Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 10: Ông chú gặp cựu anh hùng

162 Bình luận - Độ dài: 8,206 từ - Cập nhật:

Đại di tích ngầm Irumanas.

Đó là di tích trong lòng đất do người lùn và những Pháp Sư thời cổ đại dựng nên.

Trong quá khứ, nó đã từng là con đường giao thương kết nối lãnh thổ Vương quốc ma thuật Solistiea, Đế quốc Altorm và Thần thánh quốc Mentis, nhưng do đất đá sụt lấp và quái vật sinh sôi nảy nở mà khiến người sử dụng dần dần giảm bớt, biến thành cùng đất nguy hiểm, biến mất khỏi võ đài với lịch sử.

Bây giờ, khu di tích sẽ được ghi khắc vào những dòng lịch sử mới.

Sử dụng thành phố cổ đại Izsarand kết nối Vương quốc ma thuật Solistiea với Đế quốc Altorm và Vương quốc Isarash thành con đường giao thương mới, khiến con đường thương mại an toàn kết nối mặt đất và lòng đất hồi sinh.

Vô số công nhân tham gia vào công trình này đều đang nghển cổ chờ đợi thời khắc đường hầm được khai thông, hiện tại chính là lúc thời khắc đó chuẩn bị xảy ra.

Hàng loạt thợ thủ công xếp ngay hàng thẳng lối chỉnh tề chờ đợi giờ khắc này.

“Cuối cùng cũng đến lúc này…”

“Đúng vậy… Chỉ một chút nữa thôi.”

Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào vách đá trước mắt, căng thẳng nuối từng ngụm nước miếng, chờ mong khoảnh khắc đó xảy ra.

Tiếp theo, giám đốc người lùn và cả loài người cùng xuất hiện trước mắt các công nhân, tràn đầy sức sống vì giây phút này đã tới.

Bây giờ cần phải tiến hành chính nghi thức khai thông kỷ niệm đường hầm hoàn thành.

“Lúc nhóc con, đã đến lúc rồi! Khoảnh khắc mà chúng ta chờ đợi đã lâu!”

“Tiến độ công trình tuy có từng bị chậm trễ, nhưng cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Tất cả mọi người, mở to hai mắt ra nhìn đi! Chúng ta chế tạo ra con đường mới cho lịch sử!”

Một trong hai kẻ đang nói chuyện là Nagri, một người khác là công nhân loài người mà ông chú Zeros mới quen biết gần đây.

Anh ta là giám đốc được phái tới hiện trường để quản lý những người khác, ông chú Zeros cũng được anh ta giúp đỡ rất nhiều trong quá trình làm việc.

Cả hai người đều cầm xẻng trong tay, đối mặt với vách đá phía trước.

Sau đó giơ cao chiếc xẻng lên, dốc sức giáng xuống.

Krang! Keng krang!

Xẻng vung lên bổ xuống rất nhiều lần, đập vỡ vách đá.

Ánh sáng mỏng manh chiếu vào từ phía bên kia vách đá.

Cuối cùng vách đá cũng bị đánh xuyên.

“Thông… Thông đường rồi…”

“Thông đường rồi… Hu ra ra ra ra ra ra!”

“ “ “ “ “Hu ra ra ra ra ra ra!” ” ” ” ”

Các công nhân cùng nhau cất tiếng hò hét.

Có người bật khóc, có vài người ôm chặt lẫn nhau, cũng có vài người run rẩy vì quá vui mừng.

“Còn chưa xong đâu bọn nhóc con! Mau ra tay hoàn thành nốt công việc cuối cùng!”

“ “ “ “ “Giao hết cho chúng tôi! Đại ca!” ” ” ” ”

Nagri ra lệnh, tất cả công nhân cầm chắc dụng cụ, xông về phía vách đá, hoàn thành công việc cuối cùng.

“… Chuyện gì thế này? Nhưng mà cái cảm giác thành tựu… Sẽ nghiện mất.”

Ông chú Zeros cảm thấy hình như bản thân mình đã hiểu được đôi chút về sự nhiệt tình của thợ thủ công, rút thuốc lá ra, châm lửa.

Khói thuốc lấp đầy lá phổi, một thứ cảm giác thỏa mãn khó diễn tả bao quanh ông chú.

“Không được hút thuốc trên công trường !”

“Hự!”

Ông chú bị Nagri đánh, rút ngắn khoảng cách bằng bộ pháp đầy linh hoạt, ông lùn tặng cho Zeros một cú đấm móc hàm tuyệt đẹp, động tác liên hoàn vốn không nên có ở một người lùn.

Trên công trường cấm hút thuốc, áp dụng cả ở công trường của dị giới.

“Thế mà… Khốn nạn… Lũ Anh Hùng…”

Ông chú ăn trọn cú đấm móc tuyệt đẹp từ Nagri, bay lên không.

u17587-f44b16c5-8280-46a7-aefc-a8860726b6f0.jpg

Ông chú bay lên thật cao, dùng đầu tiếp đất giống như trong một bộ Manga về quyền anh nào đó.

Không ai quay đầu lại nhìn, mà cũng không ai có ý tưởng đi cứu ông chú Zeros, công nhân đang bận dốc toàn lực tiến hành phần việc cuối cùng, dù sao đối với bọn họ mà nói thì có người nào đó bị đánh ở nơi nào đó là chuyện quá sức bình thường.

Nhân tiện đã nhắc tới, thuốc lá ở thế giới này khác với ở Trái Đất, có dược hiệu thay đổi tùy theo chủng loại nên rất được coi trọng, nhưng đám Anh Hùng lại cứ sử dụng thường thức ở thế giới cũ để phán đoán nên khiến cái thông tin rằng “thuốc lá có hại cho cơ thể” lan tràn.

Thật sự là một nỗi đau không hề nhỏ đối với những người hút thuốc, cái xã hội này thật khó để dân hút thuốc sinh tồn.

“Trước… Trước đây rõ ràng là hút thuốc ở công trường được mà… Ta… Phải biến thành dân tị nạn hút thuốc hay sao… Tiếc…”

Làm ngơ ông chú Zeros chìm vào bóng tối, công việc cuối cùng hoàn thành thuận lợi.

Thợ thủ công còn vô địch hơn cả Pháp Sư.

==========

“Đi qua đường hầm dài dằng dặc… Là xứ tuyết.”

Nhờ đám thợ thủ công hừng hực nhiệt tình, đường hầm hoàn thành thuận lợi, bước ra khỏi đường hầm là đến ngay vùng núi non biên thùy Đế quốc Altorm.

Mỗi khi tới mùa đông, Đế quốc Altorm sẽ phủ đầy tuyết trắng. Hiện tại, nhiệt độ không khí ở đây cũng thấp hơn Vương quốc ma thuật Solistiea, vùng đất được núi cao bao quanh nơi bọn họ đang đứng cũng tích tụ một ít tuyết.

Trong Đại di tích ngầm Irumanas, phần đường hầm nối từ Vương quốc ma thuật Solistiea đến thành phố ngầm Izsarand được gọi là “Đường hầm Izsarando”, còn đoạn đường hầm nối từ Izsarand đến Đế quốc Altorm thì được gọi là “Đường hầm Irumanas”.

Đi qua Đường hầm Irumanas, sẽ thấy ngay một thị trấn nhỏ nằm sâu trong núi.

Thị trấn nằm giữa thiên nhiên, bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, chỉ có phía tây là sông Aulas.

Có thể thấy được thị trấn Rishakr là một thị trấn nhỏ vùng nông thôn tách biệt với thế giới bên ngoài.

“Hơi lạnh một chút… Nếu có tuyết rơi, đường ở đây sẽ không dùng được nữa nhỉ? Mặt đường mà đóng băng thì không ổn…”

Bên cạnh thị trấn đột ngột xuất hiện một con đường trông có vẻ chẳng ăn nhập gì cả, chắc là người bên Đế quốc Altorm đã được phân công làm việc này.

Có lẽ do sự nhiệt tình của thợ thủ công, hai bên đường được trang trí bằng những tác phẩm điêu khắc, thể hiện rõ nét lòng nhiệt tình và sự kiên trì của đám thợ thủ công.

Chính vì thế mà xuất hiện một con đường được sửa sang quá tinh xảo và đẹp đẽ, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với hình ảnh thị trấn nhỏ bình yên hiền hòa nhãn nhã.

“Chỉ riêng việc sửa đường thôi đã phiền phức lắm rồi… Bọn họ còn thừa hơi sức làm mấy thứ đó nữa hả?”

Ông chú nghĩ thầm khi nhìn vào bức điêu khắc trông như Kim Cang lực sĩ.

Ở bên Đế quốc Altorm chắc cũng có người lùn đến định cư từ rất lâu về trước thông qua Đại di tích ngầm Irumanas, chỉ sợ bọn họ là đồng loại với đám Nagri.

Trên thực tế thì đám người lùn thủ công của Đế quốc Altorm hiện đang tổ chức ăn mừng nhân dịp hoàn thành con đường ở ngay trước thị trấn Rishakr, nhảy vũ điệu Yesterday Once More, hiển nhiên là cùng một bọn với Công ty Hamba.

Ông chú Zeros không biết cái thói quen đó là của chung mọi người lùn hay chỉ tồn tại trong hai nước Solistiea và Altorm, nhưng có điều chắc chắn là hình ảnh đó khiến người ta cảm thấy phải khó chịu.

“Cơ thể bọn họ quá cường tráng để thể hiện ra vũ đạo đẹp đẽ dễ nhìn, dù sao cái chỗ này đừng nói là thiếu phụ nữ, phải gọi là công trường nguy hiểm không cẩn thận là bỏ cả mạng mới đúng… Nhưng mà ở đây đúng thật là chẳng có gì ngoài thị trấn nhỏ kia cả, rừng rậm thiên nhiên.”

Lần đầu tiên ông chú Zeros nhìn thấy cảnh tượng nơi ngoại quốc, lúc này có người thợ thủ công nhân loại tới gần, lớn tuổi hơn cả Zeros, cơ thể cường tráng, anh ta là Gatt - giám đốc đảm nhận tiến hành nghi thức thông hầm cùng với Nagri. Tóc húi đầu đinh kết hợp với khóe mắt xếch lên dữ tợn, nếu không mặc quần áo lao động thì trông y hệt một tay xã hội đen máu mặt.

Vốn nhìn qua bề ngoài đã không giống người bình thường, ngày hôm nay Gatt cũng cho người ta ấn tượng đen tối mãnh liệt.

“Ha, chú em ở đây à? Tiệc sắp bắt đầu rồi đấy?”

“Ý ông nói là quậy phá tưng bừng ồn ào để chúc mừng xong việc ấy hả? Vì tôi có cảm giác đám Nagri sẽ chuốc rượu tôi không nương nể gì cả nên…”

“Ha ha ha, thợ thủ công chính là vậy mà. Hoàn thành công tác là quậy phá tưng bừng một trận, rồi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại tiếp tục tiền về công trường. Chúng ta không được nghỉ ngơi.”

“Không thành vấn đề gì với người lao động chứ? Chắc cũng có người muốn về gặp người nhà chứ hả?”

“Bởi vì ở đây không có Luật lao động, tất cả đều tùy theo sự quyết tâm thợ thủ công. Đám thợ thủ công cấp dưới có lẽ sẽ hơi hơi khó chịu, nhưng quen rồi thì cũng thú vị lắm?”

“Dù sao cũng chẳng có cái gọi là "Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp"… Hửm?”

Ông chú Zeros nhận thấy có vấn đề không thích hợp rất rõ ràng.

Người đàn ông trước mắt vừa mới nói ra “Luật lao động”.

Thế giới này vốn không hề có cái thứ gọi là “Luật lao động”, người biết về “Luật lao động” vô cùng ít ỏi.

Rất nhanh, ông chú đã suy ra được đáp án.

Vấn đề còn lại nằm ở chỗ ông ta là loại người nào.

“… Nói mới nhớ, tôi còn chưa biết tên ông đấy. Tuy chúng ta đã cùng nhau ăn cơm rất nhiều lần, nhưng ông nói cho tôi biết được không vậy? Tôi thì biết ông gọi là Gatt, nhưng đó không phải tên đầy đủ nhỉ?”

“Há? Hình như tôi chưa nói thật… Tôi là Kronos Gatt.”

“Tôi là Zeros. Thế nên là? Ông… Là loại người nào?”

“Loại nào là loại nào? Ông đang nói gì vậy?”

“Nói cách khác… Ý tôi đang hỏi ông là "kẻ chuyển sinh" hay là "Anh Hùng" đấy, thưa quý ngài Gatt ạ.”

Trong nháy mắt, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Từ trên người gã đàn ông tự xưng là Kronos Gatt tỏa ra sát khí khiến ông chú Zeros lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác.

Hiển nhiên cái thứ sát khí đó không thể do một tay thợ thủ công xây kiến trúc bình thường phóng thích ra được.

Cả hai vừa trừng mắt nhìn nhau đầy sắc bén vừa tập trung quan sát thái độ của đối phương.

“Ông… Là ai? Tìm ta để làm gì…”

“Ta chỉ muốn hỏi ông là loại nào thôi mà, không có dự định tàn sát lẫn nhau với ông đâu. Tuy nhiên nếu ông tấn công thì ta sẽ phản kích đấy?”

“Sao ông biết ta là người dị giới?”

“Thế giới này không có Luật lao động. Chỉ có kẻ đến từ dị giới mới biết danh từ đó mà thôi. Những kẻ giống như chúng ta…”

“Sơ suất quá rồi… Liều mạng giấu diếm được tới tận bây giờ mà lại lộ tẩy chỉ vì nói lỡ miệng… Hửm? Mà, ông cũng nói Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp…”

“Ta là… “Kẻ chuyển sinh”. Ông đã nói “giấu diếm đến tận bây giờ”, chứng tỏ vẻ ông là “Anh Hùng” đúng chứ? Chỉ là suy đoán cá nhân tôi thôi, nhưng ông được triệu hoán vào 33 năm trước?”

Cả hai đều là người dị giới.

Nhưng vẫn chưa hề lơi là ngưng cảnh giác lẫn nhau.

“Đúng thế… Bọn tôi bị bọn họ dùng nghi thức "Triệu hoán Anh Hùng" triệu hoán đến đây vào 33 năm trước. Tên thật của tôi là Kato Takahiko. Vẫn còn người sống sót khác nữa ngoài tôi ra, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu biết vị trí của họ đâu. Lý do thì chắc cậu cũng đoán được nhỉ?”

“Tứ Thần Giáo muốn lấy mạng mấy người đúng không? Thì ra là thế… Vậy là ta có được bằng chứng rồi, quả nhiên Triệu hoán Anh Hùng chỉ là gọi mấy quân cờ thì đến dùng xong là vứt bỏ.”

“Đúng vậy… Lũ khốn đó… Không, đám cao cấp cầm quyền coi chúng tôi là quân cờ, sai bảo bọn tôi đi chiến đấu để tăng cường quyền lực cho chúng, định nắm quyền kiểm soát cả thế giới. Đưa Anh Hùng trở về chỉ là dối trá! Khi tôi phát hiện ra chuyện này, đồng đội đã bị chúng sát hại gần hết. Anh Hùng được triệu hoán tới lần này chắc cũng đã chết không ít rồi nhỉ?”

“Không sai, đã chết một nửa rồi. Lần trước tôi có gặp phải hai tên Anh Hùng, sau khi moi ra được rất nhiều thông tin, còn tiêm nhiễm vào đầu chúng tư tưởng rằng không thể tin tưởng vào Tứ Thần Giáo được.”

Trong nháy mắt khi ông chú nói ra câu đó, Kato kinh ngạc đến trợn to cả hai mắt ra nhìn.

“Phụt… Ah ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Xem ra cậu không phải kẻ địch rồi. Tiêm nhiễm tư tưởng đó cho Anh Hùng thì đám xét xử dị đoan sẽ ra tay đấy. Tình huống xấu nhất là cậu sẽ bị truy sát?”

Rồi ông ta lại tiếp tục cất tiếng cười to.

Xem ra sau khi bị triệu hoán đến thế giới này, Gatt cũng đã trải qua không ít thăng trầm.

“Ai chà, vấn đề ấy thì chắc là không quan trọng đâu. Tôi còn mạnh hơn Anh Hùng nhiều, tôi là Player gian lận.”

“Ê này này… Rốt cuộc thì cái đám được gọi là "Kẻ chuyển sinh" mạnh đến mức nào vậy? Bọn tôi cũng phải bắt đầu từ Level 1 kiếm kinh nghiệm từ từ tích lũy đi lên cơ mà?”

“Cái đó thì phải đi trách tứ thần thôi. Xem ra có vẻ tứ thần chọc giận những vị thần khác rồi.”

“Lũ khốn Tứ Thần Giáo gây ra chuyện tốt đẹp gì rồi?”

“Bản thân tứ thần làm hỏng chuyện. Bằng chứng là thần bên kia trả Evil God trở về, hiện tại bọn họ đã không thể Triệu hoán Anh Hùng được nữa, bốn phía xung quanh thì đều là kẻ địch, tất cả quốc gia lân cận đều căm thù đất nước đó. Bọn họ cùng đường rồi.”

Đây là kết luận mà ông chú đúc kết ra được từ việc bản thân mình đang sở hữu “Evil God Soul”, cùng với thông tin moi ra được từ cuộc trò chuyện với Anh Hùng, thông tin lấy được qua báo chí và dữ liệu trong hệ thống kiểm soát của Izsarand, kết hợp với kinh nghiệm phá hoại của chính mình trong thực tế.

Tuy vẫn còn đôi chút khiếm khuyết, nhưng hiện tại đã có nhân chứng sống là Gatt ở đây, khiến cho hỏng đoán biến thành khẳng định.

“Phụt… Ah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Đáng đời… đây là quả báo vì chúng dám trêu cợt bọn tôi. Lũ khốn nạn, cứ ở đó mà chịu đựng khổ sở đi! Quá tuyệt vời! Tôi chưa từng được cười vui vẻ đến thế này… Ặc, Evil God? Rốt cuộc là chúng đã gây ra chuyện gì vậy?!”

Gatt ôm cả bụng mà cười to, có lẽ oán hận ông ta đã chồng chất không hề ít.

Nhưng danh từ “Evil God” khiến cho ông ta phải ngừng lại.

“Tứ thần vứt Evil God như vứt rác sang thế giới của chúng ta… Không biết có thể gọi đó là thế giới của “chúng ta” không nhỉ? Tóm lại là bọn tôi mất mạng vì lý do đó, chắc hẳn các thần của thế giới gốc muốn gây chuyện với tứ thần nên khi làm chúng ta chuyển sinh đến thế giới này lại tặng kèm Evil God cùng đưa trở về.”

Chính xác mà nói là biến linh hồn của Evil God thành kết tinh, nhưng chuyện đưa trở về cùng những kẻ chuyển sinh lại không hề sai gì cả.

Và hiện tại, ông chú đang bồi dưỡng sinh mạng nhân tạo Homunculus để làm cơ thể cho Evil God, tiến hành rất thuận lợi.

“Evil God… Không quan trọng à? Haiz… Huyết mạch then chốt cho chúng dựa vào nay đã biết mất, lũ khốn đó giờ chắc đã náo loạn hết lên rồi.”

“Dù sao gần như cả thành phố đã bị động đất phá hủy, riêng công việc khôi phục lại thành phố cũng sẽ phải lộn xộn rất nhiều năm. Quốc gia đó cần phải xử lý cấp tốc những vấn đề này trước đã, để càng lâu thì oán hận trong dân chúng càng tích lũy nhiều.”

“… Thì ra là thế. Nếu vậy, tạm không đề cập đến biểu hiện bề ngoài, cái lũ ẩn giấu trong bóng tối rất có thể sẽ triển khai hành động.”

“Đám ẩn giấu là ai? Không phải ý nói đến quan xét xử dị đoan đấy chứ?.”

“Bloody Alliance của tứ thần giáo… Một lũ cuồng tín quá khích. Quan xét xử dị đoan là một trong những tổ chức cấp dưới của chúng. Ở thế giới cũ cũng có phân chia phe phái trong tôn giáo đúng chứ? Ví dụ như dòng tu sĩ hay dòng săn dị đoan chẳng hạn? Cứ tưởng tượng cái đám đó là phần tử khủng bố tiềm ẩn là được..”

“À… Đúng là có. Nói thật thì tôi không biết cách phân chia, nhưng mà tập hợp những kẻ cuồng tín à…”

“Tôi cũng không biết phân biệt phe phái tôn giáo. Nhưng kể có là thế thì Bloody Alliance vẫn rất nguy hiểm. Bọn chúng chính là những kẻ giả bộ làm người tốt, rồi vừa cười vừa giết người, miệng nói lung tung “giết chết quân dị giáo”. Bọn tôi cũng từng bị chúng tập kích rất nhiều lần, chúng là lũ điên, thậm chí có thể ra tay giết sạch cả thường dân. Bọn tôi rất đề phòng chúng, cho nên mới dùng tên giả.”

“Bloody Alliance” của tứ thần giáo, là tập đoàn những kẻ thờ phụng sùng kính tứ thần, coi tứ thần là thần tối cao.

Những kẻ đó sẵn sàng hành hạ đến chết bất cứ ai để bảo vệ quyền lực của bản thân, thường trà trộn lẫn vào trong những Thần Quan khác mà hành động. Đương nhiên bên cạnh Anh Hùng cũng sẽ có sự tồn tại của chúng, tuy ít nhất là chắc hẳn là bên cạnh Yui Nagisa và Watanabe Katsuhiko thì không có.

Ông chú Zeros phê phán tứ thần không kiêng nể ngay trước mặt Anh Hùng, nếu bên cạnh họ có người của Bloody Alliance, chắc chắn sẽ theo dõi ông chú ngay lập tức mới đúng

“Hừm… Hay là do quy mô của chúng không lớn? Nếu như bên cạnh Anh Hùng có loại người này, mình có bị tấn công ngay cũng chẳng phải việc gì kỳ lạ. Không đúng… Chắc là chúng cố ý, không muốn gây rắc rối công khai?”

“Haiz, cái đám người cuồng tín đó rất thu hút sự chú ý, một khi ông tỏ ra xem thường tứ thần, bọn chúng sẽ cầm dao lao tới đâm ngay lập tức!?”

“Không, nếu đã hoạt động ở quốc gia khác, chắc sẽ kiểm soát hành động theo cảm tính chứ? Bởi vì là kẻ mù quáng cuồng tín nên lại càng có thể hành động bình tĩnh. Tuy nhiên có lẽ sẽ không kiềm chế được sát ý.”

Nếu Mana đã có tác động lên tinh thần, thì đương nhiên cảm xúc cũng sẽ khiến Mana dao động.

Có thể cảm ứng được sự dao động đó bằng Skill “Phát hiện Mana”, Level Skill càng cao thì càng có khả năng phát hiện được sát ý hay tư tưởng thù địch mà đối phương che giấu.

Hiện tại Skill “Phát hiện Mana” của ông chú Zeros đã đạt tới Level Max, xét theo tiêu chuẩn ở thế giới này thì đã là thực lực đủ để dễ dàng nhận ra sát ý của bất kỳ kẻ nào.

Mọi Skill liên quan tới võ thuật cũng đã đạt Level “God”, hiệu quả cộng hưởng của các Skill khiến ông chú có thể phát hiện hơi thở dễ như trở bàn tay, đối thủ chỉ cần có ý đối địch sẽ bị nhận ra ngay trong nháy mắt.

“Vấn đề là chúng sẽ ra tay tấn công những người thân cận với cậu đấy? Khi bọn tôi bỏ trốn cũng có người che chở giúp đỡ… nhưng bọn khốn đó giết sạch toàn bộ bất cứ ai ở gần bọn tôi.”

“Nguy hiểm thế thì đúng là vấn đề rồi. Haiz, tôi cảm thấy ngài Công tước sẽ không bỏ qua chuyện này đâu… Nhưng mà “đáng ngờ là có tội”! Xét theo tình hình trước mắt thì chúng chỉ càng làm người dân mất niềm tin thôi.”

“Ngài Công tước là chỗ dựa của cậu à… Hay tôi cũng đi tìm người chống lưng nhỉ?T”

“Nhắc mới nhớ, vì sao gia tộc đó lại chỉ là Công tước? Có huyết thống hoàng tộc như thế phải là Đại Công tước mới đúng…”

“Không, cái này thì cậu có hỏi tôi cũng không biết. Dù sao tôi cũng chẳng rõ tình trạng của cậu cho lắm.”

Công tước Creston và Delsasis có huyết thống hoàng tộc, xét theo trình tự tước vị thì phải là Đại Công tước mới đúng, nhưng trên thực thế lại chỉ là Công tước.

“Có lý do nào đó à? Haiz, mà cũng chẳng sao cả.”

Chỉ là một nghi vấn đơn giản đột ngột hiện lên trong tâm trí nên ông chú cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, quẳng tất cả trôi luôn.

Dù sao có vô số tình trạng có thể xảy đến với một đất nước, chẳng liên quan gì tới thường dân như ông chú Zeros cả.

Ông chú cho rằng không phải đi truy cứu vấn đề này.

“Mà kệ đi, tiệc sắp bắt đầu rồi, theo thông lệ thì tất cả công nhân đều đến tham gia hết đấy?”

“Tôi không muốn đi. Uống cùng với bọn họ suốt cả một đêm, chắc chắn hôm sau sẽ say mèm.”

“Không được! Đây là nghĩa vụ. Bất kể lý do nào, không tham gia thì chuẩn bị sẵn sàng ăn đòn từ tất cả mọi người đi.”

“Tôi thích uống rượu nhưng tửu lượng lại không được tốt. Đi đến đó chắc chắn sẽ bị say đến bất tỉnh! Ở đó toàn là lũ quái vật có thể ôm cả thùng rượu mà tu đấy!!”

“… Không thành vấn đề, cứ uống đến ói ra thì dù không muốn cũng sẽ dần uống giỏi lên thôi. Đây là quá trình tất cả đều phải trải qua mà.”

“Tôi không được quyền lựa chọn à?!”

“Không. Tôi nói rồi còn gì, đây là nghĩa vụ. Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, bất kỳ ai đều phải nhìn thấy địa ngục một lần!”

Gatt đã chuyển hóa hoàn toàn từ Anh Hùng thành quen với công nhân, giới thợ thủ công là một xã hội chiều dọc không quan tâm đến lý lẽ, dù có từng là Anh Hùng cũng phải trải qua gian khổ nặng nề.

Ông ta phù hợp một cách hoàn mỹ với khẩu hiệu “Anh Hùng hạ xong Ma Vương rồi thì cũng chỉ là người bình thường”, chuyển nghề thành công, trở thành thợ thủ công chân chính.

Chuyển công việc sẽ khiến lập trường của một người thay đổi hoàn toàn, giống như sinh viên vốn tự do tùy tiện mới ra trường phải quen với môi trường làm công nhân viên chức vậy, Gatt giờ đây đã là tay quản đốc xuất sắc.

Tiếp theo, với lý do “đưa” ông chú tới bữa tiệc, Gatt kéo lê Zeros tới thị trấn..

Không biết vì sao sức mạnh dị thường của ông chú Zeros chỉ gặp phải những lúc như thế này lại không phát động.

Quy tắc của dị giới thật là kỳ diệu.

==========

Tất cả kiến trúc trên thị trấn đều bằng gỗ, mái nhà kiểu Gassho-zukuri hình tam giác dốc hai bên trái phải khiến cho nơi đây trông như một khu danh lam thắng cảnh nào đó vậy.

Tuy nhiên, chỉ là nhìn qua trông giống mà thôi, ở chỗ này chẳng có gì đáng để nhìn ngắm cả.

Đây là thị trấn Rishakr, đã từng là ngôi làng của thợ mỏ, nhưng lại vì có quá ít khoáng sản đào lên được nên cả khu mỏ bị đóng cửa, dân cư sống đơn giản mộc mạc chẳng thể phát triển lên nổi. Tuy nhiên hiện tại nơi đây đã trở thành căn cứ chờ lệnh của đám thợ thủ công trực thuộc Đế quốc Altorm.

Rượu làm từ loại trái cây có tên là “Lutz Berry” chỉ đơm hoa kết trái vào mùa đông vô cùng nổi tiếng, nhưng sản lượng quá ít nên không lưu thông trên thị trường mà trở thành đặc sản nổi tiếng chỉ trong giới nhà nghề mới biết.

Tuy nhiên vì không thể sản xuất hàng loạt nên cũng không thể trở thành nguồn thu nhập cho thị trấn.

“Nhìn qua thì là phong cách kiểu Tây nên khá khó phân biệt, những nơi này thật sự quá giống Shirakawago, chẳng lẽ lại là…”

“Chỉ sợ là những anh Hùng tới trước tôi đã nói cho bọn họ biết, có điều người dân ở đây chắc không phải người Nhật Bản. Bọn họ có cánh…”

“Đó là tộc Lufier… Chủng tộc mạnh nhất thế giới này.”

Cư dân của thị trấn đều có cánh trên lưng.

Bọn họ là chủng tộc duy nhất của thế giới này có thể dễ dàng vượt qua mốc Level bình quân tối đa 300, cư dân của Đế quốc Altorm có Level trung bình là 400, nghe nói tối cao còn vượt qua vượt qua 600.

Đây là lý do vì sao tuy quân số không đông đảo cho lắm những họ vẫn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tranh với Thần thánh quốc Mentis, không phải Anh Hùng Level 500 hoặc "Kẻ siêu việt" đã vượt qua hạn mức bình thường thì chẳng thể làm đối thủ của họ nổi.

Tuy quá trình đó thật sự vô cùng gian khổ.

Trang phục mà họ mặc có kiểu thiết kế hơi hơi tương tự với Kimono Nhật Bản, lại có cảm giác xen lẫn những nét phương Tây. Ống tay áo, vạt áo và cả cổ áo đều dùng lông dê và tơ tằm thêu lên những hoa văn độc đáo, cổ đeo dây chuyền kết từ ngọc phỉ thúy, một kiểu trang phục dân tộc xa hoa lộng lẫy.

Nhân tiện đã nhắc tới, theo những gì ông chú đọc được trong sách vở cất giữ ở dinh thự của Creston, trang phục hoàng tộc của bọn họ lại là kiểu Trung Quốc.

Mà đó cũng là ấn tượng chủ quan của ông chú sinh ra khi nhìn thấy hình vẽ lại trên sách mà thôi…

“Đất nước này là nơi sản xuất tơ tằm à? Ra là thế… Thảo nào mà Thần thánh quốc Mentis lại để ý theo dõi nơi này. Chỉ cần thâu tóm được lãnh thổ này, tài chính cũng sẽ tăng trưởng cực nhiều.”

“Bởi vì các quý tộc đều rất ưa thích sử dụng tơ tằm, chỉ cần bán sang cho thương nhân quốc gia khác là giá đã tăng gấp đôi. Haiz, tuy đó chỉ là giá tơ sống.”

“Dệt thành vải, nhuộm màu, rồi gia công thành trang phục, chắc hẳn giá sẽ còn tăng gấp mười lần.”

Cứ tưởng rằng nơi này chỉ là thị trấn nông thôn chẳng có gì đáng giá, lại cất báu vật không tầm thường.

Một khi các thương nhân bắt đầu sử dụng đường hầm trong lòng đất thường xuyên, thị trấn nhỏ này chắc chắn sẽ phát triển.

“Con đường kết nối Vương quốc Isarash với Đế quốc Altorm đã hoàn thành, nhờ tài nguyên khoáng sản từ họ mà tình hình tài chính dư dả hơn trước nhiều, dù sao đất nước đó hiện giờ đang rất nghèo.”

“Ông từng đến Vương quốc Isarash à?”

“Công việc chỉ là mở rộng con đường có sẵn được làm dọc theo núi nên cũng khá nhẹ nhàng, đường thì rộng, mà khu vực lân cận Đế quốc Altorm cũng không có ma vật sinh sống.”

“Dù sao thì tại bên Vương quốc ma thuật Solistiea có di tích cả một thành phố ngầm, có muốn đào đường vòng qua cũng bị vướng địa hình mà không thể đào được đường hầm cỡ lớn..”

“Trước đó tôi cũng có đi thăm dò, không phải là hang động thì lại có hồ ngầm dưới lòng đất, không có cách nào tiến lên cả. Lúc cùng đi thăm dò khảo sát cùng với lính đánh thuê còn bị Goblin và Gnome tập kích, lính đánh thuê hy sinh một nửa.”

Bên trong Đại di tích ngầm Irumanas, phần phía bên Thần thánh quốc Mentis đã bị bịt kín vì tầng đá sập xuống, biến thành khu vực sinh sống cỡ lớn cho quái vật, muốn thành lập đường dây liên lạc với Đế quốc Altorm, bắt buộc phải diệt trừ sạch sẽ quái vật ở nơi đó.

Vấn đề là ở đó toàn quái vật có sức sinh sản mãnh liệt, quái vật còn đào bới lòng đất, khiến cho địa hình ngày càng trở nên phức tạp. Trong thế giới đen kịt dưới lòng đất, tiêu diệt quái vật cần phải trả giá bằng hy sinh to lớn.

Quái vật sinh sống trong môi trường tối tăm sở hữu thị lực và khứu giác cực kỳ nhạy bén, đối thủ có thể hạ được khi ở trên mặt đất lại trở thành kẻ khó nhằn dưới lòng đất.

Trải qua vô số lần tấn công, tập kích bất ngờ, đặt bẫy, dựa vào chiến thuật biển người cùng với thời gian ba mươi năm mới quét sạch được hết quái vật, sau đó lấp kín những hang động không cần thiết bằng đất đá dư thừa.

Chỉ riêng lần tổ chức thanh trừ gần đây nhất cũng có tới 58 người hy sinh. Trước kia kẻ chết chủ yếu chỉ có tội phạm tử hình hay nô lệ phạm tội nên không có ghi chép để lại, nhưng số lượng vẫn rất kinh người. Mức độ nguy hiểm không thua gì Dungeon.

Công trình xây dựng đường hầm dưới lòng đất còn nguy hiểm vượt xa những gì ông chú Zeros đã nghĩ.

“Thật là xằng bậy mà… Biết nói thế nào với thân nhân của họ chứ?”

“Đại khái sẽ là “Anh ta hy sinh tính mạng vì đất nước, một sự hy sinh lẫy lừng đầy anh dũng”, chắc vậy?”

Hai ông chú không biết những kẻ bị đẩy vào vùng nguy hiểm đều là nô lệ phạm tội hoặc lính đánh thuê bất lương.

Bọn họ tưởng rằng lính đánh thuê bình thường được sử dụng để tổ chức tiêu diệt theo định kỳ.

“Hoặc là truyền tin về nói rằng đã bị ma vật ăn mất rồi… lính đánh thuê thật là cái nghề nguy hiểm… À mà quên mất, tôi là lính đánh thuê cấp S.”

“Ông là quái vật à!? Trước kia có một tên đồng đội của tôi đã nâng Level tới mức tối cao rồi đi kiếm chuyện với lính đánh thuê cấp S, kết quả là bị người ta đánh bại đấy?”

“Chắc là do sự chênh lệch về kinh nghiệm thực chiến. Đã đạt tới cấp S thì không chỉ biết đấu với ma vật mà chắc cũng rất quen chiến đấu với con người. Level có ngang nhau mà kinh nghiệm thua kém thì theo tôi cũng thua dễ dàng thôi? Số lượng Skill sở hữu và Level Skill cũng có ảnh hưởng rất lớn.”

Nói một cách đơn giản căn cứ theo hiểu biết của thế giới này thì Level chỉ là chỉ số thể hiện bản thân có thể sử dụng được bao nhiêu Mana, cơ thể được cường hóa khác biệt theo tổng sản lượng Mana mỗi cá nhân sở hữu.

Chỉ số HP là giá trị tổng hợp năng lực cơ thể sau khi đã được Mana cường hóa, nói theo cách cực đoan một chút thì người nào càng am hiểu thao túng Mana khả năng điều khiển Mana tuần hoàn trong cơ thể lại càng cao, tổng sản lượng Mana cường hóa cho cơ thể cũng càng lớn.

Về mặt lý thuyết, thậm chí có thể đạt tới thể lực cấp siêu nhân, nhưng thực tế nếu không trải qua chiến đấu hay huấn luyện phù hợp, cấp độ thể lực không thể đạt tới mức đó nổi.

Ma thuật dạng “Cường Hóa” là tăng cường lượng Mana tuần hoàn trong cơ thể, từ đó cưỡng ép tăng cường khả năng, sử dụng quá đà sẽ dẫn tới chứng đau cơ bắp, cho nên đề nghị thông thường đừng có làm như vậy. Tuy nhiên đây lại là bài huấn luyện tất yếu để tập Skill “Thao túng Mana”, vừa vận động vừa sử dụng ma thuật cường hóa nhằm mục đích thao túng Mana của bản thân càng tốt hơn.

Có điều tổng sản lượng Mana trong cơ thể cũng không phải là lượng Mana dùng để cường hóa, lượng Mana tuần hoàn trong cơ thể mà mỗi người có khả năng khống chế được lại khác nhau, thêm vào tác dụng từ Skill và Level Skill, khiến người ta không thể nắm giữ hiệu quả cường hóa đến mức nào.

Kết quả là nếu không tích lũy kinh nghiệm chiến đấu dày dạn thì sẽ chẳng thể hiện được hiệu quả… Đây cũng là lý do vì sao Pháp Sư thông thường yếu kém về mặt thể lực. Tổng lượng Mana tuy gia tăng theo Level, nhưng bản thân Pháp Sư lại không rèn luyện để Mana tuần hoàn trong cơ thể, cuối cùng dẫn đến thể lực tuy có cao hơn người bình thường nhưng vẫn không đủ để đối phó với chiến đấu.

Ngoài ra, Mana tuần hoàn cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề tình cảm và hoàn cảnh xung quanh nên nếu đứng trước đối tượng không bị coi là kẻ địch, mức độ cường hóa lên cơ thể sẽ vô cùng thấp, nói một cách đơn giản là năng lực cơ thể sẽ chỉ giữ ở mức cơ bản.

Lý do ông chú Zeros bị Nagri đánh bay tuy có một phần là vì bị tấn công đột ngột, một phần khác là do ông chú không coi Nagri là kẻ địch.

Cho dù thế ông chú vẫn chẳng bị tổn thương gì cả, chỉ bị ngất xỉu, có thể thấy rằng bản thân ông chú cũng cực kỳ cường tráng.

Đây là đặc điểm về Level ở thế giới này, trên thực tế rất khó để điều tra cặn kẽ vì chênh lệch giữa mỗi cá nhân quá lớn, còn đạt tới cái mức như ông chú Zeros thì đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi bàn luận. 

Tuy nếu muốn có đáp án thì chỉ cần so sánh mức thể lực khi bình thường và trong trạng thái chiến đấu là được, nhưng cảm nhận bản thân mình gian lận đến mức nào sẽ khiến ông chú chìm vào trong cảm giác tự mình căm ghét chính mình, cho nên bản thân Zeros không muốn làm thế chút nào.

Sức mạnh của ông chú đã gian trá đạt tới mức đê tiện.

“Skill chiến đấu với thợ thủ công của tôi đều rất cao, mà lẩn trốn lũ điên kia cũng cần dùng đến tiền nên tôi bắt đầu kiếm thêm thu nhập bằng cách lao động công việc nặng nhọc. Làm lính đánh thuê sẽ bị phát hiện ra ngay vị trí ở nơi nào, trong khi công nhân lại phải thường xuyên di chuyển đi khắp mọi nơi nên quá thích hợp với kẻ lẩn trốn như tôi. Kết quả là tôi biến thành công nhân chuyên nghiệp từ khi nào chẳng biết.”

“Ông cứ sống kiểu nước chảy bèo trôi như vậy rồi đến khi nhận ra thì đã định cư tại Solistiea rồi? Dù sao cũng chẳng biết khi nào sẽ bị phát hiện nên cũng không thể kết hôn đúng không? Thế giới này cũng chẳng phải là nơi để ta an tâm nuôi dạy con trẻ.”

“Không… Tôi kết hôn rồi? Kết hôn với bạn học cùng bị triệu hoán tới đây, cũng đã có năm đứa con, tôi còn có nhà ở thành Santol nữa, bọn họ đang ở đó chờ tôi trở về.”

“Riajuu… Chết đi!”

Gatt rơi vào lưới tình với một người đồng đội cùng nhau bỏ trốn, kết hôn từ hai mươi năm trước, hiện đang sống cuộc sống yên bình ổn định ở Vương quốc ma thuật Solistiea.

Đối với kẻ độc thân như ông chú mà nói, thật sự quá hâm mộ.

“Nhưng mà… Tuyết cũng là cả một vấn đề đây. Sang mùa sau, tình trạng mặt đường đóng băng sẽ rất nghiêm trọng.”

“Đường hầm cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt là ở vùng này hình như sẽ có cả bão tuyết giáng xuống.”

“Giá như có cách nào làm tan tuyết thì tốt… À mà sao đám Nagri tụ tập lại thế kia? Có chuyện gì vậy?”

“Không biết… Mà hình như có mùi thum thủm phải không vậy?”

Đám người lùn tụ tập quanh giếng nước của thị trấn Rishakr, giặt quần áo.

Bọn họ gần như không bao giờ thay quần áo khi đang thi công công trình, tình trạng tệ nhất là mặc độc một bộ quần áo suốt nguyên cả tháng, mùi hôi đã biến thành mùi tanh tưởi. Không đúng, có gọi đó là vũ khí giết người cũng chẳng sai.

Ở thế giới này, chỉ quý tộc hay hoàng tộc mới có khả năng ngâm mình tắm rửa trong nước ấm, quá nửa dân chúng bình thường chủ yếu đều tắm nước lạnh. Mà bản thân ở công trường cũng không có tồn tại chuyện “tắm”.

Trong lòng đất, nước là nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá, dùng để lau người thôi cũng phải tiết kiệm hết mức chứ đừng nói đến đem đi giặt quần áo.

Cho nên tất cả công nhân đều đã quen với thứ mùi tanh tưởi đó, thậm chí đến tận bây giờ cũng không hề để ý đến là có tồn tại mùi hôi.

Nhưng người dân thị trấn sẽ không nể nang bọn họ bọn họ.

“Tôi… Ngày nào cũng có thay quần áo mà? Sáng sớm giặt quần áo, chiều tối thu về…”

“Tôi cũng thế… Tôi dùng ma thuật phân giải nước bẩn thành Hydro và Oxy, chất thải thì… làm nguyên liệu chế tạo “chất nổ”.”[note36841]

“Có phải ông vừa nói gì đó rất ghê gớm không vậy? Chất nổ là ý nói đến diêm tiêu hả?”

“Vừa lúc trên tay tôi có Items khá tuyệt. chỉ cần bỏ chất thải vào, để lên men là thu được diêm tiêu. Mà nhân tiện, chẳng những hoàn toàn không hôi thối mà hiệu quả kháng khuẩn cũng là hạng nhất luôn.”

“Tôi… Cảm thấy ông rất khủng bố. Ông chế tạo ra cái thứ đó là để làm gì vậy?!”

“Tôi muốn chế tạo súng săn. Pháo điện từ uy lực quá lớn, làm cả con mồi biến mất.”

“………”

Gatt bắt đầu thấy sợ tên Pháp Sư trước mắt, có cảm giác hắn ta sẽ làm ra những chuyện vô cùng không ổn, khiến người ta cảm thấy bất an, còn đáng sợ hơn cả Bloody Alliance.[note36842]

Nagri phát hiện ra hai người, vội vội vàng vàng chạy tới.

“Ê, cậu Zeros! Cậu tới vừa đúng lúc.”

“Ha… Sao tôi cứ cảm thấy đã biết ông muốn nói gì rồi.”

“Vậy thì càng đơn giản. Tiếp theo sẽ tổ chức tiệc ăn mừng mà bọn tôi quá hôi, cả quần áo cũng bị ám mùi tanh tưởi, thối đến mức cư dân thị trấn bỏ trốn hết cả.”

“Nói cách khác là ông muốn hỏi tôi có thứ gì dùng để giặt quần áo hay không chứ gì? Haiz, có thì có, nhưng đang trong giai đoạn thí nghiệm… Không có tính thực dụng.”

“Cái gì cũng được hết, cho tôi mượn dùng đi. Chỗ nào có nước đều bị công nhân chiếm đóng hết rồi, tốc độ giặt đồ không kịp.”

“Tôi… Là con robot màu lam hả? Haiz, cũng đúng lúc, nhân dịp cho mẫu thí nghiệm chạy thử luôn.”

Sau đó ông chú lôi ra từ trong túi không gian bốn chiều… Nhầm, phải gọi là Không gian chứa đồ ra máy giặt.[note36843]

Ông chú làm thử ra tới 21 cỗ máy, nhưng vì rất nhiều vấn đề liên quan đến Mana nên không có giá trị về mặt thương phẩm.

Ông chú lấy ra 16 cỗ máy bình thường nhất.

“Cái này sử dụng như thế nào vậy?”

“Đầu tiên là bỏ quần áo muốn giặt vào trong, đóng nắp lại rồi nạp Mana vào bảng điều khiển bên cạnh. Sau đó nó sẽ tự động giặt sạch quần áo. À, phải bó chất tẩy vào nhé? Chỉ cần bỏ một chút xíu xà phòng vào là được.”

“Đơn giản đến bất ngờ luôn vậy!”

“Ê này, nước thì sao? Không bỏ nước vào thì làm sao mà dùng?”

“À… Gatt này, nước từ đâu mà ra? Tổng hợp Hydro và Oxy đúng không?”

“À… Ngưng tụ Hydro và Oxy trong không khí lại thành nước.”

Đúng vậy, chiếc máy giặt của Zeros không cần phải đổ nước vào, bởi vì nó có thể tự ngưng tụ Hydro và Oxy trong không khí lại để tạo ra nước. Tuy cũng vì vậy mà tiêu hao rất nhiều Mana, nhưng đã có nước rồi thì công việc tiếp theo đều sẽ rất nhẹ nhàng. Nước bẩn cũng sẽ được xử lý tự động chứ không cần đến người mất công tham gia thao tác.

Vừa nghe thấy món Items này tiện dụng đến thế, Nagri đã nghiêm túc muốn nó. Dù sao thứ này sẽ cực kỳ có ích ở công trường, nơi có rất nhiều quần áo dơ bẩn.

Nagri bỏ quần áo lao động vào trong máy giặt, đậy nắp, nạp Mana vào bảng điều khiển, chiếc máy giặt bắt đầu vận hành theo chương trình đặt trước, giặt quần áo.

“Cái này tuyệt thật… Bán cho bọn tôi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả.”

“Chờ sau khi hoàn thành tôi sẽ giao cho thương hội Solistiea, ông đến đó mua đi. Giai đoạn hiện tại còn chưa thể đem ra bán được.”

“Cái này mà không thể mang ra bán á?”

“Có một chút vấn đề. Ông muốn nhìn chiếc máy thí nghiệm khác thử không Nagri? Nhìn qua là ông biết ngay lý do.”

Sau đó, ông chú lấy ra một chiếc máy giặt thí nghiệm khác với cái đang vận hành.

“Vậy thì, khởi động!”

Sau khi Zeros nạp Mana vào bảng điều khiển, chiếc máy giặt bắt đầu tạo ra nước cực nhanh, lồng giặt bên trong cũng bắt đầu xoay tròn.

Nhưng cuối cùng chiếc máy lại bắt đầu rung động kịch liệt, rất nhiều nước phun ồ ại ra từ bên dưới.

“Vậy là đã hiểu chưa? Gia công chống thấm nước làm không tốt nên tình trạng rò nước rất nghiêm trọng. Mana tiêu hao cũng quá lớn, vận hành thì được nhưng lồng giặt quay lại không đủ ổn định. Muốn làm ra sản phẩm hoàn chỉnh thì còn phải thí nghiệm nhiều nữa mới được.”

“Ê này, đến lúc nên ngừng nó lại được rồi đấy. Nước sắp ngập cả khu này rồi kìa?”

“Chỉ cần bắt đầu vận hành sẽ không ngừng lại cho đến khi chương trình giặt đồ kết thúc. Thiết kế cấu tạo như vậy cũng không thể lắp đặt thêm linh kiện quá lớn. Đã gọi là hoàn toàn tự động rồi lại còn có linh kiện khống chế thủ công tinh vi, làm sao kẻ như tôi làm ra nổi chứ.”

Dòng nước phun ra từ phía dưới máy giặt càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho bản thân cỗ máy xoay tròn trên mặt đất như pháo hoa xoáy vậy.

Lực xoay tăng dần, chiếc máy giặt vừa xoay tròn cao tốc vừa khoan vào lòng đất.

“Ê… Cái máy giặt sắp chui vào trong đất rồi kìa?”

“Không khác máy đào đất dùng để khoan giếng.”

“Vì sử dụng Mana trong không khí nên sẽ không bao giờ ngừng giữa chừng khi quần áo chưa giặt xong mà sẽ tiếp tục mãi. Không có giá trị để làm thương phẩm. Hơn nữa thời gian vận hành mỗi lẫn lại mỗi khác, không biết đến bao giờ mới dừng lại được…”

Máy giặt vẫn tiếp tục khai quật mặt đất, cuối cùng chui vào trong đất.

Ngày hôm, chiếc máy giặt công phá lòng đất.

Máy giặt khoan sâu vào đất, không hề có ý định dừng lại mà tốc độ quay lại càng lúc càng nhanh, dần dần biến mất nơi lòng đất sâu xa.

Phun ra cát bụi ngập trời, đâm xuyên qua lớp đất đá, chiếc máy hừng hực khí thế muốn đâm xuyên qua phía bên kia thế giới, tiếp tục tiến lên.

Cuối cùng…

Ầm ầm ầm ầm ầm…

“Sao, chuyện gì thế?”

“Đào trúng nước ngầm à?”

“Không phải… Hình như không đúng lắm?”

Rất nhiều nước phun lên từ trong chiếc hố mà máy giặt đào ra.

Lại còn là nước nóng.

“Rốt cuộc là đào đến đâu rồi vậy? Thế này thì nhanh quá!”

“Hình như là đào được suối nước nóng, không phải là dầu mỏ, thật tốt quá.”

“Cái này có thể dùng ở thi công công trình được không? Cảm giác nó có thể giúp chúng ta gia tăng hiệu suất làm việc…”

Ngày hôm nay, máy giặt đào ra suối nước nóng. Nhờ đó mà về sau thị trấn Rishakr trở thành một thành phố suối nước nóng nổi tiếng, có điều nguyên nhân dẫn đến thật sự lại nhàm chán vô cùng.

Thợ thủ công cũng không có thời gian rảnh để tổ chức tiệc mừng đường hầm khai thông nữa, lập tức tiến vào công trình tiếp theo.

Dù sao cũng không thể để cả thị trấn ngập chìm trong nước nóng.

Thợ thủ công không được nghỉ ngơi. Ông chú cũng vậy…

Tuy chỉ là chuyện ngoài lề, nhưng máy giặt bị suối nước nóng phun bay ra ngoài, ngày hôm sau mới tìm thấy hài cốt ở rừng rậm gần đó.

Thất bại trong việc giặt giũ lại khiến cỗ máy giặt hoàn thành xuất sắc công trạng mở ra cơ hội cho thị trấn phát triển.

Vỏ ngoài kim loại của cỗ máy đã méo mó biến dạng, nhưng vẫn lấp lánh ánh hào quang cao quý, như một chiến binh mỏi mệt trở về từ chiến trường đằng đẵng lâu ngày.

Ghi chú

[Lên trên]
Bản chất của dân khủng bố. Mọi thứ đều quy đổi được thành chất nổ =))
Bản chất của dân khủng bố. Mọi thứ đều quy đổi được thành chất nổ =))
[Lên trên]
Bọn loi nhoi sánh sao được với trùm khủng bố :))
Bọn loi nhoi sánh sao được với trùm khủng bố :))
[Lên trên]
Black Doraemon =))
Black Doraemon =))
Bình luận (162)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

162 Bình luận

Sao tự nhiên ông chú nói chuyện như việc ngta bt đến " người chuyển sinh " là bth vcl thế, trong khi mới đc thần công bố cho lũ cầm quyền bên mantis thôi mà
Xem thêm
Chán ông chú:)) phá hoại ở đâu là có tiếng thơm ở đấy:))
Xem thêm
Khi trùm khủng bố chế đồ thì máy giặt cũng có thể đào xuyên lõi thế giới :)
Xem thêm
Thanks ông chú XD
Xem thêm
AUTHOR
vãi cả hài cốt :)))))
máy giặt hư mà nói là hài cốt :))))
Xem thêm
Cười bò vì chiếc máy giặt
Black destroyer thì dĩ nhiên là nguy hiểm hơn đám cuồng tín đẫm máu rồi
Xem thêm
Hết Máy Nông Nghiệp chinh phục bầu trời giờ lại đến máy giặt chinh phục lòng đất sau đó còn đào đc suối nước nóng giúp ngôi làng phát triển thành Thành Phố luôn

Thay vì ở đây đố kỵ vì người ta có vợ có con thì ông nên về nhà dùng kiểu tấn công như muốn thồn ma thuật vào cơ thể con Demon để tấn công như vũ bão cô tu sĩ hàng xóm Luseris và cô nàng lính đánh thuê Jane sẽ tốt hơn là đố kỵ người khác đấy Zeros ạ
Xem thêm
Đọc chap này cười đau cả bụng
Xem thêm
vãi cứt máy giặt đào suối nc nóng
Xem thêm