Lv1 Skeleton
Daystar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16: Thám hiểm Lăng mộ - Trung

10 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:

'Alpeon, lũ nhện đâu rồi?'

Sáng sớm, tôi quay lại tổ mối. Theo Nhãn quan của Kẻ thống trị thì đáng lẽ chúng phải ở đây rồi chứ, sao tôi không thấy nhỉ.

'Dạ thưa, bọn chúng bảo là không thích mối nên chui vào kén trốn rồi ạ.'

Có vẻ chúng đang ở trong mấy cái kén trên tường kia. Dù có khả năng nhìn thấy bảng trạng thái nhưng tôi vẫn không xác định được vị trí chính xác của chúng.

Năng lực của Legol, một trong ba con nhện, là chặn Nhãn quan của tôi.

'Quả là một kỹ năng hữu dụng.'

'Thật, sức mạnh mà mình hằng ao ước.'

'Alpeon, ngươi hãy gọi ba đứa trẻ đặc biệt hôm qua ngươi nói đến đây cho ta.'

'Chúng sắp tới rồi thưa ngài.'

Tôi tiến đến gần mấy cái kén.

'Legol, Arin, Hattan, ra mặt đi.'

'Thứ lỗi cho chúng thần thưa Chúa tể, chúng thần không có mặt đâu ạ.'

Bọn chúng giỡn mặt chắc, thật xấc xược. Đến lúc dạy cho chúng biết biết thế nào là lễ độ rồi.

Tôi bước tới và thụi một cú thật mạnh vào chiếc kén.

Shhhh Tuk,Tuk

Bất ngờ thay, chúng lập rớt ra ngoài trong bộ dạng như con rùa lật ngửa.

'Chúa tể, ngài cố tình khiến chúng thần xấu hổ đấy à?'

'Chứ không phải do các ngươi phớt lờ ta sao?'

'....'

Chúng lại im lặng, có lẽ là do chúng còn nhỏ nên tính tình khá ương bướng.

'Đi theo ta, vài ngày tới chúng ta cần phải đến một nơi.'

Khi tôi vừa dứt lời, Alpeon liền lên tiếng.

'Lũ trẻ đã tới.'

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, chúng to gấp rưỡi một con mối bình thường. Nếu đứng thẳng lên thì chúng cũng cao không kém gì tôi. Thêm nữa, thay vì màu trắng sữa trong suốt, vỏ ngoài của chúng lại lấp lánh ánh vàng kim.

Có vẻ ai nhận được phước lành từ mật của Rễ Thế Giới cũng sẽ có màu sắc tương tự nó. Sức mạnh của chúng cũng cấp đôi mối bình thường, song cấp độ vẫn còn khá thấp nên chúng còn có thể phát triển hơn nữa.

Cặp cánh hoàng kim trong suốt hai bên thân càng tôn lên vẻ oai nghiêm của chúng, tựa như những hiệp sĩ hoàng gia vậy. 

'Mir, Tagan, Jenna, cả ba ngươi đều thần giao cách cảm đúng không?'

'Vâng, thưa Chúa tể.'

Tôi rất phấn khích khi nghe giọng của chúng vang lên trong đầu. Mỗi đứa đều có một kĩ năng độc nhất, và nếu biết cách phối hợp với nhau bằng thần giao cách cảm thì sẽ quá tuyệt. Có vẻ đối với đám mối này thì ưu tiên chất lượng hơn số lượng là lựa chọn đúng đắn.

'Hôm nay các ngươi sẽ đi với ta một chuyến, hiểu chưa?'

Đám mối này tuyệt đối trung thành, hệ thống phân chia cấp bậc đã ăn sâu vào máu khiến cho chúng luôn thi hành mệnh lệnh rất nhanh chóng.

'Alpeon, cho phép ta mượn những đứa trẻ này tầm mười ngày có được không?'

'Đương nhiên ạ, nhưng liệu thần có thể hỏi ngài đang tính đi đâu được không ạ?'

'Ta sẽ sang lãnh thổ láng giềng.'

Nghe vậy, gương mặt Alpeon tràn đầy kinh ngạc.

'Đi nào, Mir, Tagan, Jenna, Regal, Arin, Hattan.'

Tak Tak Tak

Tôi sẽ quay lại nơi mình đã đến, dắt theo tám thuộc hạ kì quặc nữa.

Tak Tak Tak

Shhhhi Shhhhi

Tôi dự là sẽ chinh phục Hầm mộ mà tôi bắt đầu, đồng thời nâng cao sức mạnh cho bản thân và cả đám lính tráng nữa.

'Chúa tể, sao ngài lại mang lũ phản bội tám chân đó theo ạ?'

Jenna, con mối cái duy nhất ở đây, hỏi tôi qua thần giao cách cảm.

'Lần này bọn chúng là một phần trong mục tiêu của ta, giống như ngươi vậy đó.'

Jenna dường như vừa bĩu môi, nó cứ nhai hàm canh cách. Trên đường đi, cuộc cãi vãi giữa hai chủng loài đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi.

'Jenna, Arin, bước lại đây cho ta!'

Đây là hai đứa rắc rối nhất. Cả hai đứa đều là giống cái và đều sở hữu kĩ năng độc nhất, thế nên niềm tự hào không cho phép chúng lùi bước trước đối phương.

'Hai đứa bị phạt, khôn hồn mà cư xử cho phải phép đi.'

Chúng thất thiểu tiến đến chỗ tôi, như hai đứa con nít vừa bị mắng cho một trận.

Vụ này quả là nhức đầu, để các chung tộc có thể chung sống hòa thuận ở Hố Sâu này, thì điều kiện tiên quyết là thế hệ trẻ phải hành xử đúng mực. Nhưng khởi đầu tệ thế này thì không ổn rồi.

Chà, cách duy nhất để thúc đẩy chúng chịu hợp tác với nhau là phải xuất hiện một kẻ thù chung.

Tôi băng qua cái hố và tiến vào Hầm mộ.

'Ta sẽ có phần thưởng cho đứa thể hiện tốt nhất, đó là tăng gấp đôi phần mật hoa lên, thế nên cố tiêu diệt thật nhiều quái vậy nhá.'

Nghe tôi nói vậy, chúng liền hào hứng hơn hẳn. Tăng phần mật hoa là phần thưởng tuyệt vời nhất đối với chúng, vì nó cũng có nghĩa là tăng triển vọng của chúng. Đối với kẻ ngoại tộc như tôi, mật hoa cũng chỉ tăng thêm được kỹ năng mới như thần giao cách cảm là cùng. Song, đối với những loài sống ở đây, nó có thể thay đổi hoàn toàn cơ thể của chúng, giống như tiến hóa vậy.

Những ai được gấp đôi phần mật chắc chắn sẽ bỏ xa những kẻ khác. Chưa kể cả sáu đứa này đều là những cá thể độc nhất trong thế hệ của mình, chúng như những ứng cử viên sẽ kế thừa chức vua của chủng loài mình. Nếu chúng có thể vượt qua những đối thủ cạnh tranh, vị trí trưởng tộc của chúng trong tương lai sẽ rất gần trong lòng bàn tay. Tuy có chút vô trách nhiệm nhưng ít ra lũ tám chân bất trị kia cũng chịu nghiêm túc hơn.

Tôi dắt theo đám nhóc hướng đến cánh cửa sắt mà lần trước tôi đã tìm ra.

'Jenna, ta cần sự trợ giúp của ngươi.'

Lý do chính mà tôi dẫn theo bọn chúng là để tăng cấp.

Xìììì xììì 

Jenna có thể phun ra một loại axit có tính ăn mòn cực cao, giống như gã cựu Chúa tể. Tương tự, Arin cũng có tơ tẩm độc giống Bianca. Tôi đánh giá khá cao mấy đòn cực độc của hai đứa nó, và đang tính dùng một đòn kết hợp.

Song, cánh cửa vẫn rất dày và cứng, dù cho đã bị axit làm tan chảy một phần bề mặt nhưng nó vẫn đứng vững.

'Đến lượt ngươi, Hattan.'

Chuyển sang bước kế tiếp.

'Đóng băng!'

Vùùùùù

Nó đóng băng cánh cửa bằng một loại tơ nhện có cả băng thuật và hàn thuật.

'Mir, Legol, bước cuối này phối hợp với ta, tung hết hỏa lực ra đi!'

Vụt! Xèoo!

"Hỏa Ngục! Hỏa Ngục!..."

Phừng! Xèo!

Mir có thể phun ra một chất tựa như dung nham còn Legol thì lại sở hữu mạng nhện rực lửa. Tôi cũng góp một tay với chiêu Hỏa ngục, và rồi cửa vào dần lộ ra.

Xìììì

Dù là một cánh cửa thép dày, nhưng đứng trước đòn kết hợp ba hệ axit - băng - lửa cũng không thể trụ vững được. Giờ tôi mới biết được cánh cửa này dày cỡ tầm một gang tay, nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ không đời nào vượt qua được.

'Tốt lắm, đến lúc chinh phục Hầm mộ này rồi.'

Dắt theo sáu tên thuộc hạ, tôi vượt qua cánh cửa bước xuống Hầm mộ. Ở tầng tiếp theo, chúng tôi bắt gặp một bàn cờ khổng lồ nửa đen nửa trắng. Quân cờ là những bức tượng đá, trông khá giống lũ gargoyle mà tôi đã gặp dạo trước.

Tôi cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh trước khi bước tiếp xuống bậc thang, đây không còn là lãnh địa của tôi nữa cho nên phải hết sức cảnh giác.

'Liệu mình có thể giành được quyền cai trị nơi này không nhỉ?'

Thực ra, một lý do khiến tôi rất muốn vượt qua cánh cửa thép kia là, tôi muốn thống trị Hầm mộ này. So với vùng Hố sâu rộng rãi thì cái Hầm mộ chật hẹp với nhiều đường hầm nhỏ loằng ngoằng này dễ phòng ngự hơn nhiều. Nó quả là một cứ điểm phòng thủ chiến lược cho tình huống khẩn cấp.

'Tất cả xông vào cùng một lúc. Legol, Arin, Hattan, trước khi đám tượng đó có cơ hội ra tay thì các ngươi phải hạn chế chuyển động của chúng bằng tơ nhện. Mir, Tagan và Jenna, ba đứa leo lên trần nhà, cho bọn chúng nếm mùi axit ăn mòn cho ta.'

Cả sáu đứa đều gật đầu.

'Được rồi, xông lên!'

Thud! Thud! Thud! Shick! Shick! Shick!

Đúng như dự đoán, khi vừa đặt chân qua ngưỡng bậc thang, một cánh cửa thép đột ngột rơi xuống chặn đường rút lui của chúng tôi. Mấy bức tượng trước mặt thì chầm chậm cử động, rũ bụi khỏi cơ thể. Tất cả các quân cờ: Tốt, Mã, Tượng, Xe, Vua và Hậu, đều di chuyển.

'Regol, Arin, Hattan, hành động mau!'

Tôi đã đánh giá quá cao lũ nhện này rồi. Chúng lóng ngóng khi kẻ thù xuất hiện, để rồi bỏ lỡ mất cơ hội quý giá cầm chân kẻ thù.

Vụt! Vụt! Vụt!

Khi chúng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà bắn tơ thì nó lại bị ma thuật của Mã và Tượng chặn đứng.

'Chậc, lũ ngốc này!'

Arin nhanh chóng phun tơ giữ chân mấy con Tốt đang xông tới, để sửa chữa sai lầm ban nãy. Ít ra, nó cũng xoay sở để làm tám con Tốt té ngã, nhưng không có nhiều tác dụng với lũ tuyến sau mạnh hơn, chúng dẫm lên lũ tốt thí mà bước qua.

Ruỳnh! Ruỳnh!

May thay, ba con mối trên trần thì hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Chúng thả sáu cái bọc màu đen lên đầu mấy bức tượng. Những chiếc bọc lập tức vỡ tan tành như trứng gà, nhưng thay vì chảy ra lòng đỏ, một thứ chất lỏng ăn mòn cực mạnh trào ra làm tan chảy đám tượng đá.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đám hậu tuyến đã vượt qua axit ăn mòn bằng cách đạp lên lũ lính tốt nằm ngổn ngang trên mặt sàn. Lũ nhện vội xông tới để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng đáng tiếc, trước cơ thể rắn như đá của đám tượng, các đòn tấn công của chúng chẳng khác gì gãi ngứa.

Viu!

Jenna cố phun thật nhiều axit để cản bước lũ Xe nhưng cái gì cũng có giới hạn.

'Mấy bức tượng đá này có vẻ là đối thủ khó nhắn đối với đám lính của mình. Đáng nhẽ trận chiến này đã rất thú vị.'

Tôi nói với tất cả bọn chúng bằng thần giao cách cảm.

'Ta sẽ đứng ngoài đánh giá màn trình diễn của các ngươi, liệu hồn mà hợp tác với người khác để đánh bại bọn chúng đi.'

Tôi lùi lại và khoanh tay đứng nhìn, chỉ có ý định quan sát mà thôi.

Lũ mối vẫn cứ cố thả mấy cái bọc màu đen dẫu biết nó chẳng giúp ích gì mấy nữa. Ba con nhện thì chủ động hơn, chúng chạy vòng quăng và giăng bẫy bằng tơ nhện. Song, chúng vô cùng tuyệt vọng khi nhận ra kẻ thù của mình, đám tượng đá, luôn hành động theo nhóm và phá sạch bẫy của chúng.

'Nếu không chịu hợp tác thì các ngươi sẽ không tài nào thắng được đâu...'

Tôi rất kỳ vọng rằng sáu đứa chúng nó sẽ chịu bắt tay với nhau bằng đánh bại đám tượng đá bằng những chiêu thức kết hợp hay đại loại vậy. Nhưng thật đáng buồn là chuyện đó lại không xảy ra.

Cuối cùng, khi tôi thấy chúng đã cầm chắc thất bại, tôi mới ra lệnh cho chúng lùi lại.

'Rút lui mau lũ ngốc này!'

Tôi tung phép vào chính giữa bàn cờ.

"Hỏa Ngục!"

Không phủ nhận là mấy bức tượng đá này rất nặng ký, nhưng so ra thì cấp boss như Bianca còn khủng hơn nhiều. Hiệu ứng chân không của phép Hỏa ngục kéo bọn chúng tụm lại một bầy.

'Tung chiêu của các ngươi theo đúng thứ tự chúng ta đã dùng để phá cánh cửa đó đi.'

Đến giờ tôi vẫn còn mê mẩn cái combo hủy diệt axit - băng - lửa kia. 

Lũ tượng đá nhanh chóng gục ngã trước cơn mưa những đòn tấn công dồn dập.

[+1622 điểm kinh nghiệm]

...

[+415232 điểm kinh nghiệm]

[Có thể học ma pháp mới]

[Cấp tăng từ 34➢ 35]

'Legol, Arin, Hattan, ba ngươi bị trừ hai điểm. Mir, Tagan, Jenna, mỗi đứa cũng bị trừ một điểm. Ba con nhện các ngươi bị trừ một điểm vì lưỡng lự quá lâu, còn tất cả bị trừ một điểm vì tội không chịu hợp tác.'

'...'

Tất cả đều im lặng, không đứa nào ho he một tiếng nào.

'Hừm, thật ra Arin cũng đã thể hiện khá tốt nên sẽ không bị phạt.'

'Hả tại sao? Nếu không phải do con nhện cái đó thì mọi chuyện đã chẳng khó khăn đến mức đó rồi!'

Jenna bất bình hét lớn, lộ rõ địch ý.

'Trừ Jenna một điểm vì tội gây mâu thuẫn nội bộ, còn ai có ý kiến gì nữa không?'

Có lẽ chặng đường đến một tổ đội phối hợp tốt với nhau vẫn còn nhiều chông gai lắm đây. Trong lúc đi quanh khu sảnh này để tìm cầu thang xuống tầng kế, tôi mở Bảng trạng thái lên để kiểm tra kỹ năng mới.

Tên: Chompy (Johra)

Giới tính: Không

Tình trạng: Bình thường

Chủng tộc: Lich/ Undead

Class: Wizard

Rank: H+

Level: 35/50

HP: 1417/1426

MP: 2933/3441

Tấn công: 101 (+2)

Phòng thủ: 832 (+2)

Nhanh nhẹn: 122

Trí tuệ: 1027

May mắn: 9

Quyến rũ: 7

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv1] [Dạ quan Lv1] [Kháng sát thương rơi Lv1] [Niệm chú LvMax] [Đạn lửa LvMax] [Làm chậm sơ cấp LvMax] [Hỏa cầu LvMax] [Kháng axit Lv2] [Thẩm định Lv2] [Trí tuệ Hiền nhân Lv1] [Phù phép vũ khí Lv4] [Phù phép trang bị Lv3] [Kháng ánh sáng mặt trời Lv1] [Kháng sát thương vật lý Lv2] [Hỏa ngục Lv8] [Thủy cầu Lv1] [Chiêu hồn thuật Lv7] [Hút máu Lv2] [Hồi MP Lv3] [Kháng sét Lv1] [Thi bộc Lv8] [Chiếm hữu Lv1] [Kháng choáng Lv1] [Thần giao cách cảm Lv1] [Đọc tâm trí Lv1] [Kết nối tâm linh Lv1] [Tử Nhãn Lv3]

✧ Danh hiệu:

[Kẻ bẫy chuột] [Hit-and-Run] [Vị cứu tinh Lv3] [Vô tâm Lv2] [Đồ Long Lv1] [Kẻ Tàn sát Kiến Lv14] [Ác mộng của loài Nhện Lv3] [Kẻ Diệt Khổng lồ Lv1] [Phù thủy của Vực thẳm]

✧ Lựa chọn kỹ năng:

[Nghiên cứu Ma pháp Lv1] [Đa hình Lv1] [Thiền Lv1]

'Hửm? Có phải mình đang thấy... chiếc chìa khóa mở ra vô số khả năng.'

Dạo gần đây, tôi khá thất vọng với mấy cái kỹ năng lựa chọn này. Kể từ khi trở thành Lich, tôi đã mong sẽ xài được những chiêu thức bá đạo và có ngày sẽ tự tạo ra một ma pháp của riêng mình. Ít nhất, với Nghiên cứu ma pháp này, con đường đến cánh cửa đó sẽ không còn quá xa vời nữa. 

Tuy vẫn chưa rõ cái kỹ năng này hoạt động ra làm sao, nhưng tôi vẫn rất kỳ vọng vào nó. Ước gì có Trí tuệ Hiền nhân ở đây....

Dù Đa hình với Thiền có vẻ cũng khá thú vị, nhưng quyết định của tôi đã quá rõ ràng rồi.

[Đã học Nghiên cứu Ma pháp Lv1]

[Bạn có thể chọn một phép làm mục tiêu của Nghiên cứu Ma pháp]

Dường như cái này có thể chọn một ma pháp để tập trung vào, ơn trời, may là nó cũng dễ sử dụng.

Mở lại Bảng trạng thái, tôi chọn phép 'Hỏa ngục'. Từ lâu nó đã trở thành câu thần chú cửa miệng của tôi rồi, vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt.

Đi được một lúc, cuối cùng tôi cũng phát hiện cánh cửa dẫn xuống tầng tiếp theo.

'Bọn bây, tự xử cái cửa này đi.'

Tôi lui lại, tiếp tục đánh giá tinh thần đồng đội của chúng.

Kuajiiiiiek

Trái với dự đoán của tôi, chúng đã phá được cửa ngay lần thử đầu tiên. Có vẻ chúng đã chịu hợp tác với nhau hơn rồi, khiến tôi cũng vui lây.

'Xuống tầng kế thôi nào.'

Tôi hồi hộp chầm rãi bước xuống bậc thang, dẫn theo sáu tên thuộc hạ sau lưng. Không biết điều gì đang chờ đón dưới đó đây.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cố gắng lên ad ơi thế này thì thiếu thuốc quá????
Xem thêm
Tăng tiến độ 2 tuần thành 1 tuần đc ko thớt, đợi lâu mà đọc nhanh hết quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ôm 3 bộ lận đó bạn, muốn nhanh cũng khó. Bởi 1 tháng rồi mới ra tiếp nên đang cố bù lại 2 chap đây :v
Xem thêm
@Yuzaku Zwei: oxit, thấy mấy cái theo dõi cập nhập mà cái này ko tưởng drop rồi cơ :vvv
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh vl :)
Xem thêm