• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 08

Chương 410 – Toàn lực

24 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

Chương 410 – Toàn lực

Tôi tung nắm đấm nhắm vào Rogueheil.

Lão biến đổi một bên chân thành xúc tu tăng sức nhảy tránh đòn.

Nắm tay của tôi đâm xuyên đống gạch vụn đã chặn đầu Thermal trước đó, phá vỡ cả sàn khiến tất cả rơi xuống lỗ hổng bên dưới.

Đứng ở phía bên kia của khoảng trống, lão cười rồi đưa cánh tay về phía tôi.

“〖Cột trụ thánh〗!”

Ba trụ kim loại xanh lại lao tới, tôi đánh bật chúng xuống đất bằng 〖Phong trảm〗.

Rồi tôi bay lên sải cánh.

Bức tường hai bên sụp đổ.

Khi hạ cánh bên cạnh Rogueheil, lão đưa cả hai tay.

Cơ thể trở thành màu xanh lục nhạt trong suốt.

“Hohohoho, sao lại sơ hở thế? Nhận lấy! 〖Súng máy nhầy〗!”

Người lão rung động với vô số viên đạn nhờn dính bắn ra từ bên trong.

Hây! Lão lợi dụng ngay đúng thời điểm khó chịu!

Nhưng không nên đánh giá thấp ta!

Đừng tưởng ta chỉ nhận mà không trả lễ!

Tôi vội lấy hơi thổi ra.

Một tấm màn lửa bùng lên giữa cả hai, nuốt trọn cả những viên đạn lẫn lão già.

Đó là chiêu thức 〖Hơi thở thiêu đốt〗.

“Guh!”

Những viên đạn tôi cản lại trễ dính lên chân tay và người.

Cơn đâu buốt tỏa ra.

Tôi thấy chúng ăn mòn cả lớp vảy đi vào da thịt.

Đây là loại axit mạnh.

Có thể tạo ra vô số thứ đó trong một lần thì đây là kỹ năng cực kỳ linh hoạt và đáng gờm.

“Khư khư khư, ngươi không nghĩ mình đã quá vội vàng giải quyết trở ngại đó ư? Nếu không thì có lẽ-...”

Khi lão định chuồn khỏi ngọn lửa, tôi dùng đuôi vung vào người lão thật mạnh.

Dịch lỏng trên cơ thể tung tóe, lão đập vào bức tường rên rỉ.

“Ng- Ngươi…!”

Mắt lão trừng to nhìn tôi.

Tôi kéo bộ vuốt hung ác của Ouroboros cào qua cả trần và tường nhắm vào bộ mặt đó.

Đâm xuyên qua và đẩy ngược lão ra sau.

“Cuối cùng ngươi cũng đã làm được…”

Lão lành lặn ngay trước mắt tôi.

Kỹ năng 〖Tự tái tạo〗.

Thời gian hồi phục nhanh khủng khiếp.

Nhưng đó cũng chứng minh được, khi phải dành MP để chữa trị, lão không thể theo kịp sát thương mà tôi gây ra.

Chưa đến lúc nên nghỉ tay!

Tôi phải dùng tốc độ và sức mạnh của mình lấn áp lão!

Tuyệt đối không cho phép lão phòng bị!

Tôi mặc kệ sự tàn phá xung quanh và xoay người tung những đường vuốt lên lão ta.

“Guh… N- Ngươi…! 〖Cột trụ thánh〗!”

Trước mặt lão một cây trụ xanh to tướng vươn ra.

Chắc lão muốn tạo rào chắn giữa chúng tôi để kịp chuẩn bị.

“Khư khư, với nó…”

“GuuOOOOOOOOOOOOh!”

Tôi 〖Gầm〗 lên, duỗi căng cánh tay hạ đòn xuống hết sức có thể.

Khối trụ vỡ tan, xung lực lan ra từ các mảnh vỡ rơi xuống sàn.

Vẫn chưa nhận được điểm kinh nghiệm.

Lão cứng đầu quá.

Tôi nhanh chóng tiếp đất thì phát hiện lão đang trườn ra từ đống đổ nát.

Cánh tay đưa lên một lần nữa.

Cái này chắc chắn sẽ kết thúc sinh mạng của lão…!

Tôi chợt cảm thấy bất lành.

Làm sao lão có thể để bản thân lộ liễu thế này?

Là cố tình hay chăng?

Tôi có một dự đoán.

Lão có kỹ năng tên là 〖Song trùng〗...

【Kỹ năng cơ bản 〖Song trùng〗】

【Hao tốn HP để tạo ra một cơ thể Slime nhân bản】

【Nếu chịu đủ lượng sát thương, thế thân sẽ tan rã】

【Sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm】

Bạn tôi! Chú ý đằng kia! Nó chỉ là thế thân thôi!

Tôi xoay người quét bàn chân về phía Rogueheil thật đang tiếp cận từ trong góc tối.

Lão nhảy lui về, vươn một xúc tu nhầy dính bám lên trần nhà, hóp bụng.

「Lùi lại một chút!」

Theo lời cô bạn, tôi tránh người.

Liếc về phía sau, cô ấy cắn vào cánh tay xúc tu của cơ thể nhân bản rồi quật nó một cách tàn bạo.

Nó tan nát và phân rã.

“...Hm, không thành công rồi. Quả nhiên sức mạnh đơn thuần của ngươi mạnh hơn so với ta.”

Tôi tung 〖Phong trảm〗 khi lão đang treo người bên trên.

Lão nhảy xuống tránh đòn, trốn sâu vào phòng.

Tiếp tục chạy đi và lao xuống bậc thang.

Khu vực bên dưới chính là tầng hầm.

Rõ ràng lão muốn dẫn dụ tôi đi xa hơn.

Nó sẽ dẫn cuộc chiến giữa hai bên cách xa mọi người, cũng hợp với ý tôi, nhưng thực hiện theo mưu kế của kẻ thù khiến tôi cảm thấy ái ngại.

Theo chân lão bước xuống bậc thang, tôi tiến vào khu vực không giống bất kỳ nơi nào khác trong lâu đài.

Một không gian lớn lót bằng kim loại.

...Ở đây lão có thể tung ra toàn lực, tôi nghĩ vậy.

Tôi cũng được tự do di chuyển hơn nhiều.

Lão khởi đầu thì tôi sẽ kết thúc nó ngay lập tức.

“Irushia, hay ngươi là ai đi nữa, ta sẽ cho ngươi biết điều kiện để trở thành Tam hiệp sỹ. Trong số quái thú có trí thông minh nhất định, những kẻ mạnh nhất sẽ được chọn. Một số người trong bọn ta không đủ năng lực để kiểm soát nhân dạng. Trong phần lớn trường hợp, chúng đã đạt tới giới hạn tiến hóa khi vẫn còn thứ hạng thấp, nhưng… một số thì khác.”

Hử? Lão muốn nhắn nhủ gì đây?

Đùng một cái cánh cửa lớn cuối căn hầm đổ xuống.

Trong một lúc cảnh tượng kinh tởm khiến tôi tưởng mình quên thở mất rồi.

Thứ xuất hiện ở đó là một con Slime khổng lồ, gần tương đương với tôi.

Bên trong cơ thể nó là rất nhiều xác người đang trong quá trình tiêu hóa.

Đa phần chỉ còn lại xương, vài thi thể còn dính thịt.

“BuruuwaaaaAAaAaAAAAh!”

Nó bùng phát tiếng gào đáng sợ.

“Đây chỉ được xem như biện pháp cuối cùng để đối phó với Thánh nhân. Tuy bọn ta không nắm rõ được kế hoạch của ả, nhưng hy vọng cách này sẽ khiến ả phải động tay. Còn nữa… 〖Triệu hồi diện rộng〗!”

Lấy Rogueheil làm trung tâm, một vòng phép lan tỏa chói sáng.

Xuất hiện quanh lão là năm tên khổng lồ, mỗi đứa đều có nước da xanh lục cao khoảng ba mét.

Gương mặt chúng ngay đơ kỳ lạ, nắm chặt trên tay cây chùy siêu to.

Sau khi nhìn quanh với đôi mắt vô hồn, chúng chằm chằm lấy tôi.

C- Cái băng đảng quái gở nào đây…?

Lão định ném cho tôi bao nhiêu bọn côn đồ thế hả?

“Ta tự hỏi mình có nên nghiêm túc hay không. Nhân dạng của ta quá yếu.”

Cơ thể Rogueheil mất màu chảy xuống.

Trong nháy mắt gương mặt lão không còn.

Sau khi nở rộng ra khoảng bốn mét, lão trở lại màu xanh lục đậm kỳ quái, cứ như nước đường cống.

Lượng lớn xúc tu trồi ra.

Nhãn cầu ló dạng khắp trên người và giữa các xúc tu.

Gần như cả trăm con mắt.

「Hyoohyohyohyo! Ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta? Vẫn luôn là chân lý khi giấu vũ khí của mình cho tới lúc buộc kẻ thù vào tình huống mà ngươi giành chắc chiến thắng! Nữa này, 〖Song trùng〗!」

Cơ thể biến dạng của Rogueheil tách ra làm hai, ba… không, năm kẻ giống như lão xuất hiện.

Mỗi tên đều nở rộng ra ngay tức thì.

「Ngươi không có dự định bỏ chạy phải không Irushia? Ta sẽ rút cạn ký ức của ngươi! Giống như cách ta đã làm với lũ con người ở thủ đô này! Hyoohhyohhyoh!」

Người lão mở ra một cái miệng khổng lồ.

Bên trong như bốn chiếc lưỡi thòng xuống.

Tôi nghĩ lão chỉ như một ông già điềm đạm, nhưng sai lầm to rồi.

Lão hoàn toàn không phải dạng tầm thường, mà cực kỳ tầm bậy.

---

Năm cục xúc tu, năm tên có “gậy” khủng, một khối nhầy nhầy, nhớt nhớt, dính dính, ướt ướt…

Hy vọng main có đủ lỗ để…

You knew what I mean :))

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Lúc đọc đoạn này tui cầu trời khấn chúa là cho thằng main bị mất hết ký ức , nó mà mật hết ký ức thì papa cũng là dbgr
Xem thêm
Xóa hết kí ức là bọn này còn cái nịt main vướng chân vướng tay do còn con người thôi xóa hết kí ức để nó làm rồng thì nó phá banh chỗ này
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Nếu trans hỏi đủ lỗ để chơi ko thì tôi xin trả lời là :
1 bím của cô bạn
2 lỗ nhị
3 - 4 thì 2 cái miệng
5 chưa phát hiện
Xem thêm
Cái này hơi horror tý là đút vào mắt ;-;
Xem thêm
4 lỗ mũi?
Xem thêm
Trans vẫn dark vs hentai như xưa :))) thks for chapter
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Không trans, đừng đen tối như thế
Xem thêm
burh, nhóm dịch truyện hen furry thì bác nghĩ mấy lão trans có ngại gì ko
có khi tui nghĩ mấy lão còn viết cả dj main x xúc tua cơ
Xem thêm
@Tyaraak: vl thật luôn à...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời