• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 14

Chương 657 – Vũ khí và khiên chắn

17 Bình luận - Độ dài: 1,491 từ - Cập nhật:

Chương 657 – Vũ khí và khiên chắn

Tôi đến chỗ cầu thang xoắn ốc và dùng 〖Lăn〗 đi lên.

Sau khi lấy đà, tôi nhảy bật khỏi đó bay về phía Miia.

「Aro, dựng điểm đặt chân!」

“Vâng ạ! 〖Đất sét〗!”

Hai khối đất xuất hiện giữa không trung.

Tôi đá vào chúng, gia tăng vận tốc đồng thời che khuất hướng tiếp cận.

Tôi quan sát Miia và tung ra 〖Vuốt không gian〗.

Tuy nhiên cô ta lấy kiếm chống đỡ an toàn.

Khi tiến đến đủ gần, quanh người cô ấy đã bao phủ trong màn sương ánh sáng đen từ 〖Nhật thực〗.

Dù có ra sao đi nữa, tôi cũng sẽ đánh bại cô ta ngay tại đây…!

Tôi vung kiếm về phía Miia.

“Không phải là ta không muốn đấu với ngươi. Chẳng may vì đây là trận chiến sống còn.”

Cô ấy nâng cao phòng thủ đỡ lấy kiếm của tôi.

Sự chênh lệch về năng lực kiếm thuật giữa chúng tôi rất lớn.

Việc cô ta tập trung phòng ngự làm tôi không tìm thấy cơ hội nào để vượt qua cho dù đã hết sức cố gắng.

“Long thần! Để em góp sức bằng ma thuật…!”

Khi Aro chuẩn bị thi triển đòn phép, một phần bụng của Miia tách ra, lao về phía tôi như một con rắn.

Là 〖Đại xà Thanatos〗 từ 〖Phân tách quái thú〗!

Xem ra cô ta đã phòng hờ từ trước để khiến tôi bất ngờ.

Con rắn há miệng phóng thẳng tới ngực tôi.

「Chậc…!」

Tôi không thể đỡ được nên đành để bị cắn.

Nếu tránh mặt rồi quay lại tấn công thì cô ấy sẽ thiết lập xong 〖Nhật thực〗.

“Ta đã tạo được một cơ hội. Được rồi, 〖Chết chóc〗.”

「Uu…」

Tôi nên phản đòn hay rút lui đây?

Trước khi quyết định, theo bản năng tôi lùi lại.

Ánh sáng 〖Chết chóc〗 bung tỏa ngay trước mặt tôi.

Ngay khi đó màn sương hóa thành khối cầu che chắn toàn bộ thân thể Thanatos.

Lớp bảo vệ tuyệt đối của 〖Nhật thực〗.

“Không tin được ngươi lại chọn tấn công trước khi suy tính kế hoạch đối phó với 〖Chết chóc〗. Có lẽ do ngươi không còn biện pháp nào khác.”

…〖Chết chóc〗 của Miia nắm bắt được yếu điểm của Mộc quái.

Lượng HP, phòng thủ, khả năng hồi phục của chú ấy rất xuất sắc, chỉ có thể chiến đấu ở thể trạng tốt nhất khi tận dụng chúng để đón nhận đòn từ đối thủ.

Nhưng 〖Chết chóc〗 loại trừ được tất cả những thứ đó.

Không chỉ có tác dụng với thứ hạng thấp hơn, ma lực của chú ta cũng không quá mạnh, mạng sống có thể dễ dàng gặp nguy hiểm nếu trúng phải.

Cô ta thi triển 〖Chết chóc〗 để kiểm soát tôi nên chịu thua thôi.

Tôi biết chắc cô ta sẽ làm thế, nhưng đúng như Miia nói, tôi chẳng có cách nào để ứng phó cả.

Chỉ có thể hành động một cách tùy tiện.

「Xin lỗi sếp… Là lỗi của em…」

Mộc quái hối tiếc.

「Không đâu, chúng ta vẫn còn thời gian!」

Tôi dồn sức vào thanh kiếm, nó bừng lên ánh sáng của ma thuật.

Nếu sử dụng 〖Hào quang xua tan hắc ám〗, tôi có thể xuyên thủng ngay cả vòng phép che chắn của 〖Nhật thực〗.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài phải thực hiện một cú vung mạnh để tăng động năng cho thanh kiếm, nhưng trước khi những tia chiếu bắn ra thì sẽ không khó để chém vào nó.

Được rồi, tôi sẽ làm kịp lúc.

Những tia sáng đen dày đặc lao tới.

Tôi vội hạ gấp độ cao khi lùi lại.

Không tránh được chúng, nửa bên cánh phải của tôi rách toạc.

Nếu động tác chậm hơn là thân thể tôi hứng trọn rồi.

Khi tìm cách khôi phục lại bằng 〖Tự tái tạo〗, tôi vận dụng hết khả năng bay để đảo vòng quanh, tránh bị trúng phải 〖Nhật thực〗.

Vậy mà không kịp…

Mộc quái bị buộc phải duy trì trạng thái 〖Tái sinh bất diệt〗 cho tới khi chỉ còn lại 1% MP.

Cứ thế này chúng tôi sẽ tới cực hạn trong khi Miia chẳng cần làm gì ngoài việc nằm chơi bên trong 〖Nhật thực〗.

Cô ta sẽ khôi phục toàn bộ HP, rồi lại xuất trận sau khi ma lực của Mộc quái cạn kiệt.

Aro cũng sẽ sớm nối bước bởi 〖Kính vạn hoa hắc ám〗.

Khi đấy chúng tôi sẽ chẳng còn giải pháp nào đối phó với quân số vô hạn từ 〖Phân tách quái thú〗.

Ngoài ra một bên cánh của tôi đã bị thương tật vì cố thử trò đánh rồi chạy chớp nhoáng.

Tôi đang níu giữ nó bằng 〖Tự tái tạo〗 nhưng khả năng bay vẫn bị ảnh hưởng.

Vấn đề là tôi có thể tạo khoảng cách với 〖Nhật thực〗 trong tình thế này hay không.

Tôi đã không thận trọng khi chiêu thức được kích hoạt.

〖Nhật thực〗 là một khiên chắn mạnh mẽ, đồng thời cũng là vũ khí.

Tôi không chỉ để cô ta thành công khởi động nó mà còn để dính đòn ngay sau đó.

Chỉ có thể nói là cực kỳ tồi tệ.

Năng lực chiến đấu của Miia quá mạnh ở thể trạng đầy đủ…

Có lẽ đây là trận chiến mà tôi cảm nhận được sâu sắc sự khác biệt về khả năng của bản thân.

Bằng cách nào đó tôi vẫn có thể tiếp tục nhờ Aro và Mộc quái giúp sức, nhưng dù vậy có lẽ tôi chẳng thể tiến xa hơn được nữa.

Từ đầu tôi đã không thể thắng được Miia.

…Tôi nên bỏ chạy.

Tốc độ của cô ta nhanh hơn tôi, nhưng nếu dùng 〖Lăn〗 lao lên cầu thang chắc cô ả sẽ không bám theo.

Đây là một trò may rủi, ngay cả khi đã trốn thoát, rất có thể Miia vẫn sẽ săn đuổi chúng tôi.

Nếu tôi rút lui không khéo thì tình hình chỉ càng thêm trầm trọng hơn.

Nhưng mọi con đường dẫn đến chiến thắng dành cho chúng tôi đã không còn nữa.

「Ugh…」

Những tia chiếu lướt qua ngay phía trước tôi.

Quả nhiên tôi không thể điều khiển được cánh phải.

Tôi buộc phải ngừng lại, xoay người thay đổi hướng đi.

Thế nhưng nhân cơ hội đó, một tia sáng khác tiếp cận từ phía đối diện.

Tôi không thể né tránh.

Tôi có thể chịu được một đòn nhờ 〖Ý chí của nhà vô địch〗, nhưng sẽ không thể tiếp tục ngay sau đó.

Tôi sẽ bị trúng hàng loạt đòn tấn công trước khi chữa trị được thân thể tàn tạ.

Bỗng Mộc quái lấy rễ búng ra khỏi người tôi, nhảy lên phía trước.

Cơ thể nó hóa to lên nhanh chóng trở thành Mộc quái thế giới.

Tầm quan sát của tôi bị che phủ.

「Em sẽ đứng ra chịu đòn này, bằng bất kể giá nào…! Còn sếp hãy tận dụng thời cơ lật ngược tình thế…!」

Tia sáng đen công phá Mộc quái không thương tiếc.

Một cái lỗ lớn bị đục khoét sau lưng chú ấy, cả người hứng trọn những tia chiếu.

「Mộc quái!」

Chú ta rơi xuống đất.

Có vẻ vẫn còn thoi thóp, nhưng dường như cả 〖Tái sinh bất diệt〗 cũng đã tới giới hạn.

Ánh sáng xanh phát ra trên người Mộc quái đã biến mất.

「Dù chỉ là nỗ lực, nhưng… xem ta đáp trả đây! 〖Lục tiên〗!」

Mộc quái mở to mắt.

Những chùm sáng đen chiếu ra từ chú ấy, lao tới 〖Nhật thực〗 như thể nuốt trọn nó.

〖Lục tiên〗 là kỹ năng phản đòn phép.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Lục tiên〗】

【Mỗi khi nhận phải đòn ma pháp trực diện, những tiên linh sống bên trong thân cây sẽ đáp trả lại cùng một chiêu thức tương tự】

【Không phân biệt sức mạnh ma thuật của người sử dụng, đòn phép phản ngược sẽ có sức công phá tương đương】

【Đòn tấn công được tạo ra từ kỹ năng này có tính định hướng cao và chỉ nhắm vào kẻ tấn công】

Cơ thể thật của Miia có sức kháng hoàn hảo trước những đòn mang thuộc tính hắc ám.

Nhưng lớp bảo vệ của 〖Nhật thực〗 thì không như thế.

Đại khái nó có cùng tính chất như những tia chiếu.

〖Vuốt không gian〗 không xuyên thủng được, nhưng nếu là 〖Lục tiên〗 mang hỏa lực tương đương và có thể vượt qua hàng phòng thủ ấy.

Ánh sáng đen liên tục đâm vào lá chắn 〖Nhật thực〗 trong gần một giây.

Sau đó vết nứt xuất hiện rồi vỡ tan.

Thân thể khổng lồ của Thanatos bị lực tác động đẩy ngã vào tường.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Nhìn trận này có vẻ giống Miia nói, đẩy Mộc quái và Aro vào một trận chiến sinh tử cùng main, thứ 2 nữa là chuyển giao kĩ năng, chứ lúc đầu Aro và Mộc quái đều làm sai bét, Aro thì nhân ba và chạy lung tung, mộc quái thì to đùng và muốn đi làm tank nhưng Mia không hề gây thiệt hại nhiều đến cả 2, Miia đẩy cho mộc quái và Aro chạy nép vào người main, aro với cái cơ động siêu thấp thì núp trong mồm main cash skill là tốt nhất, Mộc quái thì để làm giáp tay chứ nếu như ngay từ đầu Miia táng cho mộc quái to đùng cái phép chết chóc là thôi đi mộc quái rồi
Xem thêm
Danm, vừa trâu lại có cả recover, counter,magic coat,follow me,con pokemon này bá quá
Xem thêm
Có vẻ tác dụng muốn cho mộc quái có ít hơn , nhưng thật ra trận đấu này nó có mộc quái hay không cũng không ảnh hưởng nhiều , đơn giản là miia không giết main .
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi zergling zerg
Nhân tố gánh kèo
Xem thêm
Mộc quái tuyệt vời
Xem thêm
Mộc quái gánh team
Xem thêm
Mộc quái này chiến quá, tui ko quen ._.
Xem thêm
thank trans
Xem thêm