• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03

Chương 126 - Kẻ thống trị ốc đảo

26 Bình luận - Độ dài: 1,502 từ - Cập nhật:

Chap 126 - Kẻ thống trị ốc đảo(*)

(*) Trans: Bản gốc là “thiên đường”, cơ mà dịch vậy mình thấy hợp hơn.

Một hồ nước bí ẩn nằm ngay giữa sa mạc.

Nếu tôi thu mình lại một chút, có lẽ nó sẽ đủ không gian cho tôi để tắm hai lần cùng lúc.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy, bởi ảnh hưởng của〖Bụi vảy rồng〗sẽ lan rộng.

Mặc dù hiện tại nước rất sạch và trong vắt, nó sẽ bị ô nhiễm nếu tôi bước xuống.

Dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng tôi không được sạch sẽ cho lắm.

Nhiều loại thực vật đa màu sắc nở khắp xung quanh bờ hồ.

Tâm trí tôi được thảnh thơi chỉ bằng cách nhìn vào chúng.

Cái này gọi là ốc đảo đúng không nhỉ?

Tôi tự hỏi liệu có mạch nước ngầm đang chảy dưới lòng đất.

Thực sự, tôi chưa biết nhiều về thế giới này. Theo những gì tôi nghĩ, thậm chí có thể có một ma thạch dưới đáy hồ như là nguồn nước của nơi này.

Khi tiến lại gần hơn,〖Nhận thức〗của tôi bắt đầu phản ứng.

Có kẻ đang cư ngụ ở đây.

Thứ gì đó đang bất ngờ động đậy ở chỗ vườn hoa... khi quan sát hồ nước tôi đã nghĩ rằng chẳng có sinh vật nào ở gần đó.

Ban đầu tôi không nhận ra vì nó trông giống như một tảng đá.

Đó có phải là một con sên khổng lồ?

Bề mặt cơ thể của nó nhầy nhụa, với màu xanh lá nhuộm đen khiến nó trông rất kỳ quái.

So với ốc đảo tuyệt đẹp, nó chẳng phù hợp với nơi này tý nào.

Nó đang phá hoại những bông hoa bằng cách gặm nhấm chúng từ tận gốc rễ, thậm chí tiêu hóa luôn cả lớp đất xung quanh.

Ngay cả thỏ banh cũng không ăn tạp được như nó.

Ngoài việc đó ra, tôi không cảm thấy nguy hiểm gì.

Ngay cả khi thực sự nguy hiểm, nó quá nhỏ so với tôi và trông yếu đến mức không đáng để bận tâm.

Nó trông cũng không ngon lành lắm, tuy nhiên nếu muốn làm căn cứ ở đây tôi sẽ phải loại bỏ nó.

Tôi chưa thể nói nó mạnh cỡ nào từ khoảng cách này, nhưng dường như nó có kích thước ngang với một cây xương rồng.

Nếu kích thước của nó lớn hơn tôi nghĩ, sẽ rất khó để chiến đấu với thỏ banh và Nina ở trên lưng.

Dừng lại trước bờ hồ, tôi cúi người để cho Nina và thỏ banh bước xuống.

Thỏ banh à, nhờ mày làm vệ sĩ cho Nina một lúc nhé.

Nhận ra sự hiện diện của tôi, con sên khổng lồ xoay về phía bên này với đôi mắt lắc lư như hai cần ăng-ten.

Tôi tiến đến, đứng trong khoảng trống giữa vườn hoa và sa mạc để chuẩn bị chiến đấu với con sên khổng lồ.

Kiểm tra trạng thái nào!

---------------------------------------------

Loài: Amagarashi

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 26/50

HP: 207/207

MP: 94/94

Công: 190

Thủ: 188

Ma lực: 138

Tốc độ: 163

Hạng: C

Kỹ năng đặc thù:

〖Cơ thể mềm dẻo: Cấp –〗〖Dịch nhớt: Cấp –〗

〖Hấp thụ nước: Cấp 3〗〖Hồi MP tự động: Cấp 5〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng tê liệt: Cấp 2〗〖Kháng độc: Cấp 4〗

〖Kháng ma thuật: Cấp 4〗〖Kháng rối loạn: Cấp 5〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Ảo ảnh: Cấp 5〗〖Cầu mưa: Cấp 3〗〖Đào bới: Cấp 3〗

〖Súng nước: Cấp 5〗〖Đẻ trứng: Cấp 4〗〖Hút máu: Cấp 2〗

〖Bão cát: Cấp 2〗〖Linh hoạt: Cấp 3〗〖Tự tái tạo: Cấp 3〗

Danh hiệu:

〖Kẻ thống trị ốc đảo: Cấp –〗〖Ma pháp sư: Cấp 3〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Cái con này mà là hạng C sao?

Trái ngược với ngoại hình, chỉ số tốc độ của nó khá cao, và nó cũng có〖Ảo ảnh〗Cấp 5 mà tôi ghét.

Chỉ số của nó cũng từa tựa như Rồng đá nhỏ (Little rock dragon) lúc trước.

Lúc đó tôi thậm chí đã chiến thắng một cách dễ dàng.

Và giờ tôi cũng đã lên cấp nhiều rồi, tôi sẽ có thể tiễn nó chỉ với vài cú vả.

Tôi không thể chiếm lấy ốc đảo này mà không hạ nó, hãy bem nó cho Thỏ banh và Nina nào!

Dù sao thì, để lại Thỏ banh phía sau quả là lựa chọn chính xác.

Nó chưa thể chiến đấu với quái vật ở cấp độ này được.

Được rồi, tập trung lại, tập trung!

〖Nhận thức〗sẽ là một hệ thống báo động sớm của tôi.

Để tránh kéo dài trận chiến, tôi sẽ sử dụng nó nhằm đối phó với kỹ năng〖Ảo ảnh〗.

Giữa chúng tôi có sự chênh lệch lớn về chỉ số, vì vậy tôi muốn giải quyết việc này nhanh nhất có thể.

Tôi bước vào vườn hoa và thu hẹp khoảng cách với đối thủ ngay lập tức.

Con sên khổng lồ nâng nửa thân trên của nó lên và đe dọa tôi.

"Shaaaaa!"

Cơ thể to lớn của nó vặn xoắn lại và tách làm đôi.

Bởi đã xem danh sách kỹ năng của nó, tôi biết con sên định làm gì!

Con bên phải chỉ là hàng fake, còn con bên trái đang đứng lệch so với vị trí thật một chút.

Thật không may cho ngươi,〖Nhận thức〗cho ta biết chính xác ngươi ở đâu.

Tập trung vào các giác quan, tôi hướng mắt về phía mà mình cảm nhận được.

Tầm nhìn của tôi dao động và con sên khổng lồ bên phải biến mất.

【Kỹ năng kháng〖Kháng ảo ảnh: Cấp 1〗đã thu được】

Ngon rồi, một kỹ năng kháng mới, tôi có thể thắng nếu cứ tiếp tục thế này.

Dồn sức mạnh vào chân, tôi đạp xuống mặt đất và bay với độ cao thấp.

Nhắm vào đầu con sên, tôi vung hết sức bằng móng vuốt của mình.

Với sức nặng của bộ móng, chúng găm chặt vào cơ thể của con sên.

Dồn sức mạnh vào những ngón tay, tôi lôi ra cả mảng thịt của nó.

"Ajaaaaaaasu!"

Ruột và dịch cơ thể bắn tung tóe cùng tiếng thét đau đớn của con sên khổng lồ.

Dựa vào đà có sẵn, tôi di chuyển sang phía bên phải nó.

Những miếng thịt của con sên vẫn còn mắc lại trên móng tay của tôi, tôi vẩy mạnh khiến chúng bay tứ tán.

Tôi đáp xuống trong khi quay người và nhìn về phía con sên khổng lồ.

Dịch cơ thể đang tràn ra từ mảng bên trái của bụng của nó.

Tôi đã mắc sai lầm rồi.

Dù đã lên kế hoạch tấn công trực diện một cách dồn dập, nó vẫn khéo léo tránh được đòn chí mạng bằng〖Ảo ảnh〗.

Ngay cả khi biết rằng đó chỉ là ảo ảnh, tôi vẫn còn quá phụ thuộc vào đôi mắt của mình.

Liệu sẽ tốt hơn nếu tôi nhắm mắt lại? Không, đó không phải là vấn đề lúc này……

HP của con sên tuy khá cao, khả năng phòng ngự của nó lại tương đối thấp nên tôi nghĩ mình vẫn có thể hạ nó bằng một đòn quyết định.

Mặc dù đòn đánh vừa nãy rất hiểm, các thớ thịt của nó đang tái tạo trở lại.

Đó là kỹ năng〖Tự tái tạo〗.

〖Hồi MP tự động〗của nó cũng ở cấp độ khá cao, vì vậy con sên có thể kéo dài thời gian sử dụng các kỹ năng của nó.

Hai chóp “ăng-ten” của con sên khổng lồ đang lườm chằm chằm về phía tôi.

Tôi thực sự không muốn biết nó đang định giở trò gì…

Cái cảm giác đó thật có chút khó chịu.

Kể từ khi bắt đầu trận chiến, tôi đã hơi cảnh giác trước khả năng tấn công của con sên này rồi.

Có vẻ như nó không có kỹ năng nào đặc biệt nguy hiểm, nhưng bù lại nó khá linh hoạt nên tôi vẫn phải cẩn thận.

Tôi cũng nên tập trung hơn vào〖Nhận thức〗để tránh bị ảnh hưởng bởi〖Ảo ảnh〗.

Không biết liệu các đòn đánh hơi thở của tôi có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ đánh lạc hướng được nó.

Ngoài ra, sau trận chiến với lạc đà gai, MP của tôi hiện không nằm ở mức cao nhất.

Tuy nhiên, nếu sử dụng các kỹ năng làm đòn nhử, sau đó tung ra những đòn đánh thông thường, tôi sẽ có thể tránh được việc tiêu hao quá nhiều.

Tôi sẽ hạ nó trong đợt tấn công tiếp theo.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị nhảy lên lần nữa, con sên bắt đầu phun một thứ chất lỏng ra khỏi miệng.

Nó là một thứ chất lỏng mờ đục và siêu nhớt.

Thay vì tấn công, Nó đang cố phủ thứ dịch này xung quanh tôi.

Mày đang có ý đồ gì đây?

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận


Cảm ơn team dịch vì chapter!
Xem thêm
Ốc sên linh hoạt =)))
Xem thêm
Bắn tinh vào main để main thụ tinh =)))
Xem thêm
TFNC skill kẻ săn mồi của rimuru đây mà
Xem thêm
Thông đít〖Đẻ trứng: Cấp 4〗
Xem thêm