• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 14

Chương 630 – Mối nghi về Miia

11 Bình luận - Độ dài: 1,279 từ - Cập nhật:

Chương 630 – Mối nghi về Miia

「...Tốt thôi. Cứ vậy đi. Nếu sau này có hứng nói với tôi cũng được」

Tôi từ bỏ việc cạy miệng Miia để nói thêm về Thần ngôn.

Chẳng hiểu lý do thật sự, nhưng cô ấy từ chối bình luận thêm bất kỳ điều gì.

Có lẽ do cô ta không tin tưởng tôi.

Chắc là thế, nếu để tôi biết Thần ngôn mạnh cỡ nào thì tôi sẽ chạy té khói.

Lần tới tôi sẽ thử hỏi lại nữa khi đã thân mật nhau hơn.

「Còn hai chuyện nữa. Là 〖Cõi âm phủ〗 của cô… Và về Thần điên dại. Cô biết điều tôi muốn tìm hiểu mà nhỉ?」

Cho đến nay tôi không hề biết sự tồn tại của Kỹ năng linh thiêng 〖Cõi âm phủ〗.

Dường như chúng có liên quan tới Lục giới của Phật giáo.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy thứ này tại thế giới ở đây.

Tôi muốn biết lý do và cách mà cô ấy có được nó.

Tôi thật sự cần Miia giải thích.

Vấn đề còn lại, dĩ nhiên là 〖Thần điên dại〗.

Tôi tưởng 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗 sẽ che chở được cô ta, thế mà vẫn dính phải 〖Thần điên dại (nhẹ)〗.

Tôi không thể bỏ qua khúc mắc này được.

Cũng như cần phải biết mất bao lâu cho đến khi nó tác động đến chúng tôi.

“Thần điên dại chẳng là gì cả. Hiện giờ ta chưa thấy ảnh hưởng tiêu cực nào cụ thể. Hy vọng cậu tin ta vẫn giữ được lý trí trong cuộc trò chuyện này. Mà đúng thật thì ta không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian, vì thế phải nhanh lên.”

Đó có đúng là điều tôi nên quan tâm không đây?

Liệu có khả năng 〖Thần điên dại〗 bộc phát nhưng vẫn chưa bị ảnh hưởng?

Hừm… tôi chẳng còn cách nào ngoài tin lời Miia thôi.

「Đã trải qua bao nhiêu ngày đến khi cô cảm thấy có sự bất ổn?」

“Cậu thừa biết nơi đây làm rối loạn cảm nhận về thời gian mà. Nhưng ta nghĩ là khoảng bảy ngày, có lẽ thế?”

Tôi nhìn Aro và Mộc quái.

“Hmm… Tính sơ bộ thì em nghĩ là qua bốn ngày rồi…”

Aro đáp khá tự tin.

Mộc quái gật đầu nhẹ.

Tôi cũng cho là thế.

Nhưng là ước tính trừ hao thôi nên thực tế có lẽ chỉ mới ba ngày.

Tất cả chuyện này sẽ được giải quyết bằng cách đánh bại Hecatoncheir, và sẽ không khó để rời đi trước khi nó bộc phát.

Còn phụ thuộc Miia có đang nói sự thật hay không…

Và nếu sau trận chiến với Hecatoncheir vẫn chưa cho chúng tôi được kết quả thì thời gian sẽ trở nên gấp rút.

Ngoài ra lỡ mà 〖Thần điên dại〗 của Miia tiến triển trước khi kịp thoát khỏi đây thì chúng tôi buộc phải đối đầu với cô ấy.

「...Đành phải tin vậy…」

Tôi nói mà không suy nghĩ.

Mộc quái rùng mình.

Tôi bắt đầu đề phòng bởi thói bất cẩn của mình, thay vào đó Miia nhịn cười và đáp “Rất cảm ơn cậu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Ta nhận được 〖Cõi âm phủ〗 khi hạ gục con linh thú phong ấn bên trong tảng đá tại Thánh quốc Liarm. Vương quốc đó có mối quan hệ chặt chẽ với Thần ngôn. Ở bất kỳ thời đại nào, hắn cũng sẽ đào tạo Thánh nhân thành kẻ trung thành tuyệt đối. Có thể do tôn giáo khiến họ dễ bị điều khiển hơn, sản sinh ra nhiều con tốt hữu ích.”

「L- Linh thú…?」

Hơi khó chịu nhỉ.

Tôi biết là nó được che giấu tại Liarm.

Nhưng Kỹ năng linh thiêng là một thứ quan trọng, liên quan mật thiết đến nền tảng của thế giới.

Tôi bất ngờ khi nghe nó được đặt ở nơi Miia dễ dàng tìm thấy.

“Cậu tin lời ta chứ…?”

「...Thật lạ là những Kỹ năng linh thiêng khác của cô đều đã mất, chỉ còn lại mỗi 〖Cõi âm phủ〗? Cô có giấu giếm gì không đó?」

Tôi nhấn mạnh vấn đề.

Có thể sẽ khiến cô ta nổi giận, nhưng… tôi thật sự không tin.

Có lẽ cô ta chỉ nhắc tới những điều có lợi cho bản thân.

“Giờ đúng là ta không còn Kỹ năng linh thiêng, nhưng khi xưa ta sở hữu năm cái cùng 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 8〗. Lúc vẫn giữ chúng, ta có thể ngăn chặn sự can thiệp của Thần ngôn ở một vài mức độ.”

「〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 8〗...」

Tôi nghĩ Thần ngôn chắc chỉ có mỗi 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 9〗.

Nhớ lại thì Umukahime từng bảo Miia có được khả năng chống trả sức ảnh hưởng của Thần ngôn.

Tôi đoán là nhờ 〖Hệ tham chiếu Laplace〗.

“Hầy… Ta bị trúng đòn trực diện nên cuối cùng chẳng phải bận tâm nữa. Thần ngôn ném ta vào đây và xóa bỏ hết Kỹ năng linh thiêng. Có lẽ hắn nghĩ ta không có cách nào để thoát ra. Vì thế mà không vội trừ khử.”

Tính cách của hắn thật thối tha.

Rõ ràng tưởng tượng được hắn dành thời gian để từ từ hành hạ Miia.

Không, chắc hắn còn suy tính lợi dụng cô ấy để làm gì đó.

“Có thể hắn định quan sát xem ta vật lộn thế nào trước khi tước đoạt Kỹ năng linh thiêng cuối cùng và chịu khuất phục trước Thần điên dại. Một khi Kỹ năng linh thiêng cuối cùng bị mất đi, ta sẽ chết. Dĩ nhiên điều đó có thể tránh khỏi nhờ vào bản sao, nhưng thế nào thì Thần ngôn cũng lấy lại nó thôi. Đó là lý do vào giây phút chót, ta đã nhảy vào 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗, ở bên trong cho đến nay.”

「Tôi hiểu rồi, vậy ra…」

“Ừ. Thần ngôn dễ dàng giết chết Vật chất nguyên bản, nhưng may mắn là ta được tìm thấy bởi các cậu. Thật tình biết ơn vì đã cho ta thêm một cơ hội khác để hướng mũi kiếm về phía hắn…”

Miia ngước nhìn lên trời.

…Hiện tại câu chuyện của cô ta có lý.

Không có điểm mâu thuẫn nào cả.

Tình tiết nhất quán về mặt logic, và tôi bắt đầu hiểu được Thần ngôn có thể và không thể làm gì.

Hắn giả vờ là một vị thần nhưng cũng chỉ giống con người.

Hắn không toàn năng mà do tự hào về lợi thế áp đảo của mình.

Có lẽ tôi cần cảnh giác với Miia hơn nữa.

Nhìn vào bảng trạng thái thì hình dạng thật sự của cô ta là một xác sống Huyền thoại.

May mà tôi cảm nhận được sức mạnh của cô ta nên xem như là đi trước một bước.

Đúng là cô ấy đáng nghi về mọi mặt.

Cách suy nghĩ giữa đôi bên khác nhau khiến cho mục tiêu chung bị chia rẽ, cô ta dễ dàng có được 〖Cõi âm phủ〗 mà tôi chưa hề biết tới, lại còn chẳng giải thích chi tiết về Thần ngôn.

Tuy nhiên, hợp tác là để thoát khỏi khu rừng này, và là vô nghĩa nếu cố gắng tìm kiếm những người khác thậm chí có thể chẳng tồn tại.

Tôi đành phối hợp với Miia vậy.

Sau cùng tôi sẽ nhờ cậy vào cô ta rất nhiều.

Tôi muốn hiểu biết chắc chắn về cô ấy.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thần ngôn chắc cũng chả coi bản thân miia hay việc cả 2 hợp tác chống lại thần ngôn là mối đe dọa
nếu ko thì đã xuất hiện rồi 1 hit luôn rồi
chắc muốn mượn miia để tạo động lực với hướng dẫn để main mạnh hơn
còn con miia thì t nghi nếu ko làm main mạnh hơn đc thì sẽ giết luôn main để lấy hết kĩ năng linh thiêng nhằm tìm cách tiến hóa rồi solo thần ngôn
Xem thêm
Không phải, thực tế thì khi không ai tranh giành, không ai muốn kĩ năng linh thiêng hay chống lại thần ngôn nữa thì sẽ không một ai có đủ 6 kĩ năng linh thiêng, cũng tức là không ai giải phóng được thần hắc ám, tư duy của thần ngôn là dù cho mục đích gì, thần ngôn đều đợi 1 ai đó đủ 6 kĩ năng linh thiêng và đánh áp đảo người đó khiến cho hắn quẫn trí giải phóng thần hắc ám để nhằm chống lại thần ngôn ... đoán thế
Xem thêm
Sao t nghe mùi phản bội đâu đây
Xem thêm
Rồng khôn ngoan
Xem thêm
=/ nếu Miia dám giết Iru thì t nghĩ thần ngôn ko tha cho Miia đâu dù sao main là con cưng của thần ngôn
Xem thêm
Thần ngôn nó chả quan tâm mấy đâu vì trc đó nó đã giết biết bao thế hệ r cùng lắm thì hơi thất vọng xíu
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Có bị lừa tiếp ko anh em? Sợ gặp con thánh nhân 2.0 quá
Xem thêm
Thank nhóm dịch !
Xem thêm