Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 03: Trận chiến ở tầng dưới

43 Bình luận - Độ dài: 1,982 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Sau khi nhìn thấy cảnh tôi hạ gục con trùng, Narsena cuối cùng cũng đồng ý đi xuống tầng dưới, với điều kiện là chúng tôi phải lập tức quay trở lại nếu tình hình trở nên nguy hiểm.

Nhờ thế mà hiện giờ chúng tôi đang ở tầng dưới của hầm ngục…

“Raaaaaaaa!”

“GAAAAAAA!”

“GAAAAAAA!”

“GYAAAAA!”

…Vừa bước chân xuống dưới này, chúng tôi liền bị một nhóm ogre và lich bao vây.

Chỉ khi nào xuống được tầng dưới thì một tổ đội mạo hiểm giả mới được xem là hạng nhất.

Với lý do như thế, cũng không quá khó để hiểu được nguyên nhân tại sao chỉ có chưa tới mười phần trăm tổng số mạo hiểm giả hiện tại được xếp hạng nhất.

Nói một cách đơn giản, tầng dưới của hầm ngục có độ khó quá cao.

Những cái bẫy tinh vi được đặt ở khắp mọi nơi, lũ quái vật hùng mạnh có thể dùng được kỹ năng xuất hiện nhan nhản.

Nhưng có một điều còn phiền phức hơn, đó là sự thay đổi trong cách chiến đấu của lũ quái vật.

Ở tầng dưới, những loài quái vật khác nhau sẽ lập thành từng nhóm để tấn công các mạo hiểm giả, mỗi nhóm gồm những con có khả năng xông lên trước để chiến đấu và những con chuyên đứng sau yểm trợ.

…Và trong số đó, tổ đội của ogre và lich có thể được xem là sự kết hợp cực kỳ khó đối phó ở dưới này.

“Chậc! Vừa xuống tầng dưới đã gặp ngay một tổ đội của ogre và lich rồi! Onii-san!”

Nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Narsena, tôi có thể hiểu được cô ấy đang muốn nói rằng chúng tôi nên quay trở lại tầng trên.

Một quyết định khá hiển nhiên.

Theo lối suy nghĩ thông thường, ogre và lich không phải là những quái vật mà chúng tôi có thể đánh bại được.

Trong bầy ogre thậm chí còn có một con ogre cường thể với kích thước to hơn hẳn những con còn lại.

Đối mặt với đám quái vật này, ngay cả một tổ đội hạng nhất cũng sẽ chọn phương án rút lui.

…Nhưng chúng tôi có chạy thoát được hay không lại là chuyện khác.

“Không được đâu. Bởi vì lich có thể dùng được ma thuật nên chúng ta không thể mạo hiểm quay lưng về phía chúng. Hơn nữa, nếu cứ bỏ chạy lên tầng trên thì thiệt hại sẽ càng nặng hơn.”

“———Ưm!”

Sau khi nghe tôi nói và hiểu được tình huống hiện tại, Narsena cắn môi trong lúc siết chặt nắm đấm.

Khi đã đặt chân vào hầm ngục, điều quan trọng nhất là phải biết được khi nào tình hình trở nên nguy hiểm, nhưng rút lui không có kế hoạch thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Nói tóm lại, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với kẻ thù ở trước mặt.

“Không sau đâu, nếu chỉ có chừng này thì chắc là sẽ kết thúc nhanh thôi.”

“…Onii-san?”

Đối mặt với đám quái vật, tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút.

Chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối nếu chỉ có một mình.

Nhưng giờ tôi đã có một người đồng đội rất mạnh.

“Narsena, anh sẽ đánh lạc hướng kẻ thù. Trong lúc đó, em hãy quan sát tình hình và xử lý tên lich nhé.”

“…Hể?”

Vậy nên, tôi mỉm cười rồi nói với Narsena trong lúc tay phải nắm chặt con dao, tay trái cầm một phi dao khác.

“Onii-san!”

Ngay sau đó, tôi chạy về phía lũ ogre mặc cho tiếng la hốt hoảng của Narsena vang lên sau lưng mình.

◇ ◆ ◇

“GAAA?”

“GAAAAAAA!”

“GYAAAAA!”

Nhìn thấy tôi lao đến, một trong ba tên ogre bật cười khanh khách như thể đang chế giễu.

Từ tiếng cười của nó, tôi hiểu được rằng tên ogre còn chẳng xem tôi là kẻ thù.

Thế nhưng, hành động đó lại không bắt nguồn từ sự tự phụ.

Ngay cả tôi cũng sẽ làm điều tương tự nếu đặt mình vào tình huống của nó, một kẻ có cơ thể mảnh khảnh đứng trước một con ogre có thân hình cao gần ba mét, chắc chắn kẻ đó sẽ bị giết ngay tức khắc, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ như thế.

“GAAAAAA!”

Và đó là lý do mà lũ ogre không hề cảnh giác khi tôi tiến lại gần.

Giống như cách mà người ta nghiền nát một con côn trùng, nó vung cánh tay to như khúc gỗ về phía tôi, kẻ đang chạy thẳng đến.

“Lần này lũ ogre không có vũ khí trong tay, né đòn tấn công của chúng chỉ là chuyện nhỏ.”

“GA?”

Nhìn thấy tôi né được đòn tấn công đó một cách dễ dàng, lũ ogre cuối cùng cũng nhận ra một điều.

Kẻ mà chúng cho rằng chỉ là một con côn trùng và bị chúng chế giễu, thực ra không hề yếu tí nào.

Ngay lập tức, khuôn mặt lũ ogre trở nên méo xệch vì giận dữ sau khi nhận ra rằng tôi là một kẻ thù.

“Mình có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy con ogre cường thể đó, nhưng hóa ra lũ ogre xuất hiện ở khu vực này cũng chẳng phải là vấn đề to tát.”

———Có vẻ như là, cho dù có nhận trực tiếp đòn tấn công của lũ ogre thì chúng vẫn chưa thể được xem là mối đe dọa đối với tôi.

“GYAAAAAAA!”

Và rồi, có lẽ vì cảm thấy tức giận trước thái độ của tôi, con ogre cường thể rống lên.

Tiếng rống đó chính là tín hiệu cho những con ogre còn lại, chúng lập tức tạo thành một vòng tròn bao quanh lấy tôi.

Sau đó, lũ ogre nắm lấy thế chủ động và bắt đầu tấn công.

◆ ◆ ◇

Trận chiến được bắt đầu bằng cơn cuồng nộ của lũ ogre.

Đây quả thực là trận chiến một chiều.

Dù sao thì tôi cũng chỉ có một người.

“Haha. Nếu chỉ có thế này thì mình dư sức đứng đây thêm vài tiếng nữa.”

———Tuy nhiên, kẻ đang cất tiếng cười ha hả ở giữa trận chiến kia lại chính là tôi.

Quả đúng là vậy, từ nãy đến giờ tôi chỉ toàn phòng thủ và chưa hề tấn công lũ ogre một lần nào.

Không phải là vì tôi không thể tấn công.

Chỉ là vì tôi muốn hoàn toàn tập trung vào việc phòng thủ.

Và kết quả là không một đòn tấn công nào của lũ ogre chạm được vào người tôi.

Từ bên cạnh, phía sau, phía trước.

Từ mọi hướng, đòn tấn công của ba con ogre có lực công kích và tốc độ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với lũ orc trút xuống người tôi như vũ bão.

Nhưng tôi lại né được hết, hoặc đỡ bằng con dao của mình.

Giống như là tôi có mắt ở mọi hướng vậy.

Nói như thế cũng không sai.

Dù sao thì tôi cũng đang ở trong trạng thái có thể phát hiện từng chuyển động nhỏ nhất của lũ ogre.

Tôi là một trị liệu sư có khả năng chiến đấu, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng tôi sở hữu tài năng cho việc đó.

Nói thế thì cũng không đúng hoàn toàn, chỉ là tôi thuộc kiểu người mỗi thứ biết một ít.

Vậy nên tôi tự đặt ra hai trạng thái cho mình.

Tấn công hoặc phòng thủ, chỉ có thể chọn một trong hai.

———Sau khi chuyển sang trạng thái phòng thủ, lũ ogre thậm chí còn không thể chạm vào một cọng tóc của tôi.

“Ha ha ha ha!”

Tôi đỡ cú đánh của một tên ogre, rồi né đòn tấn công của một tên khác trong lúc di chuyển không ngừng, miệng thì cười ha hả khiêu khích lũ ogre.

Trông giống như thể tôi chỉ đang đùa giỡn với chúng thôi vậy.

“GYAAAAA!”

Sau một lúc, con ogre cường thể nổi điên lên trước thái độ bỡn cợt của tôi.

Thân hình to lớn của con ogre đổ về phía trước, nó định dồn tất cả sức nặng cơ thể vào một nắm đấm để tấn công tôi.

Có vẻ như nó vừa kích hoạt một kỹ năng nào đó, nắm đấm của con ogre được bao phủ trong một vầng sáng có màu đỏ nhạt.

“Được! Tới đi——”

Đây chính là khoảnh khắc mà tôi đã nhắm đến.

Con ogre biết rằng cơ thể tôi sẽ bị mất thăng bằng sau mỗi lần né đòn.

Nhìn thấy tôi tỏ ra lúng túng, con ogre cường thể nở một nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ nó nghĩ rằng lần này tôi sẽ không thể nào né được.

“Thật đáng tiếc.”

“GAA, GAAA!?”

“GYAA!?”

Nhưng đó chỉ là mơ tưởng hão huyền.

Tôi né người sang một bên, cú đấm của con ogre cường thể sượt qua tôi một chút rồi đánh thẳng vào người con ogre đứng sau.

Hứng trọn lực công kích từ cú đấm được kích hoạt bằng kỹ năng của con ogre cường thể, con ogre đứng sau chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi bị thổi bay đi giống như một quả bóng.

“GYA, GYAA!”

“GAAA.”

Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai con ogre còn lại cũng ngừng tấn công.

Ogre là những sinh vật sống ở tầng dưới hầm ngục nên chúng có khả năng tư duy tới một mức độ nhất định, rõ ràng là chúng đang cảm thấy đau buồn cho người anh em vừa mới ngã xuống của mình.

Tôi bắt đầu di chuyển sau khi nhận ra lũ ogre đã trở nên bất động vì bị sốc.

Nơi tôi đang chạy thẳng đến là vị trí của tên lich.

Có lẽ nó cho rằng lũ ogre có thể xử lý được tôi, hoặc là nó vẫn chưa biết kết cục của trận chiến ở phía bên kia đã được định đoạt.

Tên lich vẫn đang cố phóng ra ma thuật về phía Narsena, chẳng hề chú ý đến sự hiện diện của tôi đang chạy thẳng đến chỗ nó.

“Raaaaaa!?”

Tới lúc nó nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba, cơ thể trong suốt của tên lich đã nằm trong tầm ném phi dao của tôi.

“Raa!”

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi ném phi dao bay thẳng về phía tên lich. Mặc dù đứng ở tuyến sau trong đội, nhưng vì sở hữu một sức mạnh vật lý vượt xa con người, tên lich dễ dàng hất văng phi dao của tôi.

Đó là tất cả những gì mà một kẻ không có tài năng lẫn kỹ năng như tôi làm được.

Dù sao thì mục đích của tôi không phải là để đánh bại tên lich.

“Raaaaaa!”

Nhưng tên lich lại không biết điều đó, nó giận dữ rống lên rồi bắt đầu ra lệnh cho lũ ogre.

Và ngay cái lúc nó chuẩn bị phóng ra ma thuật để tấn công tôi…

“Narsena, tới lượt em đấy!”

———Vẫn giữ nụ cười trên mặt, tôi la lớn.

“Raa!?”

Ngay lập tức, tên lich vội vàng quay đầu lại.

“Hây aaaa!”

Nhưng lúc đó đã quá muộn.

Tên lich còn chưa kịp quay đầu lại thì nắm đấm của Narsena đã cắm sâu vào cơ thể nó.

“Raaaaaaaaaaaaa!”

Và sau đó, con quái vật được cho là đáng sợ nhất trấn giữ lối vào tầng dưới hầm ngục, hét lên một tiếng thê lương rồi tan biến.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

trị liệu sư cuồng chiến
Xem thêm
Ko hợp vs team đủ vai trò là đúng
Xem thêm
tks mạnh mà
Xem thêm
Đúng như mình suy nghĩ, main ko có kỹ năng buff phisic hay magic nên tất cả đều chỉ thuộc phạm trù người bình thường .
Nhưng mà thử nghĩ main là trị liệu sư tự buff hồi phục như điên cho mình thì bất cmn tử trên chiến trường rồi =))
Xem thêm
Vậy thì sao nó lại bị đuổi ta? Đứng lên tuyến đầu cmn đi -_-
Xem thêm
1 kiểu sp nửa mùa dạng mele n thế, team trước n chuyên speed vs cần buff nhiều nên n k hợp thôi
Xem thêm
TRANS
Ra, raaa, raaaaaaaaaaaaaa!
Con lick này kêu kì ghê?
Xem thêm
Ý lả xê t ra nhưng mà nói đc có 1 chữ :))
Xem thêm
Chuyện xảy ra khi Kuro Douji đi cùng với Thảo
Xem thêm
Kg khi kusa lên semi tank-magic
Xem thêm
Âm dương sư ít thôi :v
Xem thêm
Vãi cả trị liệu sư mà cũng có né đòn đỉnh ạ!
Tks trans
Xem thêm
Sp có hồi máu liên tục , tanker trâu có dame vs phản dame . Loại sp này quá đỉnh
Xem thêm