Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 36: Trận chiến với hydra I

24 Bình luận - Độ dài: 1,910 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Khà———————à!”

Con hydra rống lên.

Nó còn chẳng thèm ngó ngàng đến Narsena.

Tất cả sự thù địch của nó hiện đang hướng thẳng vào tôi, dưới cái sát khí ngột ngạt tới mức khiến cả làn da tê rần, tôi vô thức nhếch miệng.

“Thế thì càng tiện.”

Đây có thể được xem là tình thế có lợi cho tôi và Narsena.

Theo như cách chiến đấu của chúng tôi, việc phòng ngự và cầm chân kẻ thù sẽ do tôi đảm nhận, còn Narsena sẽ lo việc tấn công kẻ thù.

Nói cách khác, Narsena có thể thoải mái tấn công chừng nào con hydra vẫn còn chú ý đến tôi.

“Nếu vậy thì…”

Điều đó khiến tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút.

Thật lòng mà nói, trong lúc tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc phòng ngự, những đòn tấn công mà tôi tung ra chỉ có tác dụng đánh lạc hướng là chính.

Tôi còn chẳng thể giữ chân con hydra được lâu trước khi nó tiến hóa, và giờ đây khi đã trở nên mạnh hơn, nếu như nó quyết định tấn công Narsena trước thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

Thế nên, đây có thể được xem là tình huống lý tưởng nhất dành cho chúng tôi.

“KHÀ———————à!”

Một cái đầu của con hydra phóng đến chỗ tôi, nhưng vì hiểu rõ việc mình đang làm, tâm trí tôi hoàn toàn bình thản khi đối mặt với nó.

Ngoài kỹ năng dò tìm ma lực, tôi còn kích hoạt thêm gia tốc tâm trí, khoảnh khắc đầu của con hydra phóng đến trước mặt, khóe miệng tôi cong lên tạo thành một nụ cười.

Nhờ dò tìm ma lực, tôi có thể biết chính xác từng chuyển động của con hydra, ngoài việc nhanh hơn bình thường thì nó cũng chẳng khác là mấy so với lúc trước khi tiến hóa.

Điều đó đồng nghĩa rằng, tôi có thể sử dụng phương thức cũ để đối phó với nó.

“…Hả?”

…Tuy nhiên, thay vì chặn đứng đòn tấn công của con hydra, tôi lại thấy cả người mình lơ lửng giữa không trung.

“Onii-san!”

Nghe thấy tiếng hét của Narsena từ đằng xa vọng lại cùng với cảm giác lơ lửng giữa không trung, tôi lập tức hiểu ra rằng cả người mình vừa bị hất văng đi bởi đòn tấn công của con hydra.

“Hừm!”

Tôi nhanh chóng khôi phục tư thế chiến đấu ngay khi vừa tiếp đất, nhưng khoảng cách giữa tôi và con hydra cũng đồng thời bị nới rộng ra.

Nhờ thu hẹp tầm thi triển của kỹ năng dò tìm ma lực, tôi có thể nắm bắt mọi thứ xung quanh trong phạm vi 10 mét, nhưng cái giá phải trả là mất đi khả năng cảm nhận những thứ nằm ngoài phạm vi đó.

Thực tế mà nói thì, hiện tại tôi còn chẳng biết con hydra đang đứng ở chỗ nào, cách duy nhất để quay về vị trí cũ là tôi phải hủy bỏ kỹ năng dò tìm ma lực của mình.

“Cái quái gì…!”

Thế nhưng ngay sau đó, một đòn tấn công bằng ma thuật phóng đến khiến tôi choáng váng cả đầu óc.

Tôi lập tức lăn người trên mặt đất để né đòn, mặc dù có hơi muộn một chút, nhưng giờ tôi đã hoàn toàn hiểu được mức độ nguy hiểm của con hydra.

So với lúc trước khi tiến hóa thì phương thức tấn công của con hydra cũng chẳng thay đổi là mấy.

Nhưng tốc độ của nó lại tăng lên gấp bội.

Tôi vốn dĩ cho rằng mình có thể chặn được đòn tấn công đó.

… Ấy vậy mà, nó lại dễ dàng hất văng tôi đi.

Sức mạnh của con hydra có thể nói là chênh lệch một trời một vực so với lúc trước khi tiến hóa, cho dù có đỡ được đòn tấn công của nó thì tôi vẫn bị thổi bay đi.

Đó là còn chưa kể đến đòn tấn công ma thuật kia.

Sau khi tiếp đất, tôi liền nhanh chóng khôi phục lại tư thế cũ.

Thế nhưng, con hydra có thể tập trung ma lực rồi phóng ra ma thuật chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

…Theo như tôi được biết cho đến giờ, sư phụ là người duy nhất làm được như thế.

Không những mạnh lên ở khoản sức mạnh vật lý, mà ngay cả phương diện ma thuật của nó cũng được cường hóa.

Giờ đây tôi đã hoàn toàn hiểu được sự đáng sợ của con hydra sau khi tiến hóa.

…Cứ đà này thì chúng tôi sẽ chẳng thể nào tiêu diệt được nó.

“Thế thì đã sao?”

——Mặc dù biết rõ là vậy, tâm trí tôi vẫn vững vàng như đinh đóng cột.

“Ngừng lại! Nhắm vào ta này!”

Narsena liên tục tung ra những đòn tấn công về phía con hydra nhằm thu hút sự chú ý của nó.

Với một cơ thể lớn như thế, sóng xung kích từ nắm đấm của Narsena chắc chắn sẽ không thể chạm đến cơ quan nội tạng ở bên trong, con hydra phớt lờ cô ấy và tiếp tục di chuyển.

Dù vậy, Narsena vẫn không ngừng tung ra nắm đấm với hy vọng có thể giúp được tôi.

“Haha…”

Đứng trước tình cảnh ấy, tôi vô thức bật cười.

Con hydra chẳng thèm đoái hoài gì đến Narsena và lao thẳng đến chỗ tôi, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ chuốc lấy thất bại.

Nhưng nhờ có cảm giác ấm áp trong lồng ngực, niềm tin của tôi vẫn không hề lay chuyển.

Tôi nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời có được một người đồng đội thực thụ.

——Chỉ cần Onii-san ở bên cạnh em, hai chúng ta sẽ không thua!”

Lời nói của Narsena lại một lần nữa văng vẳng trong đầu tôi.

“Ha, chính là như thế.”

Với tình trạng hiện tại, chúng tôi chắc chắn không thể thắng được con hydra.

“Vậy thì chỉ cần trở nên mạnh hơn là được.”

Nhưng cũng chính vì lý do đó mà tôi không có ý định ngừng lại lúc này.

Trở nên mạnh hơn không phải là chuyện xảy ra trong một sớm một chiều.

Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn hiểu được điều đó.

Thực tế mà nói thì, với một kẻ không ngừng thách thức giới hạn của bản thân, cố gắng tìm mọi cách để gia tăng năng lực, tôi hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

——Mặc dù vậy, tôi vẫn tin chắc rằng mình có thể dễ dàng phá vỡ giới hạn của bản thân. 

“KHÀ———————à!”

Chẳng hề quan tâm đến những đòn tấn công của Narsena, con hydra tiếp tục phóng thẳng đến chỗ tôi.

Bao lâu nữa thì nó sẽ đến đây?

“Chừng đó thời gian là quá đủ.”

Nhẩm tính khoảng thời gian ít ỏi còn lại, tôi cười khẩy.

Thay vì kích hoạt luôn cả kỹ năng gia tốc tâm trí, tôi chỉ kích hoạt mỗi kỹ năng dò tìm ma lực.

Sau khi kích hoạt kỹ năng dò tìm ma lực, một lượng thông tin khổng lồ sẽ được gửi đến bộ não, người bình thường chắc chắn sẽ mất đi ý thức ngay khi vừa tiếp nhận lượng thông tin đó.

Thế nên tôi phải đồng thời sử dụng kỹ năng gia tốc tâm trí, đây chính là phương thức giúp tôi chiếm lợi thế trong lúc chiến đấu.

“Hự.”

…Mặc dù đã phần nào quen với chuyện này, nhưng nếu chỉ kích hoạt mỗi dò tìm ma lực mà không dùng đến gia tốc tâm trí thì ngay cả tôi cũng bị quá tải trước lượng thông tin nhận được.

Cùng với cảm giác giống như đầu bị bổ làm hai, máu trào ra từ mũi của tôi.

Có quá nhiều thông tin cần xử lý, từ sâu trong thân tâm, tôi hiểu rằng nếu như không xử lý thông tin cẩn thận, tâm trí và ý thức của tôi sẽ tan biến.

“Mình… làm… được.”

Nụ cười trên khuôn mặt tôi vẫn chưa biến mất.

Chỉ cần điều khiển luồng suy nghĩ trong đầu, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Tự nhủ với lòng mình như thế xong, tôi lập tức cường hóa cơ thể bằng khí lực.

Giờ đây sau khi đã nhìn thấu từng chuyển động của con hydra, cho dù không dùng đến gia tốc tâm trí, tôi vẫn đủ khả năng đối phó với nó miễn là kỹ năng cường hóa thể chất chưa mất tác dụng, đó vốn là dự tính ban đầu của tôi.

“A…”

…Bỗng nhiên, một cơn đau đầu ập đến khiến tôi gần như gục ngã.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đánh mất nhận thức về bản thân mình.

Tôi bắt đầu tự hỏi những câu như mình là ai.

“Onii-san!”

“KHÀ———————à!”

Mau di chuyển nào! Tôi liên tục thúc giục cơ thể, nhưng chúng chẳng hề có phản ứng.

Đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tôi bỗng dưng hiểu ra một điều.

Điều khiển ma lực và khí lực theo ý muốn là chuyện mà không phải ai cũng làm được.

Đặc biệt là khi kết hợp đồng thời cả hai, đó có thể coi là chuyện bất khả thi.

Dĩ nhiên là tôi sẽ không thể nào thay đổi được phương thức sử dụng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Tôi cắn chặt môi rồi mở miệng.

“Bằng bất cứ giá nào cũng phải làm được!”

“KHÀ———————à!”

Có vẻ như con hydra cảm thấy khó chịu trước thái độ của tôi, vì rõ ràng là tôi đã chạm đến giới hạn, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không hề biến mất.

“Hâyaaaaaaa!”

Tập trung toàn bộ sức lực vào cơ thể mình, tôi hét lớn một tiếng.

Chỉ chuyển động có một chút thôi mà đầu tôi đau như búa bổ, ý thức cũng xém chút nữa tan biến.

Nhưng chẳng hề để tâm đến điều đó, tôi tiếp tục dồn sức vào cơ thể.

“KHÀ———————à!”

“Hây…”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn trong tâm trí, cả người tôi vùng lên, hoàn toàn chặn đứng đòn tấn công của con hydra.

Đúng là thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc.

Chỉ cần chậm một chút thôi là tôi sẽ bị trúng độc của con hydra.

Lúc ấy, chẳng nghi ngờ gì là tôi sẽ chết không kịp nhắm mắt.

“Giờ mới là lúc trận chiến thực sự bắt đầu.”

Mặc dù biết rõ là vậy, tôi vẫn nói ra những lời đó bằng giọng điệu không chút sợ hãi.

“KHÀ———————à!”

“…Ể.”

…Thế nhưng, con hydra bỗng nhiên quay đầu lại rồi lao thẳng đến chỗ Narsena.

Sau một khắc ngỡ ngàng, khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch không còn giọt máu.

Bởi vì đang ở trong tư thế sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của con hydra, tôi không thể nào ngừng lại để chạy về phía Narsena.

“Narsena!”

Và rồi, tiếng hét của tôi vang lên…

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Chọc vào gái của main là ngu rồi anh bạn :))
Xem thêm
Đm hydra chú làm a thất vọng :) Đánh thằng main thì còn chạy đc, chú lại chọt gái của nó làm gì để rồi thảm =))
Xem thêm
đợi...
Xem thêm
Lâu...(@_@)
Xem thêm
Nyan ! Cố lên Hydra ! Đánh 1 cái xong chạy là sẽ thoát được ! Nyan !
Xem thêm
tui biết chú
Xem thêm
@yukihazu:
Nyan ! Nyan ! Nyan !
Xem thêm
yeahhhhhh
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm