• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 08

Chương 395 – Trước ngày quyết đấu

21 Bình luận - Độ dài: 2,768 từ - Cập nhật:

Chương 395 – Trước ngày quyết đấu

Sau khi trở về bên trong khu mỏ Alban, tôi quyết định sẽ cày cấp cho Aro và Nightmare.

Ông cụ Quả tim Magiatite cũng gặp mặt chúng tôi.

...Tiếc là Mộc quái không hóa thân được nên không thể cùng chúng tôi quyết chiến với Quỷ vương.

Việc giúp nó rèn luyện lần này chỉ như để bồi dưỡng.

Khi trở ngại lại xuất hiện, nó trông rất buồn bã nhưng không thể nào khác.

Để có thể mang Mộc quái theo, tôi phải bay và công kích thẳng vào lâu đài, nhưng cách đó chỉ khiến Quỷ vương đề cao cảnh giác, tất cả binh đoàn trong vương quốc sẽ bao vây lấy tôi.

Thậm chí Lilixira sẽ bị buộc phải tham gia để khuất phục tôi.

Với lại bản tính thiểu năng và chậm chạp, chuyện này sẽ rất nguy hiểm đối với Mộc quái vụng về.

Không có lý do gì để miễn cưỡng mang nó theo được cả.

Aro đặt tay lên nhánh cây của Mộc quái để an ủi, trong khi Nightmare nhả khối tơ để chọc tức nó.

Nè ấy… con nhện chắc chắn sẽ không vâng lời tôi đâu, phiền cô dạy dỗ nó.

「Có gì không ổn? Anh lo nghĩ quá. Con nhóc chỉ đang đùa thôi mà」

Cô bạn ngáp dài đáp lại.

Có lẽ lúc này nó chỉ giỡn, nhưng chẳng phải đây là kiểu khởi đầu cho hành vi bắt nạt về sau ư.

Tuy Nightmare đã lớn khôn hơn từ khi tiến hóa, nhưng tính cách bên trong vẫn là trẻ con.

Nếu chúng ta không giáo dục nó sau này sẽ hư đấy.

Ngay cả khi tôi thuyết phục, cô bạn dường như không tỏ ra quan tâm tới vấn đề…

Vô ích, tôi sẽ tự đào tạo lại nó vậy.

Khi nhìn qua lại giữa tôi và cô ấy, Aro khẽ ôm lấy Mộc quái rồi quay sang Nightmare.

“Nightmare hư. Mộc quái không thích như thế.”

Bị cô nhóc rầy la, người con nhện run run, rồi sau vài giây im lặng, nó miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi Mộc quái.

Aro… quả là đàn chị hạng B+.

Nightmare công nhận con bé như tiền bối nên ngoan ngoãn.

Nước mắt hạnh phúc chứa chan trên mắt Mộc quái.

“Long thần! Long thần!”

Aro chạy đến dưới chân tôi ngước lên.

Làm tốt lắm nhóc.

Nếu anh ra tay chắc nó không nghe đâu, cám ơn vì sự giúp đỡ to lớn của em.

Tôi muốn vuốt đầu con bé nhưng sợ lỡ móng cạo bay da đầu nên ngừng lại.

Mộc quái trông có vẻ hơi cô đơn, còn Nightmare chằm chằm sau lưng Aro như không vừa ý.

“...Gaa.”

「...Aro cũng trở nên mạnh mẽ rồi」

Cô bạn tỏ ra khá kinh ngạc.

Không biết cô ấy nói tới phương diện nào, tôi ngả đầu.

Chúng tôi khám phá trong hang động.

Mục tiêu không phải thăm dò mà là cày cấp, tôi chủ động dùng 〖Cảm quan〗 để tìm kiếm.

Nhìn tôi ngáo ngáo mặt ngu ngu chứ là chuyên gia trong hạng mục này.

Để tự mình rèn luyện thì hòn đảo Adam rất hoàn hảo vì tràn ngập quái thú hạng B+, nhưng với mọi người thì Đại khu mỏ Alban với phần lớn quái hạng C phổ biến thì có hiệu quả hơn.

Hay nói cách khác, thay vì tìm đối tượng mạnh để phối hợp nhóm, thì đối đầu với nhiều kẻ thù cùng cấp hoặc thấp hơn sẽ mang lại nhiều điểm kinh nghiệm.

Cấp độ hiện tại của họ là 【Aro - Cấp: 22/85】, 【Nightmare - Cấp: 20/70】 và 【Mộc linh - Cấp: 10/60】, vẫn còn ở mức độ thấp nên sẽ dễ lên cấp hơn.

Cày nát khu vực này với sự hỗ trợ của tôi, họ sẽ có được thành quả chỉ trong nửa ngày.

「Săn quái cũng tốt, nhưng nếu có thể… xin đừng phá vỡ sự cân bằng ở nơi này. Bầy Anmo hung dữ đã ăn quá nhiều và sinh sôi nảy nở vượt tầm kiểm soát, ta rất biết ơn nếu cậu giảm số lượng chúng lại」

Tôi nhận được 〖Thần giao cách cảm〗 của cụ Magiatite.

Ông ấy đã theo chân chúng tôi suốt khi nãy như để chờ thời điểm đưa ra yêu cầu.

Dù không mấy hy vọng nhưng tôi sẽ nghe theo lời khuyên và thực hiện một cách linh hoạt.

Tôi khẽ cúi đầu cảm tạ, tỏ ra yên tâm, cơ thể bằng chất lỏng của cụ đi chậm lại nằm bẹp ra.

T- Tôi đâu có ý định nổi khùng lên mà đi xơi tất tần tật chứ…?

Anmo hung dữ là loài cúc đá khổng lồ với cái vỏ bằng khoáng thạch tỏa ra ánh quang cầu vòng.

Chúng suýt đã bao vây ăn lấy Mộc quái.

Với quái thú hạng C+ hoạt động theo bầy, chúng là mục tiêu lý tưởng để săn.

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp phiên bản gồ ghề hơn của Gấu đất, một con 〖Gấu đá〗, nhưng cụ Magiatite nặn ra khối kim loại lỏng rồi làm cử chỉ như lắc đầu, nên tôi đập chân xuống dọa đuổi nó đi.

Nó bỏ chạy với âm thanh chuyển động nặng nề.

「Con đó thuộc chủng loài hiếm, nhút nhát và dễ bảo. Chúng là thức ăn chủ yếu của Anmo. Nếu có thể xin cậu bỏ qua」

...Nhìn nó cũng đâu có vẻ ăn được.

Tôi thấy tội lỗi khi giết những quái thú mà mình không ăn.

Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra một bầy Anmo.

Aro sử dụng những cánh tay được tạo thành từ 〖Sợi dây tiếc nuối〗 khóa chuyển động của chúng, rồi tung ra 〖Gió lốc〗 và 〖Đất sét〗 một cách hiệu quả.

Nightmare thoải mái dùng tơ kéo chúng ra khỏi vỏ trước khi cắn phập nanh bên dưới lớp mặt nạ vào mỗi cơ thể yếu ớt.

Mộc quái dùng 〖Phản sức mạnh〗 giảm sức tấn công của chúng trong khi bỏ chạy để dẫn dụ chúng tới phạm vi của hai người còn lại.

Tôi lo sợ nó sẽ liều mình tự tấn công gây sát thương nhưng giờ đã nhẹ nhõm khi nó yên phận ở vai trò hỗ trợ.

Phải rồi, cứ như thế!

Thật kỳ diệu, tôi có thể thấy tài năng của Mộc quái!

Phong ấn cái kỹ năng thiến dái 〖Trọng lực〗 là ngon rồi.

Bất cứ khi nào nhận thấy nguy hiểm, tôi nhanh chóng phóng ra 〖Phong trảm〗 thổi bay lũ Anmo đi, và nếu họ bị thương thì cô bạn sẽ 〖Hồi sức tăng cường〗 chữa trị ngay lập tức, trong trường hợp của Aro thì là 〖Sự sống giả tạo〗.

Khi MP của cả Nightmare và Mộc quái cạn kiệt, Aro cũng bắt đầu mệt mỏi, chúng tôi nghỉ xả hơi.

HP và MP của con bé xem như bất tận nếu dùng tôi như cục sạc dự phòng, nhưng như thế sẽ khiến cô nhóc căng thẳng tinh thần.

Ngày mai, tôi sẽ quay trở lại thủ đô…

Để giải quyết những gì liên quan với con Slime đó một lần và mãi mãi.

Tôi kiểm tra lại.

Aro đã từ 22 lên 29/85, Nightmare 20 lên 25/70 còn Mộc quái là 10 lên 15/60.

Nếu duy trì giai đoạn này họ có thể lên được cấp 40 trong vài ngày… nhưng tiếc là chúng tôi không có thời gian.

Tiềm năng cày cấp vẫn còn cao.

Chỉ số của họ đã gần vươn tới Tam hiệp sỹ.

Lâu lắm rồi, tôi sẽ xem đầy đủ năng lực của cả đội.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Ouroboros

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 102/125

HP: 2655/2655

MP: 453/2564

Tấn công: 1029

Phòng ngự: 584

Ma thuật: 1129

Nhanh nhẹn: 735

Hạng: A

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi phàm nhân: Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Vảy rồng: Cấp 7〗 〖Thần ngôn: Cấp 5〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 3〗

〖Bay: Cấp 7〗 〖Bụi vảy rồng: Cấp 7〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Tà long: Cấp -〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 8〗 〖Cảm quan: Cấp 5〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 6〗 〖Song thủ: Cấp -〗 〖Phân tách ý thức: Cấp -〗

〖Thông linh cảm thấu: Cấp 3〗 〖Quỷ nhãn khống chế: Cấp 1〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 5〗 〖Kháng rơi: Cấp 6〗 〖Kháng đói: Cấp 5〗

〖Kháng độc: Cấp 6〗 〖Kháng cô đơn: Cấp 6〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 4〗

〖Kháng thuộc tính hắc ám: Cấp 4〗 〖Kháng thuộc tính hỏa: Cấp 3〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp 3〗

〖Kháng ngạt: Cấp 4〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 6〗 〖Kháng ảo giác: Cấp 3〗

〖Kháng chí mạng: Cấp 2〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp 2〗 〖Kháng ức chế: Cấp 2〗

〖Kháng quanh mãnh: Cấp 1〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 1〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Lăn: Cấp 7〗 〖Kiểm tra trạng thái: Cấp 7〗 〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 5〗

〖Huýt sáo: Cấp 2〗 〖Nắm đấm rồng: Cấp 3〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 6〗

〖Nanh độc: Cấp 7〗 〖Vuốt tê liệt: Cấp 6〗 〖Đuôi rồng: Cấp 2〗

〖Gầm: Cấp 3〗 〖Thiên giáng: Cấp 4〗 〖Hồi thổ: Cấp 2〗

〖Hóa nhân thuật: Cấp 8〗 〖Phong trảm: Cấp 7〗 〖Thủ đề vũ: Cấp 4〗

〖Hồi sức tăng cường: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 5〗 〖Bạn đồng hành: Cấp -〗

〖Chết chóc: Cấp 4〗 〖Sự sống giả tạo: Cấp 4〗 〖Thánh linh: Cấp 2〗

Danh hiệu:

〖Con trai Vua rồng: Cấp -〗 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 〖Tên đần độn: Cấp 4〗

〖Ngốc nghếch: Cấp 1〗 〖Chiến binh: Cấp 4〗 〖Diệt trừ thảm họa: Cấp 8〗

〖Dối trá: Cấp 3〗 〖Chuyên gia trốn tránh: Cấp 2〗 〖Con đường tà ác: Cấp 9〗

〖Thảm họa: Cấp 9〗 〖Gà chạy bộ: Cấp 3〗 〖Đầu bếp: Cấp 4〗

〖Vua hèn hạ: Cấp 9〗 〖Gan dạ: Cấp 4〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp 3〗

〖Nghệ nhân làm gốm: Cấp 4〗 〖Trùm băng đảng: Cấp 1〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 2〗

〖Kẻ nắm bắt sự vĩnh hằng: Cấp -〗 〖Kiến vương: Cấp -〗 〖Người hùng quả cảm: Cấp 7〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

...Ngày mai tôi sẽ dùng tới 〖Sự sống giả tạo〗 không ngừng nghỉ.

Cho dù có tạo ra thêm tay sai thì tôi cũng không thể mang chúng theo được, nên phải tìm cho chúng chỗ nương tựa.

Lấy ví dụ của Aro và Mộc quái, họ đều khởi đầu từ cấp 1, tôi chẳng biết chúng sẽ có công dụng hay không… nhưng có thể sẽ hữu ích để tạo bước ngoặt bên trong lâu đài tràn ngập kẻ thù.

Dựa vào độ thông thạo tôi nghĩ nó sẽ khá tốt thôi.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Aro

Chủng loài: Revaana Lich

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 29/85

HP: 412/412

MP: 430/430

Tấn công: 211

Phòng ngự: 185

Ma thuật: 476

Nhanh nhẹn: 104

Hạng: B+

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 4〗 〖Xác sống: Cấp -〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Thay da đổi thịt: Cấp 7〗 〖Đặc ân của người đã khuất: Cấp -〗 〖Người cai trị thổ tính: Cấp -〗

〖Quỷ nhãn: Cấp 4〗 〖Tạo hình xác sống: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Vô hiệu hóa trạng thái: Cấp -〗 〖Kháng vật lý: Cấp 5〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 5〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Gió lốc: Cấp 7〗 〖Nguyền rủa: Cấp 4〗 〖Bào mòn sinh lực: Cấp 5〗

〖Đất sét: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 5〗 〖Hình nhân đất sét: Cấp 6〗

〖Bào mòn thể lực: Cấp 6〗 〖Sợi dây tiếc nuối: Cấp 6〗 〖Sương mù chết: Cấp 5〗

〖Bùa mê: Cấp 1〗 〖Bào mòn diện rộng: Cấp 2〗 〖Hắc cầu: Cấp 2〗

Danh hiệu:

〖Cánh tay phải của Tà long: Cấp -〗 〖Phù thủy hắc ám: Cấp 7〗 〖Thân thể bất hoại: Cấp -〗

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Nữ hoàng xác sống: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sức mạnh của Aro phụ thuộc vào ma lực, nhưng chỉ số HP cũng trở nên nổi bật đối với một xác sống.

Cùng với những kỹ năng bào mòn, con bé có thể toàn lực hết HP trong một trận chiến.

Khả năng nhanh nhẹn mới là điểm yếu, nhưng Aro luôn bù đắp lại bằng những đòn ma pháp tầm xa và biến đổi cơ thể để tung chiêu trò.

Trong số ba người, cô nhóc không chỉ vượt trội về chỉ số mà còn số lượng kỹ năng nữa.

Bằng sự dẻo dai của mình, Aro sẽ đứng vững được trước một đòn tấn công của kẻ thù cấp độ cao hơn, 〖Chủ nhân độc dược〗 Thermal.

Chưa hết, con bé còn có khả năng kháng bá đạo 〖Vô hiệu hóa trạng thái〗 hoàn toàn chặn hết kỹ năng của hắn.

Vấn đề còn lại chỉ là sự chênh lệch chỉ số giữa hai người họ, nhưng Thermal chắc chắn là đối thủ xứng tầm với cô nhóc.

Nếu cộng thêm sự giúp sức của Nightmare hay vài nhà thám hiểm thì có thể giành chiến thắng.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Nightmare

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 25/70

HP: 218/218

MP: 18/211

Tấn công: 183

Phòng ngự: 117

Ma thuật: 190

Nhanh nhẹn: 145

Hạng: C+

Kỹ năng đặc trưng

〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 3〗 〖Dây băng độc: Cấp 5〗

〖Cảm quan: Cấp 3〗 〖Quái miêu: Cấp -〗 〖Di chuyển lén lút: Cấp 5〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 3〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 4〗 〖Kháng độc: Cấp 4〗

〖Kháng nguyền rủa: Cấp 4〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Nanh độc: Cấp 4〗 〖Tơ nhện: Cấp 5〗 〖Gọi bầy: Cấp 1〗

〖Tơ Daruma: Cấp 3〗 〖Tơ độc: Cấp 3〗 〖Tơ treo cổ: Cấp 4〗

〖Đánh lén: Cấp 3〗 〖Nguyền rủa: Cấp 2〗 〖Hóa nhân thuật: Cấp 5〗

〖Tự tái tạo: Cấp 2〗 〖Hắc cầu: Cấp 2〗 〖Đất sét: Cấp 3〗

Danh hiệu:

〖Thú cưng của Tà long: Cấp -〗 〖Bậc thầy tơ thuật: Cấp 5〗 〖Hiểm độc: Cấp -〗

〖Đột biến: Cấp -〗 〖Nỗi ám ảnh: Cấp 5〗 〖Xảo quyệt: Cấp 4〗

〖Kẻ săn Abyss: Cấp 2〗 〖Sát thủ: Cấp 5〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nightmare thua xa Aro về chỉ số, nhưng có kỹ năng tơ nhện thuần thục.

Nó cũng đủ lanh lợi để đảm nhận hoàn toàn vai trò đặt bẫy.

Nếu để nó bị trúng đòn thì không hay, nhưng nó có thể tránh đối đầu trực diện và cứ giữ vị trí hỗ trợ, rất nhiều việc nó có thể làm được.

Sẽ khá vất vả để chiến đấu với Tam hiệp sỹ, nhưng với lũ binh lính Slime cấp thấp thì nó có thể dễ dàng lật úp chúng bằng bẫy.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mộc linh (Magical Tree)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 15/60

HP: 223/223

MP: 11/166

Tấn công: 64

Phòng ngự: 134

Ma thuật: 169

Nhanh nhẹn: 78

Hạng: C+

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 2〗 〖Cứng cáp: Cấp 3〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 1〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 5〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Bén rễ: Cấp 4〗 〖Đất sét: Cấp 2〗 〖Hồi sức: Cấp 4〗

〖Hỏa cầu: Cấp 2〗 〖Thủy cầu: Cấp 2〗 〖Thổ cầu: Cấp 3〗

〖Phong cầu: Cấp 2〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp 2〗 〖Trọng lực: Cấp 3〗

〖Mây độc: Cấp 1〗 〖Khiên chắn vật lý: Cấp 3〗 〖Phản sức mạnh: Cấp 4〗

Danh hiệu:

〖Tay sai của Tà long: Cấp -〗 〖Kẻ ăn Quả thông thái: Cấp -〗 〖Bạch pháp sư: Cấp 4〗

〖Hắc pháp sư: Cấp 4〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Mộc quái thì… vâng, cho dù lên cấp tận bao nhiêu đi nữa… cả 〖Phản sức mạnh〗 có thể giúp cho trận chiến của Aro dễ hơn, đáng tiếc là chúng tôi không thể mang nó theo được.

Tôi vô thức cúi đầu xuống, Mộc quái cũng nhanh chóng đáp lại.

Chúng tôi sẽ ổn định chỗ ngủ trong hầm mỏ.

Ngay khi tôi nằm xuống nghỉ ngơi, cụ Magiatite đến bên cạnh.

「Cậu định tấn công Quỷ vương?」

...Có vẻ ông ấy đã nhận ra trong việc quan sát chúng tôi.

Quả nhiên ông ta biết về hắn.

Rồi ông định ngăn cản chúng tôi sao?

Tôi truyền đạt lại.

「......Không」

Sau vài giây suy nghĩ, Magiatite lắc người phủ nhận rồi rời đi.

Vậy nghĩa là gì?

Có gì đó hơi lạ ở đây…

---

Chap dài nhất từng thấy

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ơ vua hèn hạ chưa lên cấp 10 à
Xem thêm
Ủa sao tôi ko còn thấy bụi vẩy rồng của main ;-;
Xem thêm
Tôi thề nhá. Thể nào lúc đang đánh nhau cũng tiến hoá cho coi :)
Xem thêm
ko có đâu :V bị đánh nhừ tử đấy bị 3 4 con boss đập
Xem thêm
TRANS
@Zethoth: ơ kìa :<
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nn thanks
Xem thêm
main nhiều kĩ năng cơ mà lvl thấp quá
Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm