• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 16

Chương 731 – Công kích Ma thú vương (Góc nhìn từ Mộc quái)

16 Bình luận - Độ dài: 1,029 từ - Cập nhật:

Chương 731 – Công kích Ma thú vương (Góc nhìn từ Mộc quái)

…Ma thú vương chống đỡ 〖Hắc cầu〗 của Aro chỉ bằng mí mắt. 

Dẫn dụ được nó gần như là không thể, cũng như dùng cách nào khác đánh động nó thì có lẽ chúng tôi sẽ không trụ được quá vài giây. 

Đúng như tôi nghĩ, kế hoạch này thật liều lĩnh.

Tôi có nên ngăn Aro lại không? 

Đợi xem thử, có khi việc thuyết phục sẽ dễ dàng hơn khi cô ấy thấy chúng tôi chẳng thể làm được gì nhiều. 

Sức mạnh chênh lệch với Ma thú vương quá lớn không thể chỉ bù đắp bằng sự quyết tâm.

Tôi có thể gợi ý cô chủ thực hiện một kế hoạch khác vào lúc này…

“Mộc quái, lũ chim đang đến kìa!”

Tôi giật mình nhìn lên. 

Một con đã ở ngay trước mặt. 

Tôi vội kích hoạt 〖Dệt giáp〗. 

Đồng thời Aro quay người đi tránh xa nó.

『S- Suýt tý nữa… Xin lỗi cô chủ. Tại em quá tập trung vào Ma thú vương』

Bản thân những con chim bốn mắt đã đủ nguy hiểm rồi. 

Từng cá thể đều thuộc trên hạng B hoặc dưới hạng A. 

Bọn chúng rất đông và chuyên về tốc độ nên có thể dễ dàng bắt kịp chúng tôi nếu để mất cảnh giác.

“…Mộc quái này, từ đòn tấn công vừa rồi, tôi nhận ra một điều.”

『Sao ạ…?』

Cô ấy lắng giọng. 

Như thể đã từ bỏ kế hoạch thu hút sự chú ý của nó. 

Đó dĩ nhiên là điều tôi muốn, nhưng vì lý do nào khác mà tôi cảm thấy hơi bất an.

“…Ma thú vương mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhưng đó là lý do tôi càng không muốn để nó làm hại khu rừng này. Xin cậu thông cảm… nhưng tôi chưa muốn từ bỏ đâu!”

Một tuyên bố chắc nịt. 

Tuy vậy tôi lại cảm thấy ấm lòng.

『…Fufu, em đoán cô sẽ nói thế mà!』

Tôi lườm Ma thú vương.

Những lời của Aro đã củng cố quyết tâm của tôi. 

Tôi không muốn cô ấy dấn thân vào một kế hoạch nguy hiểm. 

Nhưng hơn thế nữa, tôi không mong cô ấy sẽ bỏ cuộc. 

Vì vậy tôi đã chắc chắn điều mình nên làm.

『Em tán thành! Cùng kéo nó ra khỏi khu rừng nào, cô chủ!』

Bây giờ tôi đã đưa ra lựa chọn, không cần phải lo lắng về điều đó nữa. 

Chỉ đơn giản là cố gắng bằng tất cả sức mạnh của mình.

Chúng tôi không thể chịu thua, vì vậy chỉ còn một cách. 

Aro và tôi sẽ dụ Ma thú vương đi cho đến khi sếp đến… và hy vọng rằng cả hai sẽ sống sót. 

Tôi biết là liều mạng. 

Nhưng chúng tôi sẽ đấu tranh cho tới phút cuối cùng.

"Được!"

Aro hô vang.

Chúng tôi sẽ thử mọi cách có thể. 

Bây giờ phải tìm biện pháp xuyên thủng lớp da dày của nó để gây sát thương.

『Cô chủ, đưa chúng ta lại gần hơn đi! Em sẽ gắn lên người nó ma thuật khắc chế! Sau đó, cô ném vài quả 〖Hắc cầu〗 vào! Có lẽ đây là hướng hành động đơn giản nhất!』

Trong tất cả các kỹ năng mà Aro sở hữu, 〖Hắc cầu〗 là uy lực nhất. 

Tôi sẽ sử dụng 〖Thất thủ〗 để giảm khả năng phòng ngự của nó rồi cô ấy khởi động 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 để tăng cường hỏa lực.

Những chiêu thức như 〖Thất thủ〗 thường không hiệu quả trước những đối thủ có chỉ số ma thuật cao. 

Nhưng còn tốt hơn là chẳng có gì.

“Kỹ năng 〖Thất thủ〗 của cậu…”

Aro lẩm bẩm.

『Hửm?』

“…Nó cũng tăng sức tấn công của mục tiêu lên mà?”

Người sử dụng luôn có thể hiểu được tác dụng của các kỹ năng bằng trực giác. 

Ngoài ra, sếp đã từng đọc phần mô tả kỹ năng cho tôi nghe.

【Kỹ năng cơ bản 〖Thất thủ〗】

【Một loại ma thuật hỗ trợ. Giảm khả năng phòng ngự của đối tượng, nhưng tăng đáng kể sức tấn công】

【Có thể áp dụng lên kẻ thù hoặc đồng đội, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Tuy nhiên rất khó để kiểm soát】

…Phải rồi, 〖Thất thủ〗 vừa giảm phòng ngự vừa tăng tấn công. 

Mặc dù được mô tả rằng nó có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, nhưng nguy cơ phản tác dụng khiến nó không thân thiện với người sử dụng.

『Không sao đâu! Một cú duy nhất cũng sẽ khiến em vỡ thành từng mảnh thôi, ngay cả khi ở kích cỡ vốn có! Cũng chẳng khác gì nhau!』

Tôi nói dứt khoát.

Aro cười rồi nhanh chóng nghiêm túc.

“Tôi sẽ đến gần hơn.”

『Đã rõ!』

Cô nhanh chóng luồn lách qua bầy chim.

Dần tiếp cận thân thể đồ sộ của Ma thú vương. 

Hiện giờ chúng tôi đang ở trước trán của nó.

Tôi thi triển vòng phép.

『〖Thất thủ〗!』

Khối năng lượng đập vào trán. 

Chẳng có phản ứng nên tôi không biết đã có tác dụng hay chưa. 

Dường như nó không đưa ra động thái tấn công, tôi tung thêm 〖Thất thủ〗 thứ hai.

『…Phòng thủ của nó đã giảm rồi à?』

“Hình như chỉ có sức tấn công là tăng lên.”

『Cô đừng có nói gở chứ』

Những con chim bốn mắt đang tiến lại đây. 

Aro đột ngột đổi hướng, tránh xa cả bầy chim và Ma thú vương. 

Cô ấy đảo theo hình vòng cung trở lại phía nó.

“〖Kính vạn hoa hắc ám〗!”

Cô chủ biến đổi và phân tách. 

Hai Aro nữa xuất hiện ở hai bên.

…Cả ba sẽ tung đòn tổng lực, hiện sức phòng ngự của nó đã suy yếu. 

Nếu cách này vẫn không đủ để gây sát thương hay thu hút được nó thì xem như bó tay.

Nhưng hơn nữa… nếu thành công, thì chúng tôi cần phải bỏ chạy. 

Đó là khi thật sự trong tình huống khẩn cấp.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thất thủ nghe giống shell smash nhỉ
Xem thêm
Với bản tính của mộc quái tui nghi sớm muộn j mộc quái cũng hi sinh như kì chạm trán vật chất nguyên bản thôi, nay chúng ta sắp chia tay mộc quái rùi ae
Xem thêm
Còn hạt giống đâu mộc quái tặng con quái kia vài hạt nào
Xem thêm
Hmm ông nhắc mới nhớ mộc quái còn chiêu đó :))
Xem thêm
@Erica Darkness: còn cắm rễ hút ma lực nữa, mộc quái toàn buff với debuff
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Sao k buff "Thất thủ" cho Aro nhờ?
Xem thêm
Tôi thấy giảm thủ của nó tốt hơn,chứ tăng dame cho aro một tí mà giáp con thú vương vẫn thế thì vẫn như gãi ngứa thôi
Xem thêm
@zergling zerg: ý ổng là buff thêm đc cho Aro tí buff thì nó vẫn hơn và chủ yếu đây là đánh cho ma thú vương chú ý
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cảm ơn các bạn đã dịch chương truyện!
Xem thêm