Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Hiệp sĩ

Chương 05 - Những quyết định khác nhau

27 Bình luận - Độ dài: 617 từ - Cập nhật:

“Dừng lại, ngươi là ai!?”

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Ngay khi tôi vừa đặt chân vào thành, tôi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc của một cô gái.

‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌

Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy là nàng hiệp sĩ ngốc, Silvia phải không nhỉ?

‎‎

“Uh… Cảm ơn vì ngày hôm qua”.

Tôi bước xuống ngựa và chào cô ấy. Tôi có đôi chút ngượng ngùng.

“Mmm, anh có phải gã Second hôm qua không? Anh đang làm gì vào giờ này? Khuya rồi đấy!”.

Có vẻ như Silvia vẫn còn nhớ tôi. Cách cô ấy nói chuyện với tôi tử tế hơn hôm qua. Có lẽ cô ấy đã bị sếp khiển trách.

“Tôi có việc cần làm ở khu mỏ”

“Khu mỏ? Anh ư? Anh làm gì ở đấy?”.

Cô ấy hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn nghi ngờ việc làm của tôi. Nhưng mà có vẻ như đội Hiệp sĩ Đệ tam trong thành phố chỉ đang làm đúng công việc của họ.

“Thu thập điểm kinh nghiệm. Có một hang động lớn nằm phía sau khu mỏ”.

“…Tên rác rưởi, anh thích nói dối nhỉ. Anh định nói với tôi rằng anh lết xác tới nơi nguy hiểm như vậy chỉ để tiêu diệt quái vật? Nhảm nhí”.

“Đúng vậy đấy……? ”

Tôi thực sự không hiểu được cô ấy.

“Cô có ý gì? Tôi nghĩ bọn Viper Zombie là những con mồi ngon đấy chứ”.

“Hmph. Tôi hiểu rồi. Anh chắc chắn là một tên ngu ngốc vô ý thức. Hoặc có lẽ đầu anh có vấn đề, thiểu năng”.

Nữ hiệp sĩ nói với giọng khiêm nhường. Không hiểu sao tôi lại muốn đấm thẳng vào mặt cô ấy…

u34737-f184e50a-1667-494e-8411-01cc143872e9.jpg

…………

… Khoan.

Cô ấy vừa nói “nơi nguy hiểm”?

Tôi có linh cảm về việc này. Có lẽ nào…?

“Này, tôi có thể hỏi vài câu được không?”

“… Hỏi gì?”.

Cô ấy miễn cưỡng gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Có 21 hầm ngục, phải không?”

Thứ tuyệt vời nhất, hồi hộp nhất ở Mobius là các hầm ngục (Dungeon). Có tổng cộng 21 hầm ngục. Tất cả người chơi đều muốn chinh phục chúng, và để dễ dàng chinh phục chúng nhanh hơn, họ trao đổi và giao dịch những thông tin liên quan đến hầm ngục.

“Anh nói gì vậy? Có tất cả 19 hầm ngục được tìm thấy”.

Tôi biết mà. Điều đó nghĩa là——

“Có bao nhiêu trong số chúng đã được chinh phục?”

“13”

W-wow… đùa hả…?

“Hiểu rồi, cảm ơn cô. Tôi đi được chưa?”

“Hmph, nhanh biến đi chỗ khác”.

Tôi dẫn ngựa về nhà trọ trong khi phải chịu ánh nhìn khinh thường của Silvia từ phía sau. Trên mặt cô ấy hiện lên 2 chữ “Thằng điên”.

……Tôi hiểu rồi.

Trong thế giới này, chết là hết.

Mặc dù bây giờ tôi mới nhận ra… nếu tôi nhận ra sớm hơn 5 phút trước thì tôi đã không cười phá lên vì vấn đề này.

Không, đây không phải chuyện đùa.

Điều đó có nghĩa—— Có rất ít người dám mạo hiểm tính mạng của họ để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì chết đồng nghĩa với tất cả chấm hết.

Và bây giờ, tôi đang sở hữu rất nhiều thông tin, thứ mà bạn không bao giờ biết được trừ khi bạn mạo hiểm mạng sống của mình hàng trăm hàng ngàn lần.

Nói cách khác.

“Ha, hahaha, hahahahahaha! ”

Tôi không thể nhịn cười được.

“Đứng đầu thế giới.”

Tôi có thể đạt được nó nhanh hơn tôi nghĩ.

==========

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
được chuyển sinh thành thằng avatar đz vđ. sướng vãi
Xem thêm
xong vẫn còn nguyên 2 tỉ đã dc nạp sẵn,tiện lợi vl :))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tội nghiệp main nó bị đả kích kinh quá h hơi bị ngáo ngáo :))
Xem thêm