Sekai Saikyou No Kouei –...
とーわ(Toowa) 風花風花(Kazabana Fuuka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04 - Tuyển mộ lính đánh thuê

7 Bình luận - Độ dài: 2,480 từ - Cập nhật:

Chương 4: Tuyển mộ lính đánh thuê

Quốc gia Mê cung là một thành phố pháo đài được bao bọc bởi một bức tường dài cực kì đặc biệt.

Tôi không biết rõ chi tiết về vô số lối vào mê cung tại nơi đây. Dù sao thì, cuối các khu vực Đông, Tây, Bắc và Nam đều có những bức tường dài giới hạn các khu vực đó. Ở đó, người ta đồn rằng không thể vượt khỏi những bức tường để ra ngoài.

Quốc gia Mê cung được chia thành tám quận theo chiều kim đồng hồ, tính từ phía Bắc, và tôi hiện đang ở Quận 7. Nằm ở đây là những mê cung [Beginner Star Labyrinth][note15663]. Mục tiêu bây giờ của tôi là đến lối vào khu vực “Đồng bằng Dawn”.

Ban nãy, Louisa đã lấy giấy phép của tôi và vẽ bản đồ nơi có thương hội lính đánh thuê. Nó nằm gần khu Monster Saboteurs Yard (Trans: sân đất bị quái vật tàn phá) và khu chợ nô lệ. Một người phụ nữ đội mũ trùm đỏ chào tôi khi tôi bước vào.

“Cậu là người mới có phải không? Dường như lần này có rất nhiều người được tái sinh. Dù sao thì lá gan của cậu cũng khá to đấy, dám lang thang tới tận đây luôn.”

“Bộ khu vực quanh đây nguy hiểm lắm à?”

“Không, không hẳn, nhưng cũng ở một mức độ nhất định. Đôi khi, những người mới được tái sinh vừa nhìn thấy mặt tiền của Monster Saboteurs Yard[note15664] đã trở nên sợ hãi, sau đó họ lại tiếp tục sợ việc tiến vào mê cung.”

Người phụ nữ đeo băng bịt mắt ấy nói với một nụ cười gượng gạo. Cô ấy mặc một bộ giáp giống như bằng da nhưng lộ phần cơ bụng ra. Với thể hình vừa phải, trông cô ấy mạnh mẽ như một người amazon.

“Mm……Cậu biết có điều gì tốt với đống cơ bắp này không? Đối với một Seeker, những thớ cơ bắp này là thứ cuối cùng mà cậu có thể dựa vào khi ở mê cung. Nhớ lấy điều này cho thật kĩ đi."

“Hahaha......[note15665], tôi không phải là một tiên phong, vậy nhưng mà tôi chắc chắn cần phải làm điều gì đó với cơ thể của mình. Tôi đã trở nên đù đờ vì công việc bàn giấy mất rồi.”

“Đó là điều hiển nhiên rồi, xét tới điều kiện tập luyện hiện tại của cậu, một cuộc tấn công từ một con quái vật nhỏ giống động vật tại mấy tầng đầu của [Beginner Star Labyrinth] thôi cũng đủ gây nguy hiểm cho cậu rồi. Một lời khuyên dành cho cậu nè, tránh việc nhận sát thương cho đến khi cậu đạt Cấp 3. Chỉ cần dính một đòn thôi là cậu chết ngay.”

Việc đề cập đến cái chết ở đây dễ dàng như đây là một điều rất tự nhiên vậy. Tôi lật sang trang kia của tờ giấy phép của tôi. Cấp độ và công việc của tôi đã hiển thị và bên dưới là các thanh màu đỏ và màu xanh. Bên dưới đó, một vòng tròn nhỏ màu đen có số 10. Màu đỏ chắc hẳn là HP, Màu xanh là MP và vòng tròn màu đen có lẽ sẽ là giá trị EXP.[note15666]

"Cái gì? Cậu đã được những Seeker ở Guild định hướng cho chưa? Ai phụ trách cậu vậy?

“Uhm, không, tôi quên hỏi mất rồi. Còn về câu kia thì Louisa phụ trách tôi.”

“Oh, tôi hiểu rồi. Nếu đó là Louisa thì cậu có thể dựa vào cô ấy, cô ấy là một cựu chiến binh, từng hành nghề năm năm rồi. Không nhiều gà con như cậu được phụ trách bởi một nhân viên như vậy đâu.”

“Tôi nhận được tấm vé đồng này từ Louisa. Đây là một biện pháp đặc biệt dành cho tôi nhưng tôi sẽ cố gắng không lệ thuộc vào cô ấy nữa.”

Người phụ nữ đưa cho tôi một tấm bảng mà cô ấy đang cầm khi tôi đưa cho cô ấy một tấm vé. Có một tờ giấy chứa những kí tự được gắn trên đó.[note15667]

Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ. Tên tôi là Leila và tôi là Phó chủ tịch của Thương hội lính đánh thuê này. Tôi cũng có quen biết với các nhân viên của Guild vì tôi là khách hàng thường xuyên của họ.”

“Cô có biết Louisa phải không?”

“Có, cô ấy cũng từng là một Seeker nhưng bây giờ đã nghỉ hưu rồi. Hiện giờ cô ấy đang hỗ trợ cho các Seeker khác. Tôi cũng có thể đảm bảo điều đó với các bán nhân. Giờ thì, cậu đang tìm kiếm loại lính đánh thuê nào?

“Tôi cần một Lizardfolk có thể tiên phong. Đây nè, trong danh sách của cô cũng có.”

Leila nhìn tôi, trông buồn và như muốn xin lỗi vậy. Có lẽ toàn bộ đều đã được thuê nên giờ chẳng còn lại ai?

“Tôi rất tiếc phải thông báo cho cậu, nhưng tất cả đều đã ra ngoài rồi. Lizardfolk đực thường có thể chất rất tốt.”

“Cô còn có loại nào... ờm… kiểu chiến binh không?”

“Chức nghiệp đó được gọi là [Rogue]. Không phải là một Tiên phong hay Hậu phương mà là một Trung tuyến. Họ có thể đeo một vài bộ giáp lên nhưng khác hoàn toàn với những chiến binh chuyên biệt. Độ khéo léo của họ kém hơn so với một [Thief], nhưng họ có thể sử dụng cung tên nên theo nghĩa đó cậu có thể gọi đó là một chức nghiệp linh hoạt cũng được. Đó là một chức nghiệp rất hiếm và Lizardfolk thường không được dùng cho chức nghiệp đó. Những Seeker tân binh lại thích sử dụng chúng với những kĩ năng chuyên biệt hơn.”

Vậy là họ chỉ còn lại từng đó thôi à? Số lượng vé của tôi thì lại có hạn. Chắc chắn, người đến trước sẽ chọn những Lizardfolk có khả năng chiến đấu mạnh mẽ trước.

“Một Lizardfolk [Rogue] có thể sử dụng khiên không?”

“Thì họ có được trang bị một cái khiên đấy. Mặc dù hiệu suất không phải là tốt nhất, nhưng nó sẽ đủ tốt cho “Đồng bằng Dawn”. Chỉ cần để ý tới họ là được vì khả năng chịu đòn bằng khiên phụ thuộc vào khả năng thể chất của từng người.”

Xét tới khả năng của Lizardfolk, thì chắc tôi sẽ chỉ mong họ đỡ những cú đánh đó với ít rủi ro bằng cách để tôi sử dụng “Hỗ trợ phòng thủ 1”, và đồng thời cũng giúp tôi làm được việc gì có ích thay vì phải chờ đợi cơ hội.

“Cũng có nhiều bán nhân khác nhưng cấp của họ rất cao. Xét theo khoảng cách cấp độ giữa cậu và họ, thì có lẽ họ sẽ ghẻ lạnh và bất tuân theo chỉ thị của cậu. Những Lizardfolk này sẽ phù hợp hơn. Cấp 3. Họ sẽ lắng nghe những gì cậu nói.”

"Cảm ơn cô! Hãy để tôi thuê Lizardfolk này vậy.”

"Được! Tôi sẽ mang họ tới. Đợi ở đây.”

Có những Seeker khác đã đến đây để tuyển mộ lính đánh thuê, nhưng họ chắc là được các nhân viên khác hỗ trợ rồi. Có lẽ tôi đủ may mắn để được đích thân vị Phó chủ tịch đây phụ trách chăng?

Tôi chờ đợi bên trong tòa nhà thương hội một chút. Sau một thời gian, đi cùng với Leila ra ngoài là một Lizardfolk và người đó khác hoàn với những gì mà tôi đã tưởng tượng.

u17737-d5dcb5e1-0d72-4c6f-8f32-7beb6718774e.jpg

(Cosplay Lizard!? )

Khi nói đến một Lizardfolk, thì nghĩa đen của nó là một người thằn lằn. Chúng ta thường tưởng tượng ra một con thằn lằn có một vài đặc điểm giống người.

Và người mà Leila mang đến là một chắc chắn là một “người”, cho dù tôi có xem xét bao nhiêu lần đi nữa cũng vậy, cô ấy là người một thằn lằn với cái mũ trùm đầu thằn lằn và bộ đồ thằn lần.

“Như tôi nghĩ, quả là cậu có ngạc nhiên. Cô ấy từng là một con người. Bán nhân là sự thay đổi hình dạng của một con người đã bị đánh bại trong mê cung. Không thể hồi sinh người đã chết tại Quốc gia Mê cung, nhưng cậu có thể biến họ trở về hình dạng trước đây của mình nếu cậu có thể hoàn nguyên lại một phiên bản khác của họ.”

“Cô đang chăm sóc cho Lizardfolk này à?”

Việc gắn mác “nô lệ” cho các bán nhân không bị cấm. Tôi ước tôi có thể giao tiếp với họ, nhưng về cơ bản thì họ chỉ làm việc theo lệnh của người khác. Khi chiến đấu, thì họ sẽ tự nguyện chiến đấu theo bản năng của họ.

(…Mình không ngờ tới cái tiến triển này. Cô ấy không phải là một con người và đó là một câu chuyện hợp lẽ, cho dù mình nhìn nhận nó như thế nào.)

“Các thiết bị như chiếc mặt nạ rắn kia sẽ không thể gỡ bỏ được trừ khi được “Chủ tịch” trực tiếp thực hiện. Một số người trở nên tò mò về ngoại hình của họ - như kiểu “dưới cái mặt nạ đó là gì nhỉ”. Các hãng buôn nô lệ cho phép bán nhân được bảo vệ danh tính của mình. Và vào một số dịp, tôi sẽ đi ra ngoài để bắt những người đụng chạm vào những bán nhân mà họ thuê. Và tôi cũng đã soạn một hợp đồng để tránh những điều như vậy.”

Chắc chắn là tôi có tò mò về những gì nằm dưới chiếc mặt nạ rắn ấy. Bộ áo vải thằn lằn đã hoàn toàn xuôi theo các đường nét trên cơ thể của cô ấy. Ngoài ra còn có một đường rãnh từ đi từ ngực đến dưới bụng của cô ấy. Các thiết bị trên tay và chân của cô ấy không gây tổn hại gì đến da. Tất cả mọi điều về thiết bị của cô ấy không làm tôi thất vọng. Khi tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt lãnh đạm trên chiếc mặt nạ rắn, thì nó gây cho tôi một cảm giác khá kì lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi phiền muộn.

Tôi ký hợp đồng và hứa sẽ không gây tổn hại gì tới bán nhân này.

◆ Tổ đội◆

1. Arihito: [※ ◆ $ □] Lv 1

2. Theresa: [Rogue] Lv 3 (Lính đánh thuê)

(Mình vẫn chẳng thể đọc nổi chức nghiệp của mình. Không biết đó có phải là ngôn ngữ riêng của Hậu phương hay không nhỉ. Tên của cô Lizardfolk này là một cái tên nữ. Mình tự hỏi liệu Theresa có phải là người châu Âu không.)

“Leila, liệu thứ hạng có thay đổi khi tôi cũng thay đổi số lượng thành viên trong tổ đội hay không?”

“Không, đó chỉ là một sự xác nhận các thành viên tại trang đó. Các thứ hạng sẽ được hiển thị trên trang bố trận tại vị trí dưới hàng tên của các thành viên. Một lính đánh thuê cũng cần phải làm việc để duy trì thứ hạng của họ. Ngay cả việc tập luyện cũng cần thiết cho một người bằng-xương-bằng-thịt mà.”

(Mình hiểu rồi… Ah, mọi người đều đang ở hàng đầu này. Xong… thay đổi hoàn thành.)

◆ Vị trí chiến đấu ◆

1: Arihito: Hậu phương

2: Theresa: Tiên phong

Ban nãy, tôi tính không chỉ định vị trí Tiên phong để cô ấy không đi ra xa quá nhiều. Trước hết, tôi muốn cô ấy đứng trước mặt tôi để tôi có thể thấy hiệu ứng của "Hỗ trợ phòng thủ “ tận mắt.

Lizardfolk- à nhầm, Theresa trong bộ đồ thằn lằn, liệu có ổn không nếu tôi muốn làm bạn với cô ấy? Cô ấy cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi-tôi không thể biết được chỗ cô ấy cứ nhìn vào là đâu.

“Erm, tên tôi là Arihito. Rất vui được gặp cô, Theresa.”

…………………………………………….

Phải mất một lúc để Theresa nắm lấy tay tôi. Khi cô ấy làm vậy, cô ấy đã giữ tay tôi bằng cách nắm chặt và sau đó dồn hết sức vào. Tôi thấy rằng mình đã tìm được một bạn đồng hành mạnh mẽ rồi đấy.

"Nhân tiện thì, khi lính đánh thuê gặp nguy hiểm, họ sẽ tự động được chuyển đến thương hội lính đánh thuê. Một số Seeker muốn tìm kiếm rắc rối thường cố tình gây nguy hiểm cho họ để họ sẽ được về đây sớm. Hãy cho tôi được phép nhắc rằng [Karma] sẽ tăng lên khi cậu làm điều đó.”

"Tôi hiểu rồi. Khi chúng tôi đi khám phá xong, tôi sẽ trả lại Theresa nguyên vẹn.”

“Chà, cậu quả là một chàng trai trẻ dễ chịu. Có một người phụ nữ đang một mình hướng đến Mê cung, đó có phải là người quen của cậu không? Nếu cậu có thể tìm thấy cô ấy trong một Dungeon, hãy nói với cô ấy rằng cho dù có chức nghiệp là gì đi nữa thì với cấp 1 vẫn rất là nguy hiểm.”

Liệu rằng đó có phải là trưởng bộ phận Igarashi không nhỉ? Nhưng cô ấy có nói rằng mình đã tham gia một tổ đội khác, nên có lẽ đó là người khác chăng?

(Chà, khi chúng ta gặp rắc rối, thì chúng ta sẽ phải dựa vào nhau, chúng ta sẽ muốn giúp đỡ khi nếu thấy ai đó đang gặp nguy hiểm.)

Điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc bạn hiểu rõ khả năng của tổ đội mình tới đâu.

Trong khi đi bộ, Theresa theo tôi sát ở phía sau. Tôi chỉ có thể thấy được đôi môi của cô ấy dưới lớp mặt nạ đó, và tôi đã bị cuốn hút bởi sự trống rỗng của cô ấy trong một thời gian khá lâu. Cô ấy là người bạn đồng hành duy nhất mà tôi có hiện giờ. Trong khi suy nghĩ đến cách để hai chúng tôi có thể trở về an toàn, thì chúng tôi đã tới Dungeon đầu tiên.

________________________________

Trans: Comeback rồi đây!!!!

Từ giờ tiến độ của bộ này nếu không có gì thay đổi sẽ là 3 ngày 1 chương nha. Mình cũng phải làm edit cho bộ tensei kizoku và một bộ mới sắp ra nữa(cũng là về assasin :V) nên có gì thành 4,5 ngày 1 chương có gì ae thông cảm :VV

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Mê cung Tinh tú dành cho tân binh, cái này kiểu như một loại mê cung dành cho tân binh, đã chú thích thêm ở Chương 1)
(Trans: Mê cung Tinh tú dành cho tân binh, cái này kiểu như một loại mê cung dành cho tân binh, đã chú thích thêm ở Chương 1)
[Lên trên]
(Trans: sân đất bị quái vật tàn phá)
(Trans: sân đất bị quái vật tàn phá)
[Lên trên]
(Trans: cười trừ nha, chứ cười đểu nó lại chả đấm cho chết bà ấy :V)
(Trans: cười trừ nha, chứ cười đểu nó lại chả đấm cho chết bà ấy :V)
[Lên trên]
(Trans: ai chơi game chắc cũng biết rồi nhỉ, sau này mình để vậy thôi vì lười quá :V. Còn cho mấy ai chưa biết thì đó lần lượt là máu, năng lượng và kinh nghiệm nha)
(Trans: ai chơi game chắc cũng biết rồi nhỉ, sau này mình để vậy thôi vì lười quá :V. Còn cho mấy ai chưa biết thì đó lần lượt là máu, năng lượng và kinh nghiệm nha)
[Lên trên]
(Trans: cái bìa mica bằng gỗ cho dễ tưởng tượng)
(Trans: cái bìa mica bằng gỗ cho dễ tưởng tượng)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
TRANS
Ty transsss
Xem thêm
Câu cười trừ để diễn tả rõ hơn thì trans có thể dịch thành Ahaha... thay vì Hahaha, thêm dấu "..." làm rõ sự ngập ngừng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã tiếp nhận ý kiến và tiến hành chỉnh sửa nha. Cảm ơn bạn đã góp ý giúp mình
Xem thêm
thế liệu có khả năng nào chúng ta sẽ thấy mặt của em ý không ?
Xem thêm
Tỉ năm mới thấy người anh em sống lại =)) Và edit nhiều vậy, sao không để thời gian dịch.
Xem thêm