• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.5

Chương 02 : Vượt trên bóng tối

2 Bình luận - Độ dài: 12,052 từ - Cập nhật:

NHÓM DỊCH : PARANOIA

Trans & Edit : BiHT

------------------------------------------------------

                               

                             

                              

                            

Trưa, hành lang phần ngoài lâu đài.

“Cậu ổn chứ Add?”

Đang lau cửa sổ, Add quay đầu lại sau khi chợt nghe nghe thấy tiếng Eve gọi cậu.

“Cậu trông không ổn lắm.”

“…..Đừng bận tâm.”

Add đang trầm tư về một vài thứ khác trong lúc xem xét lại tình hình hôm nay.

Eve và Add lại nhận việc lau dọn cửa sổ. Ara và Chung đang rửa chén, Elsword đang làm việc ở nhà kho….và Rena lại đến phục vụ Chloe.

“Tôi lo cho Rena nhưng tôi chắc rằng cô ấy có thể tự lo cho mình thôi.”

“……”

Họ đang ở trong lãnh địa kẻ thù. Toàn bộ Quỷ tộc sẽ lập tức tấn công họ ngay khi phát hiện họ là El Search Party. Rena đã liều lĩnh tiếp cận Chloe để lấy thêm thông tin bất kể điều đó.

Việc tìm ra lý do đằng sau cuộc xâm lược của Quỷ tộc ngày hôm qua là một thành tựu cực lớn. Tất cả sẽ kết thúc nếu Rena bị phát hiện nhưng Rena đủ đáng tin cậy để họ có thể giao phó nhiệm vụ này cho cô.

“Không phải chuyện đó…..”

“Vậy thì là gì?”

Eve ngừng tay hỏi. Cô khẽ nhìn quanh rồi tựa người vào khung cửa sổ.

“Nghỉ ngơi một chút thôi.”

Eve là Nasod thế nên bản thân cô không có khái niệm thể lực. Cô không mệt mỏi dù phải làm bao nhiêu công việc. Do đó, lời đề nghị nghỉ ngơi mới nãy chỉ là vì nghĩ đến Add.

Add nhận ra điều đó sau một lúc và trái tim cậu run lên.

Rõ ràng…..Eve đã thay đổi quá nhiều. Trước kia, dù cho cô biết rằng con người có thể bị mệt thì cô có khi cũng chỉ nói vài câu như ‘Con người thật bất tiện~’ cho qua chuyện. Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi tới mức cô trở thành người đề nghị rằng họ nên nghỉ ngơi.

Add cũng nghỉ tay và đứng cạnh Eve. Một vài người và Quỷ tộc đi ngang qua khẽ liếc nhìn họ nhưng cũng không ai nói gì. Dù sao thì họ cũng sẽ không được trả tiền nếu họ không đạt đủ hạn ngạch công việc…. Hơn nữa, hầu hết Quỷ tộc có lẽ không quan tâm gì tới vẻ đẹp của phần ngoài lâu đài. Thế nên phải nói chính sách xoa dịu này mục đích thực chất là dành cho người dân Velder để họ có thể kiếm sống.

‘…..Đây hẳn là ý tưởng của Elesis.’

Bộ não của Add không ngừng suy nghĩ dù cho cơ thể cậu đang nghỉ ngơi.

“Có vấn đề gì xảy ra trong buổi do thám tối qua à? Ara bảo với tôi rằng không có gì bất thường cả.”

“……”

Add đã cấm Ara kể sự cố với Karis và Elesis tối qua bằng cách nói rằng cậu có lý do của mình. Add thở dài sau khi nghe câu hỏi của Eve.

“Có thứ gì đó khiến tôi lo lắng.”

“Cậu có thể nói với tôi.”

“Cô còn không biết nó là gì.”

Giọng của Eve như thể cô chắc chắn sẽ giải quyết nó nếu cậu nói với cô. Eve hẳn là đọc được ẩn ý đằng sau câu nói của cậu thế nên cô nói thêm.

“Các rắc rối của cậu có thể được giải quyết nếu mọi người hợp sức lại.”

“Kukukuk……Đó không phải thứ như thế.”

Add lắc đầu. Lý do cậu cấm Ara nói chuyện hôm qua là bởi….Bởi sau khi cậu nghĩ lại về nó thì mọi chuyện quá kì lạ.

Làm thế nào mà Karis lại xuất hiện đúng lúc như vậy được chứ?

Cô ta rõ ràng trông không giống như đang đi dạo chút nào. Cô ta đã tới để tìm kẻ xâm nhập. Add có thể đưa ra một vài giả thuyết về chuyện này.   

Có một hệ thống báo động kích hoạt khi ai đó tiếp cận cầu vượt. Add sẽ biết nếu nó được làm bằng khoa học. Nhưng nếu đó là bằng phép thuật thì cậu chịu.

Có ai đó trong El Search Party đã rò rĩ thông tin cho Quỷ tộc.

Số 1 có khả năng cao nhất. Số 2…..là một vấn đề quan trọng cần chú ý nếu nghĩ về nó một cách khách quan. Hiện có 3 thành viên trong nhóm có người nhà thuộc phe Quỷ tộc. Quá dĩ nhiên là Add sẽ cực kì nghi ngờ thôi.

“……Cả mình cũng nhu nhược một cách ngu ngốc nữa.”

Nhưng tuyệt đối không thể tin được chuyện Ara, Elsword hay Chung lại đi phản bội họ. Cũng có bằng chứng cho thấy họ không thể làm lộ thông tin ngay khi Add ra ngoài để do thám được….. Dù vậy, Add không thể phủ nhận rằng niềm tin không có kẻ phản bội chỉ dựa trên ý kiến chủ quan của cậu.

Không lý nào lại có kẻ phản bội trong El Search Party cả.

“Tôi không nghĩ đó là một sự thay đổi tệ đâu.”

“Hả?”

Add bất ngờ và quay đầu lại nhìn khi Eve tự dưng nói một thứ chẳng liên quan. Ngừng một chút, Eve nói trong khi nhìn về phía trước.

“Cậu cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên tôi thấy cậu ở Ruben.”

“…..Hả? Cái gì?”

Eve nói tiếp và Add không biết phải nói gì vì tim cậu bắt đầu đập một cách dữ dội. Cậu không thể hiểu tại sao Eve lại đột nhiên nói chuyện này.

“T, tôi đã thay đổi như thế nào cơ?”

“Chuyện đó…..”

Eve ngập ngừng rồi im lặng.

Đánh giá của cô ấy cho cậu là gì? Add kìm chế trái tim đang đập loạn xạ của mình lại và chờ cô tiếp tục câu nói của mình.

Cũng như Add đã quan sát Eve suốt thời gian qua và ngạc nhiên trước những sự thay đổi của cô…..Liệu có phải Eve cũng đã luôn bí mật quan sát Add không?

“Cậu đã trở nên…..”

“Trở nên?”

Eve nghĩ về cậu thế nào? Cậu hiếu kì.

“Cậu đã trở nên tử tế hơn với mọi người. Thậm chí mới sáng đây thôi, cậu cứ luôn miệng bảo Rena phải thận trọng.”

Mặt Add đỏ lên và cậu không biết phải trả lời thế nào.

“Đ, đó là bởi toàn bộ nhiệm vụ sẽ kết thúc nếu cô ta phạm sai lầm thôi! Tôi không thể để mấy người làm hỏng kế hoạch hoàn mĩ của mình được!”

“Cậu cũng đã bảo Chung chăm sóc kĩ Ara.”

“Đó là bởi con ngốc đó chắc chắn sẽ lại vô tình làm vỡ đĩa thôi! Mọi chuyện đều sẽ đổ bể nếu cô ta thu hút sự chú ý vì chuyện đó!”

Add rất biết ơn vì không có ai quanh đây nhìn họ. Cậu nâng cao giọng trong khi nghĩ vậy. Eve im lặng nghe cậu nói rồi trả lời.

“Cậu càng thêm quan tâm tới người khác bao nhiêu, cậu càng ít quan tâm tới chính mình bấy nhiêu.”

“……..”

“Con người rất dễ bị tổn thương. Thế nên hãy cẩn thận.”

Ai lại nghĩ Eve sẽ nói thứ như thế này chứ? Eve nói thêm lý do khi Add còn đang đơ mắt nhìn.

“Và cậu thật sự là người đã bị thương nhiều nhất.”

“Không, đó là…..”

Những người khác đã chết ít nhất một lần. Và Add biết các tương lai đó. Đó là lý do cậu cố hết sức để thay đổi kết quả dù cho phải xem nhẹ an toàn của bản thân mình.

Nhưng với Eve người không biết hoàn cảnh của Add….mọi chuyện hẳn trông như cậu đã lao mình vào nguy hiểm không chút do dự vì lợi ích của mọi người.

“Tôi không biết cậu đang gặp rắc rối vì điều gì. Nhưng nếu tôi có thể giúp ích gì cho cậu, cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, Add à.”

“……”

“Tôi sẽ cố hết sức vì Elsword và El Search Party.”

Add không tìm được lời nào để nói thế nên cậu chỉ im lặng gật đầu. Thế rồi Eve lại bắt đầu im lặng lau dọn cửa sổ như muốn nói cuộc trò chuyện đã kết thúc. Có vẻ như cô có hơi xấu hổ.

Nhưng không nhận thấy được điều đó bởi lời của Eve vẫn còn vướng lại trong tâm trí cậu.

Cậu đã đến rất gần với mục tiêu khiến Eve quay đầu lại nhìn cậu. Nếu cậu có thể hoàn thành cả nhiệm vụ giải phóng Velder này một cách hoàn hảo thì…..

Sau một cảm giác mơ hồ, dự đoán về tương lai sắp tới và sự phấn khích về thành tựu ngọt ngào của mình qua đi. Một câu hỏi đọng lại trong tâm trí Add.

Bằng việc kết hợp nỗi lo Add có kể từ tối hôm trước và 20 triệu lần thất bại của mình, một giả thuyết thứ ba là không phải bị phát hiện bởi ma thuật hay sự phản bội bên trong nhóm xuất hiện trong đầu cậu.

Để khiến Add người mang trong mình năng lực quay ngược thời gian thất bại nhiều lần đến thế thì chắc chắn phải có một lý do nào đó cho chuyện đó. Do đó, dù cho nó cũng chỉ giống với vấn đề họ gặp phải khi chạm trán Elesis trong trận chiến đầu tiên ở Velder - khi kẻ thù quá mạnh đến nỗi họ không thể thắng dù cho Add quay ngược thời gian bao nhiêu lần - hay….

Cũng như Add có Eun người có thể nhìn thấu tương lai, có kẻ nào đó trong Quỷ tộc mang một sức mạnh tương tự.

“Kukukuk.”

Đó là một giả thuyết vô lý. El Search Party lẽ ra đã bị xóa sổ từ lâu nếu một thứ như thế tồn tại.

Add ngừng nghĩ và nhặt miếng giẻ lên. Cậu không định để Eve làm việc một mình chỉ bởi cô là một Nasod không biết mệt.

Có một vị khách quen thuộc đợi Chloe khi cô trở về văn phòng của mình.

Sau khi thấy Rena ngồi trên ghế cho khách vẫy tay chào, Chloe đặt tay lên trán rồi kêu lên.

“Ngươi……nghĩ ngươi đang làm gì khi dám bò vào đây mà không có sự cho phép thế hả?”

“Nhưng họ đã dẫn tôi tới đây khi tôi nói rằng tôi muốn gặp Chloe.”

“……”

Chloe cạn lời rồi liền trừng mắt nhìn đám thuộc hạ đang đứng gần đó của cô. Các Dark Elf đang mải lặng người nhìn Rena bị ánh nhìn phẫn nộ của Chloe làm hoảng hốt và vội cúi thấp đầu.

“Nhưng thưa chỉ huy, tôi nghe nói rằng cô ấy đã tắm cùng ngài hôm qua…..”

“Và cô ấy đã nói rằng mình là bạn của chỉ huy Chloe…..”

Không, tại sao chúng lại cư xử một cách xấu hổ như thể chúng đang tỏ tình với người khác giới thế hả? Khi Chloe chết lặng, các Dark Elf nhìn chằm chằm Rena như thể cô đang tỏa sáng một cách chói lóa. Tất cả họ khẽ reo lên khi Rena nhận thấy ánh nhìn của họ và vẫy nhẹ tay.

Đầu óc tất cả họ mụ đi khi nhìn Rena như thể một đám người hâm mộ được gặp idol vậy.

“Lũ các ngươi…..”

Không, Rena là con gái (dĩ nhiên, họ đã tắm cùng nhau hôm qua) và thuộc hạ của cô cũng là con gái. Vậy tại sao cái bầu không khí lúc này đây lại trở nên khó chịu thế này?

Dĩ nhiên, dù là với một Dark Elf như Chloe thì Rena vẫn là một người mang trong mình vẻ đẹp vô cùng nổi bật. Chloe chưa bao giờ nghĩ rằng nhan sắc của mình thua thiệt gì ai (nhưng chẳng phải thứ như sắc đẹp không ảnh hưởng tới các chiến binh à?), nhưng nét đẹp của Rena lại lớn tới mức khiến người ta dễ khi gọi cô là một nữ thần.

Tuy hơi khó chịu nhưng phải thừa nhận là cô thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp của cô là vô song dù là so sánh với các Elf.

“Lũ đần độn các ngươi! Nhanh về vị trí của mình đi!”

“Aww……”

“Ngài định nói chuyện một mình với một cô Elf xinh đẹp như thế à chỉ huy?”

Khi tên thuộc hạ ở phía trước nhất ủ rũ nói, Chloe nổi cáu và đá vào ống chân cô ta. Các Dark Elf nhận ra Chloe đang giận và vội rời phòng.

Chloe thở dài rồi định ngồi xuống sofa thì nhận thấy các ánh mắt hờn dỗi đến từ sau lưng mình. Khi Chloe tức giận quay đầu lại, các Dark Elf đang hé cửa nhìn lén bị dọa hoảng lên và vội đóng cửa.

“…….thật quá thiếu kỉ luật.”

“Hmm, tôi ổn dù tất cả cùng nói chuyện mà.”

Rena dịu dàng mỉm cười trong khi đặt tách trà xuống một cách thanh lịch…… Tuy đúng là khó chịu nhưng cô ta quả là đẹp thật.

Cảm thấy khó chịu, Chloe nhăn mày và gác chân lên bàn.

“Tại sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải ngươi tới đây để kiếm việc sao?”

“Hôm nay cô không cần tôi làm người hầu việc tắm rửa à?”

“……”

Chloe một lần nữa ấn tay lên trán khi nghe những gì Rena nói với giọng trìu mến. Cô đã gọi nữ Elf này tới đây hôm qua bởi cô hiếu kì về lý do một Elf lại tới phần ngoài lâu đài để tìm việc…. Cô chưa bao giờ ngờ được rằng cô lại là một người bạo dạn như thế này.

“Thần kinh của ngươi có vấn đề gì à? Ta tưởng rằng lũ Elf không ưa gì Dark Elf bọn ta vì việc hỗ trợ Quỷ tộc trong cuộc xâm lược chứ?”

“Ah, đúng như tôi nghĩ. Cô hẳn là đang hối hận về việc xâm lược.”

“……”

Cái cách nói của cô ta bị gì vậy chứ? Khi Chloe cau có nhìn cô, Rena gật đầu như thể nhẹ nhõm.

“Tôi mừng quá.”

“……Ý ngươi mừng là sao? Cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi.”

“Vậy chúng ta cùng uống trà chứ?”

Rena lấy một tách trà từ trong ngăn tủ và đặt nó trước mặt Chloe như thể văn phòng này là phòng của cô rồi bắt đầu đổ trà vào tách. Hành động của Rena như thể cô đã biết vị trí của mọi thứ rồi. Chloe chết lặng trước sự thật này thế rồi cô búng tay.

“Nịnh bợ thế đủ rồi. Ngươi không có chút lòng tự trọng nào à? Lũ Elf bình thường đâu có hành động như thế này đâu chứ.”

“Hmm? Tại sao tôi lại phải quan tâm về lòng tự trọng khi tôi đang uống trà với bạn mình chứ?”

“Bạn ư?”

Lúc tắm hôm qua khiến não con Elf này bị vô nước à? Chloe bối rối  trừng mắt nhưng Rena chỉ mỉm cười.

Chloe lấy tay che mắt rồi đau đớn rên lên.

Chloe đúng thật là đã nghĩ rằng nữ Elf này là độc nhất vào ngày hôm qua. Nhưng nói thật thì, làm thế nào mà một Elf như thế này lại tồn tại được cơ chứ? Chẳng phải thông thường thì Elf được biết đến với sự tự phụ và kiêu ngạo của chúng à? Cô không thể hiểu làm sao mà một Elf với kĩ năng xã hội thẳng như ruột ngựa thế này tồn tại.

Mà, mặt con Elf này đủ dày để bước vào trong Velder nơi bị phong tỏa bởi rào chắn không gian. Không thể phán đoán hành động của cô ta theo thường thức được.

“Nghe cho kĩ đây, ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi đâu.”

“Vậy tôi có thể phụ giúp công việc của cô không?”

“…..Cái gì?”

Rena sảng khoái đáp khi Chloe tiếp tục nhìn chằm chằm cô như thể cô nghe không rõ.

“Bởi dù sao thì tôi cũng đã bước vào Velder rồi, tôi không thể ra ngoài trừ khi rào chắn biến mất. Thế nên tôi muốn được giúp cô.”

“…..Rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì thế hả? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đổi ý nếu cứ tiếp tục nịnh nọt ta thế này à?”

Chloe nhớ lại cuộc nói chuyện của họ khi tắm hôm qua rồi siết chặt tay. Mục tiêu của cô là biến El ở Elrios thành Dark El. Cô không định để mình bị xao nhãng bởi mấy lời lẽ về việc cùng nhau chung sống hòa bình của con Elf này.

“Hmm, dĩ nhiên là tôi sẽ rất mừng nếu được như thế.”

Rena không giấu chuyện mình thật sự có ý định đó. Cô dịu dàng mỉm cười trong khi nhìn Chloe.

“Chloe đã gọi tôi hôm qua bởi cô muốn gặp tôi đúng không? Thế nên tôi cũng đến thăm Chloe hôm nay bởi tôi muốn gặp cô thôi.”

“…….”

“Chẳng phải đây là một cơ hội rất hiếm sao…..để một Elf và một Dark Elf được mặt đối mặt và nói chuyện như thế này?”

Chloe thầm đồng tình với ý kiến đó. Đó thật sự là lý do mà cô vẫn chưa đá Rena ra ngoài mặc cho cách tiếp cận không chút ý tứ của cô. Nếu cô thật sự không muốn thấy Rena thì cô đã đuổi cô ấy đi ngay khi thấy cô trong phòng rồi.

“Vậy ngươi muốn ta để ngươi phụ giúp công việc của ta à? Hmph, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể lo liệu chuyện này à?”

“Tôi nghe nói rằng các Dark Elf đang đảm nhiệm việc giữ trật tự công cộng ở Velder. Tôi nghĩ tôi cũng có thể giúp bằng việc ngăn chặn các Glitter soldier đàn áp người dân.”

“…..Được rồi, nhưng ta có một điều kiện.”

Mà, Chloe cũng có một chút hứng thú về tộc Elf thế nên cũng không có vấn đề gì khi cô chấp nhận yêu cầu của Rena. Nhưng bỗng dưng cô cảm thấy muốn làm khó Rena.

Việc thấy Rena tới văn phòng của cô một cách nhàn nhã như thể đó chẳng là gì khiến cô khó chịu.

“Ngươi cũng phải mang quần áo của Dark Elf như các thuộc hạ của ta. Đó là điều kiện.”

“Ah, thế thôi à?”

“……”

Ngươi không có chút lòng tự tôn nào à? Khi Chloe bối rối đơ mặt ra nhìn cô, Rena thoáng suy nghĩ rồi đề nghị.

“Umm, vậy tôi có thể mang một bộ giống với bộ Chloe đang mang lúc này không?”

“Cái gì?”

“Tôi muốn chúng ta mặc đồ giống nhau. Không được à?”

“…..Không phải là không được.”

Rốt cuộc thì Chloe trả lời như thế vì vài lý do sau khi bị Rena nghiêm túc hỏi. Rena vỗ tay và đứng dậy với vẻ mặt vui vẻ.

“Vậy cô có thể cho tôi muộn một vài bộ không?”

“……Uh, được thôi.”

Như thể bị thôi miên, Chloe đứng dậy tới cạnh tủ đồ rồi lấy một bộ ra đưa cho Rena. Thế rồi Chloe hoảng loạn và la lên khi Rena bắt đầu không chút do dự cởi bộ đồ hầu gái ra.

“Con ngốc kia! Tại sao ngươi lại cởi đồ ở đây thế hả?”

“Nhưng chỉ có Chloe ở đây thôi mà.”

“……”

Ah, đúng rồi. Và không chỉ thế, hôm qua họ còn đã tắm cùng nhau. Chloe bối rối trước phản ứng của chính mình rồi quay đầu đi khi Rena tiếp tục thay đồ như thể không có gì bất thường. Vì vài lý do, cảm giác như cô không nên xem cảnh Rena thay đồ.

“Làm sao trên đời này lại có một Elf không biết xấu hổ như thế này vậy chứ…..”

Vẻ đẹp choáng ngợp vượt trội trong cả tộc Elf và kĩ năng giao tiếp giỏi đến thế…. Chloe có thể hiểu tại sao thuộc hạ của cô lại bị cô ta hớp hồn đến mức này. Trong khi Chloe đang kìm chế mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình và thở dài, Rena nói với giọng bối rối từ đằng sau.

“Umm, Chloe. Tôi xin lỗi nhưng….”

“Sao?”

“Cái bộ này chật phần ngực quá. Cô có bộ nào lớn hơn không?”

“…….”

Cô ta đúng là một con Elf khó hiểu.

mALDzxl.png

                                          

Ngày làm việc đã kết thúc. Add đổi lại thường phục và đứng trên ban công phần ngoài lâu đài một mình trong khi nhìn xuống đường xá Velder. Thành phố Velder trông khá bình yên dù đang bị Quỷ tộc xâm chiếm.

Và cậu có thể thấy Quân đoàn giải phóng Velder đang đứng chuẩn bị sẵn sàng ở phía xa. Họ sẽ tiến thẳng tới đây ngay khi El Search Party ra tín hiệu cho họ.

“…..Thế này không ổn.”

Hôm nay là ngày thứ 2. Họ hầu như đã hiểu hết cấu trúc phần ngoài lâu đài rồi. Trong số các kẻ địch của họ, kẻ thường xuyên di chuyển trong khu vực phần ngoài lâu đài là đám Dark Elf và chỉ huy của chúng Chloe. Elesis có vẻ như đang ở trên tầng 3 nhưng cô ta không bao giờ đi xuống. Những tên tướng khác chưa lần nào rời khỏi phần trong lâu đài.

Do đó, họ chỉ cần xử lý Chloe và Elesis để chiếm phần ngoài lâu đài. Thế nhưng…..

“Phải làm gì đây…..”

Họ sẽ làm gì nếu Ran và những tên tướng khác bước ra từ phần trong lâu đài? Có quá ít thông tin để có thể đưa ra một kế hoạch. Cứ liều một phen để xem tương lai ra sao rồi quay ngược thời gian cũng là một cách….Nhưng cách đó không ổn lắm.

Add không muốn thử trong khi xem nhẹ mọi chuyện như thể cậu đang tung một viên xúc xắc. Cậu cần phải cẩn thận hơn bởi trước đó cậu đã thất bại quá nhiều lần.

“Cậu đang gặp rắc rối à?”

Add quay lại nhìn khi nghe thấy giọng Rena từ đằng sau rồi chợt bất ngờ. Rena không mang bộ đồng phục hầu gái mà lại đang mặc một bộ trang phục để lộ khá nhiều phần bụng và ngực của mình và đang lại gần cậu.

“……Cái bộ trang phục đó là sao thế hả?”

“Đó là một món quà từ Chloe.”

“……”

Cô ta đã cải thiện mối quan hệ với một tướng quỷ nhiều đến mức đó chỉ trong hai ngày ư? Trong khi Add đang bị làm bất ngờ vì chuyện này, Rena đứng trên bệ gờ của ban công bên cạnh cậu trong khi tắm mình trong gió. Gió thổi lúc hoàng hôn khẽ lay mái tóc cô.

Dù cậu có nhìn cô bao nhiêu lần đi nữa thì cô cũng thật sự rất xinh đẹp. Khi Add tiếp tục nhìn cô với cảm giác như đang nhìn một bức vẻ tuyệt mĩ, Rena mở đầu cuộc trò chuyện.

“Chị không nghĩ Chloe cảm thấy vui vẻ gì đâu. Đó phần lớn là bởi lực lượng của cô ấy đã bị giảm mạnh vì Aisha. Việc Chloe đóng quân ở phần ngoài lâu đài giống cô bị đuổi khỏi phần trong lâu đài hơn.”

“…..và cô ta đã nói cho cô biết toàn bộ chuyện đó dễ dàng thế à?”

“Cô ấy không giỏi uống rượu lắm. Chị thắng.”

“……”

Nãy giờ Add không nhận ra nhưng có một mùi hương mang vị ngọt bất thường tỏa ra từ người Rena. Add bối rối không biết phản ứng thế nào khi Rena đột ngột đưa tay ra vỗ đầu cậu.

“Add của chúng ta là một cậu bé tốt.”

“…..Cô đang làm cái gì thế hả?”

Một thoáng sau Add mới nhận ra chuyện này và vội hất tay cô đi. Nhưng Rena mỉm cười trong khi xoa đầu Add với tay còn lại. Add không đánh bại nổi Rena về mặt sức mạnh vật lý. Cô cũng đang đứng trên bệ gờ của ban công thế nên việc đẩy cô có thể rất nguy hiểm.

Add thôi phản kháng và trừng mắt bất mãn nhìn Rena.

Rena vỗ đầu Add như thể cô đang xoa dịu một con mèo cáu kỉnh rồi mơ hồ cười.

“Cậu không định la chị khi chị để yên cho một Chloe đang say xỉn không chút phòng vệ à?”

“……Cô hẳn là có suy nghĩ của riêng mình.”

Chloe là một tướng lĩnh. Loại bỏ cô ta có thể khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn. Nhưng tận dụng cái khả năng giao tiếp của Rena thứ đã cải thiện mối quan hệ của cô với Chloe tới mức có được đồ của cô ta như quà và còn đi uống cùng nhau đó….cũng có thể là một biện pháp tốt.

Nhưng Add không quá hứng thú với nó.

“Và chỉ loại bỏ Chloe không thì không đủ. Nhân dạng của chúng ta sẽ bị lộ một khi chúng ta bắt đầu hành động. Thế nên chúng ta phải hoàn tất mọi chuyện chỉ trong một lần hành động đầu tiên và cũng là duy nhất.”

“Phải, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng chị.”

Rena mỉm cười ấm áp sau khi hiểu những gì Add vừa nói như một lời bào chữa. Cô hẳn không phải loại hành xử quá mức khi say. Cô chỉ trông có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ.

“Chloe trông như đang hối tiếc vì tất cả những chuyện này….Thế nên…..Chị sẽ cố hết sức để thuyết phục cô ấy.”

“……”

“Chị có thể làm thế không?”

Add tắc lưỡi khi Rena hỏi xin của cậu.

“Dù tôi nói có hay không thì cô cũng sẽ làm mà, không phải sao?”

“Chị rất vui nếu được Add động viên đấy.”

“Cứ cẩn thận đi. Toàn bộ nhiệm vụ sẽ đi tong nếu cô bị phát hiện.”

Rena gật đầu rồi bỗng ôm Add. Add bị làm bất ngờ bởi chuyện này và cố thoát ra…..Nhưng xấu hổ thay, về mặt sức mạnh thì cậu không có cửa so với cô.

Rena bật cười khi Add với khuôn mặt bị chôn trong ngực cô ngừng phản kháng.

“Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho chị.”

“…..Nếu cô đang say thì cứ im lặng mà đi ngủ đi.”

Rena bắt đầu ngân nga như thể cô đang dỗ con mèo trong tay mình.

Cô hẳn là đang rất say. Add thầm thở dài nhưng không phản kháng nữa. Bởi dù có phản kháng thì cũng vô ích….và bởi nó cảm giác rất ấm áp.

rGGLSSk.png

Những kí ức cũ trỗi dậy trong tâm trí cậu lúc nào không hay.

“Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho chị. Chị sẽ cố hết sức.”

Rena chắc cuối cùng cũng đã thỏa mãn bởi cô thả Add ra rồi loạng choạng người. Rena mọi khi chẳng bao giờ để lộ chút sự yếu đuối nào của mình thế nên Add nói thêm.

“Nếu cô định đi tắm thì nhờ Eve lo cho cô đi.”

“Ừm được thôi. Cậu cũng nên sớm đi xuống đi Add.”

Rena nói thế rồi rời đi. Khi Add không còn nghe tiếng bước chân của Rena nữa, cậu thở dài rồi nhìn lên bầu trời.

Mặt trời lặn nhuốm bầu trời với một màu đỏ thẫm đầy điềm xấu.

“…..Không có kế hoạch nào tốt cả.”

Nhưng họ có thể sẽ bị phát hiện nếu dành quá nhiều thời gian như thế này. Dù cho Chloe không biết mặt El Search Party….mọi thứ sẽ kết thúc nếu họ vô tình chạm phải Elesis.

“Không còn cách nào khác cả.”

Cậu không thích thế nhưng cậu đành phải mượn sức mạnh của con cáo đó.

Màn đêm bao phủ phần ngoài lâu đài. 30 phút trước khi tín hiệu tắt đèn vang lên – thời điểm mà các nhân công bị cấm không được di chuyển quanh lâu đài. Add gọi Eun ra và đứng trên ban công tầng hai.

Eun cười khúc khích trong khi nhìn bầu trời đêm.

“Chàng trai mà lại đề nghị bí mật gặp ta vào buổi tối như thế này à, vậy ra cái ngày này cuối cùng cũng tới nhỉ.”

“…..”

Khi Add tiếp tục trừng mắt nhìn cô không trả lời, Eun nhún vai rồi thở dài.

“Cậu không định bảo ta ngừng nói những thứ vớ vẩn đi à?”

 “…..Chẳng phải đến lúc này rồi thì ngươi đã sớm biết lý do ta gọi ngươi ra rồi à?”

“Haaah……”

Eun khẽ thở dài chua chát rồi đột ngột đá ống chân Add. Add lảo đảo lùi lại khi đột ngột bị tấn công.

Add không chịu thua và không phát ra âm thanh nào dù bị đánh. Dù vậy cơn đau vẫn lớn như thể chân cậu sắp rớt ra tới nơi vậy.

“Chàng trai, chẳng phải ta đã nói với cậu nhiều lần rằng ta không phải toàn năng và cũng chẳng phải toàn trí rồi à? Cậu gọi một cô gái ra ngoài lúc nữa đêm khiến trái tim cô thổn thức rồi tất cả những gì cậu nói lại là một mối nghi ngờ đã được giải quyết từ lâu rồi à?”

“Ngươi….đáng lẽ không đứng ở vị trí có thể hành động tự tin như thế trước mặt ta lúc này đâu.”

Add tiếp tục trừng mắt nhìn Eun. Quả đúng như mong đợi từ một con cáo, cô ta còn có thể mặt dày tới mức nào vậy chứ?

Nếu Eun đã cố ý che giấu thông tin khỏi Add, vậy thì chẳng phải cô ta ít nhất cũng nên cảm thấy hối hận hay tội lỗi vì chuyện đó chứ?

“Vậy cậu muốn gì từ ta? Bởi ta đang che giấu thông tin khỏi chàng trai, bởi ta biết tất cả những ngày tháng chàng trai không thể nhớ….Có phải cậu đã mong rằng ta sẽ cảm thấy chút tội lỗi nào vì điều đó à?”

“Thứ không biết xấu hổ….”

“Vậy chàng trai muốn gì? Cậu có muốn ta cúi đầu và xin lỗi ngay lúc này không?”

Add im lặng khi Eun nổi giận. Cô trông như đang thật sự giận dữ…..và cậu cũng không biết phải trả lời thế nào khi cô hành động như thể mình không làm gì sai.

“Hay ta có nên xin lỗi trong khi bật khóc không? Nếu ta làm thế thì liệu cậu có tin tưởng ta không?”

“Ít nhất thì….”

“Ít nhất thì sao? Ít nhất ta cũng nên cảm thấy hối tiếc à? Vậy ra cũng có ngày chàng trai mà lại nói về đạo đức hay sự công bình với ta đấy.”

Đôi mắt đỏ của Eun lóe lên ánh nhìn nguy hiểm. Add nhận ra rằng cô đang thật sự tức giận và liền vô thức chuẩn bị công thức phòng ngự cho Dynamo. Cho tới giờ thì hai người vẫn chưa đụng độ lẫn nhau nhưng Eun thì mạnh hơn nhiều so với Ara.

Cô có thể là người mạnh nhất trong nhóm.

“Phù…..”

May thay, Eun có vẻ đã bình tĩnh lại bởi cô nhắm mắt lại rồi thở dài.

“Lúc này đây chàng trai hẳn là đang nghĩ về vô số thứ khác nhau. Về mục đích thực sự của ta hay ta đang âm mưu thứ gì. Ta hoàn toàn hiểu việc cậu nghi ngờ ta. Ta đã trải nghiệm điều này nhiều lần ở một nơi nào khác rồi….và sau cùng thì đây cũng không phải lần đầu tiên ta nghe điều này từ chàng trai.”

“……”

“Nhưng ta vẫn không kìm được sự tức giận của mình mỗi lần nghe điều đó. Xin hãy hiểu cho ta.”

Eun thở dài rồi đưa tay ra. Đó là hành động để hòa giải. Nhưng Add không bắt lấy tay cô mà hỏi thẳng.

“Ngừng việc cố luồn lách khỏi chuyện này lần nữa đi.”

“…..Ý cậu là gì?”

“Ngươi vẫn chưa nói cho ta lý do ngươi che giấu thông tin. Ngươi đang cố thay đổi chủ đề một cách ma mãnh. Đừng có cố chôn vùi câu hỏi của ta bằng việc đột ngột nổi giận.”

“……”

Mặt Eun có vẻ đanh lại trước câu hỏi của Add thế rồi cô thấp giọng khúc khích cười.

Tiếng cười của con cáo lan ra giữa trời đêm.

“Chàng trai quả thật là thông minh. Thật đáng ngạc nhiên, thật sự đáng ngạc nhiên.”

“Đó là bởi chiêu trò của ngươi quá tệ. Dù sao thì….”

Add lắc đầu rồi tổ chức lại suy nghĩ. Cuộc đàm phán bắt đầu từ đây.

“Kiểu gì thì ngươi hẳn cũng sẽ không nói cho ta dù ta có hỏi lý do ngươi che giấu thông tin. Ngươi đã nói ngay từ đầu rằng ngươi không định kể cho ta toàn bộ.”

“Phải, ta đã nói thế.”

Eun mỉm cười thỏa mãn như thể tự hào khi thấy Add nhìn thấu được chiêu trò của cô.

Eun đã sớm vạch ra giới hạn rằng cô sẽ không tiết lộ toàn bộ thông tin từ lúc Add nhờ Eun đánh bại Shadow Master ở Elder.

Xét theo giao kèo đó thì vấn đề này cũng không phải không chấp nhận được.

“Nhưng nhất định phải có lý do nào đó khiến ngươi lại nói với ta lúc này. Không phải ta đã tin tưởng ngươi hoàn toàn….Nhưng ta sẽ tin bất cứ thứ gì ngươi nói dựa trên tình hình này.”

“Mặc dù những lời đó ý nghĩa đều như nhau nhưng liệu cậu có thể nói nó một cách thân thiện hơn không?”

“Nói cho ta biết cách giải quyết tình trạng này. Ngươi hẳn là biết cách. Cách để chúng ta đạt được mục tiêu trong tòa lâu đài hoàng gia Velder đầy quỷ tướng này.”

“Huhmmm…..”

Eun ậm ừ rồi nheo mắt. Đôi mắt đỏ của cô lóe lên một tia sáng kì dị.

“Chàng trai hẳn đã sớm biết cách thế mà vẫn hỏi ta. Tại sao cậu lại làm thế?”

“Ta đã nghĩ về nó suốt thời gian qua. Nhưng dù cho chúng ta có thể bằng cách nào đó chiếm được phần ngoài lâu đài…..Điều xảy ra tiếp theo chính là vấn đề. Chúng ta đã sớm không chắc liệu chúng ta có thể đánh bại dù chỉ mỗi mình Elesis không…… Nhưng ở đây thậm chí còn có cả Chloe. Và sẽ chẳng còn chút hi vọng nào nếu những tên tướng khác tới hỗ trợ.”

“Chàng trai hẳn đã biết kế ‘Giương đông kích tây’ và chiến thuật nghi binh rồi.”

Cậu đương nhiên biết chúng. Thu hút sự chú ý từ một phía trong khi hoàn thành mục tiêu ở phía khác. Nhưng thực hiện một thứ như thế trong tòa lâu đài đầy Quỷ tộc như thế này sẽ….

“Chàng trai có vẻ mặt như thể không muốn tự mình nói ra nhỉ. Tch, để ta nói thay cho cậu.”

Eun thu lại nụ cười và lạnh lùng nói.

“Vứt bỏ những người khác.”

“……”

“Nguồn gốc vấn đề của chàng trai là chàng trai cố đạt được mục tiêu trong khi gánh vác mọi thứ và không từ bỏ bất cứ thứ gì. Giờ đã đến lúc ném chúng đi rồi.”

“Từ chối.”

Add nói nhưng Eun lắc đầu. Cô tựa lưng lên ban công rồi mỉm cười khêu gợi.

“Chàng trai đang cố giữ tất cả những thành viên khác sống sót. Đó chính là lý do lại có quá nhiều nỗ lực thừa thãi. Không phải cậu có thể cứ thế bỏ rơi tất cả trừ Ara để quay ngược thời gian nếu cần thiết và Eve mục tiêu của chàng trai à?”

“……Đừng làm ta cười. Ngươi nghĩ tại sao ta lại quay ngược thời gian hết lần này tới lần khác hả?”

Add tức giận nói nhưng Eun mỉa mai.

“Vậy giờ cậu có thể vứt bỏ họ tại đây.”

“…..”

“Để có thể sử dụng họ như những con tốt thí trong cuộc chiến này.”

Add siết chặt nắm đấm khi nghe những gì Eun nói.

Lý do Eun để Add quay ngược thời gian để cứu những người khác ngoài Eve, để cứu Elsword và Rena là vì điều này ư?

Để sử dụng họ như công cụ trong một trận chiến thật sự khó khăn thế này ư?

……Nếu chỉ xét về hiệu quả thì kế sách của Eun hoàn toàn đúng.

“Được rồi vậy cậu định làm gì chàng trai? Ta đã quan sát chàng trai thất bại suốt thời gian qua. Ta cũng biết là chàng trai đã quyết tâm để tạo nên một kết quả khác biệt. Đó là lý do ta đề nghị phương pháp này.”

“……”

“Sử dụng người khác như những con tốt thí. Chẳng phải mọi thứ đều ổn miễn là chàng trai có thể đạt được mục tiêu của mình sao?”

Add cắn môi. Lời nói của Eun….quá cám dỗ. Ngay từ đầu lý do Add không tìm được giải pháp là bởi cậu đã cố không để bất cứ ai trong El Search Party chết.

Nhưng mọi thứ trở nên dễ hơn nhiều nếu cậu vứt bỏ nó đi.

Ném Rena cho Chloe, để Chung lo liệu Helputt….và cứ thế. Như thế này thì Add có thể dễ dàng vượt qua tình huống này.

“Mục tiêu của ta là….”

“Đừng bối rối. Mục tiêu của chàng trai không nằm trong thời gian này, nó nằm trong quá khứ kìa. Chẳng phải khát khao của chàng trai là quay lại quá khứ và gặp người mà cậu trân quý sao?”

Add không nhớ mình từng nói điều này với Eun…. Nhưng hẳn là cậu đã từng nói với cô trong một trong những dòng thời gian đó. Add siết chặt tay trước lời của Eun rồi thở dài.

“Lần trước ta thất bại như thế nào?”

“Câu chuyện đó dù kể liên tục bốn ngày cũng không kể hết đâu.”

Điều đó có nghĩa là cô ta không định nói về nó. Lời xúi dục của Eun ….. thật sự rất cám dỗ.

Đúng thật là nó nghe rrất tàn nhẫn, nhưng tiêu chí không để bất cứ ai chết của Add trong trận chiến với quá nhiều kẻ địch hùng mạnh thế này là vô lý. Cuộc chiến của họ với Ran cũng đã đẩy họ tới rất gần bờ vực của cái chết rồi. Họ có thể lật ngược tình thế đều là nhờ Ara thức tỉnh được Kí ức của thời không.

Thành viên của nhóm chỉ có thể suýt soát tự lo cho mình khi phải đối mặt dù chỉ với 1 tên trong số các quỷ tướng. Giữ tất cả sống sót trong cuộc chiến với nhiều quỷ tướng như thế này thật sự là bất khả thi.

Trận chiến kết thúc với tất cả mọi người đều an toàn. Đó là mục tiêu mà Add đã đặt ra vì cậu có thể quay ngược thời gian. Nhưng giờ thì nó đã chạm tới giới hạn rồi.

“El Search Party là một nhóm đáng lẽ đã bị xóa sổ từ lâu. Nhưng chàng trai đã quay ngược thời gian và cưỡng ép duy trì nó suốt bấy lâu nay. Ta đúng chứ?”

“…..”

“Thời điểm để từ bỏ và buông tay đã tới rồi. Không, sẽ đúng hơn nếu nói rằng việc cậu chịu đựng tất cả những sự kiện từ trước tới giờ đều là vì chính khoảnh khác này đây.”

Add thả lỏng bàn tay đang siết chặt của mình. Thế rồi như để đại diện cho cảm xúc chủ nhân mình, Dynamo phóng ra một luồng điện xé toạc màn đêm.

Pzzzzt!

“Ta từ chối.”

“Ta không nghĩ đó là một đề nghị tồi đâu.”

“Nếu ta mà định nghe theo lời đề nghị của ngươi……thì ta sẽ nghe theo cái đầu tiên thay vì cái này.”

Lời đề nghị đầu tiên, lời cám dỗ của Eun là quay ngược thời gian hết lần này đến lần khác để đạt được hiện tại nơi cậu thành công trộm được lõi của Eve.

Nhưng Add đã từ chối đề nghị đó.

“Ta đã luôn làm mọi chuyện theo cách của ta suốt thời gian qua. Ta không định thay đổi phương thức của mình lúc này.”

“Đó quả là một sự cứng đầu rắc rối đấy. Cậu không tò mò về…..lý do mà cậu thất bại suốt bấy lâu nay ư?”

“Ta sẽ tìm một cách khác.”

Add không chấp nhận lời đề nghị này dù cho lý do cho hơn 20 triệu lần thất bại của cậu là bởi cậu đã từ chối lời dụ dỗ của Eun.

Du hành thời gian là một khả năng rất mạnh mẽ. Sẽ không có gì mà Add không làm được nếu cậu để tâm tới nó. Cậu đã sớm có thể trộm lõi của Eve nhiều lần rồi. Nhưng đã không làm thế.

Cậu sẽ không để mọi chuyện kết thúc theo cách mà cậu không thể chấp nhận. Bởi Add có lượng thời gian không giới hạn…..cậu muốn một kết quả mà cậu có thể chấp nhận, bằng phương pháp mà cậu đã dành hết thời gian cho đến nay.

“Ta sắp tới được đó rồi….”

“……”

Eun thở dài rồi vẫy tay.

“Chàng trai thật sự làm theo ý mình nhỉ. Việc cậu từ chối lời đề nghị chu đáo của ta đang khiến ta không muốn hợp tác với cậu nữa đấy.”

“Nếu ngươi định đổi ý chỉ vì ta từ chối lời đề nghị này …..thì ta đáng lẽ đã không thất bại nhiều lần đến thế.”

“…….Cậu thật sự thông minh quá đấy.”

Eun tắc lưỡi như thể không ưa mấy câu trả lời của Add. Ý của Add là cậu đáng lẽ đã không thể đứng ở đây lúc này nếu thất bại của cậu trước đó xảy ra bởi cậu từ chối lời đề nghị của Eun và Eun ngừng hợp tác vì cảm thấy khó chịu trước điều này.

Đó là một câu chuyện phức tạp nhưng…..nói ngắn gọn lại thì, Eun chắc chắc đã giúp Add quay ngược thời gian vô số lần trong quá khứ.

Cô ta lẽ ra đã ngừng hợp tác từ lâu nếu cô ta thật sự đổi ý chỉ vì những chuyện như thế này.

“Ta không ưa ngươi….Nhưng lúc này ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin ngươi.”

“Dù cho ý nghĩa của chúng không thay đổi gì nhưng cậu có thể nói nó một cách thân thiện hơn không?”

Không cần biết chuyện gì xảy ra, không cần biết kết quả là gì, Eun không hề ngừng hỗ trợ Add. Mặc dù Add không thể nhớ được, lý do mà cậu có thể thách thức cuộc chiến này lần nữa là bởi Eun đã giúp cậu suốt thời gian qua.

“Vậy…..Chúng ta sẽ xông qua với một biện pháp khác.”

“Chính xác là làm thế nào? Để ta nói cho cậu biết, bây giờ trong đầu ta không có bất cứ biện pháp nào khác cả.”

“Kể cho ta nghe mọi tương lai có thể có mà ngươi thấy. Chúng ta sẽ xây dựng một kế hoạch dựa trên chúng.”

“Giống như cách cậu đã tránh chạm trán Karis nhờ Ara à?”

Add gật đầu khi sự kiện tối hôm trước được đề cập. Chỉ là khi Eun nhăn mày như thể cô thật sự bị làm khó chịu, tiếng bước chân tiếp cận từ phía sau vang lên.

“Anh Add, anh đang nói chuyện với chị Ara ở đây à?”

Đó là Elsword, vì lý do nào đó mà người cậu ta ướt đẫm mồ hôi.

Add nhìn chằm chằm Elsword một cách trống rỗng. Thế rồi Eun nheo mắt và đột ngột nhoẻn miệng cười.

“Ôi chà, Elsword-nim. Đêm khuya rồi mà sao trông cậu kiệt sức thế?”

“Cơ thể em hơi ngứa ngáy thế nên em đi tập luyện một chút. Em làm nó theo cách mà không khiến mình bị phát hiện thế nên không cần lo đâu.”

“Ah, tôi hiểu rồi. Cậu suy nghĩ thấu đáo hơn vẻ ngoài của mình đấy Elsword-nim.”

“…..”

Add chết lặng trừng mắt nhìn Eun. Cậu không biết cô đang âm mưu chuyện gì nhưng quá rõ ràng là cô ta đang bắt chước Ara. Chỉ có giọng nói của cô là lịch sự chứ nội dung thì chỉ toàn lời châm chọc.

Nhưng Elsword không để tâm mấy mà ngước mặt nhìn Add.

“Em muốn nói chuyện với anh Add. Em có nên đợi khi khác không?”

“Add-nim và tôi lúc này đang nói vài chuyện quan trọng.”

“Cứ nói với ta lúc này đi.”

Eun điệu đà nháy mắt nhưng Add ngó lơ cô. Cậu không biết cô đang định bày trò gì nhưng cậu không định hùa theo.

“…..Oh được rồi. Vậy hãy nói chuyện sau nhé Add-nim.”

Eun ngụy trang Ara nói với tông giọng cực kì buồn bã rồi hờn dỗi bỏ đi. Elsword nhìn Eun bước đi rồi thận trọng trộm liếc Add.

Mặc dù, ánh nhìn của cậu ta quá rõ ràng tới nỗi khiến Add khó chịu hơn cả trước.

“Umm…..Không phải anh đang đối xử với chị Ara lạnh lùng quá à?”

“Ngươi không thấy mấy cái đuôi đó à?”

“Đó là năng lực của chị Ara mà phải không?”

Giải thích thì quá phiền phức thế nên Add vẫy tay.

“Cứ nói thứ ngươi muốn nói đi. Đi mà gặp mấy người kia nếu ngươi chỉ muốn tán dóc.”

“Hãy để em đấu với chị hai.”

“Dù gì thì chúng ta cũng sẽ phải đấu với cô ta. Sẽ không lâu đâu thế nên cứ đợi đi.”

Elsword nặng nề lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Add và yêu cầu.

“Hãy để em đánh một trận một đối một với chị ấy.”

“…..Ngươi có bị điên không?”

Chẳng phải toàn bộ thành viên của El Search Party đều biết Elesis mạnh tới mức nào à? Dù cho họ đã cùng nhau chiến đấu trước đây, họ chỉ có thể suýt soát ép được Elesis chuyển sang hình dạng thứ 2.

Để Elsword một mình lo liệu Elesis về cơ bản không khác gì bảo hắn ta đi chết đi.

Có phải tên này đã nghe thấy đề nghị của Eun không? Add bối rối và vội nghĩ nhưng Elsword trông rất nghiêm túc.

“Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi yêu cầu điều này.”

“Thôi nói năng vớ vẩn đi. Ta có cần phải nói thẳng điều này không vậy? Ngươi không có cửa để đấu với Elesis đâu. Nếu ngươi muốn tự sát đến thế thì sao ngươi không nhảy thẳng xuống đây đi?”

“Nhưng dù em có nhảy từ đây xuống thì em vẫn ổn mà.”

“…..”

Nơi này cao ngang mức một tòa nhà hai tầng nhưng Elsword với năng lực thể chất mạnh mẽ chắc là sẽ không sao. Add nhăn mày không biết đáp trả thế nào.

“Nói vớ vẩn thế đủ rồi. Ta không biết ngươi đã ăn trúng thứ gì. Nhưng nếu chiến đấu một mình thì ngươi không trụ nổi quá năm giây đâu.”

“Em biết rất rõ là lúc này em không phải đối thủ của chị hai.”

“…..Vậy tại sao ngươi còn nói những thứ như thế? Nếu ngươi muốn tự sát, đi và làm nó ở nơi nào mà ta không thấy ấy.”

Bên trong Add đang sôi lên và sắp sửa bùng nổ. Tại nơi đây cậu đã quay ngược thời gian với mục tiêu là sự sống còn của tất cả đặt trong tâm trí. Cậu không kìm được cơn phẫn nộ khi một thành viên với kĩ năng kém nhất đang nói rằng hắn ta định đi vứt bỏ sinh mạng của mình.

Cứ như xem đứa em út mà bạn nuôi nấng bảo bọc suốt bấy lâu nay làm loạn lên đòi cư xử như người lớn.

“Nhưng em phải là người đấu với chị ấy. Em biết đường kiếm của chị ấy rõ hơn bất cứ ai. Hơn nữa…..”

Không cần biết từ gì được nói tiếp theo thì Add cũng đã quyết là sẽ khịt mũi từ chối. Sự bức xúc hình thành trong cuộc tranh cãi với Eun của cậu đang sắp sửa bùng nổ.

“…..Em muốn trở nên mạnh hơn.”

“……..”

Add nhăn mày. Elsword mạnh mẽ nói trong khi cúi nhìn chân mình.

“Đúng như anh nói, em biết rằng mình yếu. Đó là lý do em muốn trở nên mạnh hơn.”

“Chuyện đó là…..”

“Eve và chị Ara đều đã trở nên rất mạnh sau khi thức tỉnh mảnh El đó. Em…..cũng muốn làm điều đó.”

Add không thể trả lời ngay bởi những cảm xúc ẩn trong giọng của Elsword. Giọng của Elsword chứa đầy khát khao và hy vọng đến mức tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

“Eve và chị Ara đều đã thức tỉnh mảnh El khi đang chiến đấu. Thế nên em muốn thử khi chiến đấu với chị hai.”

“Đó là một điều quá điên rồ……”

Add kêu lên sau khi nhận ra điều Elsword đang nghĩ. Lời của Elsword nghe rất hợp lý nhưng đối thủ của cậu ta không phải ai mà lại là Elesis. Cô là kẻ địch mạnh nhất mà họ biết ở Velder.

“Em cũng biết là nó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng em phải làm nó lúc này. Dù gì thì chúng ta cũng sẽ phải làm nó thôi.”

“…..”

“Chị Ara và Eve đều đã trở nên mạnh hơn. Em cũng muốn trở nên mạnh hơn thật nhanh….và trở nên có ích trong việc giành lấy thắng lợi cho cuộc chiến này.”

Tròng mắt Add rung lên khi Elsword bắt đầu nhìn chằm chằm cậu với một quyết tâm rực lửa.

Việc một người có thể trở nên mạnh hơn nếu thức tỉnh Kí ức của thời không đã được đảm bảo. Xác suất thành công của họ sẽ tăng đáng kể nếu Elsword có thể bước chân lên nấc thang tiếp theo.

“Không.”

“Anh Add!”

“Người đưa ra kế hoạch là ta. Ta không thể cho phép một thứ liều lĩnh như thế được. Ta không thể đặt cược tính mạng của tất cả vào canh bạc của ngươi.”

Elsword nhăn mày trước lời Add. Elsword lẽ ra đã phản đối nếu bị quở trách một cách thông thường thế nhưng việc mang chuyện những người khác có thể gặp nguy hiểm vào thật sự rất hiệu quả.

“Đừng có thử mấy trò may rủi chỉ với một cái xác suất mơ hồ. Ta sẽ đưa ra một kế hoạch hoàn hảo để đảm bảo đem lại một chiến thắng hoàn hảo. Thế nên ngươi chỉ việc đứng đó một cách ngu ngốc như mọi khi thôi.”

“…….”

“Chúng ta sẽ thắng. Cứ tin vào điều đó đi.”

Khi Add cứng rắn nói, Elsword thoáng do dự rồi nói.

“Phải, sau cùng thì anh Add rất thông minh mà….”

“Đứng từ đây ta vẫn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi đấy. Trước khi ngủ thì ngươi đi tắm đi.”

Add nói. Elsword gật đầu rồi từ từ bước đi. Add cắn môi trong khi nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Cậu vừa mới từ chối nhưng lời đề nghị của Elsword quả thật rất hấp dẫn. Hiện tại cậu không có giải pháp nào cụ thể thế nên chấp nhận lời đề nghị liều lĩnh của Elsword và đặt cược vào xác suất thức tỉnh Kí ức của thời không của cậu ta cũng là một giải pháp. Dù có thất bại thì cậu cũng chỉ việc quay ngược thời gian….

“Không, ta không thể.”

Add loại bỏ sự cám dỗ bên trong mình.

Cậu không thể đặt cược số phận của họ vào một ván bài may rủi được. Mặc dù Add có thể quay ngược thời gian để bắt đầu lại, điều đó không giúp cậu trở thành đấng toàn năng.

Không cần biết thời gian được quay ngược bao nhiêu lần, lấy trứng chọi đá cũng chỉ có duy một kết quả. El Search Party đã thua Elesis dù cho mang trong mình sức mạnh nhạo báng cả thời gian.

Và Add đã thất bại hơn 20 triệu lần.

“…..Ta là một kĩ sư.”

Cậu triển khai mọi thứ với một kế hoạch dựa trên những con số và logic. Cậu sẽ không đặt hi vọng vào những thứ mơ hồ như cảm xúc hay sự thức tỉnh. Add nắm chặt tay và lấy lại tinh thần.

Thời gian vẫn đang trôi, nhưng cậu cần phải tìm cách nào đó để chiến thắng.

Cậu phải làm.

                                 

“……..ugh, nhức đầu quá.”

Chloe tỉnh dậy trong phòng ngủ. Cô nhăn mày khi đầu cô nhói lên như thể sắp nứt ra.

Thế rồi một ly trà được đặt gần đầu cô.

“Đây, uống cái này đi.”

“Ugh…….”

Chloe xoa cái đầu đang xoay mòng mòng của mình trong khi vô thức cầm lấy ly trà và bắt đầu uống. Ly trà mật ong ấm ở mức vừa phải làm họng cô ấm lên và giúp cô dần lấy lại ý thức.

“Đó là lý do cô không nên trộn mấy loại rượu đó đấy.”

“………Ừ.”

Tên thuộc hạ này là ai vậy? Tại sao cô ta cằn nhằn lắm thế? Chloe đặt ly trà xuống để la cô ta nhưng ngay lập tức mắt cô trừng lớn vì bất ngờ.

“T, tại sao cô lại ở đây hả?”

Rena trong bộ đồng phục hầu gái mỉm cười với cô.

“Cô ngủ lâu quá thế nên tôi đến để đánh thức cô. Cô cảm thấy thế nào rồi? Bây giờ cô thấy đỡ hơn chưa?”

“…….”

Đám thuộc hạ của cô làm gì mà để con Elf to gan này chui vào tận phòng ngủ của tướng lĩnh thế hả? Nhưng câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trong đầu Chloe.

Chúng hẳn là đã để cô vào trong khi há hốc mồm rồi.

“Unnngh……”

“Ngoài đầu ra cô còn bị đau chỗ nào khác à?”

“……”

Thế quái nào mà chúng để con Elf này đi vào tận phòng ngủ của cô vậy chứ? Lỡ cô ta là sát thủ thì sao? Chloe đang định sẽ trừng trị đám thuộc hạ của mình một trận ra hồn….thì ngay lúc đó cô chợt nhận ra đó là một ý tưởng đầy mỉa mai.

Sau cùng thì cô chính là người đã lăn ra ngủ khi đang uống rượu với nữ Elf này hôm qua.

Nữ Elf này thân thiện tới mức họ cùng nhau uống rượu dù họ chỉ mới gặp nhau chưa được ba ngày. Dù là Chloe người thường xuyên giễu cợt tộc Elf là một giống loài tự phụ cũng đã ….. không còn quan tâm đến màu da của cô nữa.

Có quá đủ thời gian để mạng sống của Chloe gặp nguy hiểm nếu nữ Elf này thật sự có mục đích xấu. Chloe biết điều đó nhưng vẫn bắt đầu mở lòng với cô đến một mức nào đó một cách không ngờ.

Cô Elf này cực kỳ tài giỏi trong việc khiến người khác hạ thấp cảnh giác.

“Ta phát điên mất thôi…..”

“Cô bị đau ở đâu khác à?”

“Không có gì. Cứ lo chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu làm việc đi.”

“Được thôi, nhưng chẳng phải cô nên thay đồ trước sao?”

Chloe hoảng hốt khi nhận ra rằng hiện cô đang không mặc gì cả. Cô vội túm lấy tấm ga trải giường để che người mình. Rena khúc khích cười rồi ngồi xuống giữa giường.

“Cô nói rằng cô phải đến khu thương mại chiều nay đúng không? Chúng ta đi cùng nhau đi.”

“Rốt cuộc thì….ngươi muốn gì từ ta?”

Chloe thẳng thừng hỏi trong khi vẫn che mình bằng ga trải giường. Rena thì vẫn chỉ mỉm cười.

“Ta không nghĩ ngươi tiếp cận ta vì tiền bạc hay quyền lực. Vậy chính xác thì ngươi muốn cái gì? Tại sao ngươi lại hành động một cách hợp tác thế hả?”

“Cô có cần phải muốn thứ gì đó để trở thành bạn không?”

“Bởi ta không thể tin ngươi.”

Chloe nói rồi thận trọng lấy chiếc dao găm được đặt trong ga trải giường ra. Mặc dù cô không mặc gì khi ngủ, cô vẫn luôn đặt vũ khí kề bên mình.

Đã được vài ngày kể từ lúc Chloe bắt đầu ra ngoài cùng với nữ Elf không tên này. Cô bất ngờ trước khả năng giao tiếp đáng ngạc nhiên của cô nhưng cùng lúc cô không kìm được mà cảm thấy nghi ngờ.

“Hmm, vậy à? Vậy tôi muốn Chloe và Dark Elf ngừng hợp tác với Quỷ tộc.”

“…..Cái gì?”

“Tôi muốn cô trở thành cầu nối giữa Elrios và Quỷ giới. Với cô thì kiểu âm mưu này có ở mức có thể chấp nhận không?”

“Ngươi điên rồi, ta sẽ ngay lập tức…..”

Chloe nói một cách đe dọa nhưng ngừng lại khi Rena bắt đầu buồn bã nhìn cô.

“Cô định sẽ giao đầu của tôi cho Quỷ tộc à?”

“…..Ngươi nghĩ ta không thể ư?”

Mặc dù hôm qua họ đã ra ngoài và uống rượu cùng nhau nhưng hôm nay họ có thể trở thành kẻ thù. Chiến trường chính là một nơi như thế.

Không chỉ vậy, mục tiêu của cô là một Elf, một giống loài đáng ghét. Tất cả những gì cô làm chỉ là vô tình mở lòng một chút với cô ta thôi.

“Có lẽ cô có thể. Nhưng tôi rất mong là cô không làm thế.”

“Hah, cuối cùng thì ngươi cũng lo cho cái mạng của mình rồi. Vậy thì….”

“Tôi mong cô đừng hành động một cách hèn nhát như vậy nữa. Chloe.”

“……”

Cơn giận đột ngột dâng lên bên trong Chloe và cô nhảy tới. Dao găm của cô đâm mạnh tới…..và ngừng lại ngay trước cổ Rena.

Máu tuôn ra từ một vết cắt nhỏ chảy dần xuống chiếc dao găm màu xanh.

Mặc cho chuyện đó, Rena vẫn bình tĩnh nhìn Chloe. Cô không cầu xin tha mạng dù cho ngay cổ cô là một chiếc dao găm.

“Ta hèn nhát ư? Ngươi dám nói thế à!”

“Nếu sợ chết thì tôi đã không đến Velder rồi.”

“…..”

Mà, chẳng thể nào có chuyện đầu óc của một Elf bước chân vào một thành phố bị Quỷ tộc chiếm giữ và còn là một thành phố đã vào thì không có đường ra lại bình thường được.

Chloe thầm kinh ngạc trước thần kinh của nữ Elf này nhưng vẫn không thu dao găm lại.

“Tôi muốn cả Elf và Dark Elf không quên đi nghĩa vụ của nhau. Xâm lược Elrios thế này đâu phải việc mà Dark Elf nên làm phải không? Niềm kiêu hãnh của các cô là bảo vệ Dark El và nơi linh thiêng của Quỷ giới. Không lẽ cô đã quên điều đó?”

“Làm sao mà ta quên được chứ? Ta sẽ không tha cho ngươi nếu ngươi dám mở mồm lần nào nữa đâu, Elf!”

“Chloe.”

Sau khi bị gọi tên, Chloe nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ biết được tên của nữ Elf này nếu cô vung dao găm của mình lúc này.

Và nữ Elf không tên này dịu dàng nói mà vẫn giữ nguyên nụ cười mặc dù cô có thể mất đầu bất cứ lúc nào.

“Chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này nếu cô người biết về tình hình của Quỷ giới và tôi người biết về tình hình của Elrios nói chuyện với nhau.”

“…..Thôi nói nhảm đi. Ta đã nói ngay từ đầu là ta không định làm thế rồi.”

“Cô chưa bao giờ muốn xâm lược Elrios mà phải không?”

Rena từ từ đứng dậy. Cô đứng trong khi mũi dao găm vẫn đang điểm vào cổ cô thế nên Chloe bị làm bất ngờ và vô thức thu dao găm lại.

“Chúng ta chưa bao giờ muốn chiến đấu với nhau. Tôi nghĩ bây giờ đã tới lúc dừng lại rồi.”

“…..Vớ vẩn, lúc này rồi thì ai sẽ chấp nhận hòa bình chứ hả? Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Thứ còn lại lúc này chỉ là sự hủy diệt một là của Quỷ giới, hai là của Elrios thôi!”

“Cô nhầm rồi.”

Rena nói một cách bình tĩnh và dịu dàng như thể đang bảo ban một đứa trẻ.

“Không thừa nhận sai lầm của mình và tiếp tục cứng đầu là một điều rất xấu đấy.”

“Đừng làm ta cười. Ai sai lầm cơ? Vậy không lẽ bọn ta nên cứ ngồi đó mà nhìn Dark El suy yếu dần à?”

“Cô đáng lẽ nên nói trước với chúng tôi. Cô đáng lẽ nên hỏi nhờ sự giúp đỡ từ chúng tôi.”

“Làm sao bọn ta tin được các ngươi hả? Có gì đảm bảo là các ngươi sẽ không nhân cơ hội này xâm lược Quỷ giới không?”

Rena nói không chút do dự.

“Bởi chúng ta đều là Elf.”

“…..Cái gì?”

“Tôi sẽ tin cô nếu cô nhờ tôi. Cũng như Chloe đã tin những gì tôi nói vậy.”

Lời nói của cô ta thật vô lý….nhưng trong một thoáng Chloe không nghĩ ra được lời nào để bác bỏ nó. Lời của nữ Elf này không có chút logic nào, thế mà cô lại thân thiện tới mức sau cùng thì Chloe lại thừa nhận những gì cô nói.

Việc cố bác bỏ lời của nữ Elf này ngay từ đầu đã là vô lý rồi.

Rena từ từ đưa tay ra khi mắt của Chloe run lên. Nhưng Chloe đang suy nghĩ thế nên cô vô thức vung tay vì bất ngờ.

Xoẹt.

Lưỡi dao găm chém vào tay Rena với một âm thanh khiến người ta lạnh sóng lưng. Rena đau đớn kêu lên vì vết thương trên tay nhưng cô vẫn mỉm cười.

“Ổn thôi mà. Chúng ta hãy cùng nhau nói về điều này.”

“….Ngươi điên rồi.”

Chloe nhìn cánh tay trắng đang nhỏ máu rồi mệt mỏi nói trong khi thở dài. Đầu óc cô lúc này rối rắm tới nỗi không thể nghĩ được thêm thứ gì nữa. Cô hoàn toàn chịu thua rồi.

Sau cùng thì cô vẫn không đối phó nổi nữ Elf này.

“…..Được rồi, cứ nói đi. Ít nhất thì ta sẽ nghe những thứ ngươi nói.”

“Vâng, cảm ơn cô.”

Chloe quay đầu đi khi Rena mỉm cười.

“Nhưng trước đó thì cứ đứng yên đó. Phải cầm máu cho vết thương đã.”

“Umm, không phải trước đó thì cô nên mặc đồ đi à?”

“……”

Trên người cô vốn đã không có một mảnh vải nhưng cô thậm chí còn nhảy ra khỏi tấm ga trải giường. Cô cảm thấy xấu hổ về nhiều mặt.

                     

Sau khi Chloe mặc đồ và cầm máu cho Rena, cả hai ngồi lên giường đối diện nhau. Không có chỗ nào đàng hoàng để họ ngồi mặt đối mặt bởi đây là phòng ngủ.

“Nơi này ổn. Sẽ không có ai nghe thấy chúng ta.”

Chloe ngạo nghễ nói sau khi giải thích lý do cô khăng khăng chọn nói chuyện trong phòng ngủ.

“Vậy chính xác thì kế hoạch của ngươi là gì? Làm thế nào để ngươi có thể mang lại hòa bình cho Elrios và Quỷ giới?”

“Tôi định sẽ nói chuyện với họ giống như những gì chúng ta đang làm lúc này.”

“Nếu làm thế thì dù ngươi có chín mạng cũng không đủ dùng đâu. Có thể cách này đã có tác dụng với ta nhưng để thuyết phục Ran hay Karis thì nhiêu đó không đủ đâu. Chúng sẽ cố chém bay đầu ngươi ngay lập tức.”

“Vậy chúng ta sẽ phải bắt họ phải nghe.”

Chloe nheo mắt trước câu nói liều lĩnh của Rena.

Giọng nói của Rena nghe như thể cô không chút mảy may sợ hãi các quỷ tướng…..nữ Elf này quả là không bình thường.

“…..Ngươi, ngươi là một thành viên của El Search Party à?”

“Hmm? Cô không biết à?”

“…….”

Rena nghiêng đầu. Chloe thầm nguyền rủa cả ba đời nhà Rena. Cô đã nghe rằng trong El Search Party có một Elf…..nhưng không nghĩ là nữ Elf đó lại đã sớm xâm nhập vào phần ngoài lâu đài Velder một cách trắng trợn thế này….

Không, không chỉ có thế. Cô ta thậm chí còn tiếp cận Chloe và cố thuyết phục cô.

Chloe không nói được gì bởi cảm giác như quai hàm cô sắp rớt ra tới nơi. Cô không biết cơn đau đầu của cô lúc này là bởi buổi nhậu hôm trước hay là bởi nữ Elf đang ở trước mặt cô lúc này nữa.

“Tôi tưởng cô biết chứ.”

Không, đó chắc hẳn là do cả hai rồi. Chloe ấn vầng trán đang nhức nhối của mình rồi đau đớn thở dài.

Nói thật đấy, cô sắp điên tới nơi rồi.

“Điên rồi, ngươi điên thật rồi. Nếu chuyện này mà lộ ra thì….”

“Đừng quá lo lắng.”

“….Bộ ngươi không nghe là ta nói ngươi bị điên à?”

Chloe tức giận trừng mắt nhìn Rena nhưng lại mang khuôn mặt như sắp khóc tới nơi. El Search Party là những người được phân vào nhóm các đối tượng có độ nguy hiểm cao với Quỷ tộc. Sẽ không dễ để Chloe có thể tránh sự nghi ngờ sau khi giao du với một trong số họ.

Dark Elf sống trong Quỷ giới nhưng về cơ bản thì họ không phải Quỷ tộc……Vị trí của họ tại Quỷ giới khá là mơ hồ.

Lý do mà Chloe có thể đạt được vị trí tướng lĩnh mặc cho vị trí của mình trong Quỷ giới là nhờ vào kĩ năng xuất chúng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô cho vị thế chính trị của tộc Dark Elf.

Nhưng tất cả những nỗ lực đó lại đang sắp sửa sụp đổ. Không biết cảm giác nhìn cảnh tận thế có như thế này không?

“Haaah, thật đấy…..”

“Nếu chúng ta làm cùng nhau thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Khi Chloe đang sắp sửa bật khóc vì không làm được gì, Rena nắm lấy tay Chloe và nhẹ nhàng xoa dịu cô. Câu “tay này cầm lửa tay kia xách nước” [note28374] có vẻ phù hợp với tình hình này.

Rena mỉm cười khi Chloe nhìn cô với ánh nhìn trách móc. Chloe không cự tuyệt nổi….sau khi thấy một nữ Elf với vẻ ngoài đẹp đẽ như một nữ thần nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi trong khi mỉm cười.

“Cô….cô đúng là điên thật rồi. Nếu chuyện này mà lộ ra, không chỉ cô mà tôi và toàn bộ các Dark Elf đều không toàn mạng mà rời khỏi nơi đây đâu. Vị thế của bọn tôi vốn đã không tốt kể từ lúc bị con nhỏ pháp sư đó đánh bại rồi.”

“Phải, tôi đã nghe về chuyện đó khi uống rượu ngày hôm qua.”

“……….”

Cô hẳn đã nói tất cả những thứ mà cô không nên nói trong khi say xỉn rồi. Chloe tự trách bản thân ngày hôm qua trong khi nặng nề thở dài rồi thả người xuống giường.

“Cô điên rồi. Tôi không quan tâm nữa. Thích làm gì thì làm.”

“Chloe cũng phải giúp nữa.”

Rena nằm xuống cạnh Chloe như thể đó là chuyện thường rồi nắm lấy tay cô. Chloe thoáng lườm cô nhưng rồi thôi.

“…..Tại sao cô lại tin tưởng tôi đến thế? Có thật đó chỉ là vì chúng ta là Elf và Dark Elf không?”

“Chloe không hề định tiết lộ thân phận của tôi với Quỷ tộc mặc dù đã biết sự thật mà phải không?”

“……”

Mà đúng là vậy thật. Cảm giác không thật chút nào….nhưng giờ họ đều đang ngồi trên cùng một con thuyền. Cảm giác của Chloe lúc này bị chia ra thành một nữa cảm thấy là cô sẽ không thể tránh được nghi ngờ vì đã ra ngoài hết mấy hôm cùng với một thành viên của El Search Party và một nữa lại muốn tin tưởng nữ Elf này.

Chloe thở dài sau khi xem xét suy nghĩ của chính mình.

“Tôi không biết. Sau cùng thì tôi vẫn phải nghĩ về thứ tốt nhất cho tộc Dark Elf. Bởi mọi thứ đã thành ra như thế này, tôi sẽ hợp tác với cô ở mức mà tộc Dark Elf sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào….Nhưng nếu vị thế của Dark Elf bị đe dọa thì tôi sẽ ngay lập tức bỏ rơi cô.”

“Vâng, nhiêu đó là quá đủ rồi.”

Rena mỉm cười mãn nguyện trong khi vỗ đầu Chloe. Chloe liền nổi giận và lấy chân đá Rena ra. Nhưng Rena lấy tay còn lại chặn chân Chloe lại rồi tiếp tục vỗ đầu cô.

Sao cô…..

Một trận chiến tĩnh lặng nổ ra trên giường. Đây là một trận chiến với tay chân xô đẩy nhau một cách hỗn loạn. Cả hai người không ai chịu lùi bước. Đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ, nhưng mức độ sức mạnh thể chất của cuộc cãi vã này thì không phải ở mức bình thường.

“Hộc, hộc…..”

“Phù…..”

Cả Chloe và Rena ngừng đùa giỡn lấy lại hơi. Mới đầu nó chỉ như một trò đùa đơn thuần nhưng họ cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ thành một trận chiến thật sự mất.

Và cũng bởi Chloe chợt nhớ là tay Rena đang bị thương.

“Mới sáng sớm mà cô khiến tôi mệt lã cả người rồi.”

“Nó làm cô đổ mồ hôi phải không? Vậy chúng ta đi tắm đi!”

Rena đứng dậy nắm lấy tay Chloe kéo cô đứng lên.

Chloe thở dài khi bị cưỡng ép kéo dậy.

“Tại sao cô siêng thế hả? Chẳng phải cô đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi sao?”

“Hmm? Nhưng chẳng phải chúng nên đi tắm để chiều nay còn đi làm việc sao?”

“Huh?”

“Chúng ta sẽ đi tuần tra khu mua sắm cùng nhau mà phải không?”

Chloe đơ ra nhìn nhưng Rena thì chỉ nghiêng đầu như thể muốn hỏi có gì không ổn à. Thấy Chloe không nhúc nhích, Rena mỉm cười rồi kéo tay Chloe đi.

“Dù gì thì chúng ta cũng phải trông nghiêm chỉnh một chút mà. Chúng ta đi tắm đi.”

“…..Ah, haha.”

Chloe vô thức cười khi bị Rena kéo đi. Cái suy nghĩ cho rằng mục đích của con Elf điên này là để thuyết phục Chloe và trộm thông tin chắc chỉ là nhận định của cô thôi.

Không cần biết Chloe nhìn kiểu gì thì đó chắc chắn là cả hai. Dù cho Chloe không bị thuyết phục thì nữ Elf này chắc cũng chẳng quan tâm và chỉ tiếp tục hành xử như thế này thôi.

Chloe khẽ nói với chính mình để nữ Elf đang bước đi phía trước trong khi nắm cô không nghe được.

“…….Tộc Elf cũng không không tệ chút nào.”

Cô không cần hỏi cũng biết rằng….nữ Elf này đã tiếp cận cô một cách chân thành.

Dù cô cũng không đặc biệt muốn cô ấy như thế hay gì.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
tem :v
Xem thêm