Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 38: Trận chiến với hydra III

46 Bình luận - Độ dài: 1,541 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“KHÀ-!?”

Nhìn thấy tôi đứng ở phía sau với con dao nắm chặt trong tay, con hydra tỏ ra ngạc nhiên.

Chỉ cần nhìn vào phản ứng của nó là có thể thấy ngay rằng kế hoạch của Narsena đã thành công.

Nhờ vào tính toán của Narsena, con hydra đã để lộ một sơ hở trí mạng.

Và cái sơ hở trí mạng đó cho phép tôi chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công.

Kết quả không cần nói cũng biết, tôi nhanh chóng vòng ra sau lưng con hydra, và giờ đây trong tư thế sẵn sàng chiến đấu của mình, khóe miệng tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

“Để anh lo phần còn lại!”

Ngay sau đó, sử dụng cánh tay đã được cường hóa bằng ma lực lẫn khí lực, tôi phóng phi dao tới trước.

Con hydra cố rướn cái cơ thể quá cỡ của nó để né đòn.

Thế nhưng, phi dao của tôi ghim vào lớp vảy của nó chỉ trong nháy mắt, đúng như tôi nghĩ, cho dù có tài thánh đến mấy đi nữa thì con hydra cũng không thể né được đòn đó.

“KHÀàààààààààà!”

Phi dao cắt xuyên qua ba cái cổ dài ngoằng ngoẵng của nó, để lại một vết thương sâu hoắm trên thân con hydra và khiến nó rống lên đầy đau đớn.

Chỉ một khắc sau, máu phun ra như suối từ vết thương của con hydra, trông giống hệt như một nguồn ma lực đang tuôn trào.

Đối với một con quái vật có sinh lực cao như nó thì đây có thể được coi là vết thương trí mạng.

…Nhưng tôi không tài nào vui mừng nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Ưm!”

Để có thể khiến con hydra bị trọng thương, tôi cũng phải trả giá bằng cơn đau như cắt da cắt thịt đang lan tỏa khắp cánh tay của mình.

Tôi cường hóa cú phóng dao mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả sau này.

Trường hợp tệ nhất là đòn tấn công của Narsena không đủ sát thương, chúng tôi sẽ để vuột mất cơ hội mà cô ấy đã tạo ra, nên tôi cũng không còn cách nào khác.

…Tuy nhiên, giờ đây tôi lại cảm thấy hối hận vì đã dùng toàn lực.

“Haa…”

Cơn đau thấu xương chạy dọc theo cánh tay cùng cảm giác mệt mỏi cực độ khiến hai đầu gối tôi khuỵu xuống, tôi thậm chí còn không thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Với tình trạng hiện giờ, nếu như con hydra quyết định phản công thì…

“Khàààà.”

…Nghe thấy tiếng gầm yếu ớt của con hydra, tôi ngẩng đầu lên và chợt nhận ra những điều mình vừa lo là hoàn toàn dư thừa.

Thân xác to lớn của con hydra nằm sõng soài trên mặt đất, giống như thể đang chuẩn bị từ giã cõi đời.

Những mảnh ngọc sẫm màu trồi lên từ miệng vết thương của con hydra, điều đó nói lên rằng đòn tấn công của tôi đã phá hủy lõi ma thạch của nó.

“Thật không ngờ mình lại đánh trúng lõi ma thạch…”

Nhận ra bản thân may mắn đến nhường nào, tôi nở một nụ cười tự giễu.

Với một con hydra đã tiến hóa, chỉ làm tổn thương cơ thể của nó chưa đủ để gây ra sát thương trí mạng.

Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó từ cái lần va chạm ban nãy.

Nhờ vô tình đánh trúng lõi ma thạch vốn được xem là điểm yếu của quái vật, trận chiến đã khép lại theo cách mà tôi không ngờ tới.

Đáng lý ra sinh lực của con hydra phải cạn kiệt từ lúc lõi ma thạch của nó bị đánh trúng, mặc dù có hơi bất thường nhưng cũng chẳng sao, vì lõi ma thạch của nó đã vỡ vụn nên con hydra cũng chẳng còn sống được bao lâu.

“Khà… ààààààà…”

…Trong cái tình trạng gần đất xa trời ấy, con hydra vẫn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đầy hận thù.

Mặc dù biết rõ là nó đang hấp hối, tôi vẫn không thể kiềm chế được cảm giác sợ hãi trong lòng mình.

Sau khi tiến hóa, con hydra trở thành một kẻ thù đáng gờm.

Trí khôn, ma lực, sinh lực, sức mạnh vật lý, tất cả đều tăng lên rõ rệt so với lúc chưa tiến hóa.

Cho dù có ở trạng thái bình thường thì nó vẫn được xem là một con quái vật cực kỳ nguy hiểm.

Nhờ vào lợi thế có được, tôi và Narsena mới đánh bại được nó.

Cái ý nghĩ phải lấy mạng tôi cho bằng được đã khiến con hydra coi nhẹ sự tồn tại của Narsena.

Kết quả là chúng tôi đã chiến thắng.

Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu như con hydra không quá tập trung vào tôi mà thay vào đó tấn công Narsena trước.

Chỉ cần con hydra không tỏ thái độ khinh địch, kế hoạch của Narsena chắc chắn sẽ thất bại.

Chúng tôi thắng được con hydra là vì nó đã tính sai một bước.

Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu như hai bên chiến đấu một cách công bằng thì khả năng chúng tôi chiến thắng vẫn nằm trong khoảng 30%.

Lòng tin tuyệt đối dành cho nhau cùng áp lực giữa sự sống và cái chết khiến chúng tôi có được sức mạnh vượt qua giới hạn thông thường.

Đây chính là sự khác biệt giữa chúng tôi và con hydra.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm sức mạnh ở dưới đáy vực thẳm cho tới khi đạt được vị trí hiện tại, nhưng chừng đó vẫn chưa là gì so với những con quái vật hùng mạnh ở ngoài kia.

Trận chiến với con hydra như một lời nhắc nhở khiến tôi nhớ lại sự thật ấy.

“Mình vẫn có thể trở nên mạnh hơn. Chỉ cần có Narsena ở bên, mình sẽ là vô địch.”

Nói ra những lời đó xong, tôi vô thức bật cười.

Thế giới này đâu dễ dàng đến vậy.

Trong tương lai, cái thế giới ấy sẽ còn tiếp tục dẫm đạp lên chúng tôi bằng những điều phi lý, hệt như trận chiến ban nãy với con hydra.

Một kẻ bị mọi người khinh thường và chối bỏ như tôi hiểu rõ thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.

Bởi thế cho nên, tôi muốn có sức mạnh để đánh tan những điều phi lý ấy, và bảo vệ Narsena khỏi nanh vuốt của thế giới.

Chỉ cần có Narsena ở bên, tôi chắc chắn sẽ có được sức mạnh đó vào một ngày không xa.

“Nên là… hãy trở thành hòn đá lót đường cho tao nhé.”

Nói xong, tôi đâm thẳng con dao trong tay mình xuống người con hydra đang hấp hối.

Cơn đau chạy dọc cánh tay khiến cú đâm của tôi yếu hơn bình thường.

Nhưng đối với một con hydra đang gần đất xa trời thì chừng đó là quá đủ.

Và thế là, cái tai ương được dẫn lối bởi định mệnh ấy lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

◇ ◆ ◇

“Kết thúc rồi, phải không nhỉ…”

Sau khi kết liễu mạng sống của con hydra, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi quay người lại là nụ cười trên khuôn mặt mang đầy vẻ mệt mỏi của Narsena.

“Haa…”

Cả người cô ấy ngã gục xuống đất như thể không còn tí sức lực nào.

Có lẽ vì không muốn để tôi nhìn thấy bộ dáng thảm hại ấy, Narsena gắng gượng đứng dậy.

“Để anh.”

“Á…”

Không để cô ấy làm thế, tôi bế Narsena lên rồi ôm vào lòng mình.

Ngạc nhiên trước hành động của tôi, khuôn mặt của Narsena hiện lên vẻ ngơ ngác rồi dần chuyển sang màu đỏ.

“Hưm…”

Nhưng chỉ sau một lúc, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Cảm ơn em, Narsena.”

u10906-f9124826-c79d-45df-b470-b21d9328a7d9.jpg

Lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang ngủ ngon lành của Narsena, tôi khẽ cảm ơn cô ấy bằng giọng nói đầy trìu mến.

Tới nước này thì tôi cũng không còn khả năng chối bỏ tình cảm của mình.

———Đúng vậy đấy, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về Narsena.

Không những là một cô gái xinh đẹp, Narsena còn là một người đồng đội đáng tin cậy, và cái người đó đã nói rằng muốn được ở bên cạnh tôi.

Ôm chặt Narsena trong vòng tay mình, tôi bước đi trong ánh mắt hiếu kỳ của những mạo hiểm giả khác.

Từ sâu trong thân tâm, tôi chỉ mong ước một điều.

Cho dù không có cuộc sống yên bình thì cũng chẳng sao.

Chỉ cần Narsena muốn, tôi sẽ tiếp tục ở bên cô ấy.

…Lúc ấy tôi chẳng hề hay biết, để có thể đạt được cái mong ước nhỏ nhoi đó, chúng tôi sẽ còn phải trải qua muôn vàn khó khăn thử thách.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Mlem loli :))
Xem thêm
TRANS
Thế là từ nay đổi đời :v
Thanks~
Xem thêm
À chỉnh lại cho trans xíu là "chí mạng" chứ k phải "trí mạng" nha :D
Xem thêm
Fui
CHỦ THỚT
MOD
AUTHOR
TRANS
CVTER
Cả hai từ đều đúng nhé bạn, từ "trí mạng" là một từ Hán Việt, trí mạng xuất hiện trong từ điển Việt Nam từ rất sớm và được dùng từ xưa tới giờ nên từ này đúng và chuẩn nhất.
Còn "chí mạng" là một từ phát sinh sau này do phát âm không chuẩn từ "trí mạng" hoặc ko rõ nghĩa của nó dẫn đến viết sai. Tuy nhiên, do số đông chấp nhận nên nó vẫn được sử dụng rộng rãi và trở thành từ mới (đó là một cách phát sinh từ mới của ngôn ngữ).
https://tuoitre.vn/tri-mang-cung-la-chi-mang-dau-la-cach-dung-dung-1155469.htm
Xem thêm
Fui
CHỦ THỚT
MOD
AUTHOR
TRANS
CVTER
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
H là quất chứ chần chờ gì nữa
Xem thêm
NDK
Tui nghĩ tụi nó tỏ ý khinh thường main còn có một nguyên nhân khác, đó là ghen tị vs bản mặt ikemen chuẩn soái ca ấy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Fui
Fui
CHỦ THỚT
MOD
AUTHOR
TRANS
CVTER
Sửa lại câu cuối cho bớt mùi "flag" nhé (")>
Xem thêm