Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Học viện Phép thuật

Idle Talks - Thường nhật của Câu lạc bộ.

62 Bình luận - Độ dài: 1,833 từ - Cập nhật:

Chuyện bên lề : Thường nhật của Câu lạc bộ.

============

Có một câu lạc bộ tên là『Second’s Fan Club』.

(Hội những người hâm mộ Second)

Đây là câu lạc bộ quy mô lớn được thành lập cùng ngày Second bắt đầu thời gian du học ngắn hạn của cậu tại Học viện Phép thuật Hoàng gia.

Nói rằng câu lạc bộ có 100 thành viên thì có hơi ít, và 99% thành viên đều là nữ sinh.

Hoạt động của họ chỉ có một mà thôi.

“Chăm chú ngắm nhìn Second từ xa”

Nói chính xác hơn, ‘Báo cáo lại mọi hành động của Second trong khuôn viên trường vào mỗi buổi họp định kì của câu lạc bộ, và sau đó hào hứng trong khi mơ mộng về Second’, là hoạt động chính của họ.

Họ không bao giờ đến gần Second. Chưa hết, họ cũng không bao giờ rời mắt khỏi cậu.

Chỉ nhìn Second, Không được chạm vào —— Đó là quy tắc vàng của câu lạc bộ.

(YES Second, NO touch)

Nhân tiện, buổi họp mặt định kì diễn ra vào mỗi ngày, vào giờ tan trường tại các phòng học trống. Số lượng thành viên ngày qua ngày một tăng lên.

Điều gì khiến mọi người trở nên như vậy chứ? Có hai lí do.

Lí do đầu tiên, cũng là lí do quan trọng nhất, bởi vì vẻ ngoài siêu siêu siêuuuu bảnh của Second. Khuôn mặt nam thần với đường nét cân đối phi phàm cùng ngoại hình hoàn hảo cướp đi ánh mắt từ tất cả mọi người. Có không ít nữ sinh đã say đắm Second chỉ bằng cái nhìn đầu tiên. Sự hiện diện của cậu ở cái cấp độ thần thánh khiến tất cả những người hâm mộ có thể dành cả ngày để ngắm nhìn.

Và lí do thứ hai. Đó là tính cách của Second. Nếu chỉ nhìn sơ qua, Second khiến bạn cảm thấy có rất nhiều bí ẩn, và bạn sẽ thoáng thấy được tính cách thật của cậu khi cậu trò chuyện với một người cởi mở. Ví dụ, có đôi lúc cậu nói năng và hành động thô lỗ, sau đó bất ngờ cậu trở nên nghịch ngợm và ranh mãnh, hoặc đôi lúc cậu có hành động vũ lực khó có thể tha thứ được. Những cử động của Second luôn luôn thanh lịch và thượng đẳng trong mắt họ, bất kể thế nào dù cho nó có ngầu, khiêu gợi hay ngớ ngẩn đi chăng nữa.

Bất cứ khi nào thoáng phát hiện ra tính cách ẩn của Second, thì các cô nàng trong câu lạc bộ lại tụ họp với nhau và đắm chìm vào những câu chuyện của mình.

“Hôm nay, trong lúc Second-sama đang nghỉ ngơi ở ngoài sân, Eko-san đến ngồi lên đùi anh ấy và được xoa đầu”.

“Ahhh~~ Gap Moe.”

“Thật thiên liêng làm sao!”

“Cảnh tượng ấy nên được vẽ thành tranh và dùng để tô điểm cho học viện này”.

——————

“Hôm nay Second-sama đã trêu ghẹo Silvia-san”.

“Thật sao? Ahhh~ tớ cũng muốn được trêu ghẹo nữa”.

“Tớ hiểu mà. Hoặc đúng hơn, tớ sẽ rất vui nếu anh ấy giẫm đạp lên tớ”.

“Eh? Điều đó có hơi…..Hmm. Thật ra cũng không tệ nhỉ, hehe”.

——————

“Hôm nay, Second-sama chơi trò Shiritori với Hoàng tử Maine”.

“Hoàng tử Maine đã cố gắng nghiêm túc trong khi bị dắt mũi bởi Second-sama…..”

“Second×Maine……Mình có thể sẽ nghiện việc đó mất.”

“Haaa? Maine×Second là tuyệt nhất. Hoàng tử Cường công, Second Tiểu thụ, chẳng phải quá đỉnh sao?”

“Không, khônggggggg. Để làm Công cần phải hành động cao cả và mạnh mẽ hơn, và chúng ta đều biết rõ ai mới là người thích hợp”.

“HA? “

“Oh? Cậu định cãi với tớ à?”

Đôi khi lại xảy ra những xung đột như thế….

Và đó chỉ là những chuyện thường nhật của “Hội những người hâm mộ Second”.

—————————

Thêm vào đó, câu lạc bộ còn có một nhóm tinh nhuệ được gọi là “Biệt đội Phân tích”

Second đã kết thúc kỳ hạn du học 2 tuần, và đã rời khỏi trường được ít lâu. Trước mặt các cô nàng đang đau khổ vì sự ra đi của Second, Biệt đội phân tích đưa ra một bài thuyết trình đáng kinh ngạc.

“Về vụ án Eko Leafret bị lấm lem bùn đất. Giờ đây bọn mình đã tìm hiểu tổng quát về vụ án đấy, bọn mình sẽ công bố kết quả”.

Trong buổi họp mặt lần này, Biệt đội Phân tích trình bày bản báo cáo đã được điều tra kỹ lưỡng.

Vì có liên quan đến Second, nên tất cả thành viên ai nấy đều hào hứng mong chờ.

“Trong khi bị gọi là bất tài và vô dụng, Eko đã bị bắt nạt bởi nhiều học viên, bao gồm các học việc năm nhất lớp F. Nhưng theo kết quả điều tra của bọn mình, thì lí do cô ấy bị dính bùn đất và nằm giữa đường là do các học viên lớp F gây ra”.

Phòng học trở nên ồn ào sau lời nói ấy. Có nhiều ý kiến trái chiều như “Quả đúng như mong đợi” và “Không thể chấp nhận được”.

“Câu chuyện bắt đầu khi một nam sinh sai vặt Eko. Hắn thường đổ hết mọi việc lên đầu cô bé và vui vẻ tận hưởng khi em ấy gặp rắc rối, nhưng lần này, dường như hắn có ý định gì đấy”

Đó là gì? Nhóm phân tích vẽ lên chiếc bảng đen để giải thích cụ thể hơn.

“Eko cảm thấy những việc vặt đó ‘là việc nên làm’. Phải chăng cô bé đã nghĩ nếu như mình không thể dùng được ma thuật, thì ít nhất bản thân có thể hữu dụng theo cách đấy. Hơn nữa, cô bé lại còn rất siêng năng và nỗ lực. Nhưng những tên nam sinh lại không thích điều đó.”

Trên chiếc bảng đen, bức vẽ Eko đang đẩy xe hàng có chất một bao tải lớn. Bên bao tải được lấp kín toàn là ‘đất’. Và từ đấy, mọc ra một mũi tên…Chỉ thẳng vào bức vẽ của gã nam sinh đang có gương mặt thích thú.

“Eko không biết được bên trong bao có chứa gì, và mang nó đến gần cổng trường. Mình nghĩ đó là do những nam sinh cùng lớp đã chỉ định, nên cô bé đã cố gắng để hữu ích với họ hơn. Sau đó, tên nam sinh đến và bắn ma thuật Thuỷ thuộc tính Đệ nhất Hình thái vào bao tải ấy. Khi nước hoà lẫn với đất, đã tạo thành bùn văng tứ tung. Và Eko đã bị hứng trọn đống bùn đất vì đang đứng ngay cạnh đấy.”

Phòng học lại trở nên náo nhiệt. Bởi hành động bắt nạt ấy quá khủng khiếp so với những gì họ nghĩ.

“Mình nghĩ các cậu cũng đã thấy khi cô bé đi cùng với Second-sama, nhưng Eko rất thông minh. Có lẽ cô bé đã hình dung được bên trong bao tải ấy là đất, và ác ý của tên nam sinh khi sai vặt cô. Hơn nữa, trước đây chẳng ai sai cô bé làm gì cả. Cũng chẳng có ai đứng về phía mình, nên phải chăng cô bé đã hiểu nhầm rằng sẽ được mọi người công nhận nếu như trở nên hữu ích hơn, vượt qua nỗi tuyệt vọng hiện tại vì mình chẳng thể mãi ngồi đây mà buồn bã được”.

Bầu không khí nặng nề đượm chút buồn khi mọi người đang xem xét lời phân tích của nhóm thuyết trình. Họ thầm nghĩ “Cô gái đáng thương”. Nhưng……

“……Việc đó đã xảy ra cách chỗ đấy khoảng 200 mét. Mọi dấu vết đã được xoá, nhưng hiện tại vẫn còn sót lại lờ mờ vài vệt máu ngay con hẻm cụt ấy.”

Nhịp điệu của cuộc nói chuyện đã thay đổi.

“Tại sao Eko cứ dính lấy Second-sama? Các cậu phải hiểu được rằng Second-sama đã ngay lập tức chạy nhanh đến chỗ đấy. Nhưng chuyện gì xảy ra tiếp theo nào? Chúng mình, Biệt đội Phân tích, đã điều tra thành công”

Và cuối cùng thì, món chính đã lên sàn.

Bầu không khí hoàn toàn thay đổi, và phòng học bao trùm trong sự phấn khởi lạ thường.

“Sau khi phát hiện Eko lấm lem bùn đất, Second-sama nổi giận và nói『Con mèo kia, hãy nói cho ta biết ai khiến em ra nông nỗi này!』. Sau đó, Eko vẫn giữ im lặng thì anh ấy nói tiếp 『Ohh, em nghĩ em có thể im lặng với một người vĩ đại như ta?』, và đập tay vào tường trong tư thế Kabedon. Và, Eko chỉ đích danh tên nam sinh lớp F vừa bỏ chạy, đôi mắt cô bé đẫm lệ cùng hai má đỏ bừng. 『Ngoan lắm cô em, hãy theo ta』, Second-sama ôm chặt lấy Eko mà chẳng hề để tâm tới bùn đất và đuổi theo tên nam sinh kia, thật nhanh khiến những lọn tóc xanh thẳm đẹp đẽ bay phất phơ theo chiều gió. Và tại địa điểm ấy, con hẻm cụt ấy, nơi hiện chỉ có những vết máu còn lưu giữ lại”

Mỗi lần những câu thoại của Second được phát ra từ khoé môi nàng nữ sinh của Biệt đội phân tích, những người bên dưới lại sung sướng rú lên.

“『Để xem nhà ngươi to gan đến cỡ nào khi dám bắt nạt em ấy trước mặt ta, ta sẽ để ngươi ra tay trước. 』, Second-sama nói và chậm rãi bước đến gần tên nam sinh. Hắn sợ hãi lùi lại, nhưng không còn đường lui nữa rồi. 『Chết đi! 』, sau lời của Second-sama, tên nam sinh ngã xuống và hộc máu『Ngươi nói để ta ra tay trước cơ mà…! 』, và Second đáp『Tháng tư là lời nói dối của em! 』.”

(Máu của thằng main tự chặt tay xong ngất xỉu đó mấy chị hai)

 Yeaaaaaah!!

 Foooooooooooo!!

Phòng học được bao trùm trong tiếng hò reo và vỗ tay.

“Đó là cách mà Second-sama giải cứu Eko, và những tháng ngày yên bình đã trở lại học viện. Và mình xác nhận lại một điều rằng học sinh ngoại quốc thật tuyệtttttt!”

Bài thuyết trình đến đây là kết thúc. Những nữ sinh trong câu lạc bộ đứng dậy và dành một tràn pháo tay hoan nghênh cho Biệt đội Phân tích vừa rời khỏi bục giảng.

(…….Mình ng-nghĩ mình không nên tham gia……)

Có thể bạn chưa biết, Hoàng tử Maine, sau nhiều lần bắt gặp các hoạt động của 『Hội những người hâm mộ Second』, đã thay đổi suy nghĩ rằng sẽ tham gia vào câu lạc bộ.

(Giờ đã biết 1% thành viên nam còn lại là ai rồi đấy ^^)

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
bruhhhhhhhhhhhhh,tất cả những cái suy luận trên đều đúng cho đến đoạn em bán nhân :)))),dm nghe thần thánh hóa vcl :)))))
Xem thêm
:)))))))))))))))))))))
Xem thêm
sợ cái fanclub này quá :)
Xem thêm
Tôi sợ mấy mẹ BL rồi đấy ????????????????. Chap này hại não vãi
Xem thêm
Hm... (YES Second , NO touch) (・_・) Tks
Xem thêm
chap tấu hài hay
nhảm đến nỗi hay
dị giới thật dị
*Cắn
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Mấy ẻm này có tương lai lm điệp viên sáng lạng
Xem thêm