Sekai Saikyou No Kouei –...
とーわ(Toowa) 風花風花(Kazabana Fuuka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01 - Quốc gia mê cung

11 Bình luận - Độ dài: 1,922 từ - Cập nhật:

Chương 1: Quốc gia mê cung.

Quốc gia Mê cung là nơi dành cho những người khai phá mê cung và hỗ trợ của họ được phát triển mạnh mẽ.

Tất cả mọi thứ ở đây đều tập trung cho việc khai phá mê cung. Có rất nhiều nơi để nhập cảnh tại đây. Điều này khiến cho Ma Nhân khó vào được và đồng thời giúp chia mức độ cho các mê cung tại đây. [note13964]

Tổng số người đã chết cùng với tôi trong vụ việc trước đó là khoảng ba mươi người. Một tai nạn với số người thương vong nhiều như thế này, chắc chắn nó sẽ giật được cái tít trên trang nhất ngay. Tuy nhiên, từ rất lâu về trước, tôi đã luôn sống một mình nên chắc chẳng có ai khóc thương cho tôi và chia buồn vì gia đình tôi đã mất đi một đứa con đâu. Xét theo khía cạnh nào đó thì đây lại là một sự giải thoát dành cho tôi.

Các đồng nghiệp của tôi có lẽ cũng đang chịu tang rồi, rất tiếc cho họ nhưng không còn cách nào khác. Từ hôm nay tôi có lẽ nên bắt đầu tìm cách để mọi người có thể gặp lại nhau tại thế giới này.

Theo hướng dẫn từ trước đó, những người xuất hiện từ trong cái đường hầm ấy đi ra sẽ tới những địa điểm ngẫu nhiên trên Quốc gia Mê cung này, và khi chúng tôi tới được Guild, chúng tôi sẽ nhận được thông tin chi tiết.

Tôi chẳng do dự mà băng qua quảng trường. Tòa nhà của Guild trông rất nổi bật với xung quanh. Khi tôi bước vào, một số người đã hoàn thành việc đăng ký của họ với tư cách là những “Seeker”[note13965], ít nhiều gì cũng đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu.

“Cậu là người mới à? Nếu vậy thì, ta khuyên cậu không nên đến chỗ nào khác ngoài [Beginners Star Labyrinth][note15577] đâu. Bước vào hai mê cung khác nhau thì cậu có thể sẽ chết ngay lập tức đấy.”

“Chà, cậu sẽ chết trước khi kịp chứng tỏ được thực lực đấy.”

Những người này, hiện đang vào độ ba mươi cái xuân, được gọi là Tiền bối của Guild, và bởi họ sẽ đươc ra những lời khuyên chắc chắn dựa vào những trải nghiệm cá nhân của mình, nên nó sẽ giúp cho những người mới cảm thấy bớt khó khăn, căng thẳng hơn.

“Cậu tất nhiên không muốn chết vì những mũi tên của bọn Goblin, đúng không? Chúng rất hung hăng và sẽ bắn cái đống mũi tên của chúng không chút chần chừ. Dính một cái mũi tên đầy vi khuẩn từ đống phân mà chúng đã trét lên ấy sẽ gây ra một vết thương chí mạng đấy. Đối với tân binh như cậu, ta khuyên cậu không nên tự rút độc ra khỏi vết thương đâu.”

“Chỉ một mũi tên…Vậy mà đây là mê cung dành cho tân binh ư…”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta không phiền việc các cậu giữ lấy khoản tiền kiếm được trong ngày đầu tiên đâu. Cũng đừng lo lắng, ta sẽ đưa các cậu khoản tiền đủ để chia chác cho nhau.”

“Vâng! Cảm ơn ngài.”

Tôi không biết cách tân binh đổi lấy sự bảo hộ của tiền bối như thế nào hay rằng liệu việc này có đáng tin không nhưng một số những Seeker có thể kiếm sống chỉ bằng cách hướng dẫn người mới ư? Khi suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, tôi chỉ biết nguyện cầu cho sự an toàn của mình khi chẳng có ai hướng dẫn.

Tôi có nên lập nhóm với đồng nghiệp cũ nếu phải khai phá mê cung không? Hầu hết bọn họ chắc đều nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chen được chân hay được mời vào tổ đội của những Seeker dày dặn kinh nghiệm.

Trong số những người chưa được mời vào tổ đội có một cô gái tóc đen. Một điều rất tiếc là những người bạn gyaru [note13966] của cô ấy đã không còn ở đây, có lẽ họ đã tham gia vào tổ đội của một anh chàng Mạo hiểm Giả nào đó rồi.

Tôi tự hỏi rằng tương lai của cô ấy rồi sẽ như thế nào, dù cô ấy trông có hơi chẳng quan tâm lắm. Vì một số lý do nào đó, có lẽ ngay từ đầu thì cô ấy cũng có thể đoán ra được điều này rồi.

Tôi thì có lẽ sẽ yên tâm hơn khi có những người bạn hay đồng nghiệp từ kiếp trước gia nhập vào tổ đội của mình trước đã, sau đó thì tôi mới tính đến chuyện mời những người ở thế giới này vào. Tôi cũng nghĩ đến việc mời cô gái tóc đen kia, nhưng chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ngỏ lời đâu.

“Suzuna Shiromiya, cảm ơn bạn đã đăng kí, chức nghiệp bạn nhận được là…[Priestess]-Nữ Tu Sĩ. Xin chúc mừng, chúng tôi trân trọng tài năng của bạn và sẽ chia những công việc phù hợp cho bạn.”

“Oh, cảm ơn…”

“Hãy lấy tấm thẻ đã được trao cho bạn để đăng ký trong bang hội ra và viết nhiệm vụ bạn muốn làm vào. Nếu bạn có đủ trình độ để nhận công việc, thì bạn sẽ được chấp thuận.”

Một nữ kiếm sĩ, người hiện đang ở độ tuổi tương tự cô ấy, tiếp cận cô nàng tu sĩ mới này. Cô ấy mặc một bộ áo giáp màu xanh lục bảo với miếng giáp ngực màu trắng bạc và mang trên mình một thanh kiếm có vỏ bằng da. Mái tóc bạch kim được búi trên lưng và đôi đồng tử đen tuyền của cô ấy chắc chắn hấp dẫn mọi người kể cả ở khoảng cách xa. Những Mạo hiểm Giả, dù đến hay đi, tất cả đều ngừng trò chuyện và chăm chú theo từng bước đi của cô.[note13967]

“Như thế này chắc là đủ rồi…mình nghĩ vậy?”

“Ah, v…vâng, mình có thể giúp gì không. Mình cũng chỉ vừa mới tới thị trấn này cho nên…”

Suzuna trả lời, giọng chứa đầy sự căng thẳng.

“Tớ biết, cậu đang đăng ký tại đây mà. Cậu là người mới được tái sinh đúng không.”

Một nữ kiếm sĩ tóc vàng khác thầm thì vừa đủ để nghe nếu không gian xung quanh yên tĩnh.[note13968]

“Tớ đang tìm kiếm một người ở hậu phương… vì tớ là tiên phong nên cũng có một số điểm bất cập. Nên tớ nghĩ rằng tuy rất khó cho tân binh, nhưng nếu cậu ở trong nhóm của tớ, thì cấp độ của chúng ta sẽ sớm tăng lên...”

Cô ấy tạo cho tôi ấn tượng về một cựu chiến binh, và hiện giờ đang cố gắng thuyết phục Suzuna; rất là tuyệt vọng là đằng khác, phần lớn là do cô ấy thiếu đồng đội trầm trọng.

“ Elicia đang tìm thành viên mới cho nhóm kìa…”

“Rốt cuộc thì sẽ được bao nhiêu ngày đây?”

“Cô ấy rất mạnh mẽ nên dù cô ấy có thế nào đi nữa, thì những tổ đội khác cũng vẫn sẽ cố gắng để mời gọi cô ấy thôi. Nếu cô ấy có ý định đi tìm tổ đội, có khi họ còn chờ cô ấy hỏi tới đội của mình.”

Elicia dường như rất nổi tiếng tại Guild. Một nữ kiếm sĩ mạnh mẽ thực sự sẽ thu hút sự chú ý cho dù chỉ là do vô tình.

Như những gì tôi đã đoán trước từ Suzuna, cô ấy nhận ra một điều gì đó nguy hiểm từ chuyện này. Tuy vậy, cô ấy vẫn đề nghị hỗ trợ cho Elicia, người đang nhìn xuống với vẻ cam chịu. Cô ấy nắm lấy Suzuna bằng cả hai tay.

"Cảm ơn cậu nhiều. Mình tuy vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhưng sẽ cố gắng hết sức với vai trò hỗ trợ cho bạn.”

“Vâng, nhưng thực sự thì, cậu có chắc không?”

“Thực ra mình định lập tổ đội với bạn của mình, nhưng không may thay, cô ấy đã nhập hội với một Seeker khác cho nên…dù sao thì lúc này có bạn làm mình cảm thấy an toàn. Dù cho mình có không thoải mái đi chăng nữa, mình vẫn sẽ quyết định gia nhập vào tổ đội của bạn.”

“Cảm ơn cậu. Tên tớ là Elicia Centrail. Còn cậu thì sao?"[note13969]

"Mình là Shiromiya …Không, là Suzuna Shiromiya.”

Sau khi hai người nhanh chóng tìm hiểu lẫn nhau xong, họ rời khỏi Guild. Vẫn còn có người nhìn theo họ sau khi họ đã đi, rốt cuộc những ‘tin đồn xấu’ về Elicia là gì?

Tôi hơi tò mò nhưng trước tiên tôi cần quyết định nhiệm vụ của mình cái đã. Khi quay lại quầy, tôi lại thấy một người khác, người cũng có khả năng mới được tái sinh khác, hiện đang gặp rắc rối.

“Xin lỗi, nhưng bạn không đủ điều kiện để trở thành một [Holy Knight]-Thánh Kị sĩ, tuy vậy bạn vẫn có thể chọn chức nghiệp là [Warrior]-Chiến binh, [Thief]-Đạo tặc, hay [Fighter]-Đấu sĩ.”

“Tôi muốn có một chức nghiệp cấp Anh hùng cơ! Cứ im lặng mà thay đổi chức nghiệp cho tôi đi!” Người đàn ông vạm vỡ ấy nói vậy trong khi đang cãi lộn với nhân viên tiếp tân sau tấm kính. Anh ta vẫn cứ tiếp tục đe dọa nhân viên tiếp tân nên cô ấy đã báo động cho những lính gác và họ đã bắt giữ anh ta.

"Mấy người đang làm gì thế?! Thả tôi ra! Mấy người không thể làm thế này với tôi.”

“Xin lỗi, nhưng Quốc gia Mê cung sẽ kỷ luật những hành vi sai trái. Chỉ số [Karma]-Tội lỗi của anh cũng đã tăng lên. Anh sẽ bị tạm giam cho đến khi nó về lại mức không.”

“Dừng lạ…thôi đi…thả tôi ra…, Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi nên làm ơn…Uooh!”

Tôi thực sự chắc rằng anh ta có là người được tái sinh hay không, nhưng với những gì tôi vừa được chứng kiến, tốt nhất là tôi không nên gây ra rắc rối gì trong Guild. Tôi cũng không muốn tạo ra một tình huống không thể quay đầu được và phải chờ trong tù cho tới khi chỉ số Karma của mình về lại mức không.

Hiện giờ tôi rất khẩn thiết chọn nhiệm vụ để ít nhất lát nữa tôi có thể thoải mái. Từ việc chinh phục mê cung hay làm việc theo hợp đồng, nhất thiết phải làm mọi việc theo trình tự để có thể sống mà vững chí.

______________________________

Trans: Tình hình là cuối tháng 3 thi giữa kì, cuối tháng 4 thi cuối kì tiếp nên đang phê :V. Tiến độ có chậm mong mấy bạn thông cảm cho. Với lại mình hiện tại đang tuyển người để trans hai bộ là bộ này với bộ buta koushaku ai có hứng thì liên hệ mình nha, newbie cũng được, mình train được hết :V. Tính làm thêm bộ murabito desu ga nani ka nhưng chợt nhận ra mình đang chạy hơi nhiều quá theo ko nổi nên thôi, chờ sau này có thêm người phụ thì tính sau :V

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Bản Eng để demon nên mình dịch tạm là vậy , sau này có gì khác thì mình sẽ thay đổi)
(Trans: Bản Eng để demon nên mình dịch tạm là vậy , sau này có gì khác thì mình sẽ thay đổi)
[Lên trên]
(Trans: Người tìm kiếm/Kẻ săn lùng. Nhiễm The dungeon seeker quá rồi dịch thành kẻ săn lùng mê cung luôn :V)
(Trans: Người tìm kiếm/Kẻ săn lùng. Nhiễm The dungeon seeker quá rồi dịch thành kẻ săn lùng mê cung luôn :V)
[Lên trên]
(Trans:người nổi tiếng)
(Trans:người nổi tiếng)
[Lên trên]
(Trans: Một nhân vật khác, sau này sẽ được đề cập đến, ít nhất là sau em Elicia :V)
(Trans: Một nhân vật khác, sau này sẽ được đề cập đến, ít nhất là sau em Elicia :V)
[Lên trên]
(Trans: đừng hiểu lầm là con tóc bạch kim mời nhá, đây là em tóc vàng mời đó :V)
(Trans: đừng hiểu lầm là con tóc bạch kim mời nhá, đây là em tóc vàng mời đó :V)
[Lên trên]
(Trans:bên jap để là centoreiru, Eng chưa biết rõ lắm nên để tạm họ vậy, sau này có gì thay đổi thì mình cũng đổi luôn, báo trước cho mấy bạn khỏi bất ngờ)
(Trans:bên jap để là centoreiru, Eng chưa biết rõ lắm nên để tạm họ vậy, sau này có gì thay đổi thì mình cũng đổi luôn, báo trước cho mấy bạn khỏi bất ngờ)
[Lên trên]
(Trans: Mê cung Tinh tú dành cho tân binh)
(Trans: Mê cung Tinh tú dành cho tân binh)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cho hỏi ai là gái tóc vàng ai là bạch kim?
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
TRANS
Ty trans
Xem thêm
Main chọn nghề nhanh còn chạy theo gái :))
Xem thêm
TRANS
Lượng sức mà chơi thì hơn. Dịch còn bất cập mà đã vội ôm bộ này bộ nọ. Chương này mai đọc lại ko ổn là xóa. Rồi sẽ xem xét có loại bộ này hay ko. Mê cung Tân Thiên Tinh > ở đâu ra chữ Tân Thiên Tinh, nói nghe xem?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok đã sửa rồi nhe lão med
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
với lại mình mới ôm có hai bộ nha, cũng chưa hẳn là nhiều lắm đâu :V
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Sao t lại nghĩ đến goblin slayer nhỉ?????????
Xem thêm