• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03

Chương 128 - Sên khổng lồ đến từ địa ngục

38 Bình luận - Độ dài: 1,458 từ - Cập nhật:

Chap 128 - Sên khổng lồ đến từ địa ngục

Bọn sên nhỏ cứ lũ lượt chui ra từ bên trong hố.

Nếu cứ tiếp tục giết cũng vô ích, tôi sẽ bỏ chúng qua một bên và thổi thẳng〖Hơi thở thiêu đốt〗vào hố lần nữa.

Bởi chúng rất yếu nên dù lửa không lan ra hết được mọi ngóc ngách trong hang, ít nhiều tôi vẫn sẽ gây ra được thiệt hại.

Nhưng câu hỏi cần đặt ra là, con sên khổng lồ đã đào được bao xa rồi?

Tôi hi vọng rằng ngọn lửa có thể vươn tới nó, nghĩ cho cùng thì với không gian bịt kín bên trong như vậy cũng không dễ để ngươi trốn thoát đâu.

Bởi lớp cát ở đây quá dày nên tôi không thể dò ra tín hiệu một cách chắc chắn.

Liệu tôi có nên đổ nước biển vào không?

Khả năng sinh sản của nó phải gọi là đáng nể.

Cơ mà chẳng hợp lý tý nào cả, với khả năng đó thì toàn bộ sa mạc hẳn đã phải chất đầy lũ sên rồi.

Nghĩ lại thì, chúng sẽ phải ăn thịt đồng loại bởi lương thực ở đây vốn không nhiều.

Vừa dùng đuôi để quét dọn lũ sên nhỏ ra xung quanh, đồng thời tôi cũng tiến đến chỗ cái hố nơi con sên khổng lồ chui rúc.

Ngay khi đó,〖Nhận thức〗phát hiện một thứ ở ngay bên dưới chỗ tôi đứng.

Sinh vật này, cứ tưởng nó để tôi đùa giỡn với cả đội quân sên là đã đủ lắm rồi chứ. Nhưng cũng khá thất vọng, bởi nhờ có〖Nhận thức〗mà tôi đã lường trước được đòn tấn công bất ngờ do nó sắp đặt.

Nhảy khỏi mặt đất và vươn rộng đôi cánh bay lên, tôi xoay người, duỗi thẳng cánh tay rồi lao xuống.

Đúng như dự đoán, bóng dáng con sên khổng lồ hiện ra trên cát.

Không nghi ngờ gì nữa, đích thị là nó!

Người yêu cũ kia rồi!

Hô, đòn tấn công bất ngờ giờ đã trở thành thứ đáng hổ thẹn, bởi lúc này tôi đang ở vị trí vô cùng hoàn hảo!

Tôi đâm móng vuốt xuyên qua cổ, lợi dụng quán tính trong lúc rơi tôi cắt lìa đầu nó ra.

Đầu của con sên khổng lồ bay đi trong không trung rồi phân tán ra. Phần cơ thể còn lại cũng trở nên vỡ nát, nhưng mớ thịt vụn đó đang lao thẳng đến chỗ tôi.

Không! Đó không đơn thuần chỉ là thịt vụn. Từng mảnh rời rạc, tất cả chúng đều là những con sên nhỏ! Cái gì vậy chứ?!

Nó chơi tôi một vố rồi.

Đây không phải là con sên khổng lồ.

Nó đã dựng lên một cơ thể giả từ lũ ốc sên nhỏ kết hợp với〖Ảo ảnh〗. Sử dụng〖Nhận thức〗lần nữa, tôi thấy nó đang thực sự trốn sâu hơn bên dưới mặt đất.

Lũ ốc sên nhỏ bắt đầu quấn lấy xung quanh tôi.

Chờ chút đã! Bọn ngươi đang khiến ta trở nên nhầy nhớt!

Dừng lại, dừng ngay, nghiêm túc đấy! Xin lỗi, làm ơn bỏ qua cho ta đi! (Trans: cứ tưởng chuyển sang đọc thể loại furry tentacles :v)

Mặc dù chẳng gây ra một chút sát thương nào nhưng hiện tôi đang bị tổn hại khủng khiếp về mặt tinh thần!

Bọn này bộ đang cố hút máu tôi hay sao? Xét về kích cỡ, ta thách các ngươi đấy, cứ làm thử đi.

Như thể được mời, lũ sên bắt đầu tụ tập lại và hút lấy hút để, cảm giác như tôi đang sắp chạm tới đáy của địa ngục. (Trans: giờ thì khẳng định đúng là thể loại đấy)

Tôi có thể gạt chúng ra bằng bộ móng, nhưng tôi lại chẳng dám sờ vào.

Có nên dùng〖Lăn〗để hất bay chúng ra không? Thôi, ý tưởng đó cũng chẳng hay ho tý nào.

Đây chẳng phải là hình thức khủng bố tinh thần hay sao?

Hẳn là nó đang thấy chán nên mới dùng hình thức này chỉ để quấy rối tôi, nếu không thì nãy giờ nó đã tận dụng cơ hội để tấn công tôi rồi.

Bây giờ cần phải nhẫn nhịn. Tôi cần lần ra kẻ đang trốn bên dưới lòng đất ngay lập tức.

Không quan tâm việc cơ thể tôi đã ướt nhầy thế nào, hoặc có bị hút bao nhiêu máu đi chăng nữa. Tôi cần phải tập trung.

Tôi cúi người xuống và điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng hơn bình thường.

Lũ sên nhỏ vẫn đang hút máu một cách nhiệt tình.

Hiếm khi được thưởng thức máu rồng nên tụi mày hăng hái quá phải không?

Có một tín hiệu từ〖Nhận thức〗phát ra bên dưới đuôi.

Lần này chắc chắn đó là con sên khổng lồ rồi.

Tốt lắm! Đến đây đi.

Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ.

“Shaaaaaaaa!”

Cùng lúc với tiếng kêu của con sên khổng lồ, có thứ gì đó đang mút lấy đuôi của tôi.

Á á, buông ra nhanh!

Tôi kéo con sên lên không trung khi vẫn còn đang bám lấy đuôi của mình.

Dồn sức vào tứ chi, tôi túm chặt lấy nó rồi sử dụng〖Lăn〗.

u19205-05f05145-ef45-49b1-8c3f-96126d11af84.jpg

“Jaaaaaaaa!!”

Tôi đánh bay con sên khổng lồ cùng với lũ sên nhỏ ra khỏi người.

Thấy sao hả con sên khốn kiếp?

Xem ra cú đó vẫn chưa đủ để giết nó.

Nhắm chặt mắt lại và dựa hoàn toàn vào〖Nhận thức〗, tôi kích hoạt〖Lăn〗lần nữa.

Không cho nó cơ hội chạm tới mặt đất, tôi bắt lấy con sên một cách chuẩn xác và lại đánh bay nó đi.

Nếu để nó tiếp cận mặt đất, nó sẽ đào hố mà trốn đi mất.

Cứ thế này mà làm thôi!

Sau màn tung hứng thứ ba, cuối cùng con sên khổng lồ cũng đã kiệt sức.

【416 điểm kinh nghiệm đã thu được】

【Bởi danh hiệu〖Trứng di động: Cấp –〗Nhận được thêm 416 điểm kinh nghiệm】

Đúng là một con quái thú hạng C.

Lượng điểm kinh nghiệm thu được thật tuyệt vời.

【Cấp độ của〖Plague Dragon〗đã tăng từ 30 lên 36】.

Oh, nó đã tăng lên kha khá. Mặc dù vậy, tốt hơn hết tôi nên tránh việc chiến đấu với lũ sên kể từ bây giờ.

Cấp độ tối đa là 75, sau cùng tôi cũng đã đi được nửa đường rồi.

Giờ là lúc để tôi đặt ra danh sách những việc tốt cần phải làm.

Tôi sẽ nhờ thỏ banh dạy tôi cách sử dụng ma pháp hồi phục.

【Cấp độ kỹ năng〖Nhận thức〗đã tăng từ 3 lên 4】.

Oh, kỹ năng này lại lên cấp nữa sao?

Có lẽ là do tôi đã thường xuyên dùng nó để hạ gục đối thủ.

Dù sao thì trong lúc chiến đấu hay đi săn, nâng cấp cho nó vẫn quan trọng hơn cả.

Vẫn còn một vài con sên nhỏ sót lại… nhưng tôi sẽ để cho thỏ banh chăm sóc chúng vậy.

Nó sẽ giải quyết đống đó nhanh thôi, giờ không biết Nina như thế nào rồi.

Tôi quay mắt hướng nhìn sang phía ốc đảo.

Hình dạng nơi ấy dần trở nên méo mó.

Ế? Sao kia? chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cánh đồng hoa đầy màu sắc giờ bỗng trở nên phai tàn, dòng nước trong vắt chuyển sang màu nâu đục.

Rõ ràng là nó nông hơn những gì tôi đã thấy trước đó.

Thiên đường rực rỡ dần biến mất, chỉ còn để lại phía sau là một đầm lầy đen kịt, đám cỏ dại cũng bắt đầu thay thế vườn hoa xung quanh chỗ hồ nước.

Chờ chút đã, điều này là sao? Cái gì đang diễn ra vậy?

Tất cả đều là dối trá sao? Này!

Đây không phải là hiện thực mà tôi mong muốn.

Trả lại đây! Trả lại ốc đảo xinh đẹp cho ta!

Tôi đã phải vật lộn trong xác của lũ sên nhầy nhụa chỉ để giành được cái nơi bẩn thỉu này!

【Cấp độ kỹ năng〖Kháng ảo ảnh〗đã tăng từ 1 lên 2】.

Quá trễ rồi!

Tôi đã hoàn toàn bị đánh lừa trong suốt quãng thời gian đó!

Thôi nào, chúng mày thực sự nghiêm túc đó sao?

Cái ốc đảo đó chỉ là một ảo ảnh!

Điều này thực sự quá tàn nhẫn, nếu biết trước nó chỉ là một cái đầm lầy vớ vẩn, tôi đã không tốn công làm gì!

Con sên khổng lồ khốn nạn, tao có hận thù gì với mày kia chứ?!

(Trans: vâng, anh main của chúng ta phê cần và bị ảo giác cực mạnh :v)

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Sazemi2510
emotional damage
Xem thêm

Cảm ơn team dịch vì chapter!
Xem thêm
cayyyyyyyyyyyy má nó cayyyy
Xem thêm