Lv1 Skeleton
Daystar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 23: Nghiệm về nhân sinh - Hạ

1 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:

'Trí tuệ Hiền nhân, liệu Hóa thân của ta có thể nhận được kinh nghiệm không?'

<Mọi kinh nghiệm thu được từ Hóa thân đều hợp lệ. Tuy nhiên, nếu cấp độ của đối thủ quá thấp thì lượng nhận được sẽ không đáng kể.>

Một câu trả lời như thường lệ.

'Thế, chuyện gì nếu Hóa thân của ta chết?'

<Khi Hóa thân chết, phép sẽ bị xóa vĩnh viễn, nhưng không ảnh hưởng xấu gì lên cơ thể chính.>

Việc chết mà không phải gánh chịu bất kì thiệt hại nào là một lợi thế rất lớn. 

Bây giờ tôi nên tập trung hỏi những câu thực sự cần thiết, bởi tôi không rõ còn lại bao nhiêu lượt.

'Trí tuệ Hiền nhân, Danh tính trong bảng trạng thái là gì?'

<Danh tính là những lựa chọn nhân vật bạn có thể thay đổi. Để có được Danh tính mới, bạn phải giết một người luân hồi và hấp thụ Nghiệp của đối phương.>

'Nghiệp? Hình như lúc đầu cũng từng đề cập tới một lần. Hừm... hẳn đó là lý do Soleste có đến ba Danh tính, hắn đã giết ít nhất hai người luân hồi khác. Giải thích Nghiệp.>

<Nghiệp được tiếp thu khi bạn nhận thêm kinh nghiệm. Ảnh hưởng trực tiếp đến con đường tiến hóa, kỹ năng học được, danh hiệu vân vân.>

'Giải thích tác dụng của danh hiệu.'

<Bạn có thể chọn Kích hoạt một danh hiệu, khi đã sử dụng, nó sẽ tác động trực tiếp đến Nghiệp lực thu được.>

'Nghiệp.... mình vẫn chưa nắm rõ lắm, nhưng dường như nó liên quan đến hầu như tất cả. Mình nên tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. À phải rồi, giờ mình đã biết là có thể Kích hoạt một danh hiệu.'

Nghía qua bảng trạng thái lần nữa, tôi đã quyết định kỹ năng sẽ học.

[Học được kỹ năng Hóa thân Lv1]

'Không biết Hóa thân của mình sẽ như thế nào nhỉ? Trí tuệ Hiền nhân, giải thích về ngoại hình của Hóa thân.'

<Ngoại hình của Hóa thân có thể tùy biến theo trí tưởng tượng của bạn. Sau khi quyết định, và bỏ bớt những kỹ năng đã chọn, ngoại hình sẽ được cố định.>

<Năng lượng của Trí tuệ Hiền nhân đã hết, kích hoạt trạng thái đóng băng.>

Tuy lần này đã giải thích chi tiết hơn, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn và muốn hỏi thêm nữa.

'Lần sau mình sẽ lựa chọn câu hỏi cẩn thận hơn, vẫn còn cả tá nghi vấn chưa được giải đáp.'

Tôi đưa Gwyn quay lại túp lều nơi Ian đang say giấc, rồi hướng về phía tổ mối. Tôi tranh thủ xem lại bảng trạng thái của bản thân.

Tên: Chompy (Johra)

Giới tính: Không

Status: Trung cấp

Chủng tộc: Golden Archlich/ Undead

Class: Wizard

Rank: C-

Level: 1/666

HP: 3122/3122

MP: 31,324/31,324

Tấn công: 3,111 (+2,499)

Phòng thủ: 1,411 (+2)

Nhanh nhẹn: 107

Trí tuệ: 2,122

May mắn: 10

Quyến rũ: 9

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv1] [Dạ quan Lv1] [Kháng sát thương rơi Lv1] [Niệm chú LvMax] [Đạn lửa LvMax] [Làm chậm sơ cấp LvMax] [Hỏa cầu LvMax] [Kháng axit Lv2] [Thẩm định Lv1] [Trí tuệ Hiền nhân Lv2]  [Phù phép Vũ khí Lv4] [Phù phép Trang bị Lv3] [Kháng ánh sáng mặt trời Lv1] [Kháng sát thương vật lý Lv2] [Hỏa Ngục Lv9] [Thủy cầu Lv4] [Chiêu hồn thuật Lv7] [Hút máu Lv3] [Hồi MP Lv3]  [Thi bộc Lv8] [Chiếm hữu Lv1] [Kháng choáng Lv2] [Thần giao cách cảm Lv1] [Đọc tâm trí Lv1] [Kết nối tâm linh Lv1] [Tử Nhãn Lv4] [Thao túng Trọng lực Lv3] [Miễn nhiễm vật lý Lv4] [Nghiên cứu ma pháp Lv3] [Thiên Thạch Lv5] [Tinh thông Hỏa thuật Lv3] [Gông xiềng Sấm sét Lv4] [Tạo Hóa thân Lv1] [Hoán đổi Hóa thân Lv1] [Chỉnh sửa Hóa thân Lv1]

✧ Danh hiệu (Kích hoạt):

[Phù thủy của Hố Sâu]

✧ Danh hiệu (Không kích hoạt):

[Kẻ bẫy chuột] [Hit-and-Run] [Vị cứu tinh Lv3] [Vô tâm Lv2] [Đồ Long Lv1] [Kẻ Tàn sát Kiến Lv14] [Ác mộng của loài Nhện Lv3] [Kẻ Diệt Khổng lồ Lv2] [Thống khổ của Void Scuttle Lv5]

✧ Nghiên cứu ma pháp:

[Hút máu]

Tôi quyết định chọn 'Phù thủy của Hố Sâu' là danh hiệu kích hoạt, tắt những cái còn lại.

'Hừm... mình thích kiểu Hóa thân nào nhỉ? A, hay là cái đó?'

Tôi cố hình dung ngoại hình Hóa thân mình muốn trong tâm trí và kích hoạt kỹ năng.

"Tạo Hóa thân!"

Tôi bỗng thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, tựa như rời bỏ thân xác, tâm trí cứ lâng lâng như đang du ngoạn giữa các vì sao.

"Tuyệt vời!"

Khi nhận thức trở lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là bộ xương vàng nằm trơ trọi trên nền đất.

"Cái... cơ thể... nó thực sự nằm ngủ ở đó hả?"

Giọng tôi bổng hơn bình thường.

Tôi chống tay mò mẫm mặt đất, khám phá cái cơ thể mới này.

"To và mềm thật..."

Tôi mở bảng trạng thái lên.

Tên: Không

Giới tính: Nữ[note20390] 

Tình trạng: Bình thường

Chủng tộc: Amazon[note20389] 

Class: Không

Rank: G-

Level: 1/30

HP: 94/94

MP: 30/30

Tấn công: 2,544 (+2,499)

Phòng thủ: 8 (+2)

Nhanh nhẹn: 31

Trí tuệ: 11

May mắn: 10

Quyến rũ: 9

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Thần giao cách cảm Lv1] [Đọc tâm trí Lv1] [Kết nối tâm linh Lv1] [Song trảm Lv1] [Kháng sát thương vật lý Lv1] [Hoán đổi Hóa thân Lv1] 

✧ Danh hiệu (Kích hoạt):

[Phù thủy của Hố Sâu]

✧ Danh hiệu (Không kích hoạt):

[Kẻ bẫy chuột] [Hit-and-Run] [Vị cứu tinh Lv3] [Vô tâm Lv2] [Đồ Long Lv1] [Kẻ Tàn sát Kiến Lv14] [Ác mộng của loài Nhện Lv3] [Kẻ Diệt Khổng lồ Lv2] [Thống khổ của Void Scuttle Lv5] [Cò mồi Lv1] 

'Amazon.... mình thích rồi đó, cơ mà Cò mồi là gì?'

Tôi thấy một cái danh hiệu lạ hoắc, nên kích hoạt thử.

'Gì cơ?'

Phần lớn các kỹ năng đều đã đổi nhưng danh hiệu thì vẫn giữ nguyên.

'Ồ, Cò mồi là thế sao? Che dấu được bảng trạng thái ư? Khá là hữu ích.'

Cẩn thận dò xét một lúc lâu, tôi gọi cho Alpeon bằng thần giao cách cảm.

'Alpeon, ngươi hãy đến phòng Rễ Thế giới, đi một mình.'

'Như ý ngài.'

Tak Tak Tak, Kieeek 

Bước vào phòng, cô ấy nhìn thấy cơ thể xương khô của tôi nằm sõng soài ra đất, cùng một người lạ đứng bên cạnh. Lập tức cô gầm gừ đe dọa toan lao tới tấn công, nhưng tôi đã kịp thời giơ tay ngăn chặn.

'Khoan, là ta đây.'

'Chúa tể?'

'Đừng lo, đây chỉ là Hóa thân của ta thôi.'

'Ra là vậy, mong Chúa tể thứ tội vì sự thất lễ của thần.'

'Không sao, bởi vậy nên ta mới gọi cho ngươi trước. Phiền ngươi giải thích tình hình với mọi người.'

'Vâng, thưa Chúa tể.'

Tôi đến ngồi ở một góc phòng rồi sử dụng Hoán đổi Hóa thân, quay lại thân xác Archlich. Rồi trước mắt tôi, cơ thể Hóa thân sụp xuống bất động như một con rối đứt dây.

'Alpeon, chuyển cơ thể ta đến nơi an toàn, và sắp xếp bón cho nó mật mỗi ngày một lần.'

Tức thì, một con mối vào phòng mang Hóa thân của tôi đi khỏi.

'Tốt lắm, bây giờ triệu gọi toàn quân cho ta.'

'Tuân lệnh.'

Trong chớp mắt, tất cả binh lính đã tập hợp đầy đủ và sẵn sàng cho cuộc chinh phạt thứ hai.

'Ta nhất định sẽ đồ sát gấp đôi.'

"Hỏa Ngục!"

Lần này, tôi nhảy thẳng vào lòng địch không do dự, tự tin vào khả năng đối phó với bọn Void Scuttle của bản thân. Sau khi tiếp đất vô sự, nghênh đón tôi là một bầy quái vật. Đàn đàn lũ lũ con quái vật bò lổm chổm trước mắt tôi.

'Có bao nhiêu con thế nhỉ? Mà ta đây chấp hết.'

Tôi dùng Tinh thông Hỏa thuật nhằm mở rộng phạm vi sát thương của chiêu Thiên Thạch tới cực đại.

Quazik! Quazik!

Bọn chúng vồ lấy tôi như điên như dại. Tôi không việc gì phải lo sợ, bởi một cú cắn chỉ khiến tôi mất 1 máu.

"Thiên Thạch!"

Vấn đề duy nhất là thời gian niệm phép dài tận ba đến bốn giây.

"Gông xiềng Sấm sét! Gông xiềng Sấm sét! Gông xiềng Sấm sét! Gông xiềng Sấm sét! Gông xiềng Sấm sét!"

Tất cả lũ Void Scuttle vừa bu kín người tôi lập tức văng ra, nằm chỏng vó trên nền đất.

"Thiên Thạch!"

Khả năng hồi phục MP siêu nhanh cộng với lượng mana khổng lồ, cho phép tôi tung phép xả láng suốt nhiều giờ liền, tàn sát vô số kẻ địch.

[+10,478 điểm kinh nghiệm]

[Nhận được ⦅Danh hiệu: Thống khổ của Void Scuttle Lv6⦆]

[+20,956 điểm kinh nghiệm]

[+41,912 điểm kinh nghiệm]

. . .

[Nhận được ⦅Danh hiệu: Thống khổ của Void Scuttle Lv9⦆]

[Cấp tăng từ 1 ➢ 114]

Một lượng kinh nghiệm nhiều không đếm xuể hiện ra trước mắt tôi. Song tôi cũng chỉ tăng đến cấp 114, ít hơn dự đoán.

'Rốt cục, Soleste đã tàn sát ngần nào quái vật?'

Tôi tiếp tụi cắm đầu đi săn, và sau hai ngày trời tàn sát Void Scuttle không ngơi nghỉ, tôi đã đạt cấp 410.

'Chúa tể, Bianca thông báo rằng vừa phát hiện người lạ ở biên giới.'

'Có phải Liên minh không?'

'Vẫn chưa rõ ạ, hiện giờ chúng đang cắm trại ở rìa vách đá.'

'Được rồi, sai quân lấp chố lại. Mà ngoài trời đang buổi tối đúng không?'

'Vâng ạ.'

Càng ngày tôi càng gặp ít Void Scuttle hơn. Ban đầu có hàng nghìn con, nhưng lúc này chỉ còn chưa đến mấy trăm, lại còn phân tán loạn xạ. Kinh nghiệm kiếm được ít dần, đến mức còn chẳng bõ giắt răng.

'Ờ há, mình vẫn chưa chọn nhánh tiến hóa cho đám mối với nhện nữa.'

Tệ thật, tôi đã gạt phăng thời khắc chúng mong ngóng từ lâu chỉ để thỏa mãn lòng ích kỷ, phục vụ cho tiến trình thăng cấp của bản thân.

'Cho lũ Void Scuttle đó biết tay.'

Lũ gián chẳng đáng để tôi nhìn bằng nửa con mắt, một nguồn kinh nghiệm tuyệt vời.

Nhờ sự giúp đỡ của đám mối bay, tôi đã lên lại lãnh thổ của mình rồi tiến hành công đoạn lấp hố gian nan.

'Đi nào Alpeon. Gọi một toán lính đưa những vị khách quý vào đây, cho Roslin tái ngộ với Maltida.'

Cấp độ của tôi hiện thời có thể nói là tương đối cao. Dĩ nhiên vẫn chưa xứng làm đối thủ của Soleste, nhưng nếu chỉ đối phó với một vài thành viên của Liên minh thì tự tin tôi có thừa.

Nếu ngẫm kỹ lại, tôi sẽ nhận ra một điều kỳ lạ rằng ngay cả Soleste, kẻ mạnh hơn tôi gấp bội lần, đã bị chính tay chúng phong ấn, giam cầm vĩnh viễn trong căn phòng đó. Song từ trước đến nay, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió khiến tôi đã quá khinh suất, để thói kiêu ngạo làm cho mù quáng, và xem nhẹ những vị khách không quen đến này.

Ghi chú

[Lên trên]
Amazon là một bộ tộc trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Người Amazon sống theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ điều hành đất nước cả hai mặt chính trị và quân sự.
Amazon là một bộ tộc trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Người Amazon sống theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ điều hành đất nước cả hai mặt chính trị và quân sự.
[Lên trên]
Vâng, giờ các bạn đã biết hồi nãy nó nói đến cái gì rồi
Vâng, giờ các bạn đã biết hồi nãy nó nói đến cái gì rồi
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chưa ai tem à .tem
Xem thêm