Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou Takaya-KI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Bonus Short Story 1: Hi sinh vì nghệ thuật

14 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:

Hi sinh vì nghệ thuật

"À này, Naiz. Anh đã bao giờ nghĩ về việc sử dụng một vũ khí nào đó chưa?"

Cả nhóm đang tạm dừng chân ở một ốc đảo tại sa mạc thì Oscar bất ngờ hỏi Naiz điều đó.

"Không cần thiết. À thì, dù gì đi nữa thì cũng không phải lúc này."

"Tuy nhiên, anh đã từng là một chiến binh, phải không? Tôi khá chắc rằng các chiến binh sa mạc không chiến đấu tay không..."

"Chính xác, họ không làm vậy. Hầu hết chúng tôi đều sử dụng kiếm. Vũ khí tiêu chuẩn là một thanh cong cự kiếm. Một số sử dụng giáo, nhưng tôi luôn thích kiếm thuật hơn. Đó là những gì mà cha đã dạy cho tôi."

"Vậy thì, sao không thử một cái? Tôi có thể làm một cái cho anh nếu anh muốn."

"Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Con dao găm tôi đang mang theo là đủ rồi," Naiz khẽ mỉm cười và lắc đầu khi trả lời Oscar. Sau đó, anh tiếp tục giải thích rằng anh đang cố gắng làm chủ ma thuật của mình nhanh nhất có thể, đó là lý do tại sao anh cố tránh sử dụng kiếm. Hơn nữa, anh cũng được cha dạy cách chiến đấu tay đôi, vì vậy anh khá tự tin vào kỹ năng chiến đấu tay không của mình.

"Tôi hiểu rồi. Hợp lý đấy. Nhưng nếu anh cảm thấy muốn sử dụng kiếm một lần nữa, cứ nói với tôi. Tôi sẽ làm cho anh một thanh ma kiếm mạnh nhất chưa từng có trong lịch sử."

"Khi thời điểm đó đến, tôi sẽ đặt niềm tin ở cậu vậy."

Thật đáng ngạc nhiên khi cậu ta cứ thản nhiên nói rằng sẽ tạo ra cho mình một vũ khí cấp độ tạo tác... Cảm động bởi sự hào phóng của Oscar, nụ cười của Naiz ngày càng mở rộng. Miledi chọn đúng thời điểm đó để chen vào cuộc trò chuyện.

"Ồ, tôi cũng muốn có vũ khí!"

Từ nãy đến giờ, Miledi đã đứng sang một bên, nhảy lên nhảy xuống trong phấn khích, đôi mắt cô lấp lánh như mọi khi. Cô rõ ràng muốn Oscar hỏi cô liệu cô cũng muốn một món vũ khí không. Thật đáng ngạc nhiên khi cô ta luôn rõ ràng về những ham muốn của bản thân ha, Oscar tự nghĩ thầm trong tiếc nuối.

"Cô chuyên về ma pháp, phải không? Tôi khá chắc chắn rằng cô thậm chí không biết cách chiến đấu ở cự ly gần."

Trong mọi trường hợp, Miledi sẽ nghiền nát kẻ thù của mình ra cám hoặc thổi bay chúng trước khi tìm được cơ hội tiếp cận cô. Nếu có một cơ may mỏng manh nào đó mà chúng thành công đẩy cô vào thế cận chiến, Miledi có thể định hướng lại trọng lực, bay lượn trong không trung còn nhanh hơn cả cái liếc mắt của chúng. Cách thức chiến đấu chủ yếu của cô bao gồm duy trì khoảng cách và san phẳng kẻ thù bằng ma thuật trọng lực.

"Thực dụng hay không quan tâm làm gì, O-kun! Tôi chỉ muốn một vũ khí như cái ô màu đen của cậu! Ngầu ghê!"

"Hehe, cô có đôi mắt tinh tường đấy, Miledi."

Hơi đỏ mặt, Oscar chỉnh kính lại. Anh rất yếu đuối trước những lời ca ngợi về phong cách của mình.

"Rất tốt, Miledi. Tôi sẽ cho cô một vũ khí tuyệt vời đến nỗi nó sẽ khiến cô phải đứng tim. Naiz, anh cũng sẽ có một cái. Ngay cả khi không sử dụng, anh vẫn nên có một vũ khí thật ngầu để thể hiện bản thân."

"Yaaaaaay! Cậu là nhất, O-kun! Tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng!"

"Tôi không tin rằng vũ khí cần phải hào nhoáng để trở nên có ích... "

Mặc dù Miledi có vẻ phấn khích, Naiz không thể không lo lắng. Anh dụi mắt mệt mỏi và chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Oscar vét sạch Rương Báu của mình và khoe với hai đồng đội của mình những vũ khí mới của họ.

"Đây có phải một vòng tròn với một cái lỗ không?" Miledi nghiêng đầu thắc mắc khi nhìn xuống vũ khí mà Oscar đưa cho cô.

"Đây gọi là chakram. [note14240] Nó được sử dụng bởi các bộ lạc sống trên thảo nguyên tuyết ở lục địa phía nam. Họ sử dụng chúng để đi săn. Nếu cô ném nó đi, nó sẽ quay lại với cô. Ngoài ra-"

"Woaa! Nghe có vẻ ngầu! Hiyaaa!" Miledi kêu lên khi cô ném chakram trước khi Oscar có thể kết thúc lời giải thích của mình. Cô là một trong những người học hỏi từ thực nghiệm chứ không đọc hướng dẫn. Chakram lượn một vòng cung gọn gàng trong không trung và quay trở lại chỗ Miledi. Khi cô đưa tay ra bắt nó---

"Whoa, nó nhân lên!?"

Chakram phân làm mười cái. Một trong những chiếc chakram mới hình thành đâm thẳng vào trán Miledi, như cố cắt nó ra.

"Milediiiiii!" Naiz hét lên. Mặt khác, Oscar chỉ chỉnh kính và tiếp tục.

"Ngoài ra, tôi đã chỉnh sửa để nó tách thành nhiều cái giữa chuyến bay. Tuy nhiên, nó chỉ nhân lên trên đường về, vì vậy cô cần cẩn thận khi bắt nó. Nếu cô chịu khó nghe, điều này sẽ không xảy ra."

"Đây không phải là lúc để giải thích, Oscar! Nhin đi, cô ấy chảy máu thậm chí còn tệ hơn cả khi chúng ta chiến đấu với một tông đồ. Ôi không, cô ấy gục rồi! Và cô ấy đã mất ý thức! Cố lên, Miledi, tôi sẽ hồi phục cho cô!" Naiz hét lên khi anh rút ra chiếc chakram bị kẹt trên trán của Miledi và vội vàng dùng phép thuật hồi phục cho cô ấy. Nhờ sơ cứu nhanh chóng, Miledi đã hoạt động trở lại ngay lập tức.

"U-Ủa? Belle? Tôi vừa thấy Belle đứng bên kia một con sông. Chị ta cứ liên tục hét lên, 'Đừng theo chị, Miledi-chan!' Là sao vậy nhỉ..."

"Tôi nghĩ rằng mình vừa hao đi mất vài năm tuổi thọ..." Naiz thở phào nhẹ nhõm. Mình cá là Belle cũng hoảng hốt khi nhìn thấy Miledi ở bên kia sông.

"Như dự đoán, những chakram này quá nguy hiểm đối với cô, Miledi. Đây, hãy thử cái này thay vào đó."

"Này, O-kun, cậu vừa nói 'như dự đoán? Cậu đã nói vậy, phải không? Này, trả lời tôi đi!" Miledi kéo mạnh tay áo của Oscar khi cô nài nỉ câu trả lời, nhưng anh đã quá bận rộn để chọn vũ khí tiếp theo cho Miledi rồi. Và thế là, cô quay sang Naiz, và hai người họ trao nhau ánh mắt lo lắng.

"Đây, đeo cái này vào đi, Miledi."

"Đây là gì?"

Oscar rút ra một cái dao găm đẩy của ám sát giả. Tay cầm được buộc vào cổ tay của người sử dụng, và họ phải búng tay và sử dụng mana để đẩy lưỡi kiếm ra.

"Không phải thật ngầu sao khi mà búng tay một cái là lưỡi dao bắn ra từ cổ tay!? Nào nào, thử đi! Không phải ngại đâu!" Đôi mắt Oscar sáng lên vì phấn khích khi anh nói điều đó.

Ôi thôi xong, chúng ta đã bật công tắc của cậu ta rồi, phải không? Miledi và Naiz suy nghĩ cùng lúc. Quá muộn rồi, họ nhận ra rằng mình đang bị sử dụng như những con chuột bạch thí nghiệm để thử vũ khí mới của Oscar.

"Ư-Ừ thì, nó ngầu đấy! N-Nhưng, tôi không nghĩ một vũ khí như thế này là dành cho tôi. Thật ra, nghĩ lại thì, tôi không cần vũ khí đâu."

"Không, Miledi, cô cần. Cô tuyệt đối cần."

"Ừ, đ-đúng vậy."

Oscar không có ý định cho phép cơ hội quý giá để thử nghiệm vũ khí mới này vụt mất. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết trong mắt anh, Miledi miễn cưỡng cầm dao găm rồi quay lại và đẩy nó vào tay của Naiz.

"M-Miledi!?"

"Chàng trai, cậu nói đúng, thứ này thực sự rất ngầu! Nhưng tôi nghĩ nó hợp với Nacchan hơn tôi!"

"Đây là những gì tôi nhận được khi cứu mạng cô đấy à!?" Miledi nhìn đi chỗ khác và huýt sáo một cách ngây thơ.

"Cô ấy đúng đấy. Naiz, đây là vũ khí hoàn hảo cho anh. Thôi nào, đeo nó vào đi. Sau cùng thì vũ khí chả có nghĩa lý gì nếu không được sử dụng."

Naiz quay sang nài nỉ Oscar trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt của Oscar, anh quay sang Miledi. Thật không may, Miledi đã từ chối ánh mắt của Naiz và chỉ nói rằng, "Aaa, thời tiết hôm nay thật tuyệt."

Nghĩ rằng mình đã gọi những người này là bạn … Naiz miễn cưỡng buộc chặt tay cầm lên cánh tay trong khi toát mồ hôi. Và sau đó, theo chỉ dẫn, anh đổ mana vào thiết bị và búng tay. Bùm! Một vụ nổ chấn động, và Naiz bay thẳng lên không trung.

"Nacchaaaaaaaaaaaan!"

"Hừmm, chức năng tự hủy gặp vấn đề? Mình cần kiểm tra lại cái này."

Miledi sử dụng ma thuật trọng lực để đưa Naiz trở lại mặt đất, sau đó gửi cho Oscar một ánh nhìn kinh hoàng. Anh ngẩng đầu lên và nói, "Sao? Vũ khí mà không thể tự hủy chẳng khác nào thịt chó không có mắm tôm."[note14239]

"O-kun là một Biến đổi sư điên loạn!!"

Khi Miledi dùng phép thuật chữa trị cho Naiz bốc khói, cô nhớ lại những trận chiến trước đó với Oscar. Giờ nghĩ lại thì, khi chúng ta chiến đấu với con rồng ba đầu ở Greenway, chiếc ô màu đen của cậu ta tự nổ tung ...

"Hả!? Tôi đang ở đâu!? Tôi thề rằng tôi đã thấy cha tôi đang hét lên thứ gì đó từ bên kia sông…"

Có vẻ như Naiz đã nhìn thấy ảo ảnh về gia đình mình. Giống như Belle, cha của Naiz có thể đã quát anh hãy quay lại.

"Bây giờ thì, tôi có thêm một vài vũ khí mà tôi nghĩ hai người sẽ thích...." Oscar nói khi anh lần lượt rút ra những vũ khí trông rất ngầu. Đương nhiên, tất cả chúng đều là nguyên mẫu, và rõ ràng tất cả đều có chức năng tự hủy.

"Tôi rất vui vì hai người sẵn sàng giúp tôi thử những vũ khí này. Chỉ những người sử dụng phép thuật cổ đại mới đủ mạnh mẽ để xử lý những thứ này."

Miledi và Naiz tái mặt và lùi lại vài bước. Họ biết điều gì sắp xảy ra và sẽ còn tồi tệ hơn nếu Oscar nhấn mạnh sự mạnh mẽ của chúng.

"Sao vậy hai người? Đây là vũ khí tiếp theo tôi muốn các cậu thử," Oscar nói khi anh lấy ra thứ gì đó giống lưỡi hái. Nhưng không giống như lưỡi hái bình thường, nó dường như có mạch đập, cứ như thể nó đang sống vậy .Miledi không thích vẻ ngoài của nó một chút nào.

"Thôi nào, nó không cắn đâu!"

Có gì đó đáng sợ kèm theo cái nụ cười ấy. Đương nhiên, cả Miledi và Naiz đều không muốn làm gì với lưỡi hái đó.

"Nacchan, lấy nó đi."

"Miledi, của cô tất đấy!"

Cả hai người họ đều cố gắng sử dụng đối phương như khiên thịt và vắt chân lên cổ mà chạy. Một tình bạn thật tuyệt vời. Sau cùng, vô số vụ nổ làm rung chuyển ốc đảo yên bình trên sa mạc, và cả Miledi và Naiz đều bị thổi bay vô số lần. Không ai có thể thoát khỏi Oscar Biến đổi sư cuồng loạn.

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: Tự hủy là sự lãng mạn của đàn ông – trích lời một quý Quỷ Vương nào đó trong tương lai :v)
(Edit: Tự hủy là sự lãng mạn của đàn ông – trích lời một quý Quỷ Vương nào đó trong tương lai :v)
[Lên trên]
Luân xa
Luân xa
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

lão quỷ vương ấy lấy từ câu của oscar mà (((: nếu có câu tự chế thì phải là “drill(mũi khoan) chính là sự lãng mạn của đàn ông” kìa
Xem thêm
TRANS
Đừng bao giờ tin cái câu "Nó không cắn đâu" :))
Thanks~
Xem thêm
cái charkam bị dính vào trán...... dont bully miledi-chan @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Must protect huh?
Xem thêm
Tự hủy là sự lãng mạng của đàn ông (Quỷ vương said)
Xem thêm
Tự hủy là lãng mạn. Triết lý !
Xem thêm
Hajime 0.1 vớ vẩn y như 1 thằng phê nào đó bỏ nút tự hủy dưới chân robot
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ôi, tuổi thơ!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi aohevoli
Bình luận đã bị xóa bởi aohevoli
TRANS
Xong rồi cái dao kia bằng cách nào đó thất lạc sang dị giới rồi dc một sát thủ nào đó lượm dc... Thế là ta có một món vũ khí huyền thoại của một băng đảng nào đấy (mà chắc lúc đấy tụi nó bỏ tự hủy rồi :)))
Xem thêm