko toàn thân trắng tinh với nụ cười hào sảng trên mặt hiện ra và nói “Kokko, ku ku ku ku Kokko (động tác phải dùng toàn thân để cảm nhận chứ không phải để nhìn xem)”.

Kokko cũng dạy cô bé rằng, không thể lơ là sơ xuất trên chiến trường.

Elise quay sang phía con Ghoul đã ngã trên mặt đất, phát động ma thuật công kích ngay lập tức.

“Light Eruption!”

Bàn tay nho nhỏ của thiếu nữ bóp lại thành nắm đấm giáng xuống mặt đất, sau một tiếng “Bình!”, dòng chảy trắng sáng giống như suối phun bùng lên từ mặt đất, nuốt sống con Ghoul, thổi nó bay lên cao.

Tử hồn bám trên nó bị thanh tẩy, Ghoul biến trở lại thành thi thể bình thường.

Elise vốn ôm ước mong khao khát trở thành Ma Pháp Sư, ở dị giới đã hoàn toàn chuyển thành “Võ Pháp Sư”.

Đây là thành quả nhờ đám Kokko huấn luyện, nhưng nếu xét trên góc nhìn của Pháp Sư, không hiểu sao cứ thấy có gì đó không đúng cho lắm.[note33186]

Rốt cuộc Elise muốn phát triển như thế nào? Thật đáng để chú ý.

“Elise… Vẫn y như xưa, rất hưng phấn.”

“Đám Kokko chắc cũng sẽ vui lắm.”

“Nhưng mà… Đó đã không phải là kiểu chiến đấu của Pháp Sư rồi?”

“… Đúng vậy. Jane cũng nhờ đám Kokko huấn luyện xem sao?”

“… Tôi không cần.”

Elise bị đồng đồi nhìn bằng ánh mắt kỳ dị khác thường, nhưng bản thân đương sự thì lại hồn nhiên chẳng hề phát hiện ra. Cô bé yểm ma thuật lửa lên cánh tay, thiêu sạch cả đám Skeleton.[note33187]

Việc bắt buộc phải làm là nói với Skeleton bị đốt thành than đen rằng “Cháy lên đi!?”.

Tóm lại, thợ thủ công và các lính đánh thuê nỗ lực ngăn cản quái vật Undead tấn công.

Bốn ngày sau đoàn kỵ sĩ mới tới.

==========

“Thunder Storm.”

Ông chú Zeros nhàn nhã dạo bước trong đêm tối, dùng vô số sấm sét càn quét sạch sẽ Undead lan tràn khắp bốn phía xung quanh.

Phía trước chỉ có một chút ánh sáng từ ma thuật chiếu sáng phát ra soi đường, còn bất kể thứ gì nhào ra từ trong bóng đêm, không cần biết là lâu la nhãi nhép như Skeleton và Ghost hay quái vật khổng lồ như Emperor Skeleton đều bị tiêu diệt như nhau.

Đặc biệt là Emperor Skeleton, nếu không thể tiêu diệt ngay lập tức trong một đòn, nó sẽ phân tách thành cả quân đoàn. Nhưng nếu cứ dùng Glory Nova để tiêu diệt thì lại tiêu hao quá nhiều Mana, ông chú đành phải lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ kẻ địch tụ tập lại một chỗ.

May mắn là quái vật Undead không biết che giấu Mana bản thân, chỉ cần vận dụng Skill “Phát hiện Mana” là có thể nhận biết được vị trí của chúng.

Tuy ông chú cũng muốn tận diệt cả oan hồn ẩn nấp bên trong kiến trúc, nhưng số lượng thật sự quá nhiều.

Thành phố này cực lớn.

“Wrath hay Ghost đều là dạng thể Mana nên cũng dễ phát hiện, nhưng mà kiểu gì cũng vẫn có cá lọt lưới. Haiz, dù sao cũng chẳng mạnh cho lắm, giao cho đám bên ngoài xử lý vậy. Mình cũng nên đi tìm tòa thị chính thôi nhỉ?”

Đoán rằng mình cũng đã cắt giảm được kha khá số quái, Zeros quyết định chuyển hướng sang hành động tiếp theo.

“Nếu kết cấu nơi này cũng giống như Thành phố Izsarand mà mình biết, phòng điều khiển Light Crystal nằm ngay dưới tòa thị chính. Mà sao lại không thấy Demon ở đây là thế nào nhỉ? Chướng khí với ác hồn nhiều thế này thì sinh ra Demon cũng có gì lạ đâu…”

Ông chú Zeros cảm thấy không được hợp lý.

Đã từng nói rõ một lần khi ở làng Fairy, rằng Demon ra đời từ Mana Center đã bị chướng khí ăn mòn ô nhiễm.

Thành phố này là một điểm Mana Center khổng lồ đã bị ngăn cách với thế giới tới hơn 2400 năm, không có Demon tồn tại mới là chuyện kỳ quặc. Nồng độ Mana ở đây dày đặc như vậy, có xuất hiện vô số “Lesser Demon” chiếm lĩnh cả thành phố cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thấy bóng dáng Demon đâu cả.

“Haiz, rồi cũng sẽ biết được nguyên nhân thôi. Nhưng cái mùi thi thể này thối không chịu nổi.”

Thành phố đã bị bỏ hoang tới 2400 năm nhưng mùi hôi thối đầy ghê tởm của xác chết vẫn còn nồng nặc mỗi nơi Zeros bước đến, có lẽ vì nơi đây không thông khí.

Ngay cả ông chú Zeros cũng phải nhíu mày trước mùi thối quá nồng nặc, muốn bỏ trốn.

“Hừm? Ô, cái đó… Lẽ nào lại là!”

Đang suy tính hoàn thành mục tiêu sao cho nhanh chóng để còn bỏ trốn, đột nhiên ông chú Zeros phát hiện ra một thứ.

Đổ nhào bên vệ đường là một thứ không hài hòa với di tích dưới lòng đất một chút nào - chiếc Moto không có bánh xe, ông chú không thể nhịn nổi phải chạy qua xem.

“Thế, thế mà lại là “Moto bay”! Sao thành phố dưới lòng đất lại có được thứ này…”

Công dụng thể hiện qua cái tên, “Moto bay” là chiếc Moto có thể di chuyển trên không trung nhờ vào ma thuật kiểm soát trọng lực để bay lên và phun không khí ra để chuyển động tiến tới, tốc độ có thể điều chỉnh được bằng cách kiểm soát dòng khí phun ra và cả ống phun không khí bố trí phía trước xe.

Đây là Magic Items siêu tuyệt vời đáng mơ ước.

Nhìn vào vật biểu tượng cho nền văn minh ma thuật cao siêu thời cổ đại, ông chú không nhịn được phải nín thở.

Gần như không có chiếc Moto bay hoàn chỉnh nào xuất hiện trong “Sword and Sorcery”, đa phần là hài cốt phế liệu phát hiện trong di tích.

Phương tiện giao thông hiếm có chỉ do NPC điều khiển, thỉnh thoảng mới xuất trong những Event nhiều người chơi tham gia, thứ Items người người thèm khát, giờ đây đang được đặt tùy tiện nằm ngay trước mặt ông chú Zeros.

“Cái… Cái này, mình lấy được chứ?”

Tro bụi đã bám đầy, bộ phận kim loại cũng rỉ sét, nhưng tình trạng vẫn còn tốt.

Nếu không lấy đi ở đây, chỉ sợ cả đời sẽ không còn cách nào lấy được nữa.

Dù sao chờ đến khi kỵ sĩ đoàn trực thuộc quốc gia đến nơi, toàn bộ Magic Items còn lại hiện trường đều sẽ bị tịch thu. Hiện giờ đang là cơ hội tốt nhất, hơn nữa ông chú còn có cách để mang thứ này ra ngoài mà không bị ai phát hiện.

Đúng thế, đó là không gian chứa đồ, thứ Cheat nổi tiếng.

Nhưng ăn cắp tại hiện trường công trình quốc gia là tội nặng, chưa tính đến thứ bị trộm lại là di vật cổ đại.

“Làm sao bây giờ… Mình phải gì bây giờ…”

Ông chú nhìn nhìn sang bên phải.

Không có ai.

Lại nhìn nhìn sang bên trái, cũng chẳng có ai.

Vừa để lộ ra nụ cười tà ác, ông chú vừa cất chiếc Moto bay vào không gian hòm đồ.

Hôm nay, ông chú ăn trộm.

Ở Vương quốc ma thuật Solistiea, ăn cắp di vật cổ đại là trọng tội.

Nhưng ông chú không thể ức chế nổi lòng tham.

Cứ thế, ông chú Zeros rời khỏi hiện trường như không có việc gì xảy ra, vừa đi còn vừa vui vẻ nhảy từng bước nhỏ…

Khiến người ta buộc phải cảm thấy những năng lực của những kẻ chuyển sinh thật đáng khinh bỉ.

Ghi chú

[Lên trên]
Đấm nhau với "thợ thủ công" là dở rồi =))
Đấm nhau với "thợ thủ công" là dở rồi =))
[Lên trên]
Giờ mới biết sợ =))
Giờ mới biết sợ =))
[Lên trên]
Được "gà" đào tạo =))
Được "gà" đào tạo =))
[Lên trên]
Tha hóa từ lúc nào mà cũng không biết :))
Tha hóa từ lúc nào mà cũng không biết :))
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

thực sự cái kiểu quốc gia tham lam đòi độc chiếm hết cả di tích cổ trên lãnh thổ thấy khó chịu vcl, cmn ng phát hiện k đc gì, ng khám phá k đc gì, ng dọn dẹp k đc gì nốt, mọi thứ đều quy quốc gia, trong khi vốn cũng méo phải của quốc gia đó. Đại đa số LN t đọc thì mấy chỗ này đều cho tự do khám phá, và quốc gia quản k đc mạo hiểm giả
Xem thêm
Ông trông mong j vào cái chế độ cầm quyền mà đang lục đục nội bộ chia bè kết phái ntn :))
Xem thêm
Cười ỉa =)))
Xem thêm
chậc chậc tôi có lấy cái gì đâu? đó là di tích cũ, đồ chắc bị rỉ sét hay bị đám ác ma nuốt rồi :)))
Xem thêm
Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi =))))
Xem thêm
Sao gọi là ăn trộm đồ khi đồ ko có chủ? Luật đề ra để giữ trật tự xã hội nhưng luật có thể thay đổi hoặc ko có tác dụng với vài thành phần mà luật éo đụng tới đc mà đây lại là Trùm Khủng Bố suy ra thích gì cứ lấy quốc gia nào khè đập quốc gia đó. Mình tự làm tự ăn mà ko có ông chú có cái nịt vô đc nên cứ thoải mái chú ạ.
Xem thêm
Chán ông chú nắm:)) cơ mà làm thế là đúng r chứ ăn trộm j:))
Xem thêm
Vét cái moto bay về sửa còn hơn cho đám ng lôi về trưng :)
Xem thêm
Phải mk thì vét 90% đồ rồi, ở đấy mà luật :v
Xem thêm

Tôi nhớ con gà meikei huấn luyện cho Elise là có màu lông full đen mà nhỉ sao bây h lại trắng toàn thân rồi ???
Ăn trộm kìa bớ ăn trộm
Xem thêm
hahahaaha buồn cười quá
Xem thêm