Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 23: Cơn thịnh nộ của Raust

32 Bình luận - Độ dài: 1,714 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Cảm ơn vì đã tới giúp em.”

Vừa mới nhảy từ trên xuống, được nghe giọng nói của Narsena khiến lòng tôi nhẹ bẫng.

Những vụ tranh cãi giữa mạo hiểm giả và nhân viên của hội rất hiếm khi xảy ra, ban nãy ở tận phía trong mà tôi còn nghe thấy âm thanh cãi nhau ở ngoài này.

Ban đầu, tôi chỉ ra xem thử vì tò mò.

…Nhưng khi nhận ra những kẻ vừa cãi nhau với nhân viên của hội chính là những tên thuộc hạ của tổ đội Sói Tai Ương, vốn từng có hiềm khích với tôi trước đây, trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một linh cảm xấu.

Ngay lập tức, tôi rời khỏi hội để đi tìm Narsena, bằng cách sử dụng ma lực của mình, tôi có thể khuếch đại phạm vi tìm kiếm lên gấp nhiều lần.

Không giống như sư phụ, nguồn ma lực hạn hẹp khiến tôi chỉ có thể mở rộng bán kính tìm kiếm đến 100 mét.

Chỉ với phạm vi như thế thì khó mà tìm được Narsena, cảm giác bất an trong lòng tôi mỗi lúc một tăng.

“Ổn cả rồi… thật sự là ổn cả rồi…”

Bởi vậy nên khi nhìn thấy Narsena vẫn chưa phải chịu bất kỳ thương tổn đáng kể nào, những lời đó cứ liên tục tuôn ra khỏi miệng tôi.

Lúc đó, tôi còn chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.

Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là sự an nguy của Narsena.

Nếu phải nói chính xác thì, bởi vì lo sợ những chuyện có thể xảy đến với Narsena, trong lòng tôi cứ như đang có lửa đốt.

Không thể kiềm được lòng mình, tôi vươn tay để ôm lấy Narsena.

“Chó chết!”

…Nhưng tôi còn chưa kịp làm điều đó thì đã phải ngừng lại giữa chừng vì nghe thấy giọng nói của Morzeral, kẻ đang từ từ đứng dậy.

Dường như không thể kìm nén được cảm xúc, vẻ giận dữ hiện rõ mồn một trên gương mặt của hắn.

Morzeral cho rằng bản thân hắn là một người tài giỏi nên mới có được tổ đội như hiện tại, trái ngược với kẻ vô dụng bất tài như tôi.

Nhìn thấy sức mạnh vật lý của tôi, Morzeral không thể giấu được sự kích động.

…Mặc dù đang ở trong tình trạng như thế, Morzeral vẫn gắng gượng đứng dậy và bắt đầu di chuyển.

Ngay sau đó, hắn lao người về phía Narsena.

“———Ưm!”

…Tôi ngay lập tức hiểu ra, sau khi cân nhắc kỹ sức mạnh giữa tôi và hắn, Morzeral quyết định bắt Narsena làm con tin.

Nếu là bình thường thì có lẽ đó là một lựa chọn không tồi.

Nhắm vào kẻ thù yếu nhất vốn là một trong những chiến thuật cơ bản.

“…Morzeral.”

Nhưng lần này, hắn đã phạm sai lầm với lựa chọn đó.

Cảm giác nhẹ nhõm trong lòng tôi nhanh chóng biến mất.

Thay vào đó là sự tức giận trước hành động của Morzeral.

Bị mất kiểm soát bởi cơn giận của mình, tôi siết chặt nắm đấm rồi lao tới trước.

“Thằng khốn…”

Chỉ tấn công bình thường thì khó mà gây ra thương tổn đối với hắn.

Bởi vì năng lực có hạn, cho dù có tập luyện bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể sánh được với những người sở hữu kỹ năng.

Chính vì thế nên tôi đã tự tạo ra một kỹ thuật cho riêng mình cách đây mấy năm.

Đó là một kỹ thuật sử dụng ma lực và khí lực, được tôi mô phỏng lại từ kỹ thuật của Ronaldo-san, một chiến binh cấp thế giới khác đã huấn luyện tôi.

Kỹ thuật này cũng khá đơn giản.

Tất cả những gì tôi cần làm là kích hoạt đồng thời cả ma lực và khí lực để cường hóa cơ thể.

Nếu chỉ cường hóa ma thuật hoặc năng lực thể chất thì hiệu quả đem lại cũng chẳng đáng kể mấy, nhưng khi sử dụng đồng thời cả hai, năng lực vật lý của tôi lúc đó có thể sánh ngang với những người sở hữu kỹ năng.

…Nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là một kỹ thuật được mô phỏng lại.

Không hề dựa trên một nguyên lý hay tri thức nào, chỉ được tạo ra từ kinh nghiệm và trực giác của tôi, dùng từ kỹ thuật thì đúng là có hơi tự phụ.

Một kỹ thuật có quá nhiều hạn chế và đòi hỏi quá cao thì không thể được gọi là một kỹ thuật.

Sử dụng đồng thời cả ma lực lẫn khí lực sẽ khiến cơ thể phải chịu một sức ép cực lớn.

Nếu dùng riêng lẻ thì tác dụng phụ sẽ không xuất hiện, lúc đó ma lực hoặc khí lực sẽ cường hóa cơ thể dựa trên sức mạnh vật lý vốn có.

Kết hợp cả ma lực và khí lực sẽ khiến năng lực cường hóa tăng lên gấp nhiều lần, nhưng cơ thể của tôi chắc chắn sẽ không chịu được.

Hơn nữa, việc điều khiển cơ thể sẽ trở nên khó khăn, khiến tôi không thể tự bảo vệ bản thân mình.

Bởi thế cho nên, chỉ khi nào đối phương hoàn toàn không phòng bị thì tôi mới dùng kỹ thuật này.

Thật lòng mà nói, để có thể sử dụng kỹ thuật này vào thực chiến, tôi còn chẳng biết mình đã phải mất bao lâu nữa.

Để có thể học cách tấn công khi đang ở trong trạng thái được cường hóa, tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian cực kỳ gian khổ, và nếu như tôi mắc sai lầm trong việc điều tiết ma lực hoặc khí lực, cơ thể của tôi sẽ nhanh chóng chạm mức giới hạn.

———Nhưng lần này, chẳng hề bận tâm đến những thương tổn có thể xảy ra với cơ thể mình, tôi dùng một lượng lớn ma lực và khí lực để kích hoạt kỹ thuật đó.

Ngay lập tức, cảm giác đau âm ỉ đặc trưng của năng lực cường hóa bao trùm khắp người tôi.

Cơn đau tạo ra một làn sóng chấn động dội khắp cơ thể, khiến cho sống lưng của tôi trở nên lạnh toát.

“Thật không thể tha thứ!”

“Auuu!”

Cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, tôi đẩy thẳng cú đấm của mình vào mặt Morzeral.

Khoảnh khắc nắm đấm của tôi chạm vào mặt Morzeral, phần xương gò má cứng như thép do được cường hóa từ kỹ năng của hắn nhanh chóng vỡ vụn, Morzeral hét lên một tiếng rồi cắm đầu xuống đất.

Chưa hết, lực chấn động từ cú ngã của hắn khiến cho mặt đất xung quanh khẽ run lên.

Nhờ có thể chất vật lý vượt trội, Morzeral chắc chắn sẽ không chết sau đòn tấn công đó, tuy nhiên, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại lòng trắng, cộng thêm cơ thể liên tục co giật cho thấy rõ Morzeral đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

“C…cái quái gì…”

…Nhìn thấy tình trạng của Morzeral, những thành viên còn lại trong tổ đội Sói Tai Ương không khỏi ngạc nhiên.

Trước giờ bọn chúng vẫn luôn cho rằng một kẻ bất tài vô dụng như tôi sẽ chẳng bao giờ đánh bại được Morzeral, thế nên trông bọn chúng có vẻ không tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt mình.

Xét cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là những kẻ không có khả năng xuống tầng dưới hầm ngục trong nhiều năm liền, và chỉ biết trút nỗi bực dọc đó lên đầu tôi.

Cái người mà trước đây chúng vẫn luôn ngược đãi bây giờ đã trở nên mạnh hơn chúng, những kẻ trong tổ đội Sói Tai Ương cảm thấy bị sốc trước sự thật đó.

Tuy nhiên, tôi lại chẳng có một tí đồng cảm nào đối với bọn chúng.

Thay vào đó, hành động của chúng chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Bởi thế nên là, tôi chẳng hề cảm thấy áy náy khi lợi dụng thời điểm chúng không phòng bị để tấn công.

“A!”

Ngay sau đó, tôi đạp chân vào mặt đất để phóng đến chỗ tên chiến binh.

“Hả!”

Bị bất ngờ trước hành động của tôi, tên pháp sư và tên chiến binh nhanh chóng thủ thế.

“Bọn mày cũng vậy.”

“Auu!”

…Thế nhưng, chúng lại phản ứng quá chậm.

Tên chiến binh thậm chí còn chưa vào tư thế phòng thủ khi tôi áp sáp người hắn, dùng cánh tay còn lại, tôi đấm vào người tên chiến binh, khiến hắn văng thẳng vào tường và bất tỉnh ngay lập tức.

Giải quyết xong tên chiến binh, tôi đưa mắt nhìn những tên còn lại trong tổ đội Sói Tai Ương.

“…Nếu như bọn mày chịu bỏ cuộc thì tao sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây.”

“Chậc! H…Hỡi tinh linh của đất!”

“Hây da!”

Nghe thấy lời tuyên bố của tôi, tên pháp sư vội vàng niệm phép, còn tên trị liệu sư thì lách qua người tôi rồi chạy thẳng về phía Morzeral, kẻ mạnh nhất trong đội của chúng.

“《Hồi phục cấp cao》《Hồi phục cấp cao》Chết tiệt, đứng dậy đi nào!”

…Tuy nhiên, ma thuật trị liệu của hắn không thể chữa khỏi những vết thương của Morzeral.

Nói cách khác, tên pháp sư là kẻ duy nhất còn lại.

“Còn ở đây nữa này!”

“Ặc!?”

Người hạ gục thành viên cuối cùng trong đội Sói Tai Ương không phải là tôi.

Narsena, cái người mà bọn chúng cho rằng vẫn còn đang bị trói, đã tự thoát ra trong lúc không ai để ý và khiến tên pháp sư mất đi ý thức bằng cú đá của mình.

…Bởi vì không có kỹ năng cường hóa thể chất, tên pháp sư bất tỉnh ngay lập tức, và thế là, kết cục của trận chiến đã được định đoạt.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Đụng gái của main
Ko có cái ngu nào như cái ngu này :))
Xem thêm
ronaldo?? nghe giống cầu thủ nào đó
Xem thêm
Đụng đến gái của anh thì cứ chuẩn bị tinh thần ăn hành đi
Xem thêm
Main hiền v
Xem thêm
Tuyệt lắm.
Tks trans
Xem thêm
:) may vl, NTR cái quần què nhé.
Xem thêm
Còn nhẹ nhàng vl
Xem thêm