Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 08: Ông chú lại làm hỏng việc

109 Bình luận - Độ dài: 9,180 từ - Cập nhật:

Bốn ngày sau trận chiến của ông chú, một trung đội tiến vào “Đại di tích ngầm Irumanas” theo mệnh lệnh từ Công tước Delsasis.

Đồng hành cùng với bọn họ là các nhà sử học, điều tra cặn kẽ về thành phố, thông qua số lượng thi thể khổng lồ, họ cho rằng đó là cư dân thành phố đã chết đói vì thành phố bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Khu vực xảy ra sụt lở khiến cư dân thành phố bị nhốt lại dưới lòng đất, chờ cứu viện nhưng lại không đủ đồ ăn, cuối cùng xảy ra bạo loạn, lãnh chúa cũng bị sát hại.

Người dân đói khát lâm vào cảnh phải ăn thi thể để sống, cuối cùng cư dân bắt đầu tàn sát lẫn nhau.

Kết quả là tất cả mọi người đều chết, nơi này hóa thành thành phố của người chết chỉ có thi thể vương vãi khắp mặt đất.

Chướng khí tràn ngập thành phố, cư dân biến thành quái vật Undead, đó là kết luận các học giả đưa ra, cũng có thể đó chính là sự thật.

Bản thân ông chú Zeros cũng nghĩ như vậy.

Sau đó khoảng một tuần, các kỵ sĩ phụ trách tìm kiếm và thu thập châu báu, vật trang sức và cả Magic Items, còn các thợ thủ công thì bắt đầu khởi công ở góc phía bắc Thành phố Izsarand, có vẻ bọn họ muốn bù lại thời gian công trình đào đường hầm đã bị chậm trễ.

Gần như mọi viên đá quý phát hiện ra trong thành phố đều chứa nguyền rủa, không bị nguyền rủa thì cũng bị chướng khí ô nhiễm, cả Magic Items bị phát hiện ra cũng cùng chung tình trạng khiến các Pháp Sư không thể nghiên cứu. Muốn phân tích chúng thì phải mượn sức mạnh từ thần quan để thanh tẩy trước đã mới được.

Nhưng bất kể thần quan xuất sắc đến cỡ nào cũng không thể thanh tẩy nổi cả một đống châu báu, trang sức với Magic Items chất cao như một tòa núi nhỏ, hơn nữa xét theo lập trường chính trị, muốn mượn sức mạnh thần quan vào lúc này cũng thật sự không ổn.

Một tình huống khiến người ta phải đau đầu.

Sau đó, ông già Creston đến thị sát di tích, tìm ông chú Zeros thương lượng vấn đề này.

“… Chuyện là vậy đấy, cậu có biện pháp nào không Zeros?.”

“Cũng không phải là không làm được, nhưng sưu tập được nhiều thật đấy, mà không ngờ ông sẽ tự mình đến đây đấy ngài Creston.”

“Đây là thành phố cổ đại vẫn còn vận hành mà! Tôi phải bỏ cả công việc… Khụ khụ! Tôi rất hứng thú nghiên cứu về thời cổ đại nên đến đây xem xét.”

“Ông già này manh động bất ngờ thật chứ…”

Thân phận tuy là đã về ở ẩn, nhưng Creston vẫn có những công việc phải xử lý trên cương vị Công tước.

Vứt bỏ hết công việc để đến đây, chứng tỏ ông già hành động theo lòng hiếu kỳ đơn thuần chứ không phải vì coi nơi này là căn cứ quan trọng.

Tạm thời không bàn đến vấn đề này, nếu cứ mãi không thể thanh tẩy những thứ bị nguyền rủa kia, nợ nần sẽ do nhà Công tước gánh hết, số lượng vật phẩm bị nguyền quá nhiều, cho dù bất chấp xung đột chính trị mà mời thần quan đến thanh tẩy cũng phải chi trả phí tổn vô cùng khổng lồ.

Mà nếu nói đến cùng, phải cố hết sức tránh để cho thần quan tiến vào thành phố cổ này vì sẽ rất dễ khiến thông tin bị lộ, thậm chí có khả năng cực cao các thần quan sẽ tìm lý do chiếm lĩnh luôn nơi này.

Nói cách khác, trên tình hình hiện tại, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào Đại Hiền Giả.

Vì thế cho nên vô số Magic Items bị đưa tới phòng điều khiển nơi ông chú Zeros đang điều tra theo hứng thú của bản thân. Tất cả là để ủy thác nhiệm vụ cho ông chú tiến hành Thanh Tẩy và cả Thẩm Định.

Nhưng mà ngay cả ông chú cũng không thể nhiệt tình đi điều tra Thẩm Định vô số Items cho nổi, vì đáng tiếc rằng ở đây không có một Items nào đủ tuyệt để khơi dậy hứng thú của ông chú Zeros.

“Dùng thử cái này xem sao? Purification Crystal.”

“Hoàn toàn chưa từng nghe nói đến loại thủy tinh này bao giờ… Là một dạng Mana Crystal à?”

“Ừm, cũng cùng loại. Tuy chỉ có thể dùng được một lần thôi nhưng bên trong có phong ấn ma thuật thanh tẩy cực mạnh, đồ chơi hộ thân khi bị Undead bao vây ấy mà. Giải phóng rồi sẽ phát nổ sau vài giây, hoàn toàn không gây sát thương lên người sống nên rất an toàn.”

“Ừm, tôi thấy khá có hứng thú với món Magic Items này đấy, để tôi thử dùng xem.”

Ông chú Zeros lôi từ trong không gian hòm đồ ra mấy viên pha lê, giao cho Creston.

Items mà Creston nhận được mang tên “Purification Crystal”, vốn là sản phẩm phụ ra đời khi ông chú định chế tạo Explosion Crystal mà thất bại.

Explosion Crystal thỉnh thoảng sẽ được phát hiện trong hầm mỏ, nhưng như tên của nó thể hiện, thứ đó chỉ cần bị va đập mạnh sẽ nổ tung, là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố trong hầm mỏ, phương pháp sử dụng chủ yếu là mài thành bột rồi dùng thay thế cho chất nổ.

Không hề nghi ngờ gì nó chính là chất nổ tự nhiên, nhưng số lượng quá ít nên chẳng thể ứng dụng vào vũ khí súng ống được, thà chế tạo thuốc nổ thông thường còn thực tế hơn.

Trong quá trình chế tác Explosion Crystal nhưng thất bại, ông chú tình cờ tạo ra được viên Crystal giòn yếu mà lại không hề có bất kỳ thuộc tính nào, nguyên liệu lại toàn đồ hiếm có đắt đỏ, dùng làm Items phong ấn ma thuật xài một lần thật sự không có lời.

Vừa hay lúc đó có Event nhiều người tham gia xuất hiện rất đông quái vật hệ Undead, Keima - chính là Keima Raphael đưa ra đề xuất “Đã chế tạo ra rồi thì đừng lãng phí, hay phong ấn ma thuật Thanh Tẩy vào đó rồi dùng làm lựu đạn?”, nhờ đó mà ông chú chế tạo ra Purification Crystal.

Rất may là dung lượng lưu trữ ma thuật của nó cao đến dị thường, có thể phong ấn được ma thuật cực mạnh. Ngoài ra thì chẳng có ưu điểm gì khác, mà tỷ lệ chế tạo thành công cũng cực thấp.

“Vậy thì để tôi dùng ngay, ha.”

Creston giải phóng ma thuật phong ấn bên trong, rồi tùy tiện quẳng Purification Crystal về phía đống Items chất cao như núi, mà đó mới chỉ là một bộ phận nhỏ được đưa đến đây.

Khối pha lê vỡ vụn, ánh sáng chói mắt bao trùm lên đống Items chồng chất.

Á á á á á á a a a a a a!

Tiếng thét đớn đau ai oán như trỗi lên từ tận cùng địa ngục vang vọng xung quanh.

Tóm lại có vẻ là đã thanh tẩy thành công.

“Rốt cuộc có bao nhiêu oán niệm chất chứa trong đó vậy…”

“Làm sao tôi biết được chứ. Haiz, vậy là có thể yên tâm nghiên cứu điều tra Magic Items… À mà cậu Zeros này, nãy giờ cậu đang làm gì thế?”

“Tôi đang điều tra các công năng quản lý thành phố này một chút. Trước khi đám Pháp Sư chẳng biết gì tới đây mò mẫm thao tác lung tung thì nên hiểu biết nhất định về tính năng của nó là hơn.”

Hệ thống quản lý thành phố ngầm được chia thành nhiều bộ phận, nơi bọn họ đang đứng là trung tâm điều hành hệ thống phòng ngự.

Hệ thống phòng ngự có kết nối với hệ thống duy trì hoàn cảnh thành phố, trước mắt đã xác nhận công năng chủ yếu phụ trách điều tiết nhiệt độ và không khí để thở, cũng có hệ thống mô phỏng các loại thời tiết khí hậu.

Dường như đã từng có nền văn minh phát triển cực kỳ tiên tiến trong quá khứ, nghĩ đến sức mạnh Evil God phá hủy cả thành phố của nền văn minh siêu cấp này chỉ bằng một đòn khiến người ta không nhịn nổi phải rùng mình.

“Evil God có thể hủy diệt cả nền văn minh cao cấp như vậy… chẳng phải Evil God chính là vô địch hay sao?”

Di sản của nền văn minh cổ đại đều vận hành bằng Mana, nhưng về mặt hệ thống chương trình thì không hề thua kém kỹ thuật trên Trái Đất mà ông chú Zeros hiểu biết, tuy có khác biệt về mặt ngôn ngữ, nhưng nhờ có Skill “Tự động phiên dịch”, Zeros vẫn tiến hành điều tra thuận lợi.

Ông chú Zeros gõ bàn phím, tìm hiểu biết cặn kẽ từng bước một các chức năng quản lý.

“Evil God… Thế mà bọn họ có thể phong ấn thành công nổi… có suy tính kiểu gì cũng không thể chiến thắng nổi, đối đầu với tồn tại có thể hủy diệt cả nền văn minh bậc cao như thế này một cách dễ dàng, tuyệt đối không thể chiến thắng…”

“Nhưng các Anh Hùng liều mạng hoàn thành được kỳ tích vĩ đại đó, cũng khá ghê gớm đấy chứ.”

“Còn rất khó để kết luận… có thể bọn họ bị uy hiếp, bất đắc dĩ mới phải làm theo? Ví dụ bị lừa rằng “cách duy nhất để trở về thế giới cũ là tiêu diệt được Evil God” chẳng hạn… Các Anh Hùng trong quá khứ cũng có người nhà ở thế giới gốc mà.”

“Không có chút mơ mộng gì cả. Nhưng nếu là tiền thân của quốc gia đó thì rất có thể chuyện đúng là vậy thật. Ngay sau đó bọn họ bắt đầu triệu hoán Anh Hùng thường xuyên.”

Muốn triệu hoán Anh Hùng cần tiêu hao lượng Mana rất khổng lồ.

Dùng thời gian ba mươi năm tích lũy Mana, rồi sử dụng số Mana ấy đục lỗ trên bức tường thời không, qua đó triệu hoán Anh Hùng.

Nhưng ông chú Zeros lại cho rằng, đục lỗ trên bức tường thời không chỉ khiến rất nhiều Mana bị thất thoát đi mất thay vì hoàn nguyên lại cho thế giới này.

Dù sao đó cũng là kết nối tới thế giới khác. 

Tuy là để kéo đối tượng được triệu hoán sang bên này, nhưng không phải mọi thế giới đều có Mana tồn tại, trên thực tế, thế giới mà đám Zeros sinh sống không hề có Mana.

Đào một lỗ thủng trên bức tường thời không, cố định nó thành một đường hầm kết nối đủ để lôi kéo đối tượng triệu hoán sang, không chỉ tiêu hao rất nhiều Mana, còn khiến Mana chảy sang thế giới khác.

Có sự khác biệt về mặt bản chất với ma thuật chuyển hóa Mana thành hiện tượng.

Còn về việc triệu hoán liên tục mỗi ba mươi năm một lần sẽ đem đến hậu quả gì, bản thân ông chú Zeros cũng đang tìm kiếm đáp án cho vấn đề này.

“Haiz, đây cũng chỉ là giả thiết của riêng tôi thôi. Nhưng chính vì lý do này mà tôi muốn làm cho bọn họ không thể tiếp tục triệu hoán Anh Hùng được nữa. Tôi không thể chịu đựng được để mặc cho đám khả nghi như tứ thần tùy tiện làm xằng làm bậy.”

“Triệu hoán Anh Hùng là hành vi nguy hiểm vậy sao? Lần đầu tiên tôi được nghe đấy.”

“Rất nguy hiểm! Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là cả thế giới này và những dị giới lân cận đều bị hủy diệt. Cho dù đó chỉ là một khả năng có thể sẽ xảy ra, nhưng để cho chuyện phát sinh thì đã quá muộn. Tốt nhất là cứ tiêu diệt mọi biến số dẫn đến nguy hiểm thì hơn.”

“Đúng thế… Suy ngẫm lại thật cẩn thận thì đó là kỹ thuật thần bí còn không rõ nguyên lý. Một điểm châm ngòi ly gián tuyệt hảo đây, dù sao nguyên tắc của chúng cũng là “Kẻ khả nghi đều có tội”.”

Ông chú ngày hôm nay cực kỳ nghiêm túc.

Trong khi trò chuyện với Creston, ánh mắt ông chú vẫn chưa bao giờ rời khỏi màn hình ma thuật cổ đại.

Vừa gõ bàn phím vừa cẩn thận kiểm tra hệ thống, đảo mắt qua câu chữ xuất hiện trên màn hình, đọc, phân tích, nắm vững nội dung hệ thống.

Đồng thời cũng hiểu biết về tình trạng nền văn minh ma thuật cổ đại.

“Quá mạnh, có cả vệ tinh nhân tạo! Nền văn minh phát triển cao thế này là sao… chẳng lẽ trận chiến với Evil God phát sinh vào lúc tận thế? Tiêu chuẩn văn minh quá cao…”

Thông tin ngày càng rõ nét khiến ông chú có không muốn cũng phải hiểu ra tiêu chuẩn của nền văn minh cổ đại cao tới mức nào.

Dùng Trái Đất làm tham chiếu, xét về mặt công nghệ kỹ thuật, thời đại văn minh ma thuật cổ xưa còn tiên tiến hơn thế kỷ 21, lại bị hủy diệt khi đang phát triển lên thời đại càng tân tiến hơn.

Rõ ràng có được nền văn minh tiên tiến như vậy, lại đi theo thể chế kết hợp quân chủ và dân chủ, tương tự Vương quốc Anh ở Trái Đất.

Đối lập với các chủng tộc Half-Human vì lý do tôn giáo, biến Beastman thành nô lệ là để giúp họ học tập văn minh, vì thời đó các Beastman vẫn sinh hoạt như người nguyên thủy Châu Phi hay Amazon vậy.

Tuy hơi kém cỏi về ma thuật, nhưng sức chiến đấu của Beastman quá xuất sắc để trở thành binh lính, cho nên đưa Beastman thành nô lệ để họ quen với chính sách giáo dục hiện đại, nhưng các Beastman khá phản cảm về vấn đề này.

Kết quả là giữa hai bên liên tục xảy ra những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ.

“Phải gọi đó là quốc gia thống nhất hay là hợp chủng quốc đây, xem ra là nhiều chủng tộc tập hợp lại tạo ra nền văn minh bậc cao. Rốt cuộc ngoại trừ Beastman thì không hề có xung đột tôn giáo với những chủng tộc khác, nên cũng chỉ có chiến tranh với Beastman mà thôi. Hòa hợp với các chủng tộc khác có vẻ khá ổn?”

“Thú vị đấy. Không ngờ lại được biết về tình hình thế giới lúc đó… Văn minh tiến tiến vượt xa hiện tại phải không? Thật hy vọng cái đám ở quốc gia tôn giáo nào đó học được.”

“Xét theo tiêu chuẩn về văn hóa thì rất gần với thế giới của Anh Hùng bị triệu hoán tới đây vào ba năm trước. Không, nếu xét về mặt kỹ thuật thì con vượt trội hơn. Cứ tưởng rằng sẽ rất lộn xộn về mặt chính trị, nhưng thật ra lại rất coi trọng nhân quyền thì phải… Ha?”

Ông chú Zeros phát hiện ra trên màn hình hiển thị hệ thống giám sát Long Mạch.

Khởi động hệ thống mà không suy nghĩ gì nhiều, ông chú thấy xuất hiện trên màn hình là trạng thái Mana lưu chuyển khắp thế giới, các đường cong thể hiện dòng Mana khổng lồ tuần hoàn trong lòng đất.

Sử dụng vệ tinh nhân tạo để quan sát tình trạng Long Mạch khắp thế giới, đó là một mạng lưới trông như lớp vỏ dưa Hami.

Mà vấn đề khiến Zeros chú ý là không ít chỗ trên mạng lưới thể hiện ra như bị sâu bọ đục thủng… 

“Hệ thống, tình hình Long Mạnh hiện tại thế nào? Báo cáo tình hình trong phạm vi sinh sống của con người.”

“Đã rõ. Trạng thái Long Mạch hiện tại ổn định, tuy nhiên phát hiện có khu vực Mana ngưng trệ bất thường, là kết quả do tác động nhân tạo.”

“Hiển thị địa điểm đó ra được không? Ta muốn xác minh.”

“Đã rõ. Ảnh thám không sẽ được truyền lên màn hình.”

“Này, đây là… “Maha Letarte”! Có thể giám sát quốc gia đó từ trên không sao… Kỹ thuật thật đáng sợ.”

Creston kinh ngạc cực độ khi nhìn thấy hình ảnh, trong khi đó, ánh mắt Zeros lại ngừng trên một thứ khác.

Phát hiện Mana ngưng tụ lại tòa kiến trúc hoành tráng trông như Thần Điện.

Có lẽ đó là kiến trúc dùng để triệu hoán Anh Hùng.

Ông chú để ý đến những dấu vết như lỗ sâu đục xuất hiện khắp tinh cầu qua hình ảnh hiển thị.

“Những cái lỗ trông như bị sâu đục này là gì?”

“Là những Long Huyệt có mật độ Mana thấp rõ rệt. Hiện tại Mana của thế giới này đang thất thoát nhanh chóng, qua phân tích, phỏng đoán là hậu quả từ hành vi bòn rút Mana trên quy mô lớn trong thời gian dài trên hai ngàn năm. Ước tính Mana sẽ khô kiệt sau 1500 năm.”

“Kiểm tra được nguyên nhân gây ra không? Đặt giả thiết điểm ngưng tụ Mana này sẽ hao phí lượng Mana cực lớn mỗi ba mươi năm một lần. ”

“Đang tra soát… 

Giả thiết tiêu hao Mana mỗi ba mươi năm một lần, phù hợp với tỷ lệ Mana thất thoát hiện tại, xác suất 83%, địa điểm này chính là nguyên nhân gây thất thoát Mana… 

Đang tra soát… 

Phát hiện có hiện tượng Mana ngưng tụ bất thường, vị trí mười mét dưới kiến trúc mục tiêu, hiện tại Mana vẫn tập trung. 

Phỏng đoán: có thiết bị ngưng tụ Mana tự nhiên.”

Dự cảm đáng ghét trở thành sự thật khiến trên cổ ông chú Zeros gợn lên một luồng hơi lạnh.

Zeros hạ quyết tâm, hỏi hệ thống hiện tượng Mana thất thoát cấp tốc sẽ gây ra hậu quả gì.

“Ở gần trung tâm Thần Điện à… Thế giới này sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu mất đi toàn bộ Mana?”

“Mana khô kiệt sẽ khiến các sinh vật có Mana tồn tại trong cơ thể tuyệt chủng. Khí hậu biến đổi, hệ thống sinh thái tự nhiên bị hủy diệt, ước tính cần 460 ngàn năm để khôi phục.”

“Xác minh chắc chắn rồi. Triệu hoán Anh Hùng gây hại cho thế giới, khiến Mana thất thoát cấp tốc…”

“Cậu, cậu nói gì!?”

Chuyện bịa đặt ông chú nói với đám Anh Hùng đã thành nguy cơ thật sự.

Mồ hôi lạnh chảy ra trên lưng Zeros, trong nội tâm giận dữ âm thầm mắng “Cái trò chơi trừng phạt gì đây? Lời nói dối thành sự thật là sao?”, ông chú thật lòng cảm thấy nếu thế giới này có thần, chắc chắn ông chú sẽ trút căm giận lên thần.

Nhưng tất cả đều không hề buồn cười.

“Không, không thể nghĩ cách nào đó sao? Mana khô kiệt mà dẫn tới thế giới diệt vong…”

“Kể cả ông có nghĩ vậy, giai đoạn hiện tại chúng ta bất lực không có cách nào để họ ngừng triệu hoán cả. Mà cũng không có chuyện Thần Quan lại chịu nghe lời Pháp Sư…”

Thần Quan luôn luôn không ưa đám Pháp Sư cứ muốn tìm hiểu căn nguyên quy tắc vạn vật.

Chưa nói đến rất có khả năng Thần Quan đã nhận định chắc chắn rằng Mana trên thế giới này vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt.

Mana có địa vị vô cùng quan trọng với thế giới này, ảnh hưởng to lớn đến cân bằng khí hậu  và sự phát triển của thực vật.

Nếu mất đi Mana, hoàn cảnh toàn thế giới sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt theo chiều hướng xấu.

Trong tình huống xấu nhất, thậm chí cả thế giới có thể sẽ hóa thành hoang mạc.

“Có thể thay đổi dòng chảy Mana trong khu vực này được không? Cụ thể là khiến cho Mana không chảy về thiết bị ngưng tụ đó nữa…”

“Đang tra soát… 

Có thể. 

Đã xác nhận dòng chảy hướng về địa điểm này do tác động nhân tạo. Có thể khởi động hoàn toàn các chức năng của thành phố, kết nối cộng hưởng với các phương tiện khác, dẫn dòng chảy Long Mạch trở về hướng cũ. 

Ngài muốn khôi phục chức năng Long Mạch?”

“Thi hành. Cho cái lũ làm chuyện xằng bậy đó một đòn trừng phạt đau vào… Chính nghĩa thuộc về chúng ta!”[note33224]

“Đã rõ. Tra soát mệnh lệnh… 

Khởi động chương trình, mật mã khởi động “Judgement”… 

Giải trừ khóa bảo mật. 

Khởi động hệ thống phòng vệ, vị trí mục tiêu thế lực quân địch: tọa độ D143125. 

Khóa tọa độ mục tiêu, khởi động vệ tinh tấn công “Metatron”.”[note33223]

“ “Gì?!” ”

Hệ thống nào đó cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm đã khởi động vì một mệnh lệnh tùy ý từ ông chú Zeros.

Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, ông chú và ông già Creston ngơ ngác nhìn chương trình vận hành.

“Bắt đầu kết nối vào hệ thống mạng lưới thành phố ma thuật.

ERROR

Không thể kết nối đến hệ thống quản lý trung ương… Di dời hệ thống chủ tới bản địa. 

Bắt đầu kết nối tới lò phản ứng Mana… Dragon Heart tiến vào trạng thái kích hoạt, bắt đầu đồng bộ hóa… 

Bắt đầu tiến hành đồng bộ và di chuyển Long Mạch. 

Bắt đầu đồng bộ Mana, tiến hành chương trình can thiệp Long Mạch…5, 4, 3, 2, 1…”

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm…

Trận động đất cực mạnh đột nhiên xuất hiện.

Xét theo cường độ thì phải mạnh trên 6 độ Richter.

Trận động đất kéo dài tới hơn hai mươi phút nếu tính cả dư chấn.

“Xác nhận Long Mạch đã di chuyển.

Xác nhận Long Mạch đã khôi phục ổn định. 

Giải trừ trạng thái đồng bộ. 

Khởi động Last Weapon - Seraphim Burst. 

Chuẩn bị phát xạ, xác nhận chương trình bắt đầu vận hành.

Chương trình phát xạ hoạt động bình thường.”

“Sao, sao tôi cảm thấy… Hình như chuyện này đang trở nên rất nguy hiểm…”

“Ừm… Chắc chắn gây ra chuyện không ổn gì rồi.”

Mùi nguy hiểm ngập tràn.

Thực lòng bọn họ chỉ có một thứ dự cảm vô cùng bất an.

“Hệ thống! Seraphim Burst là gì?!”

“Vũ khí đối đất cấp chiến lược “Seraphim Burst”.

Sử dụng vệ tinh quỹ đạo, ngưng tụ ánh sáng mặt trời, phóng ra pháo năng lượng công suất cao.

Thiệt hại lên mục tiêu tại điểm va chạm có thể dự đoán trước, ước tính…”

“Từ từ đã! Ngừng lại mau! Không ổn, cái này không ổn tý nào!”

“Đã khởi động, không thể ngừng.

Có thể điều chỉnh uy lực phát xạ.

Ngài có yêu cầu điều chỉnh?”

“Điều chỉnh uy lực đến mức thấp nhất, chỉ cần đánh thủng kiến trúc đó là được rồi!”

“Đã rõ, kiểm soát uy lực phát xạ: 10%. 

Bắt đầu nạp năng lượng… 

Trường trọng lực vặn vẹo đã hình thành, xác nhận ánh sáng ngưng tụ, hoàn thành chuẩn bị phát xạ.

Cố định ngắm chuẩn.

Bắt đầu đếm ngược…5, 4, 3, 2, 1.

Phóng.”

Xuất hiện trước mắt hai người thông qua màn hình là cảnh tượng thần điện to lớn bị bao trùm trong luồng ánh sáng.

Sắc mặt xanh mét, cả ông chú và ông già Creston chỉ biết ngơ ngác mà nhìn mọi chuyện xảy ra.

u17587-c28d884f-2108-490c-8a8c-284a8d7693c5.jpg

“Xác nhận Seraphim Burst đánh trúng mục tiêu. 

Trở về trạng thái chờ…”

Thiệt hại khổng lồ hiển hiện trên màn hình hòa lẫn với âm thanh báo cáo kết quả từ hệ thống quản lý không mang theo một chút tình cảm, khiến cả hai không thốt nổi nên lời.

Thậm chí không tưởng tượng ra nổi cần phải nói gì vào lúc này.

Sâu trong nội tâm chỉ còn lại cảm giác tội lỗi nặng nề đè nén mãnh liệt mà không thể giải quyết.

Hai người lặng yên nhìn khung cảnh địa ngục hiển thị trên màn hình.

Mà dù sao cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng lên bản doanh quân địch, từ nay cũng không thể tiếp tục triệu hoán Anh Hùng được nữa.

Tuy kết quả cuối cùng có hơi khác với những gì ông chú đã kỳ vọng…

Tính ngẫu nhiên là một vấn đề thật sự đáng sợ. 

Nền văn minh ma thuật cổ đại có kỹ thuật vượt quá tưởng tượng của Zeros.

“Ind, Independence Day…”

Vất vả lắm cũng chỉ thốt ra được một câu như vậy.

Quang cảnh cực kỳ tương tự với một bộ phim điện ảnh nào đó, trong khoảnh khắc tòa cao ốc bị hủy diệt bởi công kích đến từ không trung.

Có điều không biết quốc gia tôn giáo kia liệu có lấy hôm nay làm kỷ niệm Ngày Độc Lập không?

==========

Thánh đô Maha Letarte của Thần thánh quốc Mentis.

Đây là đại bản doanh của Tứ Thần Giáo, Đại thần điện Marto Handel nằm ở vị trí gần trung tâm thủ đô.

Đại thần điện không chỉ là Thánh Vực tuyên dương những lời chỉ dạy của thần mà còn là cơ quan hành chính trung ương duy trì hoạt động của cả quốc gia.

Nhưng Thần Điện này còn có một công dụng khác nữa.

Ngay phía dưới Đại Thánh Đường ở trung tâm Thần Điện là khoảng không gian dưới lòng đất.

Khắc đầy khắp trần nhà và tường là hệ thống thuật thức khác biệt với những ma pháp văn tự hiện thời, nguồn Mana khổng lồ đang từ từ ngưng tụ về đây, sau ba mươi năm, vùng không gian này sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà nó được giao phó.

Đúng vậy, nhiệm vụ đó chính là “Triệu hoán Anh Hùng”.

“Tình trạng Mana ổn định chứ?”

“Đối chiếu với những ghi chép trước đây thì hiện giờ không có vấn đề. Triệu hoán trận ngưng tụ Mana bình thường.”

“Quá mất thời gian. Có phải tìm thêm vật tế sống không? Một chút thôi nhưng cũng hấp thụ được thêm Mana chứ.”

“Gần đây không tóm được nhiều dị giáo cho lắm. Không bắt được Beastman thì không thể thu thập Mana kiểu mạnh bạo đó được. Không xử lý cho cẩn thận thì chỗ này sẽ bị tổn hại mất.”

Ma pháp trận Triệu hoán Anh Hùng rất không ổn định.

Tình trạng ngưng tụ Mana cũng có lúc tốt lúc tồi, có đôi khi còn đột ngột ngừng tụ tập Mana.

Nguyên nhân chính bởi vì là hệ thống ma pháp thuật thức vô cùng tinh vi nên có khuyết điểm sẽ ngừng vận hành dù chỉ có dòng Mana cực kỳ bé nhỏ chảy lạc hướng.

Dù vậy vẫn có rất nhiều Thần Quan quản lý nơi này, hao tâm tổn trí tìm cách ngưng tụ Mana.

Trên sàn nhà có nhiều vết bẩn màu đen xỉn, đó là bằng chứng đã có rất nhiều người bị tế sống để triệu hoán Anh Hùng. Đa số những vật tế đó là tội phạm, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng có rất nhiều Beastman bị giết hại.

Nguyên nhân trọng yếu gây nên hành vi đó là do bài trừ Pháp Sư.

Ngày trước, triệu hoán trận này cũng có Pháp Sư quản lý, nhưng những kẻ bất mãn vì cơ quan tối quan trọng của một quốc gia tôn giáo lại do Pháp Sư nắm giữ nổi dậy làm phản, sau khi nắm quyền lực, bọn họ hủy diệt tất cả Pháp Sư lẫn các tài liệu liên quan.

Nói một cách đơn giản thì bọn họ hành động theo cái tư tưởng nông cạn rằng”Cứ triệu hoán được Anh Hùng là ổn cả thôi”, vấn đề là bọn họ lại đem cả những tài liệu nghiên cứu ghi chép phương pháp sử dụng Ma pháp trận Triệu hoán Anh Hùng đi tiêu hủy luôn.

Còn phương pháp bọn họ khám phá ra được sau hàng loạt thử nghiệm sai lầm chính là: Hiến tế người sống.

Tuy phải nói rằng móc nối ma pháp trận triệu hoán với hiến tế người sống lại được với nhau đúng là khiến người ta cạn lời, nhưng tất cả những kẻ nắm quyền đều mù tịt về ma thuật, nên có lầm tưởng thuật triệu hoán thành nghi thức gì đó cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Kết quả là rất nhiều Beastman và tội phạm, thậm chí là cả người bị oan cũng đều trở thành vật tế, bị giết hại.

Vấn đề thực tế là ma pháp trận đó sẽ tự động triệu hoán Anh Hùng sau mỗi ba mươi năm, hoàn toàn không cần đến nghi thức hiến tế kẻ sống gì cả.

Không, phải nói rằng chính vì bởi vì mất đi những Pháp Sư phụ trách kiểm soát nên hệ thống triệu hoán mới không còn người điều khiển, khiến cho hành vi triệu hoán dẫn tới hủy diệt cả thế giới cũng chưa bao giờ ngừng lại mà vẫn liên tục được tiến hành cho tới hiện tại.

Không có Pháp Sư điều khiển, đám Thần Quan liều mình đi điều tra tìm hiểu ma pháp trận triệu hoán Anh Hùng, nhưng chỉ dựa vào chút ít tài liệu còn sót lại thì có tìm hiểu bao nhiêu cũng chẳng thể nắm được toàn diện thông tin về ma pháp trận triệu hoán.

Chính vì nguyên nhân đó mà họ làm vô số thí nghiệm, bao gồm cả hiến tế kẻ sống.

Tìm ra được vài phương pháp khống chế trong số tài liệu ít ỏi còn chưa bị tiêu hủy đã là may mắn to lớn.

Khi Mana trong ma pháp trận triệu hoán đạt tới ngưỡng cực hạn, toàn bộ Thần Quan sẽ tập hợp lại, tổ chức nghi thức.

Và lúc lại triệu hồi ra được Anh Hùng khiến một sự hiểu lầm cực lớn xuất hiện.

Bởi vì đúng thật là có Anh Hùng bị triệu hoán ra ngay trước mắt, khiến cho bọn họ lầm tưởng nghi thức của mình chính xác, tiếp theo sau đó là cái tư tưởng “Chỉ cần tích lũy cho đủ Mana rồi tiến hành nghi thức là sẽ triệu hoán được Anh Hùng” bị cố định hoàn toàn thành “sự thật”.

Ngoài ra bọn họ còn lầm tưởng thêm rằng nghi thức hiến tế người sống là một nhân tố quan trọng để ngưng tụ được Mana, sau đó liên tục giết hại thành phần dị giáo lẫn người thuộc Half-Human một cách vô nghĩa, bi kịch cứ thể mở màn.

Đây mới là sự thật, nhưng bọn họ là những kẻ sẽ kiên quyết phủ định cho dù có biết được sự thật này.

“Tình hình thế nào rồi, Thần Quan trưởng Alfred?”

“Thưa giáo chủ Edgar! Quả thực vấn đề vẫn là lượng Mana dự trữ không đủ, dâng vật tế cũng quá ít ỏi không đáng kể.”

“Không thể nói theo cái kiểu nguy hiểm vậy được. Bọn họ nhờ vào tín ngưỡng… Tất cả đều là những tín đồ thành kính, sau khi chết đi sẽ được ưu tiên tới gần bên thần linh mà? Không thể hình dung họ bằng cách nói gây sợ hãi đó được.”

“Rất, rất xin lỗi. Nhưng giai đoạn hiện tại không thể triệu hoán.”

“Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại một nửa số Anh Hùng, mà còn có một số kẻ đang âm thầm gây rối, dạy cho họ những tư tưởng không cần thiết.”

Hiền Giả đã bắt đầu hành động, hơn nữa Hiền Giả còn đang chèn ép quốc gia này.

Cho dù bọn họ vin vào suy nghĩ rằng “dù sao tên Hiền Giả kia cũng là Pháp Sư nên rồi một ngày nào đó sẽ bị thần phạt”, sự thật vẫn là Hiền Giả mạnh vượt xa Anh Hùng.

Thế nên bọn họ cho rằng: Nếu đối đầu với hắn, chúng ta cũng không thể bình yên.

Nhưng kể cả đó có là Hiền Giả đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể chấp nhận cho kẻ dám hạ thấp tín ngưỡng tồn tại.

“Nếu bắt buộc cần phải, chúng ta có thể cưỡng chế ngưng tụ Mana chứ? Suy tính đến tình huống xấu nhất, rất có thể sẽ buộc phải dùng biện pháp đó.”

“Chuyện, chuyện này…”

Đó là thủ đoạn cuối cùng mà bọn họ tìm được trong quá trình gian nan giải mã những tài liệu rách nát còn lại.

Trong tình huống nguy cấp, triệu hoán trận có thể cưỡng ép Mana ngưng tụ.

Nhưng ảnh hưởng cũng vô cùng to lớn, chỉ cần kích hoạt hệ thống đó một lần, toàn bộ khu vực xung quanh sẽ mất sạch Mana.

Nguy hiểm tới mức có thể biến cả vùng đất này thành hoang mạc không ai sống nổi.

“Đúng, nói thế nào thì đó vẫn là thủ đoạn cuối cùng. Nhưng vẫn cần phải kiểm tra khả năng thực hiện một chút chứ.”

“Cưỡng ép cướp đoạt Mana… Dân cư trong thành sẽ chết mất?”

“Đành phải chấp nhận hy sinh thôi. Tất cả là tại đám Anh Hùng quá vô dụng.”

Trên lập trường những kẻ tự tiện triệu hoán người khác đến thế giới này thì kiểu phát ngôn đó thật quá đáng, nhưng mọi hành vi của họ làm ra dưới danh nghĩa của thần thì đều hợp lý hợp pháp hết.

Kể cả coi tất cả Anh Hùng đều là quân cờ thí dùng xong rồi vứt, bọn họ hoàn toàn nghiêm túc cảm thấy bản thân mình chẳng phạm vào tội lỗi nào cả.

Chí ít là đến tận bây giờ vẫn vậy, nhưng… 

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Động đất đột ngột xuất hiện.

Khu vực Thần Quan sinh sống vốn không hề có động đất, bọn họ không thể thích ứng với cơn chấn động mãnh liệt đó mà ngã nhào trên đất, cho rằng đây là thần nổi giận.

“Này, chấn động này, rốt, rốt cuộc là sao…”

“Đây là ý của thần ư? Nói cho chúng ta biết rằng không được sử dụng thủ đoạn xấu nhất đó…”

“Đừng nói chuyện ngu ngốc… Chúng ta chính là sứ giả của thần cơ mà? Ai có thể…”

“Xin chờ đã! Triệu hoán trận ngừng hoạt động. Mana chảy về nơi khác. Trong ghi chép chưa từng có chuyện này xảy ra!”

“Làm sao có thể! Mau điều tra nguyên nhân! Nếu không thể triệu hoán Anh Hùng, tương lai tất cả chúng ta sẽ…”

Thần quan kinh hoàng bắt đầu hành động.

Nhưng có muốn điều tra nguyên nhân cũng chẳng được, bọn họ cũng không nắm rõ cấu tạo triệu hoán trận.

Dù sao đây cũng là di vật từ thời cổ đại, bọn họ lại là những kẻ chỉ biết sử dụng mà chẳng có tri thức liên quan đến nó, vốn không có năng lực điều tra nguyên nhân. Đây là tình huống sẽ đẩy tất cả bọn họ thành tội nhân bị xét xử.

Ngay sau đó có ánh sáng đâm xuyên qua trần nhà, giáng thẳng vào triệu hoán trận ngay trước ánh mắt hoảng loạn của các Thần Quan.

“Đây, đây là đang nói rằng chúng ta đã làm sai sao, ôi tứ thần… Á á a a a a a a a…”

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Bọn họ bị ánh sáng nuốt trọn.

Đại thần điện Marto Handel cũng tan nát trước sóng xung kích ập đến ngay sau đó.

Triệu hoán trận biến mất khỏi thế giới.

Cùng với rất nhiều kẻ hy sinh… 

==========

Ngày hôm nay, Giáo hoàng Michalovce của Thần thánh quốc Mentis rời khỏi Đại thần điện Marto Handel vì có việc.

Trong chiếc xe ngựa trang nghiêm sang trọng, Michalovce đang vận động thân mật đầy dâm uế đồi bại với hai thiếu nữ mới lớn, kẻ lợi dụng mánh khóe thủ đoạn cùng với tiền bạc để có được địa vị ngày hôm nay như hắn vốn chẳng thèm quan tâm đến lời dạy bảo của thần.

Nhưng kẻ như hắn lại vẫn được Tứ thần chấp nhận, thậm chí được ban cho quyền tự do quyết định, chỉ đạo mọi công việc.

Đối với hắn mà nói thì tứ thần hay Evil God là thần đều được cả, miễn là mang lại lợi ích cho bản thân.

Bề ngoài đóng vai một linh mục trong sạch thanh liêm không tì vết, sau lưng lại làm vô số chuyện bẩn thỉu đẫm máu.

“Thế mà đã sa đọa vào vui sướng rồi, vậy cũng gọi là Thánh Nữ được sao? Thật là, quá kém cỏi.”

“… A… Ưm ♡ Giáo hoàng… Chỗ đó…”

“Gian xảo quá đi… Người ta cũng muốn… nữa… A, ưm… A!”

Hắn vẫn thèm khát tình dục mãnh liệt đến nỗi khiến người ta khó mà tưởng tượng được kẻ đó đã ở cái tuổi chớm già.

Hơn nữa dù có già rồi vẫn cố chấp quyền lực, dục vọng không giới hạn.

Bất kỳ ai rồi cũng sẽ phải chết già, đây là quy luật tự nhiên, cũng là chân lý tuyệt đối bất biến.

Cho nên Michalovce mới kỳ vọng mãnh liệt rằng bản thân mình sẽ được mọi người sùng bái kính trọng, lưu danh sử sách mãi mãi, tương lai cũng vẫn luôn được tôn sùng là vĩ đại nhất.

Nhưng đang có một bóng đen một đạo tới gần dã tâm mãnh liệt đó, chính là “Hiền Giả”.

“… Hiền Giả, vì cái gì mà bây giờ mới… Không, ta sẽ không để hắn cản trở đâu, bất kể đối thủ là kẻ nào cũng vậy!”

“Ưm a! Giáo hoàng… Mạnh quá ♡”

“Đáng ghé… Người ta cũng muốn nữa…”

Michalovce vừa khám phá thân thể thiếu nữ vừa suy nghĩ.

Trong những câu chuyện kể về Anh hùng mà mọi người đều biết, Hiền Giả đều được miêu tả là người dẫn dắt Anh Hùng.

Xét về mặt uy quyền, độ nổi tiếng của Hiền Giả còn cao hơn Giáo Hoàng rất nhiều, mà tên Hiền Giả kia đã nhìn thấu tất cả, đứng chặn phía trước Tứ Thần Giáo.

Cứ thế dư luận thế giới rồi cũng sẽ chia thành hai phe phân chia theo Hiền Giả và Giáo Hoàng bên nào mới là lẽ phải, kéo theo mọi hành động của Michalovce cũng sẽ bị mọi người để ý đến.

Kể từ đó hắn sẽ rất khó hoạt động tự do được như trước, tiếp xúc với những kẻ phụ trách tiến hành hoạt động phi pháp.

Bloody League của Tứ Thần Giáo là lũ cuồng tín cầm trong tay bùa xá tội mà Michalovce cấp cho, nhân danh thần mà làm máu tươi không ngừng đổ xuống.

Những hành vi mà đám cuồng tín gây ra vì tín ngưỡng mù quáng khiến Michalovce nhận được rất nhiều trách móc oán giận từ các Thần Quan, nhưng đối với hắn mà nói thì chúng lại là những quân cờ vô cùng tiện dụng, dù sao cũng là những kẻ không sợ cả chết.

Nhưng sự tồn tại của Hiền Giả lại khiến hắn bị hạn chế tiếp xúc với bọn họ, Hiền Giả đã nhận định rằng Tứ Thần Giáo kẻ thù của cả thế giới, còn tham gia chiến tranh mà không thèm phân biệt chủng tộc.

Để đối kháng với Hiền Giả, Tứ Thần Giáo không thể không triệu hoán thêm Anh Hùng.

Vấn đề là triệu hoán Anh Hùng lại cần tới ba mươi năm thời gian tích lũy Mana, cứ tiếp tục như vậy rồi thì lớp mạ vàng bên ngoài Tứ Thần Giáo cũng sẽ bị lột trần, sớm muộn cũng bị gọi là quốc gia tà giáo.

“Hiền Giả cái quái gì, thứ Pháp Sư dơ bẩn! Tuyệt đối, ta tuyệt đối không để mi cản trở! Ta muốn trở thành thánh nhân!”

Không hề có sự uy nghiêm của một vị Giáo Hoàng, chỉ có dã tâm bừng cháy như ngọn lửa nơi địa ngục, gã đàn ông đó đã bị chấp niệm tham lam cầm tù.

Giống như dã thú, Michalovce trút hết những dục vọng, khát vọng cùng với dã tâm mãnh liệt đó lên thân thể thiếu nữ mới vừa thành niên.

Xấu xí đến mức khiến người ta thật sự không tưởng tượng nổi hắn chính là nhân vật lãnh tụ của giới Thần Quan.

Chấp nhất với chuyện lưu danh.

Xét trên một góc độ khác, cũng có thể nói rằng Michalovce phản ánh ra sự nông cạn của cả loài người.

Sau đó, sự kiện quyết định số phận của hắn đã xảy ra.

Ngay khi Michalovce vừa nhìn thấy cánh cổng Đại thần điện Marto Handel.

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

“Cái, chuyện gì vậy!”

“ “Á a a a a a a a a a a a!” ”

“Động, động đất…?”

Trận động đất đột ngột xảy ra.

Cỗ xe ngựa của Michalovce mất kiểm soát, đổ ngang trên đất.

Đang đắm chìm trong tình dục nên phải tốn không ít thời gian sửa sang lại trang phục giáo hoàng đã lộn xộn, khó khăn lắm Michalovce mới chui được ra khỏi chiếc xe đổ, chỉ thấy cả thành phố xinh đẹp đã hóa thành gạch vỡ ngói tan.

Kiến trúc ở đây chủ yếu dùng gạch đỏ xếp vòng quanh thành khối tường rồi dùng xà ngang và dầm bằng gỗ để xây tầng nên rất yếu trước thiên tai động đất. Vậy nên gần như tất cả kiến trúc trong thành phố đều sụp đổ, rất nhiều người dân chôn sống dưới đống gạch ngói.

Thiệt hại đạt tới cấp bậc hủy diệt mà chưa từng nghe nói tới.

“Tại… Tại sao lại thế này. Rốt cuộc… Đã có chuyện gì…”

Đất nước này chưa từng gặp động đất bao giờ, nên tất cả người sống trong khu vực đều không có tri thức liên quan đến loại thiên tai mang tên động đất

Mà cũng không phải, tuy bọn họ biết đến hiện tượng tự nhiên gọi là động đất, nhưng lại không hề biết động đất xảy ra trong thực tế sẽ gây thiệt hại to lớn đến mức nào.

Lúc này Michalovce phán đoán sai tình hình.

Đối với dân chúng sinh sống ở Maha Letarte, giáo hoàng là nhân vật đáng để tín nhiệm, cho nên cư dân dồn lại bên cạnh hắn để tìm kiếm trợ giúp ngay khi nhìn thấy hình ảnh Giáo Hoàng xuất hiện.

“Đức ngài Giáo Hoàng! Vợ tôi… còn ở dưới đống gạch ngói…”

“Xin hãy cứu chúng tôi! Con tôi… con tôi!”

“Cứu, cứu tôi… Tay, tay của tôi!”

“Chờ, chờ đã… Nghe đã nào, muốn ta trợ giúp các người…”

“Ông không biết trị liệu à?! Cha tôi sắp chết rồi, mau nghĩ cách gì đi!!”

Michalovce không thể trấn an nổi cư dân đã rơi vào hỗn loạn.

Dân chúng tụ tập lại, vây quanh hắn, khiến hắn không thể di chuyển.

Lúc này, một cọng cỏ cuối cùng đè sập Michalovce đã đến.

“Kìa, đó… Là gì!”

Một người đàn ông chỉ tay lên không trung.

Rõ ràng bây giờ vẫn đang còn là ban ngày, trên không trung lại có một điểm sáng lấp lánh chói mắt.

Cuối cùng điểm sáng biến thành mũi tên ánh sáng giáng xuống mặt đất.

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Mũi tên ánh sáng phá vỡ tầng mây, đâm xuyên qua Đại thần điện Marto Handel.

Sóng xung kích bùng lên khi mũi tên đánh trúng mặt đất, Đại thần điện Marto Handel bị hủy diệt trong vụ nổ, chỉ còn lại kiến trúc nhỏ lẻ xung quanh, không, cả kiến trúc xung quanh cũng bị thiệt hại nặng nề.

Sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ càn quét thành phố, lấy Đại thần điện làm điểm bắt đầu, cả thánh đô Maha Letarte bị tàn phá nghiêm trọng.

Sợ rằng nơi đó đã không còn dùng làm Thần Điện nổi nữa.

Uy lực khủng khiếp tàn nhẫn hủy diệt biểu tượng của Tứ Thần Giáo.

“Jud… Judgement Arrow…? Làm sao lại… Ôi tứ thần… Tại sao…”

Lẽ ra Tứ thần phải tán thành hành động của Michalovce mới đúng, nhưng thực tế đang xảy ra ngay lúc này khiến hắn cảm thấy phân vân không biết rốt cuộc là mình bị thần phản bội, hay là mình đã làm gì xúc phạm khiến thần linh nổi giận.

Không cần biết nguyên nhân là gì, hắn đều không có phương án đối phó với tình hình hiện tại.

“A a a… Thần nổi giận, giáng trừng phạt…”

“Đây, là vì sao chứ… Hỡi Tứ thần… Chúng con vẫn luôn tuân theo lời dạy bảo…”

“Sao phải làm vậy với những tín đồ thành kính như chúng tôi… Nếu đây là thử thách, thì tàn khốc quá…”

Tất cả cư dân trong thành đều là tín đồ thành kính của Tứ Thần Giáo.

Nhưng tai họa đang xảy ra ngay trước mắt họ có được gọi là thử thách của thần đi chăng nữa cũng vẫn quá quắt.

Chắc chắn bọn họ sẽ vứt bỏ tín ngưỡng.

“Ôi ôi, cứ thế này thì không ổn. Cứ tiếp tục như vậy thì… Ngay cả thánh kinh của tứ thần cũng lâm nguy chưa biết chừng.”

Khi Michalovce lên làm giáo hoàng đã biết được sự thật nào đó từ giáo hoàng đời trước.

Sự thật đó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, thậm chí chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ làm cho cả Tứ Thần Giáo biến mất, suốt cuộc đời Michalovce cũng không thể nói cho bất kỳ ai.

Sự thật đó là “Tứ thần không phải thần chính thức mà chỉ là thần đại diện”.

Nếu tứ thần là thần đại diện, tức là còn tồn tại vị thần khác vốn phụ trách vai trò quản lý thế giới này.

Mà bây giờ vị thần đó đã giáng phán xét xuống đây.

“Nếu đó… Là sức mạnh của thần mới, thì chúng ta… Ước vọng của ta sẽ…”

Hứng chịu đòn tấn công thảm khốc, trung tâm Tứ Thần Giáo tổn thương nghiêm trọng.

Nếu đây là sự phát xét mà vị thần mới giáng xuống, mấy thần đại diện chẳng thể nào chống cự nổi.

Có thể vẫn quá sớm để nói rằng những sự kiện đó có liên quan tới nhau, nhưng sự thật không thể chối cãi là đã có Hiền Giả đứng về phía Beastman trong thất bại của kỵ sĩ đoàn khi trước.

Huy động đủ chiến lực là đối phó được với tộc Beastman, nhưng Michalovce không thể làm ngơ sự tồn tại của vị thần bí ẩn, nội tâm giáo hoàng cực kỳ lo lắng bất an.

“Phải tiêu diệt thần mới, tiêu diệt cả Hiền Giả…! Phải triệu hoán Anh Hùng ngay lập tức!”

Đại thần điện Marto Handel tượng trưng cho Tứ Thần Giáo đã sụp đổ, dã tâm ôm trong lòng cũng đã bị mây mù bao phủ, dưới cảm giác nôn nóng mãnh liệt, Michalovce vừa trị liệu cho dân chúng vừa vội vàng đi tới vị trí bên dưới đại thần điện.

Nhưng thứ mà hắn thấy ở đó, là cảnh tượng triệu hoán trận dùng để sản xuất vũ khí diệt thần mang tên Anh Hùng đã bị phá hủy tàn tạ.

Ngày hôm nay, Tứ Thần Giáo mất đi quân át chủ bài “triệu hoán Anh Hùng”.

==========

Nhìn thấy Thần Điện bị phá hủy thông qua màn hình truyền từ vệ tinh, Zeros và Creston khiếp sợ đến không khép nổi miệng.

Ý thức của họ không theo kịp uy lực quá khủng khiếp đang thể hiện kia.

“Tại, tại sao lại bị Evil God hủy diệt cơ chứ? Uy lực mạnh thế này, phải có cơ hội chiến thắng mới đúng?”

Trong khi trốn tránh hiện thực, ông chú Zeros suy nghĩ đến những chuyện râu ria ngoài lề.

Bởi vì hiện thực đang trình diện trước mắt đó quá đáng sợ.

“Tóm, tóm lại… Chúng ta cứu được thế giới thoát khỏi nguy cơ rồi. Xem ra chuyện ngăn cản triệu hoán Anh Hùng… Ha ha ha.”

“… Đúng, đúng vậy. Nhưng mà không thể để người khác biết được… Thiệt hại quá nghiêm trọng.”

Công suất phát xạ chỉ có 10% đã phá hủy trung tâm một thành phố lớn.

Thứ vũ khí áp đảo thế này không nên tồn tại trên đời, cùng lúc đó trong đầu ông chú cũng không nhịn được bật ra nghi hoặc: “Tại sao văn minh cổ đại lại thua Evil God?”

Tạm không nhắc tới vấn đề đó, vấn đề hiện giờ là nếu lỡ chuyện này lộ ra ngoài, bị truy cứu trách nhiệm, ông chú cũng không thể nói rằng: “Ta ngăn cản hành vi triệu hoán Anh Hùng nên lỡ tay phá hủy thủ đô một quốc gia mất rồi. Ah hi hi ♡!”[note33253]

Khi đó sẽ thật sự sẽ bùng nổ chiến tranh với Thần thánh quốc Mentis, thậm chí rất có thể nhiều quốc gia khác cũng sẽ bị kéo vào trận đại chiến thảm thiết xoay quanh thứ vũ khí ở đây.

Không buồn cười một chút nào.

“Chuyện này… Thực sự không ổn.”

“Ừm… Nếu mấy nhân viên điều tra lỡ không cẩn thận chạm vào, chắc sẽ gây ra tình thế càng không vãn hồi nổi.”

Ngay khi Creston đang lo lắng.

“EMERGENCY.

Phát hiện bất thường trong hệ thống vệ tinh tấn công quỹ đạo “Metatron”.

Bộ phận nguồn năng lượng quá tải, phỏng đoán nguyên nhân: do thiết bị quá cũ.

Lập tức vứt bỏ Metatron. 

Ưu tiên duy trì bảo mật, vệ tinh Metatron sẽ tự hủy.”

Hệ thống lại báo cáo.

“Tốt quá rồi… Xem ra tránh được chiến tranh vì thứ vũ khí này rồi nhỉ?”

“Vậy là ổn rồi, mà chắc là còn vài thứ khác tương tự??”

“Chuyển giao nhiệm vụ phòng thủ từ Metatron sang Sandalphon.

Trạng thái cảnh giới thông thường.

Sandalphon không mang theo “Seraphim Burst”…”

“Là vệ tinh quân sự bình thường thôi, không mang thứ gì nguy hiểm theo, đúng là được cứu rồi…”

“Tuy rằng bất lợi cho quốc gia kia chính có lợi cho phe ta, nhưng vũ khí cổ đại thật sự không phải thứ mà chúng ta gánh vác nổi. Rốt cuộc cũng có thể yên tâm sử dụng Izsarand. Vừa nãy tôi còn chẳng biết phải làm thế nào cho phải nữa.”

Zeros và Creston cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

Biết được rằng không có vũ khí nguy hiểm, bản thân cũng không cần phải chịu trách nhiệm cho những thứ phiền phức, vậy là an tâm. Nhưng…

“Bắt đầu từ lúc này, nhiệm vụ giám sát tấn công mặt đất được chuyển giao cho “Eternal Spear - Gungnir” chấp hành. 

Mật mã khởi động chuyển sang “Ragnarok Will Begin!”. 

Xin thông cảm.”[note33254]

“ “Cái gì!” ”

Không ngờ lại còn cả thủ đoạn này nữa, hệ thống phòng thủ cổ đại không hề biết lịch sự khách khí.

Kết quả cả hai Pháp Sư vẫn phải chịu trách nhiệm đầy phiền phức.

“Tại sao, vì sao chứ… Vệ tinh tấn công đặt theo tên thiên sứ cơ mà, sao vũ khí tấn công mặt đất lại dùng thần thoại Bắc Âu? Mà trước đó, mật mã khởi động do ai đặt vậy? Mà cái thứ vũ khí này bắt người thường xử lý kiểu gì?”

Không biết vì sao, vị trí tổng tư lệnh tối cao ở trạng thái “Online” lại hiện tên “Zeros”.

Hơn nữa còn là hồ sơ đăng nhập hoàn chỉnh bao gồm cả xác thực khuôn mặt, hình như là hệ thống tự phán đoán.

Ông chú chỉ còn biết trốn tránh hiện thực.

Tình hình đã xảy ra vấn đề muốn coi là trò đùa cho qua cũng không được.

“Đều tại ông nói gở mồm đấy Creston, nên mới thật sự diễn biến thành chuyện phiền phức thế này?”

“… Không phải lỗi của tôi, chỉ là trùng hợp… Tại thường ngày cậu làm quá nhiều việc xấu thì có?”[note33255]

Ông chú bị bắt phải chịu trách nhiệm cho thứ vũ khí mà bản thân không đủ sức quản lý, không biết phải làm thế nào, có thể nói rằng ông chú thật sự muốn đem tất cả mọi chuyện tung hê hết, nhưng nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc chắn ông chú sẽ bị đám người mặc vest đen bao vây theo dõi.

Kết quả sau cuộc thương lượng giữa ông chú Zeros và ông già Creston, cả hai quyết định sử dụng cổng an toàn để phong tỏa hoàn toàn nơi này lại, khiến cho không còn một ai tiến được vào phòng điều khiển này nữa.

Đương nhiên cũng không ai tiến vào được trung tâm Izsarand.

Tuy đã quyết định chôn vùi thứ vũ khí nguy hiểm này trong bóng tối không còn ai biết đến, nhưng trong thâm tâm ông chú luôn có một tia bất an.

Bởi vì vẫn luôn có khả năng có người sẽ lợi dụng phương pháp nào đó xâm nhập vào nơi này, đó là vấn đề mà ông chú cũng đành bất lực không quản nổi.

Cứ mỗi khi suy nghĩ đến việc “lỡ như có vấn đề gì xảy ra” là lại khiến ông chú đau đầu.

Cả trái tim cũng không được yên bình thanh thản…

Ghi chú

[Lên trên]
Khủng bố được update vũ khí =))
Khủng bố được update vũ khí =))
[Lên trên]
Theo tinh thần "ai mạnh kẻ đó là chính nghĩa" thì đúng là éo có ai "chính nghĩa" được bằng lão này =))
Theo tinh thần "ai mạnh kẻ đó là chính nghĩa" thì đúng là éo có ai "chính nghĩa" được bằng lão này =))
[Lên trên]
Trùm khủng bố nay còn nguy hiểm hơn xưa =))
Trùm khủng bố nay còn nguy hiểm hơn xưa =))
[Lên trên]
Từ vũ khí cấp chiến lược chuyển sang vũ khí hủy diệt. Từ "Trừng phạt" sang "tận thế" cmn luôn =))
Từ vũ khí cấp chiến lược chuyển sang vũ khí hủy diệt. Từ "Trừng phạt" sang "tận thế" cmn luôn =))
[Lên trên]
Riêng cái này thì ông già lại nói đúng :))
Riêng cái này thì ông già lại nói đúng :))
Bình luận (109)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

109 Bình luận

sau khi dùng xong Gungnir thì cũng tự hủy vì bị quá tải, sau lại lòi ra con hàng càng khủng hơn =))
Xem thêm
mé nói thật cái khoa học ma thuật này quá bá rồi, có thể giám sát và điểu khiển long mạch toàn thế giới. tức là thê giới gần như thống nhất r, vậy thì đống vệ tinh mang danh phòng thủ là để phòng thứ gì???
Xem thêm
trong khi quân địch đnag nghịch đồ đá (mặc dù cũng k đến nỗi vô tri như vậy) thì ông chú chuyển mọe sang chơi vũ khí vệ tinh =))) mà đkm từ khi nào anh hùng thành vũ khí diệt thần thế k bt, creep lv max500 cũng ảo tưởng diệt thần, cười ẻ luôn
Xem thêm
Super divine of detruction😎
Xem thêm
Evilgod kháng gần như toàn bộ ma thuật + kháng vật lý cực cao + sức mạnh của 1 vị thần nền văn minh đó không bị hủy diệt mới lạ
Xem thêm
Hmm, 10% là đủ phá hủy trung tâm thủ đô thì 100% chắc cũng ngang ma thuật huỷ diệt bản "low" của ổng nhễ, có thể là có lý do khác...hmm
Xem thêm
@Hắc Dạ 2k4: full power chắc toàn bộ thánh đô lẫn mấy thành phố xung quang cũng chịu ảnh hưởng ấy chứ, mà con người ở thế giới nào cũng có vũ khí hủy diệt nhân loại hết à bruhhhh
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nếu phóng đc vệ tinh bá như thế thì tương lai nếu tồn tại t khá chắc là kỷ nguyên không gian. Hơi tiếc như bộ Sevens vậy cũng tiên tiến nhưng cũng tuyệt diệt.



Xem thêm
T lại hóng chuyện lờ gì xảy ra ở quá khứ.
Xem thêm
Chơi đồ vào khoẻ quá:))
Xem thêm
Trùm khủng bố có đồ chơi mới :)
Xem thêm
Oke cho chúng 1 đòn trừng phạt thật đau chính nghĩa ở bên ta =]]
Triệu hoán trận và thánh đô của tên giáo hoàng dăm tặc trở về cát bụi hoan hô
Seraphim burst thật tuyệt vời
Rồi giờ tự hủy metatron giờ chuyển sang vũ khí chiến lược theo thần thoại bắc âu Gungnir cây giáo của Odin luôn à =]]]
Mật mã Ragnarok will begin sặc mùi nguy hiểm
Tư lệnh tối cao lại có tên Zeros ể
Xem thêm
Ổng mà vô tình jô Ragnarok will begin như lúc thuyết giáo đám anh hùng thì :))
Xem thêm