Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3 Chiến tranh với Papaldia

Chương 32: Trận chiến Altarus

48 Bình luận - Độ dài: 8,706 từ - Cập nhật:

Chương 32: TRẬN CHIẾN ALTARUS

.

.

Trans: minh2000 + hải

Edit: dưa hấu

.

.

Lời Trans(Hải): "...." Hơi dài nên Ad rút ngắn, em nó thi thử hơi tệ, hơi trầm cảm cần thời gian nên mong mọi người hiểu cho em nó!!!

Lời Ad: F*** ĐH, kì gì trước lắm thế XD Giờ Đồ án rùi, chết mất, ko ai bảo tui đồ án tởm thế này XD

P/S: 1 Trans công việc rùi, 1 Trans chuẩn bị thi đại học nên tiến độ sẽ không cố định, mong mọi người thông cảm. Chap tiếp theo sẽ có trong tuần này!!!

.

.

.

.

-------------:3 :V :3-------------

Vương quốc Altarus, thủ đô hoàng gia Le Brias

“Xin đừng mà! Con gái lão nào có làm gì nên tội đâu!!!”

"Lão già đừng có nói xằng!! Con gái lão bị cáo buộc dính dáng đến lũ phản loạn rồi! Có vô tội hay không sẽ được làm rõ sau khi được Hội đồng Toàn quyền Altarus điều tra kỹ lưỡng!!! ”

“N-Nhưng mà, toàn quyền trước giờ chỉ toàn bắt những cô gái trẻ đẹp về thủ đô thôi! Và tất cả đều bị xử tử vì tội phản loạn hết kia mà!!! Làm gì có chuyện ai cũng có tội như thế chứ!!! ”

“Á à lão dám vu khống bọn ta à?! Có trách thì trách khả năng tình báo ưu việt của đế chế đi! Mau tránh ra !!! ”

"Xin đừng mà!!!"

Hôm nay, binh lính toàn quyền thuộc địa Altarus lại cáo buộc thêm một cô gái trẻ nữa có dính dáng đến một tổ chức chống chính phủ và đến bắt giữ cô ấy. Vương quốc Altarus đã thua trong cuộc chiến chống lại đế chế, vì vậy đây đã là một cảnh tượng quen thuộc ở khắp các thị trấn trong cả nước rồi. Người cha vì cố gắng cứu con gái của mình nên liền túm chặt tên lính, hắn ngay lập tức vung dùi cui thật mạnh đập vào đầu ông. Ông lão ngã sõng soài xuống nền đất, máu bắt đầu chảy ra thành dòng.

"Không! Bố ơi!!! KHÔÔÔNG!!! ”

Cô gái liền bị đám lính toàn quyền Altarus lôi đi. Chưa có ai trong số họ sống sót nổi chứ đừng nói đến việc lành lặn trở về. Và cũng chẳng ai tin rằng những cô gái ấy có dính líu đến bất kỳ nhóm nổi dậy nào, thế nhưng họ vẫn bị hành quyết dưới cái danh nghĩa “công lý” hết sức trơ trẽn như thế.

Tại thủ đô hoàng gia Le Brias của Altarus, có tin đồn rằng viên toàn quyền Schsok là một kẻ biến thái chuyên môn nhắm vào các cô gái trẻ, bắt cóc họ, bắt họ thỏa mãn mọi ham muốn của hắn, rồi sau đó ém nhẹm vụ việc bằng cách giết họ. Những tin đồn này đều là sự thật. Đám lính của viên toàn quyền thường xuyên đến các ngôi làng lùng xục phụ nữ. Nếu các cô gái đó chống cự thì chúng chỉ cần nói: "Gia đình ngươi câu kết với lũ phản loạn đúng không?" Chỉ thế thôi là đủ để khiến họ im lặng nhượng bộ rồi. Mà nếu chúng thèm có thêm tiền ăn chơi,  thì cũng cứ sử dụng đúng cách đó là xong.

Hội đồng đô hộ trơ trẽn này hiện tại đang quản lý Vương quốc Altarus.

Đội trưởng Rial, vốn là thành viên của một tổ chức kháng chiến ngầm chống đế chế, đang mặc thường phục tuần tra trên phố. Thân tâm rất tin tưởng vào kế hoạch giải phóng vương quốc của Công chúa Lumiess, vì vậy anh đang gấp rút chuẩn bị và bổ xung các lực lượng phòng thủ tại những khu vực trọng yếu. Hôm nay một lần nữa, anh lại chứng kiến cảnh người cha nọ bị đánh gần chết, còn cô con gái khóc lóc bị lôi đi. Rial đã từng giữ chức vụ chỉ huy trưởng sư đoàn kỵ binh 1 ở Vương quốc Altarus trước đây. Đối với người đề cao công lý như anh, thì nhìn thấy cảnh đó mà không giúp được gì chẳng khác nào bị tra tấn cả. Tuy nhiên, nhỡ như anh bị bắt đúng lúc công chúa ra lệnh hành động, thì biết kiếm ai chỉ huy toàn quân đây. Dù rất muốn liều mạng cứu cô gái, nhưng tư chất lãnh đạo của anh rất quan trọng đối với tương lai của cả vương quốc trong thời điểm này. Rial đành nuốt nước mắt chịu đựng vậy.

Sau khi tuần tra một vòng, Rial mau chóng trở lại nơi ẩn náu dưới lòng đất trước khi quên mất vị trí của đám lính canh.

“Mẹ nó chứ!!! Ta lại phải chứng kiến cái cảnh truy bắt phản loạn nhảm nhí đấy nữa rồi! Lũ đế chế khốn nạn! Chúng bây lo mà liệu hồn đi!!! ” Rial nổi xung, nhưng vẫn cẩn thận không hét quá lớn.

"Chuyện gì vậy ạ?!" một thành viên khác của tổ chức bèn hỏi..

“Ta vừa mới chứng kiến một cô gái khác bị lũ toàn quyền bắt đi nữa. Cần phải giành lại vương quốc từ tay lũ đê hèn Papaldian càng sớm càng tốt mới được. Không biết quá trình đàm phán giữa công chúa điện hạ với Nhật Bản có diễn ra tốt đẹp không nữa? "

"Chúng tôi vừa nhận tin tốt về chuyện đó đây ạ."

Sau khi đọc báo cáo, Rial cảm thấy hài lòng ra mặt. Mới hôm kia, một liên lạc ma thuật rất mạnh được gửi đi từ hướng của Rodenius. Nếu có nước nào đó đọc lén thì sẽ không tài nào hiểu nổi. Tuy nhiên, đối với một người đến từ Altarus thì lại khác.

“Bình minh lại đến sau đêm dài.

Mặt trời ló rạng phía đằng đông.

Sau cơn mưa dài trời lại sáng.

Mong bình an đến vào ngày Tas. ”

Thoạt nhìn thì có vẻ giống như một bài thơ. Nhưng đối với người dân Altarus, thì đoạn đầu tiên được trích từ một điển tích có tên là ‘Chiến thắng Diệu kỳ’, kể về trận chiến lịch sử ở Vương quốc Altarus, tại đó họ đã được một anh hùng đến từ đất nước khác giải cứu khỏi bè lũ quân xâm lược. Sau đó, dòng mật mã cuối cùng "Mong bình an đến vào ngày Tas" cũng có thể hiểu là "trong một tuần" !!!

"Mau thông báo cho tất cả các đội, bảo đảm anh em sẵn sàng chiến đấu trong một tuần tới!"

"Rõ!!!"

Viên sĩ quan điện tín chui vào ngồi trong phòng liên lạc và bắt đầu gửi thông tin liên lạc ma thuật được mã hóa đến tất cả các tổ chức chống đế chế rải rác khắp Altarus.

-----------------------------------

Một tuần sau, Vương quốc Altarus, thủ đô hoàng gia Le Brias, vùng không phận phía Đông Bắc. 

Kị sĩ rồng Abbis là một trong những binh sĩ được đế chế Papaldia phái đến Vương quốc Altarus, hiện anh đang tuần tra khu vực phía đông bắc. Anh đang cưỡi trên mình chú cộng sự wyvern chúa lướt qua bầu trời quang đãng không một gợn mây trong làn gió se lạnh. Quốc đảo Altarus đã nhanh chóng bị đế chế khuất phục và không còn bất kỳ sự phản kháng nào từ phía dân chúng nữa. Đế chế nằm cách đó khoảng 500 km về phía bắc, phía nam đế chế có vô số các quốc gia mọi rợ khác nhau còn phía đông-đông nam thì chính là lục địa Rodenius, nơi trước đây đã từng tồn tại những quốc gia mang tư tưởng bành trướng như Vương quốc Rowlia.

Trên vùng biển phía đông bắc Altarus lúc này có 5 tàu chiến tuyến, loại 30 và 50 pháo. Đế chế Papaldia luôn có chiến tranh với các quốc gia khác, vì vậy động thái của quân đội hiện tại cũng không có nhiều khác biệt giữa các hoạt động thường ngày với các trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, họ đang có chiến tranh với Vương quốc Fenn và đất nước Nhật Bản, nhưng mà cuộc chiến đó không ảnh hưởng gì mấy đến Altarus, vì vậy cuộc tuần tra hôm nay chắc vẫn sẽ kết thúc như thường lệ mà thôi.

Ít nhất, đó là những gì Abbis đã nghĩ. 

Nhìn qua kẽ mây, anh chợt phát hiện ra một thứ chưa từng thấy trước đây. Sau khi bổ nhào xuống để quan sát kỹ hơn, xuất hiện trước tầm nhìn của anh chính là một hạm đội tàu màu xám với kích cỡ lớn hơn nhiều so với các tàu chiến của Đế chế. 

"Kh- không thể nào!" 

Anh liền lấy thiết bị liên lạc ma thuật của mình ra, vừa định báo cáo thì... 

Chíuuu! 

Một ánh sáng lóe lên từ trước mặt của một trong những con tàu trong hạm đội. Ngay tức khắc ý thức của kỵ sĩ rồng Abbis biến mất, báo cáo của anh tới lực lượng đồn trú ở Altarus vẫn chưa được gửi đi. 

-------

Sau khi xác nhận rằng con wyvern kia thuộc về Đế chế Papaldia, khu trục hạm tên lửa Kirishima thuộc Đội tàu hộ tống thứ hai của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã khai hỏa pháo 127mm và nhanh chóng bắn hạ con wyvern chúa kia. Phát bắn đã khiến cả rồng cùng kị sĩ nát bươm thành từng mảng thịt vụn từ trên trời rơi xuống. Kị sĩ rồng Abbis là nạn nhân đầu tiên của trận chiến mà sau này sẽ được nhắc đến với cái tên Trận chiến Altarus. 

------- 

Năm tàu chiến tuyến của Papaldia đang tuần tra các vùng biển trong khu vực. Thuyền trưởng Daaz nhìn vào máy liên lạc, kỵ sĩ rồng đi tuần tra vừa mới định nói gì đó thì kênh liên hệ đột ngột bị cắt đứt. Tín hiệu của anh ta trên máy dò ma thuật cũng biến mất ngay sau đó. Vì nhận ra vị trí cuối cùng của người kị sĩ đó ở rất gần so với vị trí của hạm đội bây giờ, Daaz chợt cảm thấy rất lo lắng. 

“Phát hiện thấy tàu lạ! Nó đang tiến về phía chúng ta! " 

Họ phát hiện ra một con tàu có kích thước chẳng khác gì một tòa lâu đài đang tiến tới từ phía chân trời. Thuyền trưởng Daaz bị sốc trước tốc độ di chuyển của con tàu không xác định kia. 

"Toàn bộ thủy thủ đoàn ngay lập tức vào vị trí chiến đấu!"

Tất cả các tàu chiến của Papaldian chuẩn bị tham chiến.

“Lá… lá cờ đó, tàu địch là của Nhật Bản! Tàu địch treo cờ Nhật!!!” 

"Sao cơ?! Chúng mò đến tận đây sao… Nhanh chóng gửi tin khẩn— “ 

"Tàu địch đã khai hỏa!" 

Họ nhìn thấy khói bốc lên từ phía trước con tàu. 

"Không thể nào, chúng vẫn ở rất xa mà!!!" 

Trong khi họ vẫn đang la hét, nhiều luồng khói khác lại tiếp tục bung ra; tàu địch đã khai hỏa liên tiếp năm phát. 

Thuyền trưởng Daaz chợt cảm thấy con tàu của mình rung lắc nhẹ. Ngay sau đó, con tàu chiến tuyến 50 pháo đã bị nuốt trọn trong một một lửa nghi ngút trước khi biến mất khỏi bề mặt đại dương. 

5 quả đạn từ khu trục hạm Takanami đã xé toạc các con tàu được trang bị thép chống ma thuật của đế chế Papaldia, kích nổ các kho đạn và biến cả 5 con tàu thành đám gỗ vụn, xóa xổ chúng khỏi mặt biển. 

-----------------------------------------

 Đế chế Papaldia, lực lượng đồn trú ở Vương quốc Altarus 

Sau khi hoàn tất việc xâm lược và chiếm đóng Vương quốc Altarus, quân đội Đế chế hiện đang chuyển hướng tham vọng sang phía đông. Tại đây chỉ còn lại một bộ phận nhỏ quân đội ở lại với mục đích giải trừ quân bị, dập tắt các cuộc nổi dậy nhỏ và điều hành đất nước. Tại thủ đô Le Brias, 20 tàu chiến tuyến tạo thành cốt lõi cho lực lượng hải quân đồn trú, và cách Le Brias một quãng ngắn, họ đã thiết lập một căn cứ quân sự cho lực lượng mặt đất bao gồm 2.000 binh sĩ và 20 wyvern chúa. Cuối cùng, cách thủ đô khoảng 40 km về phía bắc, có một căn cứ quân sự thứ hai với thêm 2.000 binh sĩ nữa. 

Tướng Rejak đang quan sát Le Brias từ căn cứ, nói chuyện với một sĩ quan của mình. 

“Ở phía đông, nghe đâu các chiến hữu của chúng ta ở Vương quốc Fenn đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?" 

“Chúng tôi cũng không rõ ạ. Tôi thật sự không dám tin quân đội đế chế bị quét sạch như thế. Không nhẽ kẻ thù đã điều đi hàng ngàn chiến thuyền để tấn công chúng ta?" 

“Không, thậm chí cả một quốc gia từ các khu vực văn minh phái đi hàng ngàn chiến thuyền đi chăng nữa, quân đội của ta được gửi đến đó đáng lẽ chỉ thiệt hại ít nhiều, tiến trình xâm lược có thể sẽ bị trì hoãn đôi chút nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành chinh phạt thôi chứ, đời nào lại bị tiêu diệt hoàn toàn như thế được. Có gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Lẽ nào…” - Vẻ mặt của Rejak dần tái đi - "Lẽ nào Mu dính líu đến chuyện này?" 

“Không… Không, không thể như thế được!” 

Người sĩ quan rùng mình sợ hãi khi tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất đó. 

“Mà thôi, chắc không phải đâu. Nói gì thì nói, Altarus đang ở gần đế chế hơn nhiều, trong khi Fenn ở khá xa. Khả năng kẻ thù mò đến tận đây không cao đâu.” 

Hai người họ ngắm nhìn bến cảng từ trên đỉnh một trong những công trình được xây dựng trong căn cứ quân sự. Họ nhìn thấy một trong những con tàu 100 pháo kiêu hãnh của đế chế đang neo đậu ở đó; chỉ nội sự hiện diện của nó thôi đã mang lại cho ta cảm giác chế ngự, yên tâm rồi. Vậy mà tổng cộng có đến 20 chiếc tàu như thế, đối với hầu hết các quốc gia khác thì chúng đời nào có thể sánh kịp được. 

“Thật đẹp làm sao…” 

Tướng Rejak bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành khi ngắm nhìn những con tàu đang neo đậu trong cảng. 

"Hử?!" 

Khung cảnh êm đềm tươi đẹp ấy bỗng chốc biến mất. Trong khi Rejak đang quan sát hải cảng, có một số thứ gì đó lao vun vút  thẳng vào phần dưới của con tàu chiến tuyến 100 pháo tối tân Spaar. Vài giây sau, Spaar bị nhấn chìm trong ngọn lửa, các bộ phận của con tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn bị nuốt chửng trong tiếng nổ chói tai khiến con tàu bị chẻ đôi trước khi chìm xuống đáy cảng. 

"Gì vậy…?  Có phải là tai nạn không?!” 

Khi con tàu chiến tuyến 80 pháo được thả neo bên cạnh Spaar cũng bị thổi bay theo một kiểu tương tự, ông cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

“Đ... Quân địch tấn công! Địch tấn công!!!” 

Các tàu bè neo đậu tại cảng lần lượt bị đánh chìm. Tin tức về cuộc tấn công nhanh chóng lan truyền đến lực lượng mặt đất đóng quân ở ngoại ô thủ đô, nhưng khi họ chuẩn bị xong thì đã quá muộn, tất cả các con tàu đã bị phá hủy. 

"Làm thế nào ... Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được!!!" 

Toàn bộ đội quân, từng người trong số họ  đều bị sốc. Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt cả. Thật không may là chính họ cũng không thoát khỏi sự hủy diệt này. Trung tâm của căn cứ quân sự bỗng nhiên bị bao trùm trong biển lửa, và một làn sóng xung kích đã đánh trúng Rejak, khiến ông bị thổi lăn quay trên mặt đất. Sau đó, ông ngước nhìn lên bầu trời và thấy một loại máy bay nào đó đang phóng qua với tốc độ vô lý kèm theo tiếng sấm rền chói tai khi bay qua. Cỗ máy bay có hình cờ Nhật Bản được sơn trên đó. 

"Liên lạc viên đâu! Gửi tin báo về cho nước nhà, chúng ta đã bị Nhật Bản tấn công!!!” 

"Rõ!!!" 

Người liên lạc nhanh chóng chạy tới chỗ máy truyền tin. Ngay sau khi anh gửi xong thông điệp ma thuật đến Đế chế Papaldia, cả căn cứ và mọi người trong đó đều bị thổi bay khỏi thế giới này bởi một luồng sáng dữ dội. 

Đội tàu chiến của Đế chế Papaldia neo đậu tại Le Brias, thủ đô của Vương quốc Altarus, đã bị đánh chìm bởi hỏa lực từ Đội tàu hộ tống số 2 của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Ngoài ra, các tiêm kích chiến đấu F-2 cất cánh từ sân bay ở Công quốc Kua Toine đã vô hiệu hóa hoàn toàn các căn cứ quân sự của Papaldia ở ngoại ô Le Brias cũng như cách thủ đô 40 km về phía bắc. Trong vòng 20 phút, Papaldia đã mất đi gần như toàn bộ lực lượng của mình đóng tại Vương quốc Altarus. 

Kết thúc chiến dịch, tất cả các tàu khu trục và máy bay đều trở về an toàn mà không chịu tổn thất gì. 

---------------------------------

Một hồi chuông lớn vang lên. Trên tàu, các binh lính đang chạy qua chạy lại hết sức vội vã. 

“Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…,” Kị sĩ rồng Denis hỏi cộng sự Sheo của mình. Họ đang ở trên một mẫu hạm rồng thế hệ mới và đang thực hiện một chuyến hải trình thử nghiệm cách Vương quốc Altarus khoảng 240 km về phía Tây. 

"Tất cả nhanh chóng tập trung trên boong !!!" mệnh lệnh được đưa ra. 

Mẫu hạm rồng mẫu thử nghiệm Palkimaera được đóng với đường băng dài hơn các mẫu hạm rồng trước đó. Trước cuộc tấn công của vào vương quốc Altarus, Nhật Bản đã thông báo cho các quốc gia khác rằng việc xâm nhập vào vùng chiến sự được định sẵn sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, bởi vì nhiều quốc gia có các tàu buôn lớn, bên cạnh đó tầm bay của các wyvern chúa cũng không đủ xa để vươn đến Altarus nếu cất cánh từ một quốc gia khác, nên Nhật Bản đã quyết định rằng nếu phát hiện tàu sân bay rồng xuất hiện trên radar thì cũng không thành vấn đề, và đó là lý do  Palkimaera mới không bị tấn công. 

Wyvern được coi là nhà bá chủ của bầu trời. Các wyvern chúa được nuôi dưỡng thông qua quá trình lai tạo chọn lọc, đánh đổi khả năng sinh sản của chúng để có hiệu suất chiến đấu trên không mạnh mẽ hơn. Chúng đã thống trị bầu trời trong một thời gian dài, cho đến khi siêu cường của Khu vực văn minh thứ hai Mu tạo ra một cỗ máy được gọi là “máy bay” rồi giành lấy ưu thế trên không từ những con mãnh thú này. Trong những năm gần đây, với sự xuất hiện của  một mẫu chiến đấu cơ tối tân mới mang tên Marin, khả năng không chiến của wyvern chúa giảm xuống mức thấp đến mức bị coi là “kém cỏi”. Để không bị tụt lại phía sau, Đế chế Papaldia đã sử dụng công nghệ ma thuật vượt trội của mình để lai tạo thành công một loại wyvern hoàn toàn mới. 

Wyvern bá vương có khả năng sinh sản và tuổi thọ rất hạn chế, nhưng so với wyvern chúa thì tốc độ, khả năng cơ động và tính chiến đấu tổng thể của nó lại cao hơn nhiều. Một tác dụng phụ cho khả năng được cải thiện của nó là cần một đường băng dài hơn để cất cánh, đồng nghĩa với việc phải đóng một con tàu hoàn toàn mới. Với tốc độ tối đa 430 km/h, người ta tin rằng wyvern bá vương có thể giành lại ưu thế trên không từ các máy bay chiến đấu của Mu. Tuy nhiên, chúng thực sự quá nhanh, và kị sĩ rồng không thể chịu được áp lực gió rất lớn như thế, vì vậy những chiếc yên ngựa mới cũng phải được phát triển. 

Trên boong của Mẫu hạm Rồng tối tân Palkimaera lúc này, các sĩ quan đã sẵn sàng phổ biến mệnh lệnh trước tất cả các binh sĩ đang tập trung. Mặt người nào người nấy đều nghiêm lại. 

“Chúng ta vừa nhận được liên lạc từ căn cứ nhà. Hệ thống phòng thủ của ta ở Vương quốc Altarus đã bị tấn công.” 

!!!!!! 

Mọi người đều căng thẳng ra mặt khi nghe tin đó. 

“Kẻ thù đã sử dụng máy bay trong các cuộc tấn công của mình… Các cậu đều hiểu đúng không? Quốc gia duy nhất có khả năng sản xuất máy bay chính là siêu cường Mu. Chúng ta tin rằng kẻ thù đang sử dụng máy bay của Mu. Cho nên tổng bộ đã giao mệnh lệnh mới. Đây sẽ là chiến dịch đầu tiên dành cho các kị sĩ wyvern bá vương: tiến hành tấn công các máy bay địch hiện đang ở không phận thủ đô Le Brias của Vương quốc Altarus. Các wyvern bá vương của chúng ta mạnh hơn máy bay Marin nổi tiếng của Mu rất nhiều! Chưa từng có ai nghĩ rằng máy bay của bọn chúng có thể đến từ Nền văn minh thứ hai, nhưng nếu Mu là kẻ thù của chúng ta, hãy chiến đấu một cách tự tin nhưng cũng  đừng tự mãn! Về vị trí!!!” 

Phi đội kỵ sĩ wyvern đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Khoảng mười phút sau, những người lính thiện chiến đã sẵn sàng xuất kích. 

"Cất cánh!!!" 

Các wyvern bá vương chạy dọc theo boong của mẫu hạm rồng. Một số con không thể chạy tốt nên trông có vẻ khá vụng về, nhưng một khi gió đã lướt vào cánh, chúng liền bay lên nhẹ nhàng và tao nhã trên không trung. Những con wyvern bá vương tinh nhuệ của tàu Palkimaera vỗ cánh bay lên bầu trời mây xanh thẫm theo lệnh của các kị sĩ rồng. 

Kị sĩ rồng Denis nghiến chặt răng khi cưỡi trên con wyvern. Anh đã quen với việc cưỡi wyvern và wyvern chúa, dù vậy wyvern bá vương vẫn quá nhanh đối với anh. Khả năng leo cao, áp lực gió tạo ra từ tốc độ cao, lực ly tâm mỗi khi chuyển hướng, tất cả những lực này đối với các kị sĩ đều mạnh hơn nhiều so với khi cưỡi một wyvern chúa. 

“Quả không hổ danh vũ khí đáng sợ của đế chế. Nếu mà được sản xuất hàng loạt thì chẳng việc gì phải sợ Mu nữa cả.” 

------------------------------

Phi đội kị sĩ wyvern đã bay đến vùng trời phía trên Altarus. Tuy nhiên, không còn máy bay địch ở đó nữa. 

“Bọn chúng đi đâu rồi?!" Denis hét với theo Sheo. 

“Không có ở đây… chắc chúng rút rồi… Này, nhìn kìa !!!” 

Sheo phát hiện khói bốc lên từ căn cứ quân sự trên mặt đất. 

“Cái gì.... Không thể nào!!!” 

Denis bổ nhào xuống để kiểm tra. Tuy có thể nhìn thấy khói từ xa, nhưng khi đến gần hơn, anh mới nhận ra rằng lượng khói bốc lên nhiều đến bất thường. Cuối cùng khi có thể nhìn rõ toàn cảnh, anh mới nhận ra căn cứ quân sự của đế quốc đã bị phá hủy hoàn toàn. 

“Đã xong rồi sao…? Thế này… quá nhanh rồi. Tất cả đã bị phá hủy rồi!!!” 

Denis ngay lập tức sử dụng thiết bị liên lạc ma thuật của mình để báo cáo lại cho đế chế về tình trạng hiện tại của căn cứ này, đồng thời nhận được thông tin cập nhật về tình trạng của các căn cứ khác và cảng của họ. Khi nghe tin, anh cảm thấy đau thắt ruột. Quân đội Papaldia là lực lượng vũ trang mạnh nhất trong toàn bộ Khu vực Văn minh Thứ Ba đã đóng quân tại Vương quốc Altarus kia mà. Cho dù chỉ là một lực lượng đồn trú nhỏ, nhưng so với các quốc gia khác trong khu vực thì họ vẫn là lực lượng mạnh nhất. Thế mà lực lượng đồn trú đó lại bị phá hủy hoàn toàn như thế này đây. 

“Trong… Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy! Thật không thể nào!!!” 

Phi đội kị sĩ rồng không thể tìm thấy máy bay địch nào, vì vậy đành phải quay trở lại mẫu hạm rồng. Báo cáo của Denis đã đến được tai quân đội Papaldia ở chính quốc; khi nghe xong tất cả đều choáng váng. 

------------------------------

Chỉ huy Rial, đang ăn mặc như một thường dân, nhìn vào đống đổ nát từ một tòa tháp với cảm xúc rối bời. Đằng xa kia từng có hai mươi con tàu chiến mạnh mẽ neo đậu tại cảng, sức mạnh của chúng là điều không cần bàn cãi. Chỉ có hai mươi chiếc thôi đấy. Thế nhưng nếu toàn bộ quân đội Altarus dám đương đầu với 1 chiếc thì vẫn sẽ thua thảm hại mà thôi. Đó chính là sức mạnh mà một con tàu chiến chiến tuyến nắm giữ. Kẻ thù của họ lại là một siêu cường nữa, chỉ tính đội quân đồn trú đó cũng là bất khả chiến bại rồi. 

Những con tàu của kẻ thù vốn được coi là bất bại đó, lại bị tấn công bởi một loại ma thuật nổ đáng sợ và từng con tàu một bị nhấn chìm trong ngọn lửa nghi ngút trước khi chìm dần xuống đáy biển. 

Chỉ huy Rial chỉ có thể kinh ngạc đứng đó trước cảnh tượng mà anh khó có thể thừa nhận là sự thật. Một giây sau, một vật thể với vận tốc nhanh đến khó tin phóng qua, kèm theo sau là tiếng sấm nổ vang trời. Khi đang mải quan sát thứ đó, đằng sau anh có một tiếng nổ khác đủ lớn đến mức phải bịt tai lại. Khi quay lại, đã thấy căn cứ quân sự của đế chế Papaldia bị lửa thiêu rụi từ bao giờ. 

Các giác quan cuối cùng cũng trở lại với anh. 

"Ô… chết thật!!!" 

Anh siết chặt thiết bị liên lạc của mình rồi hét lớn. 

"Đến lúc rồi! Chúng ta sẽ chiếm lại Altarus! Toàn quân, bắt đầu chiến dịch!!!” 

Không lâu đó, hệ thống Toàn quyền của đế chế Papaldia đã mất gần như toàn bộ sức mạnh quân sự, đành phải đầu hàng các lực lượng kháng chiến nổi lên đồng thời trên khắp cả nước. Vương quốc Altarus đã giành lại được chủ quyền của mình. 

(Trans: một nền hòa bình được người khác ban phát cho thì cũng dễ bị “người khác” chi phối lắm :/ Lịch sử đã chứng minh) 

-----------------------------

Đế chế Papaldia, lãnh thổ Kooze. 

Haki đang nghe radio ma thuật từ vùng Tâm Giới trong nhà của mình. 

"Bạn nghĩ cô gái này bao nhiêu tuổi?" 

"Hmm ... khoảng ba mươi chăng?" 

“Câu trả lời là… sáu mươi bảy tuổi!” 

"Ểểể?!" 

“Với kem dưỡng da thần kỳ của pháp sư Candee, tất cả các nếp nhăn của bạn sẽ trở nên mịn màng! Với gói kem dưỡng da kỳ diệu này…” 

(Trans: lão - hoặc con; t cũng ko biết tên này giới tính gì - pháp sư này sau đó cũng sang Nhật Bản xơi thử mấy món nữ trang của Nhật. Càng đọc càng thấy tác giả buff tổ quốc của lão ghê vl...) 

BípBípBíp, BípBípBíp~ 

Đột nhiên, chương trình bị ngắt bởi một thông báo khẩn. 

“Thành thật xin lỗi vì làm gián đoạn chương trình của các bạn, nhưng chúng tôi có tin nóng hổi đây! Thành thật xin lỗi vì làm gián đoạn chương trình của các bạn, nhưng chúng tôi có tin nóng hổi đây !!!” 

Haki ngồi bật dậy để nghe xem có tin khẩn gì. 

“Vương quốc Altarus, nơi từng bị xâm lược và cai trị bởi siêu cường của Khu vực Văn minh Thứ Ba là đế chế Papaldia đã tuyên bố độc lập. Các lực lượng đồn trú của Papaldia đang chiếm đóng Altarus đều bị phá hủy, bộ máy Toàn quyền Altarus của Papaldia đã đầu hàng một trong những tổ chức kháng chiến tại Altarus. Theo tìm hiểu của các chuyên gia, tuyên bố độc lập của Altarus được tạo điều kiện thuận lợi nhờ sự can thiệp quân sự của đất nước Nhật Bản.”

"Chúng tôi xin nhắc lại…" 

Haki bỗng cảm thấy tim mình rạo rực. Chưa từng có trường hợp nào trong lịch sử của Đế chế Papaldia mà một nước chư hầu lại có thể giành được độc lập. Công chúa Lumiess của Vương quốc Altarus hẳn phải có mối quan hệ mật thiết với Nhật Bản. Tuy nhiên, công chúa Lumiess cũng đã từng nói trước đây rồi: 

“Đế quốc Papaldia là một siêu cường nên thực sự rất mạnh. Nhưng chúng không phải là bất khả chiến bại!!! Chúng ta sẽ không thua cuộc!!! Khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ cần tất cả sức mạnh của các bạn!”

Haki bỗng cảm thấy trái tim mình sục sôi hẳn lên. Biết đâu có thể thoát khỏi hoàn cảnh trống rỗng vô vọng này thì sao. Vì lợi ích của cả đất nước của anh và của Altarus, anh nên bắt đầu tập hợp đồng đội ngay mới được.

Để chuẩn bị cho “thời điểm” đó. 

----------------------------

Thánh quốc Mirishial, thành phố cảng Cartalpas, ở một quán rượu nọ trong thành phố. 

Ở trong quán rượu đó, đám khách quen say xỉn lại bắt đầu ầm ĩ cả lên. 

“Này này, mấy ông nghe tin gì chưa? Thật không thể tin được!” 

“À ừ, biết rồi! Đế chế Papaldia vừa mất một vùng lãnh thổ chứ gì!” 

“Cái đám đế chế hiếu chiến của Khu vực văn minh thứ Ba ấy hả, thế mà cũng làm mất lãnh thổ được…” 

"Không chỉ vậy đâu, vẫn là do đất nước đó thực hiện đấy." 

“Nhật Bản sao… hm…” 

Trong khi những tên say xỉn đang bàn tán, có một ông nọ đột nhiên hét lớn. 

“Đế chế Papaldia làm sao có cửa với Nhật Bản! Chúng gây sự nhầm người rồi! Tôi biết chứ — vì tôi đã từng đến Nhật Bản rồi đây!!!”

Giật bắn mình, cả đám bợm nhậu liền dồn mắt về người kia. Thấy ai cũng nhìn mình, tay thương gia say xỉn kia liền tiếp lời. 

“Sau khi Nhật Bản đánh bại Rowlia, tôi nhận thấy với tư cách là một quốc gia mới nổi, họ sẽ mở rộng lãnh thổ rất nhiều, vì vậy tôi đã thử làm ăn với họ bằng cách mang theo những thứ hàng hóa dễ vận chuyển như đồng hồ đeo tay cơ học của Mu đến đó. Tôi đến từ Công quốc Nates của Khu vực văn minh thứ Ba, và tuy Nates mới chỉ mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản gần đây, nhưng tôi đã xoay xở được để có được giấy phép kinh doanh và tự mình tìm đến đến Nhật Bản. Những người Nhật này đáng lẽ phải hoàn toàn ngạc nhiên trước những chiếc đồng hồ cơ học trên mới phải, giống như cái cách mà mọi quốc gia mọi rợ bên ngoài khu vực văn minh  đều bị sốc khi lần đầu tiên tiếp xúc với nền văn minh của một siêu cường ấy chứ. Hoặc ít nhất, đó là điều tôi nghĩ sẽ xảy ra… “

“Lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản chính là Fukuoka, tôi ngay lập tức nhận ra tưởng tượng của mình về họ như một quốc gia mới nổi là hoàn toàn sai lầm. Họ có những tòa nhà vươn cao đến tận bầu trời, và những con đường đầy rẫy cỗ xe bốn bánh giống như ở Mirishial vậy. Những con đường này nằm chằng chịt khắp nơi, thậm chí vươn lên cả không trung, vào trong không gian ba chiều, và trên bầu trời còn đầy mấy thứ trông giống như những cỗ máy bay của Mu, nhưng lớn hơn và nhanh hơn rất nhiều.” 

“Và đây thậm chí còn không phải là thủ đô của họ, nó chỉ là một thành phố ven biển thôi đấy. Lúc đầu tôi còn không dám tin, nhưng sức mạnh quốc gia của Nhật Bản, theo quan điểm của tôi thì thậm chí có thể vượt qua cả Thánh quốc Mirishial nữa kìa!” 

“… Hahaha! Làm gì có chuyện đó!" 

"Ông già ơi, ông say quá rồi đấy!" 

Cả quán bar cười ầm lên. 

"Vậy hãy xem cái này đi!!!" 

Ông thương gia kia chợt hét lên khiến tất cả mọi người đều im bặt. 

"Có ai trong số mấy ông biết quốc gia nào có thể chế tạo được món này không?!" 

Ông lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo hơn nhiều so với của Mu. 

"Thử nhìn mà xem! Chiếc đồng hồ đeo tay này chứa năng lượng để tạo ra ánh sáng và miễn là không bị hỏng thì có thể hoạt động mãi mãi! So với thứ này, dăm ba cái máy móc của Mu chẳng khác gì rác rưởi! Và không chỉ có thế đâu, Nhật Bản còn có một thứ gọi là 'sóng điện từ' giống như thông tin liên lạc ma thuật ấy, và chúng sẽ tự động chỉnh lại kim giây để giúp đồng hồ không bao giờ bị lệch quá một giây trong vòng một trăm nghìn năm! Thử hỏi có nước nào làm được như vậy không?!” 

Mọi người đều ngại ngùng im lặng trước thử thách mà ông già đưa ra. 

"Được rồi được rồi, chúng tôi hiểu rồi, Nhật Bản cũng tuyệt đấy chứ." 

Cuộc tán gẫu của đám bợm rượu đó vẫn tiếp tục. 

------------------------------

Vương quốc Topa, thủ đô hoàng gia Berngen. 

“Ch… Chuyện này là thật sao? Ngươi đã xác minh mọi thứ trong báo cáo này chưa vậy?" Vua Topa đời thứ XVI hỏi bề tôi của mình. 

"Vâng thưa bệ hạ. Sau các đợt tấn công của Nhật Bản, lực lượng đồn trú của Đế chế Papaldia tại Vương quốc Altarus bị tiêu diệt hoàn toàn và hệ thống toàn quyền của họ mau chóng đầu hàng. Altarus đã lấy lại chủ quyền của mình ạ.” 

“Tuy vậy, vương quốc Altarus có khoảng cách khá gần với Đế chế Papaldia cơ mà. Hải quân đế chế sao vẫn chưa ra tay vậy?” 

"Lực lượng hải quân của họ dường như đang trong trạng thái sung sức nhất thưa Bệ hạ." 

"Thế thì Altarus sẽ lại bị đánh chiếm thêm một lần nữa chứ gì?" 

“Về chuyện đó, hiện tại căn cứ của Nhật Bản ở Altarus đang được xây dựng ạ. Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản - thực tế chính là lực lượng hải quân - đã được giao nhiệm vụ giám sát các vùng biển xung quanh Altarus. Nếu xét đến tiềm lực chiến tranh của Nhật Bản, thì việc triển khai quân ở đó là đủ để đối phó với lực lượng của Đế chế Papaldia rồi ạ." 

“Thật… Thật không thể tin được. Vậy là đối với Nhật Bản thì ngay cả Đế chế Papaldia cũng không phải mối họa rồi còn gì.” 

“Có vẻ đúng là như vậy ạ. Còn vấn đề thứ hai, Nhật Bản đã đưa ra yêu cầu cho nước chúng ta.” 

"Là gì vậy?" 

"Để tránh những thiệt hại không đáng có, cho đến khi chiến tranh kết thúc, họ muốn chúng ta tránh đi vào vùng hải phận và không phận xung quanh Altarus." 

“Không phận thì có gì đáng lo chứ, mà đằng nào chúng ta cũng không có wyvern nên chắc không thành vấn đề. Nhưng hải phận ở đó thì sao nhỉ? Miễn là chúng ta treo cờ của đất nước mình thì họ sẽ biết ngay là tàu của ai phải không? Thôi được, để tránh mọi hiểu lầm, ta nghĩ cứ nên làm theo yêu cầu của họ vậy. " 

“Thần cũng nghĩ vậy, Nhật Bản có khả năng tấn công nằm ngoài tầm nhìn mà.” 

"Thật quá sức tưởng tượng! Hmmm… Cũng may Nhật Bản không phải là kẻ thù của chúng ta. Được rồi, ra lệnh cho lực lượng của ta không được tiến vào khu vực mà Nhật Bản chỉ định. Đồng thời cảnh báo luôn cho tất cả các tàu tư nhân và tàu buôn!!!” 

"Vâng thưa Bệ hạ!" 

Vua Topa đời thứ XVI thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Vương quốc Topa có quan hệ hữu hảo với Nhật Bản. 

-------------------------------

Đế chế Papaldia, thủ đô hoàng gia Esthirant 

Đẹp đẽ, thanh lịch, được bao bọc bởi các quốc gia văn minh, và được vỗ béo nhờ sự giàu có từ việc bóc lột các quốc gia mọi rợ. Đây là một mô tả phù hợp về kinh đô Esthirant, thành phố thịnh vượng nhất trong Khu vực văn minh thứ Ba. Thực sự xứng đáng với tên gọi của một siêu cường. 

Ả Remille quyền quý đang rảo bước dạo qua thành phố xinh đẹp này. 

Không hề có rác rưởi từ đám lang thang hay ăn xin. Thành phố đã chiếm hết không gian có thể theo chiều ngang, nên hiện tại đang phát triển theo chiều dọc. 

Remille nhớ lại những lời của hoàng đế và lẩm bẩm một mình. "Một ngày nào đó, thành phố xinh đẹp này sẽ là trung tâm của thế giới." 

Với tiềm lực quốc gia đáng gờm của đế chế, đó hẳn là một nhiệm vụ hết sức đơn giản. 

“Làm việc cả ngày hôm nay cũng mệt rồi…” 

Luôn để tâm đến sức khỏe của mình, Remille sẽ đi bộ về nhà, phía sau ả là đội cận vệ theo sau. Sau khi trở về biệt thự, ả liền đắm mình trong làn nước ấm. Một số quốc gia có nền văn minh kém tiên tiến hơn không có bồn tắm nước ấm, hoặc thậm chí chúng còn không tắm gì cả mà chỉ lau qua người mà thôi. Nghĩ đến đó mà Remille càng cảm thấy khinh thường những kẻ mọi rợ hèn hạ kia hơn. 

(Trans: hóng manga đoạn đi tắm…) 

Sau khi tắm xong, ả mặc một bộ đồ rộng thoải mái và nằm lăn xuống giường. 

“Hôm nay mệt mỏi quá đi. Mà cũng chả sao cả, lâu lâu nhiều việc hơn xíu ấy mà.” 

Ả đã mệt mỏi đến mức đã bắt đầu lim dim. Tuy nhiên, ngay khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại có người đến đập cửa phòng. 

“Công nương Remille! Công nương Remille! Có báo động khẩn từ cục ngoại giao 1 ạ!!!” 

Remille bực dọc vì đang nghỉ ngơi mà bị xen ngang. 

"Tốt hơn là tin khẩn thực sự đấy, đừng có là mấy việc vớ vẩn." 

Remille gọi cho cục ngoại giao 1. 

“Remille đây! Nối máy cho cục trưởng đi!” 

Cục trưởng sau đó đã nối máy. 

"Chuông báo khẩn vừa kêu, chuyện gì vậy?!" 

“Vừa có chuyện lớn xảy ra rồi ạ. Tôi… không thể nói với công nương thêm bất kỳ thông tin liên lạc ma thuật nào để tránh bị nghe lén. Người cần đến đây càng nhanh càng tốt!!!” 

"…Ta hiểu rồi." 

Remille dập máy. Thân đã mệt mỏi vì công việc thì chớ, thế mà mới chuẩn bị nghỉ ngơi lại phải đi ngay. 

"Cái quái gì vậy chứ!" 

Sự ức chế của ả sắp đạt đến giới hạn rồi. Ả quay trở lại cục ngoại giao 1 và ngay lập tức được dẫn đến văn phòng của trưởng cục. Bên trong, cục trưởng Elto, các quan chức và các nhân viên khác đều đang mặt mày tái mét. Remille ngồi xuống chiếc bàn dành riêng cho quý tộc hoàng gia, trên bàn có vài tờ giấy. 

“Công nương Remille, trước tiên hãy xem qua các tài liệu này đi ạ.”

Remille nhìn lướt qua bản báo cáo ngắn gọn. Tay ả bắt đầu run lên vì vừa giận vừa sốc. Những gì được viết ở đó gợi lên trong ả một cảm giác tê tái chưa từng cảm thấy trước đây. 

Báo cáo về việc chiếm đóng Vương quốc Altarus (phần 1) 

“Cái gì… Chính xác thì đây là cái gì?!” 

Đế chế Papaldia, cả lịch sử trước giờ chưa từng đầu hàng kẻ nào, mọi quốc gia mà đế chế cai quản chưa bao giờ giành được độc lập hoặc được giải cứu như thế cả.. 

“Tôi sẽ tóm tắt nội dung,” Cục trưởng Elto cất lời. “Sáng sớm nay, lực lượng đồn trú của chúng ta ở Vương quốc Altarus đã bị Nhật Bản tấn công và bị tiêu diệt hoàn toàn. Như thể đã có sự phối hợp từ trước, các công dân của Altarus đã nổi dậy và buộc ban toàn quyền của đế chế phải tuyên bố độc lập cho vương quốc. Công chúa Lumiess hiện cũng đang kêu gọi các nước chư hầu khác của đế quốc đứng lên giành độc lập ạ.” 

“Làm sao chuyện này có thể xảy ra được! Sao mà đế chế ta cứ chịu thất bại liên tiếp trước một quốc gia toàn lũ mọi rợ như thế chứ?! Ta luôn nghĩ quân đội đế chế là bất khả chiến bại trong Khu vực văn minh thứ Ba kia mà!!!” - Remille điên cuồng hét lên. 

Cục trưởng Elto chỉ muốn bịt tai lại để át đi cái tiếng thét chói tai của ả, nhưng thay vào đó, gã lại gắng gượng và trả lời, “Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ là lực lượng quân sự mạnh nhất trong Khu vực văn minh thứ Ba. Tuy nhiên…" 

"Tuy nhiên cái gì?" 

"Chúng đã sử dụng máy bay để tấn công lực lượng của ta ở Altarus ạ." 

“Máy bay…? Ngươi nói máy bay sao?! Điều đó có nghĩa là…"

“Đúng vậy, quốc gia duy nhất chế tạo ra máy bay không ai khác chính là siêu cường Mu. Có vẻ như họ đang xuất khẩu những vũ khí quan trọng này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không biết chính xác tại sao họ lại xuất khẩu sang Nhật Bản. Nhưng dù sao thì vẫn có thể cho là chúng đang được Mu hậu thuẫn.” 

“Vậy ra là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm sao… Thật là trơ tráo! Thảo nào đám sứ giả Nhật Bản lại tự tin trước khi chiến tranh bắt đầu đến thế. Cần xác minh xem thực hư thế nào nữa. Cho gọi đại sứ Mu mau! Cứ để ta nói chuyện với hắn.” 

"Vâng!" 

“Công nương Remille, còn một chuyện tôi muốn báo cáo.”

"Gì nữa ?!" 

"Vì tất cả chúng ta đều đã xác nhận có sự nhúng tay của Mu, để đảm bảo duy trì ưu thế trên không, quân đội muốn đảm bảo ngân sách thích hợp từ Bộ tài chính để sản xuất hàng loạt các wyvern bá vương ạ." 

"Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu việc sản xuất hàng loạt wyvern bá vương quá tốn kém thì bộ tài chính có khả năng sẽ lên tiếng phản đối. Ta sẽ nói chuyện trực tiếp với họ sau.” 

"Cảm ơn công nương rất nhiều." 

----------------------------------------------------

Dinh thự của đại nguyên soái Đế chế Papaldia, Arde 

Đại nguyên soái Arde đang ngồi ôm đầu trên giường. Có nhiều báo cáo và nhân chứng về sự xuất hiện của máy bay, về cơ bản đã có thể xác nhận sự hợp tác của Mu với quân đội Nhật Bản. Để chống lại sức mạnh trên không từ chiến đấu cơ Marin tối tân của Mu, họ đã phải đầu tư sản xuất nhiều wyvern bá vương hơn; miễn là số lượng bằng nhau thì vẫn có thể duy trì ưu thế trên không. 

Vấn đề hiện tại là lực lượng hải quân của họ. Có giới hạn về kích thước của một khẩu pháo có thể được đưa lên tàu chiến. Các khẩu đại bác được trang bị trên tàu của đế chế Papaldia không thể phá hủy lớp giáp trên tàu chiến của Mu. Tuy nhiên, phía ngược lại thì có thể. Nếu họ muốn lắp giáp đủ để chống lại các khẩu đại bác của Mu, thì các con tàu sẽ trở nên quá nặng, kể cả khi có sử dụng nước mắt của thần gió cũng không đủ để cung cấp năng lượng cho cánh buồm. 

Arde không biết Nhật Bản mua bao nhiêu tàu chiến từ Mu, nhưng thậm chí dù chỉ một chiếc thì cũng đã là một mối đe dọa lớn rồi. Đây hẳn là lý do tại sao Mu cử quan sát viên đến Nhật Bản ở trận chiến trước, Arde nghĩ. 

“Chết tiệt, Mu! Tại sao các người lại đứng về phía Nhật Bản chứ…” 

Arde không ngừng lo lắng trước mối đe dọa từ Mu. 

-----------------------------------------------------

Biệt thự của Cục trưởng Cục Ngoại giao số 3 Kyeos 

Sau khi nghe tin Vương quốc Altarus thất thủ, Kyeos đã rùng mình trong sợ hãi. 

Ngoài vai trò là cục trưởng, Kyeos cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các thương nhân, vì vậy sau lần tiếp xúc đầu tiên với Nhật Bản, ông bắt đầu điều tra họ bằng các mối quan hệ riêng của mình. Điều rõ ràng nhất có thể thấy là họ sở hữu sức mạnh quốc gia lớn đến mức phi lí khi so với một quốc gia mới nổi. Tuy nhiên, thông tin này lại đến từ những thương nhân thích phóng đại mọi thứ lên, vì vậy ông cứ nghĩ rằng Nhật Bản chỉ đủ mạnh để ông lợi dụng như một công cụ cho lợi ích chính trị của riêng mình mà thôi.  

Thật không may, quá trình đàm phán với Nhật Bản của ông đã bị tước đoạt nhân danh Hoàng đế bởi con chó điên đó, ả quý tộc Remille đã đối xử với Nhật Bản như mọi quốc gia khác ngoài khu vực văn minh và thậm chí đã sát hại công dân của họ. Sau đó, ả còn tuyên bố rằng sẽ giết sạch những người Nhật Bản cuối cùng còn sót lại Vương quốc Fenn. 

Rõ ràng việc này khiến Nhật Bản rất tức giận. Vào thời điểm đó, phân tích của Kyeos cho thấy trận chiến ở Fenn sẽ gây ra một số thiệt hại cho đế chế, vậy mà mặc dù hải quân của đế chế đã hoàn toàn bị nghiền nát, họ lại không thể xác nhận bất kỳ tàu nào của Nhật Bản bị đánh chìm cả. Dựa trên thông tin từ các thương nhân du hành qua Khu vực văn minh thứ Ba, Nhật Bản quả thật bằng một cách thần kỳ nào đó đã không phải hứng chịu bất cứ thiệt hại gì. Nếu tin tức này được chuyển đến bộ phận xử lí thông tin của đế chế, có lẽ bọn họ sẽ chỉ coi đó là nguồn tin không đáng tin cậy và bỏ qua ngay. 

Nhưng rồi… sau trận chiến ở Fenn, Kyeos đã được các thương nhân cho xem một cuốn sách. Nó chứa đầy những bức ảnh ma thuật mà ông chưa từng thấy. Các thương nhân còn viết kèm theo một bản dịch hữu ích vào lề các trang, điều này làm bằng chứng cho thấy có các từ điển Nhật-Fillades ở Nhật Bản. Đây là tên của cuốn sách: 

“Ấn phẩm đặc biệt! SDF với Quân đội Đế chế Papaldia và kết quả của trận chiến đôi bên?!”

Đó là một cuốn sách so sánh các loại khí tài được bán bởi các nhà xuất bản Nhật Bản. Có rất nhiều thông tin về Đế chế trong đó, và mặc dù thông tin cụ thể đưa ra về các khẩu pháo là sai, nhưng họ đã thực sự nghiên cứu rất nhiều về tầm bắn và sức mạnh của vũ khí. Các thông số kỹ thuật của vũ khí Nhật Bản có lẽ cũng đã được mô tả chính xác trong cuốn sách. Kyeos vẫn có thể nhớ lại tác động mà ông cảm thấy khi đọc cuốn sách đó ngay cả bây giờ. 

Càng đọc, tay ông càng run, mồ hôi bắt đầu chảy ra nhễ nhại. Vào thời điểm đó, Kyeos đã xem xét một khả năng duy nhất, mà bây giờ ông biết rằng ông đã xác định chính xác.

Nhật Bản là một quốc gia siêu khoa học vượt xa cả Mu. 

Và Hoàng đế đã tuyên bố phát động một cuộc chiến diệt chủng đối với Nhật Bản. 

Kyeos đã gặp được đại sứ Asada từ bộ ngoại giao trước khi anh quay trở về Nhật Bản và thiết lập thành công kênh truyền thông qua một thiết bị liên lạc được lắp đặt trong nhà của ông. Sự thất thủ của Altarus gần đây đã xác nhận lại sự thật rằng ông đã không sai về Nhật Bản. 

“Với tốc độ này… Với tốc độ này… !!!” Kyeos tự lẩm bẩm một mình trong phòng mà không có ai khác xung quanh. “Với tốc độ này, đế chế sẽ… thậm chí cho dù có dốc toàn lực thì siêu cường Papaldia của mình vẫn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn!!!”

Cục trưởng cục ngoại giao 3 Kyeos, người ban đầu chỉ coi Nhật Bản như là một công cụ chính trị, nay đã nhìn nhận một cách đúng đắn cuộc khủng hoảng mà Đế chế đang sa lầy vào và quyết định mạo hiểm mạng sống của mình để cứu lấy đất nước.

----------------------------------------- 

Đế chế Papaldia, cung điện hoàng gia 

Hoàng đế Ludius tỏ vẻ bực tức ra mặt khi nghe bản báo cáo. Biết trước thế nào hoàng đế cũng sẽ nổi giận lôi đình, sứ giả vừa tiếp tục đọc vừa run lẩy bẩy. 

“… Cuối cùng, quân đội đồn trú tại Vương quốc Altarus đã bị tấn công và phá hủy bởi Nhật Bản. Ban Toàn quyền của Altarus sau đó đã đầu hàng dân bản địa Altarus. Đúng như công chúa Lumiess tuyên bố với thế giới, lãnh thổ của Altarus đã giành lại độc lập. Các vùng lãnh thổ khác của chúng ta hiện cũng đang không ngừng nổi dậy ạ.” 

Đế chế Papaldia đang kiểm soát rất nhiều lãnh thổ. Sự cai trị tuyệt đối đó của đế chế dựa cả vào sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó phải được bảo tồn để duy trì sức mạnh áp đảo của họ, nhưng giờ thì nó đang bắt đầu suy yếu rồi. 

“Mang Vương quốc Altarus trở lại dưới sự kiểm soát của chúng ta bằng mọi giá! Ta phải cho tất cả các vùng lãnh thổ khác thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng dám tuyên bố độc lập! Nếu mà thất bại, nhiều vùng lãnh thổ khác cũng sẽ bắt đầu nổi dậy! Vương quốc Altarus phải bị trấn áp tuyệt đối!!!” 

"Vâng, thưa Hoàng đế!"

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

gặp mấy anh Nhật nên còn sống để báo cáo đấy chứ gặp anh Mỹ thì ăn mưa bom bão đạn từ máy bay với tàu chiến rồi =)))
Xem thêm
ko biết ông còn sống ko nhưng đúng thật
Xem thêm
chẳng ai tay không đấm bể tường thép được , nếu chỉ cần cố gắng là được thì nó lại thành ra "sức mạnh niềm tin" rồi :)) có ý chí thì tốt đấy nhưng thiếu logic thực tế thì chỉ gây thêm thiệt hại cho chính mình thôi :))
Xem thêm
Chơi empire earth nhưng bật hack
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch vì chương truyện
Xem thêm
Nếu Việt Nam như Nhật thì sao nhỉ? Tên lửa bay ngợp trời rồi
Xem thêm

Hải quân Việt Nam yếu lắm, có 65 tàu, khoảng chục tàu hộ vệ từ vài trăm đến 1-2000 tấn và ko có khu trục hạm hay các tàu cỡ lớn hơn, như thế thì tên lửa sao bay rợp trời đc, có lục quân thì khá mạnh đấy.
Xem thêm
@Vả chết chủ tus: tính ra tàu pháo cũng ok thoải mái nã có tàu tên lửa hơi kém thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bao lâu nữa mới có chap mới ad ơi:3
Xem thêm
Đây là NB chứ như Mẽo Ngố Tàu chắc cái quốc gia đó bay khỏi bản đồ. Mà dăm ba cái chủ nghĩa dân tộc kệ mịa đi, nếu là người Nhật thì ai đọc chả sướng, chỉ có bọn ko phải Nhật ms ú ớ thôi. Nước nào chả tự nâng bi mình
btw TFNC
Xem thêm
Nhật chắc đủ để được vào nền văn minh thứ nhất ấy nhỉ
Xem thêm
hơn thế ý nó làm bá chủ cả thế giời luôn :v
Xem thêm
Thằng top văn minh thứ nhất công nghệ mới miễn cưỡng so được với tiền wwii thôi. Không có cửa so với Nhật đâu :)
Có đám siêu cường ma thuật cổ đại thì có vẻ công nghệ ít nhất ngang với chiến tranh lạnh :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Công nhận thì 1 quốc gia nhờ sức mạnh của 1 đất nước nào đó giành độc lập thì cái độc lập đó có thể bị chính cái nước ban cho khống chế
Mà a tác muốn xây dựng h ảnh 1 nước Nhật hoàn cmn hảo, vs chung quy Nhật trong truyện này hiền bome, với Nhật nó cx bt nếu chiếm đóng hẳn 1 lãnh thổ rộng lớn sẽ phải phí sức duy trì trị an, để ý quân kháng chiến...nói chung là lợi ích ko có mà toàn cái hại.
Nên cùng lắm thì Nhật nó chỉ lợi dụng việc giúp bọn này độc lập để xin một vài thứ về đặc quyền kinh tế, giao thương, đối thoại vs xây 1 căn cứ q sự đồn trú ở đây thôi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuẩn rùi, Nhật đâu phải Mỹ, Trung, Nga, vừa to vừa nhiều tài nguyên lẫn người, người ta còn bỏ tiền thuế để nâng cao đời sống dân nhà ng ta đã chứ.
Xem thêm