Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3 Chiến tranh với Papaldia

Chương 36: Siêu cường lụi tàn (4)

27 Bình luận - Độ dài: 4,138 từ - Cập nhật:

Chương 36 - Siêu cường lụi tàn (4)

Trans: Minh2001

Edit: Lionel, dưa hấu

.

.

.

.

-------------------------------

Đế quốc Papaldia, Lực lượng hải quân chủ lực, Hạm đội 3, tàu chiến tuyến Addis.

"Địch khai hỏa!!!"

Dù vẫn cách tới tận 20km nhưng tàu chiến Nhật Bản đã khai hỏa. Thuyền trưởng quay sang hỏi chỉ huy.

“Vẫn xa thế này mà đã khai hỏa... mục đích là gì chứ? Muốn phô trương sức mạnh sao?”

“Tôi cũng không hiểu ạ. Cho dù đại bác của chúng có tầm bắn xa hơn ta đi nữa, nhưng thế này vẫn là quá xa so với thường lệ rồi.”

Họ chợt cảm thấy bất an như thể có gì đó sắp xảy ra... một cảm giác trước giờ chưa từng có trên bất kỳ chiến trường nào, cái cảm giác nhức nhối như thể cái chết đang chờ đón mình vậy.

“Hết lái sang phải! Để đề phòng, tiến hành cơ động né tránh ngay!”

Theo lệnh thuyền trưởng, tàu Addis bắt đầu ì ạch đổi hướng. Đột nhiên, cả con tàu bỗng rung chuyển dữ dội.

Một vụ nổ hất tung các mảnh vỡ trút xuống thuyền trưởng và chỉ huy, lẫn vào đó có cả một vài bộ phận cơ thể con người.

“Thân tàu phía sau trúng đạn! Gây ra lỗ thủng gần mớn nước ạ!"

Một lỗ thủng lớn bị đục tung phía mạn trái thân tàu Addis khiến cho nước biển nhanh chóng tràn vào.

“Chậc... Không ổn rồi!!!”

Tàu chiến tuyến Addis nghiêng dần do nước biển tràn vào ngày càng nhiều.

“Không giữ được nữa! Bỏ tà...”

Lời của thuyền trưởng chợt bị át đi bởi một luồng sáng chói lòa kèm theo tiếng nổ lớn khủng khiếp. Bên trong con tàu nghiêng ngả, lượng lớn chất nổ bị bén lửa đã nổ tung xóa sổ con tàu Addis của đế quốc.

-----------------------------

Đế quốc Papaldia, Hạm đội 3, soái hạm Dios.

“Tàu Addis bị đánh chìm! Chúng tôi đã phân tích đòn tấn công của địch! Chúng có tầm bắn hơn 20 km, và trúng đích chỉ với một phát duy nhất ạ!!!”

“C... C-Cái gì cơ?! 20km lận sao?! Chúng có đại bác với tầm bắn hơn 20 km?! Gấp mười lần tầm bắn tối đa của chúng ta... Lại còn bằng một phát duy nhất cơ đấy?! Nếu muốn bắn trúng một mục tiêu di chuyển ở khoảng cách 2 km thì quân ta cũng phải cần tới cả trăm phát chứ đâu ít!!!”

“Độ chính xác lên đến 20km thì vượt xa 2km của quân ta rồi. Nhưng nếu ta tiếp cận được vào phạm vi 2km của chúng thì sao? Nói gì thì nói, làm sao vội đưa ra kết luận chỉ sau một phát bắn được.”

“Pháo hạm địch đủ sức đánh chìm tàu chiến quân ta chỉ với một phát bắn đấy. Rõ ràng hỏa lực của chúng lớn hơn những gì ta tưởng rồi!”

Các sĩ quan đều bị sốc trước sức mạnh của kẻ thù mình đang đối mặt, rồi dần tuyệt vọng trước khả năng vượt trội của địch. Trong khi vẫn còn đang bàn tán, ba tàu chiến khác lại bị đánh chìm vẫn chỉ với một đòn tấn công duy nhất.

"Kỵ sĩ rồng quân ta sẽ tiếp cận vùng trời trên tàu địch bất cứ lúc nào ạ."

"Chúng tôi kì vọng vào các đồng chí..."

Đô đốc Arkaon đặt mọi hy vọng vào cuộc tấn công của các kỵ sĩ rồng.

-------------------------------

Đế quốc Papaldia, Hạm đội 3, Đoàn Kỵ sĩ rồng.

"Thấy chúng rồi!!!"

Sau khi nhận lệnh từ hạm đội 3, đoàn kỵ sĩ rồng gồm 250 wyvern đã phát hiện một hạm đội lạ ở đường chân trời. Vốn chưa bao giờ thấy thứ gì khổng lồ và nhanh đến vậy, tâm trạng của cả phi đoàn ai nấy đều bồn chồn thấy rõ. Đã thế địch còn chẳng thèm quan tâm đến khoảng cách 20km giữa hai hạm đội mà cứ thế dễ dàng nã đại bác đánh chìm tàu đế quốc. Chúng thậm chí còn không sử dụng “mũi tên ánh sáng” được đồn đại là có vận tốc và độ chính xác cực cao kia nữa.

Họ không còn đường lui nữa rồi. Các mẫu hạm rồng đều đã bị đánh chìm. Đến khi các wyvern chúa kiệt sức thì họ sẽ buộc phải hạ cánh xuống đại dương. Phi đoàn trưởng Dyros đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy đến.

“Tất cả đơn vị xung phong! Xóa sổ hải quân Nhật Bản!!!”

"GRAAAAAAAA!!!"

Tin tưởng vào danh xưng “đoàn kỵ sĩ rồng bất khả chiến bại”, cả phi đoàn hô vang tiếng thét xung phong quyết tử. 250 kỵ sĩ rồng từ hạm đội 3 bắt đầu bổ nhào xuống tàu khu trục tên lửa Kirishima mặc cho tiếng pháo khai hỏa.

"Gì?! Tàu địch bị gì vậy?!”

Từ những gì Dyros thấy được thì con tàu Nhật Bản vừa tự nổ tung. Nhưng chỉ một khắc sau đó, những mũi tên ánh sáng bắt đầu lao tới họ với tốc độ đáng kinh ngạc; họ nhanh chóng nhận ra là mình đang bị tấn công.

“Chúng có vũ khí phòng không!!! Mấy viên đạn ánh sáng đó đang đến!!! Né đi!”

Các kỵ sĩ rồng theo lệnh bắt đầu tản ra. Những mũi tên ánh sáng kia thu hẹp khoảng cách chỉ trong nháy mắt và trúng những kỵ sĩ rồng bay cao hơn phía sau Dyros, xé xác cả người lẫn wyvern thành từng mẩu thịt vụn.

“Chết tiệt, chúng nhanh quá! Không né được!!!”

"Chết tiệt! Chết tiệt!"

Thiết bị liên lạc ma thuật liên tục vang lên những âm thanh hoảng loạn của các kỵ sĩ. Phi đoàn kỵ sĩ rồng đã lao về phía tàu địch với vận tốc hơn 300 km/h, thế nhưng vẫn quá chậm không thể nào tiếp cận phạm vi bắn của rồng được. Dyros thậm chí còn phải đối mặt với một tình huống thê thảm hơn nữa.

Không chỉ con tàu xám đi đầu, mà cả con tàu sau, con tàu đằng sau con tàu đó, và những con tàu họ thậm chí không nhìn thấy được ở tít đằng xa, tất cả đều bắn những mũi tên ánh sáng về phía các kỵ sĩ rồng với tốc độ chóng mặt. Không một phát nào trượt, cũng không trùng lặp mục tiêu; tất cả đều tìm thấy mục tiêu riêng và lần lượt bắn hạ từng người một.

“Mẹ kiếp! Lũ quái vật khốn khiếp!!!”

Sao chuyện này có thể xảy ra chứ... Họ là những kỵ sĩ rồng, là đôi mắt trên không của quân đội đế quốc Papaldia huy hoàng, một siêu cường hùng mạnh trên thế giới. Có một thời người ta đồn đại họ thậm chí đã từng một tay tiêu diệt cả bảy đạo quân (*), và được coi là phi đội trên không mạnh nhất Khu vực Văn minh Thứ Ba. Vậy mà giờ đây những con rồng đáng sợ đó bị hải quân Nhật Bản bắn rụng như thể ruồi muỗi. Những huynh đệ cùng sống sót qua vô số trận chiến, những đồng đội cùng chia sẻ ngọt bùi suốt quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, những người bạn thân anh biết từ khi còn nhỏ, mạng sống của họ giờ đây bị xé nát như thể đang giễu cợt mọi công sức đã bỏ ra.

[note37237]

Máu thịt từ trên trời vẫn không ngừng rơi xuống như mưa.

"LŨ KHỐN NẠN!!!"

Trong chớp mắt một quả tên lửa phòng không đã bắn trúng phi đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ rồng Dyros, rồi nhận thức của anh liền tan biến.

-----------------------------------

Soái hạm Dios

“Đoàn... đoàn kỵ sĩ rồng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không có thiệt hại cho hạm đội đối phương.”

Sự tĩnh lặng đè nặng trong phòng chỉ huy. Họ bắt đầu nhận ra mình không còn quân bài tẩy nào để tung ra nữa.

“Tàu Martus, Regeel và Kamio bị đánh chìm, Tarrus trúng đạn...”

Giọng nói duy nhất tiếp tục phá vỡ bầu không khí im lặng kia đến từ liên lạc viên ma thuật. Ngay cả đô đốc Arkaon, vốn là một cựu binh đáng kính cũng không nói nên lời, mồ hôi dần túa ra trên trán ông.

Toàn bộ chiến dịch do chiến lược gia Matal lập ra sẽ có hiệu quả nếu họ chiến đấu chống lại Mu. Tuy nhiên, kẻ địch lần này lại sở hữu loại vũ khí có độ chính xác tới 100%, với sức mạnh đủ để đánh chìm cả con tàu chỉ bằng một phát bắn cứ như gian lận vậy. Chiến lược này thành ra vô nghĩa, và đội tàu của họ cứ thế chìm dần.

Đối phương sở hữu vũ khí với tầm bắn trên 20 km cùng độ chính xác 100%, tốc độ nạp đạn chỉ có thể nói là thần sầu. Để vào được tầm bắn của súng thần công, phía đế quốc phải cần hơn 40 phút di chuyển với vận tốc tối đa. Tùy vào vận tốc di chuyển của kẻ thù, khoảng thời gian đó có lẽ sẽ giảm xuống, nhưng Arkaon không ngây thơ đến mức tin chắc mọi thứ trên chiến trường đều diễn ra theo cách mình muốn được; làm sao có thể tránh mọi phát bắn từ mấy khẩu đại bác với độ chính xác kinh người kia suốt 40 phút chứ?!

"...Khốn kiếp!!!"

Arkaon tự sốc lại bản thân. Rốt cuộc lực lượng hải quân chủ lực ở đây sẽ là chốt chặn cuối cùng giữa Nhật Bản và đế quốc; bất cứ ai đầu hàng hoặc rút lui sẽ phải đón lấy địa ngục tàn khốc. Ngay từ đầu họ đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến lên.

“Tất cả lực lượng, tiếp tục tiến công tiêu diệt bọn Nhật Bản!!! Hãy cho chúng thấy tinh thần anh dũng của Hải quân Đế quốc chúng ta!!!”

Viên ngọc ma thuật trên mỗi tàu bắt đầu kích hoạt tỏa sáng lấp lánh. Những viên ‘nước mắt thần gió’ triệu hồi cơn gió thổi căng cánh buồm, cả hạm đội lướt về phía những con tàu khổng lồ của kẻ thù với tốc độ tối đa. Thật không may, hết tàu này đến tàu tàu khác vẫn tiếp tục bị phá hủy.

Nhóm tàu hộ tống Nhật Bản di chuyển theo đội hình hàng dọc xuyên thẳng vào chính giữa đội hình phân tán của đế quốc như thể đâm thẳng vào trái tim hạm đội vậy. Nhóm hộ tống đã tiến sâu 10 km vào đội hình hạm đội 3, phá hủy và đánh chìm mọi tàu địch trên đường đi, chỉ để lại sau lưng những mảnh vỡ trôi dạt của xác tàu. Tình hình hạm đội 3 ngày càng vô vọng hơn.

"Hạm đội Nhật Bản kia, có giỏi thì đấu với ta đây này!!!"

Soái hạm hạm đội 3, siêu chiến hạm 150 pháo lớp F Dios tiến thẳng về phía nhóm hộ tống JMSDF và thu hẹp khoảng cách chỉ còn 20 km.

“Đô đốc, chúng ta cần bẻ lái sang mạn trái và giữ khoảng cách với chúng! Quân ta không thể mất quyền chỉ huy được ạ!!!” - một sĩ quan cố cầu xin Arkaon.

“Không! Duy trì hướng hiện tại, soái hạm không thể cứ thế bỏ đi được!!!”

"N-Nhưng!!!"

"Pháo chính tàu địch đang nhắm vào chúng ta!!!"

“Đô đốc! Làm ơn, hãy nhanh chóng đổi hướng di chuyển đi ạ!!!”

"Không là không!!!" - Arkaon gào lên.

Ngay sau đó, quan sát viên trên cột buồm liền thông báo "Địch khai hỏa!!!".

Ai nấy đều tái mét.

“Đạn địch đang tới! Hết lái sang trái!!!” - thuyền trưởng hét lên, người lái tàu cố gắng bẻ bánh lái. Con tàu bắt đầu chậm rãi đổi hướng.

Trong chớp mắt…

Tiếng nổ bùng lên…

Cả con tàu rung chuyển dữ dội. Arkaon loạng choạng ngã va đầu vào cây cột gần đó, máu tươi trên trán tuôn ra.

"Báo cáo thiệt hại!!!"

“Thiệt hại thân tàu bên phải! Hỏa hoạn bùng phát! Nước đang tràn vào!!!”

Tàu Dios mất tốc độ, cả con tàu nghiêng dần. Bên trong tàu, thuốc súng trào ra vương vãi khắp sàn cùng các đồ vật khác, thuốc súng bốc cháy rồi lan vào kho đạn. Sức ép vụ nổ xuyên qua trần khoang và boong tàu tạo thành một cột lửa khổng lồ. Soái hạm Hạm đội 3 Dios gãy đôi và dần chìm vào đại dương.

-------------------------------------

Đế quốc Papaldia, Tổng hành dinh Hải quân.

Phó đô đốc Balus đang nhìn ra bến cảng. Các con tàu lần lượt rời bến; sớm thôi, toàn bộ hạm đội 1 và 2 cũng sẽ ra khơi. Chợt có báo cáo rằng hạm đội 3 đã bắt đầu giao chiến với hạm đội Nhật Bản.

Ban lãnh đạo hải quân tập trung tại phòng họp chiến lược cùng xem xét hải đồ. Bộ óc vĩ đại nhất đế quốc Matal cũng nằm trong số đó. Trong khi báo cáo diễn biến trận chiến liên tục được gửi về, Matal ngày càng lộ rõ vẻ thất vọng. Ông không thể ngờ giữa hai bên lại có sự chênh lệch về sức mạnh lớn đến như vậy. Đế quốc Papaldia và Nhật Bản, đồng nghĩa với một siêu cường và một đất nước mọi rợ; đáng lẽ họ phải vượt trội hơn hẳn về khả năng chiến đấu giữa hai hạm đội mới phải chứ.

“...Soái hạm Hạm đội 3, Dios đã bị đánh chìm.”

Ai nấy đều im lặng.

"Được rồi!" Với một câu cảm thán đầy dứt khoát, Matal bắt đầu nói. "Phó đô đốc! Ngài hãy lệnh cho cả hạm đội 1 và 2 tập hợp lại thành đội hình dày nhất có thể và tấn công trực diện vào hải quân Nhật Bản! Tôi nghĩ chúng không thể nào chống lại số lượng tàu lớn đến vậy đâu. May mắn là Nhật Bản chỉ điều động một lượng nhỏ tàu chiến, vậy nên ta chỉ cần đè bẹp chúng bằng số lượng là được.”

“...Ta sẽ làm ngay.”

Theo lệnh phó đô đốc Balus, hạm đội 1 và 2 đế quốc Papaldia bắt đầu co cụm lại thành một đội hình dày đặc nhằm đánh chặn lực lượng hải quân Nhật Bản.

------------------------------------------

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Nhóm Hộ tống số 2 và 4, soái hạm Ise.

Đài chỉ huy đang cập nhật thông tin diễn biến chiến trường theo thời gian thực. Hiện tại chiến dịch vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên số lượng tàu địch rời cảng bắt đầu trở nên đáng quan ngại hơn. Khi biết đối phương sẽ sử dụng đội hình co cụm, tất cả các sĩ quan đều căng thẳng ra mặt.

“Quân địch đã tập trung thành một đội hình dày đặc! Còn quá nhiều đơn vị địch trên đường di chuyển của quân ta ạ.”

Cả hai nhóm hộ tống như một mũi giáo lao thẳng vào giữa đội hình kẻ thù nên có nhìn hướng nào cũng toàn là tàu địch. Hơn thế nữa, giờ đây địch còn tập trung thành một đội hình dày đặc với quyết tâm tiêu diệt cả hai nhóm hộ tống.

“Chúng ta có thể dùng trực thăng từ JGSDF tấn công ngoài tầm pháo chính tàu địch để mở đường cho hạm đội tiến lên. Để tiết kiệm đạn được, ta sẽ chỉ tiêu diệt các tàu phía trước, rồi bỏ qua các tàu hai bên cánh trừ khi chúng lọt vào phạm vi 6 km. Tập trung vào quân thù cản đường trước mũi tàu và tiếp tục tiến tới!” - Tư lệnh hạm đội Uchino quyết định.

“N-Nhưng, như thế quá rủi ro ạ.”

"Với đội hình địch trải rộng như thế này, cách duy nhất gây sức ép với chúng là phá hủy phần trung tâm."

Cuộc thảo luận cứ thế tiếp diễn, các sĩ quan khác cũng bắt đầu tham gia.

"Tôi nghĩ nên bắn chìm tất cả tàu của họ trước khi tiến đánh trụ sở chỉ huy."

“Đội hình địch vẫn quá phân tán nên không hiệu quả đâu. Dù chúng cũng chỉ có thể di chuyển với vận tốc 12 hải lý.”

"Chúng ta vẫn nên đánh chìm càng nhiều càng tốt."

Các sĩ quan tiếp tục tranh luận về chiến lược đề ra.

--------------------------

Đế quốc Papaldia, vùng hải phận cách Tổng hành dinh Hải quân 150 km về phía Nam.

Các tàu khu trục JMSDF liên tục đánh chìm ngày càng nhiều tàu đế quốc. Âm thanh duy nhất trên đại dương lúc này là tiếng pháo rền không ngớt, và mỗi vụ nổ vang lên tương ứng với một tàu đế quốc bị đánh chìm. Trực thăng tấn công quần thảo trên bầu trời tăng tốc quá trình tiến công bằng tên lửa chống tăng và rocket vào các tàu chiến đối phương từ ngoài tầm bắn trả.

Nhưng, họ quả là những chiến binh dũng cảm.

Dù biết mỗi vụ nổ có nghĩa là hàng trăm binh lính và thủy thủ sẽ hy sinh, nhưng họ vẫn can trường tiến về phía trước. Quả không hổ danh những vệ binh đế quốc Papaldia, họ tiếp tục anh dũng quên mình mà thực hiện mệnh lệnh cuối cùng. Đại dương giờ đây ngập tràn xác tàu đế quốc trôi nổi khắp mặt biển.

"Sở chỉ huy hải quân đối phương đã vào tầm bắn tên lửa."

"Chuẩn bị ba tên lửa, khai hỏa ngay khi sẵn sàng!!!"

3 quả SSM-1B đốt nhiên liệu bùng lên các tàu khu trục được khai hỏa.

-----------------------------

Đế quốc Papaldia, cảng Tổng hành dinh hải quân.

Cyrgaya, hiện là nhân viên vệ sinh, tạm thời đang dọn dẹp quanh khu cảng.

"Lão kia! Vẫn còn rác ở kia kìa! Lau dọn cho nó tử tế vào, cái này có gì khó đâu mà cứ phải nhắc!!!”

"Tôi xin lỗi."

Cyrgaya tiếp tục cần mẫn làm việc mặc cho lời mắng nhiếc từ những người lính cấp thấp. Thật thảm hại. Bộ dạng và địa vị của ông giờ trông thật thảm hại. Ông nhìn chằm chằm vào tổng hành dinh hải quân đế quốc Papaldia.

“Anh chàng đó... cậu ta làm được rồi.”

Ông thấy mắt mình rưng rưng khi nhớ lại buổi họp lớp hôm trước. Hôm đó Balus xuất hiện và tiết lộ mình là một sĩ quan hàng đầu trong Hải quân đế quốc. Thời sinh viên ông và Balus từng là đối thủ của nhau. Điểm số và khả năng thể chất của họ gần như ngang tài ngang sức, tuy Cyrgaya chỉ đứng sau một chút. Sự khác biệt nhỏ khi còn là sinh viên ấy tích lũy theo thời gian và ngày càng xa vời hơn. Giờ so sánh hai người họ chẳng khác nào mặt trời với mặt trăng, thiên đường với hạ giới, thần thánh với sâu bọ cả.

Cyrgaya chợt nhớ lại những gì phó đô đốc Balus từng nói liên quan tới việc hy sinh trên chiến trường:

“Hahaha! Không đời nào phó đô đốc một siêu cường như tôi lại chết trận được đâu, huống chi còn là chỉ huy từ tuyến sau nữa. Lỡ mà chuyện đó xảy ra thật thì trừ khi bị ám sát, hẳn là tôi sẽ vô cùng đau khổ khi cái chết của mình cũng đồng nghĩa với sự hủy diệt của đế quốc Papaldia này mất."

“Một người có mọi thứ trong tầm tay, và người để tất cả rơi qua kẽ tay nhỉ...”

Ông đau buồn vì sự phi lý trớ trêu của cuộc đời.

Đột nhiên, Cyrgaya nhìn ra biển với dự cảm không lành; ông sở hữu một thị giác rất tốt.

“Cái gì thế kia...?!"

Đang lướt trên bề mặt đại dương là ba vật thể lao tới với tốc độ cực cao. Chúng phóng qua ngay trước mắt ông và nhằm về phía trụ sở tổng hành dinh hải quân. Ông phần nào hiểu nagy rằng đế quốc đang bị tấn công.

Phó đô đốc Balus có thể là đối thủ của ông, nhưng cũng là một người bạn tốt. Cyrgaya vẫn luôn tự hào về người bạn này của mình.

Cyrgaya nhìn về phía trụ sở tổng hành dinh hải quân, vì lo lắng cho Balus mà hét lên.

"Balus!!!"

Khoảnh khắc tiếp theo, các tên lửa chống hạm lao vào tòa nhà bùng lên thành một luồng sáng chói lòa cùng tiếng gầm chói tai.

Tổng hành dinh hải quân với tất cả uy nghiêm, vẻ ngoài hoành tráng, và mọi trang trí xa hoa của nó bị thiêu rụi trong đám cháy dữ dội. Mặc cho ban đầu có vẻ chịu được vụ nổ, nhưng ngay sau đó tòa nhà sập vụn thành từng mảnh mà không để lại dấu vết gì. Đế quốc Papaldia vốn là kẻ thống trị quốc gia khác bằng sợ hãi, với tòa tổng hành dinh hải quân này là biểu tượng cho sự sợ hãi đó, Thế mà giờ đây lại bị phá hủy không còn chút gì, và âm thanh hủy diệt đó vang dội khắp Esthirant.

Và thế là, đế quốc Papaldia mất toàn bộ khả năng chỉ huy hạm đội.

--------------------------------

Bùm... bùm... bùm…

Khắp Esthirant có thể nghe thấy tiếng đại bác ma thuật vang vọng từ xa. Ngoài một số ít người mạo hiểm ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, thì phần lớn người dân đều trở về nhà khóa cửa, đóng cửa sổ và túm tụm lại run rẩy sợ hãi trước cuộc tấn công vào căn cứ mặt đất trước đó.

Những ai chứng kiến trụ sở tổng hành dinh hải quân tại cảng sụp đổ thành đống đổ nát đều sững sờ.

Cyrgaya quay nhìn ra biển.

Âm thanh đều đặn không thể nhầm lẫn của trận chiến ngày càng gần hơn. Nguồn gốc thứ tiếng đó xuất hiện ở phía chân trời, những vật thể màu xám to lớn và rất nhanh.

Cứ mỗi phát bắn từ đại bác của địch, là lại thêm một con tàu nữa bị chìm.

"Chết tiệt! Mấy con quái vật đó đang tới đây!!!”

Cyrgaya tê cứng cả chân tay. Những người lính cảng gần đó hoảng loạn chạy quanh vận hành những khẩu pháo trên cảng hướng ra biển. Cyrgaya hiểu được mối đe dọa mà kẻ thù lạ mặt này gây ra, điên cuồng đập vào chân mình khiến chúng di chuyển. Ông bỏ chạy, băng qua doanh trại, qua kho đạn, băng qua các khẩu đội pháo phòng thủ quan trọng. Ông chạy khỏi cảng, lên một cao điểm rồi quay lại quan sát.

Loạt đạn kẻ thù liên tiếp phá hủy các khẩu đội pháo, nhấn chìm chúng trong một quả cầu lửa khổng lồ. Sau đó đến lượt kho đạn bị bắn trúng, toàn bộ bến cảng bao trùm bởi tiếng nổ và khói đen.

"Chết tiệt! Chết tiệt!! Tại sao chúng ta lại vô vọng như thế này!!!”

Cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản vào quân cảng đối phương dẫn đến sở chỉ huy hải quân, các cơ sở lưu trữ vũ khí và doanh trại đều bị phá hủy hoàn toàn. Lực lượng hải quân chủ lực đế quốc Papaldia mất 550 tàu với chỉ khoảng 50 tàu lớn còn sống sót, bao gồm một số mẫu hạm rồng.

Hậu quả của cuộc tấn công này là lực lượng hải quân siêu cường Khu vực Văn minh Thứ Ba, Đế quốc Papaldia đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

-------------------------------

Thủ đô Esthirant, cung điện hoàng gia.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp khẩn cấp buổi sáng."

Cuộc họp liên quan đến khủng hoảng cấp quốc gia này không thông qua quy trình tổ chức chính thức, mà chỉ đơn giản là địa điểm trao đổi thông tin thu thập được. Trong cái hội nghị bị nhấn chìm bởi sự u ám này, không có lấy một nụ cười trên mặt bất cứ ai. Tham dự cuộc họp có các quan chức quản lý hàng đầu đất nước từ Hoàng đế Ludius trở xuống. Trong đó bao gồm Remille, Cục trưởng Cục Ngoại giao 1 Elto, Cục trưởng Cục 2 Rius, và Cục trưởng cục 3 Kyeos.

Cuộc họp quyết định tương lai của đế quốc, cũng như xác định các biện pháp đối phó với Nhật Bản, đã bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
nghe như kiểu: “A seven nation army couldn’t hold me back” ấy nhỉ XD
nghe như kiểu: “A seven nation army couldn’t hold me back” ấy nhỉ XD
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Cảm ơn
Xem thêm
Lạ nhỉ, đọc chap 45 eng thấy tàu chiến phe Holy Mirishial Empire Gra Valkas Empire bắn nhau tận 30-34km thế mà tàu Nhật chỉ bắn được 20km là sao?
Xem thêm
2 thằng đấy là công nghệ thời ww2 nên dùng pháo to mới bắn xa thế chứ Nhật nó dùng tàu tên lửa thì đào đâu ra pháo to
Xem thêm
đơn giản thôi là tàu hiện đại là tên lửa là chính pháo hạm là phụ mà với tư duy của mấy a quân sự top thế giới sau khi trãi qua WW2 thì pháo to mà bắn ko trúng thì khác nào đồ bỏ nên chỉ thiết kế pháo nhỏ thôi mà đc cái độ chính xác cao với chống tàu thì dùng tên lửa diệt hạm cho nó lẹ =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mong team sắp tới có tài khoản để nhận donate
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Chơi sang thêm 3 quả diệt hạm ít 6 triệu mẽo. Phòng ko bị vô hiêu hóa rồi dùng bom áp nhiệt là được
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
ông tác giả hề vcl,dùng tên lửa diệt hạm để tấn công mục tiêu mặt đất.Chúa tể quân sự,ông hoàng chiến thuật là đây :)))
Xem thêm
tên lửa đối hạm vẫn có khả năng tấn công mặt đất, vì trọng lượng đầu đạn của nó vẫn lớn hơn tên lửa đất đối không hay không đối không, mục đích dùng có thể sai nhưng nó vẫn hiệu quả
vẫn có nước lắp tên lửa không đối không dùng cho máy bay lên xe vận tải để dùng làm tên lửa đất đối không, và vẫn có trường hợp dùng tên lửa hải đối không cho mục đích đối hạm
Xem thêm
tên lửa diệt hạm tấn công dc cả tàu và cắn cứ trên đất liên mà chỉ cần có máy bay chỉ dẫn là dc
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
biện pháp đối phó á dễ cực "giảng hòa" là xong
Xem thêm