Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Hiệp sĩ

Chương 09 - Không, không và không!

36 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

Tôi gặp Sylvia và chúng tôi cùng nhau ăn sáng ở tầng trệt.

“Vậy thì, hãy tiến hành những kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra”.

Khi tôi nói vậy, Sylvia trông có vẻ bối rối và nhìn tôi.

“Hmm, tối qua tôi say quá, nên tôi không nhớ được chi tiết….. Nhưng anh Second thật sự biết cách trở nên mạnh hơn sao?”.

Biểu hiện của cô ấy giống như “Tôi thật sự muốn tin anh, nhưng tôi không thể”.

“Cô đừng lo. Oh, nhưng trước tiên, hãy cho tôi biết về kỹ năng và chỉ số của cô”.

Sylvia bĩu môi.

“...Tôi đoán không còn cách nào khác”.

Do dự một lát, Sylvia nói tiếp.

“Tôi chưa nâng bất kỳ kỹ năng nào ngoại trừ Cưỡi Ngựa và Kiếm Thuật. Nói về Kiếm Thuật, tôi có Bộ Binh, Hương Xa, Quế Mã và Ngân Tướng. Mỗi kỹ năng đều ở hạng 2 và Cưỡi Ngựa ở hạng 11”.

“Tôi hiểu rồi. Vậy còn chỉ số của cô thì sao?”.

“……Chỉ số DEX là 121 và INT là 103, những cái khác chỉ ở hàng chục”.

“Ohh, nhân tiện, STR, AGI và LUK khoảng bao nhiêu nhỉ?”.

“STR 79, AGI 98 và LUK 15.”

“Đã rõ!”.

Như những gì tôi đã dự đoán. Chỉ số cô ấy thiên về DEX, và vì lí do nào đấy INT cùa cô ấy cũng khá cao. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là…….ahh phải rồi, 『Ma Cung Thuật Sư』(Mayumi Type).

“Được rồi, vậy thì kế hoạch đã được quyết định xong. Sylvia, hãy học Cung Thuật nào”.

“Cung thuật? Có lẽ chỉ số DEX của tôi khá cao, nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng cung cả, và quan trọng hơn… Cung không phải là vũ khí của hiệp sĩ”.

Cô nàng này, vẫn còn nhắc tới dăm ba cái vớ vẩn…..

“Có thể hướng phát triển của cô chuyên về mảng Ma Thuật và Cung Thuật. Khá thích hợp để trở thành Ma Cung Thuật Sư”.

“Ma Cung Thuật Sư? Tôi chưa bao giờ nghe về nó cả”.

Eh, Chuyện gì vậy? Trong thế giới này không có ư? Ở Mobius, đó là chức nghiệp được mọi người yêu thích và nó khá nổi tiếng.

“Cô đã bao giờ nghe đến kỹ năng kế hợp giữa Cung Thuật và Ma Thuật chưa?”

“……Tôi chưa bao giờ”.

Không ổn rồi tôi ơiii.

“Dù sao, nó có tồn tại. Cô nên nhắm tới việc trở thành một Ma Cung Thuật Sư đi”.

Sylvia miễn cưỡng đáp lại lời tôi

“Vâng, tôi biết rồi”

Nghe chẳng có tí thuyết phục nào.

Với quyết định đó, có nhiều việc tôi phải làm đây…

“Để tôi nói về lịch trình ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ đi mua vài món vũ khí. Kế tiếp là học kỹ năng. Và sau đó, miệt mài tiêu diệt quái vật để thu thập điểm kinh nghiệm cho đến khi trời tối. Cô có ý kiến gì không?.

“Chờ đã. Tôi không có đủ tiền. Và thật sự thì tôi không muốn dựa dẫm vào gia đình mình……”

“Cô đừng lo về chuyện tiền nong. Ví của tôi hơi bị dày đấy nhé”.

“…………Tôi có hơi tò mò đôi chút, anh có bao nhiêu vậy?.

“Tuần trước tôi có 2 tỉ CL, nhưng hiện tại tôi chỉ còn khoảng 800 triệu CL thôi”

“…”

Sylvia hết sức ngạc nhiên và miệng há to tới mức dường như sắp chạm tới ngực cô ấy.

……Tôi vừa nói điều gì lạ lắm sao?. Nếu chịu khó tới dungeon, 2 tỉ CL chả là cái đinh gì, ai cũng có thể dễ dàng nhận được số tiền đó.

Ahh, phải rồi ha, các dungeon ở thế giới này chưa được khai phá hoàn toàn. Nếu vậy, chả có thằng ngu nào có ý định đặt chân vào dungeon cả.

Sau cùng thì, chẳng phải những vật phẩm rơi ra từ dungeon sẽ cực kỳ đáng giá sao? Nói cách khác, chẳng phải lợi nhuận thu được từ dugeon sẽ tăng mạnh sao?...

“Sao cũng được. Đi thôi nào”

Tôi bỏ qua cái suy nghĩ ấy và dẫn Sylvia đến cửa hàng vũ khí.

“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ”.

Giọng nói thân thiện của người chủ của hàng vũ khí đang vang lên.

Lần này, cùng với chiếc cung dài tôi mua cho Sylvia, tôi mua thêm cho mình thanh trường kiếm.

Sylvia nhỏ nhẹ cảm ơn tôi sau khi tôi đưa cô ấy cây cung dài.

“Chẳng phải anh là Cung Thủ sao, anh Second?”

“Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ học Kiếm Thuật”.

“……Huh.”

Sylvia có vẻ ngạc nhiêm trước câu trả lời của tôi.

“Khi tôi học những kỹ năng cơ bản của Cung Thuật ở thư viện, tôi cũng đồng thời học luôn các kỹ năng cơ bản của Kiếm Thuật”.

“Huh?Oh. GÌ CƠ? ”

Sylvia trông khá bối rối.

Tôi có cảm giác như tôi đang dạy những điều cơ bản về Mobius cho một đứa tân binh mới tập chơi vậy.

“Dù sao thì… hãy đi cùng với tôi”.

Khi tôi nghĩ rằng thật khó khăn để phải giải thích tất cả mọi thứ và quyết định mang Sylvia đi, hai má cô ấy bỗng trở nên đỏ và cô ấy chỉ nhỏ nhẹ đáp “Vâng”. Cô ấy trông dễ thương quá đi mấttt.

Và như tôi nghĩ, thật tuyệt vời khi tôi có người đẹp làm cộng sự của mình.

“Không, khôngg, khôngggg và khônggg!!!!”

=========

Vào buổi trưa.

Chúng tôi hiện đang ở khu rừng nằm chính giữ Thủ đô và khu mỏ, và Sylvia có lẽ đã trở thành “cuộn băng hỏng” khi liên tục phát ra những tiếng “không, không ,không”.

“T-tại sao anh lại biết những điều đó!? Và hơn nữa, sao anh lại dạy tôi một cách vô tư như thế! ? Anh là kiểu người gì vậy!??”

Cô ấy lại gần tôi với ánh nhìn đe doạ và đôi mắt hình viên đạn.

“Sao cô lại nổi giận chứ?”

“Tôi không có giận! Tôi chỉ hơi sốc thôi!”

Tôi sẽ vui hơn nếu cô không hét vào mặt tôi như thế đó.

“Mục tiêu là học Cung Thuật Giác Hành và Cung Thuật Phi Xa sao!!!? Không phải điều kiện để học nó là bí mật à? Đó là những thông tin độc quyền và chỉ lưu truyền nội bộ qua nhiều thế hệ của giới quý tộc cấp cao!”

Ohh…… Bây giờ thì tôi đã hiểu. Đó là lí do tại sao trình độ và level ở thế giới này tệ đến vậy.

“Sau tất cả, lũ quý tộc chỉ biết đến bản thân chúng”

“Đó là những gì đang diễn ra đấy, đồ ngốc. Tôi không muốn nghĩ tới việc bọn chúng đánh hơi ra được thông tin mật bị rò rỉ! Chúng ta sẽ bị tra tấn, và chắn chắn sẽ bị giết!!!”

Có vẻ như Sylvia rất tức giận nhưng vẫn lo lắng cho tôi. Cô ấy chắc chắn là người tốt.

Tuy nhiên, con đường tắt để dẫn đến vị trí đứng đầu thế giới, là yêu cầu Sylvia phải học Cung Thuật và hỗ trợ tôi từ phía sau. Và nếu như hỗ trợ từ phía sau mà không dùng《Cung thuật Giác Hành》 và 《Cung thuật Phi Xa》, thì chẳng có lí do gì để cô ấy làm đồng hành của tôi cả.

“Nếu cô sợ đến vậy, thì đừng nói với ai những thông tin này, Sylvia. Nó sẽ ổn thôi mà, đúng chứ?”

“Ổn cái đầu anh. Đừng giỡn mặt với tôi, đồ ngốc! Tôi sẽ trở thành con ngốc nếu như tôi cứ nói về các kỹ năng nâng cao của Cung Thuật! Anh là đồ ngốc!!!”

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại thích nói “đồ ngốc” vậy nhỉ, có gì hay à?.

“Nó sẽ ổn thôi nếu như chúng ta không dùng ở nơi công cộng?”.

“Gug, được rồi, vậy thì được”.

Ohh, cô ấy đã đồng ý?

“……Không, dù vậy, nó vẫn quá nguy hiểm. Tôi không biết khi nào bọn chúng sẽ đánh hơi thấy. Trên hết, anh Second hiện tại đang khá nổi tiếng… có lẽ bọn chúng đã để mắt đến chúng ta…”

Bằng cách nào đó, cô ấy đang tự lẩm bẩm với chính bản thân.

“Cô yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô nếu chuyện đấy xảy ra. Cô chỉ cần im lặng vào đi theo tôi.”

Tôi đang thử áp dụng chiến thuật cua gái bằng lời nói và xem nó có hiệu không. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ có hiệu quả lần hai, phải không nhỉ….?

“…………V-vâng.”

Nó có hiệu quả thật kìa.

Sau đó thì........

“Khôngggggg!?”

Bên cạnh tôi là một “Sylvia ồn ào” đang cứ lặp đi lặp lại câu đó trong lúc tôi kể cho cô ấy các điều kiện yêu cầu của 《Cung thuật Quế Mã》, 《Cung thuật Ngân Tướng》, 《Cung thuật Kim Tướng》 và 《Cung thuật Giác Hành》.

Giống như tôi, cô ấy tiếp thu một cách nhanh chóng.

Thêm vào đó, tôi cũng đã học được 《Kiếm thuật Quế Mã》, 《Kiếm thuật Ngân Tướng》 và 《Kiếm thuật Kim Tướng》. Hiệu ứng của chúng lần lượt「Tấn công với độ chính xác cao」, 「Tấn công đơn mục tiêu với sát thương lớn」「Đòn tấn công gây sát thương mọi hướng」. 《Kiếm thuật Giác Hành》và 《Kiếm thuật Phi Xa》có đôi chút phiền phức, nên hiện tại tôi dẹp chúng qua một bên. Thay vào đó, tôi dự định sẽ học 《Kiếm thuật Long Vương》, nhưng cái này thuộc về nhóm kỹ năng riêng của nó, vậy tôi sẽ xem xét đến nó sau khi học xong những kỹ năng khác.

Khi tôi đang thắc mắc lí do gì khiến cô ấy sốc như vậy, cô ấy nói với tôi.

“Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kì người nào có thể biết được điều kiện để học kỹ năng một cách chi tiết như vậy”

Nhưng khoan đã, chẳng lẽ ở thế giới này không có bất kì học giả hoặc nhà nghiên cứu kỹ năng nào có hứng thú để học và tìm ra các điều kiện của kỹ năng sao?

Để trả lời cho câu hỏi của tôi, Sylvia đáp :

“Ngay cả khi nếu anh tìm ra được điền kiện để học kỹ năng, thì anh sẽ được gì sau khi công khai chúng?.”

……Đó là những gì cô ấy nói. Ở thế giới của tôi, rất ít người có thể bỏ cuộc bởi những thứ họ có hứng thú.

==========

“Tôi cảm thấy mình đã ngạc nhiên quá đủ cho ngày hôm nay rồi”.

Khi đã qua giữa trưa, Sylvia nói như vậy,

“Chưa đâu, vẫn còn điều cuối cùng khiến cô ngạc nhiên nè”.

Trong khi nói điều đó với giọng tinh nghịch, tôi chuyển số lượng lớn lọ potion cho Sylvia.

“Cái gì, đâ-đây là những lọ potion đắt tiền….. và sao anh mua nhiều vậy chứ?”.

Vậy tại sao cô ấy không thấy bất ngờ khi tôi mua chúng với số lượng lớn ở cửa hàng dược phẩm? Bởi vì tôi đã tán gẫu rất tự nhiên và thân thiện với người nhân viên bán hàng, trông không giống như chúng tôi đang giao dịch số tiền 10 triệu CL...

“Vẫn còn quá sớm để ngạc nhiên đấy. Cô nghĩ chúng ta sẽ làm gì với những lọ potion này?”

“……Khoan đã, tôi bắt đầu sợ rồi đấy. Anh không có ý định bắt tôi nhét tất cả chúng vào đít chứ?”.

“Không bao giờ. Cô nghĩ tôi là loại người như thế nào?”.

“Anh là đồ biến thái”.

“Đừng có trả lời mà không thèm suy nghĩ như vậy chứ!”

Quả là một cô nàng cộng sự thô lỗ. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng thu thập thật nhiều điểm kinh nghiệm.

“Cô nghĩ sao cũng được. Đi nào”.

Chúng tôi tiếng thẳng đến hang động nằm phía sau khu mỏ.

Âm thanh “khônggggg” vang vọng khắp hang động suốt cả ngày hôm ấy.

==========

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
T nghĩ bé này nó là con biến thái
Xem thêm
Dẫn nhỏ này theo phiền thật đấy..
Xem thêm
thì b có thấy thg nào ném potion hàng cao cấp như đi ném rác để giết quái ko :))),con bé phản ứng thế là bình thường thôi :))
Xem thêm
Tẩy não
Xem thêm
nhét potion vào đít?
wtf
*Cắn
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Phá sản... sau này giá trị tiền bạc trong mắt nhỏ sẽ bị bóp méo xD
Xem thêm
?potion đút đít? gái thèm quá à:v
Xem thêm