• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 14

Chương 640 – Bậc thầy làm suy mòn

6 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

Chương 640 – Bậc thầy làm suy mòn

Vạn sự khởi đầu bình an.

Có lẽ chúng tôi còn không ngờ sẽ hạ được Hecatoncheir bằng nguồn lực bổ sung.

Tất nhiên sự giúp sức của Miia cũng rất đáng tuyên dương, nhưng trận chiến càng kéo dài thì 〖Hạt giống thần chết〗 càng có lợi cho chúng tôi.

Bức tượng này chậm chạp và không có sức công phá mạnh.

Thế nên chiến thuật của nó là khiến đối thủ suy mòn do dùng cạn MP.

〖Hạt giống thần chết〗 của Mộc quái sẽ liên tục hấp thụ MP của nó, một biện pháp đối phó hoàn hảo.

Tôi đã phát hiện ra lợi ích từ kỹ năng này ngay từ lần đầu nghiên cứu.

Tôi kiểm tra trạng thái Hecatoncheir và thấy ma lực giảm nhanh hơn cả dự kiến.

Với năng lực hiện tại mà Mộc quái còn thuộc thứ hạng Huyền thoại thì có thể tự mình giành chiến thắng luôn ấy chứ.

Ngoài ra bởi khả năng nhanh nhẹn kém, Hecatoncheir chỉ nhân cơ hội phản công khi nhận đòn.

Nhưng với tài kiếm thuật của Miia, chúng tôi có rất nhiều thời cơ công kích mà không sợ bị đáp trả.

Vốn dĩ Hecatoncheir không đủ sức để chấp nhiều đối thủ đồng thời.

Nếu nó cố gắng giáp mặt với Miia thì sẽ tự để lộ lưng cho tôi đâm.

Còn nếu tập trung vào tôi thì sẽ phải vật lộn để ứng phó những đòn đánh từ cô ấy.

Tôi đánh vòng quanh bức tượng.

Aro nhắm bắn 〖Hắc cầu〗.

Khi xâm nhập vào điểm mù, tôi sử dụng 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 tạo ra 〖Búa tạ Oneiros〗 và vung vào cạnh sườn.

【〖Búa tạ Oneiros〗: Giá trị L (Huyền thoại)】

【〖Tấn công: +130〗】

【Một chiếc búa khổng lồ với ánh sáng màu tím nhạt】

【Rèn từ xương của 〖Mộng long〗 được cho thống trị thế giới của những giấc mơ】

【Có lời cho rằng các thiên thần sử dụng nó để hòa tấu nhạc cụ của thiên giới】

【Mục tiêu của vũ khí này sẽ bị giảm sức kháng vật lý và phòng thủ tạm thời】

Nội tại đặc biệt của 〖Búa tạ Oneiros〗 cho phép gây sát thương dễ hơn với những đối tượng có sức chống chịu cao.

Từ kinh nghiệm lần trước đây là binh khí tốt nhất.

Lượng MP tiêu hao nhiều hơn một chút do tôi cần 〖Long gương〗 để cầm nắm, nhưng lợi thế mang lại tốt hơn.

Ngay thời khắc tôi đập trúng bằng 〖Búa tạ Oneiros〗, Hecatoncheir đâm kiếm đáp trả.

Nhưng tôi sà lên trên, tránh được trong đường tơ kẻ tóc.

Phạm vi tiếp cận từ vũ khí đã hỗ trợ tôi.

Với lại nó không thể chú tâm hạ tôi khi Miia cứ lườm ở đó.

Từ kỹ thuật chiến đấu của Hecatoncheir, tôi cảm nhận được bản chất của kiếm thuật giống Miia, Howgrey và Volk.

Nhưng tốc độ chậm và thân thể to lớn đã kìm hãm nó lại.

Miia nhỏ nhắn hơn nhiều cùng sự nhanh nhẹn vượt trội.

Hơn nữa năng lực kiếm thuật của cô ấy có thể cũng tốt hơn.

Tôi có cảm giác nó vô cùng thành thạo về kiếm, nhưng do phần lớn kỹ năng bị mất đi cùng trí nhớ và nhận thức về bản thân.

Khi 〖Thần giao cách cảm〗 của tôi kích hoạt thứ gì bên trong nó, kỹ thuật của nó bỗng trở nên nhạy bén.

Nhưng lần này thì không thấy.

「Chúng ta có thể vượt qua chuyện này một cách đáng ngạc nhiên…」

Sự thật là tôi không biết bên trong tòa tháp có gì.

Cũng chẳng lạ nếu một Hecatoncheir khác xuất hiện.

Tất nhiên điều đó vô cùng phi lý, nhưng Thần ngôn vốn là hiện thân của sự hãm *bíp* rồi.

Rất có khả năng hắn đang quan sát tôi vùng vẫy trong vô vọng khi bế tắc hoàn toàn.

Nếu chúng tôi có thể chiến thắng trận này với năng lượng còn dư dả thì rất hợp với ý tôi.

Nếu có một đối thủ mạnh mẽ khác đang chờ đợi bên trong, hoặc tòa tháp không giúp được gì để thoát ra khỏi đây thì việc đồng hành cùng với Miia cũng trở thành vô nghĩa.

Trong kịch bản đó, tôi muốn bước vào trận chiến tiếp theo mà không cần ngơi nghỉ.

Miia vung kiếm khi luồn lách qua lớp phòng vệ của Hecatoncheir.

Nó lùi lại khi dùng kiếm phản công.

Giờ nó đã tập trung toàn bộ về phía cô ấy.

Tiếp cận vào điểm mù, tôi đập 〖Búa tạ Oneiros〗 nhắm vào lưng.

Kiếm của Miia chém vào khoảng không.

Do Hecatoncheir đột ngột biến mất.

Nó đã dùng tới 〖Ám vũ〗.

Tôi chần chừ trong giây lát.

Nó rút lui và trở lại tư thế sẵn sàng, nên mặc nhiên tôi tưởng nó sắp tấn công Miia.

Nhưng đây chỉ là một trò bịp.

Ở dưới chân tôi, Hecatoncheir tái xuất hiện.

Nó vờ đáp trả Miia để dụ tôi vào tầm!

Bị bắt bài giữa lúc đang vung 〖Búa tạ Oneiros〗 nặng nề, tôi không thể điều chỉnh lại tầm ngắm.

Tôi có thể ném nó đi rồi tận dụng phản lực phóng lên, nhưng chi phí để sử dụng 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 lần nữa rất tốn kém.

Tôi không thể buông bỏ nó dễ dàng thế được.

Tôi dùng cánh đẩy áp lực không khí, quất đuôi về phía bức tượng để chống đỡ.

Nó chém xuyên lớp vảy vào sâu da thịt.

Đau nhức nhói khắp cả người.

Nhưng chỉ cần cầm máu bằng 〖Tự tái tạo〗 là đủ.

Bản thân chịu thiệt hại không quá lớn.

Tôi lợi dụng lực tác động từ thanh kiếm để hất người ra khỏi tầm với của Hecatoncheir.

“Chúng ta không còn thời gian để lãng phí đâu! Nếu một trong hai ta buộc phải dùng MP để trị thương thì sẽ gây ra bất lợi lớn! Sự kinh hoàng của Hecatoncheir không phải ở nửa đầu trận chiến đâu mà là khi cậu nhận ra mình sắp chạm đáy MP và không còn cách nào để giành chiến thắng! Cậu từng buộc phải rút lui rồi nên thừa hiểu mà. Đặc biệt hãy cảnh giác trước những kỹ năng của nó! Nếu cậu cứ lầm tưởng chiến thắng và tự mãn thì chúng ta sẽ chẳng đạt được thành quả nào cả! Nếu cậu làm loạn thì cả hai chúng ta tiêu mất!”

…Tôi đã để bản thân quá lạc quan.

Sự chắc chắn về chiến thắng của chúng tôi đang phai mờ dần.

Phải, rất khó để cho rằng chúng tôi được ưu ái trong cuộc giao tranh này.

Nếu một trong tôi hay Miia không còn sức chiến đấu thì tình thế sẽ trở nên tồi tệ đi nhiều.

Hecatoncheir giống như thuốc độc.

Sự kinh hãi của nó chỉ hiện diện khi tôi bắt đầu chùn bước.

Và một khi xảy ra thì đã quá trễ.

Nếu chúng tôi buộc phải rời đi thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện cho 〖Thần điên dại〗 của Miia không tiến triển trong lúc nghỉ ngơi để thử sức lần nữa.

Nếu không, Miia sẽ trở thành kẻ thù và chúng tôi phải đối mặt với Hecatoncheir mà không có cô ấy.

Đúng ra là xem như chúng tôi chẳng còn lại cơ hội nào.

Tôi cần giữ khoảng cách và lấy lại tư thế…!

Sau đó cẩn thận tìm thời cơ tấn công khi cảnh giác với 〖Ám vũ〗.

Nói dễ hơn làm.

Chỉ một bước trượt chân có thể dẫn đến thất bại.

Sức dẻo dai của Hecatoncheir sẽ ép tôi phải cẩn trọng xuyên suốt nhịp đấu.

Nhưng tôi cần phải hành động.

Chẳng cần nghĩ tới những thứ gì khác không cần thiết.

Tôi không có thời gian để suy đoán việc xảy ra tiếp theo đâu.

Cơn đau lan tỏa ở ngực.

Lớp vảy vỡ nát và máu bắn ra.

“Long thần!”

Aro hét lên.

Hecatoncheir đã sử dụng 〖Xé rách không gian〗.

Tôi không ngờ lại bị công kích nhanh chóng đến vậy lần nữa.

Nhưng điều này khiến tôi nhận thức rõ lý do mình có thể chiến đấu tốt đến thế là vì nó tập trung vào Miia.

Hecatoncheir là một bật thầy về làm suy yếu đối thủ.

Tôi không kỳ vọng sẽ hoàn toàn tránh được mọi đòn đánh của nó.

Nếu tôi gắng sức và kìm chế quá nhiều sẽ có khả năng bị dồn ép một phía từ 〖Xé rách không gian〗.

Thật không may khi nó có thể tạo khoảng cách với Miia bằng 〖Ám vũ〗.

Thay vì cố gắng siết chặt nó, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi phối hợp với nhau.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Rồng ngây thơ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks nhóm dịch!
Xem thêm