Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Học viện Phép thuật

Chương 21 - Thoả thuận xứng đáng.

46 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:

“Vòng bán kết thứ 2! Năm nhất lớp A, Second và Năm tư lớp A, Keith!”.

Nếu tôi thắng trận đấu này, tôi sẽ gặp Maine ở trận chung kết.

Đối thủ của tôi là một học viên năm 4 có nét mặt vô cảm, tên hắn là Keith.

“Game Crown, khởi động! Các thí sinh, hãy chuẩn bị…..Bắt đầu!”.

“…………! “

Keith ngay lập tức rút ngắn khoảng cách.

Thằng này có vẻ biết luật chơi.

Trong một trận đấu giới hạn bởi ma thuật, thì chiến thắng và thất bại được quyết định tuỳ thuộc vào người nào nắm thế chủ động. Trong trường hợp đó, sự lựa chọn khôn ngoan nhất là chiến đấu bằng Ma thuật có thời gian thi triển ngắn nhất, Đệ nhất Hình thái.

Tôi niệm《Phong thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》trong khi nhìn khoảng cách còn lại giữa tôi và Keith. Ngay lập tức, Keith cũng dừng lại và bắt đầu niệm《Phong thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》.

Và như vậy, ‘thế bí’ đã xảy ra.

…….Đây được gọi là “Quy tắc 3 lần” (Threefold Repetition). Một giới hạn trong cờ Shogi, khi bạn kích hoạt Ma thuật, đối phương cũng đồng thời kích hoạt ma thuật tương tự. Khi chúng va chạm nhau, chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Đây là một thiếu sót của những trận đấu dưới hình thức Game Crown, và đó là lí do tôi kết luận đây là một giải đấu ngu ngốc.

“….Tao muốn mày thua trận đấu này. Tao hứa mày sẽ được bồi thường thích hợp.”

Sau đó, Keith bắt đầu nói với tôi. Hắn ta nói khá nhỏ, trên khán đài không thể nghe thấy được.

“Tại sao?”

“Tao không thể để mày đấu với Hoàng tử Maine”.

“Đó là lí do tôi hỏi anh đấy. Tại sao?”

“Tao muốn Hoàng tử Maine chiến thắng, vì người thắng sẽ có một trận giao hữu với Klaus-sama”.

Đầu óc thằng này có vấn đề à? Đây không phải thái độ khi nhờ vả người khác.

“Tại sao anh lại nói với tôi?”

“Vì mày chẳng có giá trị gì cả. Thua đi”

“Có phải bởi vì tôi sẽ thắng Maine và Đệ nhất Hoàng tử?”

“Đéo phải. Trận đấu giữa Hoàng tử Maine và ngài Klaus còn mang ý nghĩa khác nữa”.

“…Nói cách khác, anh muốn mang ‘chính trị’ ra để biến trận đấu này thành một trò cười, đúng chứ?”

“………..Trận đấu này không thể theo hướng khác được.”

Có vẻ như hắn là tay sai của Klaus, và được thuê để chắc chắn rằng Maine sẽ thắng trận chung kết.

Klaus muốn đánh bại Maine ngay tại đây, trước mặt rất nhiều người trong một trận giao hữu—— Dường như tin đồn tôi nghe được trong phòng chờ không phải là vô căn cứ.

……Tôi chẳng thích việc này chút nào.

Không thích ở điểm nào? Tất cả mọi thứ. Tôi không thích cái lí do nhảm nhí mà hắn nói trong khi bắt tôi bỏ cuộc.

Hắn thật sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suông sẻ ư?

Tôi niệm ma thuật Đệ nhất hình thái để thay cho lời từ chối của mình.

“Vô ích thôi!”

Keith hét lên và đồng thời thi triển《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》để đối phó với《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》của tôi.

Khả năng ứng phó của hắn tương đối tốt. Chắc chắn rằng, trận đấu không thể diễn ra theo ý hắn, nếu cứ tiếp tục như thế này.

“Vì đây là một dịp thích hợp, để tôi cho anh biết thế nào là ‘thoả thuận xứng đáng”

“….Eh? Mày ngáo à, đó là…”

Keith đã để ý.

Trên tay trái tôi là chiếc cung tôi lấy ra từ kho đồ trong lúc kích hoạt ma thuật ban nãy.

Tại sao tôi làm việc này trong một trận đấu chỉ giới hạn dùng ma thuật? Đó là điều hắn ta đang thắc mắc.

Dù sao thì, đã trễ rồi cưng ạ!

“Silvia! Nhìn cho kĩ nè!”

u34737-f834afe2-b98d-4a10-9dfa-05b93438a390.jpg

Tôi kết hợp 《Cung thuật Bộ binh》&《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》, và bắn về phía Keith.

【Ma Cung thuật】—— Đây cũng là một dạng【Ma thuật】.

Nhân tiện, bởi vì【Ma Cung thuật】bắn ra【Ma thuật】, nên không sử dụng mũi tên.

Điều kiện để nhận được kỹ năng kết hợp giữa【Cung thuật】và【Ma thuật】là「Giảm chỉ số HP của quái vật xuống dưới 75% bằng【Cung thuật】 , sau đó tiêu diệt 1,000 quái vật ấy bằng 【Ma thuật】 」

”Gì c……..!?”

Keith không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》mà hắn đã thi triển trước đó. Tuy nhiên, vì ma thuật của tôi đã thêm vào《Cung thuật Bộ binh》Bậc 7, không có cách nào để có thể dừng nó bằng ma thuật Đệ nhất hình thái được.

“Ugh! “

Keith đã bị trúng đòn.

Ngay sau đó, hắn ta chỉnh lại tư thế và lùi về sau để giữ khoảng cách. Chuyển động của hắn khá tốt, nhưng đấy là quyết định sai lầm. Giữ khoảng cách với đối thủ sử dụng【Cung thuật】….. Có vẻ như tôi cần phải dạy cho hắn về những kiến thức cơ bản rồi.

“Đây là việc mà Đệ nhất Hoàng tử nhắm đến, đúng chứ?”

“――! ! “

Keith tỏ ra bất ngờ khi nghe tôi nói. Có vẻ như đã trúng tim đen.

Trận đấu giới hạn bởi【Ma thuật】…..Chắc chắn là một trận đấu ngu ngốc. Bởi vì sẽ xảy ra những bất lợi và ‘thế bí’. Điều đó có nghĩa Hoàng tử Klaus có cách để lách luật. Theo tôi nhớ thì Noir-san đã nói rằng Klaus có tài năng【Kiếm thuật】. Có lẽ là【Ma Kiếm thuật】. Nếu hắn ta sử dụng nó thì hắn sẽ không thể nào thua Maine được. Hắn sẽ dễ dàng có chiến thắng áp đảo trước Maine. Như tôi hiện tại vậy đấy.

“Thật đáng tiếc. Anh sẽ hiểu được việc mình làm ngu ngốc như thế nào.”

Tôi phải trừng phạt tên tay sai đáng khinh của Đệ nhất Hoàng tử này vì dám sắp đặt trận đấu và lợi dụng giải đấu để bôi nhọ Maine.

Tôi kích hoạt 《Cung thuật Quế Mã》, tăng thêm hoả lực bằng cách kết hợp《Cung thuật Ngân Tướng》, và đồng thời kích hoạt《Thổ thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》. Sự kết hợp giữa 3 kỹ năng. Điều này sẽ giúp Silvia hiểu được cô nàng có thể làm được những gì với【Cung thuật Ma pháp】.

“Chết tiệt……! “

Keith cố gắng cụp đuôi bỏ chạy để tránh đòn tấn công.

Trông hắn như chú chuột nhắt đang hoảng sợ.

“Vô ích thôi.”

Khi tôi nói vậy,  đòn【Ma Cung thuật】đã được giải phóng.

Âm thanh trầm đục vang dội xé toạt không khí. Vào thời khắc mũi tên xuyên qua bụng Keith, ma thuật Thổ thuộc tính phát nổ khiến toàn bộ mặt sàn rung động. Keith bị thổi bay ra khỏi vòng tròn, HP nhanh chóng tụt về 0.

Đây là sự phẫn nộ của tôi. Là lời cảnh cáo về việc dám xem thường các trận đấu PVP. Nếu bạn không căng não vào đặt mạng sống lên hàng đầu, thì không thể nào đứng top PvP được. Nếu bạn không nghiêm túc, thì chả khác nào đang đùa giỡn cả. Và thậm chí ngay cả khi mọi người xung quanh đều như vậy, thì tôi vẫn sẽ khác họ.

“….Người thắng cuộc, Second.”

Trận đấu kết thúc cùng với giọng nói khá nhỏ của trọng tài.

1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua—— Khắp đấu trường vỡ oà trong tiếng cổ vũ, chúc mừng.

So với các trận đấu trước đó, thì lần này ngoạn mục hơn rất nhiều. Một sự ngoạn mục chưa từng có.

Trong tâm trạng vui vẻ, tôi quay trở lại phòng chờ.

***

“Thần x-xin lỗi”.

“Đừng lo. Kế hoạch có thay đổi, nhưng ta đã tìm được một thứ hay ho”.

Klaus nói trong tâm trạng phấn khởi với Keith, người đang cúi thấp đầu.

Trước mặt anh là một người thanh niên đẹp trai, trông hào nhoáng lộng lẫy như thể vừa rời khỏi buổi họp quan trọng vậy.

“Có vẻ như Second sẽ vô địch năm nay. Nếu hắn làm cấp dưới của ta, thì thằng em trai ngu ngốc sẽ chẳng có cơ hội nào để chạm tới ngai vàng.”

“Nhưng cậu ta ban nãy phản đối rất kịch liệt”

“Keith. Ngươi nghĩ hắn dám từ chối lời mời của ta sao? Lời mời từ Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ nhất?”

“….không, không phải ạ”

“Haha, nghĩ đến việc ta sẽ tìm thấy một tên có khả năng ‘kết hợp ma thuật’ khi ghé thăm Học viện Phép thuật như này…..quả lạ một lựa chọn đúng đắn. Hắn sẽ là một con cờ hữu ích”.

Trong khi Klaus cười với khuôn mặt thư giãn, Keith lo lắng liếc nhìn hắn ta.

Bởi vì anh đã đối đầu với cậu ta, nên anh biết rất rõ.

Ma cung thuật sư Second. Chắc chắn một điều, họ sẽ không lường trước được những gì cậu ta sẽ làm——

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đòi khuất phục một thằng muốn đứng top 1 á, có cl
Xem thêm
Cha nội đệ nhất nói như đúng rồi
Xem thêm
Đây chắc chắn là ảo tư--- không! Là hoang tưởng!
Xem thêm
cười ỉa
*Cắn
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm