• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 08

Chương 407 – Kẻ cuối cùng

24 Bình luận - Độ dài: 1,160 từ - Cập nhật:

Chương 407 – Kẻ cuối cùng

“Tên lừa đảo vênh váo kia! Rogueheil đâu rồi… Ch- Chết thật! Vẫn cứ luôn thế này.

Lão là người trợ thủ phía sau mà đều không xuất hiện mỗi khi cần! Lão đúng là vô dụng mà!”

Thermal run người tức giận nhìn chằm chằm lấy lối đi đã bị tôi chặn lại.

Kẻ mà hắn đang chửi rủa chính là thành viên cuối cùng của Tam hiệp sỹ.

“Nếu chúng ta chuẩn bị kế hoạch giết Irushia tại đây, Thánh nhân sẽ buộc phải lộ mặt! Cho dù ả có bỏ chạy thì công chúa vẫn có thể tiêu diệt con rồng và dành thời gian cho trận chiến tiếp theo. Không có vấn đề gì với chiến thuật đó cả!”

Thermal đang quẫn trí.

Một tay vẫn nắm chặt chân Miria như để đe dọa, nhưng tay còn lại thì cứ gãi đầu rối bời.

Tôi chợt lạnh gáy nên xông lên.

Dựa theo kinh nghiệm, một khi bị dồn vào chân tường, không thể biết chắc được kẻ đó rồi sẽ làm gì.

Hình ảnh tên anh hùng điên cuồng thảm sát con người gợi lại trong trí nhớ.

Đó là một trường hợp cực đoan vì có sự can thiệp của Thần ngôn, nhưng thật dễ để hình dung chuyện gì sẽ xảy ra khi kẻ bắt giữ con tin trở nên tuyệt vọng.

Thermal đang lợi dụng Miria để trông chờ chạy trốn nhiều hơn tôi nghĩ.

Qua cách cư xử, tôi đoán hắn không thể làm hại Miria, nhưng vẫn có khả năng phản tác dụng.

Sự lựa chọn cho tôi bị giới hạn, hơn nữa… tôi vẫn còn quá bồng bột để giải cứu cô ấy.

“Chúc mừng ngươi, Irushia. Ta phải đi đây. Ngươi có thể giành lại được cô gái, nhưng đây là sự trả thù của ta… Đơn giản là ta đang trút giận lên ả. Để ta cướp lấy đôi chân này…!”

Những kỹ năng chữa trị như 〖Hồi sức〗 chỉ có thể tăng cường quá trình tự lành lặn thông thường.

Dù trên người đầy vết chém vẫn chữa được, nhưng với cánh tay bị đứt hay nhãn cầu dập nát thì không.

Khôi phục những bộ phận trên cơ thể yêu cầu phải có kỹ năng như 〖Tự tái tạo〗 nhưng dù tôi sở hữu thì lại không sử dụng lên người khác được.

Ở khoảng cách này, thay vì 〖Phong trảm〗, tấn công hắn trực tiếp thì nhanh hơn.

Nhưng tôi vẫn hành động quá trễ.

“Nhìn kỹ nhé Irushia! Phát động, 100%... Độc tiếp x-...!”

Thermal đột nhiên đứng yên.

Là do 〖Quỹ nhãn khống chế〗 của cô bạn?

〖Nhanh lên, tôi chỉ câu giờ được lúc ngắn thôi!〗

Cô ấy truyền đạt cho tôi khi tập trung vào Thermal.

Không có thời gian để phán đoán, tôi vươn chân trước ra hết cỡ đẩy vuốt đánh bay người hắn.

“Gaah!”

Hắn vỡ nát, phân tán thành chất lỏng màu lục đậm khi đập vào tường.

Nó mất đi hình dáng trong một lúc rồi nhanh chóng quay lại dạng người.

Xem ra đã thoát khỏi trạng thái khắc chế của Quỷ nhãn, hắn thở hồng hộc lườm tôi.

Thành công rồi.

Đều nhờ việc hắn chú ý lấy cô bạn.

Nếu hắn nhìn tôi thì điều kiện giao tiếp bằng mắt đã không thể thực hiện rồi.

“Ghừ, vậy ra ngươi có kỹ năng khắc chế cử động…! Không sao. Ta chỉ định trút giận thôi. Được cái là ta đã nắm bắt được chiêu thức của ngươi.”

Cơ thể Thermal nhạt màu, chìm xuống và chui vào trong tường.

“Công chúa… Không, chơi thế này là đủ rồi. Ta sẽ khuyên Quỷ vương tránh mặt ngay bây giờ. Ta không nghĩ bọn ngươi, hay Thánh nhân lại ghê gớm đến vậy… Tốt hết an toàn còn hơn mắc lỗi.”

Hắn vẫn mấp máy miệng khi dần mất đi hình dáng rồi biến mất, vang ra lời nói đến khi hoàn toàn đi khỏi.

Tôi chạy tới chỗ Miria bị ngã.

Thật may là lượng HP ở ngưỡng tốt.

Cũng chẳng dính phải hiệu ứng trạng thái nào.

Thermal đã bị đá đít, Miria vẫn bình an.

“Guu…”

Tôi hạ thấp đầu thở dài nhẹ nhõm.

〖Chúng thật sự rút lui ư?〗

Cô bạn hỏi.

...Tôi không biết.

Nơi đây rất quan trọng với chúng, tôi nghĩ chúng đáng lẽ đã phải rời đi sớm hơn…

Nhưng cho dù có phải một cú lừa đi nữa, hắn quả thật rất biết cách chọn kết cục khôn ngoan.

Bây giờ tôi muốn đánh bại Mephisto ở chỗ cũ.

“C- Cậu thật sự có phải là Irushia…?”

Miria đứng bên dưới nhìn lên, vừa hỏi vừa ho.

Tôi không trả lời mà nhìn lấy Nightmare ở trên lưng…

Phiền bé mang cô ấy theo được chứ?

Nó nghiêng đầu do dự, nhưng trước ánh nhìn của cô bạn, nó nhảy khỏi lưng tôi.

Tới cuối cùng nó vẫn thấu-suốt như mọi khi.

Nightmare tiến đến bên cạnh Miria, đưa cái mặt nạ trắng sát lại cô ấy.

Miria tỏ ra kinh sợ giữa tôi và nó.

Sự xuất hiện của Nightmare hơi bị bất ngờ mà.

Bỗng diễn ra trong thời gian ngắn.

Tôi không nhận ra bất kỳ tín hiệu nào, âm thanh hủy diệt đột ngột vang dội từ phía bức tường sụp đổ.

Đồng thời tôi kéo Miria và Nightmare về phía mình.

Một khối trụ kim loại trong đống đổ nát đâm vào bàn chân tôi.

Máu xanh bắn ra.

Tôi nhấc bàn chân trước bên phải lên.

Ở giữa bị khoét một lỗ lộ cả xương.

Nó tấn công với lực công kích mạnh cùng tốc độ đáng kinh ngạc.

Do phải bảo vệ hai người họ, tôi không thể tránh khỏi thiệt hại chỉ với thể trạng của mình nên bị nó dễ dàng xuyên qua người.

“Hoh… Thermal đã không sai khi gọi ta đến. Con thú này hơi khó để cậu ta và Mephisto có thể giao chiến. Ta chắc mình đã đến kịp lúc. Ta đang giấu thân phận chờ đến khi Thánh nhân thật sự hành động, nhưng có lẽ mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch.”

Sau khi vượt qua đống đổ nát, một lão già với dáng vóc to lớn xuất hiện.

Bên dưới cái đầu hói là bộ râu màu trắng dài phủ xuống tới ngực.

Trang phục có cùng tông màu với Tam hiệp sỹ, nhưng lão khoác áo choàng, cũng chẳng có lấy kiếm hay bao kiếm.

dragon_egg_ln_v8_pg209-210_cleaned-1.png?w=1337

Vẻ ngoài phù hợp với những tin đồn và miêu tả của Volk.

Chắc chắn người này là thành viên cuối trong Tam hiệp sỹ 〖Tay kiếm liên hoàn〗, cũng là pháp sư mạnh nhất trong thủ đô.

Chủ tế Rogueheil…

Hay đúng hơn là con Slime giả dạng dáng vẻ và tên của ông già.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thuộc hạ mạnh nhất của Quỷ Vương à
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Giờ tui hiểu tại sao thằng anh hùng nào đó dùng chiêu cuối khi đi săn slime ở làng tân thủ rồi.
Xem thêm
Ừm cái world đấy nhìn hiền hiền mà tởm vl ra chứ có phải đùa đâu, nghịch đc có vài chap đầu còn đâu sau là hành trình khổ dâm
Xem thêm
@Tyaraak: um. kiếp trước của thằng anh hùng đó dark vl
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời