• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03:

Chương 128: Thực sự đáng thất vọng Elland-san

25 Bình luận - Độ dài: 4,370 từ - Cập nhật:

Sáng ngày hôm nay tôi lại bận rộn với việc nấu nướng, chuẩn bị thức ăn cho công cuộc tiến vào dungeon ngày mai. Tôi làm việc hết công suất, cố gắng chế biến ra nhiều món nhất có thể vì tôi đã đến deadline rồi, đặc biệt khi tôi định đến Guild Mạo hiểm giả vào chiều nay. Tối qua, trước khi đi ngủ, tôi đã xay nhỏ rất nhiều thịt cho món hamburger và bắp cải cuộn. Chúng đều là những loại thực phẩm rất ổn để tạo nên những món ăn khác. Mở Siêu thị trực tuyến, tôi mua thêm một cái nồi hầm nửa size, một lon lớn cà chua băm cùng với bột súp ăn liền và thêm cả phô mai nữa.

Sau khi tạo hình một số thịt băm thành miếng bằng tay, tôi lấy một nửa ra để làm Cheese IN hamburger trong khi nửa kia làm thành hamburger thông thường. Phần thịt băm còn lại sẽ dành cho bắp cải cuộn. Tôi bóc lớp lá bên ngoài của những cây bắp cải mua tại cửa hàng ở Doran ra để lấy lớp bên trong. Tiếp theo tôi luộc qua chúng và cuộn thành từng cuộn với thịt băm rồi cố định với một que tăm. Để thử nghiệm, tôi cũng làm thêm một ít với Cheese IN.

Đặt các cuộn bắp cải cạnh nhau ở dưới đáy của nồi hầm nửa size mới mua, tôi thêm nước cùng với cà chua băm vào cho đến khi ngập đống bắp cải. Bóc gói bột súp ăn liền, tôi rắc một ít lên trên rồi thêm chút tương cà để nước sốt trở nên ngọt hơn. Đun sôi hỗn hợp rồi vặn nhỏ lửa trước khi đặt lên một lớp giấy bạc cho chúng sôi lim dim, sủi bọt khoảng 30 phút hoặc lâu hơn. Trong lúc món kia đang được nấu, tôi sẽ làm hamburger. Luân phiên quá trình nấu nướng đến tận trưa, cuối cùng mọi thứ được cho vào Hộp vật phẩm. Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi dùng súp miso Trung quốc cho bữa trưa, thành phần gồm có số thịt băm còn lại cùng với giá đỗ và ớt chuông ngọt. Sau đó chúng tôi hướng thẳng tới Guild Mạo hiểm giả.

▼▼▼

Tôi được nhân viên tiếp tân của Guild Mạo hiểm giả hướng dẫn đến thẳng nhà kho của Guild, rõ ràng Elland-san đang đợi chúng tôi ở đó. Chà, không hề “chờ đợi”, tôi đoán có khi ông ấy còn chưa bao giờ rời khỏi nhà kho trong 3 ngày qua. Khi tới kho, Elland-san đang đứng ở khu vực dành riêng cho việc xẻ thịt Thổ Long. Những thứ nằm trên bàn, đó có phải tất cả nguyên liệu từ con Rồng?

[Ummm, Elland-san?] Tôi ngập ngừng lên tiếng nhưng ông không hề phản ứng trong khi nhìn chằm chằm vào chai thủy tinh đang chứa một thứ dung dịch màu đỏ trong tay. Tôi cố gắng nói to hơn.

[Ahem, Ellend-san ……] Không, vẫn chẳng phản ứng. Ông ấy hẳn đang chìm vào trong thế giới riêng của mình rồi.

[Ahhh, đây thực sự là máu của một con Rồng. Cái màu đỏ thẫm này mới tuyệt vời làm sao. Mình có thể nhìn mãi vào độ sâu của nó …] Elland-san lẩm bẩm khi áp cái chai lên má và dụi vào nó với một bộ mặt ngây ngất. Tôi lo lắng về việc ông ấy có thể làm rơi cái chai theo cái cách mà ông run rẩy. Làm ơn dùng cả 2 tay để giữ nó đi, Elland-san, tôi thầm nghĩ.

Tôi chờ đợi thêm một vài giây nữa với hi vọng lý trí của Elland-san sẽ quay trở lại và nhận ra chúng tôi đang ở đây nhưng ông ấy vẫn mặc kệ bọn tôi và tiếp tục lẩm bẩm với cái chai trên tay. Elland-san là Hội trưởng của một thành phố Mạo hiểm giả quan trọng, ông ấy là một người đàn ông, uh, một Elf mà tôi đã ủy thác cho việc xẻ thịt Thổ Long, sau tất cả thì đó có phải một ý kiến sáng suốt? Cuối cùng khi đã bỏ cuộc, tôi đành gọi to.

[Elland-san!]

[Oh, là Mukouda-san sao?] Elland-san cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Vâng, là Mukouda-san đây, tôi thầm nghĩ một cách bực tức.

[Vâng, tôi tới đây về việc Thổ Long …]

[Rồi rồi rồi, thực tế là ngay khi cậu rời đi, tôi đã bắt đầu xẻ thịt nó mà không hề chậm trễ. Mọi thứ đều rất hoàn hảo] Biểu cảm của ông thay đổi [Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc sống dài lâu của một Elf] ông bắt đầu hát [Tôi không thể nghĩ đến khoảng thời gian nào tuyệt vời hơn …] Elland-san thở dài. Thực sự đấy Elland-san, xẻ thịt một con Thổ Long là trải nghiệm số một trong hàng trăm năm cuộc đời của ông? Tôi quyết định tốt nhất là không nên đề cập nhiều đến những gì ông ấy nói mà hãy tập trung vào công việc.

[Dù sao thì, lúc trước ông đã nói về việc mua một số nguyên liệu từ con Rồng?] Tôi hỏi. Biểu cảm của Elland-san lại thay đổi, quay trở lại với khuôn mặt mà tôi nghĩ ông ấy sẽ dùng trong công việc, khuôn mặt “Hội trưởng”, một biểu cảm mà tôi thực sự rất biết ơn khi nhìn thấy.

[Chà, việc này bắt tôi phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất mà tôi từng phải quyết trong cuộc đời lâu dài của Elf] Vâng, tôi biết Elf có một cuộc sống rất dài, ông không cần phải nhắc lại nó đâu [Nhưng, sau khi đấu tranh với vấn đề này 3 ngày liền, cuối cùng tôi cũng đã đi đến quyết định!] Elland-san khẳng định chắc nịch trong khi vung vẩy tay (không phải tay đang cầm cái chai, tôi phải nói thêm là vậy)

[Thế, ông muốn mua phần nào của con Rồng?] Tiếp tục giữ Elland-san vào công việc hoặc ông ấy sẽ bắt đầu hát, hoặc tệ hơn là nhảy múa, tôi tự nhủ một cách tuyệt vọng với bản thân. Tập trung nào, man-uh, Elf tập trung.

[Tôi đã cân nhắc rất nhiều những gì cậu nói nhưng tôi thực sự rất phân vân] Ông chỉ tay vào bàn xẻ thịt [Mọi thứ ở đây đều là những thứ tôi muốn giữ nhưng … thì, để bắt đầu tôi sẽ chọn thứ này, máu của Thổ Long] Elland-san cầm một chai khác chứa thứ chất lỏng màu đỏ từ trên bàn lên.

[Nhìn này, máu Rồng, nhìn, nhìn đi!] Ông giơ cả 2 cái chai ra trước mặt tôi, đôi mắt sáng rực lên [Đây là một loại thuốc chữa bách bệnh vì nó là một trong những nguyên liệu cho Elixir. Nếu trộn nó với những loại thuốc khác, nó sẽ tăng cường hiệu quả của chúng. Hơn thế nữa, thuốc làm từ máu Rồng, tự bản thân nó đã vượt trội hơn các loại thuốc khác về mặt làm thuốc bổ. Người ta nói chỉ cần uống 1 giọt sẽ ngăn ngừa bất kì loại bệnh nào trong suốt cả năm!]

Heeee~, điều đó thật tuyệt nhưng làm ơn bình tĩnh lại Elland-san.

[Có 2 chai máu Rồng] Ông nhìn xuống những cái chai trên tay, cảm ơn vì đã bình tĩnh trở lại [Tôi muốn mua chúng với giá 150 đồng vàng mỗi chai]

……………Cái gì? 1 chai, 150 đồng vàng? Đợi chút đã. Nhìn vào cái chai thì nó giống như một chai rượu sake với nút bần được đậy phía trên, có lẽ là khoảng 1 lít hay tầm đấy? Tôi hướng ánh nhìn của mình về phía bàn xẻ thịt, chỗ đang để những chai còn lại … phải có hơn 100 chai nằm đó-.

[Tình cờ là tôi có 160 chai máu Rồng từ việc xẻ thịt] Elland-san nói với một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt.

Hu- 160 chai … xem nào, mỗi chai là 150 đồng vàng, thế thì 160 chai, ummm, tổng cộng là bao nhiêu tất cả? Không thể nghĩ ra, tôi bắt đầu tính nhẩm trên những ngón tay và cuối cùng là phải dừng lại. Tôi cảm thấy hoảng hồn nhưng Elland-san vẫn tiếp tục mà không hề hay biết đến biểu cảm sững sờ của tôi.

[Tiếp theo tôi muốn mua gan Rồng. Đây cũng là một loại thuốc chữa bách bệnh như máu Rồng nhưng người ta nói nó còn hiệu quả hơn gấp nhiều lần nên đây là thứ tôi muốn có bằng mọi giá] Khuôn mặt Elland-san chùng xuống [Đáng buồn là nó quá đắt và tôi không thể mua toàn bộ. Thế nên tôi sẽ mua một nửa lá gan và trả 1500 đồng vàng cho phần đó nếu cậu đồng ý]

Một nửa gan của Rồng và Elland-san sẽ trả tôi 1500 đồng vàng … Giờ thì bụng tôi bắt đầu nhức nhối rồi đấy. Cứu, cứu với …

[Thực sự thì con Rồng này là một mẫu vật lộng lẫy, hoàn toàn trưởng thành và khỏe mạnh đến không thể tin nổi. Lá gan to lớn rất đẹp với màu sắc thật tuyệt] Giọng Elland-san càng lúc càng trở nên nhiệt tình hơn khi thảo luận chi tiết về nội tạng của con Rồng [Thành thực mà nói Mukouda-san, lá gan của con Rồng này có giá hơn 3000 đồng vàng và sẽ trở thành một mẫu vật đặc biệt nhưng nếu tôi mua toàn bộ lá gan với giá đó thì tôi sẽ không đủ khả năng mua thêm bất kì thứ gì từ những bộ phận khác nữa]

3000 đồng vàng, 3000 đồng vàng, 3000 đồng vàng chỉ cho 1 lá gan … Tôi kìm nén mong muốn mở Siêu thị trực tuyến để xem ở thế giới của tôi một lá gan bò có giá là bao nhiêu. Một đồng vàng có thể mua được 10 lá gan bò thượng hạng, 12, 15 …. và, tôi tự nhắc nhở chính mình, đó mới chỉ là 1 bộ phận. Johan-san, người xẻ thịt của Guild ở Carerina đã từng nói với tôi rằng chẳng có thứ gì là không có giá trị khi xẻ thịt một con Rồng, vậy là những bộ phận khác cũng thế sao? Cả con Rồng này có giá trị thế nào vậy? Dạ dày tôi lại bắt đầu đau nhức. Tôi đã nghĩ con Rồng này cũng giống như những con quái vật khác mà tôi đã từng mang đến để xẻ thịt và bán, tôi đã đánh giá thấp giá trị của nó rồi.

[Thứ cuối cùng tôi quyết định mua là một cái nanh. Tôi sẽ trả 2000 vàng cho nó] Ánh mắt của Elland-san quét qua bàn xẻ thịt đặt đầy những bộ phần của con Rồng [Nói thật tôi có ý định mua nhãn cầu hoặc răng nanh nhưng cuối cùng tôi đã chọn cái nanh]

M-một cái nanh, 2000 đồng vàng … Ha~, giờ tôi chỉ có thể thở dài, tâm trí tôi đã trống rỗng rồi. Con số lớn đến thế cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa.

[Cậu thấy đấy, có một thợ rèn nổi tiếng làm việc trong thành phố này và tôi đã nói chuyện với ông ấy về một thanh kiếm mà tôi nghĩ sẽ nhờ ông ấy làm. Một thanh kiếm kết hợp với cái nanh. Nó sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất, thanh kiếm mà bất kì kiếm sĩ thực thụ nào cũng mong muốn được sử dụng một lần trước khi chết. Một thanh Long kiếm, thanh kiếm trong mơ của tôi muahahahaha!] Lại là một thứ liên quan đến Rồng …

Những gì Elland-san vừa nói làm tôi lo lắng đôi chút. Những thứ này được mua bởi Guild Mạo hiểm giả, đúng chứ? Nhưng thanh kiếm ông ấy vừa kể dường như là thứ mà bản thân Elland-san muốn, “Một thanh Long kiếm, thanh kiếm trong mơ của tôi” đúng không? Có ỔN không khi ông ấy sử dụng tiền của Guild vào mong muốn cá nhân như vậy? Tôi đã hỏi Elland-san về việc này sau khi ông ấy bình tĩnh lại (một chút) và được ông giải thích là thanh kiếm ông làm sẽ thuộc về Guild Mạo hiểm giả chứ không phải sở hữu của cá nhân của ông. Nó sẽ là một vật phẩm trưng bày.

[Sau cùng thì nó là Long kiếm mà. Đó là một thanh kiếm sánh ngang với bất kì nguyền kiếm nằm ở tầng sâu nhất của bất kì dungeon nào] Elland-san giải thích [Một thanh kiếm như này chắc chắn là sự thu hút lớn đối với Guild. Vì ở đây có một dungeon nên những Mạo hiểm giả sẽ tập trung về thành phố này. Nếu Guild sở hữu một thanh Long kiếm nó sẽ thu hút thêm nhiều Mạo hiểm giả hơn nữa. Long Kiếm là một thanh kiếm huyền thoại đối với những người sử dụng kiếm]

Những Mạo hiểm giả đều quan tâm đến vũ khí xịn nên cũng không ngạc nhiên nếu họ nghe thấy tin đồn về một thanh Long kiếm và tập trung lại thanh phố này để nhìn qua nó một lần. Khi họ đã tới đây, thành phố này còn có một dungeon nữa, thế là thêm một lý do để ở lại. Giờ sau khi Elland-san đã nói ra những suy nghĩ của mình, tôi đã hiểu tại sao ông ấy lại có ý định làm một thanh Long kiếm. Chỉ là từ “Rồng” và sự cuồng nhiệt của Elland-san, ummmm, vẫn làm tôi nghi ngờ về ý định của ông. Elland-san là một người ưa nhìn đến kinh ngạc nhưng tôi lại thấy ông ấy hoàn toàn đáng thất vọng về bất cứ thứ gì liên quan đến Rồng do đó tôi không thể hoàn toàn tin tưởng rằng ông đã đưa ra lựa chọn mua cái nanh cho mục đích công khai của mình. Ah, kệ nó và tiếp tục thôi.

[Chà thế tôi có thể nhận chỗ còn lại?] Tôi chỉ vào đống nguyên liệu của Rồng nằm la liệt trên bàn. Một viên ma thạch khổng lồ đáng kinh ngạc đang nằm chính giữa chúng lọt vào mắt tôi, có lẽ nó cũng từ con Rồng nhưng vì quá mệt nên tôi chỉ muốn rời đi và quay trở về phòng để nghỉ ngơi càng nhanh càng tốt. Đối phó với Elland-san quả là một công việc mệt mỏi.

[Đúng, toàn bộ số nguyên liệu trên bàn sẽ trả lại cho cậu] Elland-san đặt 2 chai máu Rồng ông đã cầm suốt từ nãy đến giờ lên một cái bàn nhỏ gần đấy, bên cạnh một cái lọ to trong suốt chứa đầy một đống nguyên liệu màu nâu xám, tôi đoán đó là một nửa lá gan Rồng cùng với một cái nanh rất lớn.

[Những thứ ở trên bàn này sẽ được mua bởi Guild] Rõ ràng Elland-san đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tôi [Tôi sẽ trả cậu số tiền mua nguyên liệu. Vì đó là một số tiền lớn nên tôi sẽ trả bằng đồng vàng lớn] Ah tôi nhớ rồi, một đồng vàng lớn có giá trị bằng 10 đồng vàng nhỏ. Tôi đã được trả cho nhiệm vụ thảo phạt Wyvern và Thằn lằn Mithril khi còn ở Carerina bằng đồng vàng lớn.

[Tổng giá trị là 3800 đồng vàng cho 2 chai máu rồng, một nửa lá gan cùng một cái nanh nên đây là 380 đồng vàng lớn] Elland-san đưa cho tôi một cái túi rất nặng chứa tiền thanh toán bên trong. Tôi không có ý định đếm số tiền đó. Tôi đã không còn hứng thú với những việc như này và dần trở nên tin tưởng vào Guild Mạo hiểm giả trong việc thanh toán tiền nguyên liệu. Tuy vậy tôi vẫn ngó vào bên trong túi, chỉ để xem …

[Oh, đúng rồi, thế tiền xẻ thịt là bao nhiêu vậy?] Tôi hỏi. Xẻ thịt một thứ gì đó to lớn và phức tạp như Rồng chắc phải trả một số tiền phí lớn-

[Không, không, không có phí cho việc xẻ thịt] Elland-san trấn an tôi, một tia sáng nguy hiểm quen thuộc lóe lên trong mắt ông [Hơn nữa lẽ ra tôi mới là người cần trả cho cậu vì đã cho tôi cơ hội để xẻ thịt một con Rồng] Ánh nhìn thỏa mãn của ông quét qua cái bàn chứa đầy những bộ phận của con Rồng [Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt với trong 3 ngày qua, giấc mơ của tôi đã thành sự thật] Ông giơ đôi tay mảnh khảnh những mạnh mẽ lên trước mặt [Tôi đã có đặc quyền được xẻ thịt một con Rồng, một con RỒNG! với chính đôi bàn tay này …]

Oh, oh, tôi hiểu rồi, Chà, nếu ông không muốn được trả công cho việc này thì tôi cũng sẽ đồng ý vậy. Cảm ơn rất nhiều. Tôi bắt đầu chuyển nguyên liệu của con Thổ Long từ trên bàn vào Hộp vật phẩm, đếm lại chúng trong sự quan sát của Elland-san khi nhìn những khung cảnh cuối cùng của sinh vật mà mình đã xẻ thịt. Có 158 chai chứa máu Rồng, một lọ chứa cầu mắt và những lọ khác chứa nội tạng cùng loại chất lỏng gì đó. Khi tôi hỏi Elland-san về chúng thì được giải thích rằng đó là dung dịch bảo quản. Đúng như tên gọi, nó giúp giữ các bộ phận được tươi mới. Dung dịch bảo quản này được làm bởi chính Elland-san, đó là kết quả từ những kiến thức mà ông thu thập được khi học làm dược sĩ. Thật hiếm khi có Mạo hiểm giả học những kỹ năng như vậy nhưng lại không được biết đến. Như Elland-san giải thích, ông đã biết Rồng là một thành phần thiết yếu của Elixir và việc đó đã thúc đẩy ông học làm dược sĩ cho ngày ông được xẻ thịt một con Rồng. Quả là một sự cống hiến, tôi thầm nghĩ, hoặc là nỗi ám ảnh hay sự kiên định đến điên rồ … Tôi giữ cho tay mình tiếp tục làm việc, đóng gói những bộ phận của con Rồng đang nằm trên bàn. Vật phẩm cuối cùng tôi cất đi là những cái nanh còn lại và bộ da khổng lồ của con Rồng được cuộn lại gọn gàng thành một bó.

[Bộ da của Thổ Long thật đẹp, phải không?] Elland-san thở dài khi nó biến mất vào trong Hộp vật phẩm [Đúng như dự đoán, nó quá đắt để tôi có thể mua nhưng tôi đã có thể ngắm nhìn lớp vảy sáng lấp lánh của nó cho đến ngày cuối cùng] Tôi nhớ lại cảnh Elland-san dụi má của mình vào lớp da Rồng khi tôi để mặc ông với công việc xẻ thịt lúc trước nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu [Tuy nhiên chúng tôi không có đủ 10,000 đồng vàng để mua nó từ cậu] Ông kết thúc.

………………….? Tôi có nghe nhầm không? [Uh, vừa nãy, ông đã nói bao nhiêu đồng vàng cơ?]

[10,000 đồng vàng. tôi nghĩ là mình đã nói thế?] Elland-san trả lời với một nụ cười.

[…………….. Tận 10,000 đồng vàng] Tôi lặp lại và chết lặng.

[Đúng, 10,000 đồng vàng] Elland-san xác nhận.

10,000 đồng vàng … 10,000 đồng vàng … 10,000 đồng vàng … dạ dày tôi lại quặn lên. Tôi có thể mua những gì với 10,000 đồng vàng? Không thể tưởng tượng nổi nó lại đáng giá đến vậy. Có bất cứ thứ gì ở thế giới này thực sự có giá 10,000 đồng vàng không? Tôi không thể nào biết được.

[Tôi cần phải hỏi nhưng liệu có ai sẵn sàng chi ra 10,000 đồng vàng cho bộ da này?]

Elland-san suy nghĩ đôi chút [Chà, ngay cả những quý tộc giàu có cũng sẽ khó để mua được nó. Hmmm, có lẽ Công tước xứ Beauven ở phía nam bằng cách nào đó có thể chi trả được. Tôi không thể nghĩ ra ai khác ngoài ông ấy ở đất nước này]

Bộ da này quá đắt, cái giá của nó cao đến mức hầu như không một ai có thể mua được, vì vậy thực tế là nó vô giá trị. Thật kỳ lạ khi đi xung quanh và rao “Ai mua thứ này hộ với” do đó nó sẽ rất khó để bán. Dù thế nào thì tôi cũng để bộ da nằm cạnh Orthros-san và Chimeara-san trong Hộp vật phẩm. Tôi cũng sẽ làm tương tự với những bộ phận khác của con Rồng mà tôi đã cất, cứ kệ chúng nằm trong đó cho đến khi tôi cần hoặc tìm thấy người mua ở đâu đó. Máu Rồng, có lẽ những Guild khác sẽ mua, không biết nữa, tôi cần phải hỏi Elland-san về việc này sau.

[Thịt Rồng được giữ ở kho lạnh đằng này] Elland-san dẫn tôi tới một cánh cửa cách nhiệt nặng nề nằm trên bức tường phía xa. Khi mở cửa, khí lạnh tràn ra. Tôi ngó vào bên trong và nhận ra sàn nhà của căn phòng nhỏ cùng 4 bức tường dày có những rãnh cắt dài chứa đầy băng. Elland-san giải thích rằng một người sử dụng băng thuật thường xuyên đến đây để làm mới lại các rãnh băng.

[Vì cả cơ thể của con Rồng không vừa với chỗ này nên tôi đã chia nó ra làm ba phần] Elland-san nói. Tôi gật đầu và xem xét những núi thịt được để đầy trong phòng lạnh. Được rồi, làm việc thôi. Tôi nhanh chóng cho số thịt Rồng vào trong Hộp vật phẩm và Elland-san đóng cánh cửa lại. Ông ấy nhìn có vẻ do dự khi chúng tôi quay trở lại trung tâm của nhà kho, rồi ông hắng giọng và nói.

[Mukouda-san, chúng ta đã nói lúc trước về thịt Rồng và cậu đã đồng ý, không phải cậu … ummm …]

Oh, là cuộc thảo luận lúc trước ở văn phòng của Elland-san khi tôi mới đến Doran.

[Eeh, tôi nhớ chúng ta đã bàn về nó, vâng] Tôi cố gắng lịch sự đưa ra lời bào chữa và rời đi khi Elland-san hào hứng tiếp tục.

[Thật sao? Thế thì đi thôi!]

[Uh. Chúng ta sẽ đi đâu?] Tôi bối rối hỏi.

[Chúng ta sẽ đi ăn thịt Rồng, chứ còn đi đâu nữa?] Elland-san nói lớn. Đó không phải là điều nên nói khi bộ ba Tham ăn tục uống ở đây, tất nhiên bọn chúng đi cùng với tôi và đã ở trong khoảng cách có thể nghe được.

[Nuu, cuối cùng ngươi cũng đã xong việc ở đây? Thế đến lúc để ăn thịt Rồng rồi] Fer nói và đã đi ngoài ra cửa. Không, chưa đến giờ ăn Fer, tôi nói với nó thông qua thần giao cách cảm nhưng Fer chẳng thèm nghe.

[Thịt? Chúng ta sẽ ăn thịt sao? Thịt thịt ~] Dora-chan tiếp nhận sự hăng hái của Fer. Không, Dora-chan, chưa đến lúc để thịt thịt. Từ từ đã hai đứa này! Nhưng cả 2 đã đều đã đi ra khỏi cửa.

[Mukouda-san sẽ nấu chứ? Thế đến nhà của tôi thôi] Elland-san ngập ngừng, sự phấn khích của ông gần như có thể thấy rõ ràng. [Cậu không biết loại người nào sẽ xuất hiện và làm gián đoạn công việc nấu nướng nếu cậu làm ở chỗ khác. Nhà tôi là nơi tuyệt vời nhất để ngồi xuống và ăn thịt Rồng trong yên bình. Tôi có thể đóng cửa và -] Trong vô thức Elland-san đã nắm lấy tay và kéo tôi về phía cửa nhà kho mặc cho những nỗ lực chống cự của tôi.

[Nhưng ông đang làm việc mà, ông là Hội trưởng ở đây, ông hẳn phải rất bận rộn bây giờ chứ-] Tôi nói, cố gắng đánh lạc hướng Elland-san. Kể cả tôi có nắm lấy cái bàn làm việc thì ông ấy cũng sẽ kéo cả món đồ nội thất nặng nề đó đi theo xung quanh mất, phải không?

[Bận rộn? Cậu nói gì thế Mukouda-san?] Đôi mắt ông lấp đầy sự phấn khích và tôi dám nói điều đó là sự ham muốn [Bây giờ không có gì quan trọng hơn thưởng thức hương vị thịt Rồng!] Ông vẫy tay xung quanh căn phòng, bao gồm cả tòa nhà Guild [Bên cạnh đó, ở một Guild có quy mô thế này chúng tôi có một trợ lý Hội trưởng, người có thể vận hành mọi thứ và xử lý các vấn đề nếu tôi không ở đây nên sẽ ổn thôi nếu tôi nghỉ ngơi một chút] Oh, thế là ông nói giá trị công việc ở đây còn kém quan trọng hơn việc ăn thịt Rồng? Thật đáng thất vọng, Hội trưởng Elland-san. Hãy làm việc mà ông nên làm và đừng đổ tất cả lên người trợ lý đáng thương đó.

[Được rồi, đi thôi!] Nỗ lực nắm lấy cái bàn làm việc của tôi đã không có kết quả và tôi đành rời đi, chà đúng hơn là bị kéo đi khỏi Guild Mạo hiểm giả bởi Elland-san. Khi cánh cửa của Guild đóng sập lại trước mắt, tôi có thể thấy thoáng qua biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt hồng hào của người nhân viên khá béo đứng cạnh bàn tiếp tân. Anh ta có lẽ là trợ lý Hội trưởng, đó là những gì tôi đoán khi bị sếp của anh ta lôi đi dọc con đường. Tôi có chút cảm thông với anh ta vì phải làm việc dưới trướng một Elland-san thực sự đáng thất vọng.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

:))
thx trans
Xem thêm
Main khi bị kéo đã phát hiện ra chủ guild làm rớt cái gì đó dưới đất, sau này main mới biết đó là liêm sỉ của chủ guild
Xem thêm
Thanksss transs~
Xem thêm
Ko biết thịt rồng có vị như nào =))
Xem thêm
hơn thịt bò wagyu đấy bác ạ :))
Xem thêm
trans ơi... mình hóng chap thịt rồng...
Xem thêm
Kệ bọn anh hùng muốn làm gì thì làm đi. Main cứ kiếm tiền nhét túi và trở nên giàu sụ là dc
Xem thêm