Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Học viện Phép thuật

Chương 18 - Muscle Priest

80 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:

Mới ngó qua raw xem thử thì title là Muscle Priest nên mình giữ nguyên. Còn class Muscle Monk dịch ra nghe hơi retard nên mình dịch [Tu sĩ Chiến binh] nhé.

——————

“Ehh…!”

Eko kêu lên, em ấy không hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

“Đồ ngốc!!!”

“Đừng đến đây”

Tôi ngăn Silvia lại, cô ấy đang định chạy đến chữa trị cho tôi.

“Kyaaa!? “

Tiếng hét thất thanh vì sốc của Eko.

Ê ê, anh mới là người muốn hét lên đây này….. Ôi thánh thần ơi, đau vãi…..!

Tch…..Ahhh, mẹ nó!! Tôi phải cắn răng chịu đựng thôi!

Nếu tôi có thể thuyết phục Eko trở thành đồng đội trong tình huống này, thì việc đứng đầu thể giới nhất định sẽ dễ dàng hơn!

Tại sao ư? Bởi vì ——

“Eko, em rất tương thích với Ma pháp hồi phục. Hãy dùng cái này và chữa trị cho anh!”

——Sau cùng thì cô bé là『Tu sĩ Chiến binh』! ……. Tôi hi vọng là vậy!!!

“E-em không thể”.

Em ấy vừa lắc đầu từ chối vừa khóc nức nở.

“Không sao đâu, em có thể làm được!! Hãy cầm lấy cây đũa này!”

Tôi ném cây đũa phép cho Eko.

Nó là『Đũa Ma pháp Hồi phục ・ Trung』——— item siêu siêu hiếm rơi ra từ Holy Slime. Bất kỳ ai cầm chiếc đũa này cũng có thể dùng được 【Ma thuật Trị liệu】 《Hồi phục Trung cấp》.

Nếu hướng phát triển của Eko thật sự là『Tu sĩ Chiến binh』, thì nội tại「++」chỉ giới hạn dành cho những người thuộc nhóm hồi phục sẽ được kích hoạt, và bàn tay trái tôi sẽ ngay lập tức được chữa trị.

“Chết tiệttttttttt, đau quá! Nhanh lên nào!”

“Nhưng…nhưng!”

“Đếch có nhưng gì hết! Anh đã bảo rồi, em có thể làm được, nhanh lên aaaahhhh!!!!!”

“V-vâng! Vâng ạ!!”.

Tôi hét lên. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơn buồn nôn và chóng mặt khủng khiếp đang khiếm tâm trí tôi mờ dần. Ahhh, sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn rồi.

Eko nhẹ nhàng gật đầu trong khi vẫn đang khóc, và với đôi tay run rẩy, em ấy tuyệt vọng giữ chặt lấy chiếc đũa phép.

u34737-42868e13-15c3-4f00-a32a-96f97cf91b51.jpg

……Đúng rồi, như vậy đấy. Tiếp tục đi. Anh biết là em có thể làm được. Hãy tin tưởng vào bản thân! Đây là cách duy nhất để em thoát khỏi số phận hiện tại!!!

“……Ohh!? “

Âm thanh ngạc nhiên phát ra từ miệng Eko. Em ấy đã phát hiện kỹ năng 《Hồi phục Trung cấp》vừa xuất hiện trong bảng kỹ năng của mình.

“E-em bắt đầu đây ạ!!!”

Eko siết chặt cây đũa phép và kích hoạt《Hồi phục Trung cấp》.

Ngay sau đó, một luồng sáng rực rỡ từ cây đũa phép toả ra, bao bọc lấy cơ thể tôi.

——Và bàn tay trái tôi đã mọc lại nguyên vẹn, như chưa từng có cuộc chia ly.

Ahhh, tạ ơn trời.....

“W-waaaaaa.”

Eko ngạc nhiên và bật khóc vì luồng sáng toả ra từ cây đũa phép bao lấy cơ thể tôi, sau đó đột nhiên quay trở lại em ấy. Đúng là một cô bé ngớ ngẩn.

“Ah…..xin lỗi…..không thể đứng được!”

“Second-dono! “

Có lẽ vì đã mất quá nhiều máu, nên đầu óc tôi choáng váng và tôi ngã xuống sàn.

Trong khi chịu đựng cơn buồn nôn khủng khiếp ấy bằng tất cả sức lực, ý thức của tôi phai nhạt dần.

『Tu sĩ Chiến binh』.

Tôi đã phát hiện ra đấy là hướng phát triển chỉ số của Eko trong khi bọn tôi đang đuổi theo em ấy.

Cô bé có đôi chân chậm chạp, nhưng lại khá khoẻ, chỉ số SP cao, và em ấy lại là một đứa “bất tài” tại Học viện Phép thuật. Nói cách khác, chỉ số INT của Eko cực kì thấp.

Những yếu tố đấy không phù hợp với một『Ma thuật sư』, nhưng lại là những đặc điểm hoàn hảo của một『Tu sĩ Chiến binh』.

Với những người thuộc nhóm『Tu sĩ Chiến binh』, chỉ số INT, AGI, DEX và LUK của họ cực kì thấp. Đặc biệt là chỉ số INT và DEX thấp hơn nhiều so với『Chiến binh hạng nặng』và những nhóm chiến đấu khác. Thay vào đó, họ có HP, MP, SP, STR, VIT và MGR khá cao, trong đó HP, MP và SP cao một cách lố bịch. Đấy là lí do cô bé có thể thắng Silvia, người có level trung cấp, về thể lực trong cuộc đuổi bắt ban nãy.

Bởi vì INT thấp, nên các『Tu sĩ Chiến binh』không phù hợp với Ma thuật. Họ cũng không phù hợp với Cung thuật vì DEX thấp. Dù có chỉ số STR thích hợp, nhưng họ cũng chẳng thể vận dụng tốt được bởi vì AGI thấp. MP cao nhưng INT lại thấp. Mặc dù nhìn sơ qua thì có vẻ những nhân có chỉ số như vậy khá vô dụng, nhưng vẫn có vài người chơi ưa thích hướng phát triển đặc biệt này.

Đó là bởi vì các tổ đội nổi tiếng trong Mobius luôn có thành viên thuộc hướng phát triển ấy - 『Tu sĩ Chiến binh』.

Tại sao nè?

Vì đấy là vai trò “Tanker” siêu lý tưởng.

Tận dụng lợi thế HP, SP và VIT cao, các Tu sĩ Chiến binh sử dụng tấm khiên của họ, trở thành bức tường kiên cố, bất diệt để bảo vệ những thành viên khác trong tổ đội bằng cách hứng chịu tất cả sát thương từ quái vật. Hơn nữa, họ còn có thể tự hồi phục HP thông qua【Ma thuật Trị liệu】.

Nói cách khác, họ có thể tiếp tục đỡ đòn đến khi nào cạn MP.

Không như【Ma thuật Tấn công】, 【Ma thuật Trị liệu】không bị ảnh hưởng bởi tổng giá trị INT. Vì chính xác là chỉ số INT tỉ lệ thuận với lượng sát thương của Ma thuật tấn công, nó chẳng liên quan gì đến hiệu ứng của Ma thuật trị liệu cả.

Hơn nữa, những người thuộc nhóm『Tu sĩ Chiến binh』có thể ví như những trị liệu sư “đại trượng phu”, họ có thể đảm nhiệm vai trò Tanker bất diệt trong khi tự hồi phục HP. Họ cũng được biết với cái tên “Bức tường Berlin”, một bức tường vững chãi sẽ không bị sụp đổ trong suốt 28 năm.

Đúng vậy đấy,『Tu sĩ Chiến binh』là một thiên hướng phát triển khá mạnh. Trong khi『Chiến binh hạng nặng』 và 『Hiệp sĩ hạng nặng』là vai trò đỡ đòn thông thường, thì『Tu sĩ Chiến binh』có vai trò đỡ đòn đặc biệt, là những người thích hợp nhất ở tiền tuyến.

Nếu Eko, một『Tu sĩ Chiến binh』, trở thành đồng đội, thì nhóm chúng tôi sẽ có một đỡ đòn đứng trước, một người ở giữa và một người hỗ trợ từ phía sau.

Tu sĩ Chiến binh Eko, một người thuộc hướng phát triển cân bằng tất cả chỉ số là tôi, và Cung thủ Ma thuật Silvia; bọn tôi có thể lập nên một tổ đội thích hợp mà chẳng có bất kỳ khuyết điểm nào. Bọn tôi có thể tiến xa hơn, và đứng đầu thế giới nhanh hơn.

Tôi thực sự muốn em ấy—— đó là những suy nghĩ thật lòng.

Chắc chắn một điều rằng tôi vẫn đang cố gắng chữa lành con tim bé bỏng đã tan nát vì tuyệt vọng của em ấy. Gần giống với tôi trong quá khứ, vậy nên tôi biết cách để cứu Eko, dù không thể giúp gì hơn ngoài việc này.

Nhưng cùng lúc ấy, cái cảm giác “Mình muốn có một cộng sự ngoan ngoãn” càng trở nên mãnh liệt trong tôi. Tất cả đều vì vị trí “đứng đầu thế giới”.

Tôi đang cố lợi dụng em ấy.

Với cái suy nghĩ “Ma thuật trị liệu sẽ hữu ích”, và hi vọng em ấy sẽ trở thành đồng đội của chúng tôi.

Nếu vậy, cũng giống như với trường hợp của Silvia.

Đó là một lời mời một nửa-thuyết phục, lợi dụng sự mềm yếu tổn thương của cô ấy.

Họ có cảm thấy ổn với việc này chứ?

Tôi cũng vậy, liệu tôi có cảm thấy ổn không?

Tôi cắn rứt lương tâm..

Vì đã lợi dụng những cảm xúc của em, và bằng cách nào đó ép buộc em phải đi theo anh.

Nhưng anh thật sự muốn em trở thành đồng đội đấy.

Anh xin em. Làm ơn. Hãy đi với anh.

Với anh, với…….!

—————————

“…………Eh……”

…….Tôi đã có một giấc mơ đáng sợ.

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường. Quan sát kỹ hơn, thì đây là căn phòng trong nhà trọ.

“Này”

“Ahh! Anh đã tỉnh rồi sao!”

Khi tôi gọi, giọng nói sôi nổi của Silvia vang lên và cô ấy ngay lập tức nắm lấy tay phải tôi.

“…….Đừng có liều mạng như vậy nữa. Nếu anh mất đi bàn tay này, anh sẽ không thể nào trở thành kẻ đứng đầu thế giới được đâu, biết chưa!”

Silvia nhẹ nhàng nói trong khi vuốt ve bàn tay phải tôi.

“Có hơi khó nói một chút, nhưng không phải tay này, tay trái cơ”.

“…………”

Đôi tai của Silvia đỏ bừng.

“Ouch.”

Cô nàng nhéo mạnh vào mu bàn tay tôi và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ahh, tôi cảm thấy an lòng.

Tôi chẳng rõ tại sao nữa.

“Second! “

Cùng với tiếng “Bang”, cánh cửa bật mạnh ra và Eko nhảy vào.

Sau đấy cô bé dụi mặt vào ngực tôi, vừa khóc vừa lẩm bẩm “em xin lỗi, em xin lỗi”.

Tại sao em ấy lại xin lỗi nhỉ.

Nhưng thay vì ngồi nghe cô bé xin lỗi, đây là một cơ hội tuyệt vời.

“Eko, để anh nói lại lần nữa. Em rất phù hợp với Ma thuật Trị liệu. Hãy nghỉ học và đi theo anh”

Thận chí sau tất cả những gì tôi đã suy nghĩ trước đó, tôi vẫn lợi dụng Eko. Nhưng tôi thực sự tin rằng điều này sẽ cứu rỗi tâm hồn em ấy.

Ngẩng mặt lên nhìn tôi trong khi vẫn còn đang khóc, Eko nở nụ cười thật tươi.

“Em vui lắm! Em sẽ hữu ích chứ!?”

“Đương nhiên rồi, hãy đi cùng bọn anh”.

Tôi mời em ấy trở thành đồng đội của mình.

Eko mỉm cười gật đầu…… nhưng đột nhiên, nét mặt em ấy trở nên buồn bã.

“Uh…..Nhưng…..nhưng mà…..”

Có vẻ như em ấy đang gặp vấn đề.

(Mình muốn đi, nhưng không thể)— kiểu như vậy.

………Đó là lí do chăng?

“Nhân tiện thì…. Có một vài lí do khiến em không thể nghỉ học, đúng chứ?”

“Sao anh biết!?”

Eko ngạc nhiên và mở to mắt nhìn tôi.

“Vì anh sẽ trở thành người đứng đầu thế giới. Đấy, vậy nên hãy nói cho anh biết lí do”.

Tôi nói một cách tự hào và đợi Eko trả lời.

“Anh biết đấy…..”

Sau khi lau nước mắt, Eko bắt đầu nói.

Cô bé đến từ ngôi làng bán nhân của một đất nước hẻo lánh.

Từ khi còn bé, Eko đã có chỉ số MP cao một cách hư cấu, và khi cha cô bé biết được điều này, ông ấy đã tự hào khoe khoang với mọi người trong làng, và sau đấy thì cả ngôi làng ấy bắt đầu nghĩ Eko có tài năng thiên bẩm về Ma thuật.

Câu truyện này càng lan rộng cho đến năm ngoái. Với số tiền quyên góp từ mọi người dân trong làng, em ấy cuối cùng cũng được『Học viện Phép thuật Hoàng gia』đầy uy tín chấp nhận.

Một thiên tài từ ngôi làng bán nhân xa xôi. Nếu Eko trở thành Ma thuật sư vĩ đại, sẽ mang đến sự thịnh vượng cho ngôi làng ấy. Họ đã có những suy nghĩ sai lầm như vậy.

Làm sao em ấy có thể vượt qua bài kiểm tra chất lượng đầu vào? Là bởi vì Eko có chỉ số INT thấp cùng với thiên hướng phát triển đặc biệt, không đồng nghĩa với việc em ấy gặp vấn đề về học kỹ năng và kiến thức ma thuật. Hơn nữa, em ấy rất xuất sắc. Em ấy đã học được Đệ nhị Hình thái của 2 thuộc tính, Phong và Thổ. Tuy nhiên, hoả lực từ ma thuật của em ấy thấp hơn một nửa so với các học sinh khác. Vì lí do đó, em ấy bị gọi là vô dụng, bất tài.

“……Đó là lí do tại sao em không thể nghỉ học. Em không thể phản bội lại những kỳ vọng của mọi người trong làng dành cho em”.

Sự kỳ vọng của mọi người dân trong làng.

Có gì hay cơ chứ?

Họ chỉ đang đặt quá nhiều gánh nặng lên đôi vai em ấy. Nó đã làm tan nát trái tim của cô bé này và sẽ tiếp tục phá huỷ em ấy nhiều hơn nữa.

“……Đừng lo. Anh có cách rời khỏi đây”

“Ehh……? “

“Một lối thoát. May mắn hơn đấy là lối thoát tuyệt vời.”

Không như tôi trong quá khứ.

“Lối thoát tuyệt vời?”

“Đúng vậy, nên hãy yên tâm đi”

Tôi gật đầu, và bắt đầu nói với Eko.

“Anh sẽ trở thành người đứng đầu thế giới này. Đứng đầu tất cả mọi thứ đấy nhé. Nghe kịp chứ? Đứngggg đầu cả thế giới này. Sẽ chẳng có đứa nào mạnh hơn anh, và em sẽ là thành viên trong tổ đội ấy. Nghĩ kĩ đi, cô bé. Còn điều gì có thể khiến cả thiên hạ biết đến mình hơn việc đấy chứ? Học viện Phép thuật Hoàng gia chỉ là một nơi phò phạch vớ vẩn. Những toà án ma thuật sư sẽ đưa ra các phán quyết khủng khiếp. Mọi dân làng chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Họ sẽ tạc bức tượng Eko bằng đồng và đặt giữa làng để tưởng nhớ sự vinh quang và những chiến công huyền thoại của em, và mỗi năm đúng ngày đấy làng sẽ tổ chức lễ hội suốt ba ngày ba đêm. Khi em trở về làng, em sẽ trở thành một vị đấng cứu thế vĩ đại, mọi người khi ấy đều quỳ lạy trước mặt em.

“…………Pu, fu fu fu.”

“Ahhh, Eko-sama, chúng thần rất vui vì ngài cuối cùng cũng quay về. Đó là câu đầu tiên trưởng làng sẽ nói, đúng chứ? Kế đến là cha của em. Eko, làm ơn hãy cho cha xin một tấm hình của Second-sama!”

“Kyahaha! “

“Sau đấy, em sẽ thắc mắc rằng những tên đàn ông trong làng trốn đâu cả rồi? Này này, em có bị mù không? Nhìn xuống dưới chân đi, Eko. Ngay khoảnh khắc em bước vào làng, những tên ấy đều đồng loạt quỳ xuống!”

“Kyahahahahaha! “

Eko cười khá lớn. Cô bé bắt đầu một tay ôm bụng, một tay vỗ vào đầu gối. Thật tuyệt khi em ấy vui vẻ trở lại.

Nói nhảm vậy đủ rồi, tôi cũng bắt đầu bật cười cùng với em ấy.

Tôi thậm chí chẳng thấy khó chịu gì cả. Tôi tận hưởng những điều đang diễn ra trước mắt mình. Vì vậy, hiện tại thật khó để nghĩ ngợi việc gì khác.

Sau khi cười một lúc, Eko nói.

“Second! Em sẽ đi với anh!”

Và thế là, cô bé bán nhân『Tu sĩ Chiến binh』Eko Leafret đã tham gia vào nhóm của chúng tôi.

Bình luận (80)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

80 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
"Chúc mừng bạn đã nhận được danh hiệu [Kẻ dụ dỗ loli]"
"Chúc mừng bạn đã nhận được danh hiệu [Tà đạo]"
"Bạn đã nhận được phước lành từ các vị thần yêu thích loli"
"Các giáo phái loli sẽ coi bạn như 1 thành viên chính thức. Độ hảo cảm với giáo phái khởi điểm là 100"
Xem thêm
:)))) t nhớ có thằng nào có danh hiệu [loli slayer]
Xem thêm
@ℕᴀɴລѕҺɪ: :))) ko phải loli slayer mà là chúa tể loli, kẻ tán đổ mọi loli, ông vua bỏ qua mọi thường thức, định luật, đi đến đâu tán đến đó, thính chất lượng loli ăn vào đổ rập
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
biết ngay mà :))))
healer tanker thì bá vler
*Cắn
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
đội hình 3 ng , có tank , sup ngonnnnn :))
Xem thêm
team chuẩn phải là: 1 tanker bảo kê,1 assassin trinh sát+dò đường+phá bẫy, 1 ADC, 1 healer hồi phục, 1 Pháp sư, 1 SP lo hậu cần chiến lược, 1 thợ rèn bảo trì vũ khí+trang bị
Xem thêm
Đó gọi là lừa tình phải k nhỉ....?
Xem thêm